Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018

RÚT TOÀN BỘ TÁC PHẨM CỦA CÁC TÁC GIẢ THAM GIA BVĐ VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP RA KHỎI SGK CÓ GÌ SAI?
Mới đây, trên website của BVĐ Văn đoàn độc lập và facebook của nhà văn Nguyễn Quang Lập có đăng tải một chỉ thị của Ban tuyên giáo liên quan đến việc rút toàn bộ tác phẩm của các tác giả tham gia BVĐ Văn đoàn độc lập ra khỏi SGK Ngữ văn, kèm với 3 câu hỏi của bọ Lập hỏi Ban tuyên giáo. Ba câu hỏi ấy được đặt ra rất ngắn ngủi như sau:

“1. Có công bố chính thức của Đảng và Nhà nước về Văn đoàn độc lập là tổ chức phản động hay không?

2. Đã có văn bản của Nhà nước cấm Văn đoàn độc lập hoạt động không?

3. Một tổ chức không bị cấm hoạt động cũng không bị đảng nhà nước công bố đó là tổ chức phản động thì các thành viên tham gia tổ chức đó có phản động không, có phạm pháp không?”

Những câu hỏi này đặt ra rất trịnh trọng và quyết liệt, tuy nhiên lại rất lố bịch. Chẳng cần là Ban tuyên giáo, ai cũng hiểu rằng những câu hỏi trên rất dễ để trả lời.

Câu trả lời thứ nhất: Dù chưa có văn bản chính thức của Đảng và Nhà nước quy kết BVĐ Văn đoàn độc lập là tổ chức phản động như qua khảo sát dân ý trên mạng, ai cũng có thể thấy BVĐ Văn đoàn độc lập là một tổ chức phản động có móc nối với Việt Tân. Chương trình học của các học sinh đòi hỏi sự chuẩn mực, sao có thể để cho những tác phẩm của các tác giả nhiều tai tiếng ở trong chương trình được? Cho dù Đảng và chính phủ chưa có văn bản chính thức nói rằng BVĐ Văn đoàn độc lập là phản động thì các phụ huynh học sinh sao có thể chấp nhận con em họ học theo những người như vậy?

Câu trả lời thứ hai: Dù chưa có văn bản nào của Nhà nước cấm BVĐ Văn đoàn độc lập hoạt động nhưng đây cũng là tổ chức không có tư cách pháp nhân và luôn công kích Nhà nước, sẵn sàng khước từ mọi quyền lợi của nhà nước. Vậy thì nhà nước hoàn toàn có quyền rút tên họ khỏi chương trình Ngữ văn để chọn các tác giả phù hợp với chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước hơn.

Câu trả lời thứ ba: Nếu các bạn đọc kỹ 2 câu trả lời trên thì sẽ thấy không cần phải trả lời câu hỏi thứ ba của Bọ Lập. Thay vì đó, tôi xin được đưa ra một câu trả lời khác mà Bọ Lập đã quên không hỏi. Có lẽ phải xem xét lại về chất lượng tác phẩm của các tác giả trong BVĐ Văn đoàn độc lập. Phải nói một cách nghiêm túc rằng chúng rất thiếu tính nghệ thuật. Ở các thập kỉ trước, do tiến trình du nhập văn hóa diễn ra chậm nên các tác phẩm này có thể tạm chấp nhận, nhưng hiện nay đòi hỏi về chất lượng môn ngữ văn cao hơn về chất lượng nghệ thuật, do đó các tác phẩm ấy hoàn toàn đã lạc hậu. 

Đây có phải lập luận ngụy biện không? 

Xin thưa là không! Một người bạn rất thân thiết với BVĐ Văn đoàn độc lập là Phạm Toàn, ông này biên soạn một bộ sách giáo khoa đồ sộ với hi vọng bộ sách có thể thay thế SGK Ngữ văn cũ. Thật kỳ lạ, chẳng tác giả nào trong BVĐ Văn đoàn độc lập lại có tên trong Sách ngữ văn mà Phạm Toàn biên soạn. Ngay cả đồng bọn còn không thể “ngửi” được tác phẩm của nhau thì sao lại bắt các em học sinh tiếp tục “ngửi”…

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

BÀI VIẾT CỦA TỔNG BÍ THƯ TRÊN BÁO LE MONDE
Nhân dịp thăm chính thức Cộng hòa Pháp theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết "Triển vọng tốt đẹp của quan hệ Việt - Pháp" đăng trên báo "Thế giới" (Le Monde) của Pháp.
Ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Pháp

Thế giới đang thay đổi nhanh chóng, và có thể nói, nhân loại đang đứng trước cục diện mang tính bước ngoặt cả về chính trị và kinh tế trên phạm vi toàn cầu, đặt ra cả thách thức lẫn cơ hội đối với mọi quốc gia. Với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tất cả các nước lớn nhỏ, giàu nghèo đều đang nỗ lực tìm cách chuyển sang một thời kỳ phát triển mới.

1- Dưới góc nhìn toàn cục, sự thay đổi ấy thể hiện rõ rệt nhất ở việc châu Á-Thái Bình Dương ngày nay trở thành khu vực phát triển năng động nhất trên thế giới về mọi phương diện. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc, Nga và Ấn Độ, khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là châu Á, trở thành nơi hội tụ sức phát triển quan trọng nhất của kinh tế thế giới, đồng thời cũng là "sân chơi" rất phức tạp của các cường quốc. Những cơ hội to lớn mà châu Á-Thái Bình Dương đem lại đang thúc đẩy xu hướng hợp tác, liên kết. Các diễn đàn khu vực và liên khu vực như APEC, ASEM tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong kết nối giữa các nước ven bờ Thái Bình Dương và châu Á, giữa châu Âu với châu Á.

Nằm ở trung tâm một khu vực trải rộng từ Thái Bình Dương tới Ấn Độ Dương, Việt Nam và các nước Đông Nam Á có vị trí hết sức quan trọng trong các tiến trình hợp tác ở châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam trước đây thường được biết đến như một địa bàn chiến tranh thì hiện nay đã được biết đến như một đất nước đang đổi mới mạnh mẽ, phát triển năng động, một điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch và các nhà đầu tư nước ngoài, một đối tác thân thiện, ngày càng quan trọng của các quốc gia trên thế giới. Công cuộc Đổi mới trong hơn 30 năm qua đã đưa Việt Nam từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề trở thành một nước đang phát triển có thu nhập trung bình, kinh tế tăng trưởng khá cao, liên tục, chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, Việt Nam đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, kinh tế tăng trưởng trung bình 7%/năm trong suốt hơn 30 năm qua; riêng năm 2017 kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 425 tỉ USD, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được 36 tỉ USD, xếp hạng năng lực cạnh tranh tăng 5 bậc, môi trường kinh doanh tăng 14 bậc (theo xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế thế giới WEF); cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng hiện đại, giảm khu vực nông nghiệp, tăng khu vực dịch vụ và công nghiệp. Việt Nam đang vươn lên trở thành một nền kinh tế phát triển nhanh và năng động ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trên nền tảng đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển, Việt Nam đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đã thiết lập quan hệ ngoại giao với gần 190 nước, hình thành quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với tất cả các nước lớn, trong đó có đủ 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc; là thành viên tích cực của Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, ASEM, WTO; đã và đang đàm phán, tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương, và gần đây nhất là Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); đang hoàn tất Hiệp định thương mại tự do với EU. Việt Nam cũng đã chủ động và tích cực phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương khu vực và quốc tế, tham gia các hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc, các hoạt động diễn tập về an ninh phi truyền thống. Hoạt động trao đổi, giao lưu và hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực văn hoá, xã hội, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo…, phát triển nhanh chóng và sâu rộng. Có thể khẳng định rằng, Việt Nam ngày nay đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều nước, một thành viên có trách nhiệm, có vai trò và vị thế quan trọng của cộng đồng quốc tế, đóng góp ngày càng tích cực và hiệu quả cho hoà bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

2- Việt Nam và Pháp tuy ở hai châu lục khác nhau nhưng có mối quan hệ rất đặc biệt với các gắn bó mật thiết về lịch sử, văn hoá và xã hội.

Nhìn lại chặng đường suốt 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2018), chúng ta dễ dàng nhận thấy, quan hệ hai nước đã có những bước tiến dài rất có ý nghĩa. Trước hết, cần nhắc đến một sự kiện có ý nghĩa to lớn là chuyến thăm chính thức Cộng hoà Pháp của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng năm 1977 đã mở ra một trang mới trong quan hệ giữa hai nước. Quan hệ kinh tế, thương mại, hợp tác trao đổi văn hoá, giáo dục được thúc đẩy mạnh mẽ. Đặc biệt, trong thập kỷ 1980, thời kỳ Việt Nam bị bao vây cấm vận, Pháp vẫn là nước Phương Tây duy nhất duy trì quan hệ hợp tác văn hoá, khoa học - kỹ thuật, giáo dục và đào tạo với Việt Nam bằng việc mở lại Viện Trao đổi văn hoá với Pháp (IDCAF) tại Thành phố Hồ Chí Minh tháng 7/1982 và nay đã mở rộng ra ở nhiều địa phương khác ở Việt Nam. Trung tâm văn hoá Việt Nam ở Pháp cũng nỗ lực không mệt mỏi truyền bá văn hoá và ngôn ngữ Việt tới các tầng lớp nhân dân Pháp. Từ cuối thập kỷ 1980, nhất là khi công cuộc đổi mới của Việt Nam đạt được những thành tựu quan trọng bước đầu và Việt Nam bắt đầu tái hội nhập vào cộng đồng quốc tế, quan hệ hai nước đã có những phát triển phong phú, đa dạng với các chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mit-tơ-răng, tháng 3/1993 và chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Võ Văn Kiệt tháng 6 trong cùng năm 1993. Có thể nói, từ đó trở đi, Pháp đã thực hiện chính sách nhất quán coi Việt Nam là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mình ở châu Á-Thái Bình Dương, là cầu nối giữa Pháp và các nước trong khu vực như Bộ trưởng Ngoại giao A. Juppe nói trong chuyến thăm Việt Nam tháng 11/1994: "Nước Pháp nằm ở giữa lục địa châu Âu, một châu Âu đang ngày càng trở nên thống nhất và nước Việt Nam nằm ở giữa lục địa châu Á, một châu Á đã được hoà giải và đang tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Hai nước chúng ta có thể cùng nhau làm nên nhiều việc lớn". Quan hệ Việt - Pháp đã phát triển mạnh mẽ hơn sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995, vượt qua khuôn khổ quan hệ song phương và nằm trong khuôn khổ quan hệ giữa Liên minh châu Âu với Việt Nam và nằm trong chính sách của Pháp đối với Đông Nam Á. Hai nước có đồng quan điểm trên nhiều vấn đề quốc tế lớn, nhất là trong các vấn đề liên quan đến mục tiêu phát triển bền vững, phát huy sự đa dạng văn hoá và vai trò của các thiết chế đa phương trong việc điều tiết, quản lý tiến trình toàn cầu hoá.

3- Năm nay, hai nước chúng ta kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Trong suốt 45 năm qua, Pháp luôn là đối tác hàng đầu của Việt Nam. Các mối quan hệ trong khuôn khổ song phương cũng như đa phương phát triển ngày càng phong phú, đa dạng. Pháp là nhà tài trợ song phương hàng đầu châu Âu cho Việt Nam. Hàng trăm thoả thuận đã được ký kết giữa các trường đại học, trung tâm nghiên cứu của hai nước và hiện có khoảng 7.000 sinh viên, thực tập sinh Việt Nam đang học tập tại Pháp. Quan hệ hợp tác giữa các địa phương cũng được mở rộng với sự tham gia của 20 địa phương Pháp và 15 tỉnh, thành Việt Nam với 10 hội nghị hợp tác giữa các địa phương hai nước được tổ chức trong thời gian qua. Đặc biệt, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp là một cộng đồng lâu đời, lớn nhất trong số các cộng đồng người Việt tại châu Âu, gắn bó mật thiết với cả hai nước và luôn là cầu nối quan trọng cho quan hệ Việt-Pháp. Hai nước cũng đang hướng tới những hình thức hợp tác mới bảo đảm cho sự phát triển bền vững thông qua các dự án về ứng phó với biến đổi khí hậu hay phát triển nông nghiệp. Những dự án xanh Việt-Pháp đang mang lại hy vọng cho những nơi mà cuộc sống của người dân Việt Nam bị tác động mạnh bởi biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, vẫn còn rất nhiều tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước chưa được khai thác hết. Thí dụ, đến nay, đầu tư FDI của Pháp vào Việt Nam mới đạt khoảng 2,78 tỉ USD, bằng 1/3 đầu tư FDI của Hà Lan vào Việt Nam. Kim ngạch trao đổi hàng hoá hai chiều vẫn còn khiêm tốn, chỉ bằng hơn 1% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. Những kết quả này thực sự chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác của quan hệ Việt - Pháp.

4- Trong giai đoạn hiện nay, hai nước chúng ta có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường quan hệ. Pháp là cường quốc nòng cốt tại châu Âu, đang cải cách mạnh mẽ để vươn lên, tích cực phát huy vai trò toàn cầu, có lợi ích và ảnh hưởng quan trọng ở châu Á. Việt Nam là nền kinh tế phát triển nhanh, năng động với gần 100 triệu dân, có vai trò quan trọng trong ASEAN và Đông Á. Hai nước Việt Nam và Pháp cũng chia sẻ nhiều quan điểm và lợi ích tương đồng trong các vấn đề quốc tế. Do đó, tăng cường quan hệ hợp tác Việt-Pháp trở thành một yêu cầu khách quan và cần thiết vì lợi ích của cả hai nước.

Trên tinh thần đó, chúng ta cần tạo động lực mới làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt - Pháp; tăng cường sự tin cậy chính trị, đẩy mạnh trao đổi, tiếp xúc cấp cao, nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác; mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh; thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, năng lượng, y tế, văn hoá, giáo dục, du lịch, tư pháp, bảo vệ môi trường v.v...; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác giữa các địa phương.

Là các thành viên nòng cốt trong EU và ASEAN, mỗi nước cần đóng vai trò đặc biệt trong việc thúc đẩy quan hệ EU - ASEAN. Việt Nam sẽ là cầu nối quan trọng cho quan hệ giữa Pháp với ASEAN, và mong rằng, Pháp cũng sẽ là cầu nối hiệu quả cho quan hệ giữa Việt Nam với EU.

Một lĩnh vực ưu tiên quan trọng khác là hợp tác về môi trường và chống biến đổi khí hậu. Việt Nam và Pháp cần tích cực tham gia góp phần cùng với cộng đồng quốc tế nỗ lực thực hiện các cam kết quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường hợp tác thúc đẩy quan hệ đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững nhằm hướng tới thực hiện hiệu quả Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Cuối cùng, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng và phức tạp hiện nay, hơn bao giờ hết, hai nước chúng ta cần tăng cường phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Việt Nam và Pháp đều chia sẻ tầm nhìn chung về một thế giới đa cực và chủ nghĩa đa phương dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, công bằng, hợp tác trên tinh thần cùng có lợi, cùng nỗ lực phấn đấu vì hoà bình và phát triển bền vững bao trùm. Chúng ta khẳng định vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong thúc đẩy hoà bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy thịnh vượng và phát triển bền vững; coi trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của mỗi nước. Và đặc biệt, chúng ta đều ủng hộ nguyên tắc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình, không sử dụng hoặc đe doạ sử dụng vũ lực, trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Tất cả những điều đó cho phép chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, triển vọng của quan hệ Việt - Pháp là rất tốt đẹp; mối quan hệ đối tác chiến lược Việt - Pháp sẽ tiếp tục phát triển bền vững, toàn diện và hiệu quả trong những thập kỷ tới của thế kỷ 21.

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2018

ÔNG ĐỖ TRỌNG HƯNG SẴN SÀNG ĐỂ CÔNG AN TRÍCH XUẤT TIN NHẮN THEO SỐ ĐIỆN THOẠI
Tối 21/3, theo nguồn tin riêng của Thanh niên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có cuộc họp đột xuất để nghe báo cáo và có biện pháp xử lý việc Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng bị tung tin đồn có "bồ nhí" lan truyền trên mạng xã hội.

Tại cuộc họp, ông Đỗ Trọng Hưng khẳng định các tin đồn trên mạng xã hội về việc ông có "bồ nhí" là hoàn toàn bịa đặt, vu khống, gây bức xúc cho cá nhân ông và gia đình. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đề nghị cơ quan công an và các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ thông tin vu khống trên mạng xã hội để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ông Hưng nhấn mạnh, sẵn sàng để cơ quan công an trích xuất toàn bộ tin nhắn trong điện thoại của mình, kể cả các tin gửi và nhận được trong vài năm qua để điều tra, đối chứng, làm rõ các thông tin đồn thổi trên mạng.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thông tin thêm, vụ việc hiện chưa có kết luận và đã được lãnh đạo chỉ đạo công an tỉnh cùng các ngành chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng tung tin đồn sai sự thật này trước pháp luật.

Sau khi có kết luận chính thức, tỉnh sẽ thông báo đến báo chí và dư luận.

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2018

CÔ GÁI BỊ TUNG TIN LÀ "BỒ NHÍ" CỦA PHÓ BÍ THƯ THANH HÓA LÊN TIẾNG
Tối 20/3, chị Nguyễn Thị Trang (26 tuổi, tạm trú tại phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa), xác nhận mình chính là người xuất hiện trong nhiều hình ảnh được tung lên mạng làm dậy sóng dư luận vì liên quan đến lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa vào tối một ngày trước. Người đăng ảnh và thông tin cho rằng Trang là "bồ nhí" của ông Đỗ Trọng Hưng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa.

"Tôi chưa từng gặp và liên lạc với ông Hưng"

Chị Nguyễn Thị Trang

Trang khẳng định những thông tin này là bịa đặt, vu khống mình một cách trắng trợn. Việc này đã làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín cá nhân chị và gia đình.

"Thật sự tôi rất mệt mỏi, hoang mang và bức xúc", Trang nói.

Trang cho rằng có kẻ xấu đã lấy ảnh của chị trên Facebook cá nhân rồi lồng ghép hình ảnh với nội dung tin nhắn họ tự tạo ra để vu khống chị.

"Không biết mục đích của họ là gì. Thực tế tôi chỉ biết ông Hưng là Phó bí thư qua phương tiện thông tin đại chúng. Tôi chưa từng gặp và liên lạc với ông Hưng bao giờ", Trang cho hay.

Cô gái cũng cho hay hiện chị đã có người yêu nhưng chưa từng lập gia đình nên không thể là vợ của tài khoản Facebook tung tin đó.

Cô gái quê Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết thêm chị đang làm đơn đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra người tung tin vu khống mình để xử lý trước pháp luật. 

Công an vào cuộc truy tìm.
Chiều 20/3, một lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa khẳng định thông tin có liên đến việc ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh này có “bồ nhí” là hoàn toàn bịa đặt.

“Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra làm rõ và truy tìm người tung tin nhảm nhí vu khống lãnh đạo để xử lý nghiêm theo pháp luật”, vị này nói.

Theo ông này, Công an tỉnh Thanh Hóa đã giao cho các cơ quan chuyên môn liên quan tiến hành điều tra làm rõ những thông tin lan truyền trên mạng xã hội Facebook từ chiều tối 19/3.

Sáng cùng ngày 20/3, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa cho biết việc mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh và thông tin một lãnh đạo tỉnh này có "bồ nhí" là không chính thống, bịa đặt, nhảm nhí.

“Tin nhắn không ngày giờ, tin lại cùng một trạng thái", vị này nói.

Từ chiều tối 19/3, mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin ông Đỗ Trọng Hưng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa có "bồ nhí". Các thông tin, hình ảnh thể hiện việc nhắn tin qua lại với nhiều nội dung nhắc đến thông tin nội bộ của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua và đời tư của ông Đỗ Trọng Hưng.

Sau ít giờ đăng tải, một số tài khoản Facebook đã gỡ bỏ thông tin và hình ảnh. Tuy nhiên, rất nhiều tài khoản, diễn đàn mạng xã hội đã lưu lại và chia sẻ chóng mặt.
VỀ VỤ XE KHÁCH ĐỐI ĐẦU XE CỨU HỎA
Những việc thế này nhẽ ra ra tôi không lên tiếng nhưng hôm qua giờ tôi rất phiền lòng khi newsfeed liên tục hiện lên các bài viết trong hội nhóm “utuphân”, “bạn hĩu đường đéo gần” và đâu đó cũng có nhận định hết sức ngu đần của các fbker khi đổ lỗi bên này – bên nọ, nay tôi tranh thủ góp đôi nhời thông não cho các anh các chị hiểu rõ hơn để có căn cứ cãi nhau hăng hơn.

Chiều 18/3/2018 đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe cứu hỏa đang đi làm nhiệm vụ và xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, clip vụ tai nạn mời anh chị google để tiết kiệm thời gian.

Như mọi khi, rất nhanh chóng “cần lao mạng” đã thiết lập thành 2 chiến hào thi nhau tranh luận thì ít mà địt mẫu thân nhau thì nhiều, các anh chị như một đám hề không có lý lẽ. Một bên thì chửi cảnh sát PCCC chạy ngu, một bên thì chửi xe khách không làm chủ tốc độ…

Cái lỗi tư duy của đa số người Việt sau nhiều năm chiến tranh, bạo lực đó là khi xảy ra vụ việc đáng tiếc thì mặc định các anh chị phải có “Thằng đúng” – “Thằng sai”

Trước hết, nói về “ưu tiên”: bản chất của ưu tiên là việc nhà nước hoặc tổ chức cho phép một chủ thể đặc biệt được hưởng các quyền khác biệt với mặt bằng chung cần lao. Ví dụ: có thẻ Bạch kim khi làm thủ tục sân bay luôn nhanh hơn thẻ nhà báo, vào bệnh viện anh nào bị chấn thương sọ não sẽ được cấp cứu trước anh cắt bao quy đầu… và nhóm chủ thể được “ưu tiên” luôn vô cùng ít so với số lượng người dân.
Bây giờ chúng mình bàn đến Xe cứu hỏa đi làm nhiệm vụ, đó là xe ưu tiên, cấm cãi. Đã là xe ưu tiên thì được thực hiện quyền ưu tiên mà pháp luật cho phép, điều này có nghĩa là xe cứu hỏa được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào và trên bất kỳ đường nào xe cứu hỏa có thể đi được kể cả cao tốc. Các anh chị bảo xe cứu hỏa đi ẩu có thể tạm khép mồm lòn ngồi im lặng, bình tĩnh nghe A3 phân tích tiếp. 
Xe cứu hỏa – KHÔNG SAI

Còn xe khách, clip thể hiện rõ tốc độ và làn đường, TẠM CHO anh tài xế chạy không sai về bổn phận lưu thông, còn về mấy cái tình tiết “không làm chủ tốc độ, không quan sát dẫn đến tai nạn” đó là phát ngôn lý thuyết vớ vẩn – vì làm chủ bàn phím bao giờ cũng dễ hơn làm chủ vô lăng, chạy cao tốc mà đánh lái phanh gấp thì ăn hành ngay lập tức vì hệ thống phanh ABS sẽ chống lật xe bằng cách vô hiệu hóa, lúc này cả xe sẽ cất cánh xuống vực hoặc xuống ruộng – khi đó mới là thảm họa. Trong tình huống vừa qua, Anh Ba khẳng định tài xế xe khách không biết và KHÔNG BUỘC PHẢI BIẾT là sẽ có khối thép lù lù từ đường tránh cao tốc băng ra bất ngờ như thế dù rằng đó là xe ưu tiên. Điều này tương đương với việc anh chị chạy xe đạp điện với vận tốc 120km/tuần nghiến phải viên sỏi dưới lốp xe văng vào nhà bên đường làm một anh đang cầm ipad trợn mắt tìm links 9Gb “Hera và những người bạn” bị mù – đó là tình huống bất ngờ. Anh ngồi trong nhà không có lỗi – anh chạy xe không có lỗi , rõ ràng hậu quả xảy ra dù rằng không ai có lỗi, đúng không ạ? Vì vậy dù hậu quả chết người xảy ra thì tài xế xe khách KHÔNG THỂ BỊ TRUY TỐ aka không chịu trách nhiệm hình sự.
Xe khách – KHÔNG SAI.

Lỗi là do định mệnh, thế thôi!

Tóm lại, tai nạn xảy ra là điều đáng tiếc, nhưng dưới góc độ pháp lý không hề có điều gì phải sửa đổi ở đây cả, xe cứu hỏa đã thực hiện đúng quyền của mình và xe khách cũng vậy, hậu quả xảy ra là không ai mong muốn vì vậy kính mong các anh chị giữ gìn trong lời nói, đừng chửi người đã khuất cũng như người đang bị thương nặng vì họ không sai gì cả. Ngay khi thực hiện quyền ưu tiên thì xe cứu hỏa chỉ làm theo mệnh lệnh của trái tim, sướng ích gì mà phi vào cao tốc lấy le thưa các anh các chị? Mỗi người nhường nhau một câu cho nỗi đau người thân được xoa dịu.

Các anh chị hãy tưởng tượng đang ngồi ở nhà nấu nồi canh cua đồng, đợi thằng con tan ca trực cuối tuần bỗng nghe xóm làng chạy vào báo tin “Con của bà chết rồi” thì khi ấy nỗi đau của họ sẽ ra sao? Rồi giờ đây loáng thoáng đọc trên face nghe các nhà tài xế học, kền kền học phân tích Luật ngu như chó rằng lỗi của thằng cảnh sát, lỗi của thằng ngược chiều… thì nỗi đau ấy phải nhân lên bao nhiêu cho vừa miệng các anh chị? Mạng xã hội làm người ta độc ác hơn, ác từ trong xương ủy ác ra, ngu từ thằng admin ngu xuống thằng member. Cho A3 đái vào đầu chúng mày một phát, lũ súc sinh.

Hôm nay tôi khó ở, tôi dặn trước trong stt này tranh luận sao thì tranh luận, bố láo, hỗn hào xúc phạm người đã khuất khi họ đang làm nhiệm vụ là tao táng rè loa, nghe chưa?


VU KHỐNG PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC – CHIÊU TRÒ HÈN HẠ CÓ TỔ CHỨC
Paul Joseph Goebbels, Bộ trưởng Tuyên truyền Đức Quốc xã từng nói: “Nếu nói dối đủ lớn và cứ tiếp tục lặp đi lặp lại lời dối trá của mình, quần chúng rồi sẽ tin vào lời dối đó”. Và hẳn nhiên, không thể vì Paul Joseph Goebbels phục vụ và tôn thờ chế độ phát xít mà phủ nhận đi tài năng của ông ta, người được mệnh danh là ông trùm tuyên truyền của Đức Quốc xã, cánh tay phải của trùm phát xít Adolf Hitler, người đã dùng bộ máy tuyên truyền để thay đổi nhận thức của cả dân tộc Đức, từ một dân tộc văn minh, từng sản sinh ra những nhà triết học, nhạc sỹ, khoa học danh tiếng, thành một đất nước cuồng vọng, đi xâm chiếm và giết hại dân tộc khác.


Thực tế đúng là như vậy, cho đến nay, câu nói của Paul Joseph Goebbels dù qua gần một thế kỉ vẫn có thể xem là “kim chỉ Nam” của các hệ thống tuyên truyền trên toàn thế giới, nhất là hệ thống tuyên truyền “lề trái”. 

Việt Nam cũng không ngoại lệ. Ví dụ minh họa rõ ràng nhất cho việc này đó là việc các lãnh đạo cấp cao nhất của Nhà nước, của Đảng Cộng sản thường xuyên bị tung tin, xuyên tạc về chính trị, kinh tế, thậm chí là đời tư. Dù rằng, thủ đoạn này ty tiện và hẹn hạ nhưng trong thực tế lại đem lại hiệu quả vô cùng, nhất là trong thời buổi “bốn chấm 0”, người dân thà tin thông tin nhảm nhí trên mạng xã hội chứ không tin báo chí chính thống, đến nỗi mà trào lưu sinh “thuận tự nhiên” bỗng chốc nổi như cồn bất chấp sự nguy hiểm của nó cho cả mẹ và con. Không thế mà các nhà dân chủ Việt, các hội nhóm phản động, các báo đài chống cộng thường xuyên sử dụng chiêu bài này.

Và có vẻ như, sau hàng loạt các hành động mạnh tay nhằm đấu tranh, xử lý các đối tượng phản động núp bóng các nhà dân chủ, lợi dụng tự do dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước thì Chính quyền xứ Thanh được sự quan tâm đặc biệt của “hệ thống tuyên truyền lề trái”. Điển hình như vụ vu khống Bí thư tỉnh ủy, ông Trịnh Văn Chiến hay việc xuất hiện bài viết xuyên tạc về dòng họ Trịnh, Thanh Hóa và mới đây nhất, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, ông Đỗ Trọng Hưng bị chọn làm mục tiêu của chiêu bài “biến không thành có” cũ nhưng không lỗi thời này.

Đương nhiên, dù áp dụng ở đối tượng nào, thời điểm nào, các chiêu bài này đều có chung một kịch bản, mà kịch bản này lại đánh đúng vào tâm lý nhỏ nhen, soi mói, thích nghe chuyện xấu của dân ta, đó là dùng thông tin không có thật, đặc biệt là thông tin về đời tư hay đại loại là những thông tin người ngoài khó có khả năng kiểm chứng, qua đó tung lên mạng xã hội và chia sẻ hội đồng.

Vụ việc lần này của ông Đỗ Trọng Hưng cũng vậy, nhưng có vẻ như kẻ viết kịch bản lần này quá non tay. Hình ảnh được chia sẻ lộ rõ là photoshop khi mà các tin nhắn được gửi đi từ Iphone không hề có ngày tháng, cái mà ai dùng Iphone cũng biết là mặc định có. Còn về cái tên, số điện thoại trong dãy tin nhắn kia, thì lại càng là thứ không đáng tin tưởng nhất, danh bạ là của mình, thích lưu là gì mà chẳng được. Phỏng ạ?




Và hỡi ôi, thằng tác giả trò tuyên truyền hèn hạ, bẩn bựa kia hãy nghe rõ đây, không ai vạch áo cho người xem lưng, cho dù đó là thằng ngu chứ đừng nói mục tiêu nhắm đến ở đây là Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy. Không ai lại đi nói rõ ràng, chi tiết, ngay cả tên tuổi ông này, ông kia trong tin nhắn gửi qua tin nhắn như vậy thằng ngu ạ!

Nhưng cho dù trò hề ấy có lố lăng, hèn hạ, bẩn thỉu và không đáng tin đến như thế nào thì các nhà dân chủ việt được mệnh danh là kền kền kia vẫn như thường lệ gật đầu như gà mổ thóc, thi nhau chia sẻ, thi nhau ủng hộ. Thật đúng là NGU CÓ TỔ CHỨC. hehe.


Chuối Hột

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

CHIẾN THẮNG ÁP ĐẢO: PUTIN LẦN THỨ 4 ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG NGA
Tối 18/3, kết quả sơ bộ ban đầu cho thấy Tổng thống Putin đã giành được số phiếu áp đảo là 76% số phiếu.
Tổng thống Nga Putin gặp truyền thông tại trụ sở chiến dịch tranh cử ngày 18/3

Phát biểu trước người ủng hộ, ông Putin kêu gọi một nước Nga đoàn kết để tạo ra "đột phá" trong nhiệm kỳ tới. Ông tuyên bố rằng "thành công đang chờ đợi chúng ta".

“Kết quả này phản ánh niềm tin và hy vọng của nhân dân. Việc duy trì sự đoàn kết này là điều rất quan trọng. Chúng ta hãy cùng nghĩ về tương lai của tổ quốc vĩ đại”, Tổng thống Putin phát biểu trước rừng người ủng hộ khi họ hô vang “Nước Nga”.

Với kết quả này, ông Putin sẽ đắc cử nhiệm kỳ thứ tư và trở thành người lãnh đạo nước Nga trong 6 năm tới. Trong bài phát biểu chiến thắng gần Quảng trường Đỏ ngày 18/3, ông Putin nói với đám đông rằng ông coi thắng lợi như một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm về thành tựu ông đã đạt được trong những điều kiện khó khăn.

Những người ủng hộ Putin nói kết quả cho thấy lập trường cứng rắn của Putin đối với phương Tây được ủng hộ. "Tôi nghĩ rằng Mỹ và Anh hiểu rằng họ không thể nào tác động đến cuộc bầu cử của chúng tôi", nghị sĩ Igor Morozov nói trên truyền hình.

Trong các nhiệm kỳ trước, các chính sách của Putin ở Ukraine và Syria đã khiến Nga trở thành mục tiêu của lệnh trừng phạt quốc tế, làm tổn thương nền kinh tế. Tuy nhiên, ông vẫn có mức tín nhiệm cao, thường trên 80%. Trong chiến dịch tranh cử, Putin kêu gọi đầu tư vào công nghệ và giảm tỷ lệ đói nghèo. Ông cam kết chi hàng trăm tỷ USD cho cơ sở hạ tầng mới và vạch ra tham vọng tăng trưởng kinh tế đạt mức 8%.

Nguyễn Quỳnh

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

TIẾP CHUYỆN SINH CON "THUẬN TỰ NHIÊN"
Bài đăng lần trước tôi có đưa: tại đây. Anh chị có thể đọc để biết được những nguy cơ tiềm ẩn của việc sinh con "Thuận tự nhiên", cái phong trào mới chỉ rộ lên gần 1 năm gần đây và lên đến cao trào bằng 1 stt trên mạng xã hội cách đây ít hôm của một bà mẹ tự sinh mà không cần bất kì sự can thiệp nào của y học.

Tôi tin rằng, các nguy cơ ảnh hưởng đến cả mẹ và con đó trong thời buổi internet này không ai không biết, nhưng hỡi ôi chưa thấy quan tài, các bà mẹ anh hùng xứ Nam này chưa đổ lệ, vẫn đặt nền y học hiện đại mất hàng thế kỉ mới phát triển đến bây giờ dưới trào lưu lan rộng trên mạng xã hội, cái nơi mà thích nói gì thì nói, viết gì thì viết, xác thực bằng niềm tin. 

Điều này tôi bức xúc vô cùng. Bản thân cũng là một người mẹ, tôi cũng như các bà mẹ khác đều muốn những gì tốt nhất cho con của mình, sẵn sàng đánh đổi tất cả, thậm chí tính mạng của mình để con có thể bình yên chào đời trong khỏe mạnh. Nhưng tình yêu đó không bao giờ là tình thương mù quáng, dựa trên dăm ba câu chia sẻ, dăm ba cái trào lưu trên mạng xã hội. Dù rằng trào lưu sinh con "Thuận tự nhiên" kia có thể tốt ở mặt nào đó nhưng lại có quá nhiều rủi ro, quá nhiều phiêu lưu mà cái giá phải trả cho nó quá đắt, đó là tính mạng, sức khỏe của con, thậm chí là cả mẹ và con. 

Và hôm qua, ngày 14/3, khi nghe được thông tin 2 mẹ con tử vong vì sinh con "thuận tự nhiên" tôi vừa thương vừa giận. Thương là vì 2 mạng người mất đi một cách vô ích. Giận vì người mẹ đã đặt tính mạng của cả 2 mẹ con vào một trào lưu trong khi biết rõ sự phiêu lưu và nguy hiểm của nó. Lại càng giận hơn những người đã góp phần làm rộ lên cái trào lưu ấy.

Anh Nguyen Khanh bạn tôi đã từng nói: "Thuận tự nhiên" là gì? Là chấp nhận cùng chiến hào với bác sĩ chống lại tai biến, chống lại thiên mệnh, chống lại thần chết để được ôm con vào lòng nghe nó khóc oe oe. Cả vũ trụ nằm gọn trong lòng mẹ thôi chứ đâu xa? 
Đó mới là thuận tự nhiên chứ không phải là bỏ qua hết sự tiến bộ của khoa học, y học để quay về với thời kì ăn lông ở lỗ. 
Các bà mẹ hãy vì con mà cân nhắc, suy xét cho kĩ càng, đừng mang con ra để phiêu lưu. Cái giá phải trả cho sự phiêu lưu đó, các chị, gia đình các chị không trả nổi đâu.


Nguyễn Quỳnh
TRI ÂN 64 ANH HÙNG LIỆT SỸ HY SINH TRONG HẢI CHIẾN GẠC MA
Ba mươi năm (14/3/1988 – 14/3/2018) không thể làm chúng ta quên đi sự anh dũng, kiên cường của 64 chiến sỹ Hải quân Việt Nam trong sự kiện lịch sử Gạc Ma. 64 chiến sỹ, 64 trái tim nhiệt huyết cống hiến cho Tổ Quốc, chấp nhận xa vợ con, gia đình để canh giữ biển đảo quê hương. Trong đó, thậm chí có người vừa lập gia đình, khi hy sinh còn chưa biết rằng mình chuẩn bị có đứa con đầu lòng. Sự hy sinh của các anh, đất nước và con người Việt Nam mãi không bao giờ quên.



Ngày 14/3 năm nay, hàng loạt các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong sự kiện Gạc Ma được tổ chức trên khắp mọi miền Tổ quốc trong không khí trang nghiêm, xúc động. 
Lễ tri ân nhằm tiếp thêm ngọn lửa trong “Vòng tròn bất tử” Gạc Ma, nhắc nhớ một phần lịch sử không thể bỏ quên (tại nghĩa trang liệt sĩ phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình).

Thầy trò trường THPT Nhân Việt đã tổ chức lễ tưởng niệm 30 năm sự kiện Gạc Ma. Câu chuyện lịch sử năm xưa làm các bạn trẻ xúc động.


Hội Phật giáo Việt Nam tại Ba Lan vừa tổ chức Đại lễ cầu siêu tri ân 64 anh hùng liệt sĩ hy sinh tại vùng biển Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, các nhà sư Srilanka tại Nhật Bản, các nhà sư Nhật Bản, cùng hơn hai trăm người là phật tử, bà con Việt Kiều, sinh viên, học sinh tại Nhật Bản tham gia buổi lễ tri ân chiến 64 anh hùng liệt sỹ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma.

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

MOBIFONE VÀ AVG THỐNG NHẤT HỦY HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG
Kết luận huỷ bỏ toàn bộ hợp đồng Tổng công ty Viễn thông Di động (MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu (AVG), vừa được hai bên đưa ra tại cuộc họp chiều 12/3.
Sau khi huỷ hợp đồng chuyển nhượng, AVG sẽ trả lại MobiFone số tiền đã thanh toán 
mà không yêu cầu bồi thường. 

Theo đó, MobiFone và AVG thống nhất huỷ việc chuyển nhượng 344,66 triệu cổ phần, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận theo thoả thuận. Tổng giá trị hợp đồng chuyển nhượng này là 8.889,8 tỷ đồng.

Các cổ đông đã chuyển nhượng (phía AVG) sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền MobiFone đã thanh toán. Còn MobiFone cũng trả lại AVG số cổ phần và các tài sản đã nhận chuyển nhượng. Đồng thời, hai bên "sẽ cố gắng để cả hai không chịu thiệt hại từ việc này".

Đại diện cho AVG trong cuộc thương thảo với MobiFone, ông Phạm Nhật Vũ đã đồng ý không yêu cầu phạt và đòi bồi thường khi huỷ giao dịch. Ngoài số tiền đã thanh toán cho AVG, MobiFone cho biết đã phải trả một số chi phí liên quan như thuê tư vấn và đại diện AVG cũng đồng ý sẽ thanh toán cả những khoản này.

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2018

NÓNG: BAN BÍ THƯ CHỈ ĐẠO XỬ LÝ VỤ ĐÁNH BẠC QUY MÔ HÀNG NGÀN TỶ ĐỒNG


Ngày 11-3, Ban Bí thư họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả điều tra vụ án: "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền".


Họp báo công bố thông tin về vụ án đường dây tổ chức đánh bạc 1.000 tỉ đồng 
phát hiện tại Phú Thọ

Ban Bí thư cho rằng đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng Công an, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã chủ động, tích cực chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, điều tra vụ án và báo cáo kết quả bước đầu với Ban Bí thư.

Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước, với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, khách quan, chính xác, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật.

Trước đó, chiều 15-1, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, nhiều phóng viên đặt câu hỏi và đề nghị Bộ Công an có phản hồi chính thức về việc thời gian vừa qua có nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng một nguyên lãnh đạo Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, một nguyên lãnh đạo Cục cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an) bị khởi tố điều tra vì liên quan đến một đường dây đánh bạc qua mạng tại tỉnh Phú Thọ mà Bộ Công an đang thụ lý.

Về vấn đề này, Trung tướng Trần Đăng Yến, Phó tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh (Bộ Công an), cho biết lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các cục nghiệp vụ phối hợp với Công an tỉnh Phú thọ điều tra làm rõ. Trong đó, Bộ Công an đã giao Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo trực tiếp. Hiện tại, vụ án này đã được khởi tố và đang trong quá trình điều tra.
BẮT TẠM GIAM THIẾU TƯỚNG NGUYỄN THANH HÓA - NGUYÊN CỤC TRƯỞNG CỤC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM CÔNG NGHỆ CAO
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hóa, cục trưởng Cục Cảnh sát Công nghệ cao, Bộ Công an để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Trước đó, cuối năm 2017, ông Hóa đã bị đình chỉ chức vụ, công tác tại Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao.
Ông Nguyễn Thanh Hóa - 
nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Công nghệ cao

Được biết, hành vi của ông Nguyễn Thanh Hóa có liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng cực lớn vào cuối năm 2017, do Công an tỉnh Phú Thọ điều tra.

Liên quan đến vụ án này, ngày 11.3, Ban Bí thư họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe Đảng ủy Công an trung ương và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả điều tra vụ án: "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền".

Ban Bí thư cho rằng đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng Công an, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.
 
Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã chủ động, tích cực chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, điều tra vụ án và báo cáo kết quả bước đầu với Ban Bí thư.Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước, với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, khách quan, chính xác, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật.


Nguồn: Báo mới

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018

SINH CON "THUẬN TỰ NHIÊN": CÁC BÀ MẸ KHÔNG NÊN CHỦ QUAN
Những ngày này, câu chuyện về người mẹ ở Hưng Yên kể về quá trình sinh con tại nhà, tự đỡ đẻ mà không có sự hỗ trợ của cán bộ y tế, cháu bé sơ sinh sau đó không được cắt rốn và không được tiêm phòng đang trở thành đề tài được rất nhiều chị em phụ nữ bình luận rôm rả trên các diễn đàn.


Theo chia sẻ của bà mẹ này, chị ăn chay trong suốt thai kỳ. Đến khi chuyển dạ, chị đã tự sinh con ở nhà, tự đỡ đẻ, không chích ngừa và da kề da với bé trong suốt 4 giờ sau sinh. Sau khi chào đời 30 phút, em bé đã tự biết tìm đến ti mẹ.

Và trong số những bình luận trên mạng xã hội, có rất nhiều ý kiến cho rằng hành động tự sinh con ở nhà là không nên.

Đặc biệt, thay vì cắt dây rốn cho bé, chị đã áp dụng phương pháp liên sinh, không cắt dây rốn ngay mà để nhau thai gắn với cơ thể em bé cho đến khi dây rốn tự rụng. Sau 6 ngày, dây rốn của em bé đã tự rụng và bà tắm cho bé đã khen: "Rốn rất đẹp".

Bà mẹ này cũng cho biết, sinh xong đứa con đầu, chị không sợ bầu, không sợ nuôi chỉ sợ... đẻ. Tuy nhiên, việc sinh nở tự nhiên theo phương pháp này khiến bản thân chị không còn sợ đẻ nữa.

Ở góc độ chuyên môn, bác sĩ Trần Vũ Quang, bệnh viện Phụ sản Trung ương lý giải: "Liên sinh" hay còn gọi là phương pháp sinh con Hoa sen, thay vì cắt cuống nhau cho bé khi chào đời, bà mẹ sẽ lựa chọn lưu giữ nhau thai trong một cái chậu, bát to hay xô nhỏ và để nó rụng tự nhiên. Nhiều mẹ còn bỏ muối vào hoặc xoa các loại tinh dầu, bột thuốc khô cho nhau thai nhanh khô.

Sử dụng phương pháp này trẻ được cung cấp lượng máu tự nhiên từ bánh rau sau sinh được nhiều hơn, giúp tăng dinh dưỡng, sức đề kháng và hạn chế tình trạng vàng da sau sinh.

Tuy nhiên sự thực không hoàn toàn như vậy khi chúng ta áp dụng việc kết nối trẻ và bánh rau hàng tiếng đồng hồ trở ra. Vì theo khoa học, hiên nay việc trì hoãn kẹp dây rốn chỉ từ 30-60 giây giúp 1/3 lượng máu trong cơ thể của em bé sẽ không bị mất đi và tăng lượng sắt trong cơ thể bé.

Một nguyên nhân thuyết phục khiến các bà mẹ theo phương pháp này chính là việc lưu giữ khoảnh khắc kì diệu của quá trình sinh nở đề cao quan điểm thuận tự nhiên mà hiện nay các bà mẹ hay lưu truyền nhau. Tuy nhiên, bà mẹ phải dành thời gian cho con rất nhiều để chăm sóc và theo dõi kỹ càng trong thời gian bé rụng dây rốn.
Chia sẻ đang thu hút sự quan tâm của nhiều chị em phụ nữ.

"Phương pháp "liên sinh" có nhiều nguy cơ thai sản mà bà mẹ không lường trước được rủi ro cho cả mẹ lẫn con. Đặc biệt các mẹ lại áp dụng sinh con tại nhà lại khó tiên lượng tai biến và hỗ trợ từ chuyên môn y tế kịp thời", BS.Quang chia sẻ.

Cũng theo bác sĩ Quang, sinh con thuận tự nhiên theo phương pháp của bà mẹ này nguy cơ nhiễm trùng cho bé rất dễ xảy ra. Vì đơn giản việc sau sinh tổ chức bánh rau đang phân hủy dần. Bánh rau sau khi ra ngoài một thời gian ngắn dây rốn ngừng đập và không có lượng máu cung cấp từ tử cung nên sẽ trở thành tổ chức chết. Hiển nhiên nguy cơ nhiễm trùng cao trên mô chứa máu như bánh rau từ vi khuẩn. Trong khi vẫn có kết nối với bé bằng dây rốn nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao. Và đáng sợ nhất là bé sơ sinh có thể bị nhiễm khuẩn huyết rất khó điều trị, phải được cấp cứu hồi sức tích cực mới qua khỏi.

Các cơ sở y tế hiện nay chưa áp dụng phương pháp này. Hơn nữa, nếu tự theo dõi chuyển dạ mà không được các bác sĩ hay nhân viên y tế có chuyên môn hỗ trợ thì có những nguy hiểm có thể xảy ra như: Đầu không lọt, cổ tử cung không tiến triển, sa dây rốn trước ngôi, suy thai, chảy máu trong chuyển dạ, sang chấn cho bé trong quá trình chuyển dạ, sang chấn tầng sinh môn, đờ tử cung.

Nguy hiểm hơn, thai phụ nằm một trong 5 tai biến sản khoa: Băng huyết sau sinh, tiền sản giật, nhiễm trùng hậu sản, vỡ tử cung, uốn ván rốn.

"Bà mẹ ở Hưng Yên không chích ngừa như vậy thật nguy hiểm", BS.Quang nhấn mạnh.

Đồng thời, BS. Quang đưa ra khuyến cáo, với đầy đủ các nguy cơ cho một cuộc đẻ như vậy thì chúng ta không thể nói là tự tin khám thai sản định kỳ tốt thì sẽ tự chuyển dạ diễn ra một cách an toàn tự nhiên được. Các bà mẹ không nên chủ quan khi áp dụng đẻ như bà mẹ trên.


Thứ Năm, 8 tháng 3, 2018

DONALD TRUMP - CHỌN THÉP! KHÔNG CHỌN CÁ
Trên tài khoản cá nhân của mình, ngôi sao của tổ ngàn lai, Donal Trump (tên húy là Đỗ Nam Trung), đã viết.

“We must protect our country and our workers. Our steel industry is in bad shape. If you don't have steel, you don't have a country”.

Đại khái, cần phải bảo vệ đất nước và giai cấp lao động tiên tiến. Nếu không có ngành thép, thì mất mẹ tổ quốc, cá cá cái ccc.

Status của Trump, hẳn nhiên không thể được hiểu chỉ là một status chơi chơi ngẫu hứng trên mạng xã hội thuần túy, mà cần phải hiểu rằng, đó là thông điệp, là tư duy, là quan điểm của người đứng đầu nước Mỹ. Và nói một cách không quá cường điệu, gọi vị trí này là Chúa tể của Nhân loại, có thể cũng không sai.
***
Quan điểm này của Trump, nếu chém gió tại VN, sẽ được quy là Dư luận viên 3 củ, hoặc là những kẻ bán nước cho Tàu khựa, hoặc là những kẻ “dẫm đạp lên tiếng khóc lầm than của nhân dân”, bất biết rằng Trump là một nhà kinh tế đại tài, và là một thống soái hiếm hoi của Mẽo quốc thẳng thừng tuyên bố, làm gì thì làm, quyền lợi nước Mỹ phải được đặt lên đầu tiên, và quan trọng nhất.

Và biết đâu đấy, sẽ có hẳn cả một chiến dịch đấu tố Trump, sẽ có các hành vi lột lon trong quá khứ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương – dưới sức ép của “nhân dân” sẽ thảo một bài luận tội Trump dài dằng dặc, trong đó đề cao sự vi phạm về nguyên tắc tập trung dân chủ các thứ?!
***
Hay giả thuyết về việc Donal Trump chính là cán bộ cốt cán Cộng Sản được cài cắm tại Mỹ là có thật? Vì cũng cần phải nhớ lại rằng, Nhà đầu tư đầu tiên của nước ngoài tiến hành đầu tư lớn vào Mỹ ngay sau khi Trump nhận chức, không phải ai khác mà chính là một doanh nghiệp trước đó cũng đã gây ra không ít điều tiếng về môi trường khắp nơi trên thế giới, thậm chí ngay tại nước Mỹ.

Là tập đoàn Formosa!


Thứ Tư, 7 tháng 3, 2018

HỌC SINH LỚP 8 BÓP CỔ CÔ GIÁO NGAY TẠI LỚP HỌC
Học sinh lớp 8 tại Bến Tre đã có hành vi bóp cổ, đe dọa giáo viên tiếng Anh ngay tại lớp học. Vụ việc đang được làm rõ.

Vụ việc trên diễn ra ngày 2/3, tại trường THCS Tân Thạch (huyện Châu Thành, Bến Tre).
Ảnh: Trường Trung học cơ sở Tân Thạch - nơi xảy ra vụ việc

Trong giờ tiếng Anh do cô C.T.N. đứng lớp, phát hiện học sinh nữ học môn khác, giáo viên yêu cầu em không làm việc riêng, không học môn này trong giờ môn khác. 

Nhiều lần nhắc nhở, học sinh này không nghe, cô N. thu vở môn học khác của nữ sinh. Ngay lúc đó, nam sinh N.V.M.T. ngồi phía sau văng tục với cô N. 

Cô N. mời 2 giáo viên khác đang dạy ở lớp bên cạnh sang chứng kiến vụ việc và răn đe. T. vẫn vừa chửi vừa bóp cổ cô giáo ngay tại lớp trước sự chứng kiến của 2 giáo viên khác và toàn bộ học sinh. Phải nhờ giáo viên và học sinh can ngăn, cô N. mới thoát ra được. 

Sáng 7/3, ông Nguyễn Thành Lộc, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Châu Thành, xác nhận có sự việc trên tại trường THCS Tân Thạch. 

Ông Lộc cho biết phòng giáo dục đang cùng với cơ quan chức năng tiến hành xác minh, làm rõ thông tin để có hướng giải quyết kịp thời và sẽ thông tin khi có kết luận. 


Nguồn: Tiền Phong

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2018

KHỞI TỐ, BẮT TẠM GIAM CA SĨ CHÂU VIỆT CƯỜNG
Chiều 6/3, cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp Châu Việt Cường để phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan đến cái chết của một cô gái 20 tuổi.

Theo đó, CQĐT khởi tố vụ án để điều tra về hành vi “Vô ý làm chết người” theo điều 128 Bộ luật hình sự đối với Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, SN 1978, ở xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) và điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điều 249 Bộ luật hình sự đối với Phạm Đắc Thế (SN 1981, quê Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình).

Châu Việt Cường tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào hồi 10h30 ngày 05/3/2018, sau khi nhận được tin báo từ tổ dân phố phản ánh một đối tượng có biểu hiện thần kinh không bình thường gây rối tại địa bàn phường Cống Vị, lực lượng CAP đã nhanh chóng triển khai xuống địa bàn. Tại cầu thang khu tập thể ở số 2 phố Nguyễn Văn Ngọc, lực lượng CA đã bắt giữ đối tượng đưa về CAP làm rõ.

Qua xác minh, đối tượng gây rối tên là Nguyễn Việt Cường (sinh 15/4/1978), nghề nghiệp là ca sỹ được biết đến với nghệ danh là Châu Việt Cường. Kiểm tra hiện trường, tại phòng ngủ phát hiện một phụ nữ trẻ nằm trên sàn nhà bất động, lực lượng chức năng tìm thấy hơn 30 nhánh tỏi, củ tỏi nằm ở miệng nạn nhân, trong đó có 3 củ tỏi nguyên và 1 củ tỏi đã chặn đúng lưỡi, gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp, là nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong. Được biết, theo căn cước nạn nhân tên là Trần Mỹ H. (sinh ngày 01/11/1998, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội).

Qua quá trình điều tra, được biết, khoảng 0h ngày 05/3/2018, sau khi biểu diễn ở Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam về đến phố Nguyễn Đức Cảnh, Cường rủ Đoàn Quý Ng. (SN 1985, ca sỹ Nam Kh.) đi ăn tối. Sau đó, cả hai gọi Phạm Đức Thế (SN 1981) đến khu tập thể ở số 2 Nguyễn Văn Ngọc rồi cả 3 đối tượng đã sử dụng ma túy tổng hợp (Ketamin). Đến 3h30, Ng. gọi cho Đỗ Phương A. (SN 1995) và Trần Mỹ H. đến. Tại đây, nhóm 5 đối tượng này tiếp tục sử dụng ma túy tổng hợp và quan hệ tình dục.

Tại đây, nhóm Cường gọi thêm chị Trần Mỹ H (SN 1998, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và Đỗ P.A. (SN 1995, ở tỉnh Sơn La) cùng đến sử dụng ma túy và quan hệ tình dục. Đến khoảng 8h cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác nghĩ chị H bị ma nhập (Cường bảo H. là bà cô tổ nên xì xụp vái lạy) rồi đè H. xuống, nhét tỏi vào miệng cô gái này để "trừ ma". Hành động của Cường khiến chị H tắc thở, dẫn đến tử vong.

Người dân sống ở khu tập thể nằm trong khu phố Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, quận Ba Đình), phát hiện Châu Việt Cường chạy từ cầu thang ra đường với những biểu hiện bất thường, hoảng loạn, gây rối trật tự. Phía sau có một cô gái trẻ khác, và cùng kêu cứu, nhờ người dân gọi hộ xe cấp cứu.

Sau khi nhận được tin báo từ nhân dân, lực lượng CAP đã kịp thời xuất hiện bắt giữ Cường để đưa về CA phường và báo cáo vụ việc với CA Quận.

Nguồn: Báo mới

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2018

PHỤ HUYNH BẮT GIÁO VIÊN QUỲ XIN LỖI, AI ĐÚNG AI SAI?
Tóm tắt câu chuyện: Cô Nhung, giáo viên Trường Tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức (Long An) áp dụng hình phạt quỳ với học sinh vi phạm nội quy khiến một số em học sinh sợ đến trường. Bức xúc vì cách giáo dục con trẻ, ngày 28-2, 4 phụ huynh đã đến Trường gây áp lực và kết quả là Cô Nhung phải quỳ xin lỗi 4 phụ huynh trên.

Ảnh: Trường Tiểu học Bình Chánh, nơi diễn ra vụ việc phụ huynh học sinh 
bắt giáo viên quỳ xin lỗi


Câu chuyện tưởng như sẽ không bao giờ xuất hiện đó lại đáng buồn xảy ra kéo theo sự phẫn nộ của đa số cộng đồng mạng. Cá nhân tôi là một trong số đó.

Tôi còn nhớ hồi còn đi học mẫu giáo, tiểu học, sợ cô giáo phải nói là vãi đ** ra quần chứ chẳng đùa. Thời đó, tất nhiên không có chuyện bố mẹ phải chạy theo đút cơm như bây giờ, thứ nhất là do đói, cơm không có mà ăn chứ nói gì đến chuyện bố mẹ phải dỗ, thứ nữa là bố mẹ làm nông, con hơi lớn tý là nhét vào nhà trẻ để đi làm, chuyện cho ăn là chủ yếu nhờ vào các cô, mà tôi thật với anh chị, dù ở nhà anh chị có là vua quan hay quỷ xứ thì lên gặp cô giáo dạy trẻ cũng phải ngoan như mèo, cơm đang nhai từ từ, nhìn thấy cô là “miếng này chưa xuống, miếng khác đã vào”. Thế là nó thành cái nếp sống, bản năng, có thể gọi là “tự lập” sớm. 

Đến khi lên Tiểu học, tôi còn nhớ như in hình dáng cô Huyền dạy Tiếng Việt với cây thước gỗ huyền thoại, cô là cơn ác mộng của những thằng viết chữ xấu như tôi. Mỗi lần kiểm tra vở sạch chữ đẹp là hỡi ôi, đặt bàn tay lên đây… nghe từng tiếng thước nện vào, và nó đã trở thành kí ức không thể xóa nhòa. Đau vl luôn, và tất nhiên cũng là sợ vl. Kết quả là năm lớp 4 gì đấy, được đi thi viết chữ đẹp mới thật là vi diệu. hehe.

Nói như vậy không phải là đang ủng hộ cách giáo dục học sinh bằng bạo lực. Anh chị thử nghĩ xem, một cô dạy trẻ trông vài chục cháu mà trông như kiểu đội con lên trời như bố mẹ thời nay thì chẳng hóa là phật nghìn tay, nghìn mắt, cái tuổi mới lớn lên mà không tạo được cái uy để học sinh sợ thì chúng chẳng biến cái lớp thành cái chợ vỡ. Tất nhiên, cái gì cũng có giới hạn của nó, ví như: khi trẻ hư, đánh trẻ phải dơ thật cao, nhưng đến mông lại nhẹ tựa lông hồng hay như cô Huyền thân ái của tôi chẳng hạn, nện thước kêu ra trò nhưng lại chủ yếu nện vào bàn chứ chẳng vào tay mấy. Ấy là nghệ thuật của người làm giáo viên. 

Lại nói tiếp vụ cô Nhung với hình thức phạt học sinh quỳ, dù chưa được tiếp xúc với cô nhưng tôi tin với một cô giáo mà trước khi chuyển về Trường Bình Chánh, cô là giáo viên dạy giỏi tại trường Tiểu học Lương Bình, xã Lương Bình ở cùng huyện thì việc phạt quỳ đã được khống chế về mặt thời gian. Điều này có nghĩa là nó không gây ảnh hưởng gì nhiều đối với sức khỏe các em học sinh, mà chủ yếu là về tâm lý, tâm lý sợ thầy cô giáo, cái mà đám học sinh thời xưa chúng tôi đứa nào cũng có. Về việc này, theo tôi, cô Nhung có sai, nhưng sai ở đây không phải ở hình phạt của cô mà sai ở chỗ cô áp dụng hình phạt ấy sai thời điểm. Nếu cô là thế hệ giáo viên thời trước dạy chúng tôi, đương nhiên dù cô phạt quỳ hay thậm chí là “trồng cây chuối” thì với tinh thần “tôn sư trọng đạo” cô sẽ chẳng phải là đối tượng bị lên án mà là chính chúng tôi sẽ về nhà ăn thêm trận đòn nữa nếu cô đem chuyện vi phạm nói cho phụ huynh. Còn bây giờ, cái thời mà, bố mẹ phải chạy theo đút cơm cho con, con gọi bố mẹ dạ vâng, được “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”, cái thời mà “tôn sư trọng đạo” đã không còn phổ biến và tuyệt đối như trước… thì cách làm của cô Nhung là sai, sai vl rồi. Chia buồn với cô, mong cô có thể trước khi đưa ra hình phạt nào khác nên nghĩ đến độ máu chó của phụ huynh trong thời buổi này.

Còn về 4 phụ huynh kia, theo tôi là một lũ chó điên, con cái chung mày cũng sẽ đéo ra gì khi mà bố mẹ chúng nó bắt giáo viên, người đang dạy dỗ con cái mình phải quỳ xuống xin lỗi. Phụ huynh như vậy, vô tình gieo vào đầu con cái mình suy nghĩ không tôn trọng giáo viên. Mà anh chị thử nghĩ xem, học sinh đến điều tối thiểu nhất là “tôn sư trọng đạo” mà còn không có thì có thể học được gì từ ngôi trường, từ chính các thầy cô giáo. Điều đáng buồn là 1 trong 4 phụ huynh kia, theo lời Chủ tịch Hội phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Bình Chánh là thư ký Hội Luật gia, nguyên là cán bộ tư pháp của một xã. Phải chăng anh chị hiểu luật nhưng lại thiếu đi cái tình, cái đạo đức của một con người, cái tâm của một người cha, người mẹ. 

Ảnh: 1 trong 4 phụ huynh học sinh bắt giáo viên quỳ là thư ký Hội luật gia, 
từng là cán bộ tư pháp của một xã


Xin gửi tới các anh chị đã, đang và sẽ làm cha, làm mẹ, các anh chị thương con, yêu con thì đừng biến chúng trở thành những “hoàng tử, công chúa”, hãy dạy chúng cách tự lập ngay từ những cái nhỏ nhất và dạy chúng cách chịu trách nhiệm bởi những gì mình gây ra, chứ không phải luôn giữ con trong vòng tay che chở của mình, như vậy con cái anh chị sẽ không lớn được đâu. Thân!!!


Quang Minh