Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2021

 VÌ SAO VIỆT NAM TẶNG CU BA 12000 TẤN GẠO?
Trung Quân

Như thông tin chúng ta đã biết sáng ngày 29/7 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Cuba Orlando Nicolás Hernández Guillén đến chào xã giao. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chính thức thông báo quyết định của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba 10.000 tấn gạo và của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội tặng nhân dân Thủ đô La Habana của Cuba 2.000 tấn gạo, với mong muốn chia sẻ phần nào những khó khăn hiện nay của Cuba trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, mục đích, ý nghĩa của món quà mà Việt Nam tặng Cuba đã và đang bị các nhà mang danh “dân chủ”, các trang tin phản động Viettan, Chantroimedia, BBC, RFA… xuyên tạc, “bôi lem” bản chất nhằm gây chia rẽ đoàn kết dân tộc, tinh thần đoàn kết quốc tế. Thế mới nói, những kẻ “ếch ngồi đáy giếng” đòi làm chính trị tại Việt Nam. Vậy Việt Nam lại tặng Cuba 12000 tấn gạo xuất phát từ đâu?


Tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Hơn ai hết, mỗi người dân Việt Nam đều hiểu tình hữu nghị Việt Nam - Cuba là mối quan hệ gắn bó, tin cậy, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng và nhiều thế hệ lãnh đạo, Nhân dân hai nước không ngừng vun đắp và ủng hộ trong hơn 60 năm qua. Tình hữu nghị được bảo vệ bằng xương máu của thế hệ cha ông đi trước khi tình đồng chí, đồng đội giữa Cuba với Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh chống đế quốc và sự nghiệp thống nhất đất nước. Kể từ đó, Cuba và Việt Nam đã xây dựng tình hữu nghị mẫu mực, được đánh dấu bằng sự hợp tác toàn diện về chính trị, kinh tế - xã hội và khoa học - kỹ thuật.

Cuba luôn sẵn sàng hy sinh, ủng hộ một Việt Nam thống nhất, hùng cường.

Chắc hẳn, chúng ta không thể quên câu nói nổi tiếng của cố Chủ tịch Cuba Fidel Castro “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu mình”. Với tinh thần đó, những năm thập niên 1970 của thế kỷ trước, trong thời kỳ gian khổ nhất cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam, dù cuộc sống còn khó khăn, song Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba luôn đồng hành, chắt chiu dành cho Việt Nam sự ủng hộ lớn nhất cả về vật chất lẫn tinh thần; đã bán hàng vạn tấn đường lấy ngoại tệ gửi cho Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam đánh Mỹ; gửi nhiều kỹ sư, công nhân, bác sĩ và nhân viên y tế cùng thuốc men, dụng cụ y tế giúp chữa trị cho người dân Việt Nam… Và hiện nay khi người bạn Việt Nam đang gồng mình chống giặc Covid-19, Cuba lại đang đi đầu hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về thử nghiệm lâm sàng, cấp phép và sớm cung ứng, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine phòng COVID-19 của Cuba tại Việt Nam theo thỏa thuận.

Truyền thống “uống nước, nhớ nguồn”, tinh thần đoàn kết quốc tế của Nhân dân Việt Nam.

Đất nước Cuba hiện nay vẫn luôn kiên cường, không chịu khuất phục trước chủ nghĩa bá quyền. Ai cũng biết, nước Mỹ vì những động cơ chính trị nhem nhuốc nên vẫn ngang ngược tiếp tục siết chặt cấm vận đối với Cuba mặc cho cả thế giới lên án. Đây là nguyên nhân chính khiến đất nước Cuba đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, đặc biệt trong thời kì dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp. Với tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, Việt Nam luôn dành cho đất nước anh em Cuba sự ủng hộ hết lòng. Mặc dù, Việt Nam cũng đang đối mặt với những diễn biến phức tạp của làn sóng dịch thứ 4 với những khó khăn nhất định nhưng truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chúng ta cần khắc ghi và phát huy.

Chính vì vậy, Việt Nam có tặng cho Cuba 12 hay hàng trăm nghìn tấn gạo đi chăng nữa thì đây cũng là chuyện tất yếu vì đó là đạo lý tốt đẹp của dân tộc, là tinh thần đoàn kết quốc tế, hy sinh vì sự tiến bộ xã hội của Nhân dân Việt Nam. Cho nên, những kẻ “mù mờ” lịch sử dân tộc, “nhơ nhớp” về mặt chính trị với có những hành vi xuyên tạc, bôi lem mối quan hệ này.
 HÀ NỘI SẼ QUYẾT LIỆT HƠN NỮA TRONG CHỐNG DỊCH
Tâm Ngôn
Sau diễn biến dịch phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía nam cũng như nhận định vào tình hình dịch tại địa bàn Thủ đô, chính quyền Hà Nội tiếp tục thực hiện quyết liệt, chặt chẽ hơn các biện pháp chống dịch.


Sau 7 ngày thực hiện giãn cách xã hội, Hà Nội ghi nhận 434 ca mắc covid-19 mới. Dù ca nhiễm mỗi ngày không tăng nhan nhưng rải rác ở rất nhiều địa bàn các quận, huyện. Điều đáng lưu tâm hơn Hà Nội phát hiện nhiều trường hợp mắc mới trong cộng đồng qua sàng lọc đối với người có triệu chứng ho sốt. Điều này cho thấy, có có thể tồn tại nguồn lây trong cộng đồng chưa được phát hiện. Điều này yêu cầu mỗi người dân cần nhận thức và thực hiện nghiêm chỉnh hơn quy định phòng chống dịch.
Nhận định với diễn biến dịch như vậy, việc Hà Nội quyết định giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 là rất kịp thời, đúng thời điểm và cách làm hết sức quyết liệt, chặt chẽ. Tới đây, Hà Nội có thể sẽ mở rộng diện lấy mẫu xét nghiệm ở khu vực xung quanh ổ dịch hoặc những khu vực có nguy cơ như khu công nghiệp, các chợ trên địa bàn…
Trong 7 ngày giãn cách, có thể thấy rõ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị ở Thủ đô cũng như sự nỗ lực từng ngày, từng giờ của các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch. Đồng thời, đại bộ phận người dân thủ đô đã rất đồng thuận và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định phòng chống dịch. Tuy nhiên, đánh giá thực tế, vẫn còn một bộ phận nhỏ người dân chưa thực hiện nghiêm quy định “người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết”, đảm bảo quy tắc phòng chống dịch.
Với ưu tiên số một là bảo vệ an toàn, sức khỏe, tính mạng của người dân, chính quyền Hà Nội sẽ tiếp tục quyết liệt hơn nữa, siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch, tận dụng thời gian vàng thực hiện giãn cách. Đặc biệt là tăng cường, quyết liệt hơn trong kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch ngay từ cơ sở.
Diễn biến dịch cũng như yêu cầu chống dịch đòi hỏi mỗi người dân cần nhận thức rõ hơn, trách nhiệm hơn cũng như đồng thuận và hợp tác với chính quyền, các lực lượng chức năng vì sức khỏe nhân dân và bình yên của Thủ đô Hà Nội.

Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2021

 HÃY CẨN TRỌNG VỚI NGÒI BÚT CỦA MÌNH
Trà Ngọc Liên

Sáng nay, nhiều người không khỏi giật mình khi đọc dòng tít của báo Vietnamplus, một tờ báo điện tử của Thông tấn xã Việt Nam với nội dung "Thủ tướng: Lãnh đạo phải tránh xa dân, có giải pháp hiệu quả dập dịch". Giật mình cũng phải thôi, vì từ trước đến nay, Bác Hồ luôn dạy cán bộ phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của dân, tại sao lại có một phát biểu như vậy. Và càng giật mình hơn, khi đọc vào nội dung bài viết, có nhắc tới lời phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính: "phải hết sức tránh quan liêu, "xa dân", phải có tiếp cận mới và triển khai các giải pháp quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn,…


Hóa ra, tác giả bài báo trích dẫn sai lời của Thủ tướng, làm đảo lộn hoàn toàn nội dung câu nói của Thủ tướng, khiến cho người đọc có cái nhìn rất phản cảm. Một sai lầm rất đáng trách.
Sự việc trên báo Vietnamplus lại làm tôi nhớ lại vụ việc xảy ra tại báo Tuổi trẻ Online 3 năm về trước, khi Tuổi Trẻ Online đã thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng trong bài viết “Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành luật biểu tình”, đăng ngày 19.6.2018, trong đó nêu thông tin cụ thể: “Tiếp xúc cử tri với vai trò đại biểu Quốc hội TP.HCM, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói ông đồng tình với kiến nghị cử tri cần có luật Biểu tình và hứa báo cáo Quốc hội về nội dung này”. Tuy nhiên, trên thực tế, khi tiếp xúc với cử tri tại TP.HCM vào thời điểm trên, Chủ tịch nước Trần Đại Quang không phát biểu như nội dung thông tin mà Tuổi Trẻ Online đã đăng tải. Kết cục, báo Tuổi trẻ Online bị đình bản 3 tháng và phạt 220 triệu đồng.
Rõ ràng, báo chí là không chỉ là phương tiện để truyền đưa thông tin, mà còn có vai trò rất lớn trong việc định hướng dư luận, phục vụ sự nghiệp của đất nước. Chính vì vậy, trước khi viết, đăng tải một bài báo, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm rất lớn của phóng viên, biên tập viên của tòa soạn. Một bài báo sai sự thật, cẩu thả sẽ gây những hậu quả rất nghiêm trọng. Mong các nhà báo hãy rất cẩn trọng trong việc viết bài, xứng đáng là một người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa.
 MỸ COI TRỌNG QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI VIỆT NAM
Tâm Ngôn

Việt Nam là 1 trong ba quốc gia cùng với Singaore, Philippines mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin đến thăm trong chuyến công du đến khu vực Đông Nam Á lần này. Đây là sự kiện ngoại giao có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Mỹ.


Trước hết, có thể thấy, chuyến thăm ba nước Đông Nam Á của quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Biden cho thấy Mỹ tiếp tục xác định khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương là khu vực ưu tiên chiến lược và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng mạng lưới các đồng minh và đối tác.

Rất dễ hiểu khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lựa chọn thăm Singapore hay Philippines - một đồng minh lâu đời của Mỹ ở Đông Nam Á. Còn đối với Việt Nam, chuyến thăm lần này của quan chức trong chính quyền Tổng thống Biden tiếp tục khẳng định sự nhìn nhận và coi trọng của Mỹ về vai trò, vị thế của Việt Nam ở ASEAN cũng như đóng góp đối với cộng đồng quốc tế như một giáo sư của Mỹ đánh giá là “Mỹ coi Việt Nam là bên đóng góp mang tính xây dựng, có ảnh hưởng đối với hòa bình, an ninh khu vực và toàn cầu, đồng thời là một đối tác an ninh tiềm năng”.

Chuyến thăm lần này không chỉ cho thấy sự coi trọng của Mỹ với vị thế của Việt Nam, vai trò trung tâm ở khu vực mà còn minh chứng cho những kết quả, nỗ lực phát triển mối quan hệ đối tác tin cậy, toàn diện với Mỹ của Việt Nam trong những năm qua. Các chính quyền Mỹ dưới thời Obama, Trump và nay là Biden đều coi trọng mối quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Hoa Kỳ kết thúc tốt đẹp với sự khẳng định của hai bên trong việc tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, nhất là trong lĩnh vực an ninh, quân sự trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và công việc nội bộ của nhau.

Thứ Năm, 29 tháng 7, 2021

 ĐOÀN KẾT, ĐỒNG LÒNG CHIẾN THẮNG COVID
Hoa Xuân

Nước ta đang đối mặt với làn sóng dịch thứ 4 vô cùng khốc liệt và khó khăn với chủng virus Delta được đánh giá là rất nguy hiểm, tốc độ lây nhiễm nhanh, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người.


Số ca nhiễm ngày càng tăng với tổng số trường hợp dương tính với Covid-19 trên cả nước đã gần đạt 121.000 trường hợp (theo thống kê đến 18h ngày 28/7/2021). Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số ca nhiễm cao nhất, diễn biến phức tạp nhất, với vài nghìn ca nhiễm mỗi ngày.

Cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các lực lượng, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân vào cuộc và cùng chung tay với quyết tâm cao nhất đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, đem lại sự bình yên cho cuộc sống toàn dân.

Chúng ta đang tận dụng “thời gian vàng” này để thực hiện các biện pháp kiềm chế, ngăn chặn sự lây lan, từng bước kiểm soát dịch bệnh. Nhiều biện pháp quyết liệt đã và đang buộc phải thực hiện với mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trước hết và trên hết.

Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, kiểm soát tốt nguồn lây bệnh, Chính phủ và các cấp đã kêu gọi toàn dân đồng lòng giãn cách xã hội và hạn chế ra đường hết mức có thể để chống dịch.
Thế nhưng việc thực hiện Chỉ thị 16 về “giãn cách xã hội”, bị bóp thành “ngăn sông cấm chợ”, không đi làm, không bán hàng, không thu nhập, lấy gì mà ăn, thì có mà chết đói. Thời điểm thực hiện bị quy thành “đánh úp” người dân, doanh nghiệp; một vài thiếu sót của cán bộ thực thi bị quy thành cái ác “chặn cái ăn của người dân”; vài trường hợp không có mặt kịp thời của bác sĩ bị phóng thành “vô trách nhiệm”…

Xin thưa rằng quá trình tổ chức triển khai các biện pháp khống chế dịch sẽ không thể tránh khỏi những lúng túng, thiếu sót, sai sót trong truy vết, xét nghiệm, cách ly; trong tổ chức phân luồng giao thông; trong cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu… Vậy nên đừng bỏ qua hoặc phớt lờ những cố gắng, nỗ lực vất vả của hệ thống chính quyền, của bao bác sĩ, thầy thuốc, công an, bộ đội, tình nguyện viên.. Họ phải gác lại cuộc sống thường nhật, phải xa gia đình, người thân yêu để chiến đấu “chống giặc” Covid-19.

Nhìn vẻ mặt bơ phờ của họ, cũng đủ thấy họ đã tận tâm, tận lực như thế nào.

Để cuộc chiến chống Covid muốn thành công cần có sự đồng lòng và quyết tâm của tất cả mọi người. Chiến thắng “giặc” Covid sẽ đến với nhân dân Việt Nam, vinh quang sẽ tiếp tục tỏa sáng.

Thứ Tư, 28 tháng 7, 2021

 Ở NHÀ CÒN HƠN Ở VIỆN
Nguyễn Anh

Mấy ngày nay, số ca nhiễm ở Việt Nam không ngừng tăng, có những hơn đỉnh điểm lên tới 8000 ca, số ca t.ử vong ở Việt Nam hiện tại đã là 524. Đủ để thấy tình hình dịch đang căng thẳng thế nào.


Nhiều người chắc vẫn đang còn giữ suy nghĩ cho rằng Nhà nước sẽ luôn đảm bảo an toàn và sức khỏe cho mình, nhưng xin thưa trong thời gian này, chẳng có ai có thể bảo vệ bạn mà không có sự tự giác và tự mình bảo vệ mình.

Báo chí liên tục đưa tin về vấn đề người dân không thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, tìm mọi cách để trốn ra ngoài không có nhu cầu chính đáng, thậm chí còn mua quần áo giả làm shipper. Mới trong 4 ngày giãn cách mà Hà Nội có hơn 800 trường hợp với hơn 1,5 tỉ đồng, thành phố Hồ Chí Minh thì xe cộ vẫn nườm nượp ra đường đến mức PTT Vũ Đức Đam còn phải nói : “Tôi không hiểu các đồng chí triển khai thế nào, xe vẫn đổ ra ầm ầm khi tôi đi Củ Chi hay xuống quận 8 hôm nay”.
Nguyên nhân thì một phần do rất nhiều người dân vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của đợt dịch lần này, một phần do công tác quản lí của các địa phương còn gặp rất nhiều khó khăn cả về mặt pháp lí lẫn thực tiễn.

Hơn bao giờ hết, mỗi người dân sử dụng mạng xã hội hãy trở thành một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch, tiếp cận những nguồn tin đúng sự thật và chia sẻ đến những người xung quanh, nâng cao ý thức cả cộng đồng.
 ĐỂ NGƯỜI DÂN VỪA ĐƯỢC RA NGOÀI MÀ VẪN ĐẢM BẢO CÔNG TÁC CHỐNG DỊCH
Thanh Huyền

Hà Nội, ngày giãn cách xã hội thứ 5 của năm covid thứ 2. Mặc dù đã đẩy mạnh tuyên truyền, nhưng số lượng người dân ra đường với lý do không chính đáng vẫn rất đông. Người đi tập thể dục, người đi đổi gió, người dắt chó đi dạo, người lấy lý do đi mua nhu yếu phẩm,… Nhiều người chỉ ở nhà được 1-2 ngày đã kêu trời lên vì cuồng chân, bí bách. Sau 03 ngày giãn cách xã hội, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, trong đó có 250 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, 135 trường hợp ra khỏi nhà khi không cần thiết, 11 cơ sở kinh doanh dịch vụ không chấp hành việc tạm dừng hoạt động.


Trong khi đó, rất nhiều phường, xã đều đang phản ánh về việc không đủ lực lượng để ra quân tuyên truyền, kiểm soát tại các chốt kiểm dịch.

Để nhiều người vẫn được ra ngoài cho khỏi bí bách, cuồng chân, đồng thời có thêm lực lượng hỗ trợ cho công tác chống dịch ở Hà Nội thiết nghĩ:

Các phường, xã và ban ngành, đoàn thể kêu gọi người dân chung sức, hỗ trợ công tác chống dịch, bằng cách tham gia vào các đội tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân nghiêm chỉnh, tự giác chấp hành ở khu dân cư; tham gia trực kiểm soát tại các tổ, chốt kiểm dịch để có đủ lực lượng tuần tra, kiểm soát 24/24 và hỗ trợ các công việc khác, đương nhiên là dưới sự giám sát, hướng dẫn của cán bộ chuyên môn. Mô hình này đã được triển khai ở nhiều nơi và cho kết quả tích cực, Hà Nội cũng đã áp dụng nhưng còn hạn chế, đề nghị có thể tăng cường hơn nữa.

Như thế vừa giải quyết được “nhu cầu” ra ngoài của nhiều người, vừa huy động sự tham gia của người dân vào công tác chống dịch, tăng cường lực lượng cho đội ngũ tuyến cơ sở. Tôi tin chỉ cần hướng dẫn, bà con ta có thể làm được, thậm chí làm tốt là đằng khác. Hy vọng rằng lúc đấy đùng ai cũng lại báo bận, tìm lý do thoái thác là được.

Có lý do ra ngoài hợp lý, lại có ích nữa thì sao lại không làm cơ chứ. 5000 ace thấy thế nào?

Thứ Ba, 27 tháng 7, 2021

 NHẬN DIỆN HOẠT ĐỘNG CHIA RẼ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC TRONG THỜI KỲ DỊCH BỆNH
Trung Quân

Mỗi người dân “con Lạc, cháu Hồng” chúng ta ắt hẳn ai cũng tự hào về dân tộc mình, đó là truyền thống đoàn kết tạo nên sức mạnh vô địch, đưa nước ta, dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vẻ vang. Do đó, để xâm hại dân tộc Việt Nam, các thế lực thù địch luôn có âm mưu phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc hòng đạt được mục tiêu của mình với nhiều chiêu trò, thủ đoạn khác nhau.


Những ngày qua, trước tình hình dịch bệnh phức tạp trên cả nước với chủng vi rút Delta có tốc độ lây lan nhanh và nguy hiểm, Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước đã thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16, chúng ta sẽ càng nhận diện rõ các hoạt động nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của hiều đối tượng chống đối, cơ hội chính trị hay các đối tượng danh xưng là dân chủ, tự do ở hải ngoại.

Chúng lợi dụng tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp đã có hành vi chia sẻ bài viết mang tính cóp nhặt những hình ảnh lấy từ những nguồn thông tin không chính xác trên mạng và đổ lỗi cho chính quyền chậm vào cuộc trong phòng, chống dịch. Mục đích của việc này là để tạo nên tâm lý bất bình, bất mãn cho một bộ phận người dân với chính quyền. Đáng chú ý, ngay cả thông tin minh bạch việc phân chia vắc xin cho các địa phương, các đối tượng ưu tiên cũng bị chúng lấy ra để xuyên tạc, gây chia rẽ giữa người dân với chính quyền, người dân địa phương này với địa phương khác. Đây thực chất là thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây khó khăn, cản trở cho công tác phòng, chống dịch của Việt Nam mà ở đó là sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, toàn dân tộc Việt Nam.
Một số đối tượng thậm chí kỳ công xây dựng những đoạn video ngắn bày tỏ quan điểm phản đối, lên án chính quyền, có ý kiến đổ lỗi cho Đảng, Nhà nước khi dịch bệnh xảy ra. Thậm chí có những video do chúng tự biên, tự diễn thêu dệt sai sự thật, “ăn không, nói có” nhằm lên án, đả kích chế độ, miệt thị, hoài nghi các cơ quan chức năng trong việc phòng, chống dịch.

Thậm chí, các trang tin như Viettan, Chantroimedia… dẫn dắt cả các phát biểu của những chuyên gia dởm, “ếch ngồi đáy giếng” trình bày tình hình chống dịch và cách chống dịch để dẫn dắt dư luận, tạo độ tin cậy cho những thông tin mà chúng đưa ra. Mục đích của chúng, ngoài chống phá Đảng, Nhà nước thì còn nhằm cung cấp những thông tin thiếu chính xác, tiêu cực về tình hình trong nước đối với cộng đồng người dân nói chung và cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại nói riêng.
Từ phân tích trên, chúng ta thấy được âm mưu ẩn đằng sau những hoạt động mà các cá nhân, tổ chức chống phá đã thực hiện là nhằm gây khó khăn, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, muốn hướng đến mục tiêu chính trị nhằm chia rẽ Nhân dân với Đảng, Nhà nước, với chính quyền cơ sở hay giữa Nhân dân với Nhân dân. Chính vì vậy, việc nhận diện hoạt động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc giúp mỗi người dân chúng ta cùng nhau lên án, đấu tranh, loại bỏ. Và chúng ta luôn tin tưởng sự vào cuộc quyết liệt, không một phút chần chừ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, đồng thuận, chung sức của toàn dân, việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại nước ta tiếp tục thành công, thành công vang dội hơn nữa. Đoàn kết là sức mạnh!
 LỜI NHẮN GỬI TỪ THẾ HỆ ĐI TRƯỚC
Tâm Ngôn

Để có hòa bình, độc lập như ngày nay là biết bao hy sinh mất mát của biết bao thế hệ người con Việt Nam trên khắp dải đất hình chữ S. Những lời nhắn gửi từ những người con đã mãi trở về với đất mẹ anh hùng, những người đã dành cả thanh xuân, một phần máu xương của mình cho đất nước luôn thôi thúc trong thế hệ trẻ ngày nay trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước, đối với nền hòa, bình độc lập đang được thụ hưởng như ngày nay.


Đọc những lời nhắn gửi trong bức thư của ba người lính đã hy sinh trước giờ toàn thắng khiến mỗi người trẻ hôm nay không khỏi bồi hồi, xúc động và biết ơn: “Chúng tôi mong được ghi nhận rằng chúng tôi đã từng sống, chiến đấu và đã chết trong một mùa Xuân giữa đất trời như trăm ngàn cái chết của người Việt Nam chấn chính cho Tổ quốc và dân tộc sống còn. Thời gian không chờ chúng tôi nữa. Chúng tôi đã cảm thấy sắp đền giờ phải từ giã cõi đời này rồi. Xin cho chúng tôi gửi đến những người đang sống, sống đúng ý nghĩa của nó, trong một thời đại vinh quang, lời biết ơn sâu sắc vì các bạn đang làm cho cái chết của chúng tôi giữ được đầy đủ ý nghĩa. Các bạn đang lao động quên mình cũng như chúng tôi đã chiến đấu quên mình cho đất nước ta ngày nay tươi đẹp”.

Những lời nhắn gửi không dài của ba người lính được viết bằng chút sức lực còn lại trước khi trở về với đất mẹ nhưng chứa đựng trong đó biết bao tâm thức, tình cảm, lý tưởng mà cả thanh xuân họ đã chiến đấu cho Tổ quốc và dân tộc còn sống. Khi đọc những dòng nhắn gửi đầy xúc động đó, đối với thế hệ trẻ ngày nay không chỉ là sự tri ân mà đó còn là sự thôi thúc trách nhiệm phải sống để “những hy sinh của thế hệ đi trước giữ được đầy đủ ý nghĩa.

Lịch sử dân tộc hào hùng và nền hòa bình, độc lập như ngày nay phải đánh đổi bởi biết bao xương máu. Khát vọng độc lập, hòa bình đã là động lực to lớn để những thế hệ cha anh đã không tiếc tuổi thanh xuân cũng như máu xương của mình để chiến đấu với ý chí kiên cường, bất khuất. Ngày nay, lòng yêu nước, khát vọng được cống hiến cho lý tưởng, con đường cách mạng của dân tộc của các thế hệ đi trước tiếp thêm tinh thần, ý chí để vững bước trên con đường phát triển của dân tộc.
 ĐỪNG ĐỔ THÊM DẦU VÀO LỬA
Thanh Huyền

Mới đây, trên facebook cá nhân của mình, ông Đoàn Ngọc Hải (nguyên phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM) có đăng tải nội dung phản ánh đến Bí thư thành ủy TP Hồ Chí Minh về trường hợp bà Ngô Trân C (54 tuổi) vừa mất vào chiều nay (27-7) tại tư gia trước sự chứng kiến của ông Hải. Đáng nói, theo lời ông Hải, mặc dù gia đình "kêu gào trong điện thoại, từ lúc sáng" nhưng các cơ quan của phường, quận không một ai xuống xét nghiệm và đưa đi bệnh viện.


Sau khi bài viết của ông Hải được đăng tải đã thu hút nhiều người quan tâm, ngộ nhận rằng chính quyền địa phương bỏ mặc người bị nhiễm Covid không đưa đi cấp cứu, khiến bệnh nhân bị tử vong, cho rằng chính quyền thiếu trách nhiệm, vô cảm,….

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, chính quyền Quận 3 đã khẳng định, ông Hải đăng tin không chính xác. Trước hết, bệnh nhân C mất không phải do Covid, mà là do bệnh viêm phổi. Bên cạnh đó, khi nhận được điện thoại của gia đình, 15 phút sau, lực lượng y tế phường đã có mặt ngay gia đình của bệnh nhân, không có chuyện bỏ mặc bệnh nhân Covid.

Thực tế, mấy tuần vừa qua, TP Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với tình hình dịch bệnh chưa từng có trong lịch sử. Mỗi ngày, thành phố phải xét nghiệm cho hàng vạn người dân, tiếp nhận, điều trị từ 3000-5000 ca mỗi ngày. Mọi sự chậm trễ (nếu có) không phải là do lãnh đạo vô tâm, y bác sĩ vô cảm, mà thực sự là do hệ thống đã quá tải. Mỗi một bệnh nhân Covid nằm xuống, là một nỗi đau của chính quyền, là một nỗi buồn của y bác sĩ.

Trong những lúc này, cái cần không phải là chỉ trích nhau, mà là sự đồng hành, cảm thông và chấp hành của người dân, để cùng nhau vượt qua dịch. Anh Đoàn Ngọc Hải - trước đây đã từng làm công chức, thậm chí giữ chức vụ cao trong chính quyền, lẽ ra hơn ai hết phải hiểu điều đó chứ? Vậy mà anh còn đăng những thông tin chưa đúng lên mạng, để nhiều người vin vào đó, bôi nhọ chính quyền. Kể cả anh làm từ thực tâm với thành phố, đó cũng là điều không nên.

Hãy cảm thông, chia sẻ, đừng chọn cách thêm dầu vào lửa, thưa anh Đoàn Ngọc Hải.

Thứ Hai, 26 tháng 7, 2021

 Ý THỨC VÌ CỘNG ĐỒNG Ở ĐÂU?
Ba Đặng

​Thời gian gần đây, một đoạn video clip xuất hiện trên mạng xã hội Facebook có quay lại cảnh một người đàn ông quát "Biến!" rồi dùng chân đạp đổ bàn làm việc của tổ y tế đang lấy mẫu xét nghiệm. Cụ thể, khoảng 15h40 ngày 21/7, tổ y tế xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh có mặt tại khu vực cuối đường số 9, khu dân cư Lavila để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 theo kế hoạch phòng chống dịch của Trung tâm Y tế dự phòng huyện Nhà Bè.


​Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ điều kiện thời tiết vào thời điểm đó (bầu trời có dấu hiệu chuyển mưa to kèm theo gió lớn, có thể gây ngã đổ bàn, ghế và các trang thiết bị, vật tư y tế) gây khó khăn cho công tác thu và bảo quản mẫu nên bác sĩ Nguyễn Ngọc Thanh - Tổ trưởng tổ công tác đã cùng các thành viên di dời trang thiết bị, vật tư y tế, hồ sơ... vào khuôn viên căn hộ không có người ở trên đường số 9, đặt một cây dù to cùng một bàn tiếp nhận mẫu và dưới lòng đường, trước căn nhà của ông Q. nhằm hạn chế các yếu tố thời tiết xấu, giúp công tác lấy mẫu được tiến hành thuận lợi.

​Đến khoảng 15 giờ 55 phút, ông Q đến và lớn tiếng quát mắng và yêu cầu cán bộ y tế phải dời đi nơi khác, không được tiến hành họat động lấy mẫu tại khu vực trước nhà số 75. Sau đó, Ông Q. đã dùng chân đạp ngã bàn tiếp nhận mẫu đang được đặt dưới lòng đường, làm cho hồ sơ, vật tư y tế trên bàn đổ xuống mặt đường. Tổ công tác can ngăn ông Q. và thu nhặt vật dụng, hồ sơ, di dời bàn tiếp nhận mẫu đến khu vực cuối đường số 9 dự định trước đó để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

​Đánh giá về hành động đó, nếu có gì không hài lòng, người đàn ông hoàn toàn có thể nói nhẹ nhàng với các cán bộ kiểm dịch và yêu cầu họ di rời chỗ lấy mẫu xét nghiệm. Tin chắc rằng các cán bộ lấy mẫu xét nghiệm cũng không khó khăn gì trước yêu cầu của người đàn ông đó. Cần hiểu rằng, lực lượng y tế hiện nay là lực lượng chịu nhiều áp lực nhất, lượng công việc nhiều nhất, trong môi trường dễ nhiễm nhất vì phải ngày đêm đương đầu với dịch bệnh thường. Chúng ta cần có thái độ thông cảm và bao dung, đóng góp vật chất và tinh thần cho họ. Đằng này hành động đạp đổ bàn làm việc của người đàn ông đó cho thấy sự thiếu tôn trọng, vô ơn, hỗn láo với cán bộ kiểm dịch khi họ đang thi hành nhiệm vụ, thái độ và cách cư xử đó cần bị lên án.

​Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, Công an huyện Nhà Bè đã khẩn trương xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật bằng hình thức phạt tiền đối với ông Q. số tiền 3 triệu đồng về hành vi cản trở người thi hành công vụ theo Điểm a, Khoản 2, Điều 20 của Nghị định 167 NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ.

​Ngay lúc này đây, trên khắp mọi miền tổ quốc luôn có những người không màng hiểm nguy lây nhiễm dịch bệnh, bỏ lại sau lưng cuộc sống hạnh phúc đời thường với người thân, gia đình để lên đường phụng sự tổ quốc. Đó là các cán bộ y tế ngày đêm trong vùng dịch, cán bộ chiến sĩ công an, quân đội ngày đêm túc trực bên khu cách ly, họ luôn hết lòng vì công việc, luôn tận tụy phục vụ nhân dân để mong cho dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát, người dân sớm có cuộc sống bình thường. Sự hy sinh cao cả đó là điều mà mỗi người Việt Nam cần phải bày tỏ thái độ đồng cảm với những khó khăn, vất vả và biết ơn với họ.
 XIN ANH EM NGHỆ SĨ!
Vừa xem hình ảnh mấy chiến sĩ công an bám mặt cả ngày ngoài chốt, tuần tra, kiểm soát người dân tại các khu cách ly, bỗng đọc được dòng status của anh đạo diễn Nguyễn Quang Dũng mà không khỏi sôi máu. Anh cời cợt đưa ra kiến nghị, để mấy anh CSGT đi giao hàng cho dân vì " Vừa nhanh vừa an toàn và cũng là dịp CSGT tri ân người dân bấy lâu nay đã….”.Đáng chú ý bên dưới phần bình luận, anh ta còn mỉa mai: “Tưởng tượng đang ngủ, điện thoại reng mời đồng chí xuống nhận bánh mì. Xong giao xong nói là ship đã được trừ vào những lần trước anh đã gởi anh em chúng tôi nhiều rồi, có đáng gì đâu anh.”


Hùa với anh, một đám nghệ sĩ, trí thức, nhà báo vào like, vào chia sẻ, và ca tụng ý tưởng của anh đạo diễn.

Mình thử tưởng tượng, nếu mình là một chiến sĩ đang làm nhiệm vụ này mình sẽ làm gì. Sau nhiều ngày phải thay nhau trực chiến, tuần tra, sau bao vất vả, xa gia đình, vợ con và cái nhận lại là những câu nói châm chọc như thế này đây. Có ai hiểu cảm giác hẫng hụt, thất vọng như thế bao giờ chưa.

Một cuộc chiến gian nan, kéo dài, luôn phải có những người hi sinh. Thời chiến, đó là hi sinh xương máu, thời bình, cuộc chiến dịch bệnh đó là hi sinh thời gian, mồ hôi, nước mắt. Và các bác sĩ, công an, bộ đội đang là những chiến sĩ trên tuyến đầu. Đạo diễn, diễn viên, ca sỹ,… thiệt thòi duy nhất của họ là không được đi diễn, nhưng họ còn được ở nhà, bên gia đình, ngồi điều hòa, còn những người lính, họ phải xa gia đình, làm việc liên tục trong điều kiện thiếu thốn. Vậy mà họ không những không được cảm thông, mà còn bị đem ra cho một đám vô công rồi nghề làm trò mua vui, trêu đùa.

Xót xa làm sao!

Cre: Le Dung Anh

Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2021

 HÀ NỘI TẬN DỤNG “THỜI GIAN VÀNG” ĐỂ KHỐNG CHẾ DỊCH
Tâm Ngôn

Từ 6 giờ sáng ngày 25/7/2021, toàn bộ thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Chính quyền và nhân dân Thủ đô quyết tâm tận dụng “thời gian vàng” để khống chế dịch. Sau ngày đầu thực hiện giãn cách, ghi nhận trên các địa bàn Hà Nội đều cho thấy sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân đối với quyết định giãn cách của Thành phố.


Các tuyến phố vốn dĩ rất đông đúc của Hà Nội như Nguyễn Trãi, Vành đai 3, Lê Văn Lương… vốn rất đông đúc vào những ngày bình thường thì nay mật độ đã giảm rõ rệt. Còn nhiều tuyến phố khác của Hà Nội vốn nhộn nhịp với các hoạt động vui chơi, giải trí, ẩm thực, mua sắm như khu vực Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng… cũng vắng lặng đến khác thường. Các nhà hàng vốn trước đó còn “bán hàng mang về” cũng cửa đóng then cài… Hà Nội cũng đã cho dừng hoạt động xe ôm 2 bánh, hoạt động giao hàng của shipper. Nhìn chung, đại bộ phận người dân chấp hành rất nghiêm túc các quy định phòng dịch sau khi Hà Nội thực hiện giãn cách. Tuy nhiên, vẫn có một số người bị xử phạt do lơ là, chưa thực hiện nghiêm quy định phòng dịch.

Điều này cho thấy sự đồng thuận và ủng hộ của người dân Thủ đô đối với việc thực hiện các quy định giãn cách. Đây là nhân tố rất quan trọng và có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả của công tác phòng chống dịch, nhất là việc tận dụng “thời gian vàng” để kịp thời khống chế dịch bệnh. Bên cạnh đó, rút bài học kinh nghiệm tại một số tỉnh thành, Hà Nội đã chủ động nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu để không tạo ra tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Tại các chốt kiểm soát người ra vào thành phố, các lực lượng lực lượng liên ngành đang căng mình tạo “lá chắn thép” bảo vệ thành phố Hà Nội khỏi nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập từ bên ngoài. Đây là nỗ lực và quyết tâm rất cao của chính quyền Thủ đô để tranh thủ tối đa thời gian cho việc kiểm soát và khống chế dịch bệnh.

Không khí những ngày đầu Thủ đô Hà Nội thực hiện giãn cách có phần lắng xuống, khác với sự nhộn nhịp, tấp nập của ngày thường. Nhưng điều đó lại cho thấy sự đồng thuận, ủng hộ rất lớn của người dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, nhất là chỉ ra ngoài khi cần thiết cũng như thể hiện quyết tâm của chính quyền thành phố và các lực lượng chức năng trong phòng chống dịch.
 BÍ KÍP TUYỆT THỰC” CỦA TRẦN HUỲNH DUY THỨC?
Tống Giang

Mặc dù đã bị truyền hình, báo chí chính thống và dư luận xã hội bóc mẽ không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu nhà “dân chủ” thực hiện chiêu trò “tuyệt thực” như Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải, Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh... nhưng dường như trước sự khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên thân nhân của một số nhà “dân chủ” lại tiếp tục chiêu trò tuyên bố thân chủ “tuyệt thực” trong trại giam để thu hút sự quan tâm của chính giới các nước và các báo đài không có thiện chí với Việt Nam như những gì mà RFA, BBC, VOA, RFI, “Việt Tân”... Và lần tuyên bố tuyệt thực cao kỷ lục lần này không ai khác vẫn là “kỷ lục gia tuyệt thực” Trần Huỳnh Duy Thức lên đến tận 120 ngày. Vậy “bí kíp tuyệt thực” của Trần Huỳnh Duy Thức được tôi luyện sau hơn 11 năm ngồi tù được thực hiện như thế nào?


Sau khi bị Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh tuyên phạt Trần Huỳnh Duy Thức 16 năm tù, quản chế 5 năm cùng với các đối tượng Nguyễn Tiến Trung 7 năm tù, 3 năm quản chế; Lê Công Định và Lê Thăng Long cùng lĩnh mức án 5 năm tù và 3 năm quản chế vào năm 2010 cho đến nay, việc Trần Huỳnh Duy Thức tuyên bố “tuyệt thực” dường như trở thành chủ đề của những câu chuyện phiếm, hài hước để khuây vui của cộng đồng mạng.

Chiêu trò “tuyệt thực” đến với Trần Huỳnh Duy Thức bắt đầu từ năm 2016, vào ngày 14/5, tại trại giam Số 6, khi gặp bố và thân nhân đến thăm nuôi, Trần Huỳnh Duy Thức tuyên bố sẽ “tuyệt thực không thời hạn”, bắt đầu từ ngày 24/5/2016. Và kể từ hôm đó, Trần Huỳnh Duy Thức không nhận khẩu phần ăn do trại cấp phát, nhưng vẫn sử dụng đồ ăn, uống do gia đình cung cấp và mua tại căng tin của trại giam. Việc “tuyệt thực” của Trần Huỳnh Duy Thức kéo dài đến ngày 31/5/2021. Trong đợt “tuyệt thực” kéo dài được 01 tuần này, Trần Huỳnh Duy Thức “chỉ” sử dụng 21 hộp sữa loại 180ml, 10 bịch sữa tươi loại 220ml, 21 gói cà phê sữa, 17 gói trà sâm cùng nhiều đồ ăn, thức uống khác.

Sau khi chiêu trò “tuyệt thực” được bóc mẽ, tháng 6/2018, Trần Huỳnh Duy Thức có đơn thư gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước kiến nghị lại bản án, đòi miễn hình phạt theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015. Cách đây không lâu, vào cuối năm 2020, đầu năm 2021, Trần Huỳnh Duy Thức đang thụ án 16 năm tù giam tại Trại giam Số 6 huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An vì tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 Bộ luật Hình sự, mượn cớ chưa được Tòa án nhân dân tối cao trả lời về việc đơn thư, Trần Huỳnh Duy Thức tiếp tục tuyên bố “tuyệt thực” từ ngày 23/11/2020 đến 03/02/2021 với tổng thời gian “tuyệt thực” là 71 ngày. Đó là con số “kỷ lục” của một nhà “dân chủ” khi Trần Huỳnh Duy Thức đã vượt qua những bậc “tiền bối” như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh...

Ấy vậy mà, chưa dừng lại ở đó, những ngày qua Trần Huỳnh Duy Tân, là em của Trần Huỳnh Duy Thức đã trả lời phỏng vấn của một số báo, đài không có thiện chí với Việt Nam như VOA, BBC Tiếng Việt và cho rằng “Gia đình lo ngại ông Trần Huỳnh Duy Thức đã có thể tuyệt thực lên đến hơn 120 ngày”. Dường như việc Trần Huỳnh Duy Thức bây giờ “tuyệt thực” đã trở thành “bí kíp” hay chăng? Vậy nhưng, rõ ràng thực tế, đó cũng chỉ là chiêu trò mà thân nhân cũng như chính Trần Huỳnh Duy Thức thực hiện để kêu gọi sự quan tâm của chính giới các nước, các tổ chức, cá nhân không có thiện chí với Việt Nam để xuyên tạc về vấn đề dân chủ, nhân quyền và can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Chiêu trò hay bí kíp “tuyệt thực” của Trần Huỳnh Duy Thức cũng không hề khác lạ gì so với Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải hay Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã thực hiện trước đây, đó là họ tuyên bố không nhận các khẩu phần ăn theo tiêu chuẩn trại giam cung cấp, mà ăn đồ tiếp tế của gia đình gửi vào và sử dụng tiền lưu ký để mua đồ ăn ở căng tin. Và thực tế, việc truyền hình ANTV đã vạch mặt rõ chiêu trò “tuyệt thực” của Trần Huỳnh Duy Thức vào năm 2018 là minh chứng rõ nhất khi Trần Huỳnh Duy Thức vẫn béo tốt, sinh hoạt, giải trí bình thường không như những gì mà các báo đài RF, BBC, thân nhân của y đã đăng tải trước đó. Danh mục đồ ăn “tuyệt thực” của Trần Huỳnh Duy Thức cũng chỉ có thịt, cá biên, cafe, đường, sữa ensure, ruốc bông, sâm ngâm mật ong, bánh kẹo, sữa đặc, phô-mai, canh rong biển, cháo sen...

Do đó, với việc tuyên bố “tuyệt thực” lên đến tận 120 ngày mà em trai Trần Huynh Duy Tân vừa đăng tải, trả lời với các báo, đài không có thiện chí với Việt Nam cũng như là “trò hề” và cái cớ để yêu cầu Tòa án Nhân dân Tối cao phải miễn hình phạt còn lại cho Trần Huỳnh Duy Thức khi muốn được áp dụng mức án cho người phạm tội căn cứ theo Bộ luật Hình sự năm 2015 vào bản án xét xử theo Bộ luật Hình sự năm 1999 mà Trần Huỳnh Duy Thức đang phải thi hành. Vậy nhưng đó là điều hoàn toàn phi lý vì Luật Hình sự Việt Nam không có hiệu lực hồi tố, mà chỉ cho phép vận dụng quy định này trong một số trường hợp cụ thể để thể hiện sự khoan hồng và tính nhân đạo của Nhà nước và lẽ dĩ nhiên trường hợp đó không dành cho Trần Huỳnh Duy Thức. Với bản án 16 năm tù giam, Trần Huỳnh Duy Thức sẽ có thêm 05 năm để tiếp tục thực hiện “bí quyết tuyệt thực” để mua vui cho cộng đồng mạng.
VĂN HÓA “LÙN” CỦA MỘT SỐ NGƯỜI TRẺ TRONG THỜI KỲ DỊCH BỆNH
Trung Quân

Khi nhắc đến thứ văn hóa “lùn” đó là câu nói …. “dân gian” chê những hiện tượng kém cỏi về lối sống, ứng xử, quan niệm của một bộ phận người trong xã hội hiện nay. Tuy nhiên, đáng buồn thay, thứ văn hóa này đang báo động đối với một số người trẻ hiện nay trong thời kỳ cả nước căng mình chống dịch.


Chắc dư luận chưa nguôi ngoai, chỉ mấy ngày trước đó, một pha tuyên truyền đi vào lòng đất của một hoa khôi báo chí đăng tải trên mạng xã hội được tiêm vắc xin tại Bệnh viện Hữu Nghị không qua đăng ký. Tuy nhiên, qua xác minh của cơ chức năng, đây chỉ một lời khoe mẽ, đưa thông tin sai, sống ảo với bản thân mình. Chỉ một câu của một con người mang danh phóng viên, hoa khôi đã thật sự là thứ văn hóa lùn khi đã tạo ra một luồng dư luận không tốt về công tác chống dịch mà các cơ quan chức năng đã căng mình thực hiện.

Hoa khôi ứng xử kém chưa xong thì mạng xã hội, truyền thông lại ầm ĩ vụ cựu hot girl Hà thành tổ chức sinh nhật trong khi Thủ đô Hà Nội đang thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid - 19 Chỉ thị 16. Bữa tiệc sinh nhật mà hot girl này khoe mẽ, tự hào khi tụ tập rất đông người, diễn ra tối 24/7 - khi đã có thông báo giãn cách. Đó là chưa kể đến việc soi kĩ các hình ảnh, dân tình còn phát hiện ra một vật thể lạ trông hệt như bình khí nén chứa bóng cười - thứ xuất hiện trong danh mục cấm. Lại thêm một vụ, việc chúng ta đặt ra một câu hỏi liệu sự xinh đẹp, bằng cấp có đi đôi với văn hóa trong một số người trẻ trong thời kỳ dịch bệnh?

Qua những vụ việc trên, chúng ta thấy thứ văn hóa “lùn” trong một số người trẻ trong thời kỳ dịch bệnh đó là sự khoe mẽ không cần thiết, đưa thông tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch hay đó là sự lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, chưa chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh; thậm chí còn vi phạm quy định của pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh.

Những ngày gần đây, trước tình hình dịch bệnh phức tạp trên cả nước với chủng vi rút Delta có tốc độ lây lan nhanh và nguy hiểm, Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước đã thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ toàn thành phố từ 6h ngày 24/7/2021. Hơn lúc nào hết, mỗi người trẻ chúng ta cần kiên quyết lên án, đấu tranh cách ứng xử gọi là văn hóa “lùn”. Đừng để những danh hiệu hot girl, hot boy, hoa khôi hay trình độ học vấn mà trong bản mẫu sơ yếu lý lịch in sẵn nhầm lẫn là văn hóa!

Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2021

 "THẢ CON SĂN SẮT BẮT CON CÁ RÔ"
Lam Hồng

Nhân câu chuyện tổ chức Việt Tân - một tổ chức hải ngoại ăn bám Mỹ lâu nay có bài viết ca ngợi tinh thần nhân đạo của chính phủ Mỹ khi dành "tặng" vắc xin cho Việt Nam. Qua điều này cần rút ra một số điểm phải làm rõ như sau:


Thứ nhất, Mỹ không phải cho không Việt Nam lô vắc xin vừa qua, mà nó nằm trong chương trình của Liên Hợp Quốc về Covax. Đó là chương trình phân phối vắc xin cho các quốc gia trên thế giới để đảm bảo công bằng hơn với các nước nghèo. Mỹ là quốc gia giàu có, sở hữu các loại vắc xin chống Covid19 được WHO cho phép tiêm chủng dĩ nhiên có trách nhiệm với cộng đồng thế giới cao hơn. Nên việc cho tặng trên thực chất là thực hiện cam kết của Mỹ với các nước trên thế giới.

Thứ hai, mới đầu tháng 7 này, Đại Sứ Mỹ mới nhậm chức ở Việt Nam đã phán xanh rờn trong phiên họp nghị sỹ của Quốc hội Mỹ với đại ý rằng Mỹ sẽ gây sức ép nhiều hơn đối với Việt Nam trong vấn đề dân chủ, nhân quyền. Điều này có nghĩa là Mỹ sẽ luôn đi kèm các điều kiện về chính trị trong các lợi ích kinh tế mà họ ban phát cho các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Thực tế đã chứng minh khi buôn bán làm ăn với người Mỹ, Việt Nam luôn thua thiệt đủ điều khi Mỹ dựng lên hàng rào thuế quan để ngăn cản, đánh thuế, đến khi Việt Nam tham gia vào WTO thì cánh cửa tự do thương mại mở ra nhưng lại bị ràng buộc bởi điều khoản về chính trị. Mỹ luôn coi đó là thanh bảo kiếm để khiến Việt Nam phải theo quỹ đạo của Mỹ, coi Mỹ là cường quốc đứng đầu có quyền sai bảo, nói phải nghe theo.

Đối với những kẻ ăn bám như Việt Tân thì khỏi bàn, bởi nó ăn bám Mỹ lâu nay thì việc tung hô ông chủ boss thì có gì sai. Cái sai ở đây là nhiều người dân Việt không hiểu bản chất vấn đề lại tung hê cho Mỹ, quảng cáo cho một nước Mỹ nhân đạo vì dân Việt da vàng. xin thưa, dân Mỹ còn đói thì chẳng phải thừa mứa mà đem đi cho cựu thù Việt Nam, nếu có cho thì nó cho cái...nịt.
BÌNH YÊN NHÉ TRÁI TIM CỦA TỔ QUỐC TÔI
Nguyễn Anh

Đại dịch Covid hoành hành, hằng ngày, tin tức trên báo đài đều cập nhật liên tục. Ở Việt Nam làn sóng bùng dịch lần thứ 4 xuất hiện các biến chủng mới gây ra nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều tỉnh thành đã khẩn trương, lên kế hoạch chi tiết, cụ thể nhằm đảm bảo ngăn chặn và khống chế được dịch Covid 19. Và Hà Nội – thủ đô nước ta đã chính thức bước vào đợt giãn cách xã hội toàn thành phố để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh kể từ 6h ngày 24/7.


Chưa bao giờ đất nước chúng ta lại tổn thất nặng nề như vậy. Cả 2 đầu đất nước chúng ta đều phải gồng mình chống chọi lại sự tấn công của đại dịch. Hằng ngày, những con số ngày một tăng lên; lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt của bất kì người dân nào nhưng không hề nản lòng mà vẫn luôn vững tin vào Đảng, Nhà nước, tin vào sự chỉ đạo đúng đắn.

Nội dung của chỉ thị nêu rõ: “Trước những diễn biến dịch bệnh phức tạp trên địa bàn Thủ đô và các địa phương trên cả nước, với chủng vi rút Delta có tốc độ lây lan nhanh, phức tạp và nguy hiểm; trong những ngày gần đây liên tiếp ghi nhận các ca mắc mới ngoài cộng đồng chưa xác định được nguồn lây, cho thấy nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn là rất lớn nếu không kịp thời có biện pháp mạnh để ngăn chặn”. Điều này đặt ra trách nhiệm đối với từng cá nhân, tổ chức từ người dân đến các cơ sở kinh doanh trên địa bàn Hà Nội.

Đối với mỗi người dân, “trách nhiệm của bản thân” chính là góp một phần vào xã hội. Hãy bảo vệ mình cũng như bảo vệ người khác. Và mỗi người dân phải là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài, chung tay chống dịch”. Hơn hết, ngay bây giờ ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân vô cùng quan trọng, để cùng cộng đồng, chính quyền các cấp quyết tâm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh Covid19. Đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các tổ chức khác cần chủ động nghiêm chỉnh chấp hành, tạm thời đóng cửa và tạm dừng các hoạt động đối với những cơ sở kinh doanh, dịch vụ không cần thiết để đảm bảo an toàn.

Khó khăn chồng chất khó khăn nhưng tôi tin rằng với khí phách muôn đời của “con Hồng, cháu Lạc”- là người Việt kiên trung, đoàn kết và sẵn sàng vượt qua khó khăn thì với đại dịch Covid 19 này cũng chỉ như một phép thử tinh thần dân tộc. Cố gắng nhé Hà Nội và các tỉnh thành khác nữa . Chúng ta sẽ chiến thắng dù có phải hy sinh về kinh tế , dù cuộc sống sẽ khó khăn hơn trong thời gian tới. Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch. Hà Nội và các tỉnh thành khác sẽ trở về trong trạng thái yên bình.

Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2021

 VIỆT TÂN… GIẢ NHÂN GIẢ NGHĨA
Ba Đặng

​Trong thời gian gần đây, khi lướt mạng xã hội không khó khi đọc được những bài viết có nội dung xuyên tạc về tình hình chống dịch tại Việt Nam. Trên Fanpage của Việt Tân mỗi ngày có đến chục bài viết nhằm đưa thông tin sai lệch về công tác chống dịch của Đảng và Nhà nước tới cộng đồng, nói chủ trương chống dịch và các chính sách hỗ trợ người dân của Đảng và Nhà nước là: “giả nhân, giả nghĩa”. Việt Tân nói “Nhà nước không giảm giá điện cho người dân trong mùa dịch” trong khi rõ ràng Bộ Công Thương đã ban hành Văn bản số 3163/BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3 vào tháng 6 năm 2021 vừa qua.


​Không những vậy, khi Tổng cục Đường bộ Việt Nam tạm dừng thu phí trên các trạm thu phí từ 0 giờ ngày 20.7 tại các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, cho đến khi địa phương công bố dỡ bỏ giãn cách xã hội thì Việt Tân xuyên tạc rằng “có ma nào đi nữa đâu mà thu phí”. Đúng là dịch bệnh khiến người dân hạn chế di chuyển nhưng thực sự việc ngừng thu phí đó sẽ hỗ trợ cho các đoàn xe chở cán bộ y tế, thuốc men, trang thiết bị chống dịch và xe chở người đi cách ly thuận tiện hơn trong việc di chuyển.

​Để chung tay cùng người dân vượt qua khó khăn về kinh tế lúc đại dịch, Nhà nước đã áp dụng nhiều chế độ, chính sách hỗ trợ, khắc phục khó khăn, hỗ trợ người dân do Covid-19, cụ thể: chính sách về BHXH, lao động - tiền lương, việc làm hỗ trợ khó khăn do Covid-19; doanh nghiệp được vay vốn trả lương ngừng việc; hỗ trợ tiền cho người lao động ngừng việc vì đi cách ly, phong tỏa; hỗ trợ chi phí cách ly, xét nghiệm Covid-19 cho các nhóm đôi tượng….

​Thành phố Hồ Chí Minh đang là điểm nóng về tình hình Covid, nơi người dân vẫn gặp nhiều khó khăn khi dịch bệnh bùng phát. Mới đây, Toàn văn Thư ngỏ của Chủ tịch TP.HCM về phòng, chống dịch Covid-19 đã thể hiện rõ quyết tâm của thành phố trong công tác chống dịch cũng như không quên khẳng định vai trò của chính quyền trong hỗ trợ người dân thời kì Covid: “Đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm đời sống người dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhân rộng các gian hàng 0 đồng, phiên chợ nghĩa tình,…, khi khó khăn người dân có thể liên hệ đường dây nóng qua tổng đài 1022 hoặc đường dây nóng của địa phương để được hỗ trợ”.

​Rõ ràng, việc làm của Đảng và Nhà nước là có ý nghĩa thiết thực, thực sự đang chung sức, đồng lòng cùng nhân dân vượt qua đại dịch Covid, đánh giá của Việt Tân nói: “Đảng giả nhân, giả nghĩa” là hoàn toàn sai. Ngược lại, với những hành động của Việt Tân bề ngoài tỏ ra quan tâm người dân nhưng thực sự bên trong thì tìm mọi cách kích động người dân không tuân theo quy định chống dịch, mang lại hậu quả nghiêm trọng. Với những hành động đó xứng đáng gọi: VIỆT TÂN - ĐẠO ĐỨC GIẢ.
 CẢNH GIÁC TRƯỚC THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN CỦA VIỆT NAM
Trung Quân

Sự việc cô hoa khôi nhờ quan hệ của ông bố mình mà được ưu tiên tiêm vắc xin pfizer tại bệnh viện Hữu Nghị Việt – Xô đã trở thành chủ đề nóng trên các trang mạng xã hội vừa qua. Có thể khẳng định đây là trường hợp mang tính cá biệt khi bố cô hoa khôi này đã dùng quan hệ quen biết để giúp cô được tiêm vắc xin. Chi tiết của sự việc hiện đang được làm rõ nhưng người bác sĩ có liên quan đến việc tiêm cho cô hoa khôi này ngay lập tức đã bị kỷ luật và điều chuyển công tác. Hiện thanh tra Bộ Y tế đang có văn bản yêu cầu Bệnh viện Hữu Nghị làm rõ, Thủ tưởng Chính phủ một mặt yêu cầu làm rõ sự việc trên, mặt khác chỉ đạo Bộ Y tế đảm bảo phân bổ vaccine theo nguyên tắc công bằng, bình đẳng, công khai, minh bạch, linh hoạt, hiệu quả. Qua đây, chúng ta thấy rằng, mọi sai phạm liên quan đến chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 đều bị xử lý nghiêm và đây cũng chỉ là các sự việc đơn lẻ.


Tuy nhiên, cũng rất nhanh chóng, các đối tượng phản động, rân chủ cũng đã xuyên tạc sự việc trên, cho rằng đây là hiện tượng phổ biến, là sự bất công đối với những đối tượng khác trong xã hội khi vắc xin được ưu tiên cho quan chức, cho những mối quan hệ quen biết nhằm kích động người dân, phá hoại chiến dịch tiêm vắc xin của chúng ta. Đây là thủ đoạn vô cùng nguy hiểm bởi từ một sự việc đơn lẻ, các đối tượng cố đánh đồng nó thành hiện tượng phổ biến, khiến người dân không chỉ mất lòng tin vào chiến lược vắc xin mà còn mất lòng tin vào các hoạt động phòng, chống Covid-19 khác của Chính phủ.

Rồi đây sự việc về cô hoa khôi tiêm vắc xin tại bệnh viện Hữu Nghị sẽ được làm rõ, những người có liên quan sẽ bị xử lý. Nhìn những chỉ đạo sốt sắng, người dân chúng ta tin tưởng vào chính sách, chiến lược của Chính phủ. Nhưng ở chiều ngược lại, chúng ta cũng phải hết sức đề phòng những luận điệu xuyên tạc của các đối tượng phản động, rân chủ bởi âm mưu của chúng chính là muốn sự bất ổn, hoài nghi và dịch bệnh lan tràn ở Việt Nam.

Thứ Năm, 22 tháng 7, 2021

 THÔNG TIN SAI SỰ THẬT
Trên mạng xã hội Facebook đang lan truyền hình ảnh một người ở TP.HCM tự thiêu và bình luận nguyên nhân là do phẫn uất với cách chống dịch COVID-19. Qua xác minh từ Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM và UBND phường Trường Thọ, TP Thủ Đức thông tin người đàn ông tự thiêu do phẫn uất với cách chống dịch COVID-19 là sai sự thật.


Sự thật là, vào lúc 14 giờ 50 ngày 19/7, tại đường số 2, khu phố 8, phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức có một thanh niên tự đốt thân thể, được người dân dập lửa đưa đi cấp cứu. Gia đình người thanh niên này cho biết: N.M.H (tên người thanh niên) có giấy chứng nhận khuyết tật thần kinh – tâm thần 2, thời gian qua N.M.H không có mâu thuẫn với gia đình và hàng xóm.

Thời điểm xảy ra sự việc, có một đoàn xe tang đi qua đã hỗ trợ dập lửa trên thân thể của nam thanh niên và dập tắt lửa dưới lòng đường. Nam thanh niên trên đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo gia đình, hiện tại anh N.M.H đang nằm trị tại Phòng hồi sức cấp cứu Khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị vết bỏng ở đùi và ngực, bệnh lý thần kinh tái phát.

Hiện UBND phường Trường Thọ tiếp tục theo dõi, liên hệ với gia đình anh N.M.H nắm tình hình để có biện pháp hỗ trợ khi cần thiết.

Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) khuyến cáo người dân, cộng đồng mạng không chia sẻ clip và thông tin sai sự thật trên, tránh gây hoang mang trong cộng đồng, ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch covid-19.

Vụ việc sẽ được VAFC chuyển cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo: Thông tin Chính phủ
 GIẢI TÁN “QUỸ LƯƠNG TÂM” CÁI KẾT BÁO TRƯỚC
Niềm Tin

Từng là biến Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS) thành nơi để bày tỏ bất mãn cá nhân, đi ngược với chính sách chung của Nhà nước, sau khi IDS giải thể, Nguyễn Quang A tiếp tục con đường câu kéo, hỗ trợ cho các thành phần chống Nhà nước, biến những con người này thành công cụ để chống phá. “Quỹ lương Tâm” được ông A thành lập vào 5/2017 cùng với Nguyên Bình, Mạc Trang, Nguyễn Văn Thăng để thu hút nguồn tài chính từ cộng đồng cung cấp kinh tài cho những đối tượng hoạt động chính quyền.


“Quỹ lương Tâm” chứa đựng đầy những âm mưu, toan tính cho mục tiêu chính trị với động cơ, mục đích đen tối. Quỹ hoàn toàn khác với những gì cộng đồng mong đợi để đóng góp cho xã hội, cho người nghèo, người tàn tật mà thay vào đó là dành cho những kẻ “Thân dài, vai rộng” nhưng chỉ chuyên hoạt động dưới nghề kinh doanh dân chủ, bán rẻ lương tâm để chống lại lợi ích của nhân dân. “Quỹ lương tâm” lập ra thực tế cũng chẳng có người dân nào tham gia ủng hộ, tiếp tay cho cái sai, ngoài các tổ chức khủng bố như “Việt Tân”, số phần tử phản động bên ngoài móc nối để tiếp tay, tiếp kinh tài cho hoạt động chống phá ông A, số phần từ bất mãn, cơ hội.

Cũng chẳng khác gì quỹ 50K, Nguyễn Quang A hay Nguyễn Thúy Hạnh cũng đều có toan tính từ trước với nguồn quỹ này. Trêm thực tế, tất cả những gì họ làm là hướng đến mục đích phục vụ cho những kẻ chống phá đất nước, lôi kéo những phần tử bất mãn để tham gia các hoạt động này. Đến nay, trang “Quỹ lương tâm” do Nguyễn Quang A cầm đầu đã thông báo chấp dứt hoạt động vì lo ngại bị liên đới trách nhiệm do đầu tư cho hoạt động chống chính quyền. Động thái và bước đi của ông A đã có tính toán trước, những gì ông A làm thì ông thừa biết đó là hoạt động sai trái, chính vì vậy việc kết thúc dự án này rõ ràng là một điều đã được dự báo từ trước.

Thứ Tư, 21 tháng 7, 2021

KẺ CHỐNG PHÁ CHÍNH QUYỀN
Duy Tân

Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương đặc biệt khu vực miền Nam. Những ngày gần đây số ca nhiễm liên tục tăng cao. Tại TPHCM, trung bình mỗi ngày có 1500 ca nhiễm bệnh. Các lực lượng đang căng mình xây nên bức tường thành chống dịch Covid.


Dịch bệnh đem theo nhiều sự khó khăn cho cuốc sống của người dân. Người dân mất việc làm, chỉ được ra ngoài khi thật sự cần thiết,… Cán bộ họp không kể ngày đêm nhằm tìm ra những phương án tốt nhất cho người dân. Hình ảnh Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tranh thủ chợp mắt sau cuộc họp căng thẳng, đã cho thấy sự tân tâm của những người đứng đầu đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, có những người sinh ra ở đất Việt, lớn lên ở đất Việt nhưng lại quay lưng với Tổ quốc. Trong đó không thể kể đến Phạm Minh Vũ. Hắn nhân danh “nhà dân chủ, dân quyền” nhưng thực chất là con rối trong tay lũ phản động. Với những lập luận ngờ nghệch của hắn đã cho thấy bộ mặt giả dối của hắn ta.

Hắn lợi dụng lúc số ca nhiễm tăng lên, để phá hoại chính quyền: “Nhật bản chống dịch tốt vì để F0 tự cách ly ở nhà, còn Việt Nam tập trung lại cho chết chùm”. Chúng ta chỉ chết chùm khi rơi vào bẫy của chúng. Hãy nhìn vào những nước trên thế giới, Ấn Độ, Mỹ,… mất kiểm soát chỉ vì dân chúng xuống đường, bất chấp giới nghiêm.

Chúng xúi giục mọi người xuống đường biểu tình, lật đổ chính quyền. Chúng thừa nước đục thả câu trong lúc cả nước đang căng mình chống dịch. Liệu đó có phải nhân danh “nhà dân chủ, dân quyền”? Hay chỉ là cái mác và bên trong là những âm mưu đen tối?

Virus quá đáng sợ nhưng không đáng sợ bằng những tin giả (fake news), những con người như Phạm Minh Vũ. Cuộc sống chúng ta đã gặp nhiều khó khăn. Nếu không làm được gì cho Tổ quốc, hỗ trợ đồng bào thì hãy ngồi yên để chống dịch.
 SỐNG LÀ CHO ĐÂU CHỈ NHẬN RIÊNG MÌNH
Niềm Tin

Khi đồng bào miền Trung bị thiên tai, địch họa... người dân Bắc, Nam lại chung tay, hỗ trợ hướng về miền Trung thân yêu. Nay miền Nam đang trong cơn bão dịch, đồng bào miền Trung dù ít, dù nhiều vẫn có vật chất, tinh thần để gửi tới đồng bào miền Nam ruột thịt. Có lẽ, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái ít dân tộc nào có thể sánh được với con dân Việt Nam và đó là điều thiêng liêng, cao quý để giúp nhân dân ta vượt qua muôn vàn thử thách, sóng gió của mọi cuộc chiến.


Đây là hình ảnh “Người mẹ Pa Cô Quảng Trị gùi bí ngô để gửi xe ủng hộ đồng bào miền Nam”, nhìn vào bức ảnh người mẹ Pa Cô chúng ta cũng thấy được rằng điều kiện, hoàn cảnh của người mẹ Pa Cô không mấy khá giả, đặc biệt đối với dân tộc Pa Cô điều kiện hoàn cảnh cuộc sống đang vô cùng khó khăn. Song, vì sự yêu thương, vì tinh thần gắn kết của đồng bào mà người mẹ Pa Cô đã không quản đường xa đến địa điểm tập hợp lương thực, thực phẩm để gửi tặng bà con miền Nam

Một hình ảnh vô cùng xúc động, đó có lẽ là hình ảnh đáng được để chúng ta vinh danh, sẻ chia với tinh thần đó. Sống có tinh thần trách nhiệm với gia đình, tập thể, mọi người xung quanh đó là điều rất vinh dự mỗi chúng ta nên làm. Trong bối cảnh đất nước đang rất khó khăn để chống chọi với đại dịch, mỗi chúng ta cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mỗi người dân để đồng hành cùng cả nước vượt qua khó khăn này. Bên cạnh đó, sự đoàn kết, thương yêu lẫn nhau trong cơn hoạn nạn là điều mà mỗi chúng ta nên làm trong lúc này.

Thứ Ba, 20 tháng 7, 2021

 NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY “TRỰC CHIẾN”
Duy Tân

Những ngày gần đây, số ca mắc Covid – 19 liên tục tăng cao, lập những “kỷ lục” mới về ca nhiễm trong ngày. Hôm qua 18/7/2021, hơn 5000 ca mắc tại Việt Nam. Con số đấy đã làm nhiều người hoang mang, lo lắng. Số ca mắc tăng cao cũng đồng nghĩa với việc bệnh nhân triệu chứng nặng tăng cao, gây áp lực cho ngành y tế.


Thật vậy, khi số ca bệnh liên tục tăng, lực lượng tuyến đầu có hạn. Một điều dưỡng, bác sỹ phải chăm sóc đến vài trăm người bệnh cùng một lúc. Họ đã chiến đấu ròng rã suốt những tháng ngày vừa qua, hi sinh hạnh phúc của riêng mình, bước vào trận chiến.

Mới đây, câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội về nhật ký của những ngày chiến đấu đã cho chúng ta thấy rõ hơn về bức tranh Covid – 19 tại TPHCM. Nhưng đáng buồn thay, câu chuyện ấy lại được đề cập tới ý thức của một số người quen “chửi”. "Sau 2 - 3 ngày tiếp nhận F0 đang quá tải tại các Bệnh viện dã chiến thì mới thấy áp lực trên đôi vai của đội ngũ quản lý vận hành các bệnh viện này là thật sự lớn, mà dân tình có thấu hiểu đâu. Phần lớn bệnh viện đều xây dựng trên các chung cư đang hoàn thiện hay bỏ hoang nên mỗi việc hoàn thiện lại đàng hoàng về điện nước cũng đã vô cùng cực khổ huống chi là xử lý chất thải, rác… Và bà con ta thì cứ mặc nhiên và rất vô tư".

Vô tư đến mức, các F0 có 1001 lý do để chửi bác sĩ, ví dụ như:

- Thu dung F0 tại CDC quận/huyện chưa có bệnh viện dã chiến nhận. Tại sao không ai chuyển tui đi? Chửi.

- Vào bệnh viện không có wifi: Chửi.

- Mỗi F0 được phát 1 SIM 4G. Các khu căn hộ mới chưa kích sóng kịp: Chửi….”

Đây là những dòng chia sẻ của bác sỹ Nguyễn Đình Tuấn tại bệnh viện dã chiến số 1 TPHCM. Chúng ta không đánh đồng tất cả nhưng trong hoàn cảnh này, mỗi người hãy đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Dẫu biết rằng không thoải mái, lo âu,… nhưng đừng tạo thêm áp lực tâm lý cho đội ngũ tuyến đầu. Bởi hơn ai hết, họ là nguồn nhân lực áp lực nhất, mệt mỏi nhất, khó khăn nhất trong lúc này.