Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018

CÔNG AN THANH HÓA TRIỆT PHÁ BĂNG NHÓM TÍN DỤNG ĐEN TỪ VỤ ĐÁNH CHẾT NGƯỜI
Băng nhóm tín dụng đen hàng trăm tỷ đồng đội lốt tập đoàn kinh tế. Vụ án được phát hiện khi một nhân viên của 'tập đoàn' này bị đồng nghiệp đánh chết.

Lực lượng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá thành công băng nhóm tội phạm nguy hiểm tự xưng là “Tập đoàn Nam Long”.

“Tập đoàn Nam Long” trên danh nghĩa đang hợp tác với ngân hàng, nhưng thực tế, đây là công ty "ma" không đăng ký, lĩnh vực hoạt động chính là tín dụng đen với quy mô 26 chi nhánh tại 63 tỉnh, thành phố.
Thông tin này vừa được Công an tỉnh Thanh Hóa công bố tại buổi họp báo sáng 29/11.

Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về vụ án, sáng 29/11
Vụ án được phát hiện từ cái chết của anh Nguyễn Văn Minh ngày 19/7/2018 sau những trận đòn nhừ tử trước khi đưa đến bệnh viện. Cơ quan điều tra đã vào cuộc và xác định, anh Nguyễn Văn Minh là nhân viên “Công ty tài chính Nam Long”.

Trong quá trình đi thu tiền nợ mà khách hàng vay, nạn nhân không nộp về công ty nên bị công ty bắt và “kỷ luật” bằng hình thức sẽ phải lựa chọn hoặc ăn cơm hoặc ăn phân. Vì chọn cơm, nên anh Minh đã phải chịu sự trừng phạt tập thể của hơn 20 đối tượng.
Đây là biện pháp dằn mặt nhân viên trong hệ thống tín dụng đen của nhóm tội phạm tự xưng là Tập đoàn Nam Long. Hậu quả, anh Minh đã tử vong do bị các đối tượng đánh đập.

Trung tá Lê Khắc Minh, Trưởng phòng cảnh sát hình sự, đại diện ban chuyên án cho biết thêm, Công ty tài chính Nam Long được tổ chức hoạt động rất chuyên nghiệp, huấn luyện nhân viên bằng hình thức cầm tay chỉ việc theo hướng: người đi trước hướng dẫn người đi sau”, tập huấn bằng các giáo án thẩm định, giáo trình xử lý nợ, sổ sách ghi chép phân loại khách hàng….

"Mặc dù quy chế Công ty được xây dựng theo hướng không dùng bạo lực để đòi nợ nhưng thực tế nhân viên của công ty vẫn sử dụng cách thức đe dọa bạo lực, thậm chí sẵn sàng sử dụng bạo lực như gây rối, cưỡng chế thu hồi nợ khi cần thiết” - Trung tá Lê Khắc Minh nhấn mạnh.

Các đối tượng trong đường dây tín dụng đen

Quy mô hoạt động của tổ chức tội phạm này có tới 26 chi nhánh ở 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Mỗi chi nhánh phụ trách khoảng 2 - 5 tỉnh, do một người làm quản lý. Tính đến thời điểm bị cơ quan điều tra khởi tố, có khoảng 200 bị hại đã chuyển tiền vào trên 30 tài khoản của tổ chức tội phạm này với tổng số tiền giao dịch lên tới trên 510 tỷ đồng.

Để điều hành hoạt động vay nợ trôi chảy, các đối tượng cầm đầu đã lập quy trình đòi nợ - xử lý các “con nợ” cũng như đối phó với cơ quan Công an. Nhóm đối tượng ràng buộc nhân viên bằng cách trả lương cao và nhiều chế độ ưu đãi và yêu cầu nhân viên đặt cọc hàng trăm triệu đồng vào công ty. Ngược lại chúng soạn ra rất nhiều quy định “kỷ luật” như thời trung cổ nếu nhân viên sai phạm, như: chế độ tiêu diệt cá nhân và gia đình (bắt cóc, đe dọa người thân), thậm chí còn yêu cầu tự chặt ngón tay của mình.

Với vỏ bọc “Tập đoàn”, các đối tượng đã cho vay với lãi suất lên đến trên 300%/năm. Sau khi người dân vay tiền, sẽ bị các đối tượng đưa ra nhiều khoản thu ngoài hợp đồng, và sẵn sàng thực hiện biện pháp mạnh để khống chế người vay.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thay mặt Bộ Công an trao thưởng 4 đơn vị tham gia phá án

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, hiện tại, cơ quan điều tra đã bắt, vận động đầu thú 7 đối tượng về các hành vi cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật và cho vay nặng lãi.

"Mô hình cấu trúc công ty rất bài bản, từ chủ tịch hội đồng quản trị đến giám đốc, đến hệ thống quản lý nhân sự, khách hàng. Đối tượng cầm đầu đều có bằng đại học và học đúng chuyên ngành nên phương thức thủ đoạn, tần xuất quản trị hệ thống tín dụng đen trên cả nước rất bài bản. Điều đó khiến nhiều người nhầm tưởng đây là tổ chức tín dụng đoàng hoàng nên đăng ký vay" - Đại tá Khương Duy Oanh cho biết.

Phương thức cho vay, thu hồi nợ của chúng cũng rất chuyên nghiệp, hệ thống chuyển tài chính thực hiện ở trên 70 loại tài khoản khác nhau ở 7 ngân hàng với nhiều loại chi nhánh. Hiện nay cơ quan điều tra mới tiếp cận được 30/70 loại tài khoản.

Cũng theo Đại tá Khương Duy Oanh, chuyên án mới đi được nửa chặng đường, gặp nhiều khó khăn, vì đối tượng hoạt động rất chuyên nghiệp nên cơ quan điều tra tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ quy mô, tính chất, mức độ, hậu quả tác hại và vai trò của từng đối tượng trong vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân đề cao cảnh giác, tích cực tham gia phát hiện, tố giác hành vi phạm tội, kêu gọi những người phạm tội đang bỏ trốn, bị truy nã nhanh chóng ra đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan điều tra đề nghị những người đã và đang vay tiền của “Công ty Nam Long” liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa theo số điện thoại 0237 858 252 để được phối hợp giải quyết./.
Nguồn: Báo mới

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018

KẺ GIẾT 2 "HIỆP SĨ" Ở SÀI GÒN LÃNH ÁN TỬ HÌNH
"Ngày 29/11, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Tài (sinh năm 1994, ngụ quận 12, TPHCM) mức án tử hình và Nguyễn Hoàng Châu Phú (sinh năm 1994, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) mức án từ chung thân về các tội giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ án, Ngô Văn Hùng (sinh năm 1986, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) bị tuyên phạt 4 năm tù và Trịnh Thị Như (sinh năm 1991, vợ Hùng) bị tuyên phạt 1 năm tù cho hưởng án treo về tội che giấu tội phạm".

*** Hết trích***

Tài "mụn" chết chắc rồi, dù có nhiều mụn thêm nữa cũng không thể che lấp bản mặt lạnh lùng, ác ôn khi cầm dao đâm chết 2 hiệp sĩ. Thậm chí ngay cả khi bị tuyên án tử hình, y vẫn điềm nhiên quay mặt lại phía người nhà người bị hại không chút biểu cảm.

Ấy vậy mà, ngay sau khi vụ án xảy ra, nhiều anh báo "chấy" cách mạng xuất bản ngay Series bài viết "Cháu nó ở nhà ngoan, hiền lắm". Thật khâm phục các anh. Nay Tài lĩnh án rồi, tôi chỉ mong sao các anh đi cùng tài đi cho đỡ chật đất, cho làng báo chí nước nhà trong sạch hơn. Bởi cái nạn nói láo của báo chí bây giờ còn đáng lo ngại hơn nạn ô nhiễm môi trường.

TÀI PHẠM TỘI THÌ CHẾT, CÒN BÁO CHÍ... HAIZZ
KẺ PHẢN BỘI: CHU HẢO VÌ TIỀN BÁN DANH DỰ

Đồng tiền và danh dự ! Nói đến Tôi xin trích một đoạn bài hát mà tôi khá tâm đắc, mà hầu hết đa số chúng ta đều biết “Cát bụi cuộc đời”.
…Này bạn thân ơi số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tàn tràn gian
Dù anh và tôi ai sang giàu ai khốn khó, mai xa kiếp con người
Về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng
Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau
Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có
Không ganh ghét hận thù chẳng gian dối lọc lừa vì kiếp người sẽ vội qua…
Chu Hảo (Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập báo Tri thức)
Kể ra cũng hay tạo hóa sinh ra con người ban cho mỗi người một cuộc sống riêng, chẳng ai giống ai nhưng cùng tồn tại trong một cộng đồng thì phải phụ thuộc vào nhau hay gọi cách khác là cộng sinh. Cả cuộc đời phấn đấu đến khi sức khỏe không còn nữa, ở cái tuổi đầu còn một màu tóc vui vẻ cùng con  cháu, nơi mà chỉ còn là cái tình thương. Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng cũng chỉ là hư vô. Thì còn có những kẻ đáng ra phải là tấm gương cho con cho cháu thì nhẫn tâm đang phá hoại cuộc sống hòa bình của hơn 90 triệu dân, phá hoại chính công sức mà chính gia đình, bản thân gây dựng. Mà chúng ta vẫn gọi là “ đám tri thức dởm ” đang đòi bỏ Đảng kẻ tiên phong làm cái trò này không ai khác Chu Hảo. Thật buồn và cũng thật đau lòng khi một bộ phận cán bộ, đảng viên dẫu được Đảng, Nhà nước đào tạo, rèn luyện, được nhân dân nuôi dưỡng, chở che, nhưng đã không đủ bản lĩnh để vượt qua sự cám dỗ tầm thường của vật chất. Họ đã bán rẻ danh dự và lòng trung thực để thu về cho cá nhân mình chút ít vật chất, tiền bạc. Điều đau đớn, xót xa hơn, những đồng tiền mà họ thu được từ sự bán rẻ danh dự và lòng trung thành ấy lại được bòn rút trên mồ hôi, công sức của nhân dân, của đồng bào.
Với nhiều người cái tên Chu Hảo nghe không có ấn tượng nhưng với những ai đã biết rõ con người và bản chất thật sự của y thì thật sự quá xấu hổ. Xấu hổ thay ở đây chính là cho gia đình của ông ta, cha mẹ thân sinh họ đã hi sinh tất cả cuộc đời để cống hiến cho tổ quốc, cho chính đứa con mà họ dứt ruột đẻ ra mong sao nối nghiệp làm rạng ranh tổ tông, dòng họ. Nhưng đáp lại được gì ở ngay cái tuổi mà gần đất xa trời thì Y quay lại tự tay mình phá nát cái truyền thống đó để biến mình thành con chó săn ăn bám; chỉ biết đến đồng tiền mà làm mờ đi con mắt chối bỏ đi cái thực tại.
Có thể nói cuộc đời Chu Hảo quá thuận lợi về con đường công danh. Giữa năm tháng mà nhân dân đang khốn khổ lo từng cái ăn cái mặc hằng ngày thì Chu Hảo vẫn được gửi ra nước ngoài đi học. Sau đó Chu Hảo lại tiếp tục được cho đi học chuyên ngành Vật lý nguyên tử tại Trường Đại học Bách khoa Kiev, Liên Xô. Rồi bảo vệ luận án tiến sĩ tại Pháp năm 1979. Được Nhà nước Việt Nam phong hàm giáo sư năm 1983. Giữ nhiều nhiều chức vụ quan trọng như Viện trưởng Viện nghiên cứu công nghệ quốc gia (1985), Chánh văn phòng quốc gia về phát triển công nghệ thông tin (1995), Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ kiêm Giám đốc Dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc (1996), Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Pháp(1996). Đến khi nghỉ hưu năm 2005, Chu Hảo vẫn còn được tín nhiệm để giữ chức vụ Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức.
Ấy tưởng rằng qua những thời gian ông ta được ăn sung mặc sướng, học hành tử tế ở nước ngoài không phải nhìn thấy và trải qua đất nước bị chiến tranh thi ông ta phải chui rèn cho ý thức cố gắng vì người khác. Nhưng chắc có lẽ cuộc sống sa hoa, trụy lạc ở bên ngoài đã làm lu mờ đi đạo đức và nhiệm vụ của ông ta. Sự nghiệp của ông ta chẳng có gì gọi là cống hiến cho tổ quốc. Được nhà nước phong hàm giáo sư từ 1983 cho đến nay ông ta chưa có một công trình nghiên cứu nào liên quan đến ngành vật lý chuyên môn của mình. Thay vì làm đúng nhiệm vụ mà nhẽ ra ai trong cương vị của ông ta đều phải biết và làm; nhưng ngược lại Chu Hảo âm thầm bắt tay cấu kết, lôi kéo những cán bộ, đảng viên khác phá hoại đất nước mà mấy ai hiểu rõ được. Chắc có lẽ chúng ta đã nghe đến “Viện Nghiên cứu phát triển” (IDS). Đây là một tổ chức nghiên cứu tư nhân, sử dụng phần lớn kinh phí từ “Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc”(UNDP) và “Cơ quan của Hoa Kỳ về phát triển quốc tế” (USAID).
USAID do tổng thồng Mỹ J. F. Kennedy thành lập từ năm 1961 với mục tiêu phục vụ cuộc chiến tranh tại Việt Nam cũng như tạo bình phong hợp pháp để phục vụ cho các hoạt động phá hoại, khủng bố, bạo loạn ở những quốc gia khó khuất phục như Việt Nam; bề ngoài là quản lý và phân phối nguồn viện trợ của Mỹ cho nước ngoài nhưng thực ra là cung cấp viện trợ cho các thế lực chống đối chính quyền ở những nước mà Mỹ không thân thiện núp dưới danh nghĩa viện trợ xóa bỏ đói nghèo. Về bản chất của nó, USAID là một trong các trung điểm để hợp pháp hóa nguồn kinh phí của CIA cung cấp cho các thế lực khủng bố, bạo loạn ở các khu vực quan trọng liên quan đến lợi ích của Mỹ. Năm 2007 Chu Hảo cùng Hoàng Tụy, Nguyễn Quang A, Phạm Chi Lan, Lê Đăng Doanh, Nguyễn Phước Tương, Phan Huy Lê, Trần Đức Nguyên, Trần Quang Huy thành lập ra Viện nghiên cứu phát triển (IDS). Từ khi thành lập tổ chức này thường xuyên có nhiều hoạt động chống đối, bịa đặt, hướng lái dư luận hiểu sai về đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Chúng tập chung khoét sâu vào mâu thuẫn, quan hệ Việt – Trung. Muốn hướng lái đất nước ta theo Mỹ, phương Tây để ăn bám, để sai khiến, để làm kẻ hầu người hạ hay để một lần nữa trong mắt Mỹ và phương Tây Việt Nam vẫn là Annammit như thời Pháp thuộc. Không những thế IDS còn hoạt động như một tổ chức gián điệp núp dưới danh nghĩa là “xã hội dân sự” thu thập và tiếp cận thông tin thuộc diện bí mật Nhà nước. Với những hoạt động trái với mục đích thành lập của tổ chức vi phạm nghiêm trọng buộc Thủ tướng Chính phủ buộc phải ra Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg nhằm giám sát chặt chẽ các hoạt động của IDS. Quản lý, giám sát chặt chẽ kiểm soát tất cả hoạt động của tổ chức này xem như IDS bị đóng băng. CIA và các cơ quan tình báo khác cảm thấy “Con rối IDS” hết hạn sử dụng; thì cũng quay sang làm ngơ không viện trợ, hậu thuẫn nữa cho đến 14/09/2009 IDS tuyên bố tự giải thể với lý do phản đối Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg. Không còn đường lui Chu Hảo như kẻ ăn mày tha hương không chốn dung thân, cái sĩ diện không còn trước thềm Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hảo cùng tay chân và đồng bọn yêu cầu đổi tên Nước, đổi tên Đảng đồng thời yêu cầu trả tự do cho đám lưu manh chính trị và con buôn dân chủ chuyên chống phá Nhà nước.
Khoan hãy nói đến những trò bẩn thiểu như tuyên bố Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Công an bắt tay cùng Hảo để phản đối luật an ninh mạng làm Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn phải có thư gửi Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin truyền thông và báo Thanh Niên(tờ báo đã đăng tải thông tin này) để thông báo rằng Chu Hảo đã bịa. Hay tự tổ chức tọa đàm “thoát Trung về văn hóa” đã có những câu nói xúc phạm đến Vua Lý Thái Tổ Ông GS Chu Hảo đánh giá: "tượng Lý Thái Tổ ở bờ hồ mặt như ông cố đạo pháp, mà cái mũ là mũ của Tàu”. Lợi dụng chức vụ để làm sai phạm nhiều dự án, xuất bản nhiều cuốn sách có nội dung xuyên tạc bịa đặt…Đó chỉ là một số sai phạm mà trong bài viết này tôi không đào sâu.
Đối với những kẻ nhận tiền của nước ngoài để phá hoại quê hương, đất nước thì chắc các bạn đọc cũng đủ hiểu nên liệt kê vào thành phần thế nào. Một kẻ ăn bám cũng chỉ đến thế mà thôi hết DATE cũng là thứ rác rưởi bỏ đi. Cũng chẳng thể hiểu nỗi cái tâm, cái đức ông ta để đi đâu rồi; ở đây còn cả cuộc sống của ông ta của cả gia đình, dòng họ. Không biết khi ông ta làm những việc này liệu trong đầu có một chút gì đó lưỡng lự cho dù là nhỏ nhất hay không ? Tiền tài, vật chất, sức khỏe rồi dần dần cũng sẽ chẳng còn có ý nghĩa gì khi con người kết thúc một kiếp người; phải chăng đó chỉ còn là danh tiếng, danh dự để lại khi còn sống. Đó là cuộc sống của cả thế hệ của con, của cháu chắt về sau khi chúng biết về cội nguồn của mình. Đối với ông ta bây giờ không còn quay đầu được nữa, đã sai lại càng sai, xin ra khỏi Đảng nghe có vẻ gì đó sang trọng, kiêu sa lắm. Ông ta và lũ tri thức dởm hùa theo thừa hiểu những việc mà bản thân đã làm không sớm thì muộn cũng sẽ bị phanh phui ra. Cho nên đang trong lúc Đảng và Nhà nước đang hoàn thiện hồ sơ thì chúng lại tự xin, cho đỡ nhục nhã phần nào đấy cũng tạo cho cái tiếng rằng ta đây có lòng tự ái.

Tuy nhiên hầu hết qua sự kiện này đại đa số những bạn đọc vẫn chưa hiểu hết được bản chất thực sự của Chu Hảo và đám tri thức theo sau. Bởi vì cũng dễ hiểu thôi “các anh hùng dân tộc này” đều là những cây đại thụ, chí ít cũng giữ những vị trí trong Đảng và Nhà nước, có uy tín phần nào đó trong các lĩnh vực. Lâu nay quen với cái hay cái tốt đến Họ mà chưa biết đến cái bóng tối, phần chìm của tảng băng. Nhưng rồi thời gian và công lý cũng sẽ dần dần đưa chúng ta đến chân lý của sự thật. 

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

HUỲNH THỤC VY LÀ AI !
Phản động là thuật ngữ dành cho những kẻ có hành động chống đối đảng, Nhà nước, những kẻ bán nước, hại dân, phản bội dân tộc. Và Huỳnh Thục Vy là một trong những kẻ như vậy. Sinh ngày 20/11/1985 tại Tam Kỳ, Quảng Nam, bố Huỳnh Thục Vy là Huỳnh Ngọc Tuấn từng bị bỏ tù 01 năm vì tội chống chính quyền. Vậy nên không quá bất ngờ khi cô ả kế tục sự nghiệp của người bố theo kiểu “cha nào con nấy”. Là bà chủ của cái gọi là “Hội Phụ nữ nhân quyền” (một tổ chức được một số nhân viên sứ quán Mỹ, phương Tây hậu thuẫn để quy tụ lực lượng đấu tranh dân chủ là nữ giới, thúc đẩy phát triển “lực lượng đối lập” vào phái nữ), cô ả là một trong những người được mệnh danh là dùng cả thanh xuân để chống đối (từng tham gia biểu tình chống Trung Quốc tại Sài Gòn, tham gia các khóa huấn luyện xuống đường đấu tranh lật đổ chính quyền Việt Nam kiểu bất bạo động. Huỳnh Thục Vy và gia đình đã bị chính quyền Tam Kỳ, Quảng Nam phạt hành chính trên 260 triệu đồng với hành vi làm ra, tán phát, tàng trữ tài liệu có nội dung chống chính quyền. Cô ta cũng từng bị bắt, xử lý 2 năm tù đối với tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam theo điều 88 – BLHS Bên cạnh đó, cô ả cũng từng thổ lộ rằng“Báo Trẻ bên Texas và báo Việt Luận bên Úc trả cho mình 50 đô cho một bài viết”, tất nhiên đó là những bài viết có nội dung tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước.

Và đỉnh điểm trong chuỗi hành động chống đối của Huỳnh Thục Vy là sự việc mới đây, khi cô ả xịt sơn lê quốc kỳ, kèm theo những lời chửi bới. Đây là hành động xúc phạm quốc kỳ và hơn cả là hành động xúc phạm danh dự của một dân tộc, chỉ có những kẻ phản động mới có thể làm được điều đó, bởi đây không phải là hành động đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, vì lợi ích quốc gia, dân tộc mà là hành động muốn xóa bỏ Việt Nam – cờ đỏ sao vàng trên bản đồ thế giới, xóa bỏ Đảng (Đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động). Điều 276 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 về Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy Người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Theo quy định trên, tội xúc phạm quốc kỳ, quốc huy là hành vi nhạo báng, xé, đập phá, bôi bẩn, vẽ bậy, làm ô uế, đốt quốc kỳ, quốc huy hoặc các hành vi khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự quốc gia. Như vậy hành vi bẻ, xé, quấn cờ vào người đi quậy phá của anh bạn đã cấu thành tội xúc phạm quốc kỳ, quốc huy theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009. Đối với hình phạt của hành vi này, người phạm tội có thể bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
Trước những hành động vô học trên của Huỳnh Thục Vy, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk ra giấy triệu tập. Tuy nhiên thay vì chấp hành cô ả lại sổ ra những chất giọng xỉa xói, vu khống “Chỉ có một chính thể chuyên bóc lột và ăn cướp của người dân mới dùng tài lực để nuôi những tên du côn ăn không ngồi rỗi chuyên nhục mạ những người bất đồng chính kiến và phá rối những hoạt động online của họ. Cái post về giấy triệu tập lần 2 của mình đã bị report và remove bởi những tên du côn mạng này.”
Đối với những kẻ vô học, có tinh thần chống đối đã ngấm vào máu như Huỳnh Thục Vy thì giả sử có xử cô ta về tội xúc phạm quốc kỳ (với thời hạn giam giữ 3 năm) sẽ không giải quyết gốc rễ được vấn đề. Thiết nghĩ cơ quan chức năng cần đưa thêm những tình tiết tăng nặng như không chịu ăn năn hối cải, tiếp tục có những hành vi chống phá Đảng, Nhà nước, từ đó mà có những hình phạt nặng hơn, nghiêm khắc hơn, đủ để răn đe những kẻ đang có dã tâm bán nước hại dân.
XÚC PHẠM QUỐC KỲ KHÔNG PHẢI LÀ TỘI THẾ CÁI GÌ MỚI LÀ TỘI
Liên quan tới phiên tòa xét xử đối tượng Huỳnh Thục Vy về tội “Xúc phạm Quốc kỳ” sắp diễn ra, mới đây trong bài trả lời phỏng vấn đài VOA tiếng Việt, ông Phil Robertson - Phó Giám đốc đặc trách Châu Á của tổ chức “Theo dõi Nhân quyền thế giới” (HRW) đã cao giọng nói rằng: Thật là “nực cười” khi chính quyền Việt Nam cố tình khép cô Vy vào tội “xúc phạm lá cờ quốc gia”. Rõ ràng nhà nước Việt Nam coi trọng các biểu tượng hơn là quyền làm người của nhân dân của chính họ.
Không những vậy, ông Phil Robertson còn lên giọng rằng: “Hành vi đó không nên được coi như một tội hình sự. Chắc chắn không phải một hành động đáng bị bỏ tù. Tôi nghĩ rằng Việt Nam đã phản ứng quá mức. Họ lẽ ra phải thừa nhận rằng đây là một hành vi nhằm thể hiện quan điểm chính trị, rằng Thục Vy có quyền nói lên quan điểm của mình. Cô ấy đã làm điều đó một cách ôn hòa, không làm hại ai, và chính quyền Việt Nam không nên bỏ tù cô vì hành vi đó.”
Xin thưa ông Phil Robertson, xúc phạm quốc kỳ không phải là tội, vậy theo ông thế nào mới là tội? Mỗi một dân tộc, một quốc gia đều có Quốc kỳ riêng của mình. Việt Nam là một dân tộc độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; Quốc kỳ Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng, là biểu tượng của hồn nước, lòng dân, của tình đoàn kết đời đời bền vững của đại gia đình các dân tộc Việt Nam và là biểu tượng thiêng liêng nhất, thể hiện nhiệt huyết cách mạng, sự hy sinh anh dũng của toàn thể nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đánh đuổi quân xâm lược, giành chính quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng chung nhất của dân tộc Việt Nam, đã khắc sâu vào tâm khảm của mỗi một người dân Việt Nam và đã được cộng đồng quốc tế công nhận và tôn trọng. 

Lá cờ đỏ sao vàng là một minh chứng khẳng định sự thống nhất, độc lập, tự chủ và hòa bình của dân tộc Việt Nam. Ở đó, nền cờ đỏ tượng trưng cho nhiệt huyết cách mạng, biểu tượng cho sự chiến đấu và chiến thắng. Màu vàng của ngôi sao tượng trưng cho linh hồn dân tộc, năm cánh sao vàng tượng trưng cho các tầng lớp nhân dân cùng đoàn kết trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng, là niềm tự hào dân tộc của mỗi người dân Việt Nam.
Biểu tượng, niềm tự hào của một quốc gia bị xúc phạm mà không phải là tội thế khi nào mới là tội? Ông không hiểu hay cố tình không hiểu. Huỳnh Thục Vy không chỉ xúc phạm Quốc kỳ mà cô ta còn xúc phạm đến cả dân tộc này, đến những người đã hy sinh máu xương của mình vì nền độc lập tự do và thống nhất của đất nước. Không những không ăn năn hối cải về hành vi của mình mà Huỳnh Thục Vy còn hỗn láo nói rằng: 

“Đối với nhiều người thì việc đụng chạm đến cờ đỏ là việc chi khá nhạy cảm và là việc hơi thiếu sáng suốt, dại dột, nhưng đối với tôi thì cờ đỏ, “cờ máu” là biểu tượng của sự đàn áp, độc tài, độc đoán, phi dân chủ, phản dân quyền của chính quyền độc tài cộng sản Việt Nam”.
Một kẻ khốn nạn, ăn cháo đá bát như Huỳnh Thục Vy thế mà ông lại lớn tiếng bảo vệ? Ông không hiểu hay cố tình tỏ ra không hiểu?
Theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam, khách thể của tội “Xúc phạm Quốc kỳ” là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc. Khách quan của tội phạm này thể hiện ở chỗ viết, vẽ những nội dung không lành mạnh, có tính sỉ nhục hoặc xé rách, đâm thủng, giẫm đạp, vò nát cờ Tổ quốc hay có hành vi có tính chất nhạo báng, phá hỏng Quốc kỳ hoặc bằng những thủ đoạn khác làm biến dạng Quốc kỳ.
Nguồn: Trung đoàn 47

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2018

TIN AI ! THEO AI ! HAY CHÍNH BẢN THÂN CHÚNG TA. TRUNG TƯỚNG: NGUYỄN QUỐC THƯỚC

   "Nếu chúng ta để người Trung Quốc tin rằng Việt Nam theo Mỹ, theo Nhật để bao vây, kiềm chế Trung Quốc như một số học giả của họ vẫn tuyên truyền, thì đừng nói Trường Sa của ta khó giữ, mà nguy cơ những ngón đòn tấn công có thể đổ ngay lên đầu chúng ta bất cứ lúc nào từ biên giới phía Bắc. Một khi để rơi vào thế đối đầu, Trung Quốc có nhiều con bài để chơi, dù bên nào thắng thì cả hai cũng sứt đầu mẻ trán.
   Với Hoa Kỳ, nếu chúng ta không cho họ thấy rõ thiện chí hợp tác bảo vệ hòa bình và luật pháp, công lý quốc tế mà một số quan điểm trong giới chính trị Hoa Kỳ vẫn nghĩ Việt Nam "lệ thuộc" Trung Quốc thì khó có thể tận dụng được vị thế, quan điểm, lập trường và sự ủng hộ của Hoa Kỳ ở Biển Đông.
   Việt Nam ta còn yếu về kinh tế, còn yếu về thực lực nhưng lại nằm giữa trung tâm mặt trận cạnh tranh địa chiến lược, địa chính trị gay gắt giữa hai siêu cường ở Thái Bình Dương là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ứng xử không khéo, chúng ta sẽ tự đẩy mình vào bi kịch.
   Bởi vậy, muốn không rơi vào thảm cảnh của Lybia, Iraq, Afghanistan hay Syria hiện nay, mỗi người dân Việt Nam nên nhớ nằm lòng: Tự lực tự cường, độc lập tự chủ, sẵn sàng làm bạn với các nước yêu chuộng hòa bình và công lý, nỗ lực hết sức mình với thiện chí cao nhất để bảo vệ hòa bình và công lý mới là lựa chọn cho hiện tại và tương lai
   Trung tướng: Nguyễn Quốc Thước nhận định ( Báo điện tử Giáo dục Việt Nam )
Trung tướng: Nguyễn Quốc Thước
 NGƯỜI LÍNH SỐNG SÓT GIỮA VÒNG VÂY POLPOT

  Đó là buổi sáng bi hùng ngày 29-11-1986. Đêm trước trận đánh đẫm máu này, trung đoàn 4 ,sư đoàn 5 của người lính Huỳnh Văn Châu đang ở mặt trận Battamboong được lệnh hành quân qua Siem Riệp hỗ trợ cho sư đoàn 302 đang bao vây quân Polpot.
   Chiến sĩ Châu ở đại đội 13, tiểu đoàn 3 cơ động khẩn cấp ,đến tối 28 thì đến sông Loong Veng. 4h50 sáng 29, đại đội được lệnh bí mật qua sông.toàn bộ quân số đại đội có 52 người, gồm cả sĩ quan tiểu đoàn phó xuống chỉ đạo hành quân trực tiếp.
   Mới tờ mờ sáng, chiến sĩ bọc hậu cuối cùng đã qua được bờ bên kia.Trung đội 8 với 12 lính được lệnh ém quân chốt giữ bờ sông để không cho quân khmer đỏ cài mìn trên đường di chuyển của đơn vị. 40 anh em còn lại của hai trung đội 7 và 9 tiếp tục hành quân áp sát trận địa.
   Cựu binh Châu kể: Chúng tôi vượt qua rặng tre gần bờ sông,đi tiếp khoảng 500m thì tiến vào cánh đồng lúa bỏ hoang.Địa hình bằng phẳng ,trống trải tầm quan sát rõ ràng.
Nhìn thấy bóng lính khmer Đỏ nhấp nhô ở phía trước,đơn vị được lệnh dừng lại,dàn quân dọc theo một bờ ruộng ngắn lúp xúp cao chưa tới đầu gối. Chúng tôi dàn quân hình cánh cung theo thế chặn đường rút lui của kẻ thù"-Chiến sĩ Châu nhớ lại.
   Ngoài tiểu liên AK, đơn vị chỉ có hỏa lực là một khẩu cối 60 mm và một khẩu đại liên. ông Châu lúc ấy là xạ thủ đại liên do sức khỏe tốt và đã trải qua thực tế mấy trận đánh lớn dù mới sang chiến trường Campuchia từ giữa tháng 6-1986.
Ngược lại, phía pol pot trận này áp đảo hẳn về hỏa lực B40, B41 và B 10 cỡ nòng 82 li do Trung quốc viện trợ có sức công phá tương tự như DKZ của Việt Nam.
   Ông Châu kể không hiểu Trung Quốc viện trợ vũ khí cho Pol pot nhiều đến mức nào mà có những trận ,kẻ thù dùng hỏa lực loại này còn nhiều hơn cả súng tiểu liên AK và gây thương vong nặng cho quân ta.
   Trên trận địa, Khme đỏ đã bị bộ đội Việt Nam bao vây các hướng dù lực lượng của chúng tương đương cấp sư đoàn. Sở dĩ đại đội 13 chỉ có 40 tay súng án ngữ chỗ này vì đây là khu vực trống trải. Mọi người không nghĩ kẻ thù sẽ dám mở đường máu ở hướng bằng phẳng này.
   Mặt trời vừa lên, chúng tôi thấy vài bóng lính Pol pot nhưng sau cứ đông dần, đông dần phải đến vài trăm quân,đông gấp nhiều lần quân ta. Chúng đủ lực lượng chia ra hai phía rồi bọc hậu phía sau,thành thế bao vây lại quân ta. Mọi người đều bất ngờ vì cuộc hành quân bao vây địch lại bị địch bao vây lại do quân số quá chênh lệch.
   Pol pot quyết tâm mở đường máu hướng này do biết quân Việt Nam quá ít ỏi.
   Chỉ vài phút quân địch đã tràn ngập, Châu siết cò khẩu đại liên nhưng viên đạn bị lép khiến súng bị kẹt. Xạ thủ dự bị tên Huy nhào lên, phụ tháo viên đạn lép thì lập tức tiếng B40, B41 ,B10 từ phía địch bắn qua vang rền. Bờ ruộng nhỏ giữa đồng nhanh chóng bị hỏa lực địch cày nát.xạ thủ Huy vừa bị trúng đạn AK vừa bị mảnh B40 găm khắp người,Huy vẫn ôm súng . Châu cũng bị nhiều mảnh đạn,máu chảy loang người nhưng Châu vẫn cố gắng di chuyển.
   Châu kéo khẩu đại liên ra nơi khác để bắn tiếp,bởi vị trí cũ đã bị Khme đỏ phát hiện.
   Chỉ sau ít phút,trận địa 40 người của đại đội 13 đã bị các loại đạn chống tăng của địch cày nát.nhiều người hy sinh ngay tại chỗ,số bị thương cố bắn trả rồi kiệt sức dần.
   Ở vị trí chỉ huy,chiến sĩ thông tin Đỗ Hồng Hà đeo máy PRC 25 cùng tiểu đoàn phó Phan Duy Thành, đại đội trưởng Đức Thụ cố gắng gọi sang tiểu đoàn 1 xin chi viện nhưng chưa dứt lời thì bị trúng đạn B40 tất cả đều hi sinh.
   Đơn bị bạn gần đó cũng không chi viện pháo binh được vì không xác định chính xác tọa độ sợ bắn vào anh em mình..
Nhớ lại trận này, ông Châu xúc động:" 40 anh em cùng lên tuyến đầu nhưng chỉ mình tôi sống sót. 39 người kia phải nằm lại .lý do không chỉ vì quân Polpot đông gấp nhiều lần mà vì kẻ thù hầu như chỉ sử dụng súng chống tăng để tấn công. Vài chục quả đạn chống tăng bắn thẳng vào trận địa ta chỉ có 40 người.
   Trong lúc bị thương nặng gục xuống ,Châu thấy bọn khmer đỏ tiến đến dùng súng AK bắn thẳng vào đầu từng người lính Việt Nam dù đang bị thương hay đã chết. Đến giờ ông vẫn không hiểu điều kỳ diệu nào khiến kẻ thù "bỏ sót" Châu dù ông vẫn đang nằm tại trận địa..
   Trời sụp tối,Châu tỉnh lại và dò đường tìm về đơn vị. Ngày hôm sau dù thương tích vẫn còn trên người nhưng ông vẫn tình nguyện dẫn anh em đi tìm xác đồng đội.39 thi thể quân Việt Nam bị bọn Polpot chất đống,gài mìn bên dưới,nhưng đoàn đi tìm đã có kinh nghiệm với kiểu bẫy xác man rợ này.không ai cầm được nước mắt.
   Trận địa như một cánh đồng bị cày xới sau mưa đạn súng chống tăng.Máu các chiến sĩ ngập đỏ khắp nơi.Không liệt sĩ nào nhận dạng được gương mặt vì các phát súng bắn bồi của kẻ thù.
   Sau trận đánh này ,sư đoàn xuống tận bệnh xá thăm hỏi thương binh Huỳnh Văn Châu người lính sống sót duy nhất là nguyện vọng của Châu như thế nào muốn rời khỏi đơn vị tác chiến hay giải ngũ vì Châu xứng đáng được hưởng điều đó. Nhưng Châu đã xin ở lại tiếp tục chiến đấu. Châu nói rằng đồng đội hy sinh như thế chẳng lẽ ông lại bỏ về?
Sau ngày đẫm máu đó và khi vết thương đã lành, Châu được đề bạt làm khẩu đội trưởng cối 82, tái lập lại đơn vị chiến đấu cũ.
   Ông đã chiến đấu đến ngày quân đội Việt Nam rút quân về nước .giờ đây khi nhắc lại cuộc chiến ko thể nào quên này,cựu binh Châu nói rằng:" Đến giờ,nhiều đêm tôi vẫn mơ thấy tiếng đồng đội gọi nhau và hình ảnh hy sinh đẫm máu của họ".
   Chia sẻ bài viết này lên đây, Page chỉ mong mọi người hiểu được sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những người lính Việt Nam ngã xuống vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, nhất là người lính đã từng tham chiến bên chiến trường K trong những năm tháng không thể nào quên và như một nén hương lòng dâng lên dâng lên cá anh để bày tỏ sự tiếc thương và cảm phục những đã khuất!
   
Nguồn: Gà báo thức

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2018

NGƯỜI MẸ BÁN CON GÁI CHƯA ĐẦY 1 THÁNG TUỔI LẤY 40 TRIỆU ĐỒNG
Ngày 22/11, Trung tá Đậu Anh Thắng - Phó trưởng Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra hành vi Mua bán người. Nạn nhân là bé gái 20 ngày tuổi. Người bán bé gái chính là mẹ đẻ. 
Ba đối tượng bị bắt giữ gồm: Cụt Thị Tha (SN 1986) trú tại bản Keo Pha Tu, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn; Ven Thị Xy (SN 1985) và Moong Văn Thoại (SN 1980) đều trú tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.


Trước đó, vào lúc 2h sáng ngày 18/11/2018, Công an huyện Con Cuông nhận được nguồn tin báo đối tượng Cụt Thị Tha bế một em bé sơ sinh lên xe ô tô khách tuyến Kỳ Sơn đi Hà Nội. Quá trình di chuyển đối tượng có nhiều biểu hiện lạ, trẻ quấy khóc không ngừng, Công an huyện Con Cuông đã phối hợp với Trạm Kiểm soát giao thông công an huyện Diễn Châu kiểm tra hành chính chuyến xe khách này và yêu cầu Cụt Thị Tha về trụ sở Công an để làm rõ.
Ban đầu Tha quanh co, một mực nhận bé gái chính là con đẻ của Tha, bằng các nghiệp vụ điều tra, Tha đã phải khai nhận hành vi phạm tội của mình đó là mang đứa bé đi bán cho một người phụ nữ ở huyện Diễn Châu với giá 40 triệu đồng để họ mang ra Hà Nội.
Tha cũng khai nhận đã cùng với hai vợ chồng Ven Thị Xy và Moong Văn Thoại dụ dỗ mẹ của bé là Ven Thị Luyên (SN 1993) bán con với giá 40 triệu đồng, trong đó chia 5 triệu đồng cho Tha và 3 triệu đồng cho 2 vợ chồng Xy -Thoại. Sau khi Luyên đồng ý bán con, Luyên đã cùng các đối tượng bế bé gái đi xét nghiệm ở thị trấn Mường Xén theo yêu cầu của người mua.

Được biết Ven Thị Luyên học chưa hết bậc tiểu học, ở nhà làm rẫy giúp bố mẹ, Luyên lấy chồng sớm và từng mang thai nhiều lần nhưng các con chị đều đã mất, bé gái này sinh ra mới hơn 20 ngày đã bị đem bán.
Hiện Công an huyện Con Cuông đã bàn giao cháu bé cho người mẹ phải có trách nhiệm tiếp tục chăm sóc nuôi dưỡng. 

Nguồn: Con Cuông 24h