Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2020

 KHI NHỮNG CHIẾC “MẶT NẠ” ĐÃ RƠI!
Trung Quân

Những ngày gần đây, mạng xã hội tiếp tục “nóng” vụ việc Huấn “hoa hồng” đối mặt với các hình phạt của pháp luật về hành vi cắt ghép clip phóng sự của VTV. Mặt khác, trước đó Huấn còn vướng lùm xùm đánh đập vợ và hai lần bị bắt vì dương tính với ma túy. Như vậy, Huấn “hoa hồng” tiếp tục nối gót các “hiện tượng mạng xã hội như Khá Bảnh, Quang Rambo, Trần Đình Sang, Phúc XO… đã vướng phải vòng lao lý do có những hành vi vi phạm pháp luật. Từ thực tế trên, chúng ta thấy điều gì?

Trước hết, có thể khẳng định “hiện tượng mạng xã hội”, “giang hồ mạng” đã hết thời đất để sống. Đặc điểm chung của những đối tượng trên đều xuất thân là “dân anh chị” ngoài xã hội, có quá khứ phạm tội hoặc có nhiều mối quan hệ phức tạp nhưng thường xuyên quay clip, livestream khoác cho mình những chiếc “mặt nạ” hào nhoáng, dạy đời một cách tầm phào, thậm chí có những phát ngôn gây “sốc” (đa phần là vô văn hóa). Đương nhiên không phải ngẫu nhiên mà các đối tượng thi nhau lên sóng như “nấm mọc sau mưa”. Bởi lẽ, chúng làm để tạo “thương hiệu”, khẳng định đẳng cấp trong thế giới ngầm và vì tiền. Tuy nhiên, một bộ phận giới trẻ còn hạn chế về nhận thức, khả năng nhận biết, phân biệt tốt xấu, đúng sai; đặc biệt tâm lý bầy đàn, a dua trong một số bộ phận học sinh, sinh viên đã coi những kẻ tầm phào trên thành “thần tượng”. Nhưng hiện tại, khi những “mặt nạ” hào nhoáng của các đối tượng trên bị bóc xuống thì có lẽ chúng đã dần hết thời, chỉ còn là những “con thỏ” hiền lành trước vành móng ngựa.

Thứ hai, việc xử lý các đối tượng trên cho thấy sự hiệu quả của ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thời gian qua, đặc biệt là Luật An ninh mạng. Cụ thể như: việc Huấn giả mạo thông tin của VTV trên mạng xã hội, đưa tin sai sự thật là hành vi bị nghiêm cấm theo Luật an ninh mạng; hành vi này đã gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Như vậy, các văn bản pháp luật thực sự là nền tảng để các cơ quan chức năng xử lý những đối tượng “giang hồ mạng”. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh, an toàn mạng, đảm bảo sự lành mạnh trong thông tin mạng và giảm bớt những tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với thanh thiếu niên và những người sử dụng mạng xã hội.

Chính vì vậy, thiết nghĩ việc những kẻ bặm trợn đeo những chiếc “mặt nạ” của sự thích khoe khoang cuộc sống hào nhoáng, thể hiện qua gia nhập giang hồ, những cuộc ăn nhậu, đi bar, khoe tiền chăm xuất hiện trong các video clip tự sản xuất về đời sống ngoài vòng pháp luật đã đến lúc kết thúc và trả lại sự trong sạch cho không gian mạng. Đã đến lúc hiện tượng những chiếc “mặt nạ” chấm dứt; những ai đang và sẽ có ý định dùng những chiếc “mặt nạ” nhơ nhớp ấy thì nên có sự cảnh tỉnh không lại lao vào vòng lao lý!

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

 ĐẠI HỒNG THUỶ VÀ NHỮNG ĐIỀU CHÚNG TA BIẾT ĐƯỢC
Ba Đặng

Đối với những người sinh ra và lớn lên ở miền Trung, thiên tai bão lũ đã trở thành điều gì đó quá quen thuộc với họ, họ phải chịu cảnh 'sống chung với lũ' hàng năm. Có lẽ chính vì sự khắc nghiệt do thiên nhiên đã làm ra những con người miền Trung kiên cường, bất khuất. 

Những tai nạn, những người chết và mất tích vì bão lũ trong những ngày qua không khỏi khiến cho nhiều người phải lo lắng, thương cảm cho khúc ruột miền Trung. Nước lũ kéo đến như một trận đại hồng thủy, bủa vây khắp nơi, khiến người dân bàng hoàng, không kịp di tản. Giao thông bị chia cắt vì lũ gây hư hại đường sá, khiến việc di tản người dân, cứu hộ cứu nạn rất khó khăn.

Trận Đại hồng thủy vừa qua đã khiến chúng ta hiểu được sự khắc nghiệt và khó dự báo của khí hậu, mưa bão lũ quét thất thường, suy thoái đất, sạt lở đất,… Đó là những vấn đề có nguyên nhân trực tiếp từ việc ô nhiễm môi trường và tình trạng chặt phá rừng do con người gây ra. Con người đã tác động quá nhiều đến môi trường, khai thác đến mức cạn kiệt các nguồn tài nguyên, thải nhiều chất độc làm cho thiên nhiên điêu đứng trước chúng ta.

Bảo vệ thiên nhiên là điều cấp thiết mà chúng ta cần phải thực hiện để cứu lấy cuộc sống của chính chúng ta. Mọi người hãy cùng ý thức về bảo vệ môi trường vì đó là bảo vệ bà mẹ thiên nhiên, cũng là bảo vệ chính sức khỏe, tính mạng của mình, cũng như sự phát triển bền vững của đất nước, quê hương và sự sống còn của toàn nhân loại.

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

 LM PHAOLÔ LÊ XUÂN LỘC-KẺ DỰNG CHUYỆN
Ba Đặng

Tự do tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của mỗi con người. Tại Việt Nam, các tôn giáo được bảo đảm và có điều kiện phát triển rất tốt. Điều đó được thể hiện ở việc tự do hành lễ, dù ở nhà riêng hay các nơi thờ tự, được tạo điều kiện cho mở mang cơ sở vật chất, tu sửa nơi thờ tự, được mở các trường đào tạo những người hoạt động tôn giáo chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển của Giáo hội, được Nhà nước tạo điều kiện phát triển các quan hệ giao lưu quốc tế…

Dù là bất kỳ chính đạo nào thì cũng hướng đến cái thiện, sống tốt, sống thiện, chúng sinh được sống an vui và hạnh phúc đó là phương châm, cẩm nang cho mọi đường tu. Lời răn của Đức Chúa, Đức Phật muốn gửi đến tất cả các con chiên hãy tránh xa tội lỗi, sân si, tham lam, khuyên con người không làm điều ác, xúi giục người khác làm điều ác.

Tuy nhiên, vì lòng tham, cái ác trong tâm mà nhiều kẻ đã lợi dụng tôn giáo, đi ngược lại lời răn của Đức chúa để rồi lôi kéo các con chiên làm những chuyện trái ngược Đạo trời. Lê Xuân Lộc, một linh mục tại giáo xứ Thái Hà đã có những hành động làm chúng ta phải suy nghĩ, liệu ông đã làm tròn “chữ Đạo”, làm cầu nối để truyền dạy ý Chúa đến các giáo dân chưa hay chỉ toàn những lời rao giảng xuyên tạc, bịa đặt, phỉ báng, chống lại Đảng, Nhà nước và chính quyền nhân dân, cổ súy cho luận điệu của đối tượng Phạm Đoan Trang nhằm kích động, xúi giục giáo dân tụ tập, biểu tình, gây rối.
Trong buổi lễ cầu nguyện hôm 25/10/2020 vừa qua, LM Phaolo Lê Xuân Lộc đã truyền đạt nhiều nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta như:

- Nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước & phủ nhận thành quả đổi mới của đất nước ta

- Xuyên tạc đường hướng chính sách của Đảng

- Đổ lỗi lũ lụt miền Trung do Đảng, Nhà nước

- Bới lại vụ khủng bố Đồng Tâm

- Cổ súy, kêu oan cho nhóm chúng gọi là "tù nhân lương tâm", trong đó có Phạm Đoan Trang mới bị bắt trong thời gian qua.

- Kích động, xúi giục giáo dân

"Tốt đời, đẹp đạo" là một điều ai cũng mong muốn trong xã hội này, đó là sự hòa thuận, chan hòa giữa tất cả mọi người, mọi tôn giáo với nhau. Nhưng nó thật sự rất khó thực hiện được khi đâu đó vẫn còn những người dựa vào vị trí, sức ảnh hưởng của mình để tuyên truyền, giảng dạy cho các con chiên với những nội dung xuyên tạc, sai sự thật nhằm kích động, chia rẽ đoàn kết. LM Phaolo Lê Xuân Lộc đã không làm tròn nghĩa vụ của mình trong truyền dạy ý Chúa mà lại vì những lợi ích cá nhân, hận thù trỗi dậy trong lòng, với những “mưu mô”, “dã tâm chính trị”, ông đã sẵn sàng bán đức tin cho quỷ dữ, đưa các con chiên đi theo con đường sai trái. Những hành động sai phạm và phản cảm của giáo dân khi nghe theo linh mục cực đoan không những ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn mà còn làm cho mối đoàn kết Lương – Giáo mà Đảng và nhà nước ta dày công xây dựng bị sứt mẻ.

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

 NHỮNG MẤT MÁT ẤY, CÓ BAO GIỜ LẤY LẠI ĐƯỢC KHÔNG?
Sự Thật

Chưa bao giờ miền Trung phải gánh chịu những mất mát, đớn đau như lúc này, khi chỉ trong vòng 2 tuần, liên tiếp phải hứng chịu mấy cơn bão, lũ khủng khiếp. Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế mưa giăng trắng trời, nước dâng tận mái. Hơn 130 người chết và mất tích, thiệt hại về tính mạng, tài sản của dân là không thể đo đếm hết. Miền Trung bây giờ không còn mùa mưa, không còn nước lụt mà là bão lũ, là núi lở sông trôi. Liệu những thứ đã mất, có bao giờ lấy lại được?
Tôi sinh ra ở miền Trung- vùng đất khi xưa chỉ có lụt nhưng bây giờ không còn tâm trạng mỗi lần lụt về lại vầy bên bếp lửa mà thay vào đó là tâm trạng thấp thỏm, lo âu…Không khuất phục, không quỵ ngã, người dân miền Trung quê tôi rồi sẽ đứng lên trong sự chung tay chia sẻ của cộng đồng. Những cơn bão rồi cũng sẽ đi qua, những trận lũ rồi sẽ rút cạn, cho dù có hung bạo đến dường nào. Chỉ nỗi đau mất mát là ở lại cùng câu hỏi day dứt lòng người: “Vì sao?”. Đành rằng, thiên tai thì thời nào cũng có, nhưng có ai thử đặt câu hỏi: “Vì sao” vài chục năm trở lại đây, bão lũ năm sau luôn dữ dội hơn năm trước. Người ta thường biện minh rằng, do "biến đổi khí hậu”. Nhưng biến đổi khí hậu là do đâu? Chả phải chính con người chúng ta gây ra đó hay sao!

Hãy giật mình dừng lại, bắt đầu lại.

Dẫu biết rằng, trên đường phát triển, hầu như quốc gia nào cũng đều đi qua “con đường đau khổ” này. Nhưng sao cứ phải vội vã, tham lam, để rồi bị cái lợi ngắn hạn che mắt mình.

Hãy nhìn lên mái nhà chung trên cao xa kia mà bao nhiêu thế hệ đã trao truyền cho chúng ta đã mất dần màu xanh của sự sống, để biết giật mình không để những cái lợi cỏn con che mắt chúng ta nữa.

Những cái đã mất, liệu có lấy lại được không? Câu trả lời là được, khi mỗi người chúng ta hôm nay biết “giật mình”. Giật mình để dừng lại và bắt đầu lại. Xin hãy giữ chặt những mảnh rừng còn sót lại. Đừng dùng gỗ thiêng của rừng. Đừng phá rừng làm kinh tế bằng các loại cây công nghiệp ngắn ngày mà không tính đến hậu quả lâu dài về môi trường.

Không thể cứ để cho rừng đầu nguồn bị tàn phá vô tội vạ, lòng sông bị đào bới không thương tiếc, rồi năm nào cũng phải lo cứu trợ cho dân.

Tiền thì có thể làm ra, nhưng sinh mạng con người thì không thể!

Hãy suy nghĩ và thử quan tâm vấn đề này một lần xem sao?

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

 BÓC PHỐT CHIÊU TRÒ “GẮP LỬA BỎ TAY NGƯỜI”  CỦA “VIỆT TÂN”
Trung Quân

Những ngày gần đây, một số trang tin của tổ chức khủng bố “Việt Tân”, “Nhật ký yêu nước”... ra sức đăng tải những thông tin sai trái, vu cáo Đảng, Nhà nước Việt Nam không quan tâm đến công tác phòng, chống bão lũ tại các tỉnh miền Trung. Kỳ lạ thay những thông tin mà tổ chức này đăng tải đều là những thông tin xuyên tạc, bóp méo, thậm chí là sai sự thật 100%. Chuyện lạ chỉ có thật trong mồm miệng đám khủng bố “biến trắng thành đen” trong một nốt nhạc ngồi phòng lạnh phán xét sự đời.
Đơn cử: Việc Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm chỉ đạo lực lượng trong phòng, chống lụt bão có nói “cố gắng tránh tình trạng cán bộ lấy lương khô cứu trợ chia chác, mà đối tượng cần cứu trợ là người dân vùng lũ” qua bàn phím của đám dân chủ bán nước trở thành “vừa rồi chúng tôi phát hiện một số lãnh đạo địa phương chia lương khô cứu trợ như làm quà, vì thứ này ngon, như thế này thì hỏng hết”. Nghĩ đến việc này mà thấy tướng Chiêm cũng mệt mỏi vì đang dốc mình chỉ đạo lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ lại phải thông tin để những người nhẹ dạ cả tin hiểu được.

Hay chẳng nói đâu xa, để giúp sức cho các đoàn thiện nguyện trong quá trình đi vào các vùng lũ cứu trợ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đại diện cho địa phương đã kịp thời hướng dẫn đi an toàn, đến được nơi cần ứng cứu. Qua đó đã góp phần giúp những đoàn thiện nguyện có hoạt động ý nghĩa, an toàn. Tuy nhiên, đám “Việt Tân” xa xôi lưu vong hải ngoại nhìn những hình ảnh này lại phán xét chính quyền, đoàn thể địa phương làm hoạt động trên để “thu phí”.

Đó với chỉ là ví dụ trong nhiều chiêu trò của đám “Việt Tân” đội lốt dân chủ, nhân quyền để đổi trắng, thay đen thông tin chính thống. Mục đích hèn hạ của chúng vẫn là hướng lái dư luận hiểu sai lệch, cho rằng Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương không quan tâm đến đời sống dân sinh, bỏ mặc người dân trong tình cảnh khốn khó, cần sự che chở, giúp đỡ nhất. Đặc biệt, chúng cố tình xuyên tạc sự thật, đưa ra những luận điệu sai trái nhằm gây hiểu nhầm trong công chúng, chia rẽ mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Thiết nghĩ, mỗi chúng ta cần nâng cao cảnh giác, lên án trước những chiêu trò nham hiểm mà cha ông ta vẫn hay dùng cho những kẻ vì mục đích bẩn thỉu của cá nhân mà bán đứng đi lợi ích của một tập thể, thậm chí một dân tộc như “gắp lửa bỏ tay người”, “miệng nam mô, lòng bồ dao găm”… Và một lần nữa, chúng ta hiểu thêm về thói đột lốt giả danh sự thương cảm người dân vùng lũ miền Trung nhưng đằng sau là lộ rõ bụng dạ xảo trá, bội bạc với đồng bào của đám khủng bố “Việt Tân”.

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020

 ĐỪNG MANG DANH TỪ THIỆN MÀ CHÊ BAI CHÍNH QUYỀN
Vương Lương

Đứng trong vùng lũ được 1,2 hôm thì lên mạng chê bai chính quyền, lôi mấy cái nghị định cũ của chính phủ ra để chửi nhà làm luật, thử hỏi các anh chị có nghĩ khi các anh chị mang được vài thùng mì tôm, lội được mấy lần, đóng góp được mấy đồng tiền thì họ, những người lính đã làm được gì chưa.
Những nơi anh chị xắn quần đẩy xuồng vào phát mì gói tức là người ta cũng tự đi ra đầu làng được. Còn những video mái nhà ngập mà dân phải leo lên nóc đó là hình ảnh được quân đội, công an, chính quyền tác chiến hỗ trợ quay lại. Những nơi ấy tất nhiên không đoàn từ thiện nào vào được.

Đồng nghĩa với việc không ai chết đói nếu thiếu mì của anh chị. Làm việc tốt thì tốt thôi. Nhưng hãy biết vị trí của mình. Đừng ảo tưởng. Đừng phát được ít quà ở mấy cái xóm nước ngập cao nhất tới đầu gối mà tự cho mình cái quyền chửi bới chính quyền vô cảm với nhân dân.

Thống kê cho thấy, các trường hợp thiệt hại về người đều không có trường hợp nào do chết đói, những thiệt hại về người đều do cây đổ, do lũ cuốn, sạt lở đất hay như vội đi mà bị lật thuyền... Những tấm ảnh căn nhà bị cô lập giữa biển nước mênh mông có người dân ngồi trên nóc, hay hình ảnh cháu bé, cụ già được giải cứu đều do lực lượng cứu hộ cứu nạn của chính quyền hay lực lượng quân đội tiếp cận và giải quyết.

Tất cả các "rốn lũ" vùng nguy hiểm đều được họ tiếp cận theo những phương án hiệu quả được vạch ra. Và nếu có xảy ra hy sinh thì cũng là họ.

Chẳng qua, họ không phải lúc nào cũng có máy quay xung quanh mà PR mà lấy danh tiếng, đơn giản họ làm vậy vì đó là nhiệm vụ của họ. Đừng có đem mấy cái vụ tham nhũng tiền cứu trợ ở cấp xã để xổ toẹt, bôi nhọ hết công lao, uy tín của nhà nước trong việc cứu trợ như vậy. Nên nhớ, thủ tướng chỉ trong 1 ngày đã quyên góp được 2400 tỉ, hãy nhìn đó mà làm gương ./.

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

 KHÔNG CHỈ NHẬT MÀ VĂN HÓA XẾP HÀNG CŨNG CÒN CÓ Ở VIỆT NAM
Sự Thật

Bấy lâu nay, người ta vẫn ca ngợi nước Nhật về văn hóa xếp hàng nhận lương thực ngay sau những đợt bão, sóng thần, động đất… Thế nhưng, ở Việt Nam cũng tôi vẫn vậy. Vẫn cách ứng xử nhân văn, từng người từng người một đứng lên lấy những món hàng cứu trợ trong đợt lũ lụt lịch sử ở khúc ruột miền Trung năm 2020. Đây không chỉ là một hành động đẹp, mang tính nhân văn còn là truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Trận lũ lịch sử quét qua miền Trung đã khiến nhiều người dân Quảng Bình nói riêng và các tỉnh miền Trung nói chung mất trắng tài sản. Sau khi nước rút đã có nhiều đoàn từ thiện tới đây để phát lương thực, nước sạch hỗ trợ giúp bà con vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Dù vừa trải qua trận lũ lịch sử với ngổn ngang những việc cần làm sau khi nước rút thế nhưng mọi người đều có ý thức xếp hàng, nhường nhịn nhau nhận đồ cứu trợ.

Người dân tại thôn Quảng Trạch và Quảng Xá, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã được một đoàn từ thiện đến hỗ trợ lương thực, đồ dùng. Mặc dù ai cũng bận rộn thế nhưng mọi người đều trật tự xếp hàng chứ không có cảnh nhốn nháo, tranh cướp. Họ còn sẵn sàng nhường cho những em bé hay cụ già nhận hàng trước mình.

Một cụ bà gần 70 tuổi khi vào nhận hàng cứu trợ ngay lập tức đã được những người trẻ ở đó nhường vị trí. Những người còn lại dù nắng vẫn chịu khó xếp đội nhận hàng để còn về sớm dọn nhà, nhất là tranh thủ nước còn lớn mà đẩy bùn non. Hầu hết mọi người ở đây, nhà cửa đều bị thiệt hại nặng, thóc lúa hư hỏng toàn bộ phải chở đi phơi, sấy nếu không ăn được thì để cho gà, vịt… Truyền thống “lá lành đùm lá rách”. “thương người như thể thương thân” được trỗi dậy..

Bản thân tôi cảm thấy rất vui, hình ảnh của người dân vừa trải qua lũ dữ nghiêm chỉnh và trật tự thể hiện tinh thần Việt Nam, không sợ khó khăn, sẵn sàng nhường nhịn, tương trợ nhau. Hy vọng sau cơn bão lũ...người dân sớm trở lại cuộc sống sinh hoạt như trước. Mọi chuyện sẽ dần trở lại như khi cơn bão lũ chưa qua.

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

 BẢN CHẤT CỐ HỮU CỦA BỌN 3 SỌC
Trần Bình

Ông Ruchir Sharma là một người làm kinh tế, ông viết những bài báo về kinh tế và cộng tác với những tờ báo uy tín ở Mỹ, là một người có tiếng nói uy tín tại nước Mỹ. Vài ngày trước ông đã đăng bài với tiêu để “Is Vietnam the Next ‘Asian Miracle’?” trên tờ The New York Times tạm dịch là “phải chăng Việt Nam sẽ là điều thần kỳ tiếp theo của châu Á?”. Ông Sharma đã phân tích các yếu tố chính trị, kinh tế của Việt Nam kể từ khi mở cửa tới nay, đặc biệt là vấn đề phòng chống dịch covid-19 cũng như năng lực xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2020 và ông Sharma đã kết luận bằng sự khâm phục những thành quả mà Việt Nam đã đạt với thành công thuyết phục của chúng ta. Ông đã sử dụng ngôn từ trung thực và chính xác, “Miracle” nghĩa là thần kỳ để bày tỏ sự khâm phục thực sự đối với Việt Nam.
Cũng trong dịp này, IMF quỹ tiền tệ quốc tế công bố khảo sát, đánh giá tăng trưởng kinh tế thế giới đến năm 2020. Tại khu vực ĐNA, Việt Nam đã vươn lên đứng thứ 4 trong khu vực về tổng GDP quốc gia, vượt qua Singapore và Malaysia.

Từ hai thông tin và dữ kiện trên, một thằng youtube chộp lấy cơ hội để làm đề tài cất lên tiếng nói khen ngợi nhưng lại xuyên tạc sang một hướng suy nghĩ khác. Ông Sharma đã dùng từ thần kỳ để ca ngợi Việt Nam với sự khâm phục thực tâm về sự phát triển của Việt Nam trên bình diện châu Á, còn thằng youtuber kia nó lại dùng từ “Phép lạ” và vin vào bản công bố của IMF để hạ Việt Nam xuống khu vực ĐNA, thằng youtuber này nó không thể phủ nhận được thành công của Việt Nam bởi công lao lãnh đạo của ĐCSVN và lãnh đạo nhà nước Việt Nam nên nó vẫn phải khen ngợi bằng cách chơi chữ. “Phép lạ” là chỉ một sự việc xảy ra nhờ vào sự may mắn, mà theo thằng youtuber là do thượng đế, do chúa của nó ban tặng chứ không phải là sự nỗ lực, là công sức của Việt Nam chúng ta. Người ta nói Việt Nam sẽ là điều thần kỳ tiếp theo sau Nhật, Hàn và Trung Quốc ở châu Á thì thằng Youtuber lại nói là phép lạ của khu vực ĐNA, hắn đã cố tình dìm Việt Nam của chúng ta xuống vì hắn rất hậm hực vì sự thật này.

Cùng một sự việc nhưng hai cách nói khác nhau sẽ dẫn con người ta có tư duy và cách hiểu khác nhau, nói tích cực làm cho người ta hiểu tích cực và hưng phấn để tiếp tục phấn đấu, nói tiêu cực sẽ làm cho người ta hiểu tiêu cực và nhụt chí. Thằng nguỵ youtuber kia đã và đang tiếp tục đổi trắng thay đen bằng việc thay đổi từ ngữ để đánh tráo khái niệm, dẫn dắt đối tượng mà hắn nhắm tới cho âm mưu diễn biến hoà bình bằng cách mạng màu mà hắn đã xây dựng.

Đúng thật là việc xuyên tạc, bóp méo sự thật vẫn là bản chất cố hữu của bọn 3 sọc và đám dân chủ cuội. Chúng đang không từ một thủ đoạn nào để ngăn cho Việt Nam phát triển, bởi vì chúng biết chúng ta càng lớn mạnh bao nhiêu thì cơ hội “phục quốc” của chúng là thấp bấy nhiêu. Tuy nhiên, tôi khuyên các nhà rận chủ, 3 que nên từ bỏ giấc mộng đó đi mà an phận nốt phần đời còn lại, kẻo không chừng lại bị xích cổ lúc nào không hay…

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

 HÃY TỈNH TÁO, ĐỪNG LÀM HẠI THỦY TIÊN !!!
Chào các m, đầu tiên cho phép t được xưng là m, t vì t năm nay cũng trên 30 rồi. T là fan của Lê Công Vinh trước đó và tới 2015 thì t thành fan luôn cả vợ lẫn chồng anh ấy. Hiện tại số tiền quyên góp đã là hơn 100 tỷ đổ vào tk của Thủy Tiên. Thực sự thì rất mừng vì sẽ giúp được nhiều người nhưng t đang lo cho Thủy Tiên thực sự. T hoàn toàn tin tưởng vào Thủy Tiên nhưng đang lo cho chính gia đình cô ấy. Vì càng ngày t đọc được những cmt trách móc hỏi han xin giúp đỡ ngày càng nhiều. T khẳng định những việc Thủy Tiên làm như đi ra ngay lập tức ủng hộ mỳ tôm, 1 ít tiền hoàn toàn đúng và không sai như ai đó nói là cần câu và con cá. T sẽ nói lý do vì sao đúng vì t từng trải qua cảm giác lụt lội tới tận 22 năm do t là người miền trung tuy giờ không còn ở đó. 
Nhưng 1 số bạn đang cố gắng đẩy việc của Thủy Tiên lên 1 cách thái quá và so sánh với chính quyền nhà nước. Chính việc này của các bạn có thể đẩy Thủy Tiên vào 1 rắc rối và tệ hơn... nhiều người sẽ bảo nhà nước ko thích việc đó hay đại loại bla bla ko tiện nói nhưng sai lầm. Chính quyền ko cấm và thậm chí rất mừng với hành động của Thủy Tiên. Nhưng đừng bao giờ lặp lại và đẩy Thủy Tiên vào tình thế đối đầu. Chắc các bạn còn nhớ biệt danh "tưởng thú" PA từ đâu mà ra. Từ chính mồm bọn cực đoan mà ra và đẩy MC PA trở thành người mất luôn nhân phẩm của mình. Tôi thì ko giám khẳng định a ấy có tư lợi riêng cho mình ko nhưng khi nhận được 1 số tiền lớn từ hải ngoại đổ về thì anh ta quay ngoắt chửi chính quyền. Đó chính là lý do anh ta bị cấm sóng tuyệt đối dù trước đó là 1 MC quen mặt. 

Thủy Tiên bây giờ cũng vậy, tài khoản là tài khoản mở, sẽ có 1 luồng tiền từ nước ngoài đổ về. Của 1 số đông tư tưởng thù địch nhà nước muốn đẩy Tiên thành 1 người đối lập lại với chính quyền. Nếu không tỉnh táo thì việc này sẽ là con rối cho họ giật dây . Và lúc đó người thiệt người có tâm như Tiên rất dễ rơi vào vòng xoáy của sự ghen ghét... 

Còn đừng dùng những từ như Tiên xông pha còn chính quyền đâu hay đại loại tránh so sánh. Vì thực ra số tiền Tiên quyên góp hay ủng hộ chỉ là muối bỏ biển so với tiền nhà nước bỏ ra hằng năm. Còn lúc mới vào đợt lũ nãy trong những ngày mưa đầu tiên 13 chiến sỹ đi cứu hộ mà bị hy sinh. Mới đây nữa là 22 chiến sỹ. 1 chủ tịch huyện, chủ tịch xã ở Huế hay Quảng Trị cũng bị lũ cuốn. Chưa 1 lúc nào ở thời bình mất 1 lúc 1 chỉ huy cấp tướng, gần chục người cấp tá... họ là chính quyền đó, là những người của nhà nước đi đầu đấy. 

Mới hôm qua khi Thủ Tướng trích xuất 500 tỷ mỗi tỉnh 100 tỷ và 5000 tấn gạo. Rất nhiều cmt hỏi số tiền này bao nhiêu đến tay dân. Rất nhiều câu hỏi ngây ngô. T thừa nhận quan cấp dưới có nhiều người nhiều nơi vì lòng tham mà đưa họ hàng anh em vào danh sách trục lợi nhưng con số đó không nhiều. Nhưng đâu đó còn rất nhiều người vì dân. Số sâu mọt chỉ chiếm 1 tỷ lệ rất rất nhỏ. Nhìn ngôi nhà chủ tịch huyện Phong Điền vừa hy sinh đi, căn nhà anh ấy có mỗi cái tivi cũ mèm còn chẳng đáng giá nổi 200 ngàn. Là chủ tịch huyện đấy không phải chủ tịch xã phường đâu. Rất nhiều người vì dân. 

Còn con số 1000 tấn gạo sẽ là cứu đói cho dân. 100 tỷ mỗi tỉnh chẳng phải chia ra đầu người đâu. Chính quyền họ ko làm thế. 100 tỷ là cầu cống, là đường sạt lở, là khử khuẩn là ..... là an sinh lại xã hội... 

T ở vùng rốn lũ giờ đã đi xa vài năm về 1 lần. Năm t lớp 8 lụt lút nhà ngồi trên nóc nhà. Đói, rét, bơ vơ. Lúc đấy mẹ t còn làm nông. Cả gia đình t cứu đói bằng 1 chum lạc giống ( đậu phộng) ăn sống và uống nước cầm hơi. Được 1 ngày thì cano chính quyền đi phát mỳ tôm. Giờ thì có thêm Thủy Tiên và đó chính là lý do tại sao Tiên đi liền. Hồi đó chả có mạng xã hội mà kêu cứu mà có mạnh thường quân giúp đỡ. Bẻ gói mỳ tôm đổ súp vào bóp nhỏ và nuốt vì ko thể pha mỳ. Qua lũ chum lạc giống cũng chả còn vì ăn chống đói lúc lụt hết. Nhưng ko phải mua vì nhà nước cấp hạt giống, phân lân.. cứ 5 ngày sau khi lũ rút thôn trưởng lại đánh trống khi thì chia tiền nhà nước cho, khi thì hạt giống, khi thì nhận phân bón. Nhà nào hộ nghèo được hỗ trợ xây sửa lại nhà.. người miền trung năm nào cũng bảo lũ họ đi làm luôn tích góp dự trữ cố gắng xây cái nhà to và cao vì họ luôn biết nếu ko cố gắng năm sau cơn lũ vào có thể mất hết thậm chí mất luôn người. Nhưng sao ko bao giờ bỏ quê hương được vì đó là nơi họ sinh ra. Giống như ba mẹ tôi giờ ổn định muốn đón ông bà vào nam nhưng không. Dư giả giàu có thì ông bà cũng ở đấy. 

Giờ có 1 số cmt trong trang Thủy Tiên và trên mạng mong các bạn suy nghĩ kỹ trước khi cmt ví dụ như :

* Chị Tiên ơi chị về xã A huyện B tỉnh C đi ạ. Ở đó ngập sâu dân kêu cứu. E có chuyển 500 ngàn cho chị mong chị về.... những cmt như này là không nên vì Tiên không phải 3 đầu 6 tay. Rồi đến lúc Tiên không thể về đó thì các bạn trách móc ... mình chuyển tiền kêu Tiên về mà Tiên ko về toàn đi cho đâu đâu... bla bla... nếu các bạn chuyển tiền với mục đích cụ thể thì hãy làm như tôi. Nhà tôi may mắn giờ cao hơn nhà a em chú bác và hàng xóm nên tôi chuyển thẳng về bố tôi kêu cho mấy a em trong họ đang khó khăn mỗi người 500k. Dù ko có nhiều. Thay vì chuyển cho Tiên thì nếu cần cho vùng đó chuyển thẳng tới đó cho bạn bè bạn cần giúp hoặc họ hàng. Đừng vì chuyển chút tiền kêu đi đây đi đó. 5 ngày dầm mưa cứu khẩn cấp và thực địa Thủy Tiên đủ tỉnh táo để biết cho nơi nào và nơi nào hợp lý. Cô ấy không có cánh đâu. 

* hạn chế so sánh và mạt rủa chính quyền vì như tôi nói đừng đẩy thực tâm của Tiên bằng cách hại cô ấy. Và chính cô ấy cũng ko muốn. Thậm chí cô ấy đi đến đâu đều được chính quyền sở tại giúp đỡ. Từ miền tây hạn hán đến miền trung lụt bão.

T dân miền trung thành thật cảm ơn anh em miền bắc và miền nam.

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020

 NGUYỄN LÂN THẮNG - KẺ VÔ LƯƠNG TRI
Trần Bình

Thời gian qua Nguyễn Lân Thắng đã liên tục đăng những bình luận, hình ảnh có nội dung xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, cờ Tổ quốc và những biểu tượng thiêng liêng khác của dân tộc Việt Nam trên mạng xã hội.
Tối ngày 16/10, nhiều người dân đã bao vây nhà riêng của Nguyễn Lân Thắng tại số 32/221 khu tập thể Vĩnh Hồ, ngõ Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Lý do bị người dân bao vây dọa đánh và bắt xin lỗi vì những hành vi xúc phạm lãnh tụ dân tộc Hồ Chí Minh và xuyên tạc tình hình đất nước nhằm chống chính quyền. Phản ứng trước điều này, tên Nguyễn Lân Thắng chỉ biết khóa chặt cửa, cầu cứu đồng bọn. Rốt cuộc cũng chỉ 1 tên đồng bọn xuất hiện.

Trên mạng FB, đã có nhiều tiếng nói đòi “Đánh, giết” tên phản động này. Đã có những “nhóm phản ứng nhanh” được hội tụ để truy tìm để “hỏi tội” những kẻ xúc phạm Tổ quốc và lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc nơi công cộng”, xúc phạm các Anh hùng Dân tộc và Lãnh tụ Anh hùng Dân tộc Hồ Chí Minh nơi công cộng, “Ca ngợi”, “Vinh danh” chế độ tay sai bán nước VNCH nơi công cộng. Những nhóm này cũng “tác nghiệp” với phương thức ôn hòa, không vi phạm pháp luật hình sư, không gây khó cho Chính quyền, không đánh, không gây thương tích và không giam giữ đối tượng.

Được biết, sau khi tìm được những tên phản động, nhóm sẽ yêu cầu xin lỗi công khai trước cộng đồng vì tuyên truyền láo xược nơi công cộng, đồng thời thông báo với chính quyền nhân dân nơi sở tại. Trước mắt, nhóm tuyên bố mở chiến dịch truy lùng hỏi tội Nguyễn Lân Thắng trong thời gian 1 tháng và kêu gọi người dân giúp đỡ tìm ra nơi ẩn náu của Nguyễn Lân Thắng.

Những người lính khi ngã xuống, tôi chắc rằng họ văng vẳng bên tai một lời thề: “vì nhân dân quên mình”. Đó là cam kết nghề nghiệp khắc nghiệt nhất mà không có bất cứ loại nghề nghiệp nào ở đất nước này sánh được. Vào nghề, hành nghề, theo nghề là biết trước và chấp nhận sự hi sinh mà mình có lúc gặp phải. Thế tại sao họ vẫn dũng cảm chấp nhận, vẫn kiên cường đi theo? Đó chỉ có thể là lý tưởng, là tình yêu, là phụng sự quên mình để Tổ quốc và nhân dân được bình yên.

Còn những kẻ như Nguyễn Lân Thắng, suốt ngày vỗ ngực yêu nước, vì dân chủ, nhân quyền, thử hỏi đã làm được gì cho đất nước hay chưa? Đã bao giờ đến vùng lũ lụt, vùng cao, giúp đồng bào miếng cơm, chai nước thực tâm hay chưa? Đã bao giờ trải qua cảm giác nửa đêm lội vào từng căn nhà bị ngập để cứu bà con ra cơn hoạn nạn hay chưa? Có bao giờ phải chấp nhận xa gia đình, không gặp mặt con cái vài tháng trời vì bám chốt, chống dịch hay chưa? Tôi chắc là chưa. Bởi lẽ, cái khả năng duy nhất của họ chỉ là khoanh chân múa phím để chỉ trích người khác mà thôi.

Những kẻ như Thắng chắc chỉ sống một cuộc đời hèn mạt, kiếm cơm bằng cách chịu tủi nhục, nói ra câu nào là bị người ta chửi cho vuốt mặt không kịp mà thôi. Nếu chỉ làm được như vậy, thì nên im lặng, hãy để yên cho những người lính ngã xuống. Sự hả hê trên sự mất mát của người khác, xin lỗi, đó không phải lương tri của con người.

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020

BÁO THANH NIÊN ĐANG LÀM GÌ?
Ba Đặng

Một bài chia sẻ mới đây trên trang cá nhân facebook của mình, Mạc Vân Trang-một kẻ “bán rau, dưa” thích bàn chuyện chính trị đã đăng một bài viết với ý chê trách Quốc hội đã không công bằng khi chỉ mặc niệm tướng Man và các cán bộ chiến sỹ hy sinh mà bỏ qua nhân dân.
Có vẻ một con người cao siêu như ngài tiến sĩ Mạc Văn Trang lại chỉ thích đọc những trang báo như Thanh niên hay BBC, RFA thì phải. Tôi xin phép được đính chính lại với ngài rằng trước phiên khai mạc sáng nay 20/10, Quốc hội dành một phút mặc niệm đại biểu Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4, cùng các quân nhân đã hi sinh khi đi cứu hộ và đồng bào tử nạn do mưa lũ. Trong bài phát biểu của mình Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nói: "Quốc hội chia sẻ trước những đau thương, mất mát to lớn này và xin gửi lời thăm hỏi ân cần đến đồng bào, chiến sĩ vùng bị nạn, cùng lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình cán bộ, chiến sĩ hy sinh và người dân bị tử nạn". 

Mà thôi, với một người như ông Mạc đây thì thôi bỏ qua, chúng ta cũng không thèm quan tâm làm gì, bởi trước giờ những việc đăng bài xuyên tạc, nói xấu chế độ với ông như chuyện cơm bữa rồi. Nhưng một trang báo như Thanh niên, việc đăng bài gây hiểu lầm là điều không thể chấp nhận được. Cũng mới đây, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa ban hành quyết định số 175/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính Báo Thanh Niên với mức phạt 45 triệu đồng vì thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Và xin nói lại rằng, đây không phải lần đầu tiên mà báo Thanh niên dính những phốt như vậy. Liệu có phải những án phạt hành chính không đủ sức răn đe với một toà soạn như Thanh niên không?

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

 HỌ CÒN LÀ NGƯỜI VIỆT NỮA KHÔNG ?
Hoa Xuân

Trong khi miền Trung thân yêu đang gặp nhiều thiệt hại do đợt mưa lũ lịch sử, chính quyền địa phương và lực lượng Công an, Quân đội vẫn đang nỗ lực và căng mình ra để bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân thì một số người Việt ở Nhật lại thực hiện những hành động xuyên tạc chống phá đất nước, phá hoại hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Cụ thể, ngày 18/10/2020 vừa qua, xuất hiện một số thanh niên, người lao động Việt Nam tụ tập tại văn phòng Thủ tướng Nhật cầm băng rôn, khẩu hiệu gây mất trật tự cộng cộng, đưa ra yêu sách như sau :

- Thả tự do cho tù nhân lương tâm;

- Yêu cầu tự do, dân chủ, nhân quyền cho nhân dân Việt Nam;

- Trừng phạt Việt Nam vì vi phạm nhân quyền;

- Yêu cầu điều tra cộng sản vì lỗi gây ra lũ lụt ở miền Trung;

- Mong muốn Nhật cắt đứt quan hệ với Việt Nam ;

Những hành động những người này đúng là không thể chấp nhận được. Trong khi cả dân tộc đang gồng mình để phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ thiên tai thì những kẻ này lại đi xuyên tạc, chống Đảng và Nhà nước Việt Nam. Vẫn những chiêu trò và thủ đoạn xuyên tạc cũ rích rằng “Việt Nam vi phạm quyền tư do dân chủ, nhân quyền”, “đàn áp người bất đồng chính kiến”, “thả tù nhân lương tâm”…

Xin khẳng định rằng các quyền tự do, dân chủ, nhân quyền của công dân được Đảng và Nhà nước đảm bảo, được thể hiện tại các luật, các văn bản quy phạm pháp luật và ngay trong cuộc sống của mỗi người dân. Ngoài ra, “tù nhân lương tâm” mà các đối tượng đề cập thực chất là những kẻ vi phạm pháp luật, khủng bố, lợi dụng quyền tự do dân chủ để tuyên truyền xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước như Lê Đình Kình, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Năng Tĩnh, Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Đoan Trang,… Những bằng chứng thể hiện hành vi phạm tội của những kẻ này, bạn đọc có thể lên google tìm kiếm có thể thấy hàng loạt.

Những “con dời” xa quê đang bị bệnh “ảo tưởng” mà đưa ra cái yêu sách vô lý “Nhật cắt đứt quan hệ với Việt Nam”. Chúng miệng thì bô bô rằng muốn đất nước phát triển, muốn đất nước sánh vai với các quốc gia trên thế giới, người dân được đảm bảo quyền cơ bản nhưng những hành động của chúng thì hoàn toàn trái ngược, đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc. Những hành động này khác nào những kẻ tay sai, bán nước đâu.

Những kẻ này không hề vì lợi ích của Việt Nam như những gì chúng rêu rao. Mọi người cần phải cảnh giác trước những luận điệu bị đặt, chống phá của những kẻ xấu. Đồng thời, mong rằng cơ quan chức năng có những biện pháp ngăn chặn và xử lý những kẻ đang làm xấu đi hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế./.

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

 ĐỪNG NGHĨ CÔNG AN, QUÂN ĐỘI CÓ VIỆC NHẸ LƯƠNG CAO
Lam Hồng

Trước sự ra đi của nhiều cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an ở vùng rốn lũ miền Trung mới cay đắng về nghề vất vả, chông gai này. Thậm chí có những người lại khiêu khích bằng việc cho rằng Nhà nước ưu ái trả lương cao cho lực lượng vũ trang là “không công bằng”.
Tháng 5 vừa qua cử tri Đà Nẵng cho rằng, chênh lệch lương quá lớn không đảm bảo sự công bằng, đồng thời là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ thâm hụt quỹ bảo hiểm xã hội. Do đó, cử tri đề nghị Chính phủ nghiên cứu lại vấn đề tăng lương cho lực lượng vũ trang ( gồm Công an, Quân đội).

Cần thấy rằng lực lượng vũ trang (quân đội, công an) là ngành lao động đặc biệt, yêu cầu phải thường xuyên tập trung làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn, thảm họa thiên tai.

Đây cũng là lực lượng phải đóng quân trên các địa bàn khó khăn, phần lớn xa gia đình, sống và sinh hoạt tập thể trong doanh trại. Lực lượng vũ trang phải tiếp xúc với môi trường độc hại, vũ khí, khí tài quân sự, đối diện hiểm nguy.

Lực lượng vũ trang cũng phải “tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên”. Trong những trường hợp cần thiết, mệnh lệnh cấp trên chính là mệnh lệnh của quốc gia, dân tộc; mọi quân nhân, công an nhân dân có nghĩa vụ thực thi với trách nhiệm cao nhất, không kể ngày đêm, kể cả hy sinh tính mạng.

Và giờ đây chúng ta ngậm ngùi khi chứng kiến sự ra đi của các sĩ quan, chiến sĩ. Họ chưa bao giờ khiến dân thất vọng.

Ở đâu có thể đong đếm nhưng tính mạng các anh ngã xuống thì không thể đem lên bàn cân được.

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020

TÌNH QUÂN DÂN CÁ NƯỚC

Ba Đặng

Cá đâu thể sống tách ra khỏi nước cũng như quân đội ta đâu thể tách rời nhân dân, đó không những là triết lý mà còn là giá trị được hình thành và phát triển thông qua quá trình giáo dục, rèn luyện, tự bồi dưỡng của mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội. Đây không những là một giá trị văn hoá tốt đẹp mà nó còn là thuộc tính bản chất của quân đội ta, quân đội cách mạng của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.
Từ thuở những ngày đầu cách mạng, bộ đội ta đã đem cái chữ đến từng bản làng, giúp nhân dân thoát khỏi nạn mù chữ, ai cũng được học hành, no ấm. Rồi đến những lúc thiên tai, hạn hán, lũ lụt,... cứ nơi nào nhân dân khó khăn là những anh bộ đội cụ Hồ lại có mặt ở đó để giúp đỡ, bảo vệ nhân dân. Đó là những hy sinh thầm lặng vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Hình ảnh những ngày lũ lũt ở miền trung vừa qua như một minh chứng cho ta thấy rõ được điều này. Không kể cấp bậc, chức vụ, khi nhân dân gặp nạn thì họ đã xông pha vào vùng nguy hiểm để kịp thời xử lý và chỉ đạo hướng giải quyết khắc phục, cứu nạn cứu hộ những người còn mắc kẹt trong vùng nguy hiểm. Sự hy sinh anh dũng của 13 cán bộ trong đoàn công tác làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn là một sự mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước cũng như với nhân dân Việt Nam. Các anh đã không tiếc thân mình, anh dũng xông pha vào những nơi nguy hiểm vì sự an toàn của người dân, những hình ảnh này sẽ tô thắm tình quân dân cá nước của dân tộc ta, dân tộc Anh Hùng.

Lũ ba que ở bên kia nửa vòng trái đất, những kẻ vẫn đang ngày ngày rình rập soi mói, xuyên tạc những sự kiện ở đất nước ta, chúng luôn miệng nói về tình hình nhân quyên và các vấn đề dân chủ bị đàn áp ở nước ta. Chúng luôn tự nhận những điều mình làm là vì nhân dân nhưng những lúc khó khăn, gian khổ thì chúng đang ở đâu, làm gì?. Phải chăng chúng vẫn đang bận rộn với việc suy nghĩ xem nên ủng hộ Donald Trump hay Joe Biden để có thể nhận được nhiều sự bố thí trên đất Mỹ nhất.

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

 CÓ MỘT CÁI NGHỀ ĐƯỢC GỌI LÀ "NGHỀ LƯƠNG CAO"
Năm 2020 có thể được tóm gọn lại bằng hai chữ "KINH HOÀNG" khi liên tiếp trải qua hai mùa dịch, kinh tế phong toả, doanh nghiệp điêu đứng, tài sản dự trữ cạn kiệt, cả nước dắt dìu nhau qua hoạn nạn!!!

Dịch vừa yên, miền Trung vốn bao đời nghèo khó oằn mình gánh bão, gánh lũ! Hàng ngàn ngôi nhà ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi... ngập chìm trong nước, hàng ngàn người dân bao năm tằn tiện góp nhặt bỗng dưng lâm vào cảnh mất trắng! Những hạnh phúc của những gia đình nhỏ cũng theo dòng nước trôi xa... Những nỗi đau khắc sâu vào tâm trí, mãi mãi ám ảnh vào giấc mơ của nhiều người.

Trong hoạn nạn, tình người càng rõ, người ta rủ nhau quyên góp, từ thiện, cứu trợ, ủng hộ để cùng nhau đi qua cơn bỉ cực! Thế nhưng để trực tiếp đối diện, để sẵn sàng ứng phó, để sát cánh cùng đồng bào trong mưa gió tơi bời thì chắc chắn không thể không nhắc đến lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam! Những người lính với màu áo xanh huyền thoại! Mọi nơi gian khó, mọi nơi hiểm nguy, mọi việc nhọc nhằn đều được tin tưởng đặt vào đôi vai của các anh!!! 

Hai hôm nay, đọc báo, lướt newfeed ám ảnh bởi nhiều thứ, trong đó đặc biệt là thông tin 13 cán bộ chiến sỹ QK4 bị mất liên lạc khi đang đi giải cứu công nhân gặp nạn của thuỷ điện Rào Trăng 3 trong tình trạng mưa lũ kéo dài, và chợt thấy đau nhói! Tự nhiên nhớ lại nhiều năm tháng qua, đã có rất nhiều người lạ, người quen sau vài câu hỏi thăm trực tiếp, hay trên các diễn đàn mạng đều nói: "mấy ông bộ đội sướng bắt chết, thời đại ni ăn chơi không mà lương cao, về hưu thì sung sướng, không làm gì lương tháng cũng cả mớ", mỗi lần như thế đều cảm thấy chua chát, cũng muốn tranh cãi một lần cho ra ngô ra khoai, nhưng nghĩ lại càng không đáng, nên đều hoặc cười trừ, hoặc nhắm mắt cho qua! 

Họ, những con người làm cái "NGHỀ LƯƠNG CAO" đó, những con người được cho là "SƯỚNG BẮT CHẾT" đó, mỗi ngày mỗi ngày trôi qua đều thấy rất nhiều người đối diện với khó khăn, mỗi ngày trôi qua đều làm quân tiên phong đi vào vùng nguy hiểm! Họ luôn ở tuyến đầu trong mặt trận chống giặc, chống dịch, chống thiên tai! Họ để lại sau lưng gia đình họ tự mình nỗ lực, họ để lại sau lưng vợ con họ tự mình cố gắng, họ để lại cho mẹ cha những nỗi lo lắng khôn nguôi!!! Đã có nhiều người "LƯƠNG CAO" ra đi và mãi không về, đã có nhiều đứa con mãi không còn được cha vỗ về trên chặng đường trưởng thành nữa! Nhiều nỗi đau, nhiều mất mát mà TIỀN không thể bù đắp được!

Chiến tranh đã mãi lùi xa, thế nhưng những hi sinh vẫn còn quá lớn, đâu đó vẫn luôn còn những tấm bia liệt sỹ được dựng lên, đâu đó vẫn còn những đứa trẻ lớn lên và đi học được cộng vài điểm ưu tiên, được miễn vài khoản đóng góp vì là con liệt sỹ! Thế rồi trong những giấc mơ đứt gãy, những đứa con vẫn sẽ hoảng hốt giật mình khi tỉnh lại mà không còn cha bên đời! 

Có mất mát nào lớn lao hơn!? Có nỗi đau nào ám ảnh hơn!? Có giấc mơ nào vỡ vụn hơn!? 

Thế nên bạn nhé,"LƯƠNG CAO" không phải là một đặc quyền, mà nó là trách nhiệm, là nỗ lực, là tính mạng của họ, là giấc mơ, là âu lo, là hoang mang, là thảng thốt của gia đình họ. Thế nên, đừng mãi so đo, đừng mãi dè bỉu, đừng mãi thắc mắc sao LƯƠNG CAO THẾ! Bởi không có mức giá nào được tính cho tính mạng của mỗi người! Không có mức giá nào được đưa ra cho nỗi đau, cho mất mát của mỗi người cha, người mẹ, người vợ, người con đằng sau mỗi bước chân của Họ!
 GIỮA THỜI BÌNH,  MÁU ĐÀO CÁC ANH VẪN ĐỔ
Bá Kiến

Sau nhiều giờ tìm kiếm, tối 15/10, toàn bộ thi thể 13/13 cán bộ, chiến sĩ đoàn công tác gặp nạn trong vụ sạt lở ở trạm kiểm lâm 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đều đã được tìm thấy.
Trước đó, đoàn công tác mất liên lạc lúc 0h00 ngày 13/10. Hiện trường cho thấy một khối lượng lớn đất đá sạt trượt từ trên cao xuống vị trí ngôi nhà mà các cán bộ, chiến sĩ đang nghỉ chân tại trạm kiểm lâm 67. Qua đo đạc, diện tích đất đá sạt trượt rộng đến 7,7 hécta, độ sâu vùi lấp chỗ thấp nhất 2 mét và chỗ cao nhất là hơn 3 mét. Không có phép màu nào xảy ra khi toàn bộ 13/13 người thuộc đoàn công tác đều đã thiệt mạng.

DANH SÁCH 13 CÁN BỘ ĐOÀN CÔNG TÁC HY SINH TRONG KHI LÀM NHIỆM VỤ TÌM KIẾM CỨU NẠN:

1. Đồng chí Thiếu tướng NGUYỄN VĂN MAN
- Chức vụ: Phó tư lệnh Quân khu 4

2. Đồng chí Đại tá NGUYỄN HỮU HÙNG
- Chức vụ: Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn, Bộ Quốc phòng

3. Đồng chí Trung tá BÙI PHI CÔNG
- Chức vụ: Phó chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 4

4. Đồng chí Trung tá NGUYỄN TIẾN DŨNG
- Chức vụ: Phó trưởng Phòng Tác chiến Quân khu 4

5. Đồng chí Thượng tá HOÀNG MAI VUI
- Chức vụ: Phó trưởng Phòng xe máy - Cục Kỹ thuật Quân khu 4

6. Đồng chí Trung tá LÊ TẤT THẮNG
- Chức vụ: Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4

7. Đồng chí Trung tá TRẦN MINH HẢI
- Chức vụ: Phó tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế

8. Đồng chí Đại úy TÔN THẤT BẢO PHÚC
- Chức vụ: Trưởng Ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế.

9. Đồng chí Đại úy NGUYỄN CẢNH CƯỜNG
- Chức vụ: Đại đội trưởng, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4

10. Đồng chí Thượng úy QNCN ĐINH VĂN TRUNG
- Chức vụ: Đài trưởng 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4

11. Đồng chí Thượng úy QNCN TRƯƠNG ANH QUỐC
- Chức vụ: Nhân viên Điệp báo chiến dịch, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế.

12. Đồng chí NGUYỄN VĂN BÌNH
- Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền

13. Đồng chí PHẠM VĂN HƯỚNG
- Chức vụ: Trưởng phòng Thông tin – Tuyên truyền Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế

13/13 thi thể cán bộ, chiến sĩ đoàn công tác gặp nạn trong vụ sạt lở ở trạm kiểm lâm 67 đã được xác định. Thi thể các nạn nhân được đưa về TP Huế để chuẩn bị mai táng.

Máu vẫn đổ giữa giữa thời bình, đỏ thẫm ngực áo. Cứ mong rằng các anh vẫn bình an, thế nhưng rồi sự thật vẫn quá khắc nghiệt. Những mất mát quá lớn với gia đình, đồng đội và cả dân tộc này. Giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống, các anh vẫn dũng cảm nhận về mình những nhiệm vụ nguy hiểm. Giữa thời bình nhưng máu của những cán bộ Quân đội, những chiến sĩ Công an vẫn đổ. Các anh nằm xuống trong lòng đất mẹ để giữ cho cuộc sống thanh bình, để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Sự hy sinh đó thực sự thiêng liêng!
 TRÒ HỀ MANG TÊN “CHIẾN DỊCH PHÁP LÝ KÊU GỌI TRẢ TỰ DO CHO TRẦN HUỲNH DUY THỨC”
Việt Nguyễn

Cách đây ít ngày, trên mạng xã hội bắt đầu lan truyền lời kêu gọi trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức (người đang thụ án 16 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”).
Được bắt đầu bằng lời tuyên bố “từng người trong gia đình chúng tôi sẽ gửi hai đơn: Đơn Yêu Cầu Miễn Hình Phạt Còn Lại Cho Ông Trần Huỳnh Duy Thức và Đơn Đề Nghị Giải Thích Pháp Luật đến các cơ quan có thẩm quyền để kêu gọi trả tự do cho anh Trần Huỳnh Duy Thức”. Tiếp theo là lời kêu gọi ủng hộ “Chiến dịch pháp lý kêu gọi trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức.
Lý do mà những người thân trong gia đình cũng như những người anh em đồng môn “zân chủ” phát động “chiến dịch phép lý kêu gọi trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức” là “Hành vi của ông Trần Huỳnh Duy Thức chỉ là “chuẩn bị phạm tội” theo luật hiện hành”, nên theo Luật hiện hành chỉ bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Thứ nữa là, cần áp dụng nguyên tắc có lợi cho người phạm tội để thể hiện giá trị nhân bản xuyên suốt của Bộ luật Hình sự.

Chính vì vậy, những người này kêu gọi rằng, Trần Huỳnh Duy Thức đã chấp hành hình phạt hơn 11 năm, nên cần được trả tự do ngay lập tức.

Đúng là thật nực cười. Căn cứ vào đâu để họ nói rằng, hành vi của Trần Huỳnh Duy Thức là chuẩn bị phạm tội? Trần Huỳnh Duy Thức là kẻ cầm đầu, thực hiện hành vi đến cùng nhằm âm mưu lật đổ chính quyền, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông ta đã lập ra những trang blog để đăng tải thông tin xuyên tạc, kích động các hoạt động lật đổ chính quyền. Cùng với Lê Công Định xây dựng những cái gọi là “Bản tân Hiến pháp”, “Con đường Việt Nam”, vẽ nên “kế hoạch Chấn web”, “kế sách dùng Đoài đánh Đoài” (dùng cộng sản đánh cộng sản”… Dự kiến thời điểm 2010 là L.P.C (lúc phất cờ để lật đổ chế độ).

Vậy, thử hỏi đó là chuẩn bị phạm tội hay phạm tội đến cùng? Những vấn đề này, kết luận điều tra của Cơ quan điều tra, cáo trạng của Viện Kiểm sát cũng đã nêu rất kỹ. Hoàn toàn không có chuyện chuẩn bị phạm tội như những gì một số kẻ đang tuyên truyền.

Mặt khác, pháp luật Việt Nam luôn tôn trọng nguyên tắc có lợi cho người phạm tội. Tuy nhiên, không phải vì như vậy mà lại giảm nhẹ hình phạt hay xoá bỏ hình phạt một cách vô lý.

Đã không ít lần gia đình Trần Huỳnh Duy Thức và đám zân chủ cuội phát động chiến dịch này nọ để kêu gọi trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức. Từ “tuyệt thực” cho đến phát động các chiến dịch truyền thông, kêu gọi hỗ trợ từ bên ngoài. Tuy nhiên, cuối cùng tất cả cũng chẳng mang lại kết quả gì.

Trần Huỳnh Duy Thức vẫn ở đó, vẫn đang chấp hành bản án 16 năm mà tòa đã tuyên.

Nếu như ai đó cũng cứ phạm tội rồi lại tìm cách kêu gọi can thiệp để được trả tự do thì thử hỏi pháp luật có còn là pháp luật? Nếu trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức bằng những lý do vô lý này thì thử hỏi bao nhiêu người sẽ tiếp bước Trần Huỳnh Duy Thức để kêu gọi được trả tự do? Thật là một trò hề zân chủ.

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

 NỀN KINH TẾ VIỆT NAM LỚN HƠN SINGAPORE, MALAYSIA NĂM 2020
Thanh Huyền

Theo công bố mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Báo cáo triển vọng kinh tế thế giới năm 2020, Việt Nam tiếp tục là quốc gia duy nhất trong khu vực Đông Nam Á được dự báo sẽ tăng trưởng dương năm nay, ở mức 1,6% và đến năm 2021, con số này sẽ đạt 6,7%. Theo đó, GDP Việt Nam năm 2020 ước tính sẽ đạt 340,6 tỷ USD, vượt Singapore với 337,5 tỷ USD; Malaysia với 336,3 tỷ USD; giúp Việt Nam trở thành quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 4 khu vực Đông Nam Á. Cũng nhờ cập nhật số liệu, đánh giá lại quy mô GDP mà năm 2020, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt 3.497 USD, đứng thứ 6 ASEAN.
Có thể nói đây là một dấu mốc rất đáng nhớ của nền kinh tế Việt Nam, là kết quả của cả một quá trình phấn đấu trong cả giai đoạn 2011 - 2020 và nhờ những nỗ lực tuyệt vời của Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu bước đầu, được thế giới ghi nhận, mặc dù trước đây nhiều tổ chức quốc tế vẫn lên tiếng, gây sức ép với Việt Nam về việc cố tình chậm đánh giá lại GDP, để quy mô GDP thấp hơn thực tế với mong muốn tận dụng hỗ trợ quốc tế và giảm đóng góp cho các nghĩa vụ toàn cầu.

Quy mô nền kinh tế tăng lên cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ phải có trách nhiệm, tiếng nói hơn đối với các vấn đề khu vực và quốc tế, nhất là đối với các quốc gia “nhỏ bé” hơn. Nhưng đó là quy luật tất yếu của quá trình phát triển. Chúng ta cũng không thể cứ nghèo, cứ chắt chiu, cứ nhận viện trợ, hỗ trợ quốc tế mãi được. 

Dân tộc Việt Nam vẫn luôn có khát vọng hùng cường sánh vai với các cường quốc năm châu. Và tôi tin cái kết tốt đẹp của giai đoạn 2011 – 2020, cái mở đầu rực sáng của giai đoạn 2021 – 2030 sẽ viết tiếp những ước mơ, khát vọng Việt.

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020

 “KẺ SỸ” VÔ ƠN...
Mới đây đối tượng Mạc Văn Trang một kẻ “sĩ” vô ơn thích bàn chuyện chính trị đã tán phát bài “Chuyện tách đảng ra làm đôi” với mục đích bôi nhọ, nói xấu, làm chia rẽ nội bộ Đảng, gây hoài nghi trong một bộ phận Nhân dân.

Cái tên Mạc Văn Trang, dư luận không quá còn xa lạ - một Phó Giáo sư, Tiến sỹ từng có hơn 30 năm công tác ở Viện Khoa học Giáo dục trước khi nghỉ hưu năm 2002 với hơn 54 năm tuổi Đảng. Tên tuổi của Mạc Văn Trang đã nổi tiếng hơn sau khi gắn với những tên trở cờ, suy thoái về chính trị như: Nguyễn Quang A, Chu Hảo, Nguyễn Nguyên Bình, Nguyễn Thị Kim Chi… 
Mạc Văn Trang sinh năm 1940 tại làng Vũ La, xã Nam Đồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương nơi có nhà thờ Mạc Đĩnh Chi (ông tổ dòng họ Mạc - người đầu tiên là Lưỡng quốc trạng nguyên của nước ta), nhưng những năm gần đây Mạc Văn Trang đã làm ô uế, xấu mặt dòng họ Mạc. Đối tượng này đã thường xuyên thể hiện tư tưởng chống đối Đảng, chống đối chính quyền khi luôn đăng tải, chia sẻ các bài viết trên trang facebook cá nhân nhiều bài viết với cái nhìn tiêu cực, phiến diện, phản đối đường lối lãnh đạo đất nước của Đảng. Khi xảy ra vụ việc Đồng Tâm, ông ta cùng các đối tượng chống đối chính trị khác về Đồng Tâm để “lấy hình ảnh”, viết bài xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, cố ý đưa những thông tin sai sự thật để đánh lừa dư luận. Hoạt động của Mạc Văn Trang đã gây bức xúc trong chính những người của dòng học Mạc tại xã Nam Đồng, mà đỉnh điểm là ngày 03/3/2020 tại lễ giỗ tổ dòng họ Mạc, con cháu trong họ đã tẩy chay, không cho Mạc Văn Trang tham dự buổi giỗ tổ vì những hoạt động chống Đảng thời gian qua.

Thời gian gần đây, trước thềm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đối tượng Mạc Văn Trang càng thể hiện sự chống đối điên cuồng hơn. Với việc tán phát bài “Chuyện tách đảng ra làm đôi” đã thể hiện sự ấu trĩ về nhận thức, “vô ơn” của một trí thức được Đảng, Nhà nước tạo điều kiện học hành, công tác nhưng đã theo đuôi những đối tượng phản động chống lại Đảng. Như bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định quan điểm: “Không chỉ "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng "mà còn phải"... xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc."”. Đó là những lời tâm huyết của người đứng đầu Đảng và Nhà nước, cũng là sự khẳng định cho việc xây dựng Đảng phải gắn liền với phát triển đất nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhưng cũng gắn chặt với xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân.

Những kẻ “sĩ” vô ơn như Mạc Văn Trang, tuy tuổi đã cao nhưng lại thích bàn luận về chuyện chính trị, song lại không hiểu gì về chính trị thì cuối cùng cũng sẽ đến cái đích đáng tiếc giống như những người đã đứng ngoài lợi ích chính đáng của dân tộc và Nhân dân.
 NHỮNG CON RỐI HẾT GIÁ TRỊ LỢI DỤNG
Trần Bình

Hiện nay, đặc biệt là khi cả nước đang hương về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vẫn có những người mang dòng máu Việt nhưng vội vã quên nguồn cội, báng bổ tiền nhân, tự biến mình thành con rối, được sự tung hô của các thế lực phản động nước ngoài, điên cuồng tiến hành các hoạt động chống phá đất nước với mục đích kiếm tiền và xin định cư ở trời Tây.

Nhìn chung, đó là những kẻ bất tài, buôn thúng, bán mẹt, nhưng háo danh, tham tiền, lười nhác, nhưng lại muốn ăn sung, mặc sướng, muốn có tiền ăn chơi, tiêu sài và hơn hết là được sang trời Tây.

Những “nhà dân chủ cuội” này, sau khi chấp nhận nghiến răng chịu một, hai năm tù để có “thẻ bài” đi sang trời Tây, hân hoan về một thiên đường nơi hạ giới, nhưng chúng không hiểu rằng đây là dấu chấm hết cho những chuỗi ngày chửi thuê kiếm tiền, một con rối đã hết giá trị sử dụng. Kể từ giờ phút đó sẽ không có bất cứ nguồn tài trợ nào đến tay những kẻ chửi thuê nữa, vì có ai thuê đâu mà chửi và ngược lại có chửi cũng không ai thuê. Cuộc sống tự thân vật lộn nơi đất khách quê người bắt đầu.

Có thể kể ra một số “tấm gương” tiêu biểu như: 
(1) Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Đài… ở Việt Nam cũng làm luật sư, sang Mỹ không được sử dụng, chỉ thỉnh thoảng lên mạng tự mình “sủa” vài câu chống đối quê hương và cũng chẳng được những kẻ chống cộng hải ngoại tung hô như trước, rốt cuộc chỉ làm tổn hại đến thanh danh gia đình.

(2) Lê Thu Hà, thành viên của tổ chức phản động “Hội anh em rân chủ” bị trục xuất sang Đức đã bay về Việt Nam sau 5 tháng sống tại Đức ăn không, ngồi chơi xơi nước với nỗi “nhớ nhà, “nhớ gia đình”.

(3) Bùi Tín phản bội Tổ quốc, sang Pháp thổi lửa về quê hương để rồi đến khi chết không ai đưa tiễn, một số bạn bè phải quyên góp tiền để làm tang ma và chôn cất.

(4) Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh kẻ phạm tội chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam được nhà nước Việt Nam khoan hồng, trả tự do để được sang Mỹ tị nạn.

(5) Bùi Thị Kim Thành ở trong nước tự nhận là luật sư nhưng khi sang trời Tây phải đi nhặt rác, nhặt lon bia ngoài đường kiếm ăn, khi được hỏi về cuộc sống vất vả, ả ta trả lời rằng kiếm tiền mua vũ khí đánh Việt Nam. Thật nực cười!!!

Nghĩ thật tội nghiệp cho những kẻ lưu vong, ngay sau khi đặt chân đến xứ thiên đường, sống kiếp tỵ nạn lưu vong, giấc mơ trời Tây của chúng đã sụp đổ. Âu cũng là cái giá phải trả cho sự ảo tưởng và ngu ngốc. Đó cũng là một tấm gương cho những kẻ còn ôm mộng được sống theo kiểu tự do Phương Tây. Thiết nghĩ, đó cũng là kết cục quá đắng cay cho những kẻ đang được hưởng nền hòa bình, ấm no, hạnh phúc trên quê hương, xứ sở của mình nhưng không biết trân trọng, không cam tâm kiếm tiền bằng sức lao động chân chính mà cố tình liên kết thù trong, giặc ngoài để chống phá đất nước, trục lợi cá nhân.

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

VỤ SAI SÓT SÁCH GIÁO KHOA CẤP 1: ĐỪNG GIẬN CÁ CHÉM THỚT
Lam Hồng

Liên quan tới vụ việc dư luận phát hiện nhiều sai sót trong bộ sách giáo khoa cấp 1 được Bộ giáo dục phát hành, có nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh vấn đề này, nhưng trong đó có một số ý kiến tiêu cực.
Chẳng hạn trên fb của võ sư Lương Ngọc Huỳnh đã nêu quan điểm cá nhân rằng giáo dục đã khiến đất nước "kiệt quệ". Cụ thể: "Biển đảo thì mất, tham nhũng tràn lan, giáo dục be bét, giao thông hỗn loạn, đạo đức y tế xuống cấp, con người thì manh nha, mánh khoé, lừa lọc, trộm cắp...."


Và cái tư duy của ông Huỳnh đó là "Tôi muốn biểu tình chống lại những bất công của xã hội. Tôi muốn đuổi cổ những kẻ lưu manh đang làm lãnh đạo đất nước. Tôi muốn người dân được tự do dân chủ bỏ phiếu chọn người tài".

Nên nhớ rằng sách giáo khoa mới đương nhiên luôn có "sạn", cái quan trọng là chúng ta có chung tay nhặt sạn với Bộ giáo dục hay không? hay chỉ giỏi share những điều ca thán, báng bổ họ. Nếu anh giỏi anh làm thay họ có tuyệt đối được không.

Đành lòng là thời gian qua việc biên soạn sách khiến tốn kém, chất lượng còn phải bàn nhiều nhưng không thể quy kết bằng việc thay đổi chế độ, những điều trong bảo vệ biển đảo cũng chẳng liên quan tới vấn đề biên soạn sách.

Việc ông Huỳnh muốn đi biểu tình, muốn đuổi cổ những kẻ lưu manh âu cũng là giận cá chém thớt bởi từ một vụ biên soạn sách chưa tốt mà đã tăng xông lên đòi "biểu tình" chống đối, đòi đuổi cả một thiết chế nhà nước tồn tại thì thật đáng tai họa. Nếu không nói rằng ông Huỳnh đang lợi dụng sự việc sách để hùa theo luận điệu cổ súy cho lật đổ chính quyền thì ông Huỳnh cũng chẳng có tư cách để phát biểu.

Cho nên việc nào ra việc đó, Bộ giáo dục nhận sai, đang sửa bằng việc cho lập Hội đồng thẩm định lại toàn bộ, hiện đã xong vòng 1.

Trên mạng đang xôn xao một số kẻ chế ra hình ảnh giả sách giáo khoa cấp 1 để đâm lưng chọc bị bộ giáo dục. Có thể là những người như ông Huỳnh lắm chứ, vì ông có đâu vì đất nước để đóng góp ý kiến đâu, ông chỉ thích dùng fb chửi mà thôi.

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

 PHẠM ĐOAN TRANG: ĐÃ “XẤU” LẠI CÒN "XA"
Việt Nguyễn

Cái tên Phạm Thị Đoan Trang có lẽ không còn quá xa lạ với nhiều người. Sinh ra trong một gia đình cơ bản, từng học và tốt nghiệp tại trường Hà Nội - Amsterdam, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Từng cộng tác cho nhiều tờ báo nổi tiếng như Vnexpress, Vietnamnet, VTC, Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh… Ấy thế nhưng, Phạm Đoan Trang đã đi sai ngã rẽ, bị một số đối tượng chống đối chính quyền dẫn dắt biến ả trở thành một kẻ chống đối chính quyền cực đoan.
Điều làm thay đổi số phận Phạm Đoan Trang có lẽ là chuyến xuất cảnh đi nước ngoài năm 2013. Sau chuyến xuất cảnh trái phép này, Phạm Đoan Trang không những bị báo Pháp luật TP.HCM cho thôi việc mà cũng chính từ đây ả đã trở thành một kẻ chống phá chính quyền. Trở về nước sau chuyến xuất cảnh trái phép, Phạm Đoan Trang đã trực tiếp thành lập và tham gia điều hành nhiều hội, nhóm bất hợp pháp như: “Mạng lưới blogger Việt Nam”, “Green Trees”, “Nhật ký yêu nước”, “Câu lạc bộ Phan Chu Trinh”…

Phạm Đoan Trang cũng lập và điều hành các trang mạng “Luật khoa tạp chí”, “Phamdoantrang.com”, “The Vietnamese”, viết, tán phát nhiều bài viết, cuốn sách có nội dung bôi nhọ thể chế, tuyên truyền xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kích động lật đổ chế độ, như: “Cẩm nang truyền thông”, Từ Facebook xuống đường”, “Chính trị bình dân”, “Toàn cảnh thảm họa môi trường Formosa ở Việt Nam”, “Phản kháng phi bạo lực”, “Cẩm nang nuôi tù”...

Phạm Đoan Trang cũng là thành viên cốt cán của tổ chức “VOICE” (một tổ chức ngoại vi của tổ chức khủng bố “Việt tân”). Là một trong những người sáng lập và duy trì hoạt động của “Nhà xuất bản tự do” - một tổ chức dân sự trá hình, hoạt động “chui”, chuyên xuất bản, in ấn các ấn phẩm có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Phạm Đoan Trang cũng đã không ít lần kích động, tham gia các cuộc biểu tình, tụ tập gây rối an ninh, trật tự dưới danh nghĩa “chống Trung Quốc”, phản đối dự án thay thế cây xanh ở Hà Nội, phản đối Công ty Formosa, phản đối dự luật Đặc khu, Luật An ninh mạng… Trước đó, Phạm Đoan Trang cũng đã cùng với một số đối tượng là thành viên của “Mạng lưới blogger Việt Nam” soạn ra cái gọi là “Tuyên bố 258” rồi mang cái “tuyên bố” này đi gửi cho Đại sứ quán một số nước để kêu gọi gây sức ép với Việt Nam bỏ Điều 258 Bộ luật hình sự năm 1999.

Trước khi bị bắt, Phạm Đoan Trang còn thường xuyên vận động số bạn bè cùng hội cùng thuyền tài trợ cho cái gọi là “Quỹ 50K”, “Quỹ lương tâm” nhằm vận động, quyên góp tài chính cho việc thực hiện các âm mưu chống phá chính quyền.
Là một người được ăn học, đào tạo bài bản, có khả năng viết lách, ấy thế nhưng Phạm Đoan Trang đã tự trao tâm hồn cho quỹ dữ, sử dụng trình độ, kiến thức được đào tạo để chống phá Nhà nước, chống phá chính quyền.

Người ta có thể đẹp về hình thể và đẹp cả về tâm hồn. Người ta có thể xấu về hình thể nhưng đẹp về tâm hồn, nhân cách. Nhưng với Phạm Đoan Trang, ả không chỉ xấu về hình thể mà còn xấu cả về tâm hồn và nhân cách. Một con người vừa “xấu” lại vừa “xa” như vậy mà khi bị bắt có một số kẻ còn ngoạc miệng ra mà kêu gọi trả tự do cho ả thì quả là không thể hình dung nổi.

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

 VỤ ĐỒNG TÂM - NÊN DỪNG Ở ĐÂY


Bàn về đêm những kẻ man rợ đã khiến ba chiến sỹ Công an hi sinh, tôi chỉ xin phép chỉ ra một số vấn đề mà những nhà “dâm chủ” như Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư (trước khi bị bắt), Nguyễn Thị Tâm... và một số luật sư “bất tài, vô tâm”... đang ngày đêm cố “rửa mặt” cho bầy đàn Lê Đình Kình.

THỨ NHẤT, tất cả người dân trên thế giới cũng như người dân Việt Nam đều hiểu một nguyên tắc cơ bản nhất là thượng tôn pháp luật là phải chấp hành theo yêu cầu của lực lượng thực thi pháp luật. Đặc biệt, ở các quốc gia phát triển như Mỹ có thể chỉ cần một hành động nhỏ khi chưa được phép, chẳng hạn cảnh sát hô bỏ súng xuống mà anh cho tay vào túi là có thể bị găm vài viên đạn vào người. Còn ở Đức thì cũng không phải nói nhiều, cứ cầm hung khí tấn công lực lượng chức năng, không cần biết là dao hay súng đã đủ “tèo” rồi, đó là chuyện hoàn toàn bình thường! Việc lực lượng chức năng ở xứ phương Tây bắn chết số chống đối người thi hành công vụ lên đến hàng ngàn mỗi năm, chả có gì là lạ.

Không cần biết anh đang làm gì, anh là ai nhưng khi được lực lượng chức năng yêu cầu thì việc của mỗi công dân là chấp hành, là “lên phường rồi tính”. Nếu anh cảm thấy lực lượng chức năng làm sai, anh có thể khởi kiện. Khi lực lượng Công an yêu cầu thì “đám thảo khấu” Lê Đình Kình không chấp hành, chống trả bằng lựu đạn, bom xăng, phóng lợn… khiến ba chiến sỹ Công an hi sinh; đây rõ ràng LÀ HÀNH VI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ, GIẾT NGƯỜI; không cần bàn cãi thêm làm gì.

THỨ HAI, lựu đạn, bom xăng không phải là những thứ “đồ dùng” mà người dân được phép cất giữ trong nhà. Đây là sự chuẩn bị có kế hoạch, có chủ đích của bè nhóm Lê Đình Kình nhằm tấn công vào lực lượng chức năng. Và khi các đối tượng manh động này đã gây ra thương vong cho lực lượng Công an thì việc nổ súng là việc cần thiết, việc phải làm, thậm chí là làm sớm hơn. Các vị luật sư cứ mải chứng minh Kình có cầm lựu đạn hay chỉ cầm “gậy xiên cá”. Vậy “gậy xiên cá” không phải vũ khí à, trong trường hợp chiến đấu có đến 3 cán bộ công vụ hi sinh, thì lúc đó, anh cầm cái gì để chống lại thì cũng là vi phạm, có thể bị tiêu diệt, tranh cãi làm gì.

THỨ BA, liên quan “thắc mắc ngớ ngẩn” rằng “sao 03 chiến sĩ Công an bị đốt hóa than nhưng dây điện dưới giếng trời không bị cháy mà vẫn còn nguyên”. Xin thưa, trong video do chính Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư (những kẻ cùng hội cùng thuyền với số “dâm chủ” kia) quay lại hiện trường nơi 3 chiến sỹ bị chúng thiêu sống thì dây điện bị cháy rụi, trơ cả hai sợi lõi dây. Nếu xem thật kỹ video, trong cái “giếng tội ác” đấy có 2 sợi dây điện ở 2 góc tường khác nhau và đều bị cháy rụi, đen sì. Chả biết hai vị “luật sư” nào đấy có cách gì mà biến sợi dây từ trơ lõi thành có vỏ băng kéo mới tinh quấn xung quanh, đăng đàn ngụy tạo chứng cứ. Chả lẽ xảy ra chuyện lạ kinh điển đó là dây điện “tự tái tạo” vỏ bọc mới? Dăm ba mấy đứa con nít còn không bị lừa mà một số kẻ tin như đúng rồi. Bản chất vị “luật sư” độ dây điện giống y hệt vị “luật sư” phát minh ra công thức xăng, dấu đầu hở đuôi, đã “yếu kém” về trình độ mà còn cố tỏ ra nguy hiểm.

ĐẾN NAY, VỤ VIỆC ĐÃ QUÁ RÕ RÀNG, các bị cáo đều CÚI ĐẦU NHẬN TỘI, thừa nhận hành vi của mình, video về vụ việc được ghi lại làm bằng chứng. Những nhà “dâm chủ” hãy dừng ngay việc bao biện rằng hành vi của Lê Đình Kình là “tự vệ”, việc lực lượng Công an nổ súng tiêu diệt Lê Đình Kình là “khủng bố người dân”. Các vị dùng những lời dối trá để che đậy tội ác man rợ của bè lũ Lê Đình Kình sẽ chỉ khiến các vị tự tách khỏi thế giới văn minh, khiến mọi người dân Việt Nam nhận ra các vị cùng loài với Kình. VỤ ĐỒNG TÂM ĐẾN ĐÂY KẾT LÀ ĐƯỢC RỒI ĐẤY!

 TIẾP LÀ ANH  A BÚ FEM ĐÂY

Mấy ngày qua, nhân việc Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử vụ án “giết người, chống người thi hành công vụ” tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, thế mà Nguyễn Quang A và đồng bọn lại được dịp xuyên tạc, gào thét, chửi bới vô lối trên mạng. Vừa rồi y tung bài viết “Khuyên ông Trọng” với những lời lẽ láo xược đối với người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, và rằng: “chúng tôi biết Đảng CSVN chẳng bao giờ nhận mình sai cả…”


Phiên tòa xét xử những kẻ “giết người” và “chống người thi hành công vụ” ở Đồng Tâm đang đi vào hồi kết. Trước đó, trong bản luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội đề nghị tòa chuyển tội danh cho 19 bị cáo từ tội “giết người” sang tội “chống người thi hành công vụ” đã thể hiện tính nhân văn và khoan hồng của Đảng, Nhà nước. Những kẻ phạm pháp đã cúi đầu nhận tội trước tòa. Đáng chú ý là lời nói sau cùng của bị cáo Lê Đình Doanh (bị đề nghị án chung thân): “bị cáo luôn dằn vặt lương tâm khi nghĩ về con gái của chiến sỹ công an hy sinh. Trong suốt thời gian bị tạm giam, được sự quan tâm của cá bộ, bị cáo đã nhân thức rõ hành vi tội lỗi của mình gây ra. Bị cáo xin hội đồng xét xử xem xét để bị cáo được hưởng lượng khoan hồng, để bị cáo sớm trở về với vợ con, là công dân có ích, bù đắp những nỗi đau cho gia đình bị hại”. Với tinh thần thượng tôn pháp luật, vụ án sẽ được xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội. Nhưng với tinh thần nhân văn cao cả “đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại” của dân tộc ta, một số người phạm tội có thể sẽ được pháp luật khoan hồng mà quyết không thể như luận điệu láo xược của Nguyễn Quang A: “để cho chính quyền một lối thoát danh dự mà không quá mất mặt”.