Thứ Tư, 31 tháng 3, 2021

 PHIÊN TOÀ XÉT XỬ NGUYỄN THỊ CẨM THUÝ
Ba Đặng

​Sáng ngày 30-3, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo cùng về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo kế hoạch, phiên toà sẽ diễn ra trong 2 ngày (30 và 31)

Các bị cáo gồm:
- Nguyễn Thị Cẩm Thúy (sinh năm - SN 1976), có nick facebook "Cẩm Tú Cô".

- Ngô Thị Hà Phương (SN 1996).

- Lê Viết Hòa (SN 1962), cùng trú xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa.

​Trước đó, chiều ngày 24/6/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Thúy (46 tuổi, ngụ xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) và đồng bọn để điều tra về tội danh làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước, quy định tại Điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015.

​Từng là giáo viên dạy toán tại một trường dạy nghề kết hợp văn hóa ở Khánh Hòa, nhưng Nguyễn Thị Cẩm Thúy nghỉ việc và đã có biểu hiện chống đối Đảng và Nhà nước từ những năm 2008-2010.

Theo cáo trạng, từ năm 2018, Thúy công khai tổ chức tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước, chống đối chính quyền địa phương, sử dụng tài khoản Facebook và tài khoản Youtube cá nhân để đăng tải các video có nội dung bôi nhọ, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh; tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và lịch sử dân tộc Việt Nam, tổ chức đốt Đảng kỳ, Quốc kỳ Việt Nam, treo cờ vàng ba sọc đỏ của chế độ Việt Nam cộng hòa trong nhà rồi thường xuyên livestream trên mạng xã hội để tuyên truyền những nội dung phản động, xúc phạm, kích động chống phá Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thứ Ba, 30 tháng 3, 2021

 NAM TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG LÀM LÂY LAN DỊCH COVID-19 BỊ ĐỀ NGHỊ 2-4 NĂM TÙ TREO
Ngày 30/3, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Dương Tấn Hậu (sinh năm 1992, là nam tiếp viên hàng không) về tội 'Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người' theo điểm c khoản 1 Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015.


Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hậu mức án từ 2 - 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Dương Tấn Hậu là tiếp viên Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines). Ngày 14/11/2020, Hậu được phân công phục vụ trên chuyến bay VN5301 đến Nhật Bản đưa công dân Việt Nam về nước. Sau khi về sân bay Tân Sơn Nhất, ngày hôm sau, Hậu thực hiện việc cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung của Vietnam Airlines khu vực phía Nam (quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh).

Tối 17/11/2020, Hậu ra khỏi phòng gặp hai người đang được cách ly cùng tầng sau đó cả ba vào phòng Hậu nói chuyện. Ngày hôm sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 và đảm bảo đủ điều kiện cách ly tại nơi cư trú, Hậu được cho về cách ly tại nơi lưu trú trên đường Bạch Đằng, Phường 2, quận Tân Bình. Trong quá trình cách ly tại nơi lưu trú, vào ngày 21/11/2020, Liễu Minh Sang đến gặp Hậu và cả hai cùng đi ăn uống, cùng với một người bạn nữa. Ngày hôm sau, Hậu đến Trường Đại học Hutech tham gia thi tiếng Anh.

Đến ngày 28/11/2020, Hậu có kết quả xét nghiệm lần 3 dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi điều trị cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Qua điều tra dịch tễ, truy vết tiếp xúc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xét nghiệm xác định Liễu Minh Sang, cháu H. và chị T. dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi điều trị, cách ly theo quy định.

Cáo trạng cũng xác định, toàn bộ thiệt hại vật chất trong vụ này là hơn 4,475 tỷ đồng, bao gồm chi phí xét nghiệm tầm soát các trường hợp F1, F2 của Dương Tấn Hậu, chi phí đã sử dụng để tiến hành cách ly y tế các trường hợp. Ngoài ra, việc cách ly đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 2.000 người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 861 người cách ly tập trung và 1.400 người cách ly tại nhà.
 KỲ THỊ NGƯỜI GỐC Á - NỀN DÂN CHỦ MỸ BỘC LỘ BẢN CHẤT?
Nga Mi

Nước Mỹ được coi là “thiên đường tự do” của dân nhập cư từ những quốc gia kém phát triển hơn về kinh tế hay các quốc gia đang bị tàn phá bởi chiến tranh, nội chiến. “Giấc mơ Mỹ” làm cho một số người Việt Nam tìm mọi cách thức khác nhau như du học, nhập cư theo hôn nhân, đầu tư…để định cư tại Mỹ. Một số bà bầu tìm cách vào Mỹ “ấp trứng” và chờ ngày sinh nở một đưa con quốc tịch Mỹ. Ảo giác về một nước Mỹ có thể dễ dàng nhặt đồng đô la trên đường phố, cơ hội thăng tiến trong công việc, tự do không giới hạn về dân tộc, tôn giáo, gốc gác hay giới tính của mình đã thôi thúc một số người Việt đến Mỹ sinh sống và làm việc. Nguyễn Văn Hải “Điếu Cày”, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh…hay đám zân chủ khác ở trong nước vẫn nuôi ảo tưởng đó.



Tuy nhiên, nước Mỹ thực sự không giống như người Việt tưởng tượng và theo “bánh vẽ” của giới truyền thông. Gần đây, các hoạt động phân biệt và kỳ thị người dân gốc Á bùng phát ở nhiều bang của nước Mỹ dấy lên lo ngại các hành động bạo lực tấn công người gốc Á. Những người gốc Á đã bị hàng ngàn cuộc tấn công (COVID hate crime) và sự xa lánh của cộng đồng dân gốc Âu. Theo số liệu trích dẫn của một bài viết trên Time, tổng số các cuộc tấn công vào dân gốc Á tăng 200% tại Anh, đỉnh điểm là cuộc thảm sát tại Mỹ 02 tuần trước khi một tên sát thủ xả súng vào 03 tiệm thẩm mỹ giết chết 8 người, 6 người là phụ nữ gốc Á. Sự thật, người gốc Á đã bị phân biệt và kỳ thị từ 30 năm trước ở Mỹ. Người Việt Nam cũng chịu sự kỳ thị khi đặt chân đến Mỹ từ nhưng vẫn nhẫn nhịn và khoan dung để có cuộc sống ổn định, sung túc. Hải “Điếu Cày” đang ở đâu ? “Mẹ Nấm” đang sinh sống sung túc như hằng mơ ước hay họ đang tìm cách lẫn trốn các cuộc tấn công của Mỹ ? Khi những đồng đô la không được chu cấp hàng ngày thì cũng là lúc Hải “Điếu cày”, Quỳnh “Mẹ Nấm” khát khao hai chữ “Việt Nam” ngày càng mãnh liệt. Đó cũng là bài học thích đáng cho những kẻ phản bội lại Tổ quốc.

Chính phủ và quan chức cao cấp của nước Mỹ luôn tự hào về nền dân chủ, nhân quyền của mình và áp đặt tiêu chí dân chủ, nhân quyền của mình ra các quốc gia trên thế giới. Đã đến lúc, chính phủ Mỹ cần nhìn nhận lại những giá trị lệch lạc về dân chủ, nhân quyền của mình trước khi lên án, tố cáo quốc gia khác vi phạm dân chủ, nhân quyền. Việt Nam luôn bị một số chính giới cực đoan liệt vào danh sách những nước vi phạm dân chủ, nhân dần, đàn áp “bất đồng chứng kiến” nhưng họ lại không (hoặc cố tình lờ đi) những hành động đáng xấu hổ khi hàng ngày, hàng giờ ở Mỹ tình trạng bạo lực tràn lan, cảnh sát tấn công và giết chết người gốc Phi, phân biệt và kỳ thị người gốc Á. 

Tất cả những sự kiện trên đang cho thế giới chứng kiến một sự thật khá trần trụi rằng: nền dân chủ Mỹ đã bộc lộ những khiếm khuyết nghiêm trọng khó lòng khắc phục được.

Thứ Hai, 29 tháng 3, 2021

 CÓ HAY KHÔNG VIỆC CƠ QUAN CÔNG AN MỞ CHIẾN DỊCH TRẤN ÁP NHẰM VÀO CÁC CÁ NHÂN TỰ ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI?
Thời gian vừa qua, Lê Trọng Hùng (sinh năm 1979, trú tại số nhà 9a, ngõ 325, đường Kim Ngưu, phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và Trần Quốc Khánh (sinh năm 1960, quê quán xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, Ninh Bình, thường trú tại nhà Z8, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) lần lượt bị Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình bắt về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 


Ngay lập tức, các hãng truyền thông phương Tây và nhà đài hải ngoại như RFA, BBC… đã biên tập các bài viết xuyên tạc như: “Người thứ hai tự ứng cử đại biểu Quốc hội bị bắt vì cáo buộc tán phát tài liệu chống Nhà nước”; một số trang mạng phản động, nhất là Việt Tân đã tiếp tục tấu lên khúc nhạc “ứng viên độc lập bị bắt, bị trù dập”...; cho rằng đối tượng Hùng và Khánh bị bắt vì dám “đại nghịch” ra ứng cử đại biểu Quốc hội. Đồng thời xuyên tạc rằng Nhà nước Việt Nam đang mở một chiến dịch trấn áp để ngăn chặn những “ứng viên độc lập” vào Quốc hội, chứng tỏ bầu cử Quốc hội không công bằng, công khai, minh bạch…

Để vạch trần bộ mặt gian xảo, lấp liếm của các trang báo, đài phản động trên, Góc nhìn người Đà Lạt xin cùng với độc giả làm rõ các vấn đề sau:

1. NHỮNG KẺ NHƯ LÊ TRỌNG HÙNG VÀ TRẦN QUỐC KHÁNH CÓ VI PHẠM PHÁP LUẬT KHÔNG? CÓ OAN SAI KHÔNG?

THỨ NHẤT, Hùng và Khánh đương nhiên có vi phạm phạm pháp luật với hành vi "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cụ thể:

ĐỐI VỚI HÙNG: Theo cơ quan chức năng, đối tượng Hùng (thường gọi là “Hùng gàn”) từng tham gia tổ chức “Phong trào chấn hưng nước Việt”, một tổ chức phản động chống chính quyền từ những năm 2018 và là một trong những đối tượng cầm đầu tổ chức này. Hùng là nhân vật chủ chốt trong việc lợi dụng dịch vụ chia sẻ video để lập ra các kênh tuyên truyền chống Nhà nước trên không gian mạng như “Tiếng dân TV”, “Chấn hưng TV”… Đặc biệt, đối tượng Hùng móc nối, câu kết với các đối tượng chống đối khác như Lê Dũng Vova lập ra và sử dụng kênh CHTV và đăng tải rất nhiều chương trình có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước. Những hành động chống phá vi phạm pháp luật của Hùng “gàn” đã diễn ra trong một quá trình và là vi phạm có hệ thống, trước khi Hùng ra tự ứng cử rất nhiều. Thế nên không thể xuyên tạc rằng Hùng bị bắt vì dám ra tự ứng cử được.

ĐỐI VỚI KHÁNH: Từ cuối năm 2018 đến 2020, đối tượng Khánh về quê sinh sống tại xóm 5B, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn. Tại đây, Khánh thường xuyên sử dụng facebook cá nhân đăng, phát livestream các video thông tin xuyên tạc, bịa đặt đối với chính quyền; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, nhằm chống phá Nhà nước. Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để sớm xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

THỨ HAI, việc đối tượng Hùng và Khánh bị bắt chẳng có gì oan sai cả. Bởi kể cả có ứng cử đại biểu Quốc hội thì vẫn là một công dân và đã vi phạm pháp luật thì phải bị xử lý theo quy định của pháp luật. Nhà nước có muốn trấn áp cũng chẳng được, nếu cá nhân đó không vi phạm pháp luật.

2. HAI ĐỐI TƯỢNG TRÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT TỪ BAO GIỜ? CÓ PHẢI ĐẾN LÚC ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI MỚI VI PHẠM KHÔNG?

Theo cơ quan chức năng, hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng Hùng và Khánh đã diễn ra vài ba năm rồi chứ không phải đến thời điểm tự ứng cử đại biểu Quốc hội mới vi phạm. Chẳng qua Công an phải thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ để chứng minh hành vi vi phạm pháp luật là ĐÚNG NGƯỜI, ĐÚNG TỘI. Thế nên bọn “dân chủ cuội” lu loa, kêu gào rằng các đối tượng trên bị bắt vì là “ứng viên độc lập” thì rất vô lý bởi không phải đến lúc này hai đối tượng trên mới vi phạm. Nếu đối tượng Hùng và Khánh không ra tự ứng cử thì cũng bị pháp luật xử lý theo đúng quy định. Có lẽ, đối tượng Hùng và Khánh chắc cũng dự liệu trước được câu chuyện có khả năng một ngày mình bị pháp luật sờ gáy nên cố tình ra tự ứng cử để nếu có bị XÍCH thật thì vẫn tạo cớ cho các đối tượng khác tuyên truyền chống phá mà thôi. Chứ ngữ này thì chắc chắn không vượt qua được vòng gửi xe.

KẾT LUẬN: Chỉ cần qua hai vấn đề trên, rõ ràng chẳng có gì bất ngờ quanh chuyện đối tượng Hùng và Khánh bị bắt cả.

Liên quan đến việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội, như Góc nhìn Người Đà Lạt đã đưa tin tại địa phương Lâm Đồng thời gian qua cũng xuất hiện một số cá nhân VI PHẠM PHÁP LUẬT, KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN nhưng vẫn tham gia tự ứng cử đại biểu Quốc hội. Trong đó điển hình là Phạm Thế Lực, có HKTT tại thôn Lạc Viên B , xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng (theo đánh giá của hàng xóm láng giềng của Lực thì Lực là “một thằng tép riu”, có nhân phẩm vứt đi – Góc nhìn người Đà Lạt sẽ có bài viết phản ánh cụ thể về đối tượng này) lại bày trò viết đơn ứng cử đại biểu Quốc hội và chụp ảnh khoe lên mạng xã hội. Tuy nhiên đối chiếu đối với tất cả các tiêu chuẩn của một đại biểu Quốc hội (theo quy định, người ứng cử đại biểu Quốc hội phải đáp ứng được các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội, cụ thể là Điều 2 Luật số 57/2014/QH13 ban hành ngày 20/11/2014), Lực chắc chắn cũng BỊ LOẠI TỪ VÒNG GỬI XE.

Vẫn biết rằng ứng cử và tự ứng cử là quyền của công dân và không bị hạn chế. Người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đều có quyền lợi như nhau và các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện cho họ tham gia. Tuy nhiên, cần biết thêm đại biểu Quốc hội là người được nhân dân trực tiếp bầu ra, là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội. Vì vậy, vì lợi ích quốc gia, dân tộc hãy giành vị trí đại biểu Quốc hội cho những người thật sự xứng đáng./.
CHÍNH PHỦ ĐÃ ĐỂ LẠI NHỮNG TÌNH CẢM ĐẸP, NHỮNG VIỆC LÀM ẤN TƯỢNG KHÓ QUÊN
Sáng 29-3, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ. Qua thảo luận, các ý kiến cho rằng, dù còn những mặt được chưa mong muốn nhưng chắc chắn trong lòng đại đa số cử tri, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ đã để lại những tình cảm đẹp, những việc làm ấn tượng khó quên...


THÀNH CÔNG DO CÓ SỰ ỔN ĐỊNH TRONG TOÀN XÃ HỘI

Các ý kiến đều khẳng định, nhiệm kỳ qua, trên các cương vị được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, Chủ tịch nước đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV.

Các ý kiến cũng bày tỏ ấn tượng với những kết quả mà Chính phủ đạt được trong 5 năm qua, ghi nhận sự thẳng thắn của Chính phủ về những tồn tại hạn chế; chia sẻ với Chính phủ về những khó khăn, thách thức; ấn tượng rất sâu sắc về một nhiệm kỳ Chính phủ thành công, liêm chính, kiến tạo, hành động phục vụ nhân dân, nói không với tham nhũng, gần dân, sát dân, giải quyết những vấn đề của đời sống, một Chính phủ quyết tâm phục vụ nhân dân.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) nhấn mạnh, thành công lớn của Nhà nước ta trong nhiệm kỳ 5 năm 2016 - 2021 là đã tạo được sự ổn định trong toàn xã hội. Với bối cảnh trong một thế giới đang có những diễn biến rất phức tạp, dịch Covid-19 diễn ra ác liệt, thiên tai liên miên, dồn dập, ổn định được xã hội là rất khó khăn và có ý nghĩa hết sức to lớn. Những năm qua, đất nước ta vẫn vững vàng đi lên, Tổ quốc ta vẫn hòa bình, độc lập, kinh tế vẫn tăng trưởng, nhân dân sống trong hòa bình, chỉ số hạnh phúc được thăng hạng. Những thành công đó là do có sự ổn định trong toàn xã hội Việt Nam...

“Là một người dân, cũng như bao người dân khác, tôi đang rất tự tin vui sống trên đất nước yêu thương. Chúng tôi tự hào là người dân nước Việt”, đại biểu TP Hà Nội nói.

Suy nghĩ về những lý do đất nước ta phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ vừa qua, đại biểu Nguyễn Anh Trí cho biết, nhiều đại biểu Quốc hội đã trao đổi với nhau và nhận thấy lý do cơ bản nhất là chúng ta có một Nhà nước vì dân, có những đồng chí lãnh đạo vì dân. Trong nhiệm kỳ qua, việc làm của nhiều bộ, ban, ngành đã làm cho nhân dân cảm kích. Đại biểu bày tỏ đánh giá cao các bộ, ngành đã có nhiều nỗ lực trong lĩnh vực mình quản lý, góp phần vào thành công chung của cả nhiệm kỳ.

"Bộ Nông nghiệp đã rũ bùn, đứng dậy chói lòa. Bộ Y tế kiên cường chống dịch. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội luôn quan tâm đến đời sống an sinh của nhân dân. Bộ Công an kiên quyết, khôn khéo để bảo vệ sự bình an của đất nước. Bộ Quốc phòng đã làm hết sức mình để đất nước hòa bình. Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương đã mở ra được những đại lộ khai thông cho Việt Nam hội nhập hiệu quả. Bộ Tài nguyên và Môi trường trăn trở, lăn lộn với môi trường của rừng núi. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là sự tiến bộ vượt bậc về thể thao, về bóng đá, sự thăng hạng liên tục của du lịch Việt Nam” - đại biểu nói.

Nhận định “Chính phủ đã làm việc rất đều tay trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, cả Chính phủ trăn trở, nỗ lực vì nhân dân, để không ai bị bỏ lại phía sau”, đại biểu Nguyễn Anh Trí nêu hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bạc tóc lo cho dân giàu, nước mạnh, được sống trong hòa bình, chiến thắng bệnh tật, an toàn vượt qua bão lũ.

“Cảm động vô cùng với một vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có mái đầu bạc trắng hiên ngang, với gánh sơn hà nặng trĩu hai vai, là trung tâm đoàn kết, là ngọn cờ tập hợp, là người khơi nguồn tự hào dân tộc. Nhân dân vô cùng cảm kích khi nghe báo cáo và biết được những công việc đối nội và đối ngoại mà Chủ tịch nước đã làm được trong thời gian qua. Hình ảnh vì dân, việc làm vì dân, hành động vì dân, đường lối vì dân của Đảng, của Chủ tịch nước, của Chính phủ thể hiện rất rõ trong suốt những năm qua, đã trở thành động lực để toàn dân tích cực, năng nổ thi đua đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước...”, đại biểu khẳng định.

CHỦ TỊCH NƯỚC ĐÃ THỂ HIỆN XUẤT SẮC VAI TRÒ NGUYÊN THỦ QUỐC GIA

Nhấn mạnh một số dấu ấn của Chủ tịch nước, đại biểu Ngọ Duy Hiểu (TP Hà Nội) khẳng định, Chủ tịch nước đã thể hiện xuất sắc vai trò nguyên thủ quốc gia, thay mặt Nhà nước về đối nội và đối ngoại, là biểu tượng của niềm tin và đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Mỗi khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xuất hiện, dù ở đâu, người dân, cán bộ, đảng viên đều rất vui mừng, phấn khởi, được truyền cảm hứng mạnh mẽ, xây dựng tình cảm cách mạng, tạo sự đồng thuận trong toàn đảng, toàn dân, và toàn quân”, đại biểu dẫn chứng.

Đại biểu cũng đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ được đổi mới quyết liệt, sâu sắc, sáng tạo và linh hoạt, tạo sự chuyển biến trong toàn hệ thống.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo xây dựng thể chế, cắt giảm các thủ tục hành chính với tinh thần kiến tạo, phát triển tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; xây dựng Chính phủ điện tử; đấu tranh với việc trì trệ, chần chừ; khơi thông các nguồn lực phát triển; quan tâm đến chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; lắng nghe ý kiến của mọi tầng lớp nhân dân; linh hoạt, sáng tạo trong xử lý giải quyết khủng hoảng, nhất là trong phòng, chống Covid-19 và thiên tai.

“Dù còn những mặt được chưa mong muốn nhưng chắc chắn trong lòng đại đa số cử tri, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ đã để lại những tình cảm đẹp, những việc làm ấn tượng khó quên”, đại biểu Ngọ Duy Hiểu chia sẻ và bày tỏ trong nhiệm kỳ mới, cử tri mong muốn Chủ tịch nước, Chính phủ tiếp tục tiếp tục phát huy những kết quả đạt được.

Đại biểu cũng mong muốn nhiệm kỳ tới, Chủ tịch nước, Chính phủ sẽ thúc đẩy mạnh mẽ xây dựng thể chế, coi đây tài nguyên, nguồn lực phát triển vô tận nếu biết cách tạo ra, khai thác, sử dụng trong bối cảnh nguồn lực vật chất của đất nước còn hạn chế. Khi xây dựng thể chế, Chính phủ cần đầu tư nhiều hơn, dự báo dữ liệu dài hơi.

Theo đại biểu, chúng ta tiếp tục đầu tư trọng tâm, trọng điểm cho giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa và có chính sách đột phá hợp lý để phát hiện sử dụng nhân tài. Cả dân tộc cần quyết tâm theo đuổi công cuộc phát triển đi lên phồn vinh, thịnh vượng bằng chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số; quan tâm đối thoại với nhân dân tập trung giải quyết đơn thư kiến nghị, yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; xử lý nghiêm cán bộ thờ ơ, vô cảm, vô trách nhiệm, không chỉ cán bộ làm sai mà cả cán bộ không làm, làm chậm, chỉ làm việc dễ, việc có lợi cho cá nhân hoặc nhóm lợi ích...

QĐND Online

Chủ Nhật, 28 tháng 3, 2021

 BÙI TÍN VÀ NỖI ĐAU CỦA KẺ PHẢN BỘI
Bùi Tín - Nguyên Đại tá Quân đội, Phó tổng biên tập Báo Nhân dân. Sinh năm 1927 tại Huế, trước khi lầm đường lạc lối, Bùi Tín từng được mệnh danh là người chiến sĩ, sĩ quan, nhà báo cách mạng kiên trung, với những bài viết khiến hàng triệu người nể phục. Cha của Bùi Tín là cụ Bùi Bằng Đoàn, nguyên Thượng thư Bộ Hình của triều đình Huế và nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.


Cuộc đời và sự nghiệp của Bùi Tín có lẽ đã rất rực rỡ, nếu như không xảy ra một bị kịch: 

Tháng 9 năm 1990, Bùi Tín sang Pháp dự hội thảo hàng năm của báo “L’Humanité” (Nhân Đạo - báo của Đảng Cộng sản Pháp) và không bao giờ quay đầu lại. Do đã cấu kết với các tổ chức chống cộng từ trước, Bùi Tín trốn ở lại, rồi xin tị nạn chính trị tại Pháp, với lý do là để “Đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền”. 

Bùi Tín đã bị lôi kéo, dụ dỗ với lời hứa: một vị trí xứng đáng trong bộ máy nhà nước Việt Nam Cộng hòa. Từ một chiến sỹ cách mạng, một ngòi bút với lập luận sắc bén nhưng bản lĩnh chính trị thiếu vững vàng, niềm tin bị lung lay, đã quay đầu chống lại Nhà nước, chống lại Nhân dân và Cách mạng.

Nhà thơ Phan Xuân Hạt từng nói: 

“Bùi Tín là người có tham vọng chính trị cực lớn. Với óc nhạy cảm thái quá, Bùi Tín cho là phe XHCN sẽ tan rã, Liên bang Xô viết sụp đổ, Trung Quốc rối loạn - Bùi Tín tin là, Việt Nam cũng sẽ nằm trong quỹ đạo đó. Và Bùi Tín đã nhanh chóng nhảy sang phía đối lập, giương cờ để chờ cơ hội quay lại làm người số 1 của Việt Nam”.

Ảo tưởng về sự sụp đổ của Chủ nghĩa Cộng sản đã giết chết lý trí, tinh thần và bản lĩnh của Bùi Tín. Hắn điên cuồng lao vào viết bài như một con thiêu thân. Không trừ một câu từ, bài viết nào, kể cả viết về những cái không có thật, những bài viết nói xấu Chủ tịch Hồ Chí Minh... miễn sao “bôi nhọ” chế độ, Đảng, Nhà nước, và có tiền để sống và nuôi bồ nhí.

Những tháng năm cuối cùng của cuộc đời, Bùi Tín đã nhận ra một điều rằng: “Tiền bạc và danh vọng nó bạc như vôi”. Khi không còn có thể viết bài, khi đã hết giá trị lợi dụng, Bùi Tín như một con ch.ó già nơi xó nhà, chờ chết trong sự ghẻ lạnh, hắt hủi của những kẻ từng được hắn coi là “cùng chiến tuyến”.
Ở Paris, Bùi Tín sống trên căn gác xép chật chội cùng một người phụ nữ, và bị người Việt ở hải ngoại nghi kỵ, dò xét. Những đối tượng phản động nhất cũng coi Bùi Tín là một kẻ không đáng để kết giao. Chúng luôn cho rằng, Bùi Tín được cách mạng Việt Nam nuôi lớn nhưng phản bội lại, đó là hành động của một kẻ “Ăn cháo đá bát”, là bất hảo. Chúng cho rằng, Bùi Tín có thể là một tên gián điệp của Cộng sản Việt Nam, nên hắn luôn bị tẩy chay, nghi ngờ.

Ngay đến Võ Văn Ái, chủ biên tờ Quê mẹ và Nguyễn Gia Kiểng tờ Thông luận cũng viết bài miệt thị coi Bùi Tín là “Phần tử bất hảo không đáng tin”. Ngay cả ở Mỹ, trong một buổi nói chuyện tại San Joses ngày 23/6/2012, chính Bùi Tín đã bị cộng đồng người Việt tẩy chay, chửi rủa, đuổi khỏi diễn đàn. Còn đâu một Đại tá Bùi Tín, Phó Tổng biên tập báo Nhân dân, còn đâu nữa bóng dáng hiên ngang của một sỹ quan cấp cao của quân giải phóng Việt Nam có mặt tại dinh Độc lập vào đúng ngày giải phóng đất nước 30/4/1975? 

Bùi Tín luôn đau ốm, sống đơn độc không bằng hữu. Với đồng lương thất nghiệp nhà nước Pháp cho, Bùi Tín chỉ đủ trả tiền thuê nhà. Nghĩ cho cùng, đó là cái kết cục tất yếu của những kẻ phản bội, bán nước cầu vinh.

Những nỗi đau cứ gặm nhấm Bùi Tín cho đến lúc chết. Với nhân dân Việt Nam, Bùi Tín là một kẻ phản bội, là một Trần Ích Tắc thứ hai. Hắn được sinh ra trong một gia đình cách mạng, được cách mạng nuôi lớn, được Bác Hồ chở che, nuôi nấng thành người, nhưng khi đủ lông, đủ cánh, hắn lại quay sang cõng rắn cắn gà nhà, chống phá cách mạng.

“Trâu chết để da - người chết để tiếng”! Tiếng của Bùi Tín để lại là bài học về kết cục đắng ngắt cho những kẻ vong nô, bán nước cầu vinh, là kẻ thù muôn đời của dân tộc. Đây cũng chính là tấm gương cho những kẻ ngày đêm hoạt động, tuyên truyền chống phá cách mạng, phá hoại sự ổn định của đất nước như một lô một lốc nào là Quang A, Chu Hảo - tấm gương về: NỖI ĐAU CỦA KẺ PHẢN BỘI!
 FAN VIỆT SHARE ĐƯỜNG LƯỠI BÒ ĐỂ… “ỦNG HỘ THẦN TƯỢNG”
Ba Đăng

​Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến – hai nghệ sĩ Trung Quốc được nhiều Fan Việt, đặc biệt là các “hủ nữ” yêu mến sau sự ra mắt của bộ phim Đam mỹ nổi tiếng “Ma đạo tổ sư - Trần tình lệnh” hồi năm 2019. Năm 2018, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cùng nhiều nghệ sĩ Trung Quốc khác share đường lưỡi bò Trung Quốc với khẩu hiệu: “Trung Quốc – một phân cũng không thê thiếu” xâm phạm nghiêm trọng tới chủ quyền quốc gia, dân tộc Việt Nam.


​Vừa qua, các Fan Việt đã có ý định cùng nhau quyên góp tiền để trình chiếu chạy led hình ảnh của 2 idol share đường lưỡi bò này lên Vincom Nguyễn Chí Thanh của ARA. Sự việc vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của dư luận và kế hoạch đã bị huỷ bỏ.

​Tuy nhiên, câu chuyện không ngừng lại tại đó, một số bạn trẻ Fan Việt quá khích của Vương Nhất Bác không chấp nhận điều đó đã sử dụng tài khoản Weibo để chia sẻ lại, lan truyền lại hàng loạt bài viết ủng hộ đường lưỡi bò từ 2020, chia sẻ bản đồ Trung Quốc có đường lưỡi bò cùng khẩu hiệu "Trung Quốc - một phân cũng không thể thiếu" như một cách để "ủng hộ thần tượng".

​Hành động trên của các Fan Việt là PHẢN QUỐC, sự xỉ nhục nghiêm trọng với dân tộc Việt Nam, coi thường chủ quyền quốc gia, đạp lên xương máu của biết bao thế hệ đã ngã xuống để xây dựng và gìn giữ Tổ quốc. Đến bao giờ, đến bao giờ họ mới hiểu rõ được giá trị thiêng liêng của 2 từ “TỔ QUỐC”, mới biết vứt bỏ đi tất cả những thứ phù phiếm, hư ảo và bất chấp tất cả để giữ lấy chủ quyền quốc gia, dân tộc.
 ĐỪNG NGHE BỌN KHỦNG BỐ XÚI GIỤC BIỂU TÌNH NHƯ MYANMAR NHÉ
114 người biểu tình Mianmar thiệt mạng trong một ngày
---------------
Hãng tin Myanmar Now cho biết, đã có ít nhất 114 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối quân đội tiếp quản quyền lực tại Myanmar vào hôm qua (27/3), ngày đẫm máu nhất kể từ cuộc chính biến hôm 1/2.


Các vụ bạo lực đã xảy ra tại 44 thị trấn và thành phố trên khắp Myanmar vào hôm qua. Trong số các nạn nhân, có 1 bé gái 13 tuổi tại khu dân cư Meikhtila, thuộc vùng Mandalay. Bé gái này là một trong số 20 trẻ vị thành niên thiệt mạng kể từ khi biểu tình bùng phát tại Myanmar hồi đầu tháng 2 vừa qua.

Các vụ bạo lực diễn ra trong bối cảnh Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, tướng Min Aung Hlaing tái khẳng định cam kết sẽ tổ chức bầu cử và cho rằng các hành động bạo lực là không phù hợp khi ông phát biểu tại lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Lực lượng Vũ trang Myanmar hôm qua (27/3). Không đề cập trực tiếp tới phong trào biểu tình, ông Aung Hlaing nhấn mạnh chủ nghĩa khủng bố có thể gây hại cho an ninh xã hội và gọi đó là điều không thể chấp nhận.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và văn phòng Liên Hợp Quốc tại Myanmar đã lên tiếng phản đối các vụ bạo lực ngày 27/3.

"Việc tiếp diễn các cuộc đàn áp dẫn đến số người thiệt mạng trong một ngày lên mức cao nhất kể từ khi bùng phát các cuộc biểu tình hồi đầu tháng 2 là điều không thể chấp nhận được và đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải có phản ứng kiên quyết, mạnh mẽ và thống nhất. Điều quan trọng là phải tìm ra một giải pháp nhanh chóng cho cuộc khủng hoảng này", ông Farhan Haq, phó phát ngôn viên của tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết.

"Tổng thư ký lên án một cách mạnh mẽ việc trấn áp các cuộc biểu tình khiến dân thường thiệt mạng”, ông Farhan Haq nói thêm.

Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Myanmar cho biết, cơ quan này "vô cùng lo lắng trước những thiệt hại không đáng có về tính mạng con người khi các báo cáo cho biết hơn 1 trăm người đã thiệt mạng trong ngày đẫm máu nhất kể từ cuộc đảo chính".

"Sử dụng bạo lực là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được và hành vi này cần phải chấm dứt ngay lập tức. Những người liên quan cần phải phải chịu trách nhiệm", văn phòng Liên Hợp Quốc cho biết thêm.

Theo thống kê mới nhất của Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP), ít nhất 328 người đã thiệt mạng ở Myanmar kể từ cuộc chính biến ngày 1/2. Còn theo CNN, con số này lên tới hơn 400 người. Các tổ chức viện trợ lo ngại, con số thực tế có thể còn cao hơn./.

Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2021

 CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC
Ngày xưa Khổng Tử nói rằng: “Quân tử hoài đức, tiểu nhân hoài thổ. Quân tử hoài hình, tiểu nhân hoài huệ”, nghĩa là: Người quân tử chỉ nghĩ về đức, kẻ tiểu nhân chỉ nghĩ về đất đai, tài sản. Người quân tử chỉ nghĩ về hình pháp, kẻ tiểu nhân chỉ nghĩ về ơn huệ. Câu nói này phân biệt phẩm chất của người chân chính và kẻ tầm thường. Dẫu là câu nói rất xưa nhưng nếu soi chiếu vào hoàn cảnh quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay thì dường như nhận xét của Khổng Tử vẫn đúng.


Trời có bốn mùa: Xuân, hạ, thu, đông,
Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc
Người có bốn đức: Cần, kiệm, liêm, chính
Thiếu một phương, thì không thành đất
Thiếu một đức, thì không thành người. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao 4 đức tính trên như điều kiện cần đối với mỗi người trong đời sống và hoạt động xã hội. Nếu là người tham gia hoạt động cách mạng trực tiếp, 4 đức tính ấy lại càng phải quán triệt và hành động triệt để hơn, có hiệu quả hơn, nghiêm minh hơn. Mỗi cán bộ, đảng viên chân chính sẽ luôn chăm lo, gìn giữ đạo đức của mình, học tập đạo đức Hồ Chí Minh, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm.Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”; còn ngược lại thì chỉ lo vun vén sao cho có thêm nhiều đất đai, tài sản, vinh thân phì gia, làm việc gì cũng chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân.

Người chân chính thì luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, các chuẩn mực chung trong công tác, lao động, học tập và sinh hoạt thường nhật; trái lại thì chỉ lo chạy chọt, cầu xin ân huệ hay vì lợi ích mà ban ân huệ cho người này người khác để có lợi lộc bất chính.

Quan sát kỹ hơn thì thấy hiện nay có một bộ phận không nhỏ cán bộ có biểu hiện sống xa hoa, từ nhà ở đến đồ dùng, phương tiện sinh hoạt đều rất đắt tiền, nếu so với thu nhập chính đáng thì khó có được; rồi những đám cưới, đám giỗ, tân gia hoành tráng… Như vậy là bất chấp chuẩn mực mà cán bộ, đảng viên phải tuân thủ, đó là cần kiệm, liêm chính. Người dân nhìn vào những người đó chắc chắn là rất phản cảm.

Chuyện kín đáo hơn là “chạy chức, chạy quyền”, dù không mấy vụ việc bị phát lộ nhưng dân chúng vẫn xì xào, “không có lửa sao có khói”?

Và những vi phạm chuẩn mực xã hội ấy, vô hình trung lại là dấu hiệu phản ánh những sai phạm nghiêm trọng ẩn giấu bên trong. Người có biệt phủ, xe sang từ nguồn hợp pháp hay bất chính? Người không đủ tiêu chuẩn cũng thăng tiến bất thường, là do chạy chọt hay bè phái cất nhắc?

Nguy hiểm hơn nữa là thói khoe giàu, khoe sang, phô bày lối sống xa hoa ấy còn kích thích những người không đủ bản lĩnh đi theo con đường đó, khiến họ dấn thân vào những sai phạm để có được cuộc sống hơn người, bất chấp hậu quả.

Vì vậy, không chỉ phòng, chống tham nhũng, cần xem xét có thêm những biện pháp, những chế tài mạnh mẽ hơn để phòng, chống tham nhũng có hiệu quả hơn mà những hành vi tiêu cực, vi phạm chuẩn mực chung cũng cần được quan tâm, chấn chỉnh thật sâu sát, quyết liệt, bảo đảm phòng ngừa ngay từ lúc tham nhũng, tiêu cực mạnh nha./.
 HÀNH ĐỘNG ĐẸP CỦA HAI CẢNH SÁT GIAO THÔNG
Hai chiến sĩ cảnh sát giao thông dùng xe mô tô chuyên dụng dẫn đường để giúp tài xế taxi kịp thời đưa mẹ con sản phụ tới bệnh viện. 


Anh Minh Thành, một tài xế taxi sống tại Đồng Nai cho biết, sáng 26/3 khi chở một sản phụ từ Đồng Nai lên thành phố Hồ Chí Minh để nhập viện chuẩn bị sinh. Khi hết cao tốc Long Thành - Dầu Giây, bất ngờ sản phụ trở dạ sinh con ngay trên xe của anh.

Khi nghe tiếng la của sản phụ cùng tiếng khóc của em bé, anh Thành rất hoảng vì lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Khi đó xe bắt đầu vào tới cửa ngõ TP HCM nên đường rất đông, có những đoạn ùn tắc nên tài xế này không thể đi nhanh.

Anh Thành rất lo lắng vì sợ sản phụ mất máu nguy hiểm tới tính mạng, em bé cũng có thể gặp nguy hiểm nếu không được các bác sĩ chăm sóc kịp thời. Ngay lúc đó, anh Thành nhanh trí dừng xe ở chốt cảnh sát giao thông để nhờ giúp đỡ.

Nhận thấy đây là tình huống cấp bách, cả hai chiến sĩ cảnh sát giao thông đã dùng mô tô chuyên dụng mở đường để chiếc taxi có thể lưu thông thuận tiện và nhanh chóng nhất.

Nhờ sự hỗ trợ rất tích cực của cảnh sát giao thông, anh Thành đã đưa được hai mẹ con sản phụ tới bệnh viện an toàn. Cả người mẹ và em bé đều khỏe mạnh sau khi được các bác sĩ tiếp đón, xử trí kịp thời.

Câu chuyện của anh Thành cùng đoạn clip do camera hành trình ghi lại nhận sau khi chia sẻ trên mạng xã hội đã được sự tán thưởng của cộng đồng mạng. Rất nhiều người để lại lời cám ơn người tài xế cũng như hai chiến sĩ cảnh sát giao thông.
HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển đất nước, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.


Các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được chuẩn bị rất công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp. Quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi. Các văn kiện thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa “ý Đảng, lòng dân”, hoà quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”

Quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị, để bảo đảm cho việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị.

Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hoá” trong nội bộ; uốn nắn những nhận thức lệch lạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung làm rõ, nắm vững những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII (từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược vv), để thấy rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng.

Nắm vững những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Thường trực Ban Bí thư đề nghị nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức và nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới; liên hệ và vận dụng phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị để xác định và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021-2025.

Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2021

 LỢI DỤNG TỪ THIỆN ĐỂ HOẠT ĐỘNG CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC CỦA TRẦN QUYẾT THẮNG
Lam Hồng

Trần Quyết Thắng (SN 1985, quê quán thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh) thời gian qua đã nổi lên với hoạt động lợi dụng từ thiện để thực hiện mưu đồ chính trị đen tối đó là chống phá chính quyền, hòng lật đổ chế độ.


Trần Quyết Thắng đã từng được tổ chức VOICE (Tổ chức dân sự trá hình chống phá nhà nước) đưa sang Phillipin đào tạo 6 tháng. Tháng 3/2016 về nước móc nối với Nguyễn Văn Hóa (đã bị bắt và ở tù) lợi dụng sự cố môi trường biển để kích động tuần hành, biểu tình. Trần Quyết Thắng móc nối với một số đối tượng phản động nhóm NOUFC Hà Nội như: Mai Văn Dũng, Mai Phương Thảo, Nguyễn Lân Thắng… liên kết với một số linh mục tiến hành kích động, biểu tình gây rối nhiều lần tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa (Công ty Formosa).

Hiện nay Trần Quyết Thắng đang thực hiện dự án phục hồi xe đạp cũ trên địa bàn Hà Tĩnh với tên “R4K”. Dự án nhằm tập hợp các loại xe đạp cũ bỏ đi để sơn sửa lại tặng học sinh nghèo các trường miền núi. Thắng đã thu của các nhà hảo tâm với hơn 200 triệu đồng và hàng trăm chiếc xe đạp cũ từ khắp cả nước.

Đặc biệt, một số tờ báo, trang mạng xã hội đã có nhiều bài viết về Trần Quyết Thắng chuyên làm “việc tốt vì cộng đồng” như các bài: “Ăn mày” vì cộng đồng: Thắng... khùng; Ông chủ khách sạn chuyên “hồi sinh” xe đạp cũ; Chàng trai hồi sinh xe cũ thành xe mới để tặng cho học sinh nghèo…

Qua cách làm này của Trần Quyết Thắng cho thấy mưu đồ xấu trong việc tạo một vỏ bọc từ thiện xã hội cứu giúp những học sinh nghèo khó. Nhưng thực chất lại vì động cơ tập hợp lực lượng, chuyển hóa tư tưởng của người dân.

Chúng ta sẽ không quên cách làm của Nguyễn Năng Tĩnh trước đây đã lợi dụng các bài hát chống đối để tuyên truyền nhào nặn tư tưởng cực đoan cho trẻ em trên địa bàn Nghệ An. Giờ nảy nòi thêm Trần Quyết Thắng ở Hà Tĩnh với dự án từ thiện xã hội trá hình. Dù với bất kỳ hình thức nào nhưng mục đích chúng làm đều nhằm chống phá, lật đổ chế độ ở Việt Nam.

Thứ Năm, 25 tháng 3, 2021

 NHỮNG KẺ “RƯỚC VOI VỀ GIÀY MẢ TỔ”
Quê Choa

Lịch sử nước Nam từng ghi nhận những nhân vật lịch sử mà khiến người đời thường xuyên nhắc đến, nhắc vì không phải cái hay, cái đẹp mà vì sự nhục nhã của những kẻ biến mình thành tay sai để chống lại dân tộc. Điển hình như hình ảnh Lê Chiêu Thống, từ một vị hoàng đế oai hùng lại trở thành kẻ “Cõng rắn cắn gà nhà”... quả nhiên, đã làm sai với dân tộc thì cuộc đời cũng trở nên bi thảm.


Cho tới nay, người trẻ vẫn thường nhắc đến những tấm gương mà không ai dám soi chiếu, chỉ sử dụng để nhìn vào rồi so sánh để biết rằng đừng nên làm những điều có lỗi với tổ tông, dân tộc. Ngạc nhiên thay, thế hệ trẻ ngày nay nhiều người được nuôi dưỡng ở một môi trường thuần túy, hòa bình, yên ổn và với những bộ óc đầy “chất xám”, nhưng họ lại với một tư duy thờ ơ, lạnh nhạt, thậm chí lại còn muốn thay đổi môi trường xã hội, đi ngược lại với lợi ích dân tộc.

Phạm Minh Vũ một điển hình của người trẻ mang dòng máu Việt nhưng bị người đời chê trách và không sớm cũng muốn rồi cũng có kết cục bi thảm giống như những kẻ đã từng chống lại tổ quốc, nhân dân. Vũ thì chẳng xứng đáng, cũng chẳng có danh phận giống như Lê Chiêu Thống, nhưng y lại được mệnh danh là “thanh niên” bị thoái hóa, biến chất về đạo đức, thậm chí bị “nhồi sọ” bởi tư tưởng Tây Phương quá nhiều nên đã trở thành kẻ mù quáng, chống đối bất cứ lúc nào.

Vũ cổ súy cho các cuộc chiến tại Myanmar trong thời gian vừa qua, Vũ cổ động cho các hoạt động biểu tình, bạo loạn, xung đột sắc tộc, tôn giáo tại một số quốc gia... Y tìm cách mang hơi thở của chiến tranh để đầu độc tâm hồn của những người trẻ dân tộc Việt. Điển hình hơn, Vũ mang dòng máu Việt nhưng lại đề cao giá trị tư bản của người Mỹ vì cho rằng họ có tự do, dân chủ tuyệt đối... và đề xuất người trẻ Việt Nam tiến hành các hoạt động biểu tình, bạo loạn lật đổ để thay đổi chế độ hiện nay. 

Việc ủng hộ cho cuộc bạo loạn tại Myanmar, hành vi cổ động thúc đẩy giới trẻ Việt Nam bằng những bài viết hoang tưởng về chính trị, kích động các hành vi bạo lực của người Việt, áp dụng hình mẫu của người trẻ tại Myanmar đối với người trẻ Việt Nam khác gì hành động “Rước voi về giầy mã tổ”? Y tưởng rằng hành vi này sẽ tạo ra được làn sóng, tạo ra được xu hướng bạo lực, kêu gọi sự hậu thuẫn của phương Tây vào Việt Nam... nhưng thực tế, “một cánh én chẳng làm nên mùa xuân”. Người dân Việt, cộng đồng mạng người Việt thừa hiểu những con người có bản chất “dơ bẩn” như Vũ, và đó cũng là nguyên nhân vì sao hành động của Vũ và đồng bọn thường xuyên bị tẩy chay, cô lập.

Sẽ có kết cục bi thương cho những kẻ như Vũ, hậu quả cho kẻ “Vinh thân phì gia, chà đạp lên đạo lý để sống dù điều đó là sớm hay muộn!

Thứ Tư, 24 tháng 3, 2021

 VIỆT NAM – ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN NHẤT THẾ GIỚI!
Duy Tân

Du lịch là một trong những ngành bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid-19. Nhìn lại năm 2020, tác động của đại dịch Covid-19 tới ngành du lịch Việt Nam vô cùng nặng nề. Nhưng hoàn cảnh khó khăn không cản trở được du lịch Việt Nam nỗ lực chủ động thích ứng và khôi phục hoạt động trong tình hình mới.


Sau khi tình hình Covid-19 dịu xuống thì gần như tất cả các nước trong khu vực ASEAN đều tung chiến dịch quảng bá điểm đến an toàn để chuẩn bị cho thu hút du lịch hậu đại dịch. Chắc chắn dịch COVID-19 chưa chấm dứt hoàn toàn, nhưng trước tình hình tiêm vaccine đang được triển khai ở nhiều quốc gia, thì khả năng mở cửa du lịch quốc tế là khả thi.

Cho nên, chuẩn bị truyền thông về sự an toàn của đất nước mình để du khách quốc tế ưu tiên lựa chọn là cần thiết và phải thực hiện ngay. Đợi đến khi họ xách ba lô lên đường rồi, mới giới thiệu thì đã quá muộn.

Việt Nam được thế giới biết đến là một trong những quốc gia kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả nhất, đó là ưu thế đầu tiên để triển khai các dự án truyền thông về điểm đến an toàn. Chúng ta tiếp tục nói về kết quả phòng chống dịch, đặc biệt là đợt dịch bùng phát mới nhất tại Hải Dương, khoanh vùng và dập dịch, không để lây lan.

Muốn cho du khách bốn phương tin tưởng Việt Nam là điểm đến an toàn, thì ngành du lịch Việt Nam phải có cú hích để bùng nổ du lịch nội địa. Từ đây đến hè, thị trường du lịch nội địa sôi động, đầy sinh khí. Các hãng du lịch phải có sáng kiến, tạo ra nhiều sản phẩm mới để thu hút du khách, người dân cũng xách ba lô lên mà đi. Mỗi người tiêu xài một chút tùy theo khả năng của mình là góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép”.

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Viêt Nam cực kỳ xuất sắc, số người mắc bệnh và tử vong rất thấp chứng minh điều này. Việt Nam có nhiều tỉnh thành với nhiều danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới như Quảng Ninh, Quảng Bình, Huế, Hội An, nhiều hòn đảo nổi tiếng như Phú Quốc, Côn Đảo, Lý Sơn..., những nơi đó đều kiểm soát dịch rất tốt.

Dù khó khăn do đại dịch Covid-19 vẫn còn kéo dài, nhưng những bài học kinh nghiệm vượt “bão Covid-19” năm vừa qua sẽ là nền tảng để du lịch Việt Nam chủ động ứng phó với các thách thức mới, duy trì đà phát triển bền vững và tiếp tục khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam ở khu vực và thế giới trong năm mới này. Với những thành quả đạt được, Việt Nam xứng đáng là một trong những điểm đến an toàn nhất thế giới./.

Thứ Ba, 23 tháng 3, 2021

 VỤ TRƯƠNG DUY NHẤT, FREEDOM HOUSE LẠI THIẾU KHÁCH QUAN
Quê Choa

Tổ chức phi chính phủ quốc tế Freedom House trụ sở tại Hoa Kỳ và hàng năm đều nhận được vốn đầu tư của chính phủ này có chương trình hoạt động liên quan đến vấn đề dân chủ, nhân quyền. Freedom House được mệnh danh là tổ chức có “vòi bạch tuộc” nhơ bẩn dấn sâu vào tiến trình theo cái gọi là “dân chủ hóa trong hòa bình” của một số quốc gia. Trong đó, điển hình những quốc gia thuộc Trung Đông như Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Liban... các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, Lào... được tổ chức này quan tâm dưới diện đặc biệt và sử dụng con bài nhân quyền để can thiệp tấn công vào nội bộ.


Mặc dù mang danh nghĩa là tổ chức phi chính phủ nhưng thực chất của tổ chức này lại gắn chặt với lợi ích của nước Mỹ, trong các mặt hoạt động của tổ chức này đều hướng đến sự can thiệp hóa một cách thô bạo vào tình hình của các quốc gia, dân tộc. Bản chất của Freedom House là hướng đến tạo nên một lực lượng có xu hướng ly khai khỏi sự quản lý của nhà nước sở tại, đồng thời tạo ra xu hướng thân phương Tây, thuộc sự quản lý của Phương Tây.

Tại Việt Nam, nhiều vấn đề được Freedom House đề cập đến, trong đó vụ việc của Trương Duy nhất là một điển hình mà chúng ta có thể thấy được sự trơ trẽn, xuyên tạc một cách thô bạo của tổ chức này. Cụ thể, trong tháng 03/2021, tổ chức Freedom House đã công bố báo cáo Tự do trên Thế giới năm 2021, với kết luận rằng Việt Nam vẫn thuộc nhóm quốc gia không có quyền tự do. Báo cáo gần nhất nhìn nhận rằng việc Trương Duy Nhất bị tuyên án 10 năm tù vào tháng 03/2020 là biểu hiện cho thấy Việt Nam đang bỏ tù các nhà báo, và vì vậy, cần hạ điểm đánh giá độ tự do trên Internet tại Việt Nam.
Freedom House cáo buộc một cách phi lý đối với tình hình dân chủ Việt Nam đã đành, chúng lại còn tìm cách xuyên tạc sự thật về vấn của nhà báo Trương Duy Nhất cho rằng Việt Nam đang chính trị hóa các vụ án hình sự. Rõ ràng, bản thân Trương Duy Nhất thực tế là một tội phạm đã vi phạm luật pháp Việt Nam, trên cơ sở các căn cứ của luật pháp, trên cơ sở của sự thượng tôn pháp luật dĩ nhiên Trương Duy Nhất phải chịu trách nhiệm trước các hành vi sai trái của mình.

Vậy, quan điểm đưa ra cho rằng Việt Nam chính trị hóa vụ án Hình sự thì thực sự nó là gì ? đó có phải là lòng tốt của Freedom House muốn thực sự xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia thực sự tốt về dân chủ, nhân quyền hay chỉ là cách để “mượn gió bẻ măng” của Freedom House.

Báo chí Việt Nam nhiều lần lên án cách thức Freedom House thu thập thông tin từ nguồn thiếu khách quan, thực chất từ các tổ chức, cá nhân thù địch, chống Nhà nước Việt Nam hoặc đang nuôi dưỡng mưu đồ bạo loạn, lật đổ nhà nước Việt Nam và đến nay thì tôi tin rằng dụng ý của tổ chức này không phải là hay ho gì mà thực sự chỉ là cách để can thiệp thô bạo đối với Việt Nam về tình hình dân chủ, nhân quyền

Thứ Hai, 22 tháng 3, 2021

 SỰ TRƠ TRẼN CỦA ĐÁM LỀU BÁO
Trần Bình

Gần đây, đám rận chủ đang lợi dụng câu chuyện lô Vaccine Covid-19 đầu tiên về Việt Nam để bồi bút chống phá, xuyên tạc, bóp méo sự thật gây nhiễu loạn thông tin hoặc cố tình chọc ngoáy vào vấn đề nhạy cảm nhằm hạ thấp uy tín của Nhà nước ta.

Mới đây, khi lô Vaccine phòng Covid-19 đầu tiên đã về đến Sân bay Tân Sơn Nhất sau bao nhiêu sự cố gắng đàm phán của các bên liên quan và nó sẽ được ưu tiên để tiêm cho các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch. Đó là một chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng, Nhà nước ta trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay.

Khi Chính Phủ ra thông báo về những đối tượng ưu tiên được tiêm trước, ngay lập tức BBC đã giật tít bài viết với tiêu đề “vì sao quân đội, công an được ưu tiên?”. 


Đúng là những kẻ não ngắn, chẳng cần dài dòng thì ai cũng biết đây là 2 lực lượng tuyến đầu chống dịch, đóng vai trò chính trong phòng, chống dịch bệnh suốt thời gian qua. Do vậy, đương nhiên họ được ưu tiên, nhất là lực lượng bộ đội biên phòng, các doanh trại quân đội nơi tập trung đông người dân cách ly, điều trị và ngay cả lực lượng công an, những người ngày đêm chốt chặn các điểm cách ly, đi từng ngõ, gõ từng nhà để ra soát, sàng lọc những trường hợp liên quan... Không nói ra thì không ai bảo phòng viên của BBC có vấn đề về nhận thức, về thần kinh.

Xung quanh câu chuyện này, cũng thật đáng buồn khi tờ báo mà nhiều năm qua bị dư luận bóc mẽ quá nhiều phốt cũng lên tiếng để rồi lại tiếp tục nhận “gạch đá” từ cộng đồng mạng. Đó là báo Tuổi trẻ với bài viết “Mừng vì đã có Vaccine ngừa Covid 19, người ngèo lại lo không có tiền tiêm”.

Và sau bài viết trên của báo Tuổi trẻ, đám rận chủ lại được phen phấn khởi, khi so sánh với bài viết trên báo BBC, rồi đủ thứ câu chuyện xuyên tạc nhằm nói xấu công an, quân đội và Nhà nước ta thiếu quan tâm đến người nghèo mà chỉ ưu tiên những người mà được dân “đóng thuế” để trả lương...

Đây quả thực là sự đau lòng nói rằng chưa bao giờ uy tín báo Tuổi trẻ lại giảm sút như hiện nay. Đó có thể xem là đòn điểm huyệt vào những tờ báo, nhà báo biến chất, bất chấp tất cả, thậm chí là tung tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, làm lệch lạc vấn đề.

Thời gian tới, có lẽ cần phải có những biện pháp mạnh tay để chỉnh đốn lại những tờ báo này. Không thể để chúng tiếp tục làm ô nhiễm thông tin trên không gian mạng được.

Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2021

 VIỆT NAM CẦN LÀM GÌ ĐỂ TRÁNH TANG THƯƠNG NHƯ MYANMAR ?
Nga Mi

Sau 6 tuần cuộc đảo chính, Myanmar ngày càng hỗn loạn và đau thương bao trùm. Tình hình tại Myanmar bị cho là đã rơi vào bế tắc khi số người thiệt mạng ngày càng gia tăng trong khi giới quan sát nhận định việc khôi phục tình trạng trước chính biến là điều không thể. Tương tự như tại Syria, sau 10 năm “dân chủ” đến với Syria (theo cách gọi của Mỹ và phương Tây), đất nước này suy sụp hoàn toàn. “Dân chủ” là chiếc bánh vẽ ngon nhất mà các nước lớn và tập đoàn buôn bán vũ khí mang đến cho những đất nước đang tồn tại những mâu thuẫn nội tại. Những mâu thuẫn được khuếch trương và cơ hội để các thế lực ngoại bang châm mồi cho ngọn lửa giận dữ của người dân. 


Syria, Myanmar hay một số quốc gia đang bị nội chiến đều ước rằng giá như giữ nguyên trật tự trước cuộc chiến thì sẽ tốt hơn. Nhưng, lịch sử không có “giá như”. Đó cũng chính là điều người dân Việt Nam nên suy ngẫm nghiêm túc trước những lời kêu gọi biểu tình, tuần hành chống phá bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Mọi hành vi bạo lực đều sẽ không mang lại những kết quả tốt đẹp như mong muốn và hệ luỵ sẽ tàn phá đất nước theo cách khủng khiếp nhất.

Đất nước Myanmar có thể mất hàng thập kỷ để khôi phục kinh tế, cơ sở hạ tầng nhưng không thể khôi phục hoàn toàn mất mát của những gia đình có người chết trong các cuộc đụng độ. Theo thống kê của Hiệp hội Hỗ trợ tù chính trị (AAPP), tới nay đã có hơn 180 người bị giết chết tại Myanmar, trong đó chỉ riêng chủ nhật vừa rồi (14-3) có 74 người. Những người đã chết hầu hết tuổi đời còn rất trẻ. Họ là những người hăng hái tham gia biểu tình, bạo động chống chính quyền quân đội và cũng là những người chịu hậu quả nặng nề nhất. Thanh niên, sinh viên với nhiệt tình của tuổi trẻ luôn là những người đi đầu trong các cuộc cách mạng. Họ là động lực của các cuộc cách mạng và cũng dễ bị các thế lực chính trị lôi kéo vào mục đích của mình. 

Ở Việt Nam, thanh niên, sinh viên là động lực của sự phát triển của đất nước nhưng cũng đã bị lôi kéo vào các hoạt động gây rối trật tự công cộng. Điều may mắn đối với họ so với thanh niên Myanmar là chính quyền không áp dụng các biện pháp cứng rắn và bạo lực. Sự hăng hái, nhiệt tình của tuổi trẻ là điều đáng quý nhưng cũng dễ bị lôi kéo tham gia vào các hoạt động bạo lực. Hãy cảnh giác với những lời kêu gọi tham gia biểu tình, bạo động nếu không muốn rơi vào tình trạng như Myanmar hiện nay.

Thứ Bảy, 20 tháng 3, 2021

 TRẦN THỊ TUYẾT DIỆU "NHÀ BÁO" NÓI LÁO
Lam Hồng

Ngày 22/3 tới đây kẻ trước đây hành nghề Nhà Báo là Trần Thị Tuyết Diệu phải đứng trước tòa để nghe phán xử về hành vi "“Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015. 


Nhìn vào hành vi của Diệu có thể thấy rằng lợi dụng danh nghĩa nhà báo Diệu đã sử dụng nhiều tài khoản trên mạng xã hội như Facebook “Tuyết Diệu Babel”, “Trần Thị Tuyết Diệu Journalist”, kênh YouTube Tuyết Diệu Trần…để đăng tải hàng trăm bài viết, hình ảnh, video clip “có nội dung cổ súy cho những đối tượng chống phá đảng, nhà nước và nhân dân, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều lãnh đạo đảng, Nhà nước.”

Theo bản kết luận điều tra của Công an tỉnh Phú Yên, Nguyễn Thị Tuyết Diệu đăng tải các nội dung được cho là xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam; phỉ báng, kích động lật đổ chính quyền nhân dân, đòi đa nguyên đa đảng; truyền tải nhiều thông tin sai sự thật về hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật; tỏ thái độ bất hợp tác, chống đối cơ quan chức năng khi được mời làm việc.

Tất nhiên việc một "dân chủ" Việt đưa ra xét xử thì nhiều báo đài hải ngoại lại tiếp tục cổ súy, bảo vệ cho Diệu hòng đòi lật bản án, phủi bay những hành vi nguy hiểm, thậm chí tung hô Diệu là "anh hùng" trong cuộc đấu tranh dân chủ.

Thế mới thấy sinh nghề tử nghiệp, có nghề nhưng không chuyên tâm trau dồi đạo đức mà học đòi là dân chủ thì cái kết chẳng thể viên mãn được. Với hành vi của Diệu có thể sẽ bị tòa tuyên án mức tù từ 5-12 năm.

Do đó cảnh tỉnh cho những ai làm nghề báo nhưng sai lệch nhận thức rằng đừng tưởng chỉ đăng fb là không có tội. Mạng ảo nhưng tù tội là có thật.
 MỸ TRỤC XUẤT CÔNG DÂN GỐC VIỆT GIỮA CƠN ĐẠI DỊCH CĂNG THẲNG
Niềm Tin

Vậy là điều gì đến cũng sẽ đến, sự bấu víu với tư tưởng "ăn đời ở kiếp" trên đất Mỹ chỉ còn là giấc mơ quá khứ. Ngày 15 3 vừa qua, tổng thống Mỹ Jonh Biden đã chính thức vote full phiếu trục xuất 33 công dân gốc Việt khỏi thiên đường nước Mỹ. Một bi kịch đáng thương, một sự việc đáng tiếc đã thực sự xảy ra với những con người này, họ biết đi đâu về đâu bây giờ?


Đáng chú ý là, Trong số các trường hợp bị trục xuất này có 2 trường hợp nổi bật là Hieu Huynh, 49 tuổi, một người tị nạn đến Mỹ năm 1980 cùng với gia đình sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, và Tien Pham, cũng là một người tị nạn Việt Nam đã định cư ở San Jose, bang California, sau nhiều năm ở trại tị nạn. Những người này đã từng giống như trợ thủ đắc lực cho nước Mỹ khi tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, với họ nước Mỹ là thiên đường tự do, dân chủ là nơi có thể cưu mang, chứa chấp họ cũng như mở rộng vòng tay đón họ bất cứ khi nào.

Việc Mỹ trục xuất 33 người Việt Nam trong thời điểm dịch Covid 19 đang hoành hành là một sự “vô lương tâm” và vi phạm thỏa thuận năm 2008 giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Điều đáng nói là chính quyền Biden vẫn cứ âm thầm để thanh lọc một bộ phận được cho là bất lợi cho nước Mỹ, đó cũng là kết quả, hệ lụy và bi kịch cho những kẻ chỉ sống theo hình mẫu ăn nhờ ở đậu, đặc biệt điều mà chúng ta muốn nhắc đến ở đây là những trợ thủ cờ vàng từng là tay sai đắc lực cho người Mỹ.

Thông tin này khi đến tai của một bộ phận công chúng người Việt tị nạn giống như tin sét đánh ngang tai. Nhóm vận động cho người Việt đã thổ lộ rằng "Chúng tôi cảm thấy tuyệt vọng và rất đau buồn. Chúng tôi ghê tởm trước hành động này của Nhà Trắng”.

“Thật vô lương tâm khi DHS và ICE tiếp tục trục xuất người Mỹ gốc Đông Nam Á và các cộng đồng người tị nạn và nhập cư khác trong đại dịch này. Những cá nhân này đã hoàn thành án tù của họ, và giống như mọi người Mỹ khác, họ xứng đáng có cơ hội thứ hai được sống tại Hoa Kỳ”, The American Independent dẫn lời bà Quyen Dinh, giám đốc điều hành của Trung tâm Hành động Nguồn lực Đông Nam Á, nói qua email.

Vậy là cuộc sống của những con người này lại bên bờ vực của sự đau khổ, thiên đường của sự tự do nay trở thành một giấc mơ mà mới chỉ bắt đầu đã phải tỉnh. Số phận của bao nhiêu con người chỉ thích đi "ăn bám" nước Mỹ, coi Mỹ là mẫu quốc thì nay đã phải trả cái giá rất đắt.

Thứ Sáu, 19 tháng 3, 2021

 NHẬN DIỆN THỦ ĐOẠN LÔI KÉO NGƯỜI TRẺ VIỆT NAM VÀO NHỮNG MƯU ĐỒ CHÍNH TRỊ ĐEN TỐI!
Nguyễn Anh

Một trong những đối tượng mà các thế lực thù địch, phản động, chống đối, cơ hội chính trị tập trung hướng đến để tác động là nhóm người trẻ. Lợi dụng tâm lý hiếu thắng, bồng bột của lứa tuổi trẻ và một phần chưa thực sự chín chắn, vững vàng, các đối tượng xấu luôn tìm mọi cách để hướng lái, kích động, lôi kéo người trẻ vào các hoạt động chống phá.


Thời gian vừa qua, chúng ta đã được chứng kiến tình trạng bất ổn về chính trị xảy ra tại nhiều nơi. Nay trong khu vực, những căng thẳng về chính trị cũng leo thang tại Hồng Kông và Myanmar. Những cuộc biểu tình, gây mất an ninh trật tự đã xảy ra; những căng thẳng, mâu thuẫn đã leo thang; những cuộc đụng độ giữa các phe nhóm đã diễn ra. Tất cả hình thành nên một bức tranh an ninh đầy bất ổn, hỗn loạn.

Từ vấn đề của Hồng Kông cho đến những gì đang diễn ra tại Myanmar, có thể thấy các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị luôn tìm cách móc nối, xuyên tạc thông tin để tạo cớ can thiệp, chống phá Việt Nam. Đặc biệt, những “nhà dân chủ” luôn tìm cách tiến hành so sánh một cách khập khiễng, thô thiển hành động của nhóm người trẻ tại Hồng Kông và tại Myanmar với người trẻ tại Việt Nam để từ đó khích bác, cho rằng giới trẻ Việt Nam không có tinh thần đấu tranh “vì dân chủ”, thờ ơ, vô cảm trước thời cuộc … Cái đích mà những kẻ này hướng đến là lôi kéo người trẻ vào các hoạt động chống phá nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, chống phá Việt Nam.

Để đạt được mục đích trên, các nhà “dân chủ” tích cực lợi dụng mạng xã hội để tung ra các thông tin, luận điệu sai trái, đánh thẳng vào tâm lý, nhận thức của những người trẻ. Lợi dụng sự nhạy cảm, thích thể hiện bản thân, nhiệt huyết, thích tự do, mong muốn khẳng định mình nhưng lại có phần hạn chế về nhận thức chính trị, các “con buôn dân chủ” đã tung ra các luận điệu độc hại nhằm đánh lừa, tấn công vào lòng tự ái từ đó kích động, hướng lái, dụ dỗ, lôi kéo người trẻ vào các hoạt động sai trái.

Đơn cử như từ vấn đề Myanmar, các “mõm làng dân chủ” đã rêu rao nhiều quan điểm như: “Cảm phục những chiến binh trẻ tuổi của Myanmar trong những cuộc biểu tình tại Miến Điện”, “người trẻ các nước dám tranh đấu vì dân chủ còn người trẻ tại Việt Nam thì thờ ơ với thời cuộc”, “nhìn vào người trẻ tại Myanmar mà thấy thèm”, “giá như người trẻ Việt cũng dũng cảm ra đường như người trẻ tại Myanmar”…

Những luận điệu, quan điểm trên là hoàn toàn sai trái. Rõ ràng, tình hình tại Myanmar và Việt Nam là hoàn toàn khác nhau và không thể so sánh. Những vấn đề đang diễn ra tại Myanmar phát sinh từ chính sự bất ổn trong nội bộ nước này khi chính quyền dân sự “thất thủ” bởi chính quyền quân sự. Tuy nhiên, Việt Nam hoàn toàn khác. Nền hòa bình, ổn định mà Việt Nam đang có là ước mơ của nhiều người. Vì vậy, chẳng có lý do gì để người trẻ Việt phải bất mãn, phải xuống đường biểu tình, phải gây rối trật tự, phải chống lại Nhà nước.

Thủ đoạn công kích, khích bác người Việt trẻ như những gì các đối tượng đang tiến hành là thủ đoạn chống phá về chính trị nguy hiểm. Đằng sau những lời lẽ tưởng chừng như thúc đẩy sự phát triển về dân chủ, nhân quyền của đất nước chính là chiếc bẫy để lôi kéo, mua chuộc, kích động người trẻ tham gia vào các hoạt động chống phá đất nước. Chính vì vậy, chúng ta, nhất là thế hệ trẻ, có quyền quyết định đến tương lai của đất nước phải hết sức nêu cao tinh thần cảnh giác góp phần cùng các cơ quan, lực lượng chức năng đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, lôi kéo của các thế lực thù địch, phản động. Ra sức cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển đất nước ./.