Thứ Ba, 25 tháng 7, 2023

Xương máu cha ông, trách nhiệm hậu thế
Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) là thêm một dịp để hậu thế - những người con đất Việt hôm nay và những thế hệ kế tiếp mai sau ghi công, tôn vinh xương máu bao thế hệ đi trước đã cống hiến cho đất nước trường tồn. Đánh đổi, giành lấy độc lập cho dân tộc, hòa bình, hạnh phúc cho nhân dân, đã có biết bao người con ưu tú trên dải đất hình chữ S hy sinh xương máu, hóa thân vào lòng đất mẹ Việt Nam.


Cái giá phải trả cho độc lập, hòa bình của đất nước là vô cùng lớn. Sự hy sinh, quên mình của những thế hệ cha ông là vô giá, lịch sử dân tộc này tạc dạ, ghi công. Hoạt động tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng thời tri ân, đáp đền những mất mát hy sinh của các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước nhà chính là trách nhiệm, vinh dự của thế hệ hôm nay.

Trên tinh thần đó, nhiều năm qua tỉnh Thanh Hoá nói chung, huyện Nga Sơn nói riêng đã thực hiện rất tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa. Hầu hết mọi gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước đều được quan tâm chu đáo từ chế độ chính sách đến nhà ở và nhiều vấn đề cốt yếu để đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần trong cuộc sống. Thông qua các ban ngành, đoàn thể, hàng năm việc xây tặng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ gia đình thương bệnh binh phát triển kinh tế cho đến chăm lo con em họ về các mặt… đã được thực hiện sâu rộng và đầy ý nghĩa.

Máu xương cha ông đổ xuống để đất nước hòa bình, quê hương mạnh giàu, phát triển. Trách nhiệm của hậu thế không chỉ là việc đền đáp công lao của những thế hệ đi trước và thân nhân của họ. Thế hệ hôm nay và mai sau phải biết tiếp nối truyền thống cha ông, sẵn sàng cống hiến, quên mình để giữ gìn, bảo vệ vẹn nguyên từng tấc đất, bờ cõi Tổ quốc. Cùng với trách nhiệm thiêng liêng cao cả đó, hậu thế hôm nay và mãi mãi sau này cần phải biết xây dựng quê hương, đất nước ngày một mạnh giàu, phát triển, đủ sức “sánh vai với các cường quốc năm châu” như Bác Hồ từng mong muốn.

Việt Nam hôm nay là một đất nước thanh bình, hội nhập, là bạn, đối tác với các quốc gia toàn cầu. Song hành cùng nhịp phát triển đó, Nga Sơn - mảnh đất giàu truyền thống, đã và đang vươn mình mạnh mẽ trên con đường xây dựng vùng đất đáng sống. Đánh đuổi ngoại xâm, thống nhất giang sơn - thế hệ cha ông đã hoàn thành sứ mệnh. Bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc, đưa đất nước lên tầm thịnh vượng chính là trách nhiệm của hậu thế dân tộc này.

Thứ Năm, 20 tháng 7, 2023

GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CHĂM LO, BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA CÔNG NHÂN
Công cuộc phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta với nhiều hình thức sở hữu đã xuất hiện tình cảnh làm thuê của một bộ phận công nhân ở các mức độ khác nhau. Hiện tượng bóc lột vẫn còn tồn tại là một tất yếu trong giai đoạn này; song, để hạn chế mức độ bóc lột và dần dần xóa bỏ nó, việc chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân bằng hệ thống chính sách, luật pháp, cơ chế và những quy chế, quy định của Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội càng phải được tăng cường.


Trong những năm đổi mới vừa qua, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân đã được quan tâm đúng mức mà công đoàn là tổ chức đại diện. Nhà nước đã xây dựng, ban hành nhiều chính sách, pháp luật, quy định về việc làm, tiền lương, thu nhập, nhà ở, điều kiện làm việc, hệ thống chính sách bảo hiểm, bảo trợ thất nghiệp; các chính sách bảo đảm đời sống văn hóa, tinh thần của công nhân. Ở nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp Nhà nước, công đoàn thực sự là chỗ dựa về tinh thần của công nhân.

Tuy nhiên, một số nội dung chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước còn chưa rõ ràng, không ổn định, chưa phù hợp với cơ chế thị trường và sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Khung pháp lý về quan hệ lao động, về bảo vệ quyền và lợi ích của công nhân còn nhiều bất cập, thiếu sót.

Khắc phục tình trạng trên sẽ góp phần xây dựng GCCN hiện đại, lớn mạnh. Trước hết cần chăm lo bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân. Chỉ khi người công nhân được chăm lo đúng mức về quyền lợi vật chất, tinh thần, quyền lợi chính trị; được đặt vào trung tâm, động lực và đích đến của sự phát triển thì mới phát huy được cao nhất vai trò, vị trí của người công nhân.

Muốn đạt được mục tiêu trên, theo chúng tôi, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục sửa đổi, bổ sung nội dung chính sách, pháp luật, cơ chế, quy định liên quan đến quyền và lợi ích của công nhân

Đây là giải pháp mang tính then chốt nhằm mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân tương xứng với mức độ lao động, cống hiến của họ. Vì thế, phải tiến hành sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Luật Doanh nghiệp, Luật Công đoàn, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật Bảo hiểm… Ban hành bổ sung những quy định pháp lý liên quan đến quyền và lợi ích của công nhân.

Nội dung sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật, cơ chế, quy định phải giải quyết được những nhu cầu thiết yếu, bức xúc và cơ bản, lâu dài cho công nhân. Như cải cách chính sách tiền lương; chú trọng nâng cao phúc lợi xã hội, an sinh xã hội, tiếp tục bảo đảm những nhu cầu cơ bản, thiết yếu của công nhân về nhà ở, đi lại, giáo dục, y tế, việc làm bền vững.

Nhà nước phải xác lập các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, quản lý công nhân phù hợp với sự phát triển của thị trường. Đổi mới chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng tăng cường đào tạo và đào tạo lại cho công nhân để tham gia hiệu quả vào thị trường lao động.

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung chính sách, pháp luật khẳng định vị thế, vai trò của GCCN và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là tổ chức Công đoàn. Sửa đổi, hoàn thiện chính sách, cơ chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn và bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở; một số điều luật về đình công của công nhân sao cho hợp lý, tập hợp được sức mạnh tập thể trong đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích cho họ. Giải quyết từng bước, hiệu quả những nhu cầu thiết yếu về nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo, chế độ chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của công nhân.

Hai là, phát huy vai trò của công đoàn

Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của công nhân là chức năng chủ yếu của tổ chức Công đoàn. Trong điều kiện hiện nay, công đoàn phải hướng về cơ sở, lấy giải quyết lợi ích ở cơ sở doanh nghiệp làm mục đích hoạt động chủ yếu.

Công đoàn phải phối hợp với các cơ quan chức năng chăm lo lợi ích và đấu tranh bảo vệ quyền làm chủ của công nhân. Phải đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn phù hợp với cơ cấu lao động, nhu cầu, nguyện vọng của công nhân và yêu cầu hội nhập quốc tế. Tập trung làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, tập thể công nhân. Định hướng, quản lý tốt sự ra đời, hoạt động của các tổ chức đại diện khác của người lao động tại doanh nghiệp ngoài tổ chức Công đoàn hiện nay.

Ba là, phát huy vai trò, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp và công nhân

Trên cơ sở thượng tôn luật pháp, chính sách, cơ chế, quy định của Nhà nước, hoạt động của chủ doanh nghiệp phải hướng đến xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Tổng LĐLĐ Việt Nam và các bộ, ngành liên quan phối hợp đồng bộ xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện có hiệu quả mục tiêu này.

Bên cạnh đó, bản thân người công nhân phải tích cực, tự giác lao động có năng suất, chất lượng, hiệu quả mới có thể tự chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình; đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội ở doanh nghiệp, nơi cư trú. Tính tích cực, tự giác trong tự chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của công nhân phải được bảo đảm bằng những tác động đồng bộ của thể chế, cơ chế, thiết chế chính trị - xã hội, thông qua giáo dục và đào tạo, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nhằm định hướng nghề nghiệp, bảo vệ và tôn vinh những giá trị của GCCN.

Bốn là, phát huy vai trò của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong tổ chức thực hiện

Chính quyền địa phương các cấp phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo đề ra những quyết sách cụ thể phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương mình, nhằm thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp; đồng thời bảo đảm việc làm, tiền lương, thu nhập và các lợi ích vật chất, tinh thần khác của công nhân; bảo vệ quyền làm chủ của công nhân.

Các cơ quan chức năng phải đề cao trách nhiệm trong xây dựng môi trường văn hóa, nếp sống văn minh công nghiệp, văn minh đô thị, nhất là tại các khu công nghiệp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, quy định của chủ doanh nghiệp, cũng như trách nhiệm của các chủ thể khác trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của công nhân.

Tóm lại, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân trong điều kiện hiện nay là một nhiệm vụ chính trị, tạo động lực vật chất, tinh thần xây dựng GCCN hiện đại, lớn mạnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu đổi mới. Đó là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, GCCN và toàn xã hội.

Thứ Năm, 6 tháng 7, 2023

 SỞ VĂN HÓA & THỂ THAO HÀ NỘI NHẬN ĐƯỢC ĐƠN XÁC MINH ĐƯỜNG LƯỠI BÒ CỦA BLACKPINK
In hình đường lưỡi bò trên hộ chiếu, đường lưỡi bò trên sản phẩm hàng hóa, chia sẻ đường lưỡi bò trong các sự kiện văn hóa lớn... là chiêu bài của Trung Quốc từ lâu để nhằm rải thảm nhận thức cho quốc tế về đường chín đoạn. Bản chất của #TrungQuốc vẫn là khẳng định chủ quyền đối với đại bộ phận vùng biển Đông, chủ nghĩa bá quyền, hống hách vẫn không bao giờ từ bỏ, và cho đến hôm nay, các hoạt động đó vẫn được Trung Quốc âm thầm truyền bá.


Như tôi đã có bài viết về nhóm #Blackpink, khi vào Việt Nam để được cấp phép biểu diễn, đã có nhiều vấn đề trong việc cấp phép đối với nhóm này. Ngày hôm nay, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thanh Liêm cho hay đã nắm được thông tin và Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã có văn bản gửi tới đơn vị cấp phép cho chương trình là Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội để xác minh nghi vấn Công ty iMe Entertainment - đơn vị tổ chức đêm nhạc có tên gọi "#BornPinkWorldTourHanoi" của nhóm BlackPink tại Hà Nội - chia sẻ bản đồ có "đường lưỡi bò".

Đây được xem là vấn đề hệ trọng, với sự kiện văn hóa lớn tiếp cận nhiều người, nhưng đã bị lợi dụng để tuyên truyền đường lưỡi bò, đó là một sự nguy hiểm rất lớn liên quan đến vấn đề nhận thức của người dân, nhất là giới trẻ ngày nay. Trung Quốc đang có mưu đồ lấp đầy khoảng trống nhận thức, đồng hóa giới trẻ bằng những thủ đoạn tuyên truyền thấp kém.

Cá nhân tôi rất bức xúc khi nhìn thấy hình ảnh đường lưỡi bò xuất hiện trong quảng cáo chương trình "#BornPinkWorldTourHanoi" của BlackPink tại Hà Nội, do công ty iMe Entertainment tổ chức. Đây là một hành động khó chấp nhận vì xâm phạm đến chủ quyền và lãnh thổ của Việt Nam. Các bạn trẻ cần hết sức tỉnh táo trước các thông tin tuyên truyền về #đườnglưỡibò hay còn gọi là #đườngchínđoạn mà Trung Quốc đang âm thầm truyền bá.


<Quê Choa>
KHI ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ ĐI VÀO BỮA ĂN, GIẤC NGỦ
Khi định danh điện tử trở thành thứ đi vào bữa ăn, giấc ngủ, dành mọi công sức và tâm trí, thì vài cái trend chưa là gì với mấy anh công an. Hoá ra, lực lượng công an không hề khô cứng như nhiều người nghĩ.


Nói chuyện với mấy cháu làm công an, nhiều bạn cũng chia sẻ những vất vả, khó khăn, nhất là phải xa gia đình, làm ngoài giờ,…. để hoàn thành chỉ tiêu về định danh điện tử. Phải nói rằng, thời điểm này, ngành công an, nhất là các đồng chí làm ở cơ sở là vất vả nhất. Không chỉ trong 1,2 tháng mà sự vất vả, căng thẳng phải tính bằng năm để có các dữ liệu đáp ứng tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sâu”. Thực sự rất chia sẻ và cảm thông.

Nhưng lợi ích của mồ hôi, nước mắt, sự hi sinh là rất lớn. Căn cước công dân gắn chip, định danh điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nền tảng để tạo ra 1 “xã hội số”, là cơ sở để tạo nên “chuyển đổi số”, “chính phủ điện tử”. Nó không chỉ có ý nghĩa trong cải cách thủ tục hành chính triệt để mà là dữ liệu quan trọng để phục vụ phòng chống tội phạm.

Còn nhớ, khi một nguyên thủ Nhật Bản sang Việt Nam đã ngỡ ngàng khi nghe Việt Nam thông tin chỉ mất 2 năm đã hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong khi Nhật Bản mất tới 20 năm mà chưa có được những cơ sở dữ liệu như Việt Nam.

Và điều thần kỳ đó không thể có được nếu không có sự hi sinh thầm lặng của hàng vạn cán bộ công an.

Thứ Tư, 5 tháng 7, 2023

 BẢN ÁN THÍCH ĐÁNG CHO PHAN SƠN TÙNG - CHỦ KÊNH “VÌ VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG”
Sáng ngày 03/7/2023, Toà án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với Phan Sơn Tùng về tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Với những hành vi vi phạm pháp luật của mình, Phan Sơn Tùng đã bị Toà án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 6 năm tù giam về tội danh trên. Đây được xem là bản án nghiêm minh, đúng người, đúng tội sau những gì mà Phan Sơn Tùng đã thực hiện và cũng là bài học kinh nghiệm cho những ai đã, đang coi thường sự thượng tôn, nghiêm minh của pháp luật, đặc biệt là các bạn trẻ trong việc sử dụng các tiện ích của mạng xã hội để đăng tải, tán phát các video, bài viết có nội dung chống phá.


Như trang Việt Nam Thời Báo đã từng đăng tải, Phan Sơn Tùng, sinh năm 1984, trước khi bị Công an TP Hà Nội bắt vào ngày 09/9/2022, y là chủ Công ty Cổ phần hóa dược Vĩnh Phúc, trụ sở tại Tầng 7, Tòa nhà MacPlaza, số 10, đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Sơn Tùng đã thiết lập các kênh youtube “Vì Việt Nam Thịnh Vượng” và “Sơn Tùng TV” và nhiều blog, facebook, fanpage như blog GocNhinPhanSonTung, fanpage “Vì Việt Nam Thịnh Vượng”...

Trên các diễn đàn, kênh trên, Phan Sơn Tùng đã đăng tải nhiều bài viết, video trên các kênh youtube, fanpage có nội dung tuyên truyền xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, tuyên truyền, quảng bá cho cái gọi là “đa nguyên, đa đảng” ở Việt Nam. Thậm chí không ít video, bài viết, Phan Sơn Tùng tự cho mình là người đã lập ra và đứng đầu Đảng “Vì Việt Nam Thịnh Vượng” để cạnh tranh vai trò lãnh đạo với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với những hành vi trên, chiều ngày 09/9/2022, Công an thành phố Hà Nội đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Sơn Tùng về tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Bản án 6 năm tù giam có lẽ là đủ để thức tỉnh một con người như Phan Sơn Tùng, là đủ để cho y hết ảo tưởng chính trị về sức mạnh của bản thân mình.

<Tống Giang>
 CÓ PHẢI BÙI THANH HIẾU (NGƯỜI BUÔN GIÓ) ĐANG CHỌN SÁNG, BỎ TỐI ?
Thật tình cờ và bất ngờ khi bắt gặp một trang tin bán hàng Châu Âu trên mạng xã hội với cái tên “Bùi Thanh Hiếu” và gương mặt thân quen của kẻ có nickname “người buôn gió”. Thoạt nhìn, cứ ngỡ là facebook của Hiếu bị hacker chiếm quyền quản lý để phục vụ kinh quanh, ai ngờ việc Hiếu làm nghề tay trái là có thật. Anh này vẫn duy trì 2 tài khoản cá nhân, một cái để “buôn gió”, tài khoản còn lại là để bán hàng Châu Âu qua mạng xã hội.


Còn nhớ, khi trong nước, Hiếu là đối tượng nghiện ma túy, có tiền án trộm cắp, cờ bạc, đòi nợ thuê và tham gia hoạt động m.ại d.âm ở Hà Nội nên nhiều người thường gọi y là “Hiếu nghiện”. Sau những lần ngồi tù vì liên quan đến việc buôn bán, sử dụng ma túy và gây rối, Hiếu tiếp tục sống lang thang, để có tiền mua ma túy, y tham gia các nhóm dần tham gia vào các hoạt động “việc nhẹ lương cao”, đó là đi biểu tình gây rối ANTT quanh bờ hồ Hoàn Kiếm. Quen mui kiếm tiền dạng này, dần dần anh ta sa đà mất kiểm soát, động lực kiếm tiền để duy trì thói sinh hoạt khiến Hiếu bất chấp quy định pháp luật, chống phá điên cuồng hơn và trở thành đối tượng cộm cán trong làng rân chủ quốc nội.

Sau khi ra nước ngoài dạng tỵ nạn chính trị, với trình độ của kẻ chuyên ba hoa chích chòe, kiếm tiền bằng nghề buôn nước bọt, cuộc sống chẳng những cải thiện mà còn lao đao, lận đận hơn khi những chiêu trò, luận điệu xuyên tạc và bộ mặt thật của Bùi Thanh Hiếu đã bị lật tẩy. Chẳng ai còn nghe, còn tin những gì mà anh ta biên soạn ra. Chính vì thế mà ông chủ của Hiếu cũng chẳng còn mặn mà với những kẻ “hết đát” như y.

Cho nên, cái khó bó cái khôn, chẳng thể kiếm tiền bằng nghề buôn nước bọt, y đành chuyển sang buôn đồ Châu Âu. Tất nhiên, để duy trì lượng khách và để người Việt Nam có cảm tình với anh ta và những món độ lạ mắt, rõ ràng Bùi Thanh Hiếu phải thay đổi để thích ứng, thậm chí anh ta còn cố tình ngụy tạo vỏ bọc người yêu nước khi thốt lên câu “yêu quê hương Việt Nam”…

Dù chẳng có ý ngáng đường việc làm ăn của Bùi Thanh Hiếu, nhưng đã đến lúc anh nên cải tà quy chính, chấp nhận con đường làm ăn lương thiện, làm giàu bằng trí lực của mình. Có như vậy, cộng đồng người Việt ở trong và ngoài nước mới quan tâm, ủng hộ việc buôn bán. Vì chẳng có người Việt Nam nào lại đi mua đồ cho kẻ vong ân bội nghĩa, bán nước cầu vinh cả. Một nghề cho chín, còn hơn chín nghề, kẻ thức thời mới là người tuấn kiệt, chọn sáng bỏ tối luôn là con đường đúng đắn cho những kẻ lầm đường lạc lối như Bùi Thanh Hiếu.

<Duy Quý>

Thứ Ba, 4 tháng 7, 2023

 B.Ạ.O H.À.N.H TRẺ EM,TỘI ÁC KHÔNG DUNG
Mới đây, mạng xã hội xôn xao vụ bạo hành trẻ em do phụ huynh của cháu bé 9 tuổi cung cấp, các vết bầm tím nghi do bị bạo hành đã giấy lên sự phẫn nộ của cộng đồng. Cụ thể, sự việc xảy ra tại địa chỉ tại đường Giải Phóng (phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân). Phụ huynh này cho biết mỗi buổi, con sẽ học 2 giờ, học phí 200.000 đồng/giờ, tổng hơn 13 triệu đồng/tháng. Hình ảnh do phụ huynh cung cấp cho thấy có dấu hiệu bạo hành, kèm theo đó là hình ảnh cháu bé cùng nhiều vết bầm tím ở vùng mông và các vùng khác trên cơ thể.


Hiện nay, phía công an Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội đang tiến hành xác minh. Hành vi bạo hành trẻ em là một vấn đề đáng lên án. Đặc biệt, khi một cháu bé mới 9 tuổi mắc chứng tăng động giảm chú ý bị giáo viên dạy can thiệp bạo hành là một hành vi hết sức man rợ, không còn đạo đức, lương tâm nhà giáo.

Hành vi bạo hành không chỉ gây tổn thương thể xác mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và tình cảm của trẻ. Việc cháu bé này bị đánh đập và để lại nhiều vết bầm tím trên cơ thể là dấu hiệu rõ ràng về sự tàn nhẫn và tội ác đã xảy ra. Điều đáng lưu ý là việc bạo hành xảy ra trong môi trường giáo dục, nơi mà trẻ em nên nhận được sự quan tâm, sự chăm sóc và sự bảo vệ.

Sự việc này cần được làm rõ và điều tra một cách nhanh chóng và minh bạch. Chúng ta cần đứng lên, cùng nhau lên tiếng để bảo vệ trẻ em khỏi bạo hành. Cần phải xây dựng một xã hội tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của trẻ em và không thể xảy ra những hành vi bạo lực như trên.

<Niềm Tin>
 CỨ Ý THỨC THAM GIA GIAO THÔNG NGHIÊM TÚC...XEM AI BẮT ?
Xưa nay cái từ "dân gian" các cụ nói cấm có sai! Cứ hễ không đúng ý mình, ra đường tham gia giao thông mũ không đội, luật không chấp hành... nhưng khi bị bắt, xử lý vi phạm thì lại chửi bới lực lượng chức năng. Trong khi các vi phạm rõ ràng vẫn cố tình chống đối, thậm chí, có những trường hợp còn có tình "đem vật nghi tiền" để hối lộ để đi nhanh, trường hợp không nhận thì bảo gây khó dễ, nhận thì bảo ăn hối lộ... thế là sao? Tóm lại là kiểu gì cũng nói được, "lưỡi không xương" mà.


Cộng đồng mạng thử xem kể từ khi kiên quyết, dứt điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông số vụ tai nạn đã giảm chóng mặt. Đại đa số người dân hoan nghênh ủng hô xử lý nghiêm nồng độ cồn, duy nhất chỉ có số thích ăn nhậu, nhưng cũng thích lái xe... là tìm cách chống đối. Vì thế lực lượng #csgt đã làm rất chặt chẽ, nghiêm túc để xử lý các hành vi sai phạm, nhất là liên quan đến vi phạm nồng độ cồn. Mới đây, Đội #CSGT số 14 - Công an #TPHàNội ra hiệu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, nam thanh niên tăng ga bỏ chạy nhưng đã bị giữ lại và nhận mức phạt 7 triệu đồng. Vi phạm vẫn cố tình trốn tránh, rõ ràng có bản lĩnh dùng chất cồn, chất cấm nhưng không có bản lĩnh chịu trách nhiệm.

Thế nên tôi mới nói, ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông là cực kỳ quan trọng. Mỗi người nên có ý thức để giảm thiểu tai nạn giao thông, hơn nữa đó là trách nhiệm chung đối với cộng đồng. Mỗi chúng ta cứ tự giác chấp hành nghiêm túc đi, không vi phạm, không có lỗi xem ai bắt?


<Quê Choa>

Thứ Hai, 3 tháng 7, 2023

 CHUYỆN CHẾ ĐỘ TỐT- CHUYỆN VÙNG CẤM...
Những hình ảnh về tình trạng đập phá, hôi của, cướp bóc của người dân Pháp được chia sẻ rầm rầm trên mạng xã hội hay báo chí một lần nữa cho thấy" người xấu" luôn luôn tồn tại.


Chế độ tốt sinh ra con người tốt. Đó là câu cửa miệng của không ít nhà đấu tranh dân chủ và Việt Tân khi nói về người dân châu Âu. Theo họ người dân châu Âu văn minh lịch sự bởi vì các nước châu Âu rất dân chủ, tự do, chế độ của họ tốt. Họ nói vậy ngầm dè bỉu Việt Nam" chế độ xấu" nên sinh ra nhiều con người xấu...

Trong khi đó, tổng thống Pháp Macron cho biết đã huy động gần 50,000 cảnh sát để trấn áp người biểu tình. Ông cũng yêu cầu các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Tiktok xóa bỏ các video về biểu tình và bạo lực, về cảnh cảnh sát đánh dân, cũng như cấm các tài khoản hội nhóm kêu gọi biểu tình, cung cấp cho chính phủ Pháp thông tin về những người dùng có hành vi kích động, kêu gọi.

Giống như các nhà đấu tranh dân chủ và Việt Tân, tôi vẫn tin nước Pháp hay các quốc gia châu Âu là chế độ tốt. Cái tôi hoài nghi là liệu anh em công lực và người dân ở xứ ấy có hoàn toàn tốt như cái chế độ ấy. Khi mà hằng ngày cảnh anh em công lực ở Đức, ở Pháp, ở Anh dùng dùi cui để" tác động vật lý" với người dân, hay cảnh người dân hôi của vẫn xuất hiện nhan nhản trên báo chí và mạng xã hội.

Viết đến đây tôi lại thấy tình trạng tốt che xấu khoe ở đâu cũng có. Vụ 3 con dê các nhà đấu tranh dân chủ và Việt Tân lên bài liên tục, trong khi hình ảnh cảnh sát Pháp đánh dân lại chẳng thấy họ đụng đến. Phải chăng khái niệm" vùng cấm" luôn luôn tồn tại, ở bất cứ đâu trên thế giới này?!

P/s: Nhờ có biểu tình mà em ấy thực hiện được khát khao mặc đồ hiệu!
 “CÔ GIÁO” LÊ THỊ DUNG ĐỪNG LẠC ĐƯỜNG LẦN NỮA
Sau khi được Toà án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử phúc thẩm và tuyên phạt 15 tháng tù giam về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” được quy định tại điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 vào ngày 13/6/2023, sáng ngày hôm qua 28/6/2023, “cô giáo” Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã được ra trại và trở về với gia đình, xã hội. Việc được ra tù sau phiên toà phúc thẩm tuyên phạt án phạt tù giảm mức án từ 5 năm xuống 15 tháng tù giam là điều mà Lê Thị Dung, người thân cũng như những người dân quan tâm đến vụ việc đều vui mừng cho cô và đó cũng là bản án đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp và thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước.


Vậy nhưng lợi dụng việc người thân đến đón “cô giáo” Lê Thị Dung được ra trại và trở về với gia đình, xã hội, một số trang mạng như “Việt Tân” hay anh Nguyễn Xuân Diện lại lợi dụng hình ảnh của Lê Thị Dung để đăng tải, chia sẻ những nội dung nhằm cổ vũ cho hành vi vi phạm pháp luật của Lê Thị Dung, xem đó như là “biểu tượng”, là nhân vật “tiêu biểu” và không kèm theo những lời động viên, mong muốn Lê Thị Dung sẽ tiếp tục cái gọi là “hành trình công lý”. Vấn đề này lâu nay “Việt Tân” hay “Nguyễn Xuân Diện cũng thường xuyên lợi dụng các vụ việc được dư luận quan tân để PR hay lấy cớ để xuyên tạc, chống phá.

Nên nhớ rằng, công tội phân minh, có tội thì bị xử lý và phải chịu những hình thức xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, không kể đó là ai, làm nghề nghiệp hay nhân thân như thế nào. Những sai phạm của Lê Thị Dung cũng là quá rõ ràng và chính đồng nghiệp hay bản thân “cô giáo” cũng đã hiểu rõ điều đó. Việc Hội đồng xét xử phúc thẩm xác định các bị cáo Lê Thị Dung, Nguyễn Thị Hương phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự và tuyên phạt 15 tháng tù giam là điều không phải bàn cãi, đặc biệt với trách nhiệm của lãnh đạo Trung tâm như Lê Thị Dung thì lại không được phép sai phạm điều đó.

Đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại, Lê Thị Dung nên hiểu được điều đó. Ranh giới của cái gọi là “thiện - ác”, “tốt - xấu” vốn dĩ cũng rất mong manh và nếu không tỉnh táo có thể trở thành nhân tố để cho những kẻ thiếu thiện chí lợi dụng nhằm vào các mục đích chính trị chống phá đất nước. Hãy là một công dân tốt, có ích cho xã hội, xem vụ việc vừa qua như là một tai nạn. Còn nếu cứ “bay bổng” theo những gì “Việt Tân” hay anh Nguyễn Xuân Diện thì cái ngày bị “lạc đường” thêm lần nữa là hoàn toàn có thể xảy ra.

<Tống Giang>

Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2023

 VUI CUỐI TUẦN: CỜ ĐỎ THÌ ĐƯỢC DIỄU HÀNH HÁT HÒ THOẢI MÁI CÒN CỜ VÀNG THÌ BỊ "LÙA" NHƯ ZỊT
Như chúng ta đã biết, trong trận đã giao hữu quốc tế giữa hai đội tuyển nữ Đức và Việt Nam diễn ra vừa qua, "cơn lốc đường biên" của tuyển nữ Việt Nam - Thanh Nhã đã ghi 1 bàn đội tuyển Việt Nam. Dù chúng ta không chiến thắng, nhưng đây là cũng là 1 ấn tượng trước một đội tuyển vốn là cường quốc bóng đá trên thế giới.



Ở 1 diễn biến khác, chắc là nhiều bạn đã biết là tại Đức, các hội nhóm 3we, ch.ống ph.á rất nhiều, thậm chí là nhiều nhất châu Âu. Ví dụ như là Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài.... Nhưng theo tin nhận được từ một bạn du học sinh tại Đức, thì có một vài người trong nhóm ch.ống p.há này đã nhen nhóm ý định cầm cờ vàng vào vẫy tại SVĐ Offenbach - nơi diễn ra trận đấu giữa tuyển Đức và tuyển Việt Nam. Giống như hành động đã làm tại các trận đấu của đội tuyển bóng đá Nam diễn ra ở Nhật Bản và Úc.

Tuy nhiên, khi những người có ý định trưng cờ vàng ra ở bên ngoài sân vận động thì đã bị cảnh sát Đức chặn lại và không cho mang vào.

Còn ở bên trong, thì những cổ động viên Việt Nam chân chính mang cờ Tổ Quốc, băng rôn hò reo cổ vũ rất đông đảo. Có một nhóm cổ động viên Việt Nam còn diễu hành hát vang "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" và được đội ngũ an ninh hỗ trợ nhường đường....

Bạn sinh viên còn chia sẻ với mình thêm rằng mấy ông bà cầm cờ vàng bị cảnh sát Đức chặn lại chỉ biết cay cú nhìn theo mà không làm gì được. Quân ta vừa đông đảo, vừa khí thế, vừa được hỗ trợ và công khai và quẩy hết nấc.
 CHẲNG THẾ LỰC NÀO LẬT ĐỔ ĐƯỢC CHẾ ĐỘ TA TRỪ KHI NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN BỊ THẾ LỰC THÙ ĐỊCH MUA CHUỘC ĐỂ LẬT ĐỔ CHÍNH MÌNH.
Năm 1993 Đàm Bích Thuỷ nhận học bổng Fulbright bậc cao học ở Mỹ, bà ta là một trong những người Việt đầu tiên nhận học bổng này khi Việt Nam và Mỹ chưa bình thường hoá quan hệ ngoại giao.


Chỉ có những người hiểu biết về Lịch sử Xô Viết và quan tâm đến Liên Bang Xô Viết hẳn cũng biết, những đồng USD núp dưới cái tên mỹ miều "học bổng Fulbright" mà Mỹ đã dành cho sinh viên Liên Xô như thế nào?

Chính nó đã đào tạo ra một thế hệ lãnh đạo LX góp phần làm sụp đổ, tan tành một đất nước vĩ đại mang tên Liên Xô vào mùa đông năm 1991.

Chúng ta nhắc câu chuyện ấy không "thừa thãi", bởi, nếu trong các hội thảo, diễn đàn sinh viên mà nhân danh nhà giáo dục phát biểu thế này thì chắc chắn tương lai sẽ không có những sản phẩm tốt cho chế độ chúng ta.

Như sự tồn sinh của Đảng hơn 90 năm qua có thể khẳng định rằng, chẳng có thế lực nào lật đổ được Đảng Cộng sản Việt Nam, trừ khi chính những người Cộng sản bị thế lực thù địch mua chuộc, đi ngược với lợi ích của dân tộc, lợi ích chế độ...và chính họ là những người "tự lật đổ" chính mình!

_Bang Nguyễn_

Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2023

 HÀO QUANG RỰC RỠ
"Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ nhiều. Nếu ai thích tiền, hào quang thì mời lên đây để nếm bốn chữ "hào quang rực rỡ", nếm đi và biết nó là gì".


Khổ lắm thì mới khóc, cố kìm mà nước nó cứ chảy ra chứ có muốn thế đâu, khóc cũng bị feeling shaming

NGHỆ SỸ VÀ CĂN BỆNH NGÁO QUYỀN LỰC

Nước mắt Trấn Thành tại buổi họp báo dự án phim "Hào quang rực rỡ - The King" là đề tài khiến cộng đồng mạng nảy lửa những ngày qua. Trấn Thành nức nở bộc bạch: "Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ rất nhiều. Nếu quý vị thích hào quang thì hãy thử chạm vào nó. Bốn chữ "hào quang rực rỡ" này, ai đã trải qua thì mới biết nó là cái gì". Lời tâm sự về nỗi vất vả, áp lực nghề nghiệp của nghệ sĩ trở nên khoa trương, trơ trẽn và như đổ lỗi cho khán giả khi Trấn Thành là một trong những ngôi sao "hốt bạc" nhiều nhất showbiz.

Ca sĩ Duy Mạnh bức xúc lên tiếng với đàn em: "Làm nghệ sĩ nổi tiếng mặc dù có chút áp lực về công việc nhưng thực sự rất tự hào, hãnh diện và hạnh phúc. Đạt được vinh quang đó là mong ước của rất nhiều người. Nhưng một khi đạt vinh quang rồi lại than van kể khổ, rồi lại khóc lóc với thiên hạ. Hành động đó bản chất là ích kỷ, là coi thường khán giả". Đây không phải lần đầu Trấn Thành có những hành động và phát ngôn làm mếch lòng khán giả. Hồi năm 2017, bị công chúng chỉ trích khi diễn vở hài kịch "Tô Ánh Nguyệt thời @" nhảm nhí, phá nát hình tượng Tô Ánh Nguyệt kinh điển, Trấn Thành tuyên bố xanh rờn: "Tivi là của chung, chúng ta nên chọn lọc mà xem. Nếu quý vị cảm thấy chương trình nào nhảm nhí, hãy tắt tivi".

Thói quen xướng tụng vô tội vạ của báo lá cải lẫn người hâm mộ đã khiến nghệ sĩ mắc bệnh ngôi sao, tự coi mình là vua chúa không ngai trong lĩnh vực nghệ thuật. Nào là "ông hoàng nhạc Việt", "nữ hoàng nhạc dance", nào là "hoàng tử nhạc tình", "công chúa nhạc pop", "nữ hoàng giải trí"… Rủng rẻng các danh hiệu cực kêu nhưng không theo một tiêu chí, thước đo nào cả. Kiểu danh hiệu "tự phong" trong showbiz nhiều nhan nhản và nó được nghệ sĩ ra sức đánh bóng.

Được ca tụng, không ít nghệ sĩ cứ thế "ảo tưởng sức mạnh", tự tin một cách mù quáng. Và khi đã cho mình đứng trên tầm cao, họ nhìn xuống khán giả với một thái độ trịch thượng, coi thường.

Thực tế mối quan hệ giữa nghệ sĩ và khán giả không phải là mối quan hệ của kẻ trên - người dưới theo kiểu một chiều, con chỉ việc nhận từ mẹ mà đó là mối quan hệ hai chiều, tương tác qua lại. Nghệ sĩ sáng tạo ra tác phẩm, nuôi dưỡng tâm hồn công chúng, làm phong phú hơn đời sống tinh thần của họ. Ngược lại khán giả không chỉ trả công cho nghệ sĩ mà còn nuôi sống nghệ sĩ về mặt tinh thần. Sự ủng hộ, động viên của khán giả là động lực để nghệ sĩ tồn tại và tạo nên những tác phẩm giá trị.

NSND Kim Cương tâm niệm: "Má tôi - NSND Bảy Nam - thường răn: "Con ơi, nghề mình không phải là nghề kiếm tiền. Nó là cái Đạo". Hồi nhỏ, tôi không hiểu Đạo ở đây là gì. Sau này lớn lên, lăn lộn với nghề, tôi hiểu thì ra má nói về cái Đạo làm người. Tôi học được ở má hai điều quan trọng: Đó là trách nhiệm của người nghệ sĩ và sự trân trọng của người nghệ sĩ đối với nghề nghiệp của mình, với khán giả của mình. Do vậy, nghệ sĩ chúng tôi ngày xưa rất thận trọng với nghề. Chúng tôi kính Tổ nghiệp đến nỗi không dám nói một câu thất đức. Chính vì trân trọng nghề, trân trọng khán giả mà nghệ sĩ khi đó rất trân trọng cuộc sống của mình. Mình không thể dạy người đời sống đẹp mà bản thân mình lại sống lọc lừa, độc ác, vô ơn... Nghệ sĩ là người đem đến cái đẹp, ca ngợi cái đẹp nên họ phải sống sao cho đẹp, dù biết đó là điều rất khó".
 NGUYỄN VĂN LINH - TỪ CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG MẪU MỰC, KIÊN TRUNG ĐẾN "NHỮNG VIỆC CẦN LÀM NGAY" THỜI MỞ CỬA ĐẤT NƯỚC VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Đồng chí Nguyễn Văn Linh, tên thật là Nguyễn Văn Cúc, còn gọi là Mười Cúc, sinh ngày 01/7/1915 ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Sinh ra trong cảnh nước mất, nhà tan, tuổi trẻ được chứng kiến những phong trào đấu tranh sục sôi của những người yêu nước, đồng chí đã sớm giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng. Năm 1930, đồng chí tham gia rải truyền đơn chống thực dân Pháp, người thiếu niên 15 tuổi bị kết án tù chung thân tại địa ngục trần gian - Nhà tù Côn Đảo. Năm 1936, đồng chí được trả tự do và tiếp tục xây dựng cá tổ chức cơ sở đảng. Đến năm 1941, đồng chí bị bắt ở Vinh, kẻ thù kết án đồng chí 05 tù khổ sai tại nhà tù Côn Đảo lần thứ 2. Khi Cách mạng Tháng Tám thành công, đồng chí được đón về hoạt động ở miền Tây, từ đó đồng chí giữ nhiều cương vị, trọng trách của Đảng như Bí thứ Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, Bí thư Xứ ủy Nam Bộ, Bí thư Trung ương Cục miền Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 12 năm 1986, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, đây là Đại hội mở đầu thời kỳ đổi mới, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.


Cuộc đời hoạt động cách mạng của Đồng chí Nguyễn Văn Linh gắn liền với những chặng đường cam go, gian khổ, hào hùng của dân tộc ta, gần 70 năm hoạt động cách mạng đồng chí hoạt động trải rộng trên cả 03 miền đất nước, được Đảng tin cậy giao nhiều trọng trách quan trọng, nhưng dù ở cương vị nào đồng chí cũng đều hoàn thành xuất sắc và đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đất nước. Ông đã có lần nói “Đất nước mình dài rộng lắm. Cán bộ phải đi nhiều nơi mới hiểu được dân, như vợ hiểu chồng. Đảng ta lấy dân làm gốc. Nếu cái gốc mình không nắm được thì làm sao dựa được”.

Bốn tuổi mồ côi cha, bảy tuổi mồ côi mẹ, ngay từ nhỏ đồng chí Nguyễn Văn Linh đã chịu bao thiệt thòi, thiếu thốn, rồi đến những năm tháng chiến tranh gian khổ, người thanh niên Nguyễn Văn Linh đã phải chịu hơn 10 năm giam cầm tù đày và bị kẻ thù dùng mọi cực hình, đòn roi tra tấn, có lần ông kể lại, thực dân Pháp bắt ông vác bao lúa nặng, do không đủ sức ông khụy xuống và bị chúng dùng roi cá đuối đánh đến sau này vẫn còn những vết bẩm nổi trên lưng. Thế nhưng đòn roi của quân thù cũng không thể khuất phục được người chiến sĩ cộng sản. Ngược lại, với lý tưởng và niềm tin son sắt vào cách mạng, đồng chí vẫn nêu cao khí phách anh hùng, kiên cường, bất khuất, cùng các đồng chí trong chi bộ đảng nhà tù biến nhà từ thành trường học cộng sản, tổ chức các lớp học tập chính trị, văn hóa, ngoại ngữ để giác ngộ cán bộ, đảng viên và quần chúng. Ngay sau khi được ra tù, đồng chí lại không sợ hi sinh, gian khổ, lao vào hoạt động cách mạng. Trong thời kỳ gay go nhất và cũng oanh liệt nhất của cách mạng miền Nam, đó là vào năm 1959, kẻ thù dùng đạo Luật chết chóc 10/59, lê máy chém đi khắp miền Nam, dìm cách mạng miền Nam trong biển máu, đồng thời đưa quân càn quét tìm diệt lực lượng của ta, trong tình thế ngặt nghèo đó, đồng chí luôn bám sát Nhân dân, gắn bó với phong trào cách mạng để xây dựng, củng cố các cơ sở đảng và phát triển lực lượng.

Trên cương vị lãnh đạo của Đảng, cũng đúng là lúc bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu đứng trước nguy cơ sụp đổ, đất nước bị bao vây cấm vận, khủng hoảng kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, cuộc đấu tranh trong tư tưởng của mỗi cán bộ, đảng viên đang hết sức phức tạp, nếu không kiên định, không quyết liệt sẽ dễ dẫn đến chệch hướng phát triển theo con đường chủ nghĩa xã hội. Với tinh thần kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã cùng Trung ương Đảng vững vàng, chủ động, sáng tạo lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, vượt qua thử thách, kiên trì đường lối đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tập trung đổi mới kinh tế, phát huy dân chủ nhưng kiên quyết không chấp nhận đa nguyên, đa đảng. Với tinh thần quyết liệt đó, công cuộc đổi mới của đất nước ta đã đạt được thành tựu quan trọng. Từ một nước thiếu lương thực triền miên, chúng ta đã đảm bảo an ninh về lương thực và có lượng gạo xuất khẩu lớn; từ một nước làm không đủ ăn, thu không đủ chi, xuất khẩu không đủ nhập khẩu, chúng ta đã phấn đấu ra khỏi nhóm nước chậm phát triển và đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, cải thiện đời sống của Nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Kỷ niệm 108 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Linh, ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và công lao của Đồng chí, chúng ta càng trân trọng, tự hào, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đồng chí và nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn, để xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.

TRƯỜNG GIANG