Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

NGÀY 30-4, NGÀY CỦA HÒA HỢP VÀ YÊU THƯƠNG
Buổi gặp gỡ mang tính xã giao và phông bạt tuyên truyền với mục đích mà một con bò cũng hiểu đó là đổi lương thực, năng lượng viện trợ lấy phiếu bầu của anh tổng thống Nam Hàn với lãnh tụ tối cao nước anh em bên kia vĩ tuyến 38 đã khiến cần lao có dịp bàn ra tán vào. Trí thức thì khỏi phải nói, sướng cửng lên với những viễn cảnh sáng ngời, niềm tự hào vì là nhân chứng của sự kiện mang tính bước ngoặt của lịch sử không quên liếc mắt chu mỏ dè bỉu đánh dắm vào quá khứ rằng thì là khi xưa biết vậy cứ nằm im hưởng sướng cho nó hiếp thì giờ khéo đất nước cũng thống nhất trong hoà bình mà chẳng phải xẻ dọc Trường Sơn đánh đuổi nền văn minh Hoa Kỳ trôi ra biển.

Nhiều bạn, cho đến tận ngày hôm nay vẫn mang bài học thống nhất trong hoà bình của người Đức ra làm kim chỉ nam, tất nhiên đó cũng là một góc nhìn dù hơi ngu. Nước Đức ngay cả trong thời kỳ bị chia cắt, vẫn là 2 thế lực dẫn dắt kinh tế, quân sự và văn hoá của cả 2 khối thù địch. Họ là một dân tộc đặc biệt, có ảnh hưởng và vị thế chưa bao giờ ở cửa dưới trong lịch sử, và với ý thức dân tộc hiếm có của nòi giống Géc-manh, mọi toan tính và mưu mô của các thế lực ngoại bang chiếm đóng chẳng khi nào là đủ để khiến người Đức chĩa súng bắn vào nhau. Suốt hơn 40 năm chia cắt, hai bên bức tường Berlin vẫn chung một màu cờ.

Trên đời này, cái gì cũng phải mua, bao gồm cả độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ. Khéo thì mua được rẻ hơn thôi chứ miễn phí thì không bao giờ có đâu. Không đánh đổi bằng xương máu và độ trễ nhất định trong phát triển kinh tế thì không thể có thống nhất, cũng giống như không chấp nhận bị gạ tình, hiếp dâm thì đừng mơ có được chân cộng tác viên của tờ báo hàng đầu.

Non sông thu về một mối là cái đáng mừng, nó như xây móng nhà thôi, nhanh hay chậm cũng phải xây xong mới tính chuyện thêm tầng. Người Triều Tiên đang xây cao ốc trên một nền nhà không móng, một cuộc xung đột sẽ thổi bay tất cả thành quả lao động bao nhiêu năm của họ vào hư vô.

Việt Nam ta thì khác, ngày nay, người Saigon được lên Sapa ngắm tuyết chẳng cần phải xin visa, người Hanoi được vào Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc tắm biển nhiệt đới mà không cần liên hệ cục xuất nhập cảnh, ấy chẳng phải là cái được lớn nhất rồi hay sao? Đất lành chim đậu, đất nước hoà bình thì kinh tế dần tự nó đơm hoa, đi đâu mà vội?

Từ thời đói rách ăn bo bo ỉa ra cereal, ngày nay chúng ta đã trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Đường rộng thênh thang tám thước, đã lột xác thành đại lộ 8 làn, cao tốc chân đạp ga lưng dính ghế kết nối những vùng xa xôi nhất của đất nước. Rừng núi nay thành phố phường còn đồng ruộng hoá TTTM Vincom.

Bất cập là có thật, và nó cũng giống như mọi quốc gia đang phát triển khác mà thôi, hạ tầng quá tải, chênh lệch giàu nghèo, ô nhiễm môi trường và chính sách chưa theo kịp sự phát triển. Tuy nhiên, bức tranh toàn cảnh của đất nước là sáng sủa và đầy hứa hẹn, các bác già chế độ cũ và bọn adua trong nước vẫn đau đáu về ngày thống nhất, nên có cái nhìn bao dung và công bằng hơn, đất nước đã khi nào được thế này chưa?

Niềm tin tràn lồng ngực, 4G full vạch sóng, tiền mặt đầy túi và trà sữa Cha Go Thiết Quan Âm trong tay, thế hệ trẻ chúng ta hãy cùng nhau bỏ hết lại oán thù chia rẽ, kiêu hãnh sải bước chân tiến về phía trước vì sự phồn vinh và tương lai dân tộc.

Hãy để 30/4, là ngày của hoà hợp và yêu thương.

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018

CÔNG AN THANH HÓA KIỂM TRA TỤ ĐIỂM CỦA "HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI"
Nguyễn Quỳnh@
Trưa ngày 27/4/2018, Lực lượng Công an phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa bất ngờ ập vào kiểm tra một ngôi nhà nghi là tụ điểm tập trung "Hội thánh Đức Chúa Trời" tại số nhà 774, đường Quang Trung 3, Phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa. 


Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến Hội này bao gồm kinh thánh và nhiều sách, tài liệu khác phục vụ việc truyền đạo trái phép. 

Việc làm này của Công an Thanh Hóa được sự ủng hộ của đông đảo người dân. Hàng trăm người dân đã đến và chứng kiến toàn bộ quá trình lực lượng Công an khám xét. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải làm quyết liệt hơn nữa, triệt phá nhiều tụ điểm sinh hoạt của "tà giáo" này.
Hàng trăm người chứng kiến quá trình kiểm tra tụ điểm Hội Thánh Đức Chúa trời 
của lực lượng công an

Anh Hưng, người qua đường chứng kiến vụ việc trao đổi: "việc Hội này tuyên truyền phá bỏ bàn thờ tổ tiên đã là đi ngược lại với phong tục tập quán của người Việt Nam, không thể chấp nhận được. Dù là tôn giáo nào khi vào Việt Nam cũng phải hòa nhập với nền văn hóa Việt chứ không phải như "tà giáo" này đang làm.

Chị Hòa, công dân trú tại Phường Đông Vệ cho hay: "tôi đi làm thường xuyên qua đây, cũng thấy tập trung đông người nhưng không ngờ đây lại là tụ điểm tập trung của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Cá nhân tôi đồng tình với việc bắt, xử lý các đối tượng tuyên truyền "tà đạo" này vì những giáo lý, hành động của các thành viên của hội chứng tỏ đây không phải là một tôn giáo, không tôn giáo nào lại đi xúi giục người ta làm việc thất đức, bất hiếu là phá bàn thờ tổ tiên".

Em Trang, sinh viên Trường Đại học Hồng Đức, là người chứng kiến việc kiểm tra của lực lượng Công an cho biết: "thực sự là em rất bất ngờ khi gần Trường mình lại có tụ điểm của Hội này. Em thấy việc này rất nguy hiểm, sinh viên chúng em mới ra ngoài xã hội, rất dễ bị những đối tượng xấu kích động, lôi kéo. Em mong là lực lượng Công an sớm triệt phá hết các tụ điểm của Hội này để tránh trường hợp sinh viên bị lừa, dụ dỗ mà theo".

Việc truyền đạo của Hội Thánh Đức Chúa Trời đang gây ra nhiều ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, nhiều hệ lụy cho cả gia đình và xã hội. Mong rằng lực lượng Công an sẽ nhanh chóng vào cuộc quyết liệt hơn nữa để xử lý các đối tượng, triệt phá các tụ điểm tụ tập "tà giáo" này. Đó cũng là nguyện vọng của đại bộ phận người dân.

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

TÀ GIÁO "HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI"
Quang Minh@
Hội thánh Đức chúa trời hay còn gọi là Hội thánh Đức chúa trời mẹ được thành lập năm 1964 tại Hàn Quốc và hoạt động dưới danh xưng của Hiệp Hội truyền giáo Tin Lành thế giới.


Ngay sau khi thành lập, nhiều bằng chứng cho thấy Hội Thánh Đức Chúa Trời tin vào những điều trái nghịch hoàn toàn trong Kinh Thánh và lập dị so với những giáo hội Thiên Chúa khác. Chính vì vậy, Hội thánh này bị Cơ Đốc giáo chính thống chỉ trích nặng nề và bị Hội đồng Quốc gia các Giáo hội tại Hàn Quốc chính thức lên án là phạm thượng, dị giáo và cuồng giáo.

Ở Việt Nam, Hội Thánh Đức Chúa Trời xuất hiện vào năm 2001 và nổi lên trong một vài năm qua. Việc lan truyền "tà giáo" này đã và đang để lại nhiều vấn đề hệ lụy khôn lường cho không chỉ những người tham gia, cho cả gia đình của họ mà còn ảnh hưởng xấu tới xã hội.

Khi tham gia vào Hội, các thành viên bị xúi giục đập phá bàn thờ tổ tiên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của người Việt. Thậm chí, làm chia rẽ gia đình khi mà nhiều trường hợp con cái đi làm ăn xa bị Hội này dụ dỗ, lôi kéo về đến gia đình đòi bỏ bàn thờ gia tiên, những người có công sinh thành, dưỡng giục.

Không chỉ có thể, với mục đích chính là vụ lợi, Hội Thánh Đức Chúa Trời kêu gọi thành viên đóng góp 10% thu nhập cá nhân. Số tiền này một phần nhỏ phục vụ cho việc truyền đạo dưới nhiều danh nghĩa như từ thiện, nhân đạo…, phần còn lại là làm giàu cho những người đứng đầu của Hội, những kẻ thần kinh không bình thường, có quá khứ bất hảo (cờ bạc, trộm cắp, tội phạm, nghiện hút). Do đó, đối tượng mà Hội thánh này hướng đến chủ yếu là những người có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như người nghỉ hưu, sinh viên được bố mẹ gửi tiền ăn học hàng tháng, những người kinh doanh buôn bán… 

Các thành viên của hội luôn tìm cách dụ dỗ, lôi kéo người khác tham gia núp bóng các hoạt động từ thiện, nhân đạo hoặc dưới hình thức mở các lớp học kĩ năng sống, kĩ năng mềm, bảo vệ môi trường… Tuy nhiên, dù dưới hình thức nào đi chăng nữa, đặc điểm chung của các hoạt động này tụ tập lén lút, không có sự xin phép, đăng kí theo quy định của pháp luật.

Với những biểu hiện và hoạt động như vậy, phải khẳng định rằng Hội Thánh Đức Chúa Trời là một “tà đạo”, không phải tôn giáo. Dưới góc độ pháp luật, đây là một tổ chức bất hợp pháp, chưa được các cơ quan chức năng Việt Nam công nhận là tổ chức tôn giáo. Chính vì thế, việc tham gia hoạt động của tổ chức này là hành vi vi phạm pháp luật. Những người đứng ra tổ chức sinh hoạt, lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia chắc chắn sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.



Để bảo vệ người dân, bảo vệ quyền được sống trong một xã hội lành mạnh, văn minh, bảo vệ nét đẹp truyền thống văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của người Việt, nên phải cấm "Hội Thánh Đức Chúa Trời".

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2018

TÊN PHẢN ĐỘNG HOÀNG ĐỨC BÌNH LĨNH ÁN 14 NĂM TÙ
Nguyễn Quỳnh@
Hoàng Đức Bình sinh năm 1983, tại xóm 6, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Là một con chiên ngu đạo, y theo tên linh cẩu Nguyễn Đình Thục lợi dụng tôn giáo để tiến hành các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Hơn nữa, Bình tham gia nhiều hội nhóm phản động núp bóng dân chủ nhân quyền tại Việt Nam như: Nhóm “NoU Sài Gòn", nhóm “Phong trào Lao động Việt”; từng rải tờ rơi tại Thành phố Hồ Chí Minh và bị bắt để điều tra về hành vi rải tờ rơi lôi kéo người tham gia “Nghiệp đoàn độc lập”, từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định về tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm và sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm.

Trên trang facebook cá nhân của mình, Hoàng Đức Bình thường xuyên viết, chia sẻ các bài viết có nội dung tiêu cực, thể hiện thái độ chính trị lệch lạc, cùng với đồng bọn tuyên truyền, kích động, nói xấu chế độ, cổ vũ đa nguyên, đa đảng...

Ngày 6/2, Hoàng Đức Bình đã bị TAND huyện Diễn Châu, Nghệ An tuyên phạt 7 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ” và 7 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”; tổng cộng là 14 năm tù.

Ngày 12/2, bị cáo Hoàng Đức Bình làm đơn kháng cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm.

Tuy nhiên, ngày 24/4, tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hoàng Đức Bình, giữ nguyên như bản án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Hoàng Đức Bình 7 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ” và 7 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Tổng hình phạt chung của 2 tội là 14 năm tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giam 15/5/2017.

Đây là hình phạt thích đáng cho những kẻ coi thường pháp luật, hoạt động lợi dụng tự do tôn giáo, dân chủ nhân quyền để chống phá đảng, nhà nước và nhân dân
VỀ CÁI GỌI LÀ "HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI"


Định không viết, nhưng thấy anh em bàn nhiều về cái gọi là "Hội Thánh Đức Chúa Trời" nên tham gia chút.

"Hội Thánh Đức Chúa Trời" đang là cụm từ hot trên mạng. Theo báo chí và các thông tin bạt ngàn trên mạng, "Hội Thánh Đức Chúa Trời" là Tà Đạo và nó đã và đang gây ra nhiều hệ lụy đối với xã hội, đặc biệt dưới góc độ an ninh trật tự. 

"Hội Thánh Đức Chúa Trời" cũng còn được gọi là "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ".

"Hội thánh Đức Chúa trời" được thành lập bởi Ahn Sahng Hong (1918 - 1985) vào năm 1964 tại Hàn Quốc và hoạt động dưới danh xưng "World Mission Society Church of God" (Hiệp hội truyền giáo Tin Lành thế giới). Tuy nhiên, đại diện các Hội Thánh tại Hàn Quốc đã tuyên bố "World Mission Society Church of God" là một "tà giáo", đồng thời khuyến cáo các tín hữu cùng người dân cảnh giác với hoạt động của "tà giáo" này. 

"Hội Thánh Đức Chúa Trời" tin vào những điều trái nghịch hoàn toàn trong Kinh Thánh và lập dị so với những giáo hội Thiên Chúa khác. 

Việc coi Ahn Sahng-hong và Zahng Gil-jah là Chúa Trời bị Cơ Đốc giáo chính thống chỉ trích nặng nề và Hội thánh này bị Hội đồng Quốc gia các Giáo hội tại Hàn Quốc chính thức lên án là phạm thượng, dị giáo và cuồng giáo.

Tại Việt Nam, "Hội Thánh Đức Chúa trời" xuất hiện vào những năm đầu thế kỷ 21. Việc lan truyền "tà giáo" này đã và đang để lại nhiều vấn đề hệ lụy khôn lường cho không chỉ những người tham gia, cho cả gia đình của họ mà còn ảnh hưởng xấu tới xã hội.

Đặc trưng phi lý sau đây của "Hội Thánh Đức Chúa Trời" đang hoạt động ở Việt Nam chứng tỏ nó là một "tà đạo":

(1) Những gì chúng tuyên truyền là hoàn toàn trái ngược với Kinh thánh Cơ Đốc; 

(2) Trái với thuần phong mỹ tục cũng như những giá trị chuẩn mực về đạo đức, văn hóa của người Việt; không được thờ ai khác, kể cả bố mẹ, ông bà, tổ tiên; đập bỏ bát hương

(3) Không được pháp luật Việt Nam cho phép; 

(4) Tụ tập lén lút với các biến thể dị thường núp dưới nhiều danh nghĩa (nhất là danh nghĩa từ thiện, mở các lớp hướng thiện); 

(5) Những kẻ cầm đầu hầu hết là những kẻ thần kinh không bình thường, có quá khứ bất hảo (cờ bạc, trộm cắp, tội phạm, nghiện hút)

(6) mục đích chính là vụ lợi (kêu gọi các thành viên hãy góp 10% thu nhập của mình cho hội. Nhiều bằng chứng cho rằng tà giáo này làm giàu trên việc thu tiền từ thành viên. Như mô hình kinh doanh đa cấp); Đối tượng mà chúng nhắm đến là những người có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như người nghỉ hưu, sinh viên được bố mẹ gửi tiền ăn học hàng tháng, những người kinh doanh buôn bán…

(7) Thành viên luôn tìm cách dụ dỗ, lôi kéo người khác tham gia, núp bóng từ thiện, lôi kéo người khác học kỹ năng sống, kỹ năng mềm, bảo vệ môi trường.v.v.v.

Cuối cùng, xin nhấn mạnh "Hội Thánh Đức Chúa Trời" là tổ chức bất hợp pháp, chưa được các cơ quan chức năng Việt Nam công nhận là tổ chức tôn giáo. Chính vì thế, việc tham gia hoạt động của tổ chức này là hành vi vi phạm pháp luật. Những người đứng ra tổ chức sinh hoạt, lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia chắc chắn sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Để thấy được hệ lụy của việc tham gia hoặc cổ súy tham gia "Hội Thánh Đức Chúa Trời" là như thế nào, các bạn chỉ cần gõ cụm từ "Hội Thánh Đức Chúa Trời" vào ô tìm kiếm của google. Tôi tin rằng, những bài viết tìm thấy sẽ cho các bạn biết bức tranh toàn cảnh về thứ "Tà đạo" kinh dị này.

Các bạn cũng cần cảnh giác với luận điệu của các thế lực thù địch, khi cho rằng, việc cấm "Hội Thánh Đức Chúa Trời" trên các địa bàn là ngăn cản tự do tôn giáo. Vì "Hội Thánh Đức Chúa Trời" không phải là tôn giáo. 

Để bảo vệ người dân của mình, bảo vệ quyền được sống trong một xã hội lành mạnh, văn minh, nên phải cấm những thứ rác rưởi như "Hội Thánh Đức Chúa Trời".

Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2018

MÀN TRÌNH DIỄN XUẤT SẮC CỦA HAI ANH EM QUỐC CƠ - QUỐC NGHIỆP TẠI BRITANIN'S GOT TALENT
Nguyễn Quỳnh@
Mới đây, tại sân khấu cuộc thi tài năng trẻ Britain’s Got Talent, hai anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã có màn trình diễn đẹp mắt, với độ khó cao, hồi hộp đến nghẹt thở làm cả khán giả lẫn ban giám khảo phấn khích, khó quên.
Theo đó, Giám khảo nổi tiếng Simon Cowel khẳng định: "Tôi cho rằng tiết mục này nói lên nhiều điều, không chỉ là một show diễn thể hiện tài năng, mà còn là cả sự nỗ lực và trả giá rất nhiều".

"Đây mới đúng là ý nghĩa của Britain’s Got Talent. Tôi sẽ không bao giờ quên được tiết mục trình diễn này trong suốt quãng đời còn lại của mình", nhà sản xuất danh tiếng khẳng định.

Alesha Dixon hào hứng nói: "Tiết mục này làm tôi phấn khích nhất từ trước đến giờ. Cảm ơn Việt Nam".

Còn Amada Holden thốt lên: "Màn biểu diễn của các bạn khiến tôi không thể tưởng tượng được. Tôi không hiểu các bạn tìm kiếm sức mạnh này từ đâu".Kết quả cả 4 giám khảo đều đồng ý để anh em họ Giang đi tiếp vào vòng trong.

"Anh em chúng tôi đặt nặng chuyện thắng thua. Mục đích khi tham gia cuộc thi không vì cá nhân mà chỉ là quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè thế giới. Trước khi thực hiện phần biểu diễn, chúng tôi mặc áo dài. Chúng tôi mặc áo đen và trắng tượng trưng cho sự đoàn kết anh em như hình với bóng và cũng thể hiện trang phục nổi tiếng của Việt Nam", Quốc Nghiệp nói.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp là hai trong số những nghệ sĩ xiếc nổi tiếng ở Việt Nam hiện nay. Hai anh em bắt đầu biểu diễn xiếc chuyên nghiệp từ năm 1999. Một trong những tiết mục nổi tiếng đầu tiên là "Sức mạnh đôi tay".
THÔNG NÃO VỤ CAFE CON PIN CON Ó
Quang Minh@

Ngay từ đầu khi mà vụ cafe pin con ó làm xôn xao cộng đồng mạng thì tôi vẫn băn khoăn, ngồi im chờ đợi cơ quan điều tra kết luận. Đến nay tuy chưa có kết luận cuối cùng từ phía cơ quan chức năng nhưng đọc bài viết của anh Nguyen Khanh, thấy sáng dạ hẳn. Anh chị hãy đọc và rút kinh nghiệm cho mình, "đừng tin vào lời ong bướm" của lũ nhà báo bất nhân chạy theo lợi nhuận bấy giờ. Hãy tự sàng lọc thông tin cho mình và nhìn nhận khách quan nhất có thể, đừng bị dắt mũi theo dư luận. 

Sau đây là bài viết của anh Nguyen Khanh, share cho mọi người cùng đọc. Cám ơn góc nhìn nhân văn và khách quan của anh Nguyen Khanh.

"Tóm tắt câu chuyện thế này, bà Nguyễn Thị Thanh Loan nhà ở huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông làm nghề THU MUA NÔNG SẢN bị cơ quan chức năng kiểm tra. Việc kiểm tra các cơ sở này là bình thường và chính quyền định kỳ vẫn làm… trong quá trình kiểm tra thì phát hiện ra nhiều lõi pin và vỏ pin con ó bị đập dập nát… thế là câu chuyện cà phê trộn lõi pin ra đời.

Những con kền kền mất dạy hít được mùi tanh là liên hoàn xào bài của nhau, rồi thi nhau phân tích độ độc hại của lõi pin với sức khoẻ, một việc vô cùng quá sức với bọn Khối C 3 môn 9 điểm. Nay mình thông não cho các anh chị nắm rõ về vụ việc này để bớt hoang mang và nhìn rõ thêm bọn lều báo mất dạy đã hại người nông dân trồng cà phê như thế nào.

Một là, về hương vị: Pin mà trộn vào cà phê, tôi đố các anh chị uống được 1 ly mà không gục xuống, đi cấp cứu ngay trong ngày, và hỡi ôi chỉ cần có chút kiến thức hoá học, các anh chị sẽ biết cái vị nước pha trộn các loại ấy là KHÔNG THỂ NUỐT NỔI, và tất nhiên bọn làm giả cà phê có ngu cũng không thể ngu hơn các anh nhà báo được.

Hai là, về kinh tế: Việc thu mua pin cũ qua sử dụng có dễ hay không và có rẻ hay không? Đôi khi tôi trộm nghĩ một ký lõi pin thành phẩm sau khi qua các công đoạn “cắt, đập, tách, phân loại” chắc chắn không thể rẻ hơn 1 ký cà phê. Các anh chị hãy bình tâm lại và suy ngẫm xem tôi nói đúng hay không? Nếu chỉ cần màu đen óng ả - chắc chỉ có bọn nhà báo mới nghĩ ra trò này.

Ba là, theo thông tin mới nhất Anh Ba có được thì cơ sở bà Loan không có …dụng cụ rang cà phê, xay cà phê và không có bao bì đóng gói… tóm lại là bà Loan đéo liên quan gì đến nghề chế biến và buôn bán cà phê và ĐẶC BIỆT HƠN, trong nhà bà Loan tội nghiệp này không hề có ký lô cà phê thành phẩm nào. Tất cả những gì đoàn kiểm tra tìm thấy là: hỗn hợp VỎ CÀ PHÊ trộn pin, đá nhuyễn tròn bằng đầu cây đũa…

Bốn là, rất nhiều tờ báo mạng không biết moi thông tin từ lỗ hậu môn nào mà khẳng định chắc nịch “Số cà phê sau khi được nhuộm đen đem rang rồi xay, đóng gói bán ra thị trường… lên đến vài tấn”, các thằng kền kền bước hết vào đây trả lời tao nghe? Chúng mày mà chỉ ra được nguồn tin chính xác, Anh Ba sẽ đi bằng đít từ Toà soạn chúng mày đến Toà án xem xử án hiếp dâm luôn.

Các anh phóng viên thân mến, các anh mất dạy đã đạt đến level thượng thừa… bọn ngu dốt trên mạng chơi face như mọi lần ngáo tin theo các anh để like share vô tội vạ và sản phẩm cà phê Tây Nguyên chắc chắn sẽ giảm sút về doanh thu, đến lúc ấy các anh lại trở cờ rơi nước mắt thương xót người nông dân với mục đích tiếp tục câu like. Như vậy theo tôi đã là tận cùng của cái ác

Việc trộn mấy cái thứ trên của bà Loan là có thật và động cơ trộn theo tôi để làm giả với một mục đích khác, không thể làm giả với mục đích biến thành THỰC PHẨM để cắn bú. Còn cụ thể họ trộn các thứ ấy làm gì thì Anh Ba kéo ghế ngồi hóng cơ quan điều tra.

Anh Ba nhắc lại là KHÔNG THỂ và tất nhiên trên đời này không hề có cái gọi là CÀ PHÊ PIN CON Ó - thứ thức uống ấy chỉ có trong não trạng ngu đần của các anh phóng viên báo mạng. Cà phê vẫn thơm lành và người nông dân vẫn cần mẫn sản xuất như xưa nay vẫn thế. Đời vẫn đẹp và kền vẫn ngu.

Sau vụ việc này, Anh Ba khuyên các cháu phóng viên trẻ khi đi tác nghiệp về chủ đề cà phê ở Tây Nguyên, xin hãy hoá trang thật kỹ và len lén chụp hình - đừng để người nông dân nào phát hiện ra các cháu là nhà báo, Anh Ba tin rằng bệnh viện chấn thương chỉnh hình sẽ phải bận rộn vì thêm một suất cấp cứu chữa gãy xương hàm vào tối ngày hôm đó.

Xin đừng ngần ngại khi order một suất đen đá cho bữa sáng cuối tuần, đừng làm mồi ngon cho truyền thông bẩn

Và nếu có lên facebook chơi thì hãy tìm kiếm từ khoá “phóng viên gạ tình, hiếp dâm” để đọc - đó mới là thông tin thật nhất hiện nay về toàn cảnh đạo đức nghề báo đương thời."

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2018

KHỞI TỐ BỊ CAN LIÊN QUAN ĐẾN VỤ "VŨ NHÔM" - KHÔNG CÒN KHÁI NIỆM "HẠ CÁNH AN TOÀN"
Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, liên quan đến vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Phan Văn Anh Vũ, ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành biện pháp tố tụng:


1. Ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Hữu Tuấn, sinh năm 1955, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, nguyên Phó Tổng cục trưởng Bộ Công an đã nghỉ hưu về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015.

2. Ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Bách, cán bộ Bộ Công an, sinh năm 1963, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015.

3. Ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Minh, sinh năm 1955, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (2006-2011) về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

4. Ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Văn Hữu Chiến, sinh năm 1954, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (2011-2014) về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hai nguyên chủ tịch Đà Nẵng Trần Bình Minh và Văn Hữu Chiến

5. Ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Điểu, sinh năm 1958, trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường thành phố Đà Nẵng về hành vi “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

6. Ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Toán, sinh năm 1957, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường thành phố Đà Nẵng về hành vi “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

7. Ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Cảnh Dương, sinh năm 1975, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng về hành vi “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Phan Hữu Tuấn; Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Hữu Bách.

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2018

BẤT NHÂN TRONG VỤ LÀM THUỐC CHỮA UNG THƯ TỪ THAN TRE
Như vậy Bộ Y tế đã có kết luận chính thức về vụ sản phẩm thuốc chữa ung thư Vinaca được chế từ...than tre. Theo khẳng định của đại diện Bộ này, Vinaca là thuốc giả và Bộ Y tế chưa từng cấp giấy phép lưu hành cho sản phẩm mất dạy đó.


Vậy tại sao Vinaca vẫn được bán ra thị trường trong thời gian dài, gián tiếp " bóp cổ" biết bao bệnh nhân ung thư, khiến họ đã đau thương còn khổ cực hơn vì tốn thêm bao tiền của trước khi bất lực xuôi tay nhắm mắt? Ngoài lỗi của cơ quan quản lý, thanh tra Dược, tôi cho rằng lỗi cần phải truy đến cùng và xử lý nghiêm khác đó là việc Vinaca được vinh danh lọt vào Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2017. Điều trớ trêu là người ký cấp giấy chứng nhận này lại là ông Viện trưởng Viện công nghệ chống làm giả thuộc Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam?!?

Chính cái danh hiệu này như tấm bùa hộ mệnh, như tấm poster quảng cáo giúp những người ung thư ko còn nhiều hi vọng sống vội vàng bấu níu. Để rồi cuối cùng tiền vẫn mất mà người vẫn đi. Có lẽ, kẻ sản xuất thuốc giả làm từ than tre này ngây thơ nghĩ rằng: Ung thư thì đằng nào cũng chết. Than tre lại lành nên ko giúp chết nhanh hơn mà lại đỡ bị quy tội là trực tiếp gây ra cái chết cho người bệnh, nên cứ tặc lưỡi làm ăn gian trá.

Nhưng, cơ quan tôn vinh, cấp giấy chứng nhận cho họ thì ko được phép ngây thơ, hồn nhiên vậy. Bởi cách làm việc vô lối, cẩu thả, thiếu trách nhiệm và lương tâm ấy đã tiếp tay cho kẻ xảo trá, trực tiếp gây hại cho người khốn khổ. Điều gì khiến họ làm việc tách trách vậy? Hội chống hàng giả lại cấp giấy chứng nhận và tôn vinh sản phẩm giả, lại là lĩnh vực dược phẩm nữa, là sao? Có lẽ, nguyên nhân 1 phần chính bởi cách tôn vinh trao giải đang được xã hội hóa một cách rộng rãi và vô lối, bất chấp lĩnh vực, chỉ cần tiền như hiện nay.
CÔNG AN THANH HÓA RA LỆNH TRUY NÃ TÊN PHẢN ĐỘNG LÊ VĂN  SƠN
Quang Minh@ 


Ngày 14/3/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Lê Văn Sơn với hành vi “Không chấp hành án quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự năm 1999, trốn ngày 18 tháng 10 năm 2015". 

Lê Văn Sơn là đối tượng phản động lợi dụng dân chủ nhân quyền để hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Anh chị có thể theo dõi trang facebook của đối tượng này có thể thấy rằng mới chỉ 1-2 năm trở lại đây thôi vào tù là cái gì đó “thiêng liêng”, “vinh quang” lắm đối với các nhà dân chủ nói chung và của tên này nói riêng. Nhờ có sự hậu thuẫn từ phía nước ngoài, đặc biệt là bố Mẽo mà đám dân chủ Việt hoạt động công khai, thách thức chính quyền, thậm chí sẵn sàng chống đối lại lực lượng thực thi, bảo vệ pháp luật là Công an và sẵn sàng vào tù. 

Anh chị cũng đừng nhìn vào đó mà cho rằng đám dân chủ Việt “anh hùng”, “dũng cảm” mà nhầm to. Chúng như vậy, đơn giản là vì biết rằng cho dù có bị bắt thì ắt hẳn cũng sẽ được bảo vệ bởi Mỹ. Mà thực chất cũng là như vậy, vài năm trước đây, việc sử lý các đối tượng phản động lợi dụng dân chủ, nhân quyền vô cùng khó khăn, đa phần chỉ xử lý bằng các tội như trốn thuế, gây rối trật tự công cộng… mà không hề liên quan đến các tội xâm phạm an ninh quốc gia. 

Thế nhưng thời thế thế thời, thật đúng là không biết đường nào mà lần! 

Chưa đầy nửa năm qua, các nhà dân chủ Việt liên tục bị bắt, khởi tố và điều đáng mừng là việc khởi tố này đều liên quan đến các tội xâm phạm an ninh quốc gia và chỉ có các tội ấy mới phản ánh đúng bản chất hoạt động của các đối tượng phản động đội lốt dân chủ nhân quyền lâu nay. 

Hội Anh Em dân chủ được chọn làm màn khai đao khi mà người đứng đầu hội là Nguyễn Văn Đài cùng nhiều thành viên hội này đã bị bắt, khởi tố. Và đến nay, việc khởi tố các đối tượng dân chủ này đã không còn là điều gì đó quá ngạc nhiên, bất ngờ mà chỉ là ai và bao giờ mà thôi. 

Như việc Công an tỉnh Thanh Hóa ra lệnh truy nã Lê Văn Sơn chẳng hạn, không có ngạc nhiên, chỉ có đương nhiên. Sắp tới, có lẽ rằng Nguyễn Văn Tráng, đối tượng phản động, thành viên Hội Anh em dân chủ, người thường xuyên quan hệ, tiếp xúc với Lê Văn Sơn cũng không tránh khỏi số phận như đàn anh, đàn chị. 

Đúng là cầu được ước thấy! các nhà dân chủ Việt đã từng tung hô đồng bọn bị bắt, xem đó là vinh quang, thậm chí còn được tặng thưởng các danh hiệu về hoạt động dân chủ, nhân quyền thì đến nay kẻ bị bắt, khởi tố, kẻ bị truy nã. 

Đám dân chủ Việt, chúng mày nên quỳ xuống và lo sợ đi là vừa!

Xem thêm về Lê Văn Sơn:
Nguyên Văn Tráng, Lê Văn Sơn - Những kẻ tâm thần chính trị.
Paulus Lê Sơn, Tâm ở đâu? Tầm ở đâu?

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2018

VỀ VIỆC NGƯỜI TRUNG QUỐC DU LỊCH NHIỀU TẠI NƯỚC TA
Hôm rồi đọc đâu trên báo có anh kền kền thảng thốt lo lắng cho du lịch Nha Trang vì một số cửa hàng dịch vụ ở Nha Trang toàn biển hiệu tiếng Trung Quốc, tiếng Nga… theo lập luận của một người giỏi môn logic nhất khối C đậu vớt thì nhân dân Nha Trang đang đau khổ oằn mình trước sự xâm chiếm của người Trung Quốc… đọc qua bài báo của anh, A3 hình dung anh đang cố vẽ nên bức tranh ảm đạm phảng phất mùi khí hư về du lịch tỉnh nhà bằng bút pháp ngu dốt, nửa mùa học lỏm được của vài thằng kền kền đàn anh.

Riêng năm 2017, chúng ta đón gần 13 triệu khách quốc tế, Việt Nam bỏ túi 23 tỉ ông Trump (góp khoảng 7,5% vào GDP), liu í rằng cứ 3 khách đến VN thì có 1 khách Trung Quốc. Nói gì nói chi phí du lịch Việt Nam cơ bản là rẻ so với khu vực và thế giới nhưng lại có sản vật từng vùng rõ nét, cảnh quan đẹp trải dài bên bờ Thái Bình Dương, thức ăn thức đớp thì đa dạng vừa có đồ biển vừa có Đồ Sơn… vô cùng lý thú.

Khách đến nhà thì ta tiếp đón và bán dịch vụ cho họ, dịch vụ càng tốt thì khách càng vui lòng xổ hầu bao cho ta hốt bạc. Khách Trung Quốc đến VN đa phần là từ các vùng nông thôn, các tỉnh xa trung tâm của nước bạn và dân trí họ về cơ bản là thấp, tiếng Anh tiếng U thì không biết, văn hóa khác, thổ nhưỡng khác thì ta treo bảng tiếng Trung lên cho họ đọc, có gì sai?

Hay cứ để họ dạo chơi và chạy thẳng vào trụ sở của tờ báo mạng nào đấy thăm quan, hỏi ra mới biết là vì họ thấy lợn đi ra đi vào nhiều quá nên tưởng tòa soạn là công ty chăn nuôi gia súc lớn.

Bên Cali – Mẽo, khu Phúc Lộc Thọ cũng tràn đầy tiếng Việt do bà con tiểu thương của mình bên ấy treo lên, sao các anh chị kền kền không qua ấy chụp vài kiểu ảnh khóc mướn dùm nhân dân Mỹ bị Việt Nam xâm lược – hay vừa thò đầu vào hỏi ngu thì đã bị thọc thẳng cái dũa làm nail vào amidan, từ nay giã từ sự nghiệp ăn bẩn tống tiền.

Ngay trên đất Quảng Tây của Trung Quốc, người Việt Nam mình qua đây làm ăn giao thương, du lịch nhộn nhịp, người dân nước bạn cũng treo bảng tiếng Việt Nam và A3 đéo thấy thằng kền nào xứ họ kêu khóc là Việt Nam xâm chiếm Trung Hoa. Hình như khóc mướn từ khi nào đã thành đặc sản nước nhà.

Như bao lần A3 đã nói, anh ghét ai đó đầu tiên phải xuất phát từ tư duy anh “sợ” nó, anh ghét thằng sếp vì anh sợ nó, anh ghét thằng giàu hơn anh vì anh sợ nó… thằng nào gặp ai cũng ghét tức là thằng ấy gặp ai cũng sợ từ thẳm sâu trong lòng.

Trên facebook thì thấp thoáng các trí thức, học giả nửa mùa, bọn hot face đầu lợn suốt ngày ra rả bài ca chống Tàu cực đoan, chúng nó sợ thằng Formosa, sợ cả các trang mạng do bọn mất dạy ăn tục nói phét xuyên tạc sự thật về quan hệ Việt – Trung, sợ người Trung Quốc, sợ câu chào Nỉ Hảo, rồi nay sợ luôn cái chữ vuông vuông… sợ đến mức năm 2014 ở Đồng Nai, Bình Dương cao hứng nhảy vào đập phá luôn công ty Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản vì chữ của họ nom giống chữ ông Tàu. Xưa nay cái ngu nó đi kèm cái hèn, ngu đầu óc thì hèn tư duy – đơn giản thế thôi, chối làm đéo gì người ơi.

Ngay ở Nha Trang, khi chiều tà A3 sau cơn phê rượu hay đi dạo đường Tháp Bà ăn chem chép, sò lông không huyết… thấy nhộn nhịp lạ thường, các cô các cậu người Nga tập dùng đũa gắp gỏi cái mai, các đoàn khách người Trung Quốc húp cháo hàu tấm tắc khen ngon… và tiền cứ thế tuôn ra, bà con tiểu thương ở Nha Trang còn biết nói vài câu tiếng Hoa, tiếng Nga khiến du khách hài lòng. Khung cảnh thật là bất hủ.

Trong ánh mắt người dân buôn bán gặp hàng đoàn khách đông đúc kia – Anh Ba đọc được niềm vui vì họ biết rằng con cái họ sẽ được đến trường, ốm đau sẽ được khám chữa bệnh, có đồng vốn xây dựng tương lai…sự bình an, hạnh phúc là đó chứ đâu xa?

Nếu muốn test xem nhân dân Nha Trang có đau khổ vì khách Trung Quốc hay không? Anh kền kền hãy về tòa soạn dẫn thêm chục thằng thâm thù với kiến thức giống anh, in băng rôn và mở loa “Khách Chung Cuốc cút khỏi Nha Chang, Khách Nga ngố cút khỏi Nha Chang” tầm 19h nhớ đứng ngay đầu đường Tháp Bà phía công viên mà rú, để bà con tiểu thương sau khi nhét cứt vào mồm các anh thì tiện đường vứt xác bọn thần kinh các anh xuống biển quê hương.

Với những loại người sắt son một lòng giữ vững tố chất vừa ngu, vừa ác, vừa rảnh háng như các anh thì đến việc thở thôi cũng đã là tội ác với dân tộc này.

Hình minh họa tôi chôm trên mạng, đứng giữa Quảng Tây mà cứ thân thương như Quảng Ngãi quê nhà.


THÊM MỘT NHÀ DÂN CHỦ BỊ XỬ LÝ – DÂN CHỦ VIỆT SẮP HẾT THỜI!
Ngày 12/4/2018, Trần Thị Xuân – Phó Ban điều hành Chi hội Anh em dân chủ miền Trung đã chính thức gia nhập đội quân “Juventus” với bản hợp đồng được mua giới bởi Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trong thời hạn 09 năm cùng với chế độ đãi ngộ đặc biệt tại địa phương trong 05 năm mà trước đó “lãnh đạo” của ả ta là Nguyễn Văn Đài đã làm gương cho toàn Hội. Thật là đáng mừng!

Bị cáo Trần Thị Xuân tại phiên tòa

Không còn ngạc nhiên, chỉ có đương nhiên khi mà trong vài năm trở lại đây, các thành viên Hội Anh Em dân chủ liên tục bị bắt, xử lý theo quy định của pháp luật về các tội xâm phạm An ninh quốc gia. Đây là điều mà cá nhân tôi cũng như đại đa số người dân đã hiểu rõ bản chất của Hội này luôn mong mỏi nhưng vì yếu tố chính trị nên đến giờ mới được thực thi.

Còn nhớ thời điểm “Tổng thống Bún Chả” còn nắm quyền, các nhà dân chủ Việt oai rất. Chúng công khai, thách thức pháp luật, thách thức chính quyền bằng nhiều hành động vi phạm pháp luật với niềm tin sắt đá rằng “Mỹ còn người còn”. Thật vậy, dưới sự hậu thuẫn của Mỹ mà người đứng đầu là anh đầu trọc thích ăn bún chả kia, các nhà dân chủ Việt hoạt động công khai, sẵn sàng đối đầu với lực lượng thực thi pháp luật là Công an, điều tưởng chừng như bất khả thi trong xã hội thượng tôn pháp luật. Thậm chí, anh chị dân chủ sẵn sàng bị bắt, xem đó như chiến tích, biểu hiện của sự vinh quang, sự “cống hiến” trong sự nghiệp chống cộng của mình. Để rồi dưới sự gây sức ép của Mỹ về nhiều mặt, đặc biệt là kinh tế, Chính phủ phải chấp nhận nhượng bộ thả người hoặc chuyển hóa thành tội vặt nào đó mà không phải là các tội xâm phạm an ninh quốc gia. 

Trong hoàn cảnh đó, cộng thêm việc thần tượng “Tổng thống Bún chả” của đám sinh viên óc chó thậm chí đi cầu cứu Mỹ dằn mặt Trung Quốc giúp Việt Nam làm những người yêu nước cảm thấy vô cùng nhục nhã và thất vọng bởi thế hệ trẻ ngây thơ một cách ngu dốt. Khi đó, tin rằng không phải riêng tôi mà nhiều anh chị em khác cũng rất bức xúc với đám dân chủ này khi mà chúng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Đến năm 2016, Donal Trump trúng cử Tổng thống Mỹ và ngay sau đó ông đã có một bài phát biểu dài như dãy Trường Sơn trong đó nội dung chính là đặt lợi ích của nước Mỹ, của nhân dân Mỹ lên đầu tiên, chính trị cũng phải phục vụ cho lợi ích Mỹ, dân chủ cái ccc. Thì khi đó tôi đã đồ rằng, tới đây các nhà dân chủ Việt sẽ bị xích lại và đeo giọ mõm.

Mới đó mà đã gần 02 năm, chỉ gần 02 năm nhưng cục diện thay đổi hoàn toàn. Trước đó các nhà dân chủ còn có thể ngang nhiên, thách thức thì đến giờ cũng chỉ biết gồng mình gánh chịu hậu quả mà chính bản thân chúng đã gây ra bằng những hành vi vi phạm pháp luật từ trước tới giờ. 

Bằng chứng như tôi đã nói từ đầu, nhiều thành viên Hội Anh Em dân chủ bị bắt và khởi tố. Đương nhiên, không phải là vì trốn thuế hay bất kì tội danh hành chính nào khác mà chính là khởi tố vì các tội xâm phạm an ninh quốc gia với mức án cho các tội này nhẹ nhàng cũng 5, 7 cuốn lịch.

Nhiều anh chị có thể nghĩ khác, nhưng theo tôi đây mới chỉ là bắt đầu. Hội Anh Em dân chủ cùng với những thành viên chỉ là màn “khai đao” mà thôi!!!


Quang Minh

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2018

THIÊN CHÚA GIÁO TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI AN NINH QUỐC GIA
Người Việt Nam luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng của các tôn giáo khác, nhưng không cho phép tôn giáo nào đứng trên lợi ích quốc gia và sự tồn vong của dân tộc, và sự nhẫn nhịn nào cũng có giới hạn

Lịch sử Thiên chúa giáo từ khi du nhập vào nước ta luôn gắn liền với các cuộc xâm lược và đối đầu với chính quyền. Có một nhà nghiên cứu từng nói "khi thiên chúa giáo yếu nó thu mình thành con mèo, khi thiên chúa giáo mạnh nó trở thành con cáo".

Trước năm 1975 thiên chúa giáo ớ miền nam bước lên một địa vị cai trị, chính quyền từ Diệm tới Thiệu đều là chính quyền Công giáo, một quan tỉnh trưởng thời đó nếu được bổ nhiệm điều đầu tiên y làm là đến chào xã giao vị quán xứ giám mục địa phương đó, không phải ngẫu nhiên thời đó dân miền nam có câu cửa miệng "nhất Chúa nhì cha thứ ba cụ Diệm." Chừng đó thôi cũng đủ nói lên địa vị Công Giáo ớ miền Nam trước năm 75 nằm ở đâu.

Vì sao Công giáo luôn sợ khoa học và văn minh?

Các nhà thờ các tổ chức truyền giáo của Vatican trong những năm gần đây luôn bành trướng đàn con chiên của mình sang các nước đang phát triển, đặc biệt châu Phi và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Lực lượng giáo dân trong những nước văn minh như châu Âu ngày càng giảm, lượng người bỏ đi nhà thờ ngày càng đông để bù đắp sự thiếu hụt số lượng giáo dân, không còn cách nào khác phải đẩy mạnh sự gia tăng giáo dân ở các vùng kém phát triển, chỉ những nước kém phát triển thì họ mới tin vào thiên chúa và cha xứ.

Vậy nên chúng ta không lạ khi hàng ngàn giáo dân bỏ nhà cửa công việc chỉ đi biểu tình Formosa, họ sợ Formosa không phải vì đầu độc môi trường, mà họ sợ Formosa sẽ đem đến giàu có văn minh cho những vùng đất xứ đạo nghèo nàn này. Họ sợ một ngày kia khi đời sống nhân dân được cải thiện thì địa vị của nhà thờ nơi đây sẽ mất vị trí độc tôn lãnh đạo đàn chiên của mình.
LM Đặng Hữu Nam (huyện Diễn Châu, Nghệ An) lợi dụng vụ Formosa kích động giáo dân gây rối 14 tháng 2, 2017.

Bản thân tôi một người dân Hà Tĩnh, sống gần vùng công giáo tôi hiểu hơn ai hết người Công giáo nơi đây thế nào. Nhà thờ luôn biến nơi tôn giáo thành trường học chống cộng sản, họ nhồi nhét vào đầu giáo dân những công cuộc chống cộng sản tới cùng, họ sống thu mình vào nhau luôn tách biệt với sự phát triển của xã hội, từ đó cha xứ mới dễ bề cai quản và điều khiển giáo dân, họ tuyên truyền dùng biện pháp tránh thai là có tội, họ cổ vũ cho giáo dân đẻ nhiều, họ biết càng đẻ nhiều thì số lượng giáo dân càng đông, và đây cũng là một cách bành trưởng nước chúa qua dân số. Và đối với họ thì nhà thờ là trên hết thậm chí trên cả chính quyền.
LM Nguyễn Đình Thục "hiệp thông" cùng LM Đặng Hữu Nam

Về phương diện Vatican là đầu não của chủ nghĩa đế quốc tinh thần (Spiritual Imperialism) giống như con bạch tuộc có nhiều vòi. Mỗi giáo hội Công Giáo tại mỗi quốc gia là một cái vòi của nó. Là trung ương đầu não của hệ thống điều khiển bầy chiên ở các quốc gia khác trên thế giới. Do đó, đạo Thiên chúa giáo là công cụ lý tưởng của các thế lực thực dân phương Tây khi xưa, sen đầm quốc tế ngày nay nhằm can thiệp vào nội bộ của các quốc gia khác, đặc biệt nhóm quốc gia cựu thuộc địa, thông qua lực lượng tín đồ bản địa. Cấy được đạo Ca-tô vào dân bản xứ, liên minh phương Tây - Vatican có trong tay những tay sai đắc lực và trung thành nhất, những “con chiên có nanh” “quên mình trong vâng phục”, sẵn sàng ngoan ngoãn làm theo chỉ đạo của chủ chăn bất chấp quyền lợi dân tộc, bất chấp đạo lý, bất chấp lương tri.
Giáo dân bao vây trụ sở UBND ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An - 4/9/2013

Sự nổi dậy liên tiếp của Công giáo gần đây ở Việt Nam cho thấy những tín điều mới đang được đưa ra. Với công luận quốc tế và trong nước, họ nói rằng những hành động của họ là “bảo vệ nhân quyền”; nhưng với các con chiên, họ dạy rằng “sứ mệnh lớn trong thế kỷ này là phải tiêu diệt Đảng Cộng Sản”. Sự thật là họ đang diễn tập cho những cuộc thánh chiến kiểu mới của thế kỷ 21. Nếu ngày xưa, những cuộc thánh chiến thời Trung Cổ mang lại cho nhà cầm quyền phương Tây rất nhiều vàng bạc, châu báu, nô lệ… thì ngày nay, các tổ chức phản động lợi dụng cuộc thánh chiến mới của Công giáo Việt Nam để tụ tập đám đông làm một cuộc lật đổ chính quyền, một đám đông mà bấy lâu nay những tổ chức phản động với uy tín thảm hại của mình từ lâu lắm rồi đã không thể làm được.
LM Đặng Hữu Nam tổ chức giáo xứ Phú Yên đi kiện Formosa hồi tháng 10/2016

Những cuộc thập tự chinh, những cuộc chiến tranh xung đột sắc tộc đều bắt nguồn từ những tôn giáo, và đây cũng là bài học cho Việt Nam trong việc bảo vệ an ninh đất nước trước sự gây hấn ngày càng công khai núp dưới chiêu bài tôn giáo cũng như dân chủ nhân quyền. Người Việt Nam luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng của các tôn giáo khác, nhưng không cho phép tôn giáo nào đứng trên lợi ích quốc gia và sự tồn vong của dân tộc, và sự nhẫn nhịn nào cũng phải cần có giới hạn.


Thứ Năm, 5 tháng 4, 2018

XÉT XỬ SÁU THÀNH VIÊN HỘI ANH EM DÂN CHỦ
Sáng nay ngày 05/4, phiên toàn xét xử sơ thẩm 06 đối tượng là thành viên "Hội Anh Em dân chủ". 

Trước đó, ngày 30/7/2017, cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 bị can trong vụ án “Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương khác. Cụ thể:

1. Nguyễn Văn Đài, Sinh năm 1969, trú tại P302, Z8 tập thể Bách Khoa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

2. Nguyễn Trung Tôn, Sinh năm 1972, trú tại thôn Yên Cổ, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

3. Phạm Văn Trội, Sinh năm 1972, trú tại thôn Kỳ Dương, xã Chương Dương, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

4. Nguyễn Bắc Truyển, Sinh năm 1968, trú tại phòng số 8, thửa số 44, Khu vườn rau, phường 6, quận Tân Bình, TP.HCM.

5. Trương Minh Đức, Sinh năm: 1960, trú tại phường 15, quận 8, TP.HCM

6. Lê Thu Hà, SN 1982, tạm trú tại số 10 Đoàn Trần Nghiệp, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Đối với Nguyễn Văn Đài, người đứng đầu Hội Anh Em dân chủ, năm 2007, y và cộng sự là Lê Thị Công Nhân bị bắt, đưa ra xét xử về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Sau đó, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Đài 5 năm tù, Lê Thị Công Nhân 4 năm tù. Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao sau đó xét xử phúc thẩm vụ án này, tuyên giảm án cho Nguyễn Văn Đài còn 4 năm tù, Lê Thị Công Nhân 3 năm tù giam về tội danh trên.

Đến ngày 16/12, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) tiếp tục phát đi thông báo thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Văn Đài để điều tra hành vi Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 88 - Bộ luật hình sự.

Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn vẫn tiếp tục hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Hy vọng rằng lần xét xử này sẽ có bản án thích đáng dành cho những kẻ giả danh dân chủ này.



Quang Minh

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018

BỘ CÔNG AN GIẢI THỂ SÁU TỔNG CỤC, HẠ CẤP HAI BỘ TƯ LỆNH
Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết có liên quan đến một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, bộ máy này sẽ giảm triệt để tầng nấc trung gian trong lực lượng mà cao nhất là sẽ không còn cấp tổng cục nữa.


Đây là kết quả đạt được trên cơ sở đề án cùng tên (Đề án 106) do Đảng ủy Công an Trung ương tập trung nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện từ sau Đại hội XII tới nay. Các nội dung cơ bản của đề án này đã được lãnh đạo Bộ phổ biến tới cán bộ chủ chốt cấp cục và tiếp đó phổ biến xuống dưới.

Giải thể sáu tổng cục, hạ cấp hai bộ tư lệnh

Theo các nguồn tin trong ngành, việc bỏ hẳn cấp tổng cục là một đột phá bởi trước đó, quá trình dự thảo có cả phương án giữ lại hai đầu mối nòng cốt là Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục An ninh.

Cấp tổng cục ở Bộ Công an hình thành từ năm 1980. Sau khi lên đến tám tổng cục năm 2009, Bộ Công an thu gọn còn sáu tổng cục vào năm 2014. Ngoài ra còn có hai bộ tư lệnh riêng cho cảnh sát cơ động và cảnh vệ - cũng tương đương tổng cục. Trong mỗi đơn vị cấp tổng cục lại có nhiều cục. Dưới các cục là rất nhiều phòng.

Việc bỏ cấp tổng cục và tương đương dẫn tới yêu cầu phải giải thể hàng chục đơn vị cấp dưới có tính chất tham mưu, phục vụ chung như các cục tham mưu, hậu cần, chính trị… Ngoài ra, nhiều cục nghiệp vụ trước đây được tách ra theo chuyên môn, địa bàn hẹp thì giờ cũng phải nhập lại theo các nhóm chuyên môn, địa bàn rộng hơn. Khối các trường của công an cũng phải sắp xếp, gọn lại.

Theo các nguồn tin, từ 126 đơn vị cấp cục và tương đương sẽ giải thể, sáp nhập còn khoảng 60. Cứ thế, lan tỏa xuống dưới, rất nhiều đơn vị cấp phòng cũng sẽ phải sắp xếp, tổ chức lại.

Họp báo giữa tháng 1 vừa rồi, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cho biết hoàn thiện và triển khai đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực , hiệu quả là nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của toàn lực lượng công an. Ảnh: T. Phan

Cùng với việc phình to trên Bộ, giai đoạn 2010-2014, công an một số tỉnh, thành xin và được chấp thuận tách các phòng lớn thành nhiều phòng nhỏ, theo ngành dọc chuyên môn nghiệp vụ của cấp bộ. Vì vậy, tinh gọn, triệt để về tổ chức ở Bộ Công an cũng dẫn tới yêu cầu phải sắp xếp lại nhiều đơn vị thuộc công an cấp tỉnh, thậm chí cấp huyện… Đáng chú ý, mô hình sở cảnh sát PCCC từng được kỳ vọng giờ sẽ trở lại cấp phòng thuộc công an cấp tỉnh như xưa.

Phạm vi giải thể, sắp xếp về tổ chức rộng như vậy sẽ tác động trực tiếp tới hàng chục sĩ quan cấp tướng trong ngành, là những người giữ vị trí tổng cục trưởng, tổng cục phó, cục trưởng, cũng như các sĩ quan cấp tá các cục, các phòng.

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2018

HỘI NGHỊ CAVE
Ngay sau khi hội thảo về mại dâm được tổ chức tại Hà Nội, Hiệp hội Cave Việt Nam lập tức mời các đại diện cave trên toàn quốc đến Đồ Sơn dự buổi tọa đàm. Đồng chí chủ tịch Hiệp hội đằng hắng ba lần, ra hiệu tất cả trật tự rồi nghiêm trang phát biểu.

"Kính thưa các đồng chí! Mặc dù mại dâm chưa được thừa nhận là một ngành nghề, nhưng cùng với sự phát triển và vận động không ngừng của cuộc sống, muốn hay không, chúng ta vẫn tồn tại như một vấn đề hiện hữu của xã hội, e hèm..."

Tiếng vỗ tay rào rào như mưa. Khắp hội trường xôn xao lời tán thưởng của các đại biểu: "điz mẹ nói hay lắm", "phát biểu chuẩn vãi loz". Đồng chí chủ tịch nhấp ngụm rượu ba kích, chép miệng nói tiếp.

"Thưa các nữ đồng chí! Đến dự buổi tọa đàm hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của đại diện phò Đồ Sơn, phò Quất Lâm, phò Cầu Rác và phò Xuân Thành. Như chúng ta đã biết, nếu thừa nhận mại dâm là một nghề được hợp thức hóa, chúng ta sẽ phải có ông tổ nghề, tiêu chuẩn nghề, có bộ giáo trình nghề, trường nghề, để giảng dạy, đào tạo ra các thế hệ cave ưu tú giỏi việc chén, đảm việc nhà. Thưa các đồng chí! Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với hiệp hội chúng ta, vì nó sẽ đặt ra các điều kiện tiêu chuẩn mang tính đặc thù".

Hội trường râm ran một lúc. Các đại biểu vừa cắn hướng dương, uống bò húc vừa sôi nổi đưa ra các ý kiến. Nữ đại biểu đến từ hội phò Đồ Sơn phát biểu.

"Theo tôi tổ nghề thì ta cứ đề xuất đồng chí Tú Bà làm bà tổ vì những cống hiến không biết mệt mỏi trong suốt quá trình khai sáng cho các thế hệ gái làng chơi. Đồng thời ta sẽ lấy luôn ngày 9/3 làm Ngày phò VN để ghi nhận công lao to lớn của lớp lớp biết bao chị em làm gái đã bị bắt, tống vào trại phục hồi nhân phẩm và ngã xuống trong sự nghiệp làm phò đầy gian khổ".

Hội trường nổ tung như pháo trước phát biểu chân tình nhưng cũng đầy tính văn học của đại biểu đến từ Đồ Sơn. "Tổ sư, chém hay vãi card", "Phát biểu như này mới phát biểu chứ, nghe mà mát hết cả loz chúng mày nhỉ". Ngay sau đó, đại biểu đến từ Quất Lâm xin được tiếp lời.

"Thưa các đồng chí! Giáo trình giảng dạy theo tôi ta tạm thời đưa hai cuốn "Truyện Kiều" của tiến sỹ Nguyễn Văn Du và "Làm đĩ" của giáo sư Vũ Văn Phụng vào nhà trường để giảng dạy. Tôi mặc dù là phò thật nhưng có những câu thơ của tiến sỹ Du đọc từ nhỏ nhưng tôi nhớ đến giờ, ví dụ "Này con thuộc lấy nằm lòng, vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề. Chơi cho liễu chán hoa chê, cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời", nói thật thưa các quý vị đại biểu thơ thế mới là thơ chứ, hay vãi loz, đéo như ba cái loại thơ hũ nút của bọn thi sỹ rởm đời bây giờ, đọc lên đéo hiểu chúng nó nói cái con card gì"

Lại vỗ tay. Hoa tung tới tấp. Đồng chí chủ tịch hiệp hội phải đưa tay ra hiệu im lặng để giữ sự tôn nghiêm và trang trọng của cuộc tọa đàm.

"Đồng chí đại biểu Quất Lâm phát biểu hay lắm nhưng lần sau ý tứ chút, đồng chí hạn chế nói bậy trong lúc đăng đàn kẻo bọn lều báo đạo đức giả chúng nó lại vu cho chúng ta là phát ngôn phản cảm, mặc dù chúng nó ngoài đời đa số sống như loz."

Sau khi nghe các đại biểu trình bày tổng cộng 69 bài tham luận, 96 ý kiến đóng góp trực tiếp, ban cán sự hiệp hội thống nhất một số điểm như sau:

Nếu nghề cave được thừa nhận, sẽ thành lập hiệp hội chính thức, lấy Tú Bà làm tổ nghề, đồng thời đưa hai bộ giáo trình nói trên làm tài liệu giảng dạy, ngoài ra đề xuất thêm hai cuốn dâm thư "Cô giáo Thảo" và "Chú Kim" vào thư viện để sinh viên khoa cave đọc thêm. Song song với đó hàng năm sẽ cho tổ chức các cuộc thi ví dụ như "Người đẹp làng chơi", "Bàn tay vàng" hoặc "Đệ nhất Oral sex", nhằm tôn vinh vẻ đẹp cũng như biểu dương những tấm gương người tốt việc tốt trong hiệp hội.

Cuối cùng hội nghị đã thành công cực kỳ tốt đẹp, các đại biểu sau đó đã được mời lên Trần Duy Hưng hát karaoke và tham quan các mô hình làng nghề tại đây.