Thứ Năm, 27 tháng 2, 2020

BÁNH MỲ VIỆT NAM -- MẪU BÁNH MỲ HÀN QUỐC
Nó lại phải là lước " NÀO " đó mới chịu cơ .
Chương trình "Ẩm thực đường phố" tối thứ 4 (26/02/2020), nhân vật trải nghiệm là em gái mưa Jin Ju Shin, người nước "NÀO" thì mình không biết, chỉ thấy giọng giống Hari Won vợ của Trấn Thành thôi. Và món ẩm thực đường phố lần này là bánh mì hến.

Đây chưa hẳn là món đặc sắc nhất của bánh mì nhưng nó là món ăn mang ý nghĩa biểu tượng ở Việt Nam "một miếng bánh mì khi đói bằng một gói kim chi củ cải khi no". Và các bạn biết đấy với những người quen ăn đồ Hàn như cô gái trong hình vẫn phải thốt lên sao nó ngon quá vại?.
Còn ngon như thế nào chỉ có người trải nghiệm mới hiểu được, vì họ từng ăn. Cũng chẳng phải tự dưng mà nó được lọt vào top 10 món ăn ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới. Cái giá phải trả cho một cái bánh mì nó là quá rẻ. Ở Việt Nam dù có ăn bánh mì nhưng nếu không ngon thì cô gái Hàn ấy cũng chẳng thể vui tươi mà nói có...

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

NỔI NHANH THÌ DỄ VỚT, SẠO LỒNG THÌ DỄ ĐI
 (nghe nói em ấy thông minh lắm, dậy người phải học tập ấy vậy mà giờ em đi sớm quá) người ta sống bằng não chứ em đây sống bằng mồm
Em gái Harry Nguyen (Nguyễn Thanh Thúy) đã bị bế lên phường rồi nhé!... em này bị bế ở Bình Dương nhé!

Nhờ phước em Nguyễn Thanh Thúy, sinh năm 1990 này mà cả nhà mẹ em được đi nghỉ dưỡng 14 ngày!... còn anh chồng bên Hàn Quốc sắp tới phải đối mặt với Cảnh sát Hàn vì bao che cho vợ khai man thông tin để rời khỏi Hàn, mà có khi cả gia đình nhà chồng bên Hàn cũng được đưa đi cách ly cũng nên.

Cơ quan chức năng cho biết, sau 14 ngày cách ly nếu không có dấu hiệu nhiễm Covid-19 thì sẽ tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính vì đăng thông tin hướng dẫn, và thực hiện hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19... còn nếu có bệnh thì lại phải lùi thêm cho đến khi em này được chữa xong!
Nguồn Bảo Lửa
VIỆT NAM TÔI ĐẤY, ĐỪNG TRÁCH CHÚNG TÔI



- Trong khi người Việt Nam chấp nhận cách ly trong các khu nhà tập thể hay doanh trại quân đội, khẩu phần ăn 1 ngày của họ chỉ bằng 1/4 của người Hàn Quốc, bộ đội Việt Nam phải dựng lán trại trong rừng rậm. Họ gọi bánh mì - thứ đặc sản của người Việt là "thứ đồ ăn thấp kém".

- Bạn không tuân thủ các quy tắc cách ly, ok! Chính phủ chúng tôi vẫn đối đãi các bạn với những món ăn ngon truyền thống của chúng tôi, chuẩn bị cả kim chi các bạn, cho các bạn ở khách sạn 4 sao. Và các bạn nói với thế giới và tại Hàn Quốc là chúng tôi ngược đãi các bạn?
- Chúng tôi chu đáo đến mức chuẩn bị kim chi đầy đủ cho các bạn, giúp các bạn trải nghiệm bánh mì - món ăn với đầy sự tự hào của người Việt. Người Việt tự hào về bánh mì cũng như người Hàn tự hào về kim chi vậy. Các bạn đã từng cảm thấy bị sỉ nhục khi kim chi xuất hiện trong Sex Education, nhưng các bạn lại nói bánh mì của chúng tôi là "kém văn minh" ?
- Chúng tôi đã cố gắng thân thiện với các bạn, hỗ trợ các bạn, giúp đỡ các bạn và sẵn sàng chữa trị miễn phí cho các bạn. Nhưng đổi lại, chúng tôi đã nhận được những gì? Ngược đãi à? Đất nước hạ đẳng thấp kém văn minh?
Đó là một vài trong số hơn 400 ngàn dòng tweet gắn hashtag #ApologizeToVietNam trên Twitter tính đến 3h sáng nay. Và dòng hashtag này cũng đã leo lên top trending toàn cầu trên mạng xã hội này.
Đại đa phần những dòng tweet đó đến từ cộng đồng mạng Việt Nam, nhằm phản ứng lại những lời phỏng vấn của một nhóm người không chịu cách ly tại Đà Nẵng. Nhóm người này nhận lời phỏng vấn của YTN News, họ có nói rằng họ bị "giam cầm", "ngược đãi" và "đối xử tệ bạc".
Cần biết rằng, khẩu phần ăn của người Việt tại các khu cách ly chỉ vào khoảng gần 60 ngàn đồng, trong khi đó khẩu phần ăn dành cho người nước ngoài, trong đó có người Hàn Quốc là khoản từ 150 đến 200 ngàn đồng. Người Hàn Quốc được chúng tôi ưu tiên chuẩn bị kim chi, giúp các bạn bớt lạ miệng nơi đất khách, thiết đãi các bạn bánh mì - đại diện ẩm thực của chúng tôi, sẵn sàng chữa trị miễn phí cho các bạn - như cách chúng tôi đã làm với các bệnh nhân người Trung Quốc.
Nhưng mà, sau tất cả, chúng tôi nhận lại toàn những lời chẳng ra đâu vào đâu.
Người Hàn luôn luôn yêu cầu, nhắc đi nhắc lại việc người Nhật phải đền bù vì những tội lỗi của người Nhật gây ra trong quá khứ ở cuộc chiến tranh chiếm hữu bán đảo Triền Tiên, điều đáng nói ở đây là người Nhật đã hoàn thành nghĩa vụ đền bù và trả nợ từ rất lâu rồi.
Nhưng người Việt chúng tôi, chưa từng một lần công khai yêu cầu người Hàn xin lỗi vì những gì người Hàn gây ra tại chiến tranh Việt Nam, chúng tôi chỉ mong các bạn "kiềm chế" vì tình hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.
Thêm bạn, thì bớt được thù mà? Phải không? Thôi thì, không nhắc lại chuyện quá khứ, chuyện gì qua, thì cho qua luôn.
Xem ra ai là người quân tử, các bạn có thể tự định liệu.
Trong bộ phim Crash Landing On You có một lời thoại nổi tiếng thế này: "Chỉ cần ở trong tầm mắt tôi, cô sẽ được an toàn", sau tất cả, chúng tôi cũng rất muốn nói với các bạn một câu tương tự như thế:
- Chỉ cần ở Việt Nam thôi, các bạn sẽ được an toàn.
#tifosi

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020

MỘT CÂY ĐA GIÀ CHỐNG CỘNG
Thích Quảng Độ chết, dấu chấm hết cho một chặng đường lầm lạc!
Thích Quảng Độ đã chết ở tuổi 92, tại chùa Từ Hiếu, Tp HCM, trong sự cô quạnh, chấm dứt một hành trình lầm lạc chống chính quyền, tự đặt mình ra khỏi dòng chảy của giáo hội Phật giáo.
Với chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo, Nhà nước ta đã rất tạo điều kiện cho Phật giáo phát triển. Thế nhưng, với Quảng Độ, ông lại tự tách mình ra khỏi dòng chảy đó, thống lãnh cái gọi là Phật giáo VN thống nhất, ly khai giáo hội Phật giáo chính thống, biến tổ chức này thành tổ chức chống chính quyền.

Bản thân ông như con ngựa bất kham, bỏ qua mọi lời răn dạy chí tình của Đức Phật để tiến hành nhiều hoạt động chống phá chính quyền từ những năm 1970 cho đến nay.
Người Mỹ cũng đã từng kỳ vọng ông có thể trở thành “thủ lĩnh đối lập” tại VN.
Ông bị bạn bè, đệ tử xa lánh vì chẳng ai muốn dây vào một cao tăng nhưng không phải chân tu.
Giờ thì ông đã về dưới cửu tuyền, nhưng ông có lên được Niết Bàn không thì có lẽ còn là câu hỏi lớn.
Thật đáng tiếc cho một con người lầm đường lạc lối như ông.

Thôi, có đôi dòng coi như tiễn ông một đoạn đường, chúc ông ra đi thanh thản.

SỨC KHỎE NHÂN DÂN VIỆT NAM LÀ TRÊN HẾT

Sau cuộc họp với Tổng lãnh sự Hàn Quốc, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chiều nay cho biết một số công dân Hàn Quốc chấp nhận phương án cách ly, nhưng nhiều người từ chối và bày tỏ mong muốn về nước.
Kết quả là nhóm khách sẽ được xếp một chuyến bay thẳng về sân bay Incheon ngay trong tối nay.
Trong nhóm có một số người Hàn Quốc đến Việt Nam làm việc nên đã tự nguyện xin ở lại khu cách ly trong Bệnh viện phổi và Bệnh viện 199 của Bộ Công an

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm nay cũng chỉ thị tạm dừng nhập cảnh với người đi qua và đến từ vùng dịch của Hàn Quốc, cũng như một số quốc gia để phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần "chống dịch như chống giặc", đề cao cảnh giác, không được lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch.
Bộ Ngoại giao tiếp tục trao đổi với phía Trung Quốc về việc công dân Việt Nam từ các tỉnh, thành phố có dịch của nước này chỉ được nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế.
Đối với người nhập cảnh từ vùng có dịch của Hàn Quốc, cũng như những nước và vùng lãnh thổ khác, Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao thông báo ngay cho các bên liên quan về loạt biện pháp phòng chống dịch mà Việt Nam áp dụng.
Việt Nam sẽ tạm dừng nhập cảnh đối với người đến từ hoặc đi qua vùng có dịch. Với người nhập cảnh vì mục đích công vụ, trong trường hợp đặc biệt, phải khai báo y tế và cách ly tập trung 14 ngày theo quy định.
Bộ Ngoại giao cần thông báo cho công dân Việt Nam không đến các vùng có dịch ở các nước, trừ trường hợp cần thiết. Nếu vẫn đi thì khi nhập cảnh trở lại Việt Nam phải cách ly tập trung 14 ngày.
Copy
THẾ GIỚI NGƯỠNG MỘ VIỆT NAM

Năm 2003, chỉ sau 45 ngày có dịch SARS, Việt Nam là quốc gia đầu tiên được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận khống chế thành công. Đến hôm nay tất cả 16 người nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh. Như vậy, từ ngày 13/2/2020 đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh mới và đến thời điểm này Việt Nam là quốc gia đầu tiên đã chữa khỏi cho 100% bệnh nhân nhiễm Covid-19 (15 ca đã xuất viện và 1 ca đang bình phục, sẽ sớm xuất viện).

Nói Việt Nam là quốc gia hàng đầu trong công tác phòng chống dịch tễ cũng không sai.
Bạn có thể yêu, có thể ghét, có thể tự nhục nhưng bạn không thể phủ nhận rằng Nhà nước và các cơ quan chức năng đã làm rất tốt trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid - 19 gây ra, nhất là trong bối cảnh chúng ta lại có chung biên giới với Trung Quốc, nằm ngay sát trung tâm vùng dịch.

Đất nước ta còn nghèo thật và còn một khoảng cách dài để tiến lên nhóm những quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao của thế giới. Nhưng trong công tác phòng chống dịch bệnh nhà nước ta đã làm tốt nhất những gì có thể để bảo hộ và bảo vệ công dân của mình.
Không phải đất nước nào trong điều kiện kinh tế và y tế khó khăn, cơ sở vật chất còn thiếu thốn cũng có thể khống chế thành công dịch SARS trong 45 ngày, trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới làm được điều này.
Không phải đất nước nào trong điều kiện khó khăn vẫn di dời toàn bộ công dân của mình khỏi vùng chiến sự Bắc Phi mà những công dân đó không phải mất một đồng chi phí nào.
Không phải đất nước nào cũng có thể biến nhiều quốc gia châu Phi khô cằn với xung đột sắc tộc, nghèo đói và chết chóc trở thành những vựa lúa tươi tốt và người dân họ được no đủ.
Không phải đất nước nào kể cả những quốc gia giàu có nhất thế giới cũng sẵn sàng bay vào vùng tâm dịch Vũ Hán để đón những công dân của mình trở về và chăm sóc sức khoẻ cho họ mà không thu bất kỳ một khoản kinh phí nào.
Không phải đất nước nào cũng có thể chữa khỏi 100% bệnh nhân bị nhiễm Covid 19 trong đó có trẻ sơ sinh 3 tháng tuổi.
Bạn không tự hào về những điều đó ư? Riêng tôi, tôi có thể dõng dạc mà nói rằng “tôi tự hào là người con của đất nước Việt Nam”!
#qđnd

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

LẠI LÀ CỘNG SẢN BƯNG BÍT THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
Để Mỵ nói cho mà nghe!
BÀI SHARE: "Việt Nam có bưng bít thông tin về dịch Covid19 hay không? Bưng bưng gì gì ấy lũ bò ạ.
Tuy nhiên, vẫn có nhiều người (không phải bò) đang tự hỏi liệu chính quyền Nhà nước VN có giấu thông tin về số lượng ca nhiễm virus, thậm chí nghĩ rằng có người chết vì dịch covid19 nhưng Nhà nước này giấu nhẹm đi hay không? Có mấy vấn đề mà những người (not bò) cần nhìn nhận khách quan thế này:
Mỗi một người khi xét nghiệm dương tính với Covid19 thì ngoài việc điều trị cho họ khỏi bệnh chúng ta còn một nhiệm đặc biệt quan trọng khác, đó chính là: Điều tra lịch sử đi lại và tiếp xúc của người bệnh này. Những ai tiếp xúc với họ đều được xét nghiệm đồng thời cách ly và tiếp tục lặp lại công việc điều tra lịch sử đi lại cũng như tiếp xúc của từng người trong số đó. Số lượng người có liên quan đến bệnh nhân tăng lên theo cấp số nhân và được đưa vào diện giám sát theo dõi để phòng dịch.

Một quyền cơ bản tối thiểu nhất của công dân đó là “được biết lý do vì sao bố mày bị cách ly” cho nên ngoài việc chính người bị bệnh còn kéo theo hàng trăm người khác biết người đó đang bị bệnh. Hàng trăm cái miệng và đôi bàn tay múa phím như xóc lọ ấy thì với công nghệ thông tin như hiện nay sẽ lan ra cả triệu người biết bởi vì chỉ “cách ly tiếp xúc” chư không hề “cách ly thông tin liên lạc”. Nhà nước cấm ông đi lại gặp gỡ trực tiếp nhưng ko có quyền cấm ông lên mạng hay gọi điện buôn dưa lê với bạn bè kể khổ, vì con virus này nó đéo lây qua sóng wifi hay cáp quang thưa các mẹ.
Vì thế nói vuông với nhau một câu “bịt được một cái mồm chứ đéo thể nào bịt được cả triệu cái mồm trải dài 1.650km lãnh thổ đường chim bay”. Cho nên kể cả Nhà nước này có muốn bịt đi chăng nữa cũng đéo có khả năng bịt nổi. Mạnh như thằng Tàu (cấm tiệt FB) còn đéo bịt được huống hồ Đông Lào hơn 60tr tài khoản facebook có truyền thống với năng khiếu chửi thuê xây biệt thự. Thế đã được chưa thưa các ngài không phải là bò?
Hãy share để kiếp sau bò được làm người!
#Tuyến Văn Văn
CÁC FAN OPPA CÓ THÊM Ý KIẾN GÌ KHÔNG

Tại sao Trung Quốc bùng phát dịch thì rất nhiều người gào rú đòi chính quyền phải đóng cửa biên giới với Trung Quốc. Không cho người Trung Quốc nhập cảnh, mặc dù người đó không đến từ vùng dịch. Giờ Hàn Quốc trở thành ổ dịch với gần 20 tỉnh thành đều bùng phát dịch. Nhưng...tất cả đều im re, mặc nhiên không có 1 từ khóa nào đòi chính quyền cấm dân Hàn Quốc nhập cảnh. Phải chăng người Hàn Quốc mắc bệnh thì sẽ không có nguy cơ lây lan. Phải chăng dân Hàn Quốc là auto thượng đẳng hơn dân Trung Quốc.

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020

GÓC TỰ HÀO: (CHẮC CÓ VÀI ĐÁM LẠI BẢO CỘNG SẢN ĐANG GIẤU)



Qua dịch bệnh này ta mới thấy rõ! À rằng Phương tây văn minh, giàu có, nhất nhất là phải theo phương tây bỏ chế độ cộng sản độc tài. Ờ cũng hay đấy! Nhưng các anh chị nhìn rõ đi cái nạn phân biệt chủng tộc, người da trắng luôn cho mình là bá chủ, là vua còn dân da màu đều là nô lệ, đều là đám bẩn thiểu, dịch bệnh. Các anh chị qua đấy mà sống đi nhé, cộng sản Việt Nam làm được có vậy thôi.

 Đất nước nào như ở đây không !
Một con số thực tế làm thế giới và nhân dân Việt tạm thấy an lòng
Từ khi người đàn ông này được phân công làm Trưởng ban Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV), kết quả

 Singapore không có biên giới với TQ, nhiễm 75 ca.
 Thái Lan không có biên giới với TQ, nhiễm 35 ca.
 Nhật bản là quần đảo, nhiễm 97 ca, chết 2 người.
Hàn Quốc không biên giới với TQ, nhiễm 204 ca, chết 2 người.
 Trong khi Việt Nam có đường biên giới với TQ và có quan hệ gần gũi, nhiễm 16 ca, 16 ca đều đã bình phục
Chúng ta thấy đồng chí ấy trên truyền hình lúc nào cũng vội vã, hối hả, tóc bạc nhiều hơn, da nhiều nếp nhăn hơn; nhưng chúng ta luôn thấy đồng chí dứt khoát trong lời nói và hành động.
Thật tự hào về Tổ quốc ta và có những người lãnh đạo kế cận, tài giỏi: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020

CHUYỆN HẰNG NGÀY CỦA ĐÁM ĂN NHỜ Ở ĐẬU

Hiện nay anh Vịt Tồn lại tạo cuộc thăm dò đánh vào tâm lý của các con zâm chủ, chúng lại ra sức tranh luận gay gắt nào là tiết kiệm, nào là dân đang khốn khổ, nào là xây xong lại tham nhũng này nọ..

Ôi chao ôi! Đối với con dân Việt Nam ai cũng đều muốn vị cha già Dân tộc được hiện hữu, được tôn vinh, được nghi nhớ ngay trên quốc gia khác (ảnh 2). Cũng đếch thèm quan tâm lũ 3/ hẹp hòi, ích kỷ làm gì; trong khi lãnh tụ Hồ Chí Minh nhắc tới đâu trên thế giới người ta đều cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng, ấy thế mấy ông zâm chủ cứ lấy đó là mục tiêu mà chửi, mà đào xé

Mà thôi! Cũng không muốn nói sâu thêm làm gì; ai hiểu được họ sẽ tự hiểu; ai còn đắn đo họ sẽ tự tìm câu trả lời; chúng ta luôn ủng hộ và tôn vinh cái truyền thống, niềm tự hào mà cha ông ta đã khắc lên bức tường lịch sử của thế giới như thế nào ?
#HQL

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

CHỜ ĐỢI NGÀY VIỆT NAM SẠCH BÓNG CORONA

Việt Nam rất có khả năng trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chữa khỏi cho toàn bộ các ca bệnh nhiễm Corona. Hôm nay, sẽ có thêm 6 ca xuất viện, nâng tổng số ca bệnh phục hồi lên tới 13/16 bệnh nhân bị nhiễm. Một điều đáng chú ý khác, sẽ có 4 ca bệnh phục hồi tại một trung tâm y tế tuyến cấp huyện tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, đánh dấu năng lực kiểm soát dịch bệnh ngay từ các đơn vị y tế quy mô nhỏ.


Đồng thời, kể từ ngày 13/02, Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm, các bệnh viện dã chiến, trung tâm cách ly đang hoạt động ở tuần thứ 2, Việt Nam cũng có thể trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tuyên bố: Khống chế thành công đại dịch Corona (*)
Nhật Bản, Đài Loan, Hong Kong, EU, điểm chung của họ là gì? Có nền kinh tế và y tế phát triển, giàu có. Nhưng họ cũng có một điểm chung mà họ không hề mong muốn: Họ đều đã ghi nhận các trường hợp tử vong vì Corona.
Như tại Hoa Kỳ chẳng hạn, theo CNN, một bệnh viện đã cho xuất viện nhầm một bệnh nhân nhiễm Corona. Một vụ “phốt” khác, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã phải thu hồi các bộ KIT xét nghiệm Corona vì các bộ KIT gửi đến các bang đã bị lỗi.
Levchenko, một thành viên tại diễn đàn Hanoi Massive Community viết rằng “Việt Nam có đường biên giới với Trung Quốc và mối quan hệ chặt chẽ, nhưng họ chỉ có 16 trường hợp nghi nhiễm Corona. Tôi đang ngưỡng mộ đất nước nhỏ bé này. Họ đang làm những việc không thể tin được”. Cũng trên diễn đàn ấy, nhiều người nước ngoài cảm thấy tin tưởng, họ có thể sống, làm việc, vui chơi tại Việt Nam thoải mái, thì một số người Việt, lại nghĩ rằng: Chính phủ Việt Nam đang lừa dối và không dám công bố số liệu thực sự.
Thanh niên bên bển, James Tran: “Số liệu có thể được ngụy tạo”. Một bình luận ngay bên dưới: “WHO không phải là một thằng ngu”.
“Bạn sẽ không thể bị nhiễm Corona, có bị nhiễm thì cũng nhanh khỏi thôi, vì chúng tôi có cao sao vàng và dầu gió”.
Đến giờ mình vẫn không thể hiểu nổi, có những con người lại luôn tin vào các nguồn tin từ các tài khoản ảo trên mạng, từ RFA hay Việt Tân. Trong khi những con số từ WHO thì họ không tin. Thật là kỳ lạ!
Việt Nam đã làm được gì: Chữa bệnh miễn phí cho cả người nước ngoài và người có quốc tịch Việt Nam, điều phối các phương tiện chở người Việt về nước miễn phí, cách ly miễn phí nốt. Điều này có quốc gia thứ 2 nào làm được không?
Việt Nam đã tái khẳng định một lần nữa: Khắc chế thành công SARS không phải là một việc ăn may. Nếu may mắn một lần thì đồng ý, nhưng chẳng có thứ may mắn nào lại đến nhiều lần. Từ SARS, H1N1, MERS và giờ là Corona. Đó là kết quả của cả một quá trình và năng lực. WHO đã đánh giá: “Việt Nam đã xử lý dịch Covid - 19 rất tốt. Đây là năng lực quốc gia trong việc sẵn sàng ứng phó và kiểm soát các vấn đề y tế khẩn cấp, và năng lực này đã được thử thách và kiểm nghiệm qua các sự kiện thực tế ở Việt Nam.” - Không tốt làm sao mà được, đúng không?
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tuyên bố chung với cộng đồng ASEAN về dịch bệnh Corona hôm 15/02, phía Việt Nam sẵn sàng đứng đầu và điều phối các hoạt động hợp tác chung giữa các kênh chuyên ngành liên quan để thống nhất cách tiếp cận đồng bộ, hiệu quả trong công tác phòng, chữa bệnh Corona tại ASEAN.
“Chúng tôi đã làm được một cái việc. Người ta cho là không làm được. Một cái việc là tưởng như là huyền thoại nhưng mà nó lại thành sự thực. Điều đó được chứng tỏ rằng, nếu mà có sự quyết tâm lớn, không có gì là không thể làm được” - Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nói như vậy và nó lại đúng vào thời điểm như hiện tại.
"Việt Nam đã chiến thắng thì có quyền ít nhất là mặt hướng lên cao và tay nắm chặt hiên ngang." - Mượn từ một bài viết trước đây của mình.
Chúng ta đang chờ đến ngày, Việt Nam sạch bóng Corona.
(*) Áp dụng với các quốc gia có tuyên bố dịch bệnh.

Nguồn (tifosi)

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020

CÁI MỒM LÔNG LẠI LÊN TIẾNG
@SÁT THÁT

Lần này anh MC Lũ của chúng ta lại có một phát ngôn mới khá cà khịa, hay nói cách khác là công khai chống phá sự lãnh đạo của Đảng, với những ngôn từ nghe có vẻ khá là bình thường nhưng đằng sau đấy là những lời lẽ chống phá, xuyên tạc. “ Grab độc tôn trong giới xe công nghệ” một câu phát biểu hàm hồ, Grab chiếm được 70% thị phần xe ôm công nghệ nhưng không phải ngẫu nhiên mà grab làm được điều này, khi mà grab đã có những đổi mới từ khi thành lập và đã có kinh nghiệm làm việc, còn be chỉ là một công ti xe ôm công nghệ mới thành lập tại Việt Nam. Nhưng với cái mồm lông của mình thì anh MC của chúng ta lại lợi dụng cái mà anh cho là đang ủng hộ “ sự cạnh tranh công bằng”, chắc hẳn a đang nói tới đa nguyên đa đảng đây, nhắc lại với anh một lần nữa Đảng cộng sản Việt Nam sẽ mãi là đảng cầm quyền cho tới khi nào nhân dân còn ủng hộ, đồng lòng chứ không phải vì 1 2 cái mõm lông mà mất đi sự lãnh đạo của mình, cạnh tranh lành mạnh chắc đang muốn đòi có thêm một đảng mới ở Việt Nam đây mà.

Luôn lấy cái sự phát triển của nước ngoài làm thước đo đánh giá sự phát triển của nước ta, một sự suy nghĩ thiển cận của một bộ phận anh chị rận chủ nước ta. Thực chất chúng ta thấy trên thực tế không có thứ dân chủ chung chung trừu tượng, trong thời đại ngày nay chỉ có thể là dân chủ tư sản hay dân chủ xã hội chủ nghĩa. Cái gọi là đa đảng như trong xã hội phương Tây thực chất là sự chi phối của đảng tư sản, là biểu hiện sự tranh chấp giữa các nhóm chính trị khác nhau của chính giai cấp tư sản. Nếu nước ta thực hiện đa đảng thì các thế lực thù địch muốn đa đảng như thế nào, chắc chắn rằng chúng không muốn đa đảng mà ở đó lại có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Nước ta qua 30 năm đổi mới đã đạt được những bước phát triển đột phá được rất nhiều nước trên thế giới đánh giá cao, sắp tới kì đại hội năm 2021 chắc chắn các đối tượng rận chủ, mồm lông sẽ tích cực chống phá , lợi dụng để đòi đa nguyên đa đảng, chúng ta phải hết sức cảnh giác với các loại đối tượng như thế này.

P/S: Kêu gọi tẩy chay có vẻ hơi cực đoan nhưng mong rằng nhiều người sẽ thấy được tư tưởng cực đoan của một số bộ phận mõm lông để phòng tránh.

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

NGÀY NÀY NĂM XƯA, TIẾNG SÚNG VANG RỀN BIÊN GIỚI
Một lần ngồi với cha tôi, tôi hỏi cha có còn thù hận những kẻ đã bắn gục đồng đội cha không? Cha tôi lắc đầu, nhẹ nhàng rằng con có nghĩ những người lính phía bên kia cũng nói chuyện với con cái họ như mình không?

Cha cầm súng vì mẹ tôi và các con như chúng tôi, vì sinh tồn, vì sự vẹn toàn biên giới. Nhưng cha tôi tin, nhân dân ở đâu, quốc gia nào, dân tộc nào, chế độ nào, cũng khao khát hòa bình và phát triển. Quên thì không bao giờ, nhưng thù hận thì không.

Cha nghĩ cựu binh Trung Quốc cũng như cha thôi. Chính phủ Trung Quốc có thể còn tham vọng lớn, nhưng mong muốn của cha, của con, của người dân Trung Quốc thì như nhau. Và nhân dân mới là người quyết định con ạ! Cha tôi khẳng định vậy.

Những đứa trẻ như tôi lớn lên trong suốt thời kỳ đất nước thay đổi chóng mặt, hòa nhập với thế giới, chữa lành dần các vết sẹo chiến tranh, co gọn các vết thương còn rỉ máu. Đây đó, vẫn còn những phần lãnh thổ nằm trong tay kẻ khác. Đó đây, vẫn những mâu thuẫn có thể thành ngòi nổ chiến tranh. Nhưng hòa bình và phát triển là điều mà tuyệt đại đa số nhân dân hướng đến.

Chúng ta đã có quá nhiều mất mát bởi chiến tranh. Chúng ta đã có đủ khắp các địa danh thấm máu ở Khe Sanh, ở Thạch Hãn, Khu 5, ở Tây Nguyên, ở Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, có đủ ở Campuchia, có đủ Vị Xuyên, đủ những người mãi mãi 18 đôi mươi.

Những người đáng lẽ ra ngồi trong giảng đường, xây những cao ốc, lái những chiếc máy bay hiện đại... thậm chí là nằm dài lười biếng bên bãi biển Nha Trang, Phú Quốc... Máu và nước mắt như thế là quá đủ. Thế giới đã thay đổi rất nhiều. Giờ đây người ta tự hào vì tri thức, vì sự phát triển, vì độc lập, vì tự do...

Làm sao chúng ta có thể chỉ tự hào mãi vì những vinh quang quá khứ, dù chúng chói lọi như nào, nếu đất nước chúng ta không hòa bình, không giàu mạnh, phồn vinh? Niềm tự hào ấy, thuộc về những người đã nằm xuống, về chú H. và bố tôi, thuộc về những người đã đi xây nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ.

Thế hệ sinh sau cuộc chiến như chúng tôi sẽ không thể mãi mãi “ăn theo” niềm tự hào ấy được. Thế hệ chúng tôi, nếu không cùng nhau đưa được đất nước đến bến bờ hòa bình, giàu có và hùng cường, thì không chỉ có lỗi với người đã nằm xuống, mà còn sẽ bị trách móc bởi hậu thế.

Làm sao chúng ta có thể thu hồi những phần lãnh thổ đã mất, nếu chúng ta nhược tiểu và nghèo nàn? Làm sao chúng ta có thể có hòa bình, nếu chúng ta yếu đuối? Ai sẽ coi trọng chúng ta, nếu chúng ta mãi thất học, nghèo đói, ưa bạo lực?

Đúng, chúng ta vẫn đang mua sắm vũ khí, vẫn đang xây dựng một quân đội hùng cường. Nhưng như Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từng chia sẻ: “Chúng ta mua vũ khí hiện đại để không bao giờ phải bắn”.

Một quân đội hùng cường nhất, sẽ là quân đội đảm bảo cho quốc gia đủ sức răn đe, ngăn ngừa bước vào một cuộc chiến sinh tồn. Quân đội hùng cường nhất, sẽ là quân đội đảm bảo cho đất nước phát triển phồn vinh, đảm bảo cho nhân dân hạnh phúc...

Tôi, một đứa trẻ sinh ra sau tiếng súng, hoàn toàn tin tưởng chúng tôi có thể giải quyết mọi vấn đề của thế giới một cách hòa bình, và qua hợp tác với nhau. Tôi cũng tin người Trung Quốc, người Mỹ ... và mọi dân tộc khác đều nghĩ vậy.

Mai này, các đứa con tôi sẽ chúng sẽ bắt tay với những người bạn nhỏ bên kia biên giới, để cùng chung những nhịp cầu, để bước vào công viên du lịch chứ không phải yêu nước cực đoan, khiêu khích chĩa nòng súng, giữa những lân bang.

Hoàng Hải Lý

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020

ĐẶNG HỮU NAM LẠI BÀY TRÒ XUYÊN TẠC
@Thanh Huyền

Trong khi chính quyền đang nỗ lực cùng người dân ngăn chặn dịch bệnh corona, thì trên mạng xã hội, các trang mạng phản động, các đối tượng chống đối ra sức đăng tải các thông tin sai sự thật nhằm hoang mang dư luận. Đáng nói, trong số đó, có cả những linh mục, vốn có trách nhiệm chăm lo tinh thần cho giáo dân cũng tham gia các hoạt động vô đạo đức này. Ngày 13/2, trên trang facebook của mình linh mục Đặng Hữu Nam đã đăng bài viết bịa đặt ra chuyện nhà cầm quyền Việt Nam bắt những du học sinh Việt Nam đang ở vùng dịch Vũ Hán phải nộp số tiền 1000USD để có 1 suất được di tản về nước. Để cho có vẻ đáng tin cậy và cũng là để đẩy trách nhiệm, Nam nói rằng thông tin được lấy từ facebook một du học sinh đang ở Vũ Hán. Tất nhiên chẳng có thêm một manh mối hay chứng cứ nào gọi là có tính thuyết phục cả.

Ngay sau khi thông tin Đặng Hữu Nam đưa ra, cư dân mạng đã chỉ ra nhiều bằng chứng vạch rõ bộ mặt của linh mục này. Đáng chú ý, rất nhiều người trên chuyến bay từ Vũ Hán trở về tuần vừa qua đều cung cấp thông tin khẳng định, họ không hề phải trả bất cứ khoản phí nào cho việc trở về. Thậm chí, trong suốt cả chuyến đi, họ được nhân viên Đại sứ quán Việt Nam quan tâm, hỏi han; được chăm lo trên suốt chuyến bay, được nước mẹ chào đón như người con xa quê lâu ngày trở lại.

Lại nhớ cách đây vài tháng, khi xảy ra vụ việc 39 người bị chết trong container khi nhập cảnh trái phép vào Anh quốc, cũng chính Đặng Hữu Nam là kẻ đã phao tin rằng Chính phủ và cơ quan ngoại giao Việt Nam yêu cầu các gia đình nạn nhân phải nộp hàng nghìn đô la mới được đưa thi thể người thân về nước. Vụ ấy, sau đó Nam đã bị anh em cộng đồng mạng vạch mặt và một cú tát chí mạng từ chính người thân của những nạn nhân. Những tưởng ít ra Nam cũng phải ngậm mồm tắt phím dài hơi 1 chút cho bớt nhục, ai dè...

Buồn cho Công giáo Việt Nam có một kẻ vô đạo đức như Đặng Hữu Nam!

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC ĐÃ SUY THOÁI NHƯ THẾ NÀO
@Nguyễn Quỳnh

Nguyên Ngọc là một nhà văn nổi tiếng, ông đã từng được Đảng, Nhà nước coi trọng, đề bạt giữ nhiều chức vụ quan trọng.

Đầu những năm 1990, Nguyên Ngọc đã bị đơn vị chủ quản là báo Văn Nghệ phê phán về việc có tư tưởng đi ngược lại với đường lối của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, ông đã bị buộc từ chức, ngay sau đó ông ta đã quay ngoắt lại chống Hội Nhà văn và thành lập " Văn đoàn đôc lập", một nhóm chuyên chống phá Nhà nước ta, đặc biệt lần xuất hiện của một số thành viên của nhóm này trong một đoạn clip xuyên tạc về Anh hùng liệt sĩ Võ Thi Sáu.

Nhắc đến ông, nhiều người còn nhớ việc ông từng từ chối nhận Huận chương Độc lập hạng Nhì năm 2000, bởi ông tự cho là mình phải được nhận hạng Nhất vì những đóng góp của mình, nhưng thực tế năm đó không ai được trao hạng nhất. Ai cũng thừa hiểu Nguyên Ngọc bất mãn điên cuồng vì các thành viên trong hội đồng xét duyệt giải thưởng văn học năm ấy không bỏ phiếu cho ông để nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh

Hậm hực, ấm ức và vì tư thù cá nhân nên ông đã liên tục có những hành vi bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2013, Nguyên Ngọc cùng nhóm " Văn đoàn độc lập" đã kí chen vào "Bản góp ý sửa đổi Hiến pháp 2013" để phủ định vai trò của Đảng. Đến 26/10/2018 Nguyên Ngọc đã tự mình rời khỏi Đảng, đây dù sao cũng chỉ là một việc làm để vớt vát chút danh dự bởi nếu không tự mình rút ra khỏi Đảng thì sớm muộn ông cũng bị đuổi ra khỏi hàng ngũ của Đảng thôi.

Đến nay, sau vụ Đồng Tâm, ông ta lại đang lên tiếng cổ súy cho lũ khủng bố đội lốt dân. Có dân nào mà chế tạo bom xăng, dao phóng, lựu đạn,... để tấn công lực lượng chức nặng hay không thưa ông. 

Phải nói rằng, chính những kẻ cổ súy cho bọn khủng bố mới là tội ác, trời không dung, đất không tha.

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2020

CUBA TỔ CHỨC TRỌNG THỂ KỶ NIỆM 90 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM !
Ngày 5-2, Đảng và Nhà nước Cuba đã tổ chức trọng thể kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 / 3-2-2020), dưới sự chủ trì của Bí thư thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba José Ramón Machado Ventura cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Cuba.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng ta tham gia lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. Trong suốt 90 năm qua, trên con đường đi lên của mình, có lúc quanh co, phức tạp, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định lập trường, nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, đã lãnh đạo cách mạng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, không một thế lực nào ngăn cản nổi.

Đánh giá mối quan hệ Viêt Nam-Cuba trong 60 năm qua kể từ ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (2-12-1960), đồng chí Trương Thị Mai khẳng định đây thực sự là mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, anh em, trước sau như một, mối quan hệ đã trở thành biểu tượng của thời đại, là tài sản vô giá mà hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba luôn giữ gìn, bảo vệ, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau của hai đất nước.

Đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ lòng tin tưởng sâu sắc rằng dân tộc Cuba anh hùng và cách mạng, dưới sự lãnh đạo nhìn xa trông rộng của Đảng Cộng sản Cuba, sẽ không bao giờ chịu thất bại trước bất kỳ thế lực nào, tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên hòn đảo tự do; Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ luôn kề vai sát cánh với Đảng Cộng sản Cuba để cùng hoàn thành xuất sắc trọng trách đã được lịch sử và nhân dân hai nước giao phó.

Phát biểu tại buổi lễ trang trọng này, đồng chí Olga Lidia Tapia Iglesias, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Giáo dục, Khoa học và Thể thao Đảng Cộng sản Cuba, đánh giá cao vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cách mạng lỗi lạc, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam trong việc thống nhất các tổ chức cách mạng Việt Nam, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; nêu bật sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ 20, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Tapia Iglesias cũng nêu bật tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc và bày tỏ lòng tri ân đối với sự ủng hộ kiên trung của nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp chính nghĩa của cách mạng Cuba, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh chống lại cuộc bao vây, cấm vận kinh tế-thương mại-tài chính phi lý áp dụng với Cuba hơn nửa thế kỷ qua./.

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

KHI CÁC ĐỐI TƯỢNG RÂN CHỦ KHÔNG THA CHO VỢ CỦA ÔNG KÌNH!
@Thanh Huyền

Sau sự kiện 9/1 xảy ra tại Đồng Tâm, trong chúng ta ai cũng mong muốn sự việc Đồng Tâm sẽ đi vào hồi kết khi nguồn gốc đất đai được khẳng định rõ, lực lượng quân đội đã xây dựng xong tường bao, ông Kình bị chết, những kẻ quá khích đã bị bắt. Tuy nhiên, đối với đám phản động và rân chủ thì đây lại là miếng mồi béo bở để chúng sử dụng công kích chính quyền. Hồi ông Kình còn sống, tổ Đồng Thuận còn hoạt động thì chính đám phản động hải ngoại và rân chủ trong nước đã cổ vũ, tài trợ tiền để ông Kình gây rối, chống đối chính quyền. Những tưởng khi những nhân tố đó không còn thì chúng hết chỗ bám víu xuyên tạc nhưng chúng vẫn tìm được bà Dư Thị Thành, vợ ông Kình để phục vụ cho ý đồ của chúng.

Trong toàn bộ sự việc Đồng Tâm, chúng ta có thể thấy rằng bà Dư Thị Thành không bao giờ xuất hiện cũng như can thiệp vào công cuộc “đòi đất” của chồng và con. Nhưng khi những con người đó không còn ở nhà, khi đám rân chủ đem dăm bà tiền phúng viếng thì bà đích thị trở thành con rối của đám rân chủ. Mẹ con Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư là những người sốt sắng trong cái chết của cụ Kình đã bám sát Đồng Tâm, tranh thủ dàn dựng tình hình để trở thành công cụ chống đối, từ đó thu hút tiền từ nước ngoài đổ về cho chúng.

Trong video được cho là bà Dư Thị Thành kể vụ việc hôm 9/1, chúng ta có thể thấy được đây là một sự dàn dựng tinh vi của mẹ con nhà Thêu. Một bà lão nông dân chưa từng xuất hiện trước ống kính nhưng rất khéo léo, logic khẳng định đầu video là mình minh mẫn, đầu óc tỉnh táo. Trong câu chuyện của bà Thành, chúng ta có thể thấy câu chuyện của bà đã cắt ghép theo ý đồ. Bà Thành đã không kể nguyên nhân vì sao công an bao vây nhà ông Kình, câu chuyện bà Kình không kể việc con cháu nhà ông Kình tấn công lực lượng công an dẫn đến sự hi sinh của 3 cán bộ công an. Thậm chí bà Thành còn bịa đặt việc ông Kình còn sống khi đưa ra khỏi nhà. Trong khi câu chuyện hôm đó là ông Kình đã sẵn sàng gây thương vong cho lực lượng công an bằng lựu đạn nên đã bị trấn áp kịp thời bằng phát đạn xuyên tim. Đồng thời, bà Thành nói rằng công an bức cung, nhục hình đối với con cháu nhà bà. Đây là giọng điệu quen thuộc của đám rân chủ mà chúng ta thường được nghe khi đám này có ai đó phải ngồi tù.

Có lẽ, bà Thành đã bị đám rân chủ mua chuộc bằng ít tiền phúng viếng, hỏi thăm hoặc chúng reo rắc vào đầu bà là trả lời như thế thì các tổ chức nhân quyền sẽ can thiệp cho con cháu bà được thả. Dù lý do gì đi nữa thì chúng ta cũng thấy mức độ thâm hiểm của đám rân chủ này.

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

TRÒ HỀ GIẢI THƯỞNG NHÂN QUYỀN ENGEL-DU TERTRE TRAO CHO TRẦN THỊ NGA
@SÁT THÁT

Khi cả thế giới đang oằn mình chống chọi với đại dịch virut corona gây bệnh viêm phổi cấp thì một đại dịch không kém phần nguy hiểm vẫn xảy ra hàng năm là nạn trao giải thưởng về nhân quyền đến từ chủ nghĩa tư bản. Trước đây có rất nhiều giải thưởng nhân quyền hão huyền được trao cho chính những kẻ lợi dụng quyền con người đó để phá hoại nền văn minh, sự ổn định, phát triển của loài người, của quốc gia mà họ đang sinh sống.

Mới đây, thêm một giải thưởng nhân quyền vô giá trị lại được trao cho một kẻ cặn bã của xã hội nữa, đó là giải thưởng nhân quyền có tên gọi Engel-du Tertre trao cho Trần Thị Nga - một kẻ vừa được ra tù về hành vi chống phá chính quyền. Theo thông tin được đồng bọn của Trần Thị Nga phát tán thì “ACAT-France, một thành viên của Liên minh Quốc tế chống lại án tử hình và là một đối tác thân thiết của Liên minh Chống Tra tấn - Việt Nam (VN-CAT), sẽ trao giải thưởng nhân quyền Engel-du Tertre cho nhà hoạt động Trần Thị Nga”.

Trần Thị Nga là ai thì cả tình Hà Nam và cả đất nước Việt Nam chúng ta đều biết với tư tưởng chống phá đất nước điên cuồng, trình độ hiểu biết thấp kém, không sợ bị xử lý trước pháp luật bởi luôn có lời hứa hẹn sẽ cho một suất định cư ở các quốc gia tư bản. Các thế lực thù địch với Việt Nam xây dựng Trần Thị Nga với hình tượng Chí Phèo của cụ Nam Cao, tức là luôn miệng chửi bới và có thể cào mặt ăn vạ bất cứ lúc nào mặc dù không ai động chạm đến ả.

Giải thưởng nhân quyền Engel-du Tertre đương nhiên là trao cho bất cứ cá nhân nào mà họ thích, tức là cứ điên cuồng chống phá các quốc gia không theo phe tư bản chủ nghĩa. Họ không dựa trên bất cứ tiêu chí nào để đề cử giải thưởng bởi đây như kiểu giải thưởng ao làng trong những kẻ phá hoại, cộng đồng quốc tế không thừa nhận giá trị của những giải thưởng vô danh như này.

Giải thưởng nhân quyền Engel-du Tertre cũng là trò tài trợ bẩn của các thế lực tư bản cho những kẻ phá hoại các quốc gia khác. Trường hợp Trần Thị Nga là ví dụ khá điển hình khi vừa nhận được giải thưởng là có một khoản tiền không nhỏ được chuyển thẳng vào tài khoản một cách công khai. Ngoài ra, các thế lực tư bản bày ra những giải thưởng kiểu này để kích thích tư tưởng phá hoại, chống phá điên cuồng đối với những kẻ như Trần Thị Nga.

Dù sao thì đây cũng là sự quan tâm cuối cùng mà các thế lực tư bản dành cho Trần Thị Nga sau quãng thời gian dài phá hoại Việt Nam và ngồi tù vì hành vi đó, khi sang nước ngoài tị nạn cũng sẽ bị ruồng bỏ như bao đối tượng dân chủ rởm trước đây.

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

YÊU SÁCH CỦA TRUNG QUỐC TRONG CHÍNH SÁCH TUYÊN TRUYỀN BIỂN ĐÔNG
Quê Choa

"Lịch sử hơn 1000 năm Bắc Thuộc chắc hẳn dân “An Nam” không thể quên được cái gọi là tư tưởng “đàn anh – đàn chị” mà Trung Quốc áp đặt xuống phía Nam (tức nước Việt Nam bây giờ). Chính cái tư tưởng “bành trướng”, “bắt con cuối đàn”, “áp đặt” từ trong tư tưởng của những kẻ lãnh đạo đầu têu phía Trung Quốc đã khiến cho quốc tế nhìn nhận hình ảnh một Trung Quốc thiếu thân thiện, thiện chí và trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Và sự thật là, chính sách 2 mặt đó đang tái diễn trong tình hình hiện nay tại Biển Đông, và nếu như cộng đồng người Việt Nam không “lựa chọn, sàng lọc” thông tin, thì đồng nghĩa sẽ tiếp tay nối giáo cho giặc.

Sự kiện HD981 (2014) một lần nữa giấy lên tình trạng lo ngại về âm mưu, cách thức tấn công trên cả mặt trận thực địa và trên tư tưởng, đây là dấu mốc đánh dấu nhiều vấn đề mà người Việt cần quan tâm, chính sự kiện đó Trung Quốc đã gây ra sự thiệt hại cho chúng ta trên cả 2 mặt (tư tưởng – kinh tế) Và hành vi của Trung Quốc được coi là “vô quy” trong một xu thế quốc tế như hiện nay với nhiều hiệp ước, liên minh và các quy định pháp luật quốc tế. Sự kiện mới gần đây nhất là dàn Hải Dương 8 của Trung Quốc tiếp tục lấn sâu vào vùng biển thuộc quyền, chủ quyền của Việt Nam (vi phạm nghiêm trọng chủ quyền – nguyên tắc hợp tác quốc tế), và sự kiện này tiếp tục đánh dấu sự khiêu khích của Trung Quốc. Vậy, với những sự kiện đó, Trung Quốc tiến hành tuyên truyền với chính sách như thế nào ?

Quê Choa xin đặt ra 2 vấn đề trên 2 phương diện cụ thể:

Thứ nhất, về chính sách đối ngoại trên mặt bằng quan hệ ngoại giao (được xem như thế giới phẳng), phía lãnh đạo Trung Quốc vẫn hòa nhã, tận tình, chu đáo với những con bài ngoại giao ngọt ngào như thanh socola có chứa xyanua.

Thứ 2, Trung Quốc duy trì bộ mặt nạ tuyên tuyên truyền xấu xa với: Bộ máy chỉ đạo nhất quán, thông suốt; linh hoạt với đa sắc màu tuyên truyền trên đa phương tiện; đa dạng hóa các hình thức, cách thức tuyên truyền (gồm cả chính thức và không chính thức) để nhập nhằng đánh lận con đen trong chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa (theo chúng là Tây sa – Nam sa) và hơn nữa, Trung Quốc đang tiến tới thực hiện các hoạt dộng kiểm soát truyền thông hiện đại (ngay cả Mỹ, phương tây cũng dính chưởng này từ phía Trung Quốc). Vậy, người dân Việt Nam cần hết sức tỉnh táo, chủ động và biết cách chọn lọc những thông tin thất thiệt từ phía Trung Quốc – đặc biệt không gây áp lực cho những người lãnh đạo Việt Nam (trong khi họ còn nóng ruột gấp chúng ta trăm ngàn lần trong giải quyết vấn đề biển đông); nói như cách cũ chúng ta vẫn hay trao đổi với nhau về mặt chiến thuật đó là hãy giữ một “cái trốc lạnh, và một trấy tim nóng”.

Bước sang 2020, xu thế, tình hình diễn biến quốc tế khác, người dân chúng ta cần phải cảnh tỉnh trước tác hại truyền thông trái chiều.
Thân ái !