Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020

VIỆT NAM ĐÓN NGƯỜI VIỆT TRỞ VỀ TRÁNH DỊCH
Cuộc chiến không ai bị bỏ lại: CHUYẾN BAY CẢ THẾ GIỚI THÈM KHÁT - CHUYẾN BAY ĐẬM TÌNH DÂN TỘC CỦA CHÍNH PHỦ VÀ NHÂN DÂN VIỆT NAM,ĐẬM CHẤT DÒNG MÁU LẠC HỒNG

Trong khi cả nước hướng về Đà Nẵng để quan tâm, tiếp sức chống dịch thì vào lúc 7h sáng nay (28/7), chuyến bay đặc biệt đón 219 người lao động Việt Nam tại Guinea Xích đạo (trong đó có hơn 120 ca mắc COVID-19) về nước đã cất cánh từ sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Chuyến bay được thực hiện theo phương cách đặc biệt, nhiều biện pháp phòng chống dịch lây lan trên máy bay được chuẩn bị sẵn. Xin xem chi tiết tại từng ảnh.
 CHÚC ĐOÀN BAY THƯỢNG LỘ BÌNH AN 
VÌ ĐỒNG TIỀN BẨN CHÚNG CAM TÂM GIẾT HẠI TỔ QUỐC

Sau khi các lực lượng chức năng phát hiện ra 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và cư trú bất hợp pháp ở Đà Nẵng-Quảng Nam, các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát nhập cảnh và quản lý người nước ngoài nhập cảnh.


Chỉ trong vòng có 2 ngày 27-28/07, đã phát hiện ra 4 vụ, với 33 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam:
- Ngày 27/07: 5 người trên xe 7 chỗ đang trên đường cao tốc HN-Lào Cai để vào Nha Trang.
- Ngày 27/07: 9 người TQ đang cư trú bất hợp pháp ở Nha Trang.
- Ngày 27/07: 8+1 người TQ cư trú bất hợp pháp ở Quận 2, TP Hồ Chí Minh.
- Sáng 28/07: Bắt được 10 người TQ ở TP Lào Cai đang trên 2 ô tô di chuyển vào TP Nha Trang.
Chỉ trong vòng 2 ngày mà đã có 33 người TQ vượt biên trái phép, thì từ đầu tháng 7 đến giờ có bao nhiêu người TQ nhập cảnh trái phép vào VN và đang cư trú bất hợp pháp ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Đồng Nai, Bình Dương....
Chúng ta đã xử quá nhẹ tay, nên họ không biết sợ: người Trung Quốc không sợ, vẫn vượt biên trái phép; người Việt cũng không sợ, vẫn tiếp tay, vẫn đồng loã, vẫn chứa chấp.
@st
THƠ TẶNG CỤ TỔNG
Kính tặng Bác Trọng Bí thư
Chủ tịch nước


Cuộc đời dản dị thanh cao
Tình sâu nghĩa nặng đồng bào chong ông
Mang theo dòng máu lạc hồng
Đã từng dìn dữ non sông vẹn tròn
Hết lòng phục vụ nước non
Tuổi cao nhưng Bác vẫn còn tận tâm
vạch trần những kẻ sai lầm
Đưa ra quyết sách trúng tâm đồng bào
Lò thiêu pháp luật nêu cao
Quyết tâm sử những kẻ nào quan tham
Bác cùng bác Phúc bác Đam
Đã đưa đất nước sang trang một thời
Đại dịch cô vít muôn nơi
Trên toàn thế giới triệu người ra đi
Việt Nam đất nước thần kỳ
Chỉ đạo sáng suốt từ khi dịch vào
Chung tay cứu dúp đồng bào
Không để nơi nào đáng tiếc xẩy ra
Tiến về đại hội Đảng ta
Với bài phát biểu đậm đà nhân văn
Vượt qua tất cả khó khăn
Dựng xây đất nước dần dần đi lên
Muốn cho đất nước vững bền
Phải đúng phải chúng không nên ào ào
Tinh thần trách nhiệm nêu cao
Không để lọt vào những kẻ thời cơ
Bác làm sống lại giấc mơ
Đã đưa tổ quốc tới bờ vinh quang

Kính chúc ông luôn mạnh khỏe
@ST

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2020

PHỤC QUỐC CỦA ANH EM Ở PHÍA BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG
 
Những phát ngôn nổi tiếng của Cựu Thiếu tướng, Phó Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Cao Kỳ sau khi cuộc chiến kết thúc:

"Việt Cộng gọi chúng tôi là những con rối, những con bù nhìn của người Mỹ. Nhưng rồi chính nhân dân Mỹ cũng gọi chúng tôi là những con bù nhìn của người Mỹ, chứ không phải là lãnh tụ chân chính của nhân dân Việt Nam."
"Tôi vẫn hay nói với các anh em hải ngoại rằng tôi cũng đã từng chiến đấu với họ chứ, và họ cũng như tôi là đều mong muốn rằng sẽ có được một chiến thắng cuối cùng để mình thống nhất xứ sở chứ, bởi vì đó là nhiệm vụ lịch sử của mỗi một người công dân Việt mà. Nhưng bây giờ tôi và họ đã không làm được việc đó, những người anh em bên kia đã làm được thì mình phải chấp nhận đó là lịch sử và đất nước đã được thống nhất rồi.
Chứ còn cứ nói mãi "Phục quốc! Phục quốc" cái gì? Nước Việt Nam có mất cho Tây cho Tàu đâu mà phục quốc?! Chưa kể là 3 triệu người hải ngoại không thể nhân danh tổ quốc Việt Nam được, mà nói chuyện đất nước Việt Nam! Với những chuyện phi lý như vậy, tôi đã bảo họ là nếu thật sự họ yêu nước thì họ phải biết ngồi im và biết suy nghĩ chứ đừng có hành động đi theo một lũ côn đồ, hám danh hám lợi, lừa gạt mọi người! Cứ nhân danh chính nghĩa quốc gia, nhân danh chống cộng, nhân danh tự do dân chủ mà đi lừa gạt người ta...
Những sự chống đối bên này (hải ngoại) nó to tiếng lắm, nó ồn ào lắm nhưng mà rất thiểu số. Cái hải ngoại này buồn ở điểm đó, nếu người ngoại quốc hay người trong nước nhìn vào những "người hề" đó mà bảo đó là "hải ngoại" thì thật sự nhầm. Đã 30 năm nay rồi mà người Việt hải ngoại vẫn chưa có tổ chức thống nhất nào, mặc dù hàng ngày, hàng ngày trong suốt hơn 30 năm liền rồi, bất cứ ở địa phương nào, bất cứ một ông chính trị gia nào, bất cứ một tờ báo, một ông bình bút nào cũng ra rả, ra rả: "Chúng ta có sức mạnh, chúng ta có trí tuệ, chúng ta có chất xám, chúng ta có tiền. Bây giờ chúng ta chỉ cần đoàn kết là chúng ta có thể có sức mạnh để mà hỗ trợ cho sự thay đội trong nội địa (thay đổi chế độ trong nước)".

Nhưng mà từ 30 năm chưa bao giờ ở hải ngoại làm được việc đó, và tôi nghĩ sẽ không bao giờ làm được cả. Bởi vì với kinh nghiệm hơn 30 năm cho thấy: nếu mà tất cả tiền tụ lại cho một anh thì anh ấy ôm tiền đi... trốn luôn 😂."
"Một chính quyền độc đảng mang đến sự ổn định và kỷ luật thì cần thiết cho Việt Nam để ra khỏi sự nghèo khổ… Tôi cho rằng, thật là sai lầm khi một số người, đặc biệt là số người Việt ở Mỹ, ngày nay đòi hỏi Việt Nam phải chấp nhận và thực hiện một nền dân chủ họ đang hưởng ở Mỹ. Quan niệm của tôi là, đó là một sự sai lầm. Nền dân chủ đó không thích hợp với Việt Nam trong tình thế hiện nay."
9 năm ngày ông Kỳ qua đời (22/7/2011 22/7/2020).
Ảnh: Ông Nguyễn Cao Kỳ (thứ 2 từ trái sang) trong một lần về thăm Việt Nam được nguyên Chủ tịch ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt đón tiếp.
VNW
 VẪN TIẾP TỤC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 DIỄN RA THEO KẾ HOẠCH, KỂ CẢ Ở ĐÀ NẴNG!

Trước tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng 27/7, Thủ tướng kết luận: Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (gọi tắt là Kỳ thi) ở các địa phương, kể cả thành phố Đà Nẵng, theo đúng kế hoạch đã đề ra; có phương án đảm bảo an toàn cho Kỳ thi.

 Theo đó, Kỳ thi vẫn diễn ra trong các ngày từ 08/8/2020 đến ngày 10/8/2020 tại tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước.
 Trước diễn biến dịch tại Đà Nẵng và một số địa phương những ngày qua, căn cứ Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 Bộ GDĐT dự kiến chỉ đạo phương án tổ chức thi theo hướng phân loại thí sinh theo các mức độ nguy cơ lây nhiễm để bố trí Điểm thi, phòng thi, cán bộ làm công tác tổ chức thi phù hợp, bảo đảm an toàn và quyền lợi tối đa cho thí sinh.
 Bộ GDĐT đề nghị các địa phương chỉ đạo các nhà trường:
- Rà soát, cập nhật tình trạng sức khỏe của tất cả thí sinh, thường xuyên báo cáo Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh để kịp thời xử lý;
- Bố trí đủ cán bộ dự phòng để tổ chức thi trong điều kiện dịch bệnh;
- Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh tại khu vực in sao đề thi, các Điểm thi và các khu vực chấm thi.


Nguồn: Thông tin Chính phủ.

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2020

NÓNG Ở TỊNH THẤT BỒNG LAI

Ông Đinh Thanh Hải đang bị cách ly Bệnh viện đa khoa Hậu Nghĩa khai với các cơ quan chức năng rằng, ông có ghé Tịnh Thất Bồng Lai chơi và tiếp xúc với toàn bộ người sống tại đây (sự việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ).

Tuy nhiên, để chủ động phòng ngừa sự lây lan của C.o.v.i d-19, các cơ quan ban ngành, Sở Y Tế và Công An địa phương đã có mặt để vận động những người đang sống tại Tịnh Thất Bồng Lai đi cách ly, nhưng những người này đã chống đối dữ dội. Họ dùng phụ nữ, trẻ em lăn lộn, vật vã, khóc lóc, không chịu đi cách ly, không cho lấy mẫu dịch tễ. Đồng thời livestream lên Facebook và gây áp lực cho lực lượng đang thi hành công vụ. (Video này đã được phát tán trên mạng xã hội, các "sư" đòi được ăn uống, máy lạnh, gọi lực lượng chức năng là "nó" và kêu là mình bị bắt).

Nhiều người cho rằng, những người ở Tịnh Thất Bồng Lai không cho lấy mẫu dịch tễ vì sợ xét nghiệm ADN (bình luận trên youtube, tại clip các "sư" phát tán).
* Cái gọi là Tịnh Thất Bồng Lai ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An không phải là cơ sở Phật giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là hội nhóm hoạt động bất hợp pháp, đội lốt tôn giáo và là nơi mà báo chí, dư luận đặt ra nhiều nghi vấn về những chú tiểu cùng huyết thống được sinh ra tại đây.
Nguồn: Từ ảnh hiện trường và các clip được chính tịnh thất này phát tán (đang xác minh và tổng hợp).

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2020

ANH HÙNG NGÔ THỊ TUYỂN
Chân dung: CÓ NHỮNG CON NGƯỜI NHƯ THẾ 
Bà là anh hùng LLVT Ngô Thị Tuyển, người nữ anh hùng cách đây hơn 55 năm, Ngày 4 tháng 4 năm 1965, bà đã vác 2 hòm đạn nặng 98 kg vượt qua bờ đê chuyển ra sông phục vụ chiến đấu tại cầu Hàm Rồng, Thanh Hóa (khi ấy bà chỉ nặng 42kg).


Bà 2 lần được nhận Huân chương Chiến công hạng ba, 6 lần được tặng bằng khen. Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng bà huy hiệu.
Ngày 1 tháng 1 năm 1967, Nhà nước Việt Nam phong bà danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020

BÀN VỀ CÂU CHUYỆN TƯỢNG KHÓC RA MÁU !!

Chiều ngày 22/7/2020 tin đồn về tượng thánh Anton " khóc ra máu "ở giáo xứ Xuân Hòa giáo phận Hà Tĩnh ( Quảng Trạch- Quảng Bình) lại rộ lên.

Trong khi cả nước, cả thế giới đang dồn tâm sức chiến đấu với dịch bệnh thế kỷ chủng virut corona ( COVID - 19).
Và hiển nhiên giữa bối cảnh nước Ý nơi đất Chúa lại đang bị dịch bệnh hoành hành mạnh mẽ nhất, con số nhiễm bệnh và con số tử vong đang đứng đầu thế giới hiện nay ( xếp sau ổ dịch Vũ Hán Trung Quốc) thì uy tín và lòng tin của thiên chúa giáo đang bị xuống cấp trầm trọng.

Cũng như một số kẻ buôn thần bán thánh bên đạo Phật (điển hình như thỉnh vong ở chùa Ba Vàng), bên thiên chúa giáo cũng đã và đang tồn tại những kẻ chuyên tạo ra những vụ lừa bịp, đánh vào sự sùng tín của giáo dân để lừa gạt, tạo cho họ sự tin tưởng mê muội, u mê với ý đồ dẫn dắt, xỏ mũi mà nói một cách chính xác là chính sách ngu dân để tiện thao túng sai bảo tín đồ.
Theo nghiên cứu về cuốn sách " BÍ MẬT THIÊN CHÚA GIÁO " đã bóc trần sự thật về hiện tượng những bức tượng bỗng nhiên chảy ra những dòng nước màu đỏ ở khóe mắt như những dòng nước mắt bằng máu, những hiện tượng đó thường xảy ra ở những bức tượng của các đấng tối cao được muôn người theo đạo tôn sùng như : Chúa Giêsu, Đức mẹ Maria, hoặc các vị Thánh có mặt trong những vị thánh trung thành của Đức Chúa.
Ở Phương tây ( việc này không được công bố rộng rãi vì sợ ảnh hưởng đến những vấn đề liên quan đến đức tin) nhưng sau khi nghiên cứu và tìm hiểu cũng như cho bí mật điều tra cuối cùng kết luận đã được lí giải rằng :
Trong quá trình xây dựng các bức tượng các linh mục hay những thầy có uy tín trong nhà thờ đã bí mật đặt một hệ thống ngầm phía trong ruột tượng, hệ thống này được nối theo một quy trình tương tự như vòi phun và tất nhiên chỉ có kẽ hở duy nhất là hai khóe mắt của bức tượng. Dòng nước mắt đỏ chảy ra là được bí mật nhỏ vào một vị trí trên bức tượng và nó sẽ từ từ âm ỉ chậm chạp chảy ngược lên tạo ra những vụ " tượng khóc ra máu "
Nước màu đỏ được chế từ nước hoa và dầu oliu do các linh mục tự chế.
Còn nhớ cách đây mấy năm về trước ở giáo xứ Hòa Bình thuộc Đồng Nai có tin đồn tượng đức mẹ ở một chốn bụi rậm hoang vu tỏa ánh hào quang. Các tín đồ từ Bình Dương, TPHCM, Đồng Nai nườm nượp đổ về, họ chen chúc sì sụp vái lạy và cầu xin đủ thứ. Lực lượng công an lúc đó không dám ra tay dẹp vì sợ mang tiếng chính quyền ngăn cản, xâm phạm tự do tín ngưỡng.
Ba ngày, rồi năm ngày trôi qua mọi hoạt động cúng bái bỗng nhiên dừng hẳn vào một buổi tối ngày thứ 6 khi các anh công an hình sự cải trang thành giáo dân đi lễ đã lôi từ sau chân bức tượng ra hai thằng nhãi ranh.
Chương trình được phỏng vấn hai đứa trẻ phát trên đài truyền hình Đồng Nai và chúng khai đã dùng đèn laze rồi trốn sau lùm cỏ sau lưng bức tượng để lóe sáng hàng đêm.

Qua vụ việc đó một số giáo dân vẫn truyền tai nhau: "công an cộng sản đạo diễn ra vụ việc, họ bắt hai đứa trẻ buộc phải khai như vậy để có lí do giải tán đám đông, cộng sản thật thâm độc..vv.."
Không chỉ ở Đồng Nai mà lâu lâu ở đâu đó trên cả nước vẫn rộ lên tin đồn "tượng khóc ra máu" thậm chí cả nhiều nước trên thế giới cũng xảy ra tình trạng tương tự là bởi chúng nó "được đào tạo từ một trường ra với nhau"
Trở lại vụ việc ở Quảng Bình ngày hôm qua. trong bối cảnh hiện nay khi lòng tin vê sự cứu rỗi, quan phòng (sắp đặt) toàn năng đã bị lung lay trước nạn dịch thì một số kẻ chăn chiên lại ra tay. Mục đích của chúng là nhằm lấy lại niềm tin trong giáo dân.
Rằng: Tượng khóc ra máu vì con người mắc quá nhiều tội lỗi, rằng:" corona là Chúa tạo ra trừng phạt thế giới vì các con của người đã mắc nhiều trọng tội..vv
Có một sự thật không phải ai cũng biết được đó là ngoài chúng ta (những ngươi có trái tim hướng thiện, luôn ngay thẳng trong suy nghĩ và hành động) thì đâu đó vẫn còn những kẻ muốn lợi dụng sự thiện tâm ngay thẳng của chúng ta, những người đó muốn dùng chúng ta làm công cụ, phương tiện cho họ dẫn dắt và mưu cầu trục lợi.
Điển hình là ở chùa Ba Vàng những người đã khỏi bệnh hoặc có người nhà khỏi bệnh, có người mất của đã tìm lại được, đều được trả một khoản tiền để vào vai của mình nhằm lấy lòng tin của những người đến đây cầu xin.
Cũng như " Cha Long ở Giáo Điểm Tin Mừng " cũng từng bị tố và tung CLIP vạch trần về việc cha Long thuê người đóng giả những bệnh nhân ung thư đã được cha chữa khỏi để lừa bịp người khác..
Như vây chúng ta có thể hiểu : Đạo nào cũng có những kẻ chuyên buôn thần bán thánh kiếm ăn trên sự ngây thơ lòng tin của các tín đồ sùng đạo.
@Mai Ngọc Quý

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2020

THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG RA SAO TRONG NẠN COVID 19

Chính thức cộng đồng người Mỹ gốc Que nhiễm bệnh hàng loạt tại Mỹ
Thống đốc California chính thức đưa ra lệnh phong tỏa khẩn cấp với ổ dịch Saigon Little. Ổ dịch ở Saigon Little được giới chức điều tra khi có 580 người bị nhiễm viruscorona.
Theo nguồn tin liên quan, chính thức có hiệu lực vào 00 giờ ngày 20/7, tất cả mọi tuyến đường và các xe dịch vụ công cộng được xác nhận theo lệnh giới nghiêm của Thống đốc California.
Chính thức cô lập khu Saigon Little ở Westminster, Garden Grove, San Jose, California. Lệnh giới nghiêm cách li khu vực có hiệu lực 3 tuần bắt đầu từ ngày 20/7. Tất các các công ty, nhà hàng, xí nghiệp các cơ sở kinh doanh 100% phải đóng cửa và thực hiện lệnh cách li.

Sau khi tiếp nhận được thông tin từ cơ quan CDC, Thống đốc California yêu cầu tất cả các công dân không được phép ra khỏi nhà khi ổ dịch bùng phát.
Khu Saigon Little ở Westminster, Garden Grove, San Jose chính thức theo các bác sĩ xét nghiệm nhanh cùng lực lượng cảnh sát sau hơn 2 tiếng cùng hơn 200 chuyên viên xét nghiệm của CDC phái cử đến thống kê cho thấy có 580 người nhiễm viruscorona. Lệnh phong tỏa khẩn cấp chính thức được đưa ra để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.
Tất cả các nhu yếu phẩm sẽ được cung cấp từ biệt đội phản ứng nhanh của Westminster, Garden Grove.
Và chính thức cung cấp cho người dân ở khu Saigon Little 3000$ trong 3 tuần để có thể trang trải cuộc sống những ngày bắt buộc phải ở nhà theo lệnh giới nghiêm của Thống đốc California.
Theo thống kê có hàng ngàn người Việt sống ở khu Saigon Little này nguyên nhân ô dịch này bùng phát khi trước đó các chủ cơ sở kinh doanh ở khu này tham gia biểu tình cùng với người da đen yêu cầu đòi mở cửa trở lại. Hiện tại khu Saigon Little đang được cô lập cách li để phun khử trùng.

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2020

BẢO VỆ CHỦ QUYỀN - TRÔNG CẬY VÀO AI?
Sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo về lập trường của Hoa Kỳ bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, nhiều anh cư dân mạng mừng húm, cảm tưởng Mỹ sắp oánh thằng Tàu đến nơi rồi, Hoàng Sa sắp về tay của Việt Nam rồi. Báo Tuổi trẻ, với sự nhạy bén về chính trị nhanh chóng giật tít "Mỹ có thể công nhận Hoàng Sa của Việt Nam", dự báo về một liên minh chống lại Trung Quốc do Mỹ cầm đầu trong khu vực.

Việc Mỹ quan tâm và hiện diện nhiều ở khu vực biển Đông có thể là tín hiệu tốt, ngăn cản Trung Quốc có các hành động gây hấn công khai trên biển Đông. Nhưng nếu tin rằng, Mỹ sẽ giúp Việt Nam đòi lại Hoàng Sa hay bảo vệ chủ quyền biển đảo thì quá nhầm. Nước Mỹ đâu phải bây giờ mới hiện diện ở biển Đông, mà thực tế từ những năm 50 thế kỷ XX, nước Mỹ đã ở đây, đặc biệt trong cuộc chiến tranh Việt Nam (1954-1975), hạm đội 7 của Mỹ thường xuyên đóng tại biển Đông. Mỹ hoàn toàn nắm và hiểu được ý định của Trung Quốc ở biển Đông và đây là "món hàng" để Mỹ mặc cả với Trung Quốc suốt một thời gian dài.

Năm 1974, khi Trung Quốc tấn công đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, dù lúc đó VNCH đang là đồng minh cực kỳ thân cận, khi mà hạm đội 7 chỉ mất mấy giờ để vây quanh mấy chiếc tàu chiến "cỏ" của Trung Quốc, nhưng Mỹ đã không làm, chỉ đơn giản vì Mỹ và Trung Quốc đã đi đêm với nhau trước đó 2 năm và việc làm ngơ cho Trung Quốc chiếm đóng Hoàng Sa là vấn đề đã được thỏa thuận từ trước. Năm 2012, Philippines rơi vào hoàn cảnh tương tự. Dù bãi cạn Scaborough/đảo Hoàng Nham nằm cách bờ tây đảo lớn của Philippines 230 km và cách Trung Quốc hơn 800 km, dù được quân đội Mỹ nhiều lần tuyên bố bảo vệ, nhưng rốt cuộc, Trung Quốc cũng nghiễm nhiên sở hữu bãi cạn Scarborough từ phía Philippines mà không hề tốn một viên đạn. Và một lần nữa, giữa lúc nước sôi lửa bỏng, Mỹ đang "đột ngột" im hơi lặng tiếng, nhắm mắt bịt tai tỏ ra không biết gì.

Ngày xưa, khi nhận xét về phong trào Đông Du và tư tưởng trông cậy vào Nhật Bản để đánh Pháp của Phan Bội Châu, Nguyễn Ái Quốc chỉ nói ngắn gọn "khác gì đuổi hổ cửa trước rước beo cửa sau". Trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền của dân tộc này, chúng ta chẳng thể trông chờ vào ai ngoài tự bản thân mình. Độc lập mà không phải do mình nắm giữ rốt cuộc lại trở thành con cờ để các cường quốc mặc cả mà thôi.

Le Dung Anh

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2020

TẢN MẠN CÂU CHUYỆN VIỆT NAM ỦNG HỘ TRUNG QUỐC 100 NGHÌN USD
@Hương Sen

Câu chuyện thực ra là cũng chẳng có gì để bàn, để nói cả. Nhưng sáng nay, lang thang trên mạng đọc được một bài viết của một tác giả tên là “Tư Nghèo” viết một bài báo chê bôi rằng sao Việt Nam ủng hộ nhân dân Trung Quốc đợt lũ lụt vừa qua có 100 nghìn USD, sao ít vậy??? Rồi “Tư Nghèo” xuyên tạc sang lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta thế này thế kia, nghe đọc vậy đã thấy “Tư Nghèo” đúng là nghèo về nhân cách thật, chưa kể cái loại báo “lều vịt” kia cũng đăng bài được thì đến phục luôn. Đăng những bài như vậy khác gì tự vả vào mồm mình là ngu, là đần độn đâu cơ chứ.

Là Người dân bình thường ai cũng có thể dễ dàng suy đoán tại sao lại là 100 nghìn mà không phải là những con số to hơn, ấy vậy mà tất cả đều hiểu chỉ có “Tư Nghèo” là cố tình không hiểu, còn cố gán ép sự việc để xuyên tạc lãnh đạo Đảng, Nhà nước hòng kiếm tí tiền nhuận bút, bởi nếu không nói xấu, xuyên tạc Đảng, Nhà nước thì bài đâu được đăng, đâu được nhuận bút. Nghĩ mà buồn cho “Tư Nghèo”.

Sở sĩ có con số 100 nghìn USD bởi hiện nay Việt Nam cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, còn rất nhiều khoản phải trang trải để hỗ trợ cho người dân, cho doanh nghiệp. Đảng và Nhà nước phải cân đối thu chi để giữ ổn định kinh tế vĩ mô. Và nếu có ủng hộ nhiều thì “Tư Nghèo” lại có bài giữa khó khăn mà tiêu hoang quá!!!, kiểu gì cũng xuyên tạc được. Chỉ những kẻ như “Tư Nghèo” thì đúng là dạng ĐÃ NGHÈO CÒN HAY TIÊU HOANG, ngồi lê hóng hớt rồi nói luyên thuyên.

Và việc ủng hộ cũng phải theo nguyên tắc ngoại giao, đối xứng. Năm 2018, Việt Nam hứng chịu mưa lũ lịch sử, gây thiệt hại cho nhiều tỉnh thành, Đại sứ quán Trung Quốc ở Việt Nam ủng hộ 100 nghìn nhân dân tệ(~340 triệu đồng) cho người dân Việt Nam. Thế nên, mưa lũ đợt lần này ở Trung Quốc chúng ta ủng hộ 100 nghìn USD (>2,3 tỷ đồng) là hợp lý nếu không muốn nói là chúng ta chi "đẹp" hơn so với cường quốc kia.

Gạt qua vấn đề tiền nong, cái đáng nói hơn cả đó chính là thái độ quan tâm lẫn nhau của nhân dân hai nước. Là hai quốc gia láng giềng nên Việt Nam và Trung Quốc hiểu hơn ai hết về vấn đề tình cảm, quan tâm lẫn nhau giữa lúc khó khăn, tạm gác lại những căng thẳng, tranh chấp ngoài biển Đông, Việt Nam vẫn thể hiện là một quốc gia trượng nghĩa, vẫn có hoạt động hỗ trợ cho nhân dân Trung Quốc đang chìm trong khó khăn, MỘT MIẾNG KHI ĐÓI BẰNG CẢ GÓI KHI NO, tuy ít nhưng kịp thời, đúng lúc góp phần giảm đi phần nào khó khăn của người dân Trung Quốc, thể hiện tấm lòng của nhân dân Việt Nam với nhân dân Trung Quốc. Trong lúc khó khăn luôn hướng tới nhau. Đấy mới là điều đáng quý, đáng trân trọng, nâng tầm Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, chứ không phải sáo rỗng hô hào ủng hộ lớn xong không chuyển tiền hay nói cho vui.

Qua hoạt động ủng hộ nhân dân Trung Quốc ta mới thấy Việt Nam ta đúng là tuyệt vời, cao thượng, trượng nghĩa, đối nhân xử thế hợp tình hợp lý. Chúng ta là quốc gia đang phát triển, quy mô GDP nhỏ, đang gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn cân đối thu chi để có thể góp phần nhỏ bé giúp nhân dân Trung Quốc vượt qua khó khăn.

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2020

TÍN ĐẠO QUÁ ĐÀ TRỞ THÀNH KẺ CƯỚP CÔNG

"Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng..." điều này thể hiện trong bản Tuyên ngôn Độc lập của nước ta. "Mọi người có quyền theo hay không theo một tôn giáo nào ..." cũng được ghi trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Nước ta là một quốc gia đa tôn giáo, việc tin hay không tin một tôn giáo nào là rất tự do. Tuy nhiên, việc quá tín vào một đấng anh linh, hay một "đấng cứu thế" nào, (như chủ tút trong ảnh bên dưới) mà không nghĩ đến những người thật việc thật, thì chẳng khác gì là cướp công của người ta.

Bệnh nhân Covid là phi công người Anh vừa rồi được cứu sống, họ bảo là ơn Chúa. Hai bé song sinh mổ thành công ngày hôm qua họ cũng bảo là do Chúa che chở. Mặc dù biết bao nhiêu công sức của các Y Bác sỹ đã bỏ ra, riêng kíp mổ cho hai bé đã huy động cả trăm Bác sỹ trong 10 giờ đồng hồ. Vậy lúc sinh ra, Chúa ở đâu, sao không cho hai bé một hình hài hoàn chỉnh?.
Tôi không phản đối chuyện tín hay không tín. Ví dụ chuyện một người đi lạc vào rừng sâu, sau một thời gian may mắn trở về an toàn, không bị thú dữ ăn thịt, hay bị một tác động nào dẫn đến thiệt mạng. Có thể thốt lên những câu đại loại như: ơn Trời ơn Phật, hay ơn Chúa cứu mạng, thì điều này hoàn toàn có thể chấp nhận được, tuỳ theo đạo giáo của mỗi người. Bởi không có sự can thiệp của con người.
Tôi viết bài này không có ý hằn học hay chê bai bất kỳ một tôn giáo nào cả. Tuy nhiên khi nói một câu gì trên mạng xã hội cũng phải nên cân nhắc, đừng trở thành kẻ "cướp công" ngay chính với đồng loại, mà tôn thờ những thứ "chưa chắc đã là thật". Tôi chỉ nói là chưa chắc thôi nhé.
Chúc mọi người bình an.
(St)
QUYẾT TÂM ĐƯA ĐỒNG TÂM THÀNH “NÔNG THÔN MỚI”
@Lam Hồng

Tâm điểm chú ý dư luận xã hội tiếp tục hướng về xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội khi vừa qua Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu xã Đồng Tâm hoàn thành nông thôn mới vào năm 2021 để phấn đấu đến năm 2022, Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới. Điều này nằm trong quyết nghị của Đại hội Đảng bộ huyện Mỹ Đức vừa qua.

Ngày 9/7, Đảng bộ huyện Mỹ Đức tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trực tiếp dự và có những phát biểu chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng chính trị cơ sở tại đây.

Thế nhưng quyết tâm chính trị này đã vấp phải sự phản ứng của những kẻ chống đối, các trang báo lề trái với những luận điệu xuyên tạc cho rằng “Đưa Đồng Tâm thành nông thôn mới để xóa ký ức tội ác?”.

Những luận điệu này xuất hiện bởi vừa đầu năm nay ở Đồng Tâm xảy ra vụ việc phức tạp khiến 03 chiến sĩ Công an thiệt mạng do nhóm người chống đối tại Thôn Hoành, xã Đồng Tâm đã tấn công cơ quan chức năng, thực hiện hành vi Giết người.

Mục đích của việc khơi lại mâu thuẫn tại Đồng Tâm là để dư luận xã hội không đồng thuận với cách thức giải quyết của chính quyền, kích động những người thân trong gia đình các đối tượng ở Đồng Tâm tiếp tục có những hành vi chống đối cơ quan chức năng.

Cần khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng bộ huyện Mỹ Đức là có cơ sở, bởi hiện nay ở xã Đồng Tâm cơ bản người dân vẫn là nông dân, nông thôn, cơ sở hạ tầng yếu kém chưa đáp ứng yêu cầu phát triển chung của toàn huyện nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung.

Do đó phấn đấu tiến lên nông thôn mới vừa là đáp ứng nhu cầu sống cho người dân ở nơi đây, vừa củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tạo điều kiện giải quyết những vướng mắc của người dân, không để xảy ra những vụ việc phức tạp về ANTT như trước đây ở Thôn Hoành.

Tất nhiên nếu Đồng Tâm yên ổn, phát triển lên nông thôn mới thành công thì những kẻ chống đối, xuyên tạc vụ việc ở Đồng Tâm thời gian qua sẽ hết đất diễn, không thể lợi dụng Đồng Tâm biến nó thành “thành trì” cho hoạt động vi phạm pháp luật.

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2020

NGUYỄN NGỌC NAM PHONG: “TRAO PHÓ MỌI SỰ CHO CHÚA”
@Tống Giang


Vào lúc 18h40 ngày 15/7/2020, ca phẫu thuật tách 2 em bé song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi dính liền đã kết thúc thành công và 2 em đã được đưa ra khỏi phòng mổ sau khi các bác sĩ hoàn tất khâu tạo hình cuối cùng, khâu vết mổ, bó bột cho hai bé. Hai bé đã được chuyển Khoa Hồi sức ngoại an toàn, tiếp tục được theo dõi sát tình trạng sức khỏe sau mổ, một hành trình cũng đầy khó khăn không kém và sự nỗ lực của hàng trăm y, bác sĩ. Đến 19h, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã điện thăm hỏi và chúc mừng sự thành công của toàn bộ ekip, gửi những lời chúc tốt đẹp và gửi quà thăm hỏi tình hình sức khỏe hai cháu.. Tiếp nối thành công trong chữa trị các bệnh nhân bị nhiễm COVID-19, việc tách thành công 2 em bé song sinh thuộc diện hiếm gặp ở Việt Nam một lần nữa đã khẳng định được trình độ, chuyên môn, trang thiết bị hiện đại của ngành y Việt Nam và hơn cả là tấm lòng nhân hậu của đội ngũ y, bác sĩ.

Và như thường lệ, để đánh bóng tên tuổi của mình, linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong đã liên tục cập nhật về hành trình tách 2 em bé song sinh trang facebook cá nhân của mình. Vậy nhưng điều đáng buồn thay khi vị linh mục này lại không hề nhắc đến đội ngũ y bác sĩ mà chỉ “trao phó mọi sự cho Chúa” hay “tiếp tục tạ ơn và cầu nguyện”. Phải chăng nếu ca phẫu thuật thành công thì với vị linh mục này thì đều do Chúa đã che chở, soi sáng; còn nếu chẳng may ca phẫu thuật không thành công thì vị linh mục này sẽ hướng đến đội ngũ y, bác sĩ, thậm chí là ngành y hay chế độ để phí báng như những gì y đã thể hiện như trước đây? Nếu Chúa là “chìa khóa vạn năng” như những gì Nguyễn Ngọc Nam Phong rao giảng thì cớ tại sao họ lại phải cần đến đội ngũ y, bác sĩ? Hay chỉ khi nào xã hội mang lại điều tốt đẹp thì đó là do “ý Chúa”?

Trên thực tể, để thực hiện ca mổ tách rời 2 bé song sinh dính liền hiếm gặp, Bệnh viện nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh đã huy động gần 100 y, bác sĩ. Và trước đó, 2 bé được chẩn đoán 2 bé bị dính liền vùng bụng chậu, có chung khung đại tràng và chỉ có 1 lỗ hậu môn... Theo phân tích của các bác sĩ thì đây là trường hợp song sinh hiếm gặp, chỉ chiếm 6% trong số các ca song sinh dính nhau trên thế giới. GS.BS Trần Đông A (từng là trưởng ekip phẫu thuật ca mổ tách cặp anh em song sinh dính liền Việt - Đức cách đây hơn 30 năm) - tham vấn chuyên môn của ca mổ trên cho biết: "Cái khó của ca này là dính bụng chậu 4 xương và còn hở xương mu nên việc đóng lại xương mu rất khó khăn. Nếu đóng được xương chậu lại thì tất cả cơ quan sẽ nằm đúng vị trí. Các cháu sẽ có hi vọng đứng lên và đi lại bình thường". Với sự tham gia của hàng trăm y, bác sĩ và hệ thống trang thiết bị hiện đại và sự bàn bạc, cân nhắc kỹ lưỡng của các chuyên gia y tế hàng đầu thế giới, ca phẫu thuật đã thành công và mỗi con người Việt Nam sẽ luôn cầu mong những gì tốt đẹp nhất cho 2 em bé.

Và qua những việc như thế này để một lần nữa để thấy được bản chất trong con người linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong cũng như những con chiên CCCĐ lâu nay cũng là để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN ở Việt Nam mà thôi.

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2020

“BÚA LIỀM” THỜI 4.0 CẦN TRÍ TUỆ HƠN LÀ CƠ BẮP
@Lam Hồng

Một bài giảng mục vụ của ông Nguyễn Thái Hợp – Giám mục giáo phận Hà Tĩnh (gồm 2 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình) khiến nhiều người bức xúc bởi ngôn ý của ông ta đã mỉa mai, miệt thị đối với chính quyền Việt Nam nói riêng, chế độ XHCN nói chung.

Cụ thể, trong lễ giảng trước con chiên tại thánh lễ Quan thầy Liên đoàn TNTT thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự - Giáo phận Hà Tĩnh, ông Nguyễn Thái Hợp đã công khai nêu quan điểm:

“Hãy bước đi bằng trí tuệ của cái đầu chứ không phải bằng cơ bắp, như nhiều người, nhiều lý thuyết vẫn lầm tưởng: búa liềm hay cơ bắp sẽ là giai cấp lãnh đạo lịch sử….”

Qua ý tứ của ông Hợp, có thể hiểu rõ ông đang ám chỉ rằng dân tộc Việt Nam lựa chọn chế độ do giai cấp vô sản lãnh đạo là chưa đúng đắn bởi phương thức lãnh đạo của những người vô sản đó là bạo động vũ trang, đánh đổ giai cấp bóc lột thống trị đó là giai cấp tư sản.

Rõ ràng ông Hợp có cách nhìn nhận sai lầm về chiều sâu lịch sử, bởi:

Thứ nhất, quá trình thực hiện cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam, các thế lực thực dân, đế quốc cấu kết với bè lũ tay sai đàn áp, bóc lột nhân dân Việt Nam. Người dân lao động Việt Nam không có con đường nào khác phải đứng lên tự vũ trang để giành lấy chính quyền.

Sẽ không có chuyện Mỹ, Pháp tự nguyện dâng trả độc lập cho dân tộc Việt Nam. Cho nên việc đòi lại độc lập tự do cho dân tộc phải mất nhiều xương máu con người Việt Nam như vậy.

Thứ hai, ông Hợp đã quá già, bảo thủ nên mới không thấy ngay trước mắt hiện tại Việt Nam đang hội nhập, hợp tác làm ăn với các nước trên thế giới, có cả các nước đã phát triển như Nhật Bản, Mỹ, Úc. Điều đó khẳng định rằng những người “búa liềm” trước đây họ đã từng bước biết cách thích ứng và sử dụng “ cái đầu” để làm ăn kinh tế để đạt được trình độ phát triển như hiện nay ở Việt Nam.

ông Nguyễn Thái Hợp sử dụng tư duy của triết học Thần học Công giáo Roma lý giải các hiện tượng ở Việt Nam, nhưng có điều thấy rõ ràng rằng ông Hợp chưa được học kỹ về lịch sử dân tộc Việt Nam nói chung, cũng như lịch sử của vùng Nghệ - Tĩnh nói riêng.

Âu cũng do ông Hợp rời bỏ đất nước Việt Nam từ năm 1974 nên 30 năm bôn ba nước ngoài đã khiến tinh thần, dòng máu Việt trong ông đã bị hòa tan đi quá nhiều rồi.
HOÀ BÌNH LÀ MÓN QUÀ VÔ GIÁ
@Niềm Tin

Trong muôn vàn những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại cho mỗi người thì Hòa Bình là món quà vô giá nhất, vì vậy hòa bình luôn là niềm khao khát cháy bỏng của những con người chân chính trên trái đất này, đặc biệt là dân tộc Việt Nam ta.

Dân tộc Việt Nam đã phải trải qua hơn 4000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước, hàng trăm năm chiến tranh triền miên đã phải gánh chịu bao mất mát đau thương nên thấu hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình, không một thế lực nào có thể phủ nhận được điều đó và không một quốc gia nào có thể xứng đáng hơn Việt Nam để nói lên hai tiếng Hòa Bình.

Chúng ta có được cuộc sống thanh bình như ngày hôm nay ông cha đã phải đánh đổi bằng máu và nước mắt. Trong các cuộc trường chinh của dân tộc, lớp lớp thế hệ cha anh lên đường ra mặt trận, bỏ lại sau lưng mẹ già, em thơ, vợ trẻ, họ chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc. Trên mỗi con đường, mỗi thửa ruộng đi qua, thấm đẫm máu nước mắt, máu cha ông đổ xuống để lá cờ Quốc mãi thắm tươi. Không thể nào kể hết những mất mát đau thương mà cuộc chiến tranh để lại, nên chúng ta không bao giờ có thể quên ..

Tuy rằng chiến tranh đã đi vào quá khứ mất mát đau thương đã nhường chỗ cho một Việt Nam tự hào và phát triển, nhưng mỗi hình ảnh, mỗi câu chuyện được kể lại khiến cho chúng ta hình dung được những tháng năm bi hùng của dân tộc, nhắc về quá khứ không phải là gây thù chuốc oán, mà để chúng ta biết trân trọng và gìn giữ cuộc sống bình yên mà chúng ta đang được thừa hưởng.

Giờ đây dân tộc ta vừa xây dựng đất nước vừa phải hàn gắn vết thương chiến tranh, các thế lực thù địch vẫn luôn tìm mọi cách chống phá Đảng- Nhà nước ta. Hậu quả của cuộc chiến tranh khốc liệt vẫn còn đó, nỗi đau nhức nhối của các anh thương bệnh binh, bao em bé nhiễm chất độc màu da cam có lớn mà không có khôn, bao cảnh vợ mất chồng, mẹ mất con, nước mắt mẹ cạn khô vì những người con ra đi mãi mãi không trở về ...

Tháng 7 về mỗi người dân Việt Nam lại rưng rưng xúc động và tự hào về một thế hệ không biết cúi đầu. Một thế hệ mà chúng ta phải kính cẩn nghiêng mình ngưỡng mộ và biết ơn. Học lịch sử để nhớ về nguồn cội, để hiểu rằng cái giá của hòa bình là không hề nhỏ. Không ngủ quên trong chiến thắng, nhưng nhìn về quá khứ để mỗi người chúng ta luôn hiểu rằng, mỗi tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc là phần máu thịt của cha ông đã đánh đổi mới có được.

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

BÀN VỀ CHIẾC GIẤY KHEN VÀ SỰ XAOLON CỦA QUÂN MÕM VUÔNG HỌC DỐT
@Chung Nguyen

Đến hẹn lại lên, y như rằng bất kỳ sự vụ gì hot hot của giáo dục, là ta lại có thể lọc ra những thằng con học dốt, IQ 80 đổ lùi và hay xaolon trên mạng, mà gần đây là vụ bức ảnh lớp chụp với giấy khen, trong đó 1 cháu học ngu nên đéo có, y như rằng xuất hiện các tút vật vã, trăn trở, bỉ bôi giáo dục nước nhà và nâng tầm logic phụ hồ rằng kết quả học tập không quan trọng, cháu bé mai sau sẽ làm sếp còn bọn cầm giấy khen làm thuê, học ngu mới tốt, học dốt mới hay, thật vô cùng hamcac.

Chỉ cần thoáng tia rất nhanh, các bạn cũng sẽ thấy các background chung, nhất quán, quen thuộc của lũ thối mồm này: Dâm chủ, KOLs, sịp cầu vồng, trí thức đến từ vùng vĩ độ dốt toán, nhà báo, me Tây và singlemom. Thực ra tôi có thể đoán bọn này sẽ thở ra cái gì từ trước khi sự việc xảy ra, tôi biết chính xác nếu muốn giết ai đó chúng sẽ nhân danh cái gì, gặp những sự việc xã hội tiêu cực chúng sẽ đổ lỗi cho ai, chúng nó hay dẫn việc Âu Mỹ ra sao, hay quote những bài chiết lý cứt nát từ các page xamlon nào. Và dù chưa bao giờ tới chơi tư gia, tôi thậm chí còn biết gian thờ nhà chúng nó treo thư pháp chữ Cuốc Ngữ và trình duyệt web máy tính đặt trang chủ là báo Tuổi Trẩu hoặc Tàu Nhanh nữa cơ, thế mới tài.

Cơ bản thì xã hội nào cũng có một cộng đồng người như này, tự nhận mình ở phe khác biệt, thiểu số, có cái nhìn out of the box, khai phóng và hào sảng.... Rất khó định nghĩa được bọn chúng bằng một khái niệm bao quát sử dụng một logic người phổ quát, nên tôi hay gọi chung là bọn cánh tả hoặc bolero. 

Không biết từ bao giờ, các anh chị cánh tả truyền tai nhau một huyền thoại ngulon rằng học dốt mai sau sẽ giàu, còn học giỏi thì đi làm thuê, trẻ chơi nhiều thì sẽ tốt (và có tuổi thơ), còn trẻ học nhiều thì sẽ không tốt (và không có tuổi thơ). Học chăm thì thành gà công nghiệp còn bỏ học thì thành tỉ phú công nghệ, với 2 ví dụ kinh điển là anh Bill hay Mark. 

Bọn này có một tư duy giống như câu chuyện về thằng mù chữ, khi để ý thì thấy bọn biết chữ đều đeo kính, nó tin rằng muốn biết chữ thì cũng phải đeo kính, rồi bán ruộng mua kính đeo, cuối cùng trở thành hiệp sĩ.

Cơ mà chúng nó quên mẹ là 2 anh Mark và Bill đều bỏ học từ Havard, với điểm SAT đầu vào thuộc hàng lịch sử (Mark thậm chí đạt điểm SAT 1600/1600), bao giờ các anh chị đạt tới trí tuệ này, hãy há mồm ra xaolon về việc học nhiều, về giấy khen và nền giáo dục. Còn chừng nào vẫn ngậm tăm trước bài giải phương trình bậc 2 của con, cắm hương xì sụp xin lộc biển Hạ Mã ở Văn Miếu, và quyển sách duy nhất được đọc trong đời là Lịch Vạn Niên, thì hãy im mẹ nó mồm đi.

Để thành một kỹ sư tin học kê đít ở thung lũng Silicon, các anh chị cần 1000 giờ học lập trình và một nền tảng toán vững như bê tông từ thời tiểu học. Để thành 1 doanh nhân như anh Vượng hay chị Thảo, các anh chị cần đọc 1 vạn trang văn bản quy phạm pháp luật, 9 phẩy đại số để tự hạch toán kết quả kinh doanh. Đéo có cái gì là không phải học cả.

Thậm chí nhiều anh chị đánh đồng bọn học dốt, lười học là có thiên hướng "sáng tạo", và sẽ thành danh trong các ngành "sáng tạo" như thiết kế thời trang hay âm nhạc, hỡi ôi cocaimaulon.

Ví dụ để thành nhà soạn nhạc, các anh chị cần 8 năm ngồi Nhạc Viện, 1 vạn giờ tập luyện trên ít nhất 4 nhạc cụ, và quá đen là vẫn phải giỏi toán, thậm chí là phải cực giỏi. Chắc lũ học dốt không biết rằng có cả một tạp chí tên là Toán Học và Âm Nhạc, tất cả các ký hiệu trên một sheet nhạc thực tế đều là toán học. Đúng như Pythagos nói rằng: "Có hình học trong tiếng vo ve của dây đàn, và có âm nhạc trong khoảng cách của các hình cầu". Âm nhạc chính là dạng toán học lâu đời nhất của loài người, và đéo có một thằng nhạc sĩ nào học dốt toán mà sáng tác được nhạc bao giờ cả. 

Tương tự thiết kế thời trang, nếu học ngu hình học không gian, các anh chị sẽ trượt ngay từ bài vẽ tĩnh vật tô chì, chứ đừng nói tới đỗ khối V trường vét, cocaimaulon mà thành được Givenchy hay Coco Chanel nói cho nhanh.

Quay lại vụ cái ảnh giấy khen, từ góc nhìn giáo dục, cháu bé không có giấy khen là một thằng học dốt. Từ góc nhìn di truyền, cháu là con của một cặp vợ chồng học dốt. Từ góc nhìn truyền thông, cháu là một người chung cảnh ngộ học dốt điển hình, do đó nhận được sự đồng cảm kiểu học dốt từ bọn nhà báo, phóng viên học dốt. Thế thôi, chả có cái đéo gì mà phải bênh, hay mỉa, ra cái điều khai - phóng vô cùng hamlon và ngứa đít.

Quả là:

Chăm học cũng đâu ai bất - tử,
Đéo học gì, vẫn cứ lớn - khôn.
Đường đời mưa dập sóng dồn,
Hai tay xô vữa, cần lon giấy khen.

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2020

CHÂN DUNG NỮ CHÚA TRONG "LÀNG DÂN CHỦ", TAY SAI ĐẮC LỰC CỦA VIỆT TÂN - PHẠM ĐOAN TRANG
Sự nhầm lẫn về nhân cách sẽ tạo cơ hội cho những kẻ tầm thường trở thành “vĩ đại”. Cũng giống như những kẻ đứng sau các phần tử phản động, cơ hội chính trị đã bất chấp cả sự thật để sơn son thiếp vàng lên chúng sự lấp lánh của lý tưởng và sự xả thân bằng các xảo thuật gọt đẽo hình tượng, mà cố tình lờ đi việc trả lời một câu hỏi cơ bản. Đó là con người thật của các nhà “dân chủ bịp”.

Nói về Phạm Đoan Trang thì có lẽ nữ giới trong “làng dân chủ” khó ai sánh được về lý luận. Trang là kẻ có tri thức, nhất là về pháp luật và viết lách báo chí. Vốn có một xuất thân rất tốt, trong một gia đình có trí thức, được cho theo học ở Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam và tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Thương. Sau khi ra trường, Phạm Đoan Trang công tác tại một số tờ báo nổi tiếng như VnExpress, Vietnamnet, … Con đường sự nghiệp bắt đầu dính chàm năm 2009, khi Trang bị bắt giam 9 ngày cùng với Hiếu Gió và Mẹ Nấm do dính líu đến kế hoạch in áo phông phản đối dự án Bauxite Tây Nguyên được tổ chức phản động Việt Tân tài trợ. Một người 9 năm trong nghề nhà báo, rành rẽ về luật mà lại câu kết nhận tiền của tổ chức phản động nhằm chống phá chính quyền, chính vì vậy Phạm Đoan Trang đã bị sa thải.

Tưởng chừng sau sự cố ở Vietnamnet, Trang sẽ thức tỉnh, làm tròn đạọ đức và trọng trách của nghề nhà báo, thế nhưng đây lại là sự khởi đầu của quá trình sa lầy từ phóng viên ôn hòa đến nhà hoạt động cực đoan. Bức xúc cũ chuyển thành mối thù với báo chí chính thống, Phạm Đoan Trang chọn con đường “làm giặc”, để rồi dần đánh mất những tiềm năng vốn có. Thù hận có thể làm con người mờ mắt và có lẽ chính khuynh hướng này đã khiến Đoan Trang trở nên cực đoan và độc tài. Và cuối cùng, Phạm Đoan Trang lọt thỏm với hố sâu không lối thoát, khi chọn con đường xuất ngoại năm 2013 để gia nhập vào VOICE (một tổ chức ngoại vi của tổ chức khủng bố Việt Tân).

Sau khi trở về nước, Phạm Đoan Trang đóng vai “người bất đồng chính kiến”. Được sự tài trợ, cổ xúy của Việt Tân và một số đối tượng ảo tưởng chính trị ở bên ngoài, Trang “nổi” lên là một trong những đối tượng cầm đầu nhóm “Mạng lưới blogger Việt Nam”. Phạm Đoan Trang gắn bó với các dự án của Việt Tân như hình với bóng, từ việc hình thành Mạng lưới blogger, cho đến việc tham gia đoàn vận động nhân quyền do Việt Tân vẽ ra nhằm phản đối Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng nhân quyền của Liên Hiệp quốc, nhằm vận động chính giới phương Tây gây áp lực để Việt Nam thay đổi chính sách nhân quyền,…

Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo của Việt Tân, Phạm Đoan Trang thường xuyên cấu kết với các phần tử chống đối, phản động trong và ngoài nước, các hội, nhóm chống đối sử dụng chiêu trò “phản biện xã hội” để thể hiện chính kiến trước những sự kiện chính trị – xã hội của đất nước, các vấn đề đang được xã hội quan tâm nhưng thực chất là lợi dụng để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kích động, cổ súy các hành vi chống đối, biểu tình, vi phạm pháp luật nhằm chống Đảng, Nhà nước…

Tuy nhiên, sau một vài năm tham gia hàng loạt các hoạt động biểu tình, bạo loạn chống đối nhà nước như “đòi trả tự do cho Cấn Thị Thêu”, “xuống đường vì môi trường”, “yêu cây”… Phạm Đoan Trang không thể để lại một dấu ấn nổi bật nào. Nhận thấy không thể gào thét như đám đồng đảng ở “Làng Dân chủ”, Phạm Đoan Trang đã nhanh nhạy tự điều chỉnh mình từ chỗ ra mặt xuống đường “đấu tranh” thành rút về chỉ “đấu tranh” bằng bút và bàn phím. Ngoài những bài viết trên mạng xã hội mang đầy tính xuyên tạc, công kích, hằn học thì năm 2017, Trang bắt đầu viết sách.

Với những “thông tin chính trị” lượm lặt từ vỉa hè cùng với sự tưởng tượng của mình, thậm chí là ăn cắp chất xám của đồng nghiệp cũ, Phạm Đoan Trang đã “sáng tạo” ra một số cuốn sách mà lối viết như kiểu nói lấy được, không cần căn cứ, miễn xuôi tai. Điển hình như cuốn “Chính trị bình dân”, “Phản kháng phi bạo lực”, “Cẩm nang nuôi tù”…Những ai đọc sách của Phạm Đoan Trang thì đều thấy một điểm chung đó là toát lên một cảm xúc rất tiêu cực, thiên lệch với một cái tâm vẩn đục tràn đầy sự căm thù chế độ, hướng người đọc những cuộc biểu tình, bạo động và lật đổ đầy máu. Thế nhưng, những ngôn từ chính trị đen tối kèm theo những ẩn ức cá nhân đó lại là thứ chất hướng thần dùng để hà hơi, bơm, kích cho những kẻ vĩ cuồng hữu dũng vô mưu trong làng “dân chủ”.

Phạm Đoan Trang viết, phát tán các cuốn sách trên có nhiều mục đích, trước tiên việc xuất bản sẽ có được một khoản tiền kể cả khi không bán được sách (tổ chức phản động lưu vong lo khoản này); Hai là, tiếp theo “Chính trị bình dân” thì “Cẩm nang nuôi tù” sẽ giúp tên tuổi của Phạm Đoan Trang tiếp tục được khẳng định trong làng “đấu tranh dân chủ, nhân quyền”; Ba là, đối tượng mà Trang hướng đến là thân nhân, là gia đình của những “tù nhân chính trị”. Thông qua “Cẩm nang nuôi tù”, Phạm Đoan Trang xuyên tạc sự thật, gieo rắc, kích động thân nhân số đối tượng mang danh “nhà dân chủ” bất mãn, từng bước hướng họ theo con đường chống đối như chính các “nhà dân chủ” đã phạm phải. Qua đó, Phạm Đoan Trang muốn lôi kéo càng nhiều người tham gia hoạt động chống đối, từng bước tạo, tập hợp lực lượng.

Chính vì vậy, từ tháng 8/2018 đến nay, Phạm Đoan Trang huy động đám tay chân của VOICE ở trong nước thành lập trang fanpage “Nhà xuất bản Tự do” nhằm xuất bản các đầu sách “nâng cao dân trí” cho giới Dân chủ Việt. Với sự tài trợ của VOICE, Phạm Đoan Trang giao đàn em trong nhóm “Green Trees” gồm Cao Vĩnh Thịnh, Nguyễn Trường Thịnh, Trần Vũ Anh Bình, Hoàng Thành Nhân, Đặng Vũ Lượng, Nguyễn Đình Hà gấp rút tổ chức in lậu hàng ngàn cuốn sách. Thủ đoạn phát tán sách bẩn của Phạm Đoan Trang là chuyển tài liệu qua email cho các tổ chức phản động ở nước ngoài chế bản, lên market, sau đó chuyển lại cho đối tượng trong nước để in lậu, phát tán (chủ yếu qua không gian mạng). Các đối tượng như Nguyễn Duy Tân, Đặng Hữu Nam, mẹ con Cấn Thị Thêu… trở thành đầu mối tích cực tiêu thụ và rao bán sách cho Trang. Đó cũng là lý do khi khám xét nơi ở của Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư lực lượng chức năng phát hiện tại nhà anh bán cua lại có hàng loạt cuốn sách lậu này.

Mặc dù, luôn miệng lu loa rằng viết sách để đấu tranh “dân chủ” thế nhưng hàng tháng ngoài tiền từ các tổ chức lưu vong rót về, Phạm Đoan Trang vẫn đều đều bỏ túi tiền bán sách. Cái khôn ngoan của Trang thể hiện ở chỗ không bao giờ tự mình bán sách mà nhường việc tầm thường ấy cho đồng đảng. Bằng cái tài ăn nói và sự ranh mãnh vốn có, Phạm Đoan Trang đã biến những “đồng nghiệp” thành những “con chiên ngoan đạo” đi bán sách cho mình. Thậm chí, ngay cả Đặng Hữu Nam – người đứng đầu Giáo phận Vinh một thời mà vẫn cun cút đi bán sách kiếm tiền cho Trang. Thật không hổ danh là Nữ chúa trong “Làng dân chủ”.

Ở cái tuổi đã trên 40 nhưng không chồng không con, để rồi xa rời nền giáo dục tử tế, con đường thăng tiến thực sự, đánh rơi giá trị và trách nhiệm của một công dân đối với dân tộc, Phạm Đoan Trang thậm chí còn gây nguy hiểm cho xã hội, lôi kéo những con người chân chính trở thành những kẻ đấu tranh chống phá và lao vào vòng lao lý. Không chỉ vậy, Trang còn là một kẻ hô hào xung phong nhưng lại luôn nằm xuống cho “đồng nghiệp” mình lao lên. Cứ nhìn cái kết của Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tứ thì sẽ rõ. Vậy mới thấy, việc lựa chọn sai đường đã biến Phạm Đoan Trang thành kẻ mất đạo đức nghề nghiệp và mất luôn nhân cách làm người./.

# KGM

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

 HOÀ BÌNH LÀ MÓN QUÀ VÔ GIÁ
Trong muôn vàn những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại cho mỗi người thì Hòa Bình là món quà vô giá nhất, vì vậy hòa bình luôn là niềm khao khát cháy bỏng của những con người chân chính trên trái đất này, đặc biệt là dân tộc Việt Nam ta.

Dân tộc Việt Nam đã phải trải qua hơn 4000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước, hàng trăm năm chiến tranh triền miên đã phải gánh chịu bao mất mát đau thương nên thấu hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình, không một thế lực nào có thể phủ nhận được điều đó và không một quốc gia nào có thể xứng đáng hơn Việt Nam để nói lên hai tiếng Hòa Bình.

Chúng ta có được cuộc sống thanh bình như ngày hôm nay ông cha đã phải đánh đổi bằng máu và nước mắt. Trong các cuộc trường chinh của dân tộc, lớp lớp thế hệ cha anh lên đường ra mặt trận, bỏ lại sau lưng mẹ già, em thơ, vợ trẻ, họ chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc. Trên mỗi con đường, mỗi thửa ruộng đi qua, thấm đẫm máu nước mắt, máu cha ông đổ xuống để lá cờ Quốc mãi thắm tươi. Không thể nào kể hết những mất mát đau thương mà cuộc chiến tranh để lại, nên chúng ta không bao giờ có thể quên ..

Tuy rằng chiến tranh đã đi vào quá khứ mất mát đau thương đã nhường chỗ cho một Việt Nam tự hào và phát triển, nhưng mỗi hình ảnh, mỗi câu chuyện được kể lại khiến cho chúng ta hình dung được những tháng năm bi hùng của dân tộc, nhắc về quá khứ không phải là gây thù chuốc oán, mà để chúng ta biết trân trọng và gìn giữ cuộc sống bình yên mà chúng ta đang được thừa hưởng.

Giờ đây dân tộc ta vừa xây dựng đất nước vừa phải hàn gắn vết thương chiến tranh, các thế lực thù địch vẫn luôn tìm mọi cách chống phá Đảng- Nhà nước ta. Hậu quả của cuộc chiến tranh khốc liệt vẫn còn đó, nỗi đau nhức nhối của các anh thương bệnh binh, bao em bé nhiễm chất độc màu da cam có lớn mà không có khôn, bao cảnh vợ mất chồng, mẹ mất con, nước mắt mẹ cạn khô vì những người con ra đi mãi mãi không trở về ...

Tháng 7 về mỗi người dân Việt Nam lại rưng rưng xúc động và tự hào về một thế hệ không biết cúi đầu. Một thế hệ mà chúng ta phải kính cẩn nghiêng mình ngưỡng mộ và biết ơn. Học lịch sử để nhớ về nguồn cội, để hiểu rằng cái giá của hòa bình là không hề nhỏ. Không ngủ quên trong chiến thắng, nhưng nhìn về quá khứ để mỗi người chúng ta luôn hiểu rằng, mỗi tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc là phần máu thịt của cha ông đã đánh đổi mới có được.

P/S: Bức ảnh người mẹ đang cố gắng đưa những đứa con bơi qua sông để chạy trốn sự tàn sát của Mỹ, Ngụy.

Long Như

Thứ Ba, 7 tháng 7, 2020

BẢN ÁN NGHIÊM KHẮC ĐANG CHỜ ĐỢI ĐỐI VỚI NHỮNG KẺ PHÁ RỐI AN NINH TRẬT TỰ TẠI ĐỒNG TÂM!
@Hoa Xuân

Vừa qua, Viện KSND thành phố Hà Nội đã ban hành Cáo trạng số 241/CT-VKS-P2 truy tố 29 bị can trong vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức ngày 09/01/2020 ra Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử theo thẩm quyền. Toàn bộ 29 bị can đều trú tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Đối với Lê Đình Kình, quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã xác định hành vi của Lê Đình Kình cấu thành tội "Giết người" theo điều 123 BLHS năm 2015, tuy nhiên do Lê Đình Kình đã chết, nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Theo đó, 25 bị can bị truy tố về tội “Giết người” theo điều 123 BLHS năm 2015, gồm: Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Nguyễn Quốc Tiến, Nguyễn Văn Quân, Lê Đình Uy, Lê Đình Quang, Bùi Thị Nối, Bùi Thị Đục, Nguyễn Thị Bét, Nguyễn Thị Lụa, Trần Thị La, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Văn Duệ, Lê Đình Quân, Bùi Văn Niên, Bùi Văn Tuấn, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Xuân Điều, Mai Thị Phần, Đào Thị Kim, Lê Thị Loan và Nguyễn Văn Trung. Và 04 bị can còn lại gồm: Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến, Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Phượng bị truy tố về tội “Chống người thi hành công vụ” theo điều 330 BLHS năm 2015.

Qua tìm hiểu được biết, Tòa án thành phố Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vụ án Giết người, chống người thi hành tại Đồng Tâm vào tháng 8 sắp tới. Dư luận đang rất trông chờ phiên tòa này để chờ xem những kẻ thủ ác, mất hết tính người tại Đồng Tâm sẽ phải đối mặt với những sự trừng phạt nghiêm minh nào của pháp luật.

Đến giờ này, toàn văn bản cáo trạng 50 trang đã có, nhưng ám ảnh nhất trong tôi vẫn là tình tiết khi 3 cảnh sát do sự chống đối bằng dao của Lê Đình Chức rơi xuống hố, Chức đã sai Lê Đình Doanh dùng can 5 lít xăng đổ ra chậu rồi đổ xuống hố, châm lửa đốt.

Cứ mỗi lần lửa cháy yếu đi, Chức và Doanh lại đổ thêm xăng xuống hố với quyết tâm giết chết cho được 3 cán bộ Công an.

Như vậy là 3 cán bộ Công an đã bị thiêu sống nhiều lần chứ không phải một lần. Và ắt hẳn, những giây phút cuối đời của các anh là những giây phút đầy đau đớn.

Có thể thấy rằng, những kẻ trên đã thực sự mất hết tính người. Dư luận trong chờ bản án nghiêm khắc nhất dành cho những kẻ sát nhân máu lạnh này!

Những kẻ nào cổ súy cho hành động khủng bố của cha con nhà Kình và đồng bọn là những kẻ phá hoại, không còn tính người nữa./.

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

CẨM XUYÊN-HÀ TĨNH: LINH MỤC LẤN, CHIẾM, XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÁI PHÉP COI THƯỜNG PHÁP LUẬT
Theo phản ánh của quần chúng nhân dân xã Cẩm Quang từ 15h ngày 29/6/2020 linh mục Hoàng Xuân Hường, quản xứ Ngô Xá, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã chỉ đạo Hội đồng mục vụ và hàng trăm giáo dân san lấp, lấn, chiếm dụng khu đất gần 1000m2, tại khu đất Hồ Xé, tại thửa đất số 17, tờ bản đồ số 33 do UBND xã Cẩm Quang đang quản lý. Hiện trạng trước khi bị linh mục quản xứ chỉ đạo chiếm dụng là hồ điều hòa được bảo vệ để điều tiết nước và môi trường cho khu dân cư tại xã Cẩm Quang.
Tuy nhiên bất chấp những yêu cầu chấm dứt các hoạt động lấn, chiếm linh mục Hoàng Xuân Hường vẫn cố tình chỉ đạo giáo dân tập kết vật liệu, san lấp để xây dựng công trình trái phép.

Trước các hành vi ngang ngược trên, UBND huyện Cẩm Xuyên đã có buổi làm việc với linh mục Hường và yêu cầu tôn trọng pháp luật về đất đai, chấm dứt các hoạt động vi phạm pháp luật. Đến tối ngày 2/7/2020, linh mục Hường tiếp tục rung chuông, bắc loa kêu gọi giáo dân cả đêm dùng xe các loại để san lấp công trình.

Được biết lô đất bị chiếm dụng nằm ngoài khuôn viên nhà thờ giáo xứ Ngô Xá đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp đất số AL944477 với diện tích 9.379 m2 vào 2/10/2008. Trong khi đó lô đất bị linh mục chỉ đạo chiếm dụng là công trình dân sinh được UBND xã quản lý theo quy định pháp luật. Tại tờ bản đồ 299 còn ghi rõ đất Hồ Xé, diện tích 1.110m2 nằm cách biệt với khu vực đất của giáo xứ.

Việc linh mục Hường và HĐMV xứ Ngô Xá tổ chức san lấp, lấn chiếm dụng diện tích đất nói trên là vi phạm các quy định về luật đất đai, Luật tín ngưỡng và tôn giáo.
Hiện UBND tỉnh Hà Tĩnh chưa có văn bản, quyết định nào cấp đất cho giáo xứ Ngô Xá tại khu vực nói trên. Do vậy các hoạt động lấn chiếm, phá dỡ, xây dựng công trình trái phép khi chưa có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền là vi pậm các quy định pháp luật nghiêm trọng Đề nghị các cơ quan, ban ngành UBND huyện Cẩm Xuyên xử lý nghiêm đối với các hành vi nói trên.

Ai chứ linh mục Hoàng Xuân Hường cũng đã từng nhiều lần tổ chức chiếm cả chục ngàn m2 tại khu đê Đồng Môn, TP. Hà Tĩnh khi đang là quản xứ Văn Hạnh, đánh đập con chiên thâm hết cả mặt mày nên chẳng ai lạ với các hành vi vô đạo đức, coi thường pháp luật của Hường. Tháng 6/2018 chính linh mục Hường đã tổ chức cho hơn 5000 giáo dân phản đối Luật an ninh mạng của Quốc hội.