Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2021

 TẠI SAO NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT XA LÁNH LÁ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ


Nhiều người Mỹ gốc Việt nhất là những người có học vấn, đặc biệt là thế hệ trẻ được sinh ra trên đất Mỹ đã phản ứng với lá cờ ba sọc đỏ như sau :
1- Không chấp nhận lá cờ ba sọc vì cho rằng lá cờ này không đại diện cho Việt Nam bởi nó từng bị LHQ thẳng thừng từ chối...


2- Cho rằng lá cờ này đại diện cho sự phi nghĩa vì nó được những kẻ xâm lược Pháp, Mỹ dựng lên để chia cắt dân tộc Việt Nam mãi mãi...
3- Không muốn nhìn thấy... vì xấu hổ, sỉ nhục ...bởi mỗi khi thấy nó lại mang cảm giác hèn nhát,thất bại,tội lỗi ...
4- Không muốn chụp ảnh cùng vì cho rằng hình ảnh đó sẽ gây ra rất nhiều khó khăn khi muốn quay về thăm lại cố quốc để du lịch,làm ăn,hoặc định cư ...
5- Reo vào thế hệ sau sự thù hận dân tộc dẫn đến làm mất đi sợi dây liên kết với nguồn cội ...
6- Cảm giác lạc lõng , lẻ loi,cô độc vì chẳng ai biết đến lá cờ đó đại diện cho ai, đại diện cho cái gì, đại diện cho dân tộc nào ...
ĐIỀU TẤT YẾU


Chỉ trong mấy ngày Đại hội Đảng, hàng loạt các trang phản động Việt Tân, Nhật ký yêu nước, Thanh Hieu Bui,... liên tiếp mở các bài viết công kích nhắm vào các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - người mà chúng dự báo sẽ tái cử chức vụ Tổng bí thư mà chúng tập trung công kích nhất. Dĩ nhiên, một người không màng danh lợi, con cái không nắm chức vụ cao trong cơ quan nhà nước, không có nhiều tài sản riêng,... sẽ là thành trì cực kỳ vững chắc để chúng tấn công. Và vấn đề duy nhất chúng tập trung vào đó là vấn đề tuổi tác. Chúng cho rằng, anh tham quyền cố vị, "bám ghế đến chết",... rồi dẫn trường hợp cán bộ này, cán bộ kia tự xin nghỉ để cho rằng ông không tự trọng,...

Xin thưa, việc anh Trọng làm tiếp hay không, đó là lựa chọn của những người đảng viên và công dân như chúng tôi, chứ chưa đến lượt mấy anh vong quốc, tị nạn bên hải ngoại lên tiếng. Với quan điểm của tôi, lựa chọn một lãnh đạo thứ quan trọng nhất là khả năng lãnh đạo và uy tín với nhân dân. 2 điểm này, anh Trọng đều rất xuất sắc. Dưới sự chỉ đạo của anh và Bộ Chính trị, trong vòng mấy năm, đất nước ta không ngừng phát triển với những thành tựu mà các tổ chức thế giới đều coi là điểm sáng của khu vực. Tệ nạn tham nhũng bị đẩy lùi, hàng loạt các quan chức thoái hóa, biến chất trở thành thanh củi bị đưa vào lò - điều mà các thế hệ lãnh đạo trước chưa làm được. Y tế, giáo dục, văn hóa đều có những bước phát triển, đạt được nhiều thành tựu, điển hình là thành công trong chống dịch Covid vừa qua.
Anh Trọng có uy tín với nhân dân không? Không khó để tìm câu trả lời. Tôi vẫn còn nhớ, tháng 4/2019, khi anh bị ốm, thông tin về tình hình sức khỏe của anh trở thành từ khóa hot nhất mạng xã hội, cán bộ đảng viên liên tục đặt câu hỏi về tình hình của anh và mong muốn anh sớm bình phục. Đến khi anh xuất hiện lại trên truyền hình, người dân cả nước mới thở phào nhẹ nhõm, cầu mong anh tiếp tục mạnh khỏe để lãnh đạo đất nước. Nhìn người dân cả nước chào đón mỗi nơi anh đến mới hiểu tình cảm họ giành cho anh lớn như thế nào.
Lý do nào thôi thúc anh Trọng tiếp tục gánh vác trọng trách của đất nước. Đó không phải là sự tham quyền cố vị, mà đó là xuất phát từ cái tâm của người quân tử một lòng vì dân vì nước. Năm xưa La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp xuống núi giúp vua Quang Trung ở tuổi 68, rồi 78 lặn lội vào Phú Xuân giúp vua Cảnh Thịnh (con vua Quang Trung). Danh tướng Lý Thường Kiệt 85 tuổi còn đem quân đi đánh dẹp Chiêm Thành vì trách nhiệm với non sông... Chủ tịch Hồ Chí Minh tại vị Chủ tịch Đảng và Chủ tịch nước cho đến khi mất năm 79 tuổi. Chủ tịch Tôn Đức Thắng nắm cương vị chủ tịch nước từ năm 81 tuổi đến khi mất (92 tuổi). Cụ Trường Chinh làm chủ tịch nước đến năm 80 tuổi rồi tiếp tục là cố vấn Ban chấp hành TW đến khi mất. Cụ Phạm Văn Đồng làm thủ tướng suốt 32 năm cho đến khi 81 tuổi rồi tiếp tục là cố vấn TW đến khi 91 tuổi.
Những con người tận lực vì trách nhiệm với tổ quốc, với nhân dân chứ không phải vì tham vọng quyền lực cá nhân. Và quyền lực ấy cũng chỉ là phương tiện để thực hiện cứu cánh vì dân vì nước.

 BỘ TRƯỞNG PHÙNG XUÂN NHẠ KHÔNG TRÚNG CỬ ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG KHOÁ MỚI


Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ là thành viên Chính phủ duy nhất dù được Trung ương khóa XII đề cử vào Trung ương khóa XIII song không trúng cử.
Kết quả bầu cử Ban chấp hành Trung ương khóa XIII được công bố tối 30/1. Theo đó, Ban chấp hành Trung ương khóa mới có 200 người, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Ủy viên Trung ương khoá XII trúng cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 119 người; các Uỷ viên Trung ương khóa XII không trúng cử có Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh...
Ông Phùng Xuân Nhạ 57 tuổi, quê Hưng Yên, có bằng tiến sĩ Kinh tế. Tại Đại hội XI của Đảng (tháng 1/2011), ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2011-2015.
Đại hội XII của Đảng (tháng 1/2016), ông được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2016-2020.
Từ 4/2016, ông là Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 DANH SÁCH 17 UỶ VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ KHOÁ XIII


1.- Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, quê Hà Nội: UVBCT, tái cử chức Tổng Bí thư
2.- Nguyễn Xuân Phúc, sinh năm 1954, quê Quảng Nam: UVBCT, Thủ tướng Chính phủ, ứng cử chức Chủ tịch nước


3.- Phạm Minh Chính, sinh năm 1958, quê Thanh Hoá, UVBCT, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, ứng cử chức Thủ tướng Chính phủ
4.- Vương Đình Huệ, sinh năm 1957, quê Nghệ An: UVBCT, Bí thư Hà Nội; ứng cử Chủ tịch Quốc hội
5.- Võ Văn Thưởng, sinh năm 1970, quê Vĩnh Long: UVBCT, Trưởng ban Tuyên giáo; ứng cử Thường trực Ban bí thư
6.- Tô Lâm, sinh năm 1957, quê Hưng Yên: UVBCT, Đại tướng, Bộ trưởng BCA, ứng cử Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ
7.- Phạm Bình Minh, sinh năm 1959, quê Nam Định: UVBCT, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ứng cử Phó chủ tịch quốc hội
8.- Trương Thị Mai, sinh năm 1958, quê Quảng Bình, UVBCT, Trưởng ban dân vận, ứng cử Trưởng ban tổ chức Trung ương
9.- Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1958, quê Quảng Ngãi: Bí thư Trung ương, Chánh án Tòa án Tối cao; ứng cử Trưởng ban Nội chính Trung ương
10.- Trần Cẩm Tú, sinh năm 1961, quê Hà Tĩnh: Bí thư trung ương, Chủ nhiệm UBKT; tái cử Chủ nhiệm UBKT Trung ương
11.- Phan Đình Trạc, sinh năm 1958, quê Nghệ An: Bí thư Trung ương, Trưởng ban Nội Chính Trung ương; ứng cử Bộ trưởng Bộ Công an
12.- Nguyễn Văn Nên, sinh năm 1957, quê Tây Ninh: Bí thư trung ương, Bí thư thành uỷ TP HCM; tái cử Bí thư thành uỷ TP HCM
13.- Phan Văn Giang, sinh năm 1960, quê Thái Nguyên, UVTW, Thượng tướng, Tổng tham mưu trưởng BQP, ứng cử Bộ trưởng Bộ quốc phòng
14.- Đào Ngọc Dung, sinh năm 1962, quê Hà Nam: Uỷ viên Trung ương, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH; ứng cử Trưởng Ban dân vận Trung ương
15.- Bùi Thanh Sơn, sinh năm 1962, quê Hà Nội: UVTW, Thứ trưởng thường trực Bộ ngoại giao; ứng cử Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao
16.- Bùi Minh Hoài, sinh năm 1965, quê Hà Nam: UVTW, Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT trung ương; ứng cử Trưởng Kinh tế Trung ương
17.- Đinh Tiến Dũng, sinh năm 1961, quê Ninh Bình: UVTW, Bộ trưởng Bộ tài chính; ứng cử Bí thư thành uỷ Hà Nội

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2021

Ế Ê VIỆT TÂN LẠI MÚA RÌU QUA MẮT THỢ

 Đừng “múa rìu qua mắt thợ” mà dạy đời chuyện giữ nước!

Trên một số trang mạng xã hội do các cá nhân, tổ chức phản động, chống đối, cơ hội chính trị đang lan truyền những thông tin hết sức độc, hại, phi lý bên lề Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, một số kẻ đang cố tình “lên mặt dạy đời” Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam về việc bảo vệ Tổ quốc.
Cách mạng tháng Tám thành công ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bằng ý chí và sức mạnh của toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự giúp đỡ của bạn bè trên thế giới, Nhân dân ta đã giành chiến thắng vĩ đại trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc.
Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Mọi hành vi chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều bị nghiêm trị. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam sẵn sàng hi sinh xương máu để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Giọng điệu của những kẻ hững kẻ “rước voi giày mả tổ”
Việc thực hiện chủ nghĩa bành trướng trên biển Đông, Trung Quốc đã xâm phạm đến quyền và lợi ích của nhiều quốc gia khác. Đối với những căng thẳng leo thang do trên khu vực biển Đông, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn kiên quyết đấu tranh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Dù không ngại khó khăn, gian khổ, thậm chí là hi sinh xương máu, nhưng hơn ai hết, Việt Nam là quốc gia hiểu rõ nhất sự đau thương do chiến tranh gây ra. Chình vì vậy, Đảng, Nhà nước ta luôn luôn lựa chọn con đường giải quyết tranh chấp bằng phương thức hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Trong bối cảnh Đại hội XIII của Đảng đang diễn ra, những tiếng nói lạc lõng của các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị tiếp tục được vang lên. Vẫn với giọng điệu xuyên tạc, những thông tin, luận điệu, quan điểm được các đối tượng tung ra thể hiện rõ tính chất xấu, độc, hại, cần phải kiên quyết đấu tranh, loại trừ.
Lợi dụng những căng thẳng trên biển Đông và lòng yêu nước của quần chúng nhân dân, các đối tượng xấu đã tô vẽ, hướng lái thông tin một cách tiêu cực; quy chụp, vu khống một cách trắng trợn quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; kích động tư tưởng hoài nghi, mâu thuẫn với Đảng, chống đối đất nước.
Những luận điệu đầy hằn học, chống phá được các đối tượng tung ra có thể kể đến như: “Đảng sử dụng lực lượng Công an sẵn sàng chĩa súng bắn vào dân để bảo vệ an ninh cho cái gọi là ‘Đại Hội Đảng’ nhưng không bảo vệ chủ quyền đất nước”, “nhà cầm quyền CSVN quá nhu nhược. Cán bộ lãnh đạo thì lo tranh giành ghế để củng cố quyền lực ngõ hầu trục lợi. Quân đội Việt Nam thì quá hèn, chỉ lo làm kinh tế để làm giàu mà không hề quan tâm đến bờ cõi của Việt Nam đang bị xâm chiếm”…
Cần phải nói rõ, những kẻ đang rêu rao các luận điệu chống phá như trên chỉ là những chiếc “thùng rỗng kêu to”, thậm chí là những kẻ từng quay lưng về phía Tổ quốc. Núp dưới vỏ bọc “yêu nước”, dưới danh nghĩa “bảo vệ Tổ quốc”, các đối tượng này đang cố tình kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Thực tế, nếu có chiến tranh xảy ra thì những “anh hùng bàn phím” và các “nhà dân chủ mạng” sẽ chẳng phải là những người cầm súng ra chiến tuyến. Những kẻ này chỉ tìm mọi cách để tạo ra sự bất ổn tại Việt Nam, từ đó tạo ra kẽ hở để chống phá đất nước, tranh giành quyền lực, thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam.
Dạy Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam về cách bảo vệ Tổ quốc: Hành động múa rìu qua mắt thợ!
Quan điểm xuyên suốt và nhất quán của Việt Nam là kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia – dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.
Về mặt phương châm, Đảng, Nhà nước ta xác định bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi “nước chưa nguy” trên cơ sở xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.


Việt Nam kiên quyết, kiên trì đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hành động can thiệp của các thế lực thù địch vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và ổn định chính trị đất nước. Tiếp tục thúc đẩy giải quyết các vấn đề an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên biển trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Củng cố đường biên giới hoà bình, an ninh, hợp tác và phát triển; giải quyết các vấn đề còn tồn tại liên quan đến đường biên giới trên bộ với các nước láng giềng.
Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam không bao giờ run sợ trước các hành động phi pháp, phi lý, chống phá của bất kỳ thế lực nào. Việt Nam không ngại khó khăn, gian khổ, thậm chí là sẵn sàng chiến đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tuy nhiên, chúng ta cũng không phải là những kẻ hiếu chiến, vì hơn ai hết, dân tộc Việt Nam hiểu quá rõ những nỗi đau và vết thương mà chiến tranh gây ra. Yêu nước không có nghĩa là kích động gây chiến tranh. Yêu nước chân chính là tăng cường, củng cố sức mạnh của đất nước để sẵn sàng đối diện với mọi hoạt động chống phá từ bất kỳ thế lực nào.
 KẺ PHÁ ĐÁM NGÀY HỘI LỚN TOÀN DÂN - THANH HIẾU BÙI


"Thanh Hieu Bui" hay Kẻ buôn gió, kẻ lưu vong, tên hai que rưỡi, kẻ phản quốc, thằng phản động là một trong rất nhiều cái tên để chỉ 1 cá nhân.
Ngày 25/1/2021, ngay trong ngày toàn quốc đang vui mừng tổ chức Đại hội Đảng XIII, kẻ lưu vong này (hiện đang sống tại Đức), đã đăng tải bài viết nói xấu Bộ Quốc Phòng Việt Nam, trong đó, người trực tiếp bị tên này nhắm tới là Tổng Tham mưu trưởng - Thượng tướng Phan Văn Giang. Tôi sẽ không trích dẫn lại lời hắn bởi đó thực sự là 1 sự xúc phạm cá nhân từ 1 kẻ thiếu đạo đức, tư cách làm người (và tất nhiên là thiếu tư cách làm công dân Việt Nam).

Tên phản tặc Thanh Hiếu Bùi, khi cả nước chung tay góp sức chống dịch, chống lũ, hắn ở nửa kia bán cầu đưa ra những thông tin nhằm chia rẽ Đảng, chính quyền với người dân, thủ đoạn của y thì chỉ có dựng chuyện, nói xấu lãnh đạo, nêu ra tên người thân của vị lãnh đạo đó rồi xuyên tạc rằng ông/bà đó đang sở hữu một lượng tài sản lớn, thậm chí người mà hắn nói tới có thể còn không tồn tại. Hắn cũng chính là kẻ dám sử dụng phân cảnh trong phim điện ảnh để tung lên mạng, gán ghép rằng đó là cảnh nóng của một vị lãnh đạo với bồ nhí. Một kẻ tâm thần sử dụng trò con nít để lừa người trên mạng như vậy liệu có đáng để tin nửa lời?
Lần này, để chống phá Đại hội Đảng, hắn đã bịa chuyện, xuyên tạc về Thượng tướng Phan Văn Giang hòng lừa gạt những người thiếu hiểu biết nhưng hắn đâu ở trong nước để mà biết rằng: Là một người dân Việt Nam, không ai lạ gì tướng Phan Văn Giang, ông là người chỉ huy quân đội giúp dân vượt qua thiên tai lịch sử năm 2020, ông cũng là người chỉ huy quân đội giúp dân vượt qua dịch bệnh COVID-19, ông đã được thực tế chứng minh, được Đảng, Nhà nước công nhận và được nhân dân chứng nhận là một vị tướng thanh liêm, chính trực, trung với Đảng, hiếu với dân, sống và cống hiến hết mình cho tổ quốc.
Hỡi những kẻ còn có ý định chia rẽ tình quân dân, hãy nhớ rằng, ở một quốc gia lớn lên trong bom đạn, nhân dân chúng tôi hiểu thấu tấm lòng của từng vị tướng, vì những vị tướng ấy từ nhân dân mà ra./.
 LÊ DŨNG VOVA SỰ ẢO TƯỞNG KỆCH CỠM CỦA "NHÀ TRUYỀN THÔNG "TỰ XƯNG"

 LÊ DŨNG VOVA VÀ CÁI GỌI LÀ CHẤN HƯNG TV: SỰ ẢO TƯỞNG KỆCH CỠM CỦA NHỮNG "NHÀ TRUYỀN THÔNG "TỰ XƯNG"

Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đang cận kề. Đây là sự kiện chính trị lớn, đặc biệt quan trọng của Việt Nam được nhân dân trong nước cũng như bạn bè quốc tế chờ đợi. Thời điểm này, các thế lực thù địch, số chống đối chính trị, phản động triệt để sử dụng chiêu bài "truyền thông bẩn", chú trọng lợi dụng không gian mạng internet để xuyên tạc, bóp méo tình hình tổ chức, nhân sự, tuyên truyền phá hoại tư tưởng, tạo dư luận ảo về sự kiện này.
Lướt một vòng trên mạng xã hội facebook, không khó để chúng ta bắt gặp những luận điệu nực cười, phi lý, thiếu căn cứ được tạo ra bởi bè lũ hạn chế về tầm nhìn, nông cạn về kiến thức nhưng lại khát khao đạt được âm mưu, ý đồ dơ bẩn. Điển hình trong số đó phải kể đến Lê Dũng Vova với 03 trang facebook "CHTV Vietnam", "Lê Văn Dũng", "Lê Dũng Vova" và trang youtube "Lê Dũng Vova".
Lê Dũng Vova là tên thường gọi của Lê Văn Dũng, sinh ngày 10/10/1970, thường trú tại số 54B TDP Hà trì 3, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Mặc dù sinh ra và lớn lên trong một gia đình công chức, được đào tạo bài bản dưới mái trường Đại học Bách Khoa Hà Nội danh tiếng, ai cũng nghĩ Dũng sẽ trở thành một kỹ sư nhiệt huyết, cống hiến cho sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa và sự phát triển của đất nước. Thế nhưng không, với bản tính ngông cuồng, cách tiếp cận lý luận và thực tiễn xã hội đơn hướng, tiêu cực hóa, Dũng đã sa vào các hoạt động chống đối Nhà nước sau thời gian dài yếu kém trong công việc kỹ sư. Từ năm 2011, Lê Dũng Vova tích cực tham gia các hoạt động chống đối chính trị, cùng số đối tượng phản động cộm cán lợi dụng các vấn đề chính trị- xã hội nhạy cảm để tụ tập biểu tình gây rối An ninh trật tự. Không dừng lại ở đó, Dũng lân la kết giao với số "dân chủ cuội" trong nước, mục đích chính là được tham gia vào các hội nhóm bất hợp pháp như No-U, "Phong trào chấn hưng nước Việt"... để đánh bóng tên tuổi, tạo dựng số má trong làng phản động nhằm lấy le với các thế lực thù địch bên ngoài. Nếu xâu chuỗi tất cả những bước đi của y, ta có thể dễ dàng thấy được lợi ích cá nhân chính là đích đến cuối cùng của Dũng. Vì sao ư?!! Đơn giản vì ngay sau khi có chút số má, Lê Dũng Vova đã bị hàng loạt các đối tượng khác bóc phốt "ăn chặn" tiền ủng hộ của bè lũ phản động lưu vong gửi về quốc nội trong một số phong trào, hoạt động chống phá chung. Một thời gian dài, Dũng bị Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Thúy Hạnh,.. cô lập, dèm pha, chửi xéo không thương tiếc. Bên cạnh việc lệch lạc về nhận thức, phẩm chất đạo đức của Dũng còn vô cùng suy đồi, sau khi ly hôn với người vợ đầu tiên để đến với nhân tình (và sau này là vợ thứ hai) Bùi Thị Huệ, Dũng bòn rút tiền của Huệ, lợi dụng cô vào các hoạt động chống đối của mình để lấy lại tên tuổi, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội mang tên Huệ với mục đích đánh bóng và lấy lại sự tin tưởng từ số chống đối trong và ngoài nước. Biết mình bị lợi dụng, Huệ phản kháng và tỏ thái độ bất hợp tác thì Dũng vụng về dựng lên một màn kịch, vu cho cô nhắn tin vs trai, ngoại tình rồi đánh đập, đuổi Huệ ra khỏi nhà. Quá uất ức, Bùi Thị Huệ phải lên mạng livestreams (phát trực tiếp) kêu oan, vạch trần bộ mặt thối nát của gã đàn ông thiếu tình người.


Một thời gian dài rơi vào bế tắc, đang loay hoay tìm hướng "làm ăn" mới thì Dũng tình cờ gặp Lê Trọng Hùng- một kẻ vô công rồi nghề nhưng có chút kỹ năng về truyền thông. Tháng 7/2017, sau khi bàn bạc và thống nhất, Dũng và Hùng quyết định mượn danh tổ chức phản động "phong trào chấn hưng nước Việt" để bắt tay thực hiện cái gọi là "Kênh 4" (Sau đổi tên là CHTV VietNam). Cụ thể là chúng tự xưng "phóng viên", "nhà báo độc lập", tiếp tục du nạp thêm Vũ Mạnh Tuấn, Trần Thị Mỹ Linh để bắt tay cóp nhặt, thu lượm từ những trang thông tin không được kiểm chứng, các bài viết với quan điểm sai trái, thù địch để biên tập, xây dựng các video tập trung xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình an ninh chính trị trong nước; xúc phạm đời tư của các đồng chí lãnh đạo; hướng dẫn, đào tạo cách thức, kỹ năng thực hiện hoạt động chống đối; kích động biểu tình phá rối An ninh trật tự; cổ súy đa nguyên, đa đảng, "bạo loạn, lật đổ",... gây hoang mang trong một bộ phận quần chúng nhân dân. Để kiếm lợi nhuận, thu hút lượng truy cập, Dũng và đồng bọn sử dụng những thủ đoạn như giật tít nhạy cảm, ko liên quan nội dung video, dùng lời lẽ thô tục chửi bới chính quyền... để đánh vào tâm lý tò mò, hiếu kỳ của người dân, lôi về lượng xem, theo dõi của số người có thù hằn với chính quyền Việt Nam ở nước ngoài. Mặc dù không được bất cứ cơ quan, tổ chức hợp pháp nào công nhận nhưng Lê Dũng Vova vẫn ngang nhiên tự nhận nhóm của mình là "Đài truyền hình", lập "trường quay" ngay trong nhà riêng và tự in thẻ phóng viên, nhà báo cho nhau nhằm nâng cao uy tín ảo cho mình. Đáng chú ý hơn, Dũng còn thường xuyên thu thập thông tin về vụ việc khiếu kiện,chủ động móc nối, lôi kéo, thậm chí mời các trường hợp là đầu đơn, khiếu kiện cực đoan ở các địa phương về "trường quay" để phỏng vấn và lồng ghép các nội dung xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Trong khoảng hơn 3 năm từ 2017 đến nay, CHTV đã "xuất xưởng" hàng ngàn video xuyên tạc với nội dung chống phá, kích động, gây chia rẽ Đảng, Nhà nước với quần chúng nhân dân. Song song với việc tuyên truyền tư tưởng chống đối cực đoan, Dũng cùng đồng bọn đã thu về số tiền rất lớn từ lượt xem, quảng cáo... và "tiền lừa" của số phản động cực đoan ở nước ngoài ủng hộ.


Lê Dũng Vova là điển hình cho thể loại "cơ hội" mà mỗi hình thái xã hội đều có, cơ hội về chính trị, về lợi ích và cả về tình cảm cá nhân.
"Đi đêm lắm có ngày gặp ma", đó là quy luật tất yếu của cuộc sống. "Gieo nhân nào ắt gặt quả ấy", lời tiền nhân dạy chẳng bao giờ sai. Còn trên phương diện luật pháp, hành vi của Lê Văn Dũng và CHTV chắc chắn đang được điều tra và sẽ sớm bị xử lý nghiêm minh, có tính răn đe với những thành phần lợi dụng sự bình yên, ổn định của đất nước để mưu cầu đồng tiền dơ dáy cho bản thân.
Qua bài viết này, tác giả cũng gửi lời kêu gọi đến mỗi người chúng ta, những con người trưởng thành hãy nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tiếp nhận, sàng lọc thông tin, tỉnh táo trước mọi luận điệu sai trái, xấu độc mà bè lũ phá hoại tạo ra- vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của bản thân, gia đình, xã hội và sự phát triển, ổn định của đất nước.
 NHÂN DÂN LÀ TRÊN HẾT
Nguyễn Anh

Dịch Covid 19 lại bùng trở lại ở Việt Nam. Mấy ngày qua là những ngày thật sự bận rộn. Khi mà những người hùng của Đảng và Nhà nước vội vã rời đi, tổ chức ngay cuộc họp khẩn cấp tại nơi diễn ra Đại hội để bàn phương pháp kiểm soát dịch bệnh và dập tắt các ổ dịch trong thời gian nhanh nhất. Đại hội là sự kiện rất quan trọng, nhưng sức khỏe và sự an toàn của nhân dân vẫn luôn được họ đặt lên trên hết.



Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ nhưng con số người nhiễm bệnh lây lan trong cộng đồng đã tăng rất nhanh, thị trường chứng khoán khoác một màu xanh lơ tang tóc... suốt một năm qua chúng ta đã chiến đấu với một bóng ma vô hình mang tên Covid.

Sự phản ứng nhanh nhạy, kịp thời của hệ thống chống dịch ở Quảng Ninh, Hải Dương đã cho thấy tính chủ động, phòng ngừa của các địa phương chưa bao giờ bị bỏ ngỏ. Ban chỉ huy tiền phương chống dịch đã họp xuyên đêm với mục tiêu cao nhất là khoanh vùng, dập dịch giảm thiểu tối đa thiệt hại cho nhà nước và nhân dân. Cuộc chiến nào cũng phải có những thiệt hại, tổn thất. Chúng ta làm tốt không có nghĩa vĩnh viễn chúng ta không thể bị tổn thương. Với sức lực và điều kiện của quốc gia mình, chúng ta chỉ có thể làm tốt nhất có thể chứ không bao giờ tuyên bố đảm bảo 100% không có người nhiễm mới.

Tổ quốc này không chỉ có Quảng Ninh, Hải Dương mà có tận 63 quê hương như thế. Dịch bệnh với tính phức tạp vốn có của nó có thể tiếp tục lan rộng ra nhưng cả hãy tin rằng chúng ta không hề bất hạnh, không hề cô độc khi là người Việt Nam. Đồng bào mình đã có ai bị bỏ rơi khi không may mắc bệnh đâu?

Trong cơn gian nan cần phải đoàn kết và tin tưởng nhau hơn, tất cả sức người, sức của phải dồn cho tiền phương yên tâm chống dịch bệnh. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân để quốc gia mình bớt đi phần nào áp lực. Đất nước tôi sáng tránh bão giông,chiều ngăn nắng lửa. Giờ lại thêm dịch bệnh. Nhưng đất nước tôi có những người lãnh đạo hết lòng vì nước vì dân,nên đợt dịch nào bùng phát cũng được dập tắt nhanh chóng. Rất cám ơn những người lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

 CÓ HAY KHÔNG CHUYỆN PHÁ VỠ "NGUYÊN TẮC" TRONG ĐẠI HỘI ĐẢNG 13
Lam Hồng

Nhiều thông tin bên lề Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam được mổ xẻ công phu, ngoài các tin tức về nhân sự của đại hội thì nhiều quan điểm cho rằng các trường hợp "đặc biệt" cho thấy Đảng đang "phá vỡ nguyên tắc" lâu nay.


Theo quan điểm của ông Brow đăng trên trang BBC tiếng Việt ông cho rằng " thay vì sắp nghỉ hưu một cách phong nhã, người đàn ông giờ 77 tuổi, loạng choạng nhưng vẫn mưu chước, đã tìm kế để tiếp tục làm thêm nhiệm kỳ thứ ba với tư cách là tổng bí thư của đảng". Đó chỉ là quan điểm trong vô số quan điểm về phá vỡ nguyên tắc của Đảng.

Thực tế là nguyên tắc của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn được giữ vững từ thời kỳ thành lập đến nay; Việt Nam là nước vượt qua được khủng hoảng thời kỳ Liên Xô, Đông Âu sụp đổ những năm 80-90 của thế kỷ 20. Điều đó minh chứng cho sự năng động trong cách vận hành của Đảng để phù hợp với tình hình thực tế. Rõ ràng sự kiên định về con đường, mục tiêu là bất biến. Nên có thể coi đó là nguyên tắc hoạt động.

Còn nguyên tắc mà ông Brow nói đến là nguyên tắc về lựa chọn người lãnh đạo Đảng, lãnh đạo đất nước. Điều này cần phân biệt rõ ràng để tránh hiểu nhầm:

Thứ nhất, vấn đề chọn lựa nhân sự lãnh đạo của Đảng phụ thuộc vào tiêu chuẩn, năng lực của người đó. Đảng Cộng sản đưa ra nhiều tiêu chuẩn để lựa chọn người tài năng gánh vác công việc đất nước. Nhưng nguyên tắc này được bổ sung hoặc thay đổi để phù hợp với tình hình xã hội, không thể bảo thủ giữ mãi quan điểm cũ trước đây.

Nên nhớ rằng cơ cấu hay độ tuổi không phải là điều quan trọng, mà Đảng quan tâm đến người có tâm, tài và có tầm để thực hiện nhiệm vụ mà Đảng giao phó.

Thứ hai, giữa nguyên tắc và con người thực tế là hai điều khác nhau, không thể đánh đồng việc phá vỡ nguyên tắc là đi ngược lợi ích, phản bội lý tưởng của Đảng mà việc đó là thay đổi để phù hợp tình hình, làm cho việc lựa chọn được đúng đắn, chính xác hơn.

Nhìn vào con đường phát triển của Đảng thời gian qua chúng ta thấy Đảng vẫn luôn kiên định độc lập dân tộc, tự cường tự lực. Còn những người lãnh đạo phải vì dân vì nước. Những tiêu chuẩn đưa ra chỉ để tránh những trường hợp lũng đoạn, chọn sai người để làm mất đi bản chất tốt đẹp của Đảng mà thôi.

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2021

 TÍCH CỰC ĐẤU TRANH, PHÒNG CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM XUYÊN TẠC, SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH VỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII
Nguyễn Anh

Những ngày này, nhân dân Việt Nam trên khắp mọi miền của Tổ quốc đang có nhiều hoạt động nỗ lực, thiết thực chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước - Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Thế nhưng, đi ngược với không khí tích cực sôi nổi ấy, vẫn xuất hiện tình trạng không ít việc làm, tiếng nói lạc lõng, thiếu thiện chí, đưa thông tin bịa đặt, xuyên tạc vu cáo, chống phá Ðảng, Nhà nước, phủ nhận những thành quả mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được nhằm gây hoang mang trong dư luận, tác động tiêu cực đến niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng.


Chúng cho rằng: Đại hội diễn ra chỉ là hình thức; mọi thứ đã được dàn dựng từ trước. Nhân sự đã được sắp xếp đâu vào đó. Bên cạnh đấy, chúng không quên kích động người dân; phản đối sự cầm quyền của Đảng... Những bài viết xuyên tạc sự thật về Đại hội XIII, xuyên tạc về nhân sự cấp cao, của một số kẻ có lòng dạ hẹp hòi, tư duy cũ rích, cái nhìn thiển cận, tất cả sự xuyên tạc của chúng đều nhằm mục đích kích động, chống phá, phủ nhận tất cả những thành tựu to lớn mà toàn dân tộc ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian qua.

Nếu sự xuyên tạc, bịa đặt của chúng là đúng thì thử hỏi Đại hội Đảng có đưa ra được cương lĩnh, đường lối lãnh đạo đúng đắn, đưa đất nước phát triển như ngày hôm nay hay không? Nếu không có thống nhất, không có sự đoàn kết các cơ quan từ Trung ương xuống địa phương để thực hiện chủ trương của Đảng thì các chỉ tiêu 5 năm, 10 năm mà Đảng đề ra hay không có hoàn thành thắng lợi được không? Theo suy diễn của chúng, nếu Đại hội "chỉ diễn" thì Ban chấp hành Trung ương Đảng có tìm ra những lãnh đạo đủ tâm, đủ tầm để trở thành những hạt nhân nòng cốt, những Sĩ Phu và Việt Nam có là điểm sáng của thế giới như nhiệm kỳ XII vừa qua hay không?

Một sự kiện lớn hay nhỏ, dù ở Thôn, Bản hay đến cấp Tỉnh, Trung ương. Muốn thành công phải làm tốt công tác chuẩn bị. Chuẩn bị càng kỹ, thành công càng cao và "sạn" sẽ tự ít đi.

Đại hội Đảng là sự kết tinh của tinh hoa, trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần, ý chí của dân tộc Việt Nam. Những thành tựu mà Việt Nam đạt được sau 35 năm đổi mới đất nước, những dấu ấn đặc biệt của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng sẽ đặt nền móng, tiền đề để Đảng tiếp tục thực hiện trong 5 năm tới. Đây cũng chính là kỳ vọng rất lớn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân luôn trăn trở với vận mệnh của đất nước, của Đảng, với hạnh phúc của nhân dân. Vì ý nghĩa ấy, Đại hội XIII của Đảng là Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

Khi Ðại hội XIII của Ðảng diễn ra cũng chính là thời điểm các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị tăng cường phát tán thông tin xuyên tạc, bịa đặt càng diễn ra với mức độ gay gắt và tinh vi. Các thế lực thù địch tìm mọi cách cấu kết trong ngoài chặt chẽ, có sự phối hợp giữa các cá nhân, hội nhóm và tiến hành theo kiểu chiến dịch ngày càng ráo riết hơn. Chính vì vậy, chúng ta phải luôn đề cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo trong tiếp nhận thông tin, nhất là từ mạng xã hội, tiếp nhận có kiểm chứng để kịp thời phát hiện và chính kiến trước những thông tin xấu độc, xuyên tạc, bịa đặt. Từ đó nâng cao "sức đề kháng", tăng khả năng "miễn dịch", tránh rơi vào bẫy tin giả hoặc a dua, tiếp tay cho các thế lực thù địch, phản động. Sự đoàn kết nhất trí một lòng của toàn Ðảng, toàn dân sẽ là sức mạnh để chiến thắng mọi kẻ thù./.
 SỰ TRÁO TRỞ CỦA TRẦN VĂN CHÁNH
Trần Bình

“Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” là khẩu hiệu của phong trào Duy Tân do cụ Phan Châu Trinh khởi xướng đầu thế kỷ XX. Đến nay, tư tưởng này vẫn còn nguyên giá trị, cần nhận thức và thực hiện cho phù hợp. Tuy nhiên, những “trí thức rởm”, trở cờ và các thế lực thù địch lại bỉ ổi, làm sai lệch tư tưởng tiến bộ này của tiền nhân.


Mới đây, Trần Văn Chánh với bài viết: “Hiện trạng dân trí, quan trí và dân khí của người Việt” đăng trên mạng xã hội là một trong số đó.

Trong bài viết, Y đã bộc lộ là một kẻ tráo trở, lật lọng khi đánh giá hiện trạng trí, khí của người Việt “để đất nước Việt Nam trở nên hùng cường có thể sánh vai cùng các bè bạn năm châu trên thế giới”.

Cụ thể, Y kết luận giới trẻ Việt Nam nhếch nhác, không dám phát biểu chính kiến thật của mình nên có một “thực tế đau lòng” là trở nên thực dụng, ít lý tưởng, ham mê của cải vật chất, bị ảnh hưởng xấu bởi tầng lớp lãnh đạo chính trị các cấp đã thối nát đến cùng cực. Cán bộ, đảng viên trình độ kém hơn cả dân, toàn sử dụng bằng giả, tối ngày bận lo hội họp, báo cáo, chạy chức, chạy quyền, nịnh bợ, hối lộ….

Y cho rằng thực trạng trên là do thực hiện “chính sách ngu dân”, tức là ép buộc học chủ nghĩa Mác – Lênin, thể chế chính trị độc tài toàn trị mang tính giáo điều từ Liên Xô và Trung Quốc (qua nhà trường và các đoàn thể vô dụng và có hại).

Tuy nhiên, thực tế lại trái hoàn toàn với nhận định của Trần Văn Chánh. Tuổi trẻ Việt Nam, nhất là sinh viên hiện nay luôn thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, khẳng định vị thế, trách nhiệm của mình với Tổ quốc. Trình độ, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng cao, tận tâm, tận lực cống hiến vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì thắng lợi của sự nghiệp đổi mới.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như các đoàn thể xã hội như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ… đã phát huy tốt vai trò, tập hợp, đoàn kết toàn dân, khơi dậy được khát vọng xây dựng đất nước hùng cường của dân tộc. Những năm qua, niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, chế độ được củng cố, tăng cường, đặc biệt là đấu tranh, xử lý các sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, khắc phục thiên tai, dịch bệnh. Trí, khí của người Việt (cả cán bộ, đảng viên và nhân dân) được nâng cao, được thế giới ghi nhận, đánh giá cao chứ hoàn toàn không “tệ hại”, “hèn kém”, “bại hoại” như sự tráo trở, lật lọng của Trần Văn Chánh đưa ra.

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2021

 Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
Niềm Tin

"Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong". Trong tư tưởng và di sản Hồ Chí Minh có thể nói chữ “dân” có giá trị thiêng liêng và bền vững. Đời Bác chỉ xoay quanh chữ “dân” và chữ “nước”. Câu chuyện hiểu dân, lo cho dân và gần dân chưa bao giờ là thừa đối với cán bộ cách mạng.


Đại hội XIII của Đảng với tinh thần vui tươi, phấn khởi trong sự mong đợi của người dân tiếp tục khẳng định mục tiêu lấy dân làm gốc, lấy ấm no, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Động lực thôi thúc ý chí phấn đấu, vươn lên của dân tộc Việt Nam đã làm cho cộng đồng quốc tế ngưỡng mộ, mến phục. Trong những giai đoạn khó khăn, vất vả chiến tranh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quy tụ được sức mạnh của tập thể, sức mạnh của nhân dân để làm nên chiến thắng lịch sử. Trong giai đoạn hiện nay, việc xác định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, con đường mà dân tộc đã chọn càng thể hiện sự thấm nhuần về lời hiệu triệu toàn dân. Đại hội XIII của Đảng là thời khắc lịch sử quan trọng để dân tộc Việt Nam vươn lên ở vị thế mới trên trường quốc tế và để đạt được điều đó thì yếu tố nguồn lực từ nhân dân đóng giữ vai trò là trung tâm, là sức mạnh.

Hi vọng rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng mở ra một giai đoạn, thời kỳ mới cho dân tộc Việt Nam. Và mục tiêu vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân sẽ là động lực to lớn thúc đẩy cho dân tộc Việt Nam ngày càng vững mạnh, hùng cường.

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

NGƯỜI CHÈO LÁI VIỆT NAM QUA CÁC ĐỜI TỔNG THỐNG MỸ

Theo như tiên tri của các nhà đài phương Tây có tiếng như BBC, VOA và từ cái loa của các nhà “dân chủ” từ nguồn thạo tin thì gần như 100% cụ tổng sẽ tiếp tục ở lại chèo lái con thuyền đất nước trong 5 năm tới.


Với các nhà đài phương Tây và các nhà “dân chủ” họ gọi đây là đại hoạ, nhưng với cá nhân tôi và hàng chục triệu người dân Việt khác, đây lại là một Hồng phúc.
Người thuyền trưởng quan trọng nhất là người vững tay lái, là trung tâm đoàn kết, đưa con thuyền đi đúng hướng, tiến nhanh và tiến chắc.
Hãy nhìn vào Việt Nam những năm qua, dưới sự chèo lái của người thuyền trưởng với mái đầu bạc, cặp mắt cương nghị đó đã liên tục phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng thuộc loại hàng đầu thế giới, chính trị ổn định, an ninh-quốc phòng được giữ vững, đối ngoại được nâng tầm...
Thế giới nhìn vào một Việt Nam năng động, vững vàng tự tin giữa đại dịch với con mắt ngưỡng mộ và thán phục.
Người thuyền trưởng đó là trung tâm của mọi sự đoàn kết trong Đảng cầm quyền.
Người thuyền trưởng đó là khắc tinh của mọi loại quan liêu, tham nhũng, sâu mọt.
Người thuyền trưởng đó là hiện thân của phương châm cần, kiệm, liêm, chính, chí, công, vô, tư.
Người thuyền trưởng đó không màng danh lợi, bổng lộc, sẵn sàng hy sinh cả sức khỏe bản thân mình chỉ với một khao khát cháy bỏng: xây dựng một nước Việt Nam đoàn kết, vững mạnh, dân chủ, văn minh như mong ước của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Vậy thì việc người thuyền trưởng đó ở lại với dân là họa hay phúc???
Nếu tiên tri của các nhà đài phương Tây đúng thì đây thực sự là Hồng phúc cho dân tộc Việt Nam chúng tôi. Nhất định là như thế!
Nhân dân Việt Nam mong bác Trọng lại tiếp tục là người thuyền trưởng đứng đầu chèo lái con thuyền đất Việt vượt vũ môn hoá rồng. Hơn 90 triệu dân Việt đang ủng hộ Người, đặt trọn niềm tin vào Người - thuyền trưởng mang tên thân thương-Nguyễn Phú Trọng!

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

 BÙI THANH HIẾU VÀ HÀNH VI XUYÊN TẠC ĐẠI HỘI XIII
Niềm Tin

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam nhận được sự quan tâm sâu sắc của nhân dân trong cả nước và cộng đồng quốc tế. Theo đó, những thông tin liên quan đến tình hình Đại hội được các cơ quan truyền thông cung cấp thường xuyên, liên tục để tất cả mọi người dân trong và ngoài nước đều nắm được tinh thần. Một trong những thông tin được quan tâm nhiều nhất trước ngày diễn ra Đại hội XIII đó là công tác nhân sự, công tác đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội.


Thế nhưng, lợi dụng khoảng trống thông tin chính thống, một số đối tượng chống đối chính trị đang tăng cường đăng tải các thông tin tuyên truyền sai sự thật về tình hình Đại hội XIII, nhất là về công tác nhân sự của Đảng. Bùi Thanh Hiếu (Tức người buôn gió) hiện đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài sử dụng Fb cá nhân của mình để lan truyền thông tin về nhân sự của tứ trụ, nhân sự của Bộ chính trị như mọi sự việc đã rồi. Trên thực tế, Bùi Thanh Hiếu không có được nguồn thông tin, đối tượng này chỉ đi cóp nhặt thông tin trên mạng, sau đó mang về làm của riêng và từ đó tạo sự tò mò cho cư dân mạng đang muốn biết về nhân sự Đại hội XIII. Phải nói rằng, thì lệ đúng sai Bùi Thanh Hiếu đưa ra là năm ăn năm thua và trên thực tế bản chất của y vẫn là con buôn chính trị.

Hi vọng rằng, cộng đồng mạng khi ghé thăm fb cá nhân của Bùi Thanh Hiếu cần cẩn trọng khi tiếp nhận thông tin. Các thông tin liên quan đến nhân sự Đại hội chúng ta hãy bình tĩnh chờ đợi, nắm các thông tin chính xác từ phía các cơ quan truyền thông chính thống cung cấp thay vì thông qua các nguồn tin trên mạng xã hội sai sự thật.

Khẳng định rằng Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đang hướng về Đại hội đại biểu toàn.

Cứ trước thềm các kỳ đại hội Đảng là các thế lực thù địch lại tập trung công kích, chống phá bằng nhiều thủ đoạn nham hiểm và quyết liệt. Bản chất, mục đích của chúng không thay đổi, nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Vì vậy, nhận diện và đấu tranh với những thủ đoạn của chúng trước thềm Đại hội XIII của Đảng là việc làm hết sức quan trọng hiện nay.

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2021

 LÊ DŨNG VOVA ĐƯỢC CÁN BỘ TỚI NHÀ DẪN GIẢI LÊN UỐNG NƯỚC


Trên fanpage của Lê Dũng Vova đăng hình ảnh được trích xuất từ camera về việc bị lực lượng Công an tới “hỏi thăm” vì lý do ngu và lì của Dũng.
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã gửi giấy triệu tập 03 lần, tuy nhiên bằng vốn kiến thức “ít ỏi” của mình nhưng độ ngu thì không ai bằng, Dũng kêu rằng điều tra viên không được ký vào giấy triệu tập, như vậy không đúng pháp luật, do đó thay vì chấp hành lên làm việc với cơ quan Công an thì Dũng ở nhà đắp chăn nằm ngủ qua cái lạnh mùa đông nhưng cũng không quên lên mạng livestream chém gió và thể hiện độ ngu max le vồ.

Theo theo quy định tại Điều 127 Bộ luật Tố tụng hình sự cụ thể:
1. Áp giải có thể áp dụng đối với người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội.
2. Dẫn giải có thể áp dụng đối với:
a) Người làm chứng trong trường hợp họ không có mặt theo giấy triệu tập mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan;
b) Người bị hại trong trường hợp họ từ chối việc giám định theo quyết định trưng cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan;
c) Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố mà qua kiểm tra, xác minh có đủ căn cứ xác định người đó liên quan đến hành vi phạm tội được khởi tố vụ án, đã được triệu tập mà vẫn vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan.
Đối với trường hợp của Dũng Vova có liên quan tin báo về tội phạm... sẽ được áp dụng theo điểm c, Khoản 2, Điều 127 Bộ luật Tố tụng hình sự. Như vậy, việc cơ quan Công an tới nhà dẫn giải Dũng lên làm việc là đúng theo quy định của pháp luật./.

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2021

 TƯƠNG LAI NÀO DÀNH CHO BA QUE
Ba Đặng

Nước Mỹ đã bước sang một trang sử mới, một vị Tổng thống mới đã bước chân vào nhà trắng để tiếp tục công việc điều hành đất nước. Có lẽ nhiều người đã thở phào nhẹ nhõm sau những cuộc tranh cái, đối đầu giữa Trump và Biden. Nhưng đó là câu chuyện của nước Mỹ, điều mà rất nhiều người Việt quan tâm ở đây là tương lai của gia tộc 3 que sẽ ra sao dưới thời Biden.


Những ngày bầu cử Mỹ, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự ủng hộ của 3 que đối với Trump, những hành động và lời nói thậm tệ đã được 3 que dành trọn vẹn cho Biden để thể hiện điều này. Tuy nhiên, "Ăn theo thuở, ở theo thời", rồi đây bộ mặt giả tạo của đám người này sẽ tiếp tục lộ ra khi Biden lên nắm quyền, chúng sẽ bỏ mặc đồng chí Đỗ Nam Trung và quay ngoắt 180 độ sang nâng bi cho Bình Đen.

Nói về 3 que, đó là một gia tộc trung thành của Mỹ, được đánh giá và xếp vị trí "trung thành" chỉ đứng sau giống chó Mỹ. Mặc dù lịch sử đã chứng minh, người Mỹ chưa bao giờ chân trọng tình cảm mà đám 3 que dành cho họ, minh chứng cho điều này đó là: Bảo Đại bị chính tụi nó hất xuống, Ngô Đình Diệm bị chính bọn nó giết, thằng Thiệu, thằng Minh, thằng Kỳ thì bị tụi nó tố giác phản bội. 

Vậy thì lý do gì mà đám hải ngoại kia vẫn tin, trung thành với Mỹ?

Đó là vì nếu như không có Mỹ thì những kẻ phản bội tổ quốc này sẽ khó có thể tồn tại được, Mỹ chỉ cần hắt xì một cái cũng đủ làm chúng đổ hết. Hãy nhớ rằng, đã rất nhiều lần người Mỹ có ý muốn trục xuất những người Việt tị nạn vốn là nạn nhân, hay là người lính từng tham chiến cuộc chiến Việt Nam, ra khỏi Hoa Kỳ. Mặc dù hiện tại họ vẫn chưa thể thực hiện được điều này, nhưng trong tương lai điều đó có được các đời tổng thống thực hiện hay không thì thật sự khó có thể đoán trước được. Mỹ là một quốc gia tư bản, vậy nên không có lợi ích cho họ thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ chứa chấp những kẻ vô dụng, gây ảnh hưởng đến nền kinh tế của họ, chính vì lẽ này nếu đám người 3 que không thể hoàn thành những nhiệm vụ giúp ích cho nước Mỹ thì khó có thể tồn tại được trên đất Mỹ.

Trái đất vẫn sẽ quay quanh mặt trời và nước Mỹ vẫn sẽ tồn tại, nhưng liệu rằng tương lai sau này những con rối của Mỹ như đám 3 que có còn có thể tồn tại hay không thì khó mà đoán được, đặc biệt là khi Việt Nam đang ngày một phát triển bền vững và những trục lợi ích đang dần thay đổi để phù hợp với thời thế.
 TIẾP TỤC VỚI NHỮNG CHIÊU TRÒ ĐẢ KÍCH ĐẠI HỘI XIII
Quê Choa

Những ngày vừa qua, các thế lực thù địch, phản động đang ráo riết tiến hành chiến dịch tuyên truyền với mưu đồ gây ra sự chia rẽ trong Đảng, gây mất uy tín, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tìm cách hạ uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế trong thời gian chuẩn bị diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII...


Tất cả các thông tin tuyên truyền được các thế lực phản động dàn dựng công phu, tỉ mỉ, thậm chí có sự chuẩn bị chu đáo từ trước. Chiêu trò “truyền thông đen” được các tổ chức phản động chống phá Việt Nam sử dụng để chống phá chương trình Đại hội sắp diễn ra, đặc biệt là liên quan đến công tác nhân sự.

Trang “Dân làm báo”, một trong những địa chỉ chủ đích tiến hành hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam, những ngày qua đã gia tăng hoạt động tuyên truyền chống phá Đại hội, trong đó bài viết “Đại hội 13 đảng CSVN: Một tương lai đen tối cho dân tộc” cho thấy âm mưu, hoạt động chống phá rõ ràng, với nhiều thông tin phân tích không đúng với sự thật nhằm tác động đến nhận thức của quần chúng nhân dân. Một số KOLs mang màu sắc chính trị cũng đang tích cực xuyên tạc về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, “Nguyễn Văn Đài” là một trong những đối tượng từng bị bắt xét xử về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” nay đang sinh sống tại Đức thường xuyên sử dụng facebook cá nhân để đăng tải các video bài viết, chia sẻ các link về tình hình công tác nhân sự trong Đại hội nhằm thu hút sự chú ý của công luận, gây ra sự hoài nghi trong nhân dân về công tác nhân sự, đó cũng là cách mà những KOLs trong thời gian qua đang tự tạo “điểm nhấn” cho mình để trở thành hiện tượng mạng. Rõ ràng, tất cả các luận điệu xuyên tạc về công tác nhân sự được các đối tượng phản động, chống đối chính trị đưa ra đều hướng đến mục đích gây sự hoang mang trong dư luận, tạo ra các thông tin sai sự thật nhằm phá hoại tư tưởng, tác động hướng lái dư luận đi theo quỹ đạo đã được chúng bày binh bố trận sẵn. Rõ ràng, quy trình công tác nhân sự Đại hội XIII được chuẩn bị rất chặt chẽ, công phu và có nhiều điểm mới so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, số lượng cán bộ được quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa mới ít hơn; trước đây, công tác nhân sự thực hiện theo quy trình 3 bước thì lần này là 5 bước. 

Điều này cho thấy, sự chặt chẽ trong khâu lựa chọn nhân sự cũng là vấn đề đang thực sự được quan tâm, chú ý trong Đại hội XIII, qua đó lựa chọn ra những nhân tố thực sự xứng đáng để tiếp tục đưa Việt Nam ngày càng phát triển bền vững. Hơn nữa, việc phòng ngừa từ xa, từ sớm để ngăn chặn các thế lực có âm mưu, ý đồ xấu là công việc cần thiết phải thiết phải tiến hành để đảm bảo Đại hội XIII thực sự an toàn tuyệt đối.

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2021

 LẬT SỬ - MỘT BIỂU HIỆN CỦA “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH"
Nguyễn Anh

Trong bài viết trước đó về việc báo Tuổi trẻ thay vì sử dụng hai từ “ngụy quân”, “ngụy quyền” để nói về cái gọi là “chính quyền Việt Nam Cộng hòa”, “quân lực Việt Nam Cộng hòa” do Mỹ lập ra tại miền Nam Việt Nam sau hiệp định Genever. Có một bạn đã bình luận nói rằng chính quyền Ngụy là chính quyền "chính danh" và bây giờ không còn ai gọi Việt Nam Cộng hòa là "ngụy" nữa. Đây là một suy nghĩ rất nguy hiểm!


Cha ông ta đã mất hơn 20 năm, với hàng triệu con người nằm xuống để khẳng định rằng chế độ Việt Nam Cộng hòa là "ngụy quyền", chúng do Mỹ lập lên để cai trị miền Nam Việt Nam theo phương thức thực dân kiểu mới, âm mưu chia cắt đất nước ta từng bước biến miền Nam Việt Nam thành chiến tuyến để ngăn chặn sự phát triển của chủ nghĩa cộng sản, chính vì lẽ đó mà cuộc chiến của chúng ta suốt hơn 20 năm dài đằng đẵng được gọi là "chiến tranh chống Mỹ, cứu nước", là cuộc chiến để đi đến mục đích cuối cùng là đánh đuổi quân xâm lược Mỹ, lật đổ ngụy quyền Việt Nam Cộng hòa. Vì có lý tưởng và sự chính nghĩa đó mà dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam mới đi đến thống nhất vào ngày 30/4/1975. Từ "ngụy" không chỉ phản ánh sự không chính danh, sự giả tạo của chế độ tay sai do Mỹ dựng lên mà còn phản ánh sự chính nghĩa, tính chính danh trong cuộc chiến chống quân xâm lược, bảo vệ đất nước của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày nay, có một số phần tử xét lại nguy hiểm đang mon men tìm cách loại bỏ đi từ "ngụy", chúng thông qua báo chí, sách vở, mạng xã hội tìm mọi cơ hội để "lật sử", để viết lại lịch sử, để tô hồng cho những kẻ bán nước và dần dần xóa nhòa tội lỗi của chúng, đưa chúng lên ngang hàng với những anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống cho Tổ quốc đứng lên. Những điều chúng nói như VNCH "chính danh", không nên gọi VNCH là "ngụy" là mục đích để biến cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc Việt Nam trở thành cuộc nội chiến "huynh đệ tương tàn, nồi da nấu thịt", biến những kẻ xâm lược trở thành những "anh hùng" giúp đỡ Việt Nam trong cuộc "nội chiến", biến hàng triệu anh hùng liệt sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân Giải phóng miền Nam trở thành những kẻ "xâm lược" một quốc gia "chính danh", có chủ quyền. Đây là hành vi lật sử, phủ nhận lịch sử trắng trợn, tinh vi và hèn hạ, tiếc rằng nhiều kẻ vẫn đang rêu rao chúng trên báo đài, mạng xã hội.

Văn thơ, báo chí có "quyền lực mềm" rất ghê gớm, không có sức hủy diệt trực tiếp như bom đạn nhưng nó có thể khiến một đất nước rối loạn, lịch sử hào hùng bị bóp méo, xã hội nghi kỵ lẫn nhau, báo chí nếu không còn "cách mạng" nữa sẽ trở thành một thứ vũ khí nguy hiểm để "những kẻ xét lại" lợi dụng đâm vào sau lưng chúng ta.

Ngay bây giờ chúng ta cần nhận mặt bọn phản bội lịch sử, cần đấu tranh mạnh mẽ, có hiệu quả để đập tan âm mưu của chúng vì xét lại lịch sử, phản bội và xuyên tạc lịch sử là phá hoại sự đoàn kết Dân tộc, gây ly tán và chia rẽ cộng đồng, làm mất niềm tin vào Đảng, vào chính quyền, vào chế độ, là giai đoạn đầu của chiến tranh ly tán như ở Liên Xô, Ucraina, Syria, Lybia.

Quần chúng làm nên Lịch sử, không thể để cho bọn xét lại lịch sử, lật sử “làm nên ngụy sử”./.

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2021

 “THIÊN ĐƯỜNG DÂN CHỦ” HIỆN NGUYÊN HÌNH
Trần Bình

Mới bước sang đầu năm 2021, nước Mỹ tiếp tục “đảo lộn” với vô vàn những khó khăn và thách thức. Mới đây Mỹ cũng là ngày ghi nhận số ca tử vong liên quan dịch Covid 19 lên tới con số đáng sợ 4447 ca. Đây là một viễn cảnh tồi tệ với quốc gia này kéo theo sự suy thoái nghiêm trọng cho nền kinh tế.


Bên cạnh nỗi lo về dịch bệnh, nước Mỹ còn đang hứng chịu hậu quả không hề nhỏ từ kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua. Chưa khi nào người dân Mỹ bị chia rẽ đáng sợ như hiện nay giữa một bên ủng hộ Trump, một bên là ủng hộ Biden. Đặc biệt, cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021, đối với nước Mỹ có lẽ là một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử Mỹ.

Đây là điều chưa từng có trong lịch sử bầu cử Tổng thống Mỹ. Như các nhiệm kỳ trước, dù có căng thẳng trong các lá phiếu thế nào đi chăng nữa nhưng hầu hết những người đắc cử đều nắm chắc phần thắng trong tay và họ sẵn sàng bật Sâm panh để ăn mừng. Nhưng sau cuộc bầu cử này lại là sự hoạn loạn và ở đó có cả những người đã không còn cơ hội chứng kiến lễ nhậm chức của Tân Tổng thống Mỹ.

Từ đây, dư luận bắt đầu đặt dấu hỏi lớn về nền dân chủ cũng như bày tỏ quan ngại về nền dân chủ Mỹ và kêu gọi người dân tôn trọng kết quả bầu cử.

Cuộc bạo loạn đã cho thấy một nước Mỹ trần trụi không giống như “thiên đường” hằng mơ ước như lời lẽ của những kẻ cuồng Mỹ. Đương nhiên, bạo loạn là điều không ai muốn, nó sẽ làm mất an ninh, gia tăng tội phạm và phá vỡ cuộc sống bình yên của người dân. Nhưng tức nước thì vỡ bờ, những gì xảy ra ngày hôm nay đó chính là góc khuất đã và đang diễn ra của cuộc bầu cử “dân chủ” tại Mỹ.

Đó là câu chuyện trên nước Mỹ và văng vẳng đâu đây vẫn còn dư âm của những lời có cánh mà hơn 1 tháng trước, Việt Tân và đám kền kền “dân chủ” liên tục phê phán cách bầu cử ở Việt Nam, đòi nước ta bầu cử dân chủ, 1 đối 1 trực tiếp tranh luận như Mỹ nhưng đến hôm nay, khi bạo loạn xảy ra, khi ông Trump liên tục cho rằng gian lận trong bầu cử thì hiện vẫn chưa thấy bất cứ một tổ chức hay cá nhân nào như Việt Tân và đám cơ hội chính trị… lên án nhà cầm quyền Mỹ đàn áp dã man những người bất đồng chính kiến niểu tình ôn hòa. Các cơ quan truyền thông như BBC, RFA, VOA và cả Đại sứ quán Đức cũng hoàn toàn im lặng – điều này hoàn toàn trái ngược với sự quan tâm của họ đối với tình hình “dân chủ”, “nhân quyền” và bênh vực giới “đấu tranh” ở Việt Nam cũng như một số quốc gia khác.

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2021

 BẾ MẠC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG  ƯƠNG LẦN THỨ 15 - NHÂN SỰ ĐỀ CỬ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CÓ SỐ PHIẾU TẬP TRUNG RẤT CAO
Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua danh sách nhân sự đề cử bổ sung một số đồng chí lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, bổ sung một số đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XII thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa XIII và một số đồng chí lần đầu thuộc trường hợp "đặc biệt" tham gia Ủy viên Trung ương chính thức; thông qua nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa XIII và danh sách đề cử các đồng chí vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII với số phiếu tập trung rất cao.


Ban Chấp hành Trung ương cũng đã thảo luận và thống nhất cao với Tờ trình của Bộ Chính trị về dự kiến Danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trung ương đã thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII, về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; cho ý kiến về Báo cáo tổng kết công tác tài chính đảng nhiệm kỳ 2016-2020. Đồng thời, Trung ương yêu cầu Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương, nghiêm túc rà soát lại toàn bộ các khâu chuẩn bị phục vụ Đại hội, để bảo đảm Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Hội nghị đã thành công rất tốt đẹp; công việc chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng đã cơ bản được hoàn tất theo đúng mục đích, yêu cầu và kế hoạch đề ra. Đây là Hội nghị thứ 15 và cũng là Hội nghị cuối cùng của khóa XII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Đến giờ phút này, chúng ta có thể tự hào khẳng định: Suốt nhiệm kỳ khóa XII vừa qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước với biết bao nhiêu biến động khó lường, bao nhiêu khó khăn, thử thách nhưng Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đoàn kết một lòng, với quyết tâm và nỗ lực rất cao, đã hoàn thành toàn bộ chương trình công tác toàn khóa đề ra, đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta giành được những kết quả rất quan trọng, để lại nhiều dấu ấn nổi bật, tạo ra niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, để sắp tới chúng ta tiếp tục vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, chỉ còn đúng một tuần nữa Đại hội XIII của Đảng sẽ chính thức khai mạc. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, các đồng chí Trung ương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao và kết quả tốt đẹp của Hội nghị Trung ương, nghiêm túc thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị, lãnh đạo toàn Đảng khẩn trương hoàn tất các công việc còn lại, là những hạt nhân lan tỏa kết quả tốt đẹp của Hội nghị Trung ương lần này trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta và mang tinh thần này vào Đại hội để tiến hành Đại hội toàn quốc lần thứ XIII thành công rực rỡ, đáp ứng được lòng mong đợi và niềm hy vọng lớn lao của toàn Đảng, toàn dân./.