Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

VƯỢNG RÂU LẠI BÚ FAME KHI ỦNG HỘ BIỂU TÌNH TRÁI PHÁP LUẬT

Nguyễn Công Vượng (tức danh hài Vượng Râu) nổi tiếng trên cả nước với nhiều vai diễn tốt trong làng hài. Tuy nhiên, nhiều người không hề biết Vượng Râu còn diễn hài trong các hội nhóm dân chủ bằng việc a dua theo các phong trào chống chính quyền, phá hoại tư tưởng thông qua sự nổi tiếng của mình.
Những hoạt động trước kia mọi người đều đã rõ, từng hành động đã bị lên án mạnh mẽ, thậm chí là tẩy chay khi nổi tiếng dần mất đi mà tai tiếng lại vây quanh Vượng Râu mỗi khi anh hề này đưa ra phát ngôn thiếu suy nghĩ, ủng hộ cho các hành vi sai trái phá hoại đất nước ta.
Lần này, anh chàng Vượng lại công khai ủng hộ hoạt động biểu tình gây rối núp dưới chiêu bài yêu nước của hội nhóm dân chủ, đồng thời phản đối hành động ngăn cản của chính quyền. Mấy ngày gần đây, sự việc xảy ra tại bãi Tư Chính thuộc chủ quyền của Việt Nam đang gây xôn xao trong dư luận, Đảng và Nhà nước ta không ngừng đấu tranh với Trung Quốc với nghệ thuật ngoại giao hiệu quả thì Vượng Râu lại muốn người dân xuống đường biểu tình gây rối như trước đây, anh chàng này đã đặt câu hỏi “Sao không có ai hô hào biểu tình, sao không có ai hô hào đả đảo trung quốc hay những băng rôn khẩu hiệu ngoài đường như những năm xưa!?”.
Kết quả hình ảnh cho vượng râu
Trong các cuộc biểu tình trái pháp luật mà hậu quả là gây rối trật tự công cộng, phá hoại tài sản, cản trở giao thông thì đương nhiên lực lượng chức năng sẽ phải thực thi pháp luật bằng việc ngăn cản, bắt những người quá khích. Ấy vậy mà chàng hề Vượng Râu lại kịch liệt phản đối việc làm này của chính quyền “Vài năm trước khi những người yêu nước biểu tình dàn khoan của Trung quốc vào thềm lục địa đất nước ta, những người xuống đường đã bị chính quyền quy chụp phản động, bắt bớ, đánh đập, lũ con hoang dư luận viên thì bêu rếu bôi nhọ những nhà hoạt động biểu tình đó bằng những lời vô liêm sỉ”.
Nói Vượng Râu thiếu hiểu biết thì hơi quá nhưng thực ra anh chàng này cũng chẳng hiểu cái gì cả. Một diễn viên chuyên nghiệp thì đương nhiên là phải học thuộc làu làu kịch bản rồi, chẳng có lẽ với tài năng như vậy mà Vượng Râu không học thuộc nổi mấy văn bản pháp luật để hiểu xem hành động đó là đúng hay sai, có vi phạm pháp luật không à. Nếu thực sự không hiểu biết thì nên im lặng để nghe người khác nói chứ cứ bô bô cái mồm để bú fame theo đám dân chủ thì danh tiếng sẽ dần mất đi mà thôi.
Đúng là những kẻ học thức thấp kém thì thường thích dùng chân tay hơn đầu óc. Cùng một vụ việc nhưng chính quyền muốn dùng những đòn ngoại giao mềm dẻo để đấu tranh còn những kẻ ngu muội như chàng hề Vượng Râu lại thích hô hào biểu tình, gây rối, đập phá, đặc biệt là gây rối trước trụ sở ngoại giao của Đại sứ quán Trung Quốc. Sẽ chẳng có lợi ích gì khi đi theo những kẻ ngu muội, thậm chí còn dính bẫy gây hấn của Trung Quốc. Với vai trò là thằng hề thì Vượng Râu chỉ nên diễn hài, chứ đưa cả hài kịch vào chính trị thì quá nguy hiểm rồi đó!!!
@Công Lý
KHI BẠN SINH RA KHÔNG CÓ NGHỀ NGHIỆP
Khi mấy thằng ngu tỏ ra yêu nước!
Trước tình hình bãi Tư Chính,trên đài RFI, anh Nguyễn Lân Thắng, một "dân chủ viên" có hạng đã bày tỏ lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền bằng "cao kiến": phải thay đổi Hiến pháp, xoá Điều 4, đa đảng, tách quân đội khỏi sự chỉ huy của Đảng Cộng sản, thả tất cả “tù nhân lương tâm" nhằm huy động sức mạnh của người dân.



Đúng là "cao kiến" thật, nhưng đó là cao kiến bán nước. Thử hỏi anh, ai là người đã đưa dân tộc Việt Nam độc lập, thoát khỏi ách cai trị của ngoại bang, bảo vệ bờ cõi của dân tộc trước sự xâm lược của các đế quốc sừng sỏ như Pháp, Mỹ, Trung Quốc, để người dân ta được cuộc sống độc lập,hòa bình như hiện nay. Trong bối cảnh Trung Quốc đang rắp tâm lấn chiếm chủ quyền chúng ta ở biển Đông, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, liệu có làm chúng ta mạnh lên hay đẩy đất nước vào tình cảnh rối ren, chia bè kết cánh, tự làm suy yếu mình rồi để trở thành mồi ngon cho ngoại bang xâm chiếm.
Rồi anh lại yêu cầu phải trả tự do cho mấy thằng phản động, chuyên kích động biểu tình, phá hoại đất nước để.... huy động sức dân. Thử hỏi, mấy kẻ đó thì có vị trí, vai trò gì để huy động sức dân hay chính chúng lại là những kẻ đưa đất nước vào cảnh loạn lạc, chia rẽ, giống như những gì đang xảy ra ở Trung Đông và Bắc Phi trong thời gian vừa qua.
Sao một dòng họ đầy trí thức, nhà khoa học lại sinh ra kẻ tâm thần như anh Nguyễn Lân Thắng này nhỉ? Đúng là nghiệp chủng
#HVPCPD
ĐỨA CON BẤT HIẾU CHÂU VIỆT CƯỜNG

Giá như Cường không ăn chơi thì mẹ đã không khổ
Cách đây chục năm, Châu Việt Cường với những bài hát khá hay của mình đã đi vào lòng người nghe với những ca khúc như Nước Mắt Chảy Thành Sông ,... nhưng tài và đức không song hành nên Cường sớm sa đà vô tệ nạn xã hội. Bẵng đi một thời gian, khi các ca sĩ nổi tiếng trên ITV cùng thời đã có sự nghiệp riêng, người làm ăn giỏi, người làm nsx âm nhạc thì Cường lại nổi lên với vụ án “ Cường Tỏi”. Khi phóng viên trở về quê nhà của Cường để tìm gặp người thân của Cường, hình ảnh người mẹ già lầm lũi bên nồi cám, chiếc xe đạp khóc vì hay tin Cường giết người cứ ám ảnh tôi mãi. Trước tết Cường trở về nhà đưa mẹ 5 triệu ăn tết rồi khi rời đi lại vay mẹ 7 triệu, mẹ của Cường khóc mãi vì các con của Cường bơ vơ mà thực ra Cường cũng chả quan tâm gì đến chúng bởi bản chất ham chơi nhác làm cùng lối sống sa đoạ đã sớm lôi Cường vào bùn lầy.

Và khi Cường còn đang thi hành án thì người mẹ của Cường vẫn đi nhặt nhạnh từng đồng để kiếm tiền đi thăm con, với người phụ nữ quanh năm chỉ ở sau luỹ tre làng thì số tiền vài trăm đi thăm con cũng vô cùng lớn.
Vào lúc 9h sáng nay ngày 28/7/2019, khi đi nhặt ve chai qua đường ray tàu hoả tại đoạn đường sắt chạy qua thị trấn Hà Trung (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) mẹ của Cường đã bị tàu hoả tông tử vong.

Câu chuyện xót xa về người phụ nữ cả đời đơn độc tưởng rằng có cậu con trai lớn lên sẽ đỡ đần mẹ nhưng rồi lại thành gánh nặng to lớn với bà.

Cái kết buồn cho một đời người, có lẽ giờ đây Cường đã hay tin về sự ra đi của Mẹ, cậu từng oán trách những lỗi lầm của ma quỷ gây ra thảm án năm 2018 nhưng đến bây giờ cậu phải nhận ra chính mình đã gây nên tất thảy mọi lỗi lầm và sự ra đi của mẹ cậu cũng vậy. Giá như cậu không đi tù, giá như Cường chăm chỉ hơn để lo cho mẹ và các con thì mẹ cậu đã không phải đi lượm ve chai rồi bị tàu tông tử vong.
Bài hit đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng của Cường có lẽ đã dự đoán trước cuộc đời của Cường khi Nước Mắt Chảy Thành Sông vì hối hận và đau thương ...
- Miscs -

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

NỖI BUỒN MANG TÊN NGÔ BẢO CHÂU !

Này Ngô Bảo Châu! Đất nước này luôn tạo điều kiện thuận lợi cho những người có tài năng nhằm giữ gìn "nguyên khí của quốc gia" nhưng ngươi đã chối bỏ quê hương để tìm chốn vinh hoa phú quý nơi đất khách quê người!

Ngô Bảo Châu, ngươi chỉ giỏi về toán học; thứ còn lại trong con người ngươi là con số không tròn trĩnh! Tư duy về chính trị, ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc, tình yêu với quê hương đất nước của ngươi thật sự đáng thất vọng. Ngươi năm lần bảy lượt hùa cùng đám ba que xỏ lá và đám dân chủ cuội trong nước để xuyên tạc, bịa đặt, vụ khống đất nước mình; được chúng tung hứng để ngày càng lún sâu vào vũng lầy tội lỗi, phản quốc, chống lại chính quyền nhân dân!

Nói rõ cho Ngô Bảo Châu ngươi biết rằng: nước Việt trường tồn vững vàng trước sống to, gió cả suốt chiều dài hơn 4000 năm. Cha ông ta luôn có tinh thần nồng nàn yêu nước, chống giặc ngoại xâm, bảo vệ từng tấc đất của tổ tiên để lại. Bạch Đằng, Chi Lăng, Xương Giang, Đống Đa, Biên giới phía Bắc vẫn ghi mãi chiến công hiển hách của dân tộc ta. Ngày nay, đảng và nhà nước luôn khôn khéo trong các mối quan hệ quốc tế trong đó có Trung Quốc, chúng ta đấu tranh trên cơ sở vì hoà bình, ổn định để phát triển đất nước, trên cơ sở luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Muôn đời, bất diệt, người Việt không hèn nhát, không run sợ trước mọi kẻ thù dù chúng hùng mạnh cỡ nào; không hề có chuyện Việt Nam chịu "thần phục" trước bất cứ thế lực nào cả, chỉ là ứng biến linh hoạt vì đại cục chung là sự bình yên cho tổ quốc và nhân dân mà thôi!
Ngô Bảo Châu ăn học đủ đầy nhưng nhận thức, lý luận rất hèn kém! Chỉ giống phản chủ theo bọn ngụy tàn dư ở hải ngoại và đám loạn thần, tặc tử ở trong nước mới là loại đê tiện và đớn hèn nhất! Các ngươi đang ngày đêm chống phá quê hương nơi sinh ra và nuôi dưỡng mình, chống lại chính quyền nhân dân chỉ vì lợi ích cá nhân. Đừng mang tâm kích động chiến tranh khi mà trình độ dân trí của người dân Việt Nam ngày càng cao, sẽ chẳng ai tin giống vô loài, phản chủ như Ngô Bảo Châu ngươi và đồng bọn đâu./.
Lão chăn bò DVK - 28/7/2019.

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

BẢN CHẤT TRUNG QUỐC XÂM PHẠM BÃI TƯ CHÍNH

Về bản chất, Trung Quốc quấy nhiễu, xâm phạm chủ quyền Việt Nam tại bãi Tư Chính thời gian qua nhằm
(1) để thử phản ứng của Mỹ và đồng minh, trong đó có việc "đe dọa lại Mỹ" khi mà cuộc chiến tranh thương mại giữa 2 bên lên cao trào



(2) phân hóa đoàn kết ASEAN, đe dọa và giữ Việt Nam không ngả theo Mỹ
(3) trấn an nội bộ trong nước, vì mỗi khi nội bộ bất ổn thì Bắc Kinh thường gây chuyện với bên ngoài để kích động tinh thần dân tộc và
(4) tiếp tục khẳng định tham vọng độc chiếm biển đông với đường lưỡi bò xảo trá.
Tất nhiên không loại trừ khả năng kích động gây bất ổn xã hội Việt Nam và kiếm cớ phát động chiến tranh cục bộ, chớp nhoáng để chiếm biển đảo của ta.

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

ĐỪNG ĐÂM SAU LƯNG NGƯỜI CHIẾN SỸ ĐANG Ở NƠI ĐẦU SÓNG NGỌN GIÓ

Mấy ngày qua, câu chuyện biển đảo lại nóng, khi Trung Quốc có các hành động vi phạm pháp luật quốc tế trên biển, xâm phạm đến chủ quyền, quyền chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc ta! Trung Quốc điều động tàu xâm phạm vùng biển của ta, khiêu khích lực lượng chức năng trên biển của ta, húc vào tàu cá, tàu cảnh sát biển, tàu kiểm ngư của ta đang hoạt động trên chính vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam! Điều này là không thể chấp nhận, Nhà nước Việt Nam và cả cộng đồng quốc tế đều mạnh mẽ lên án !


Ở một khía cạnh khác, khi hành vi của Trung Quốc chạm vào lòng yêu Tổ quốc của Nhân dân ta, tinh thần yêu nước ấy lại sục sôi, hoá thành một làn sóng, người Việt Nam một lần nữa khẳng định với thế giới "Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam! Không ai được phép xâm phạm dù chỉ là 1 tấc biển thiêng liêng của Tổ quốc!". Cùng với Nhà nước, Nhân dân ta mạnh mẽ lên án các hành vi của Trung Quốc, ngư dân ta bám biển kiên cường, quyết không sợ Trung Quốc, không sợ các hành vi côn đồ của chúng trên biển, chúng ta đi trên vùng biển của ta, mang theo lá cờ đỏ sao vàng khẳng định chủ quyền bất diệt !
Tuy nhiên, không phải ai cũng được như thế! Cùng với sự sục sôi của lòng yêu nước, thì có nhiều kẻ vẫn rắp tâm nhen nhóm lên sự căm thù, lợi dụng việc bài Tàu cực đoan làm cơ sở cho chúng kích động người dân, đưa thông tin sai lệch về tình hình chủ quyền biển đảo và việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, tạo thời cơ thực hiện các mưu đồ chính trị xấu xa! Chúng đã chuẩn bị sẵn con dao, và việc của chúng là trao con dao ấy vào tay kẻ kém hiểu biết để thay chúng nhắm thẳng lưng chiến sỹ, đồng bào đang bám từng tấc biển !

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

TRỊNH BÁ PHƯƠNG QUAN HỆ RỘNG "HÁNG"
Nhân vật hot nhất hội “bồn cầu”.!
Một gia đình có truyền thống “mẹ truyền con nối”, Trịnh Bá Phương (Con trai của nhà dâm chủ động đực học Cấn Thị Thêu - nổi lên từ vụ dân oan Dương Nội), mới được ba tuổi đời, Nhóc con hỉ mũi chưa sạch, rửa đít không xong nhưng đã bị con mẹ nhồi sọ, rồi bày đặt đú đởn làm “chánh trị”.

Nhưng cũng k thoát khỏi được đặc điểm chung của lũ dâm chủ cuội, đó là vừa ngu vừa thích thể hiện cái ngu ra cho thiên hạ trầm trồ.🥴🥴. Nó nghĩ nó là ai mà được ĐSQ Mỹ gọi điện trao đổi thế? Người dân bây giờ đâu dễ bị dắt mũi như vậy đâu? Chỉ có lũ rận tự sướng với nhau mà thôi.

Cứ cái ngữ phản động, chống cộng cực đoan mà ngu như bọn này chứ lại hay. Công an lại được yên tâm kê cao gối ngủ, chẳng phải quan tâm đến thứ hạng như vầy. 
@thuongdan
KHI CHỦ NHÂN CÂU NÓI "HỌC NGU RA LÀM CT XÃ, CÔNG AN XÃ" LÊN LÀM VIỆC
Tin nóng: Ngày4/7 Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty CP địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị triệu tập làm việc với công an BRVT.
Ngày 3-7, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác nhận: Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đã gửi giấy triệu tập cho ông Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty CP địa ốc Alibaba) đến trụ sở công an để làm việc liên quan đến những phát ngôn của ông này trên mạng xã hội vừa qua.
Theo đó, ông Luyện sẽ được triệu tập làm việc vào ngày mai (4-7), giấy triệu tập mời đích danh ông Luyện nên sẽ không thể ủy quyền cho người khác đến làm việc thay.


Trước đó, Bộ công an đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Công an thị xã Phú Mỹ để nắm lại tình hình liên quan đến các "dự án" của Công ty CP địa ốc Alibaba tại thị xã Phú Mỹ.
Như chúng tôi đã thông tin, ngày 13-6, UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ đã cuốc đường, cưỡng chế công trình vi phạm do ông Nguyễn Thái Lực làm chủ đất, đây là "dự án" mà Công ty CP địa ốc Alibaba phân phối đất nền. Lúc này, nhiều người của Công ty CP địa ốc Alibaba đã đứng ra ngăn cản, trong đó có Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh. Hai người này đã bị công an khởi tố để điều tra.
Sau khi vụ việc xảy ra, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip cắt từ buổi livestream trên Fanpage "Địa ốc Alibaba", trong đó ông Luyện đã có những lời lẽ miệt thị lực lượng công an xã, chủ tịch xã.
Ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ đã gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Thái Luyện lên Công an thị xã Phú Mỹ cũng như công an tỉnh để yêu cầu xem xét, xử lý những phát ngôn của ông Luyện.
BÊN TRÈO NÚI - BÊN TẮM SÔNG
Phụ nữ đôi khi chỉ cần ngực to thôi, đã xứng đáng được ghi nhận có những đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Sáng mai ra khỏi nhà, gặp em thơm lừng như múi mít, chân bước nhát nào ngực bật tanh tách nhát í, tự nhiên thấy yêu đời, tự nhiên thấy phiền muộn tan chảy, tự nhiên thấy đất nước này đang chờ mình, tổ quốc này đang mong mỏi lắm khối óc và đôi bàn tay mình, vì một ngày mai tươi sáng hơn.
Chân bước đến văn phòng rạo rực một ngày mới tràn đầy nhiệt huyết.

Ngược lại, dở khóc dở cười thay khi bước vào thang máy gặp ngay một gái, mông đã lép chân lại cong, phóng lợn lùa một nhát thẳng từ trên xuống chỉ đứt nhõn hai ngón chân cái. Đã thế lại còn kiêu, đã thế lại cứ làm như thể không lạnh lùng kiêu sa thì thằng bỏ mẹ kia nó hiếp mình ngay trong thang máy không bằng, tổ sư!
Tự nhiên thấy nhân gian ngoài kia chao ôi xám xịt, đời sống thật tẻ nhạt đến nhường nào. Mọi giá trị đạo đức bị đảo lộn, dòng đời đục ngầu những tiêu cực suy thoái. Và ta thật vô dụng, thậm chí ăn hại, thậm chí sự có mặt của ta trên nhân thế này nhẽ là điều vô duyên nhất mà tạo hóa có thể nghĩ ra.
Chân bước đến văn phòng nặng trĩu những ưu tư, hây zaa..
Thế nên các gái ngực to thân mến. Các bạn cứ việc hút thuốc, thậm chí văng tục một chút cũng được, thậm chí đôi khi xì hơi không cần nín nhịn cũng được. Giá trị cuộc sống và cuộc đời là thứ đa dạng, phức tạp, rất khó để có tiêu chuẩn cụ thể để cân đong đo đếm, ngoại trừ duy nhất một yếu tố mà cậu có thể khẳng định chắc chắn rằng, gái nào sở hữu nó mặc nhiên là công dân tiêu biểu của thời đại mới – ngực bự!
@MaiDuong
LÊN ĐỈNH NHANH VÀ XUỐNG CŨNG THẦN TỐC

Năm nay với kết quả thống kê số học sinh trên 27 điểm toàn quốc.
Hà Nội có lượng thí sinh đạt 27 điểm trở lên nhiều nhất cả nước
Xếp sau là tp.Hồ Chí Minh, Nghệ An, Thanh Hoá, Thái Bình, Nam Định...

Bảng thống kê cho thấy sự thay đổi rõ rệt so với năm 2018. Các đơn vị khác trog năm 2018 với sự đầu tư vô cùng mãnh liệt có trọng điểm và cực kỳ hiệu quả; phấn đấu đoạt huy chương vàng, bạc, đồng. Nhưng ở giữa cuộc đua có vẻ các nhà vô địch mùa giải hụt hơi, ban kiểm tra sức khoẻ về sinh sản đã làm rõ việc sử dụng chất xúc tác hay còn gọi là duping trong Cơ Bắp của các vận động viên nên đã tổ chức yêu cầu tự để lại vị trí và lặng lẽ đi lên khán đài ngồi dự khán. Tuy nhiên năm nay mọi phương thức, thủ đoạn đều đã bị bắt bài; khi tham dự cuộc đua ban tổ chức đã quán triệt, có nguyên một ban giám sát. Vì vậy năm nay các đội đưa đúng thực lực của vận động viên mình dự thi, dĩ nhiên là vị trí Top 1,2,3 vẫn thuộc về học nhưng lại là từ dưới lên. Nói đi cũng phải nói lại đến bây giờ chúng ta mới thấy con người thật là khoẻ đứng trên thì khoẻ bằng IQ + chăm chỉ, đứng dưới thì khoẻ bằng Cơ thịt + duping.

Một kỳ thi đã qua, chúng mừng tất cả các em đã hoàn thành. Dù có kết quả tốt hay không hài lòng thì các em cũng có những dự kiến xho tương lai của mình. Hãy cố gắng lựa chọn, phát triển bản thân dựa trên tất cả các yếu tố bên cạnh. Bước đầu đời tuy vất vả, gian nan nhưng chớ vội nản lòng vì phía trước có thể là tấm màn đen tối nhưng hãy dùng đôi tay của chính mình vén tấm màn đó lên; sáng hay tối, đẹp hay xấu đó còn phụ thuộc vào ý chí và quyết tâm của các em
Chúc các em thành công !

TỔ QUỐC NHÌN RA BIỂN CẢ

Tôi từng hỏi Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch rằng tại sao khi bị Khmer Đỏ tấn công biên giới Tây Nam vào cuối năm 1978, Việt Nam không tố cáo sự việc này ra Liên Hiệp Quốc mà lại tấn công Campuchia. 
- Vì chúng tôi không coi trọng Liên Hợp Quốc như các ngài.
- Tại sao thế?
- Vì trong 40 năm qua, chúng tôi đã bị 4 trong 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xâm lược.

Rồi những ngày năm 2016, khi Philippines kiện Trung Quốc ở cái chỗ được gọi là "Tòa án quốc tế", những thanh niên ái quốc nửa mùa đứng dàn hàng ngang cầm theo tấm biển "Chúng tôi xấu hổ trước các bạn".
- Tại sao Việt Nam không kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế.
- Với lịch sử cả ngàn năm dựng nước giữ nước, chúng tôi hiểu rằng chân lý chỉ thuộc về kẻ mạnh. Chúng tôi không phải là kẻ mạnh, nhưng có lẽ định mệnh đã giao cho chúng tôi sinh ra để đánh bại những kẻ mạnh nhất.

Năm 1979, Việt Nam phải tồn tại trong tình trạng "lưỡng đầu thọ địch", ở Bắc, quân Trung Quốc xâm lược các tỉnh biên giới. Ở phía Nam, bộ đội Việt Nam phải đối đầu với quân Khơ Me Đỏ.
Gần như cả thế giới bấy giờ, chống lại Việt Nam.
Trải qua gần trăm năm đô hộ, hai cuộc kháng chiến trường kỳ, hàng triệu người ngã xuống, những vết hằn chiến tranh đã khiến dân tộc này tưởng chừng như sẽ gục ngã.
Nhưng mà không, thứ gì không đánh gục được bạn, sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn.
Những ngày gần đây, ở bãi Tư Chính thuộc thềm lục địa phía Nam, những chiến sĩ Cảnh sát biển (CSB) và Kiểm Ngư (KN) đang "quần thảo" trên biển với tàu của Trung Quốc. Bên phía Comcom nói rằng, có thể xung đột này sẽ gay gắt và ác liệt hơn những ngày hè của năm 2014.
Mình xin phép không đưa thông tin gì nhiều về sự kiện này, phần vì thời đại nhiễu loạn thông tin, phần vì bất cứ thông tin đưa ra cũng có thể gây bất lợi hoặc kích động không cần thiết.
Mình nhớ đến năm 2014, sự kiện "Giàn khoan HD 981" đã khiến cho dân tộc này chịu một thử thách mà đối thủ chính không phải là Trung Quốc, mà là chính chúng ta.
Mình biết chúng ta yêu nước, 96 triệu người dân Việt Nam đều có một trái tim thôi thúc và yêu Tổ Quốc này tận tâm can. Nhưng yêu nước thôi chưa đủ, trái tim nóng nhưng cái đầu phải lạnh.
Mỗi người sinh ra đều một vai trò, làm tốt vai trò của mình, chính là yêu nước.
Mình cầu mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với các chiến sĩ ngoài khơi xa, những con người đang bám biển nhưng cũng hy vọng ở trong đất liền, yêu nước bằng trái tim và hành động bằng cách chăm chỉ làm việc và thượng tôn pháp luật.

Có thêm một Bình Dương, Phan Rí... nữa, thì chúng ta có lẽ sẽ chào thua ngay từ khi chưa bước vào trận đánh rồi.
Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải chuẩn bị cho chiến tranh.
Chúng ta không muốn chiến đâu nhưng buộc phải chiến đấu giữa thế giới thiên biến vạn hóa này.
"Nay các ngươi trông thấy chủ nhục mà không biết lo, trông thấy quốc sỉ mà không biết thẹn, thân làm tướng phải hầu giặc, mà không biết tức, tai nghe nhạc để hiến ngụy sứ, mà không biết căm; hoặc lấy việc chọi gà làm vui đùa, hoặc lấy việc đánh bạc làm tiêu khiển, hoặc vui thú về vườn ruộng, hoặc quyến luyến về vợ con, hoặc nghĩ về lợi riêng mà quên việc nước, hoặc ham về săn bắn mà quên việc binh, hoặc thích rượu ngon, hoặc mê tiếng hát. Nếu có giặc đến, thì cựa gà trống sao cho đâm thủng được áo giáp; mẹo cờ bạc sao cho dùng nổi được quân mưu; dẫu rằng ruộng lắm vườn nhiều, thân ấy nghìn vàng khôn chuộc; vả lại vợ bìu con díu, nước này trăm sự nghĩ sao; tiền của đâu mà mua cho được đầu giặc; chó săn ấy thì địch sao nổi quân thù; chén rượu ngon không làm được cho giặc say chết, tiếng hát hay không làm được cho giặc điếc tai; khi bấy giờ chẳng những là thái ấp của ta không còn, mà bổng lộc của các ngươi cũng hết; chẳng những là gia quyến của ta bị đuổi, mà vợ con của các ngươi cũng nguy; chẳng những là ta chịu nhục bây giờ, mà trăm năm về sau, tiếng xấu hãy còn mãi mãi; mà gia thanh của các ngươi cũng chẳng khỏi mang tiếng nhục, đến lúc bấy giờ các ngươi dẫu muốn vui vẻ, phỏng có được hay không?"
Hịch tướng sĩ vẫn còn nguyên giá trị như vậy.

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

TÀN DƯ BỌN FULROOO

Lợi dụng đại hội té nước đang diễn ra ngoài biển, một số thanh niên và trung niên định nhân cơ hội kích động bà con Tây Nguyên phá phách, tái diễn tình trạng bạo loạn năm 2004.
Mỗi tội là âm mưu bị đập nát bét từ trong trứng nước nhờ sự góp sức đắc lực của quần chúng nhân dân, đội ngũ xe ôm công nghệ và mấy bà hàng nước đầu ngõ. Các lực lượng cũng đã chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu, quyết không để những đối tượng xấu làm loạn.
Đúng là cứ căng thẳng ngoài biển là sẽ có loạn ở trong nước, nhưng kinh nghiệm đầy mình rồi, chấp luôn!

Vẫn như mọi lần, ông bà nào tham gia nhiệm vụ thì liệu liệu giữ mồm, đừng có cái gì cũng đăng lên mạng xã hội. Kẻo lại như một thanh niên Chim Sẻ Cô Đơn trong vụ Bình Thuận năm ngoái, khoe cho lắm rồi tối ăn đấm không trượt phát nào, hết nhiệm vụ là a lê hấp ra quân luôn.

- Quán bia tổng hợp -
CSGT BỊ HẤT VĂNG VÀ LƯƠNG TÂM THỐI NÁT CỦA 1 BỘ PHẬN NGƯỜI DÙNG MẠNG XÃ HỘI

Một đồng chí CSGT khi thực hiện nhiệm vụ kiểm soát giao thông, đã bị 1 thanh niên, đầu không đội mũ bảo hiểm, lái xe với tốc độ "bàn thờ", phóng bạt mạng trên đường... tông trực diện khi cố gắng ra hiệu lệnh dừng xe và chặn chiếc xe này lại.
Cú va chạm đã khiến anh CSGT này bị thương nặng, chính xác là theo clip ghi lại thì anh CSGT bị tông trúng, lộn ngược và hất văng như 1 nghệ sỹ xiếc. Hiện tại anh CSGT đã qua cơn nguy kịch, nhưng tại 1 nơi khác - cụ thể là trên mạng xã hội, người ta lại đang cố dồn anh CSGT kia vào tình trạng "nguy kịch". Chính bằng những bình luận ác ý, về những lời cợt nhả, gièm pha, thậm chí là xúc phạm chiến sỹ CSGT không may bị thương đang nằm viện.

Người ta sẵn sàng rêu rao trên mạng rằng: "Hành vi của anh CSGT nọ là sự liều mạng, manh động tạo sự nguy hiểm cho mình, đối tượng và những người tham gia giao thông khác, cần phê phán..." hay "Chặn xe lao với tốc độ bàn thờ, ngu thì chết chứ bệnh tật gì" và "Haha, đáng đời lắm, cho mày chết, lần sau bớt ăn tiền của người ta đi nghe chưa...". Người ta cảm thấy khoái chí trước tai nạn của anh CSGT đó, người ta bình luận ác ý dù họ không có mặt tại hiện trường.
Qủa thật, đây là những câu nói hết sức đang buồn, là sự xúc phạm lương tâm của xã hội, lương tri của con người. Đứng trước sự hy sinh, nguy hiểm tính mạng của người khác lại sẵn sàng cười cợt, trêu đùa, rủa xả một cách vô văn hóa, vô ý thức đến không thể chấp nhận được.
Theo quy định của Thông tư 01/2016/TT-BCA về nhiệm vụ, quyền hạn của CSGT, thì CSGT có nhiệm vụ "Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thuộc phạm vi tuyến đường, địa bàn phân công tuần tra, kiểm soát; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật". Như thế, rõ ràng anh CSGT xấu số đang thực hiện đúng nhiệm vụ của mình, cố gắng ngăn chặn hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, ngăn chặn 1 thanh niên đầu trần, tay vặn ga hết mức, phóng bạt mạng trên 1 con đường với đầy đủ ô tô, xe máy, người đi bộ... Hành vi của cậu thanh niên đó vi phạm nghiêm trọng luật giao thông đường bộ, gây nguy hiểm cho những người xung quanh, tại sao những người đang gõ phím khoái chí trên mạng xã hội lại không lên án hành vi đó?

Hãy thử tưởng tượng, nếu không phải là anh CSGT đó chặn chiếc xe vi phạm với 1 thanh niên đang phóng bất chấp tính mạng thì hậu quả sẽ như thế nào? Nếu không là anh CSGT đó bị tai nạn thì có thể là 1 người đi xe máy cùng chiều, ngược chiều bị tông trúng, 1 bà cụ đang dắt cháu sang đường bị quệt phải, 1 đoàn học sinh đang đi bộ bị húc vào hay chính thanh niên đó tông vào 1 xe ô tô hoặc container nào đó đang lưu thông và thiệt mạng, thậm chí là tông vào người thân của kẻ đang cmt hả hê trên mạng. Khi ấy dư luận sẽ nói gì? Hay họ lại lật ngược vấn đề và lên án nhóm CSGT đứng gần đó, họ sẽ lại nói: "Rõ ràng ngay gần đó có chốt CSGT đang làm nhiệm vụ, vậy mà tại sao 1 thanh niên vi phạm như thế mà không bị chặn lại, để cho hắn gây thương tích cho người khác, chúng tôi đóng thuế nuôi CSGT để làm gì?" - chắc chắn nếu tình huống đó xảy ra, những kẻ đang ngồi gõ phím sẽ nói như vậy.

Tôi biết, nhiều người không ưa CSGT vì những con sâu đang mặc sắc phục, gây tổn hại danh dự của ngành. Nhưng không được phép vì thế mà đánh đồng, không được phép vì thế mà cười trên nỗi đau và sự hy sinh của người khác. Chiến sỹ CSGT đang làm nhiệm vụ và chấp nhận đưa bản thân vào vòng nguy hiểm để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát giao thông, ngăn chặn vi phạm, bảo vệ an toàn cho những người xung quanh, đáng lẽ ra cần được động viên, khích lệ, tại sao lại có những kẻ bất lương sẵn sàng buông ra những lời cay đắng? Đó là sự vô lương tâm.
Còn nhớ, vụ chú CSGT ở Ninh Bình vì không ngăn chặn được 1 đối tượng đang ngồi lên người và đâm chết bạn gái trên đường đã bị dư luận tấn công rất nặng nề, người ta bắt CSGT phải ngăn chặn được 1 tên tội phạm giết người manh động đang ngồi gây án trên cơ thể nạn nhân mặc dù đó không phải chuyên môn của CSGT. Và bây giờ, chính người ta cũng đang lên án 1 chiến sỹ CSGT đang thực hiện đúng nhiệm vụ của mình được giao, họ lên án 1 chiến sỹ CSGT vì nhiệm vụ mà bất chấp nguy hiểm bản thân. Rốt cuộc thì mạng xã hội đang đem lại cho chúng ta những gì? Chỉ thấy đó là những lời cay đắng, những lời lẽ bất lương được thốt ra ngày đêm từ những bàn phím vô tình. Đau lòng thay!
Làm CSGT quả thật khó, dù trong bất cứ tình huống nào, người bị chỉ trích luôn là họ! 
--------------
Nguồn : Học Viện Phòng Chống Phản Động

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

CÓ PHẢI CÁI GÌ NGƯỜI DÂN CŨNG "PHẢI" ĐƯỢC BIẾT
Hoan hô chủ tịch Chung!
(P/s Đất nước ta vẫn còn rất nhiều lãnh đạo xứng tầm)

Đây là câu trả lời của anh Chung cho câu hỏi của luật sư dân chủ cuội TRẦN VŨ HẢI trong buổi công bố kết quả thanh tra vụ án ở Đồng Tâm: "Tại sao đất quốc phòng không công khai cho nhân dân được biết?":

Nguyên văn:
"Những gì thuộc bí mật quốc gia thì không cần phải công khai" 
“Ai là người đi bảo vệ đất nước, ai là người cho chúng ta sống trong bình yên? Ai hiểu mảnh đất này để không là không có giá trị? Trên thế giới tất cả đất thuộc về an ninh quốc phòng, tại sao nước Mỹ để cả một bang để trống cho quốc phòng? Bây giờ các anh bảo quân đội không sử dụng phải trả cho dân, nhưng cái giá phải trả cho nền độc lập tự do là thế nào? Mà các anh bảo quân đội phải trả?. Quân đội không bắt buộc phải chứng minh cho người dân chúng tôi phải làm gì trong đó. Các anh không có quyền đó, bởi đó là an ninh quốc gia, dân tộc ta có bao triệu con người phải hy sinh để bảo vệ nền độc lập đó?"
"Đất này dùng cho quốc phòng, là để chúng ta phòng thủ.... những gì thuộc bí mật quốc gia thì không cần phải thông báo, thậm chí đến cấp tôi cũng không biết”.

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

THÁNG 7 THÁNG ĐỂ TRI ÂN CÁC ANH HÙNG

Hình ảnh Lính nguỵ VNCH "lôi cổ" ( dây quấn cổ ) xác lính giải phóng quân ra khỏi hầm. Sau khi phát hiện hầm cá nhân và đổ nước gây ngạt. Đây là cách lính Mỹ, Nguỵ VNCH hay dùng vì nó an toàn ( theo hình logo sét thì có thể là lính SĐ 25 / VNCH đóng ở căn cứ Đồng Dù / Củ Chi ).



Chiến tranh là như vậy đấy. Đứng dưới góc nhìn người với người, ta vô cùng cảm phục người lính giải phóng quân này, phàm là động vật như dế hay bất kỳ một con vật nào khác khi bị con người hun khói hoặc đổ nước ngập hang, theo bản năng tự vệ, dẫu biết sẽ bị bắt nhưng chúng buộc phải ngoi lên. Nhưng người lính này đã vượt lên cái bản năng sinh tồn đó, những giờ phút cuối cùng khi cận kề cái chết, một cái chết từ từ do nước dâng, do thiếu dưỡng khí, do bị sặc nước chắc chắn rằng sẽ rất kinh khủng( bạn nào thử giới hạn bản thân mỗi khi đi bơi bằng việc nín thở chưa, khi đó áp lực tinh thần đã cực lớn rồi, mỗi khi muốn nâng cao giới hạn chịu đựng, ta buộc phải đấu tranh tâm lý như thế nào giữa việc nín thở tiếp với việc ngoi lên hít thở),vậy mà người lính đó vẫn không chịu đầu hàng, người mà làm được những điều người khác không làm được đều xứng đáng với 2 từ : “Anh Hùng"

CTV Huy Gia Hoang từ Gr
HUST

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

GIAN DỐI SẼ KHÔNG BAO GIỜ TỒN TẠI, LỘ BẢN DANH SÁCH CHIA TIỀN SAU VỤ KIỆN
GIAN DỐI SẼ KHÔNG BAO GIỜ TỒN TẠI...
"TỔ ĐỒNG THUẬN" TAN RÃ - CÁI KẾT ĐƯỢC DỰ BÁO
Điều gì đang xảy ra tại Đồng Tâm??? Sau Bùi Thị Nối, Nguyễn Hạ Thuân, Lê Thị Loan, Nguyễn Thị Đề tuyên bố không dĩnh líu đến “Tổ Đồng Thuận” thì nay Lê Đình Ba một người được xem là cánh tay đắc lực và là “bộ não” của Lê Đình Kình và “Tổ Đồng Thuận” cũng dứt áo ra đi “không kèn không trống”.
Sau Kết luận của Thanh tra Chính phủ, số cầm đầu của “Tổ Đồng Thuận” dường như đã hết lý trong việc đòi bối thường liên quan đến đất Đồng Sênh – Đất quốc phòng. Với thành phần là những cá nhân bất hảo tại Đồng Tâm và số người dân thiếu hiểu biết, mờ mắt trước cái bánh vè 59 nghìn tỷ thì việc “Tổ Đồng Thuận” tan rã đó là chuyện sớm muôn. Lần lượt những thành phần chủ chốt, thậm chí có số là cực đoan trong việc chống phá trước đây lần lượt ra đi.
Nói về việc rút khỏi “Tổ Đồng Thuận”, Lê Đình Ba nói: “Chẳng ai chịu chặt đầu cho việc làm sai của Kình nhất là sau khi Thanh tra Chính phủ công bố thông báo số 611. Mọi việc đã trắng đen rõ ràng, ông Kình có tự chặt đầu như lời hứa thì diện tích đất sân bay cũng không thay đổi, các mốc giới vẫn đó”. Lê Đình Ba khẳng định lý do Ba không tham gia “Tổ Đồng Thuận”, không nghe theo Kình như trước đây một phần là do không ưa cái bản tính tham lam, lợi dụng người khác để biển thủ tiền của bố con Kình.
Sai lầm của Lê Đình Kình là đổi trắng thay đen

Sau sự kiện 15/4/2017, Ba đã nhận thấy sai lầm của Kình khi luôn cho rằng có đủ chứng cứ chứng minh đất đồng Sênh là đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm. Ba biết có ngày sự lừa dối của Kình với dư luận, với người dân Đồng Tâm cũng sẽ bị các cơ quan chính quyền đưa ra tài liệu như bản đồ, vị trí không thay đổi của các mốc giới để bóc mẽ cái luận điệu xuyên tạc của Kình. Do vậy việc Ba không tham gia, nghe theo Kình là một sự lựa chọn khôn ngoan, đúng như cái danh “con ma làng” mà người ta đặt cho Ba”.

Bên cạnh đó, nói về việc gần đây Lê Đình Kình chỉ đạo tay chân đi quyên góp tiền thuê luật sư, Lê Đình Ba cho rằng: “Kình cũng chỉ dùng lại bài cũ để kiếm tiền của dân, hợp đồng với luật sư thì cứ ký nhưng còn lâu mới trả tiền. Việc luật sư Trần Vũ Hải đăng bài yêu cầu Chủ tịch Hà Nội đối thoại cũng chỉ là cách Kình đi đến việc “tự chặt đầu mình nhanh hơn thôi” vì những câu từ trong bài viết đăng trên mạng xã hội của Luật sư Hải cũng chỉ mang tính “nước đôi”.
Cuối cùng thì sau một loạt vụ việc, Lê Đình Ba cũng nhận ra rằng, bản thân chỉ là công cụ để bố con ông Kình và “Tổ Đồng Thuận” lợi dụng tổ chức gây mất an ninh trật tự tại Đồng Tâm nhằm lợi dụng vụ việc để tư lợi cá nhân. Vì lý do đó, Lê Đình Ba đã lẳng lặng tách ra, không tham gia bất kỳ hoạt động nào của “Tổ Đồng Thuận” nữa. Dù muộn còn hơn không, rút khỏi “Tổ Đồng Thuận” là bước đi khôn ngoan hướng về nẻo thiện của Lê Đình Ba, cũng như trước đó của vợ chồng Nguyễn Văn Doanh, Nguyễn Thị Thoa, Lê Thị Loan, Nguyễn Thị Đề, Bùi Thị Nối đã làm. Lương thiện làm ăn còn hơn cố đấm ăn xôi chống phá để kiếm cơm.
Khi bản chất ma quỷ bị vạch trần và khi những tay chân cốt cán đang dần dứt áo ra đi thì sự tan rã của cái gọi là “Tổ Đồng Thuận” sẽ là tất yếu./.
HP
LŨ SÂU MỌT KÊU THAN GÌ VỀ CHÁY RỪNG Ở HÀ TĨNH

HÃY DỪNG KÊU THAN CHO MXH BIẾT, MÀ HÃY DÙNG ĐÔI BÀN TAY CẦM CUỐC, XẺNG...ĐỪNG CỐ HẰNG NGÀY DÙNG TAY ĐỂ LAU BÀN PHÍM NỮA LŨ SÂU MỌT.

Những ngày thời tiết khắc nhiệt nhất đã chấm dứt. Chắc có lẽ bây giờ Miền trung và Hà Tĩnh nói riêng đang có trận mưa làm mát lòng người sau bao ngày vất vả, xót xa với cánh rừng.
Xót xa bao nhiêu, đau lòng bao nhiêu thì lại càng thấy kính trọng, cảm phục những người đã hi sinh, đổi máu, mồ hôi, sức khỏe, tiền bạc...Họ làm vì cái gì ư, chẳng vì cái cái gì nó tầm thế giới cả. Họ chỉ có tấm lòng lương thiện, không quản đường xa, vất vả lặn lội để trực tiếp làm công tác chữa cháy, đơn giản thôi ly nước, bữa cơm vài ba gói mì tôm, dăm ba cái bánh mì vội vàng. Mong rằng giữ được một chút màu xanh cho đất mẹ. Tương lai con cháu về sau.

Bao lâu nay sao chúng ta không thấy họ phát biểu trên mạng xã hội. Làm từ thiện có thấy họ thông báo, đi đến đâu có cần cả ekip máy quay, nhà báo....trang thiết bị đưa tin, đâu có quần áo là lượt, phấn son. Họ âm thầm, lặng lẽ, chẳng cần phô trương, không cần ai biết. Họ chỉ mong làm hết cái tâm, cái đức, phẩm chất của người Việt.

Đơn giản dễ hiểu thôi, nổi tiếng ừ thì nổi rồi, nổi rồi nổi quá thích chơi trội thì cứ nổi thôi. Người ta vớt rác thường vớt cái dễ thấy nhất, còn cái thối tha bẩn thiểu lấy lên sau. Cảm ơn những người Me, người Cha, người anh, người chị...đã vì non sông tổ quốc này...(Trong ảnh là Bà Nguyễn Thị Hoa 55 tuổi quê ở Nam Kim, Nam Đàn, Nghệ An đã không may bị thiệt mạng trong khi dập lửa cứu rừng)
Không biết nga ta cho những con sâu mọt đó những cái gì, cuộc sống xa hoa à hay sự nổi tiếng. Chẳng cần đi đâu xa làm gì, hiện tại Việt Nam đang cho họ tất cả, nhân dân Việt Nam đã từng và đang yêu mến họ,; gia đình, tiền bạc, sự bình yên, sự nổi tiếng. Để rồi họ đã làm gì cho Việt Nam chưa? Hay chỉ giỏi cào phím kiếm chút tiền lẻ từ nơi nào đó mà ai cũng biết...
@LANHUONG

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

GÓC ĐỠ ĐẺ



Đọc lời giải thích, bao biện, đổ tội cho nhau của ê kíp đỡ đẻ làm cháu bé bị đứt đầu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) mà bức xúc.
Ông Phạm Hồng Cường (ngồi cười) – Phó giám đốc Bệnh viện lại cho rằng thai nhi khả năng đã chết lưu 2 – 3 ngày trước. Trong khi đó, các nữ hộ sinh đều xác định sản phụ nhập viện trong tình trạng bình thường, tim thai nghe được trong cả 3 lần nghe.
Bác sỹ Nguyễn Hữu Quyền, chuyên môn Răng - hàm - mặt lại được giao trực chính sản khoa thì cho rằng, chỉ phụ việc cho các nữ hộ sinh, sai gì làm đó...

Còn bác sỹ Trưởng khoa sản Nguyễn Minh Đức (người đỡ đẻ kéo đứt đầu cháu bé) cho rằng, lúc kéo đầu cháu bé ra khỏi người mẹ, đầu cháu bé chưa đứt hẳn, nên khâu lại.
Tuy vậy, theo người nhà cháu bé thì cổ cháu có vết cắt sắc nhọn...
Những lời trên cho thấy, các vị này đang tìm cách quanh co, chối tội, thậm chí đổ tội cho nhau.
Khởi tố và nhốt hết các vị này xem có quanh co đổ tội cho nhau nữa không.
Người ta mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mà các vị tắc trách, vô tâm, vô cảm quá. Đỡ đẻ kiểu đó là giết người rồi...
Trước đó, vào sáng ngày 30/6 sản phụ Nguyễn Thị Tình, SN 1982, ở Phú Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh) nhập viện Đa khoa huyện Đức Thọ để sinh. Đến chiều tối thì e-kip đỡ đẻ thông báo đứa trẻ đã chết và giao cháu bé cho gia đình với vết khâu dài quanh cổ.
Nguồn :
Luật sư Nguyễn Kiều Hưng