Thứ Hai, 30 tháng 11, 2020

RFA LÀ CƠ QUAN GÌ

 RFA – Trung tâm tâm lý chiến chỉ nhăm nhăm nhằm vào Việt Nam

RFA – tổ chức “có nghề” trong lĩnh vực “chém gió”, xuyên tạc tình hình nội địa Việt Nam. Lấy danh nghĩa là một tổ chức phục vụ cho quyền lợi của Mỹ do một nhóm người Việt lưu vong điều hành nhằm làm suy yếu sự đoàn kết dân tộc của Việt Nam và gây bất ổn chính trị xã hội để các thế lực thù địch “thừa nước đục thả câu”.

Theo đó, RFA (Radio Free Asia) hay là “Đài Á châu tự do” được thành lập trong thời gian Chiến tranh lạnh (năm 1950), dưới sự quản lý của CIA, với mục tiêu chính là tuyên truyền đường lối của Mỹ bằng tiếng địa phương đến các quốc gia Mỹ xem là kẻ thù, tức các nước xã hội chủ nghĩa thời đó. Đến năm 1971 CIA chuyển quyền điều hành đài RFA sang cơ quan có tên là Board of International Broadcasting (BIB) do tổng thống Mỹ bổ nhiệm và chỉ đạo. Năm 1994, Quốc hội Mỹ thông qua dự luật truyền thông quốc tế, và RFA chính thức trở thành một công ty tư nhân “bất vụ lợi”. Tuy trên danh nghĩa là một công ty tư nhân, nhưng ngân sách của RFA lại được Quốc hội Mỹ tài trợ.


Hiện nay, RFA phát thanh 9 thứ tiếng qua làn sóng ngắn và internet, tuy mang danh nghĩa là một công tuy tư nhân, nhưng RFA không dấu diếm rằng nó là một công cụ nhằm phục vụ lợi ích và mục tiêu của chính quyền phương Tây. Mục đích thực sự của RFA là chống lại chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Hàng ngày, mỗi người dân Việt Nam có thể phải chứng kiến sự tra tấn bằng những bản tin chống Việt Nam qua ngôn ngữ của chính dân tộc mình. Âm mưu của chúng là phá hoại tư tưởng dẫn đến sự sụp đổ và tan rã chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam một cách nhanh chóng.

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2020

THANH HẢI VO THƯỢNG SƯ KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN Ở VIỆT NAM


Những năm qua, ở Việt Nam đã và đang xuất hiện những hiện tượng tôn giáo mới mang màu sắc chính trị phản động vì những người sáng lập ra những môn phái đó không chỉ hoạt động tu tập thuần túy mà còn tập hợp lực lượng, trá hình đan xen vào mục đích chính trị đen tối. Trong số đó, nổi lên hiện nay là tổ chức bất hợp pháp mang tên “Thanh Hải Vô Thượng sư”

"Thanh Hải Vô Thượng Sư" còn gọi là "Đạo tràng Tây Hồ", "Hội thiền định Suma Ching Hai", "Hội thiền định quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư", "Hội quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư", "Hội quốc tế thánh thiện Thanh Hải Vô Thượng Sư" do Đặng Thị Trinh – pháp hiệu "Thanh Hải" (sinh ngày 12/5/1948 tại Đức Phổ, Quảng Ngãi) lập ra năm 1989 tại Đài Loan.

Đặng Thị Trinh – pháp hiệu "Thanh Hải"
Hiện nay, tổ chức "Thanh Hải Vô Thượng Sư" có mặt tại 79 quốc gia và vùng lãnh thổ, phát triển mạnh tại nhiều nước như Mỹ, Canada, Australia, Thái Lan, Singapore, Malaysia,… trụ sở chính đặt tại thành phố El Monte, Nam California, Mỹ.

Tìm hiểu về "Thanh Hải Vô Thượng Sư" có thể thấy, đây là một tổ chức trá hình tôn giáo vì bản thân nó không có giáo lý chính thống mà tiếp thu giáo lý Phật giáo và đạo Sikh. Những người theo "Thanh Hải Vô Thượng Sư" phải ăn chay trường, thực hiện ngũ giới cấm, không thờ ông bà tổ tiên…. Trong quá trình rao giảng, phát triển tổ chức, Thanh Hải thể hiện lập trường phản động, chống cộng sản công khai.

Thông qua Văn phòng Cao ủy về người tị nạn của Liên hợp quốc (UNHCR), Thanh Hải thường xuyên đến các trại tị nạn người Việt tại Hồng Kông, Thái Lan, Singapore để tuyên truyền, phát triển tổ chức, xây dựng các văn phòng đại diện tại các trại tị nạn với ý đồ khuyên nhủ các phần tử vượt biên ra nước ngoài hồi hương trở về Việt Nam để hình thành lực lượng nòng cốt phục vụ việc tuyên truyền, phát triển đạo lâu dài.
"Thanh Hải Vô Thượng Sư" du nhập vào Việt Nam từ năm 1990, quá trình lôi kéo người tham gia có lồng ghép tuyên truyền tư tưởng phản động, chống Đảng cộng sản, chống chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Hiện nay "Thanh Hải Vô Thượng Sư" có khoảng 4.000 người tham gia tại 40 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư với hàng trăm điểm nhóm sinh hoạt trái pháp luật, trong đó tập trung đông nhất tại TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Đồng Nai, Khánh Hòa, Bình Dương…

Để tuyên truyền phát triển trái phép ở Việt Nam, những “tín đồ” trong nước thông qua nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, một hình thức trá hình với vỏ bọc rất kỹ lưỡng được đầu tư để lôi kéo trái phép người dân tham gia đó là thông qua việc tổ chức nhiều chương trình văn hóa văn nghệ, mở nhiều nhà hàng chay và các hoạt động mang danh nghĩa bảo vệ môi trường, "sống xanh"; lợi dụng các vấn đề mang tính thời sự đang được xã hội quan tâm như thiên tại, dịch bệnh… để tổ chức các hoạt động từ thiện, ủng hộ nhằm gây thanh thế.

Thời gian gần đây, lợi dụng tình hình dịch Covid-19, lũ lụt tại miền Trung, tổ chức "Thanh Hải Vô Thượng Sư" đẩy mạnh hoạt động từ thiện – xã hội qua việc gặp gỡ, ủng hộ một số cơ quan chức năng ở địa phương cho công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai lũ lụt. Với vỏ bọc này, các đối tượng đã ve vãn, qua mặt chính quyền một số địa phương nhằm khuếch trương thanh thế.


Hoạt động của “Thanh Hải Vô Thượng Sư” bị cấm là vì nó mang màu sắc chính trị phản động, giáo chủ Đặng Thị Trinh công khai quan điểm chống cộng sản trên mọi diễn đàn. Nhiều bài phát biểu của Trinh có nội dung kích động lòng hận thù, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.Không những vậy, mặc dù Thanh Hải đã vay mượn giáo lí của các tôn giáo chính thống như Công giáo, Phật giáo nhưng khi hoạt động lại phá vỡ các quy định của các tôn giáo truyền thống như thọ giới tỳ kheo ni cho nam giới. Hoạt động của Thanh Hải vô thượng sư mang tính chất dị đoan, hình thức cộng tu là phản khoa học, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của người tham gia như tập trung đông người thức suốt đêm để ngồi thiền, phải ăn chay trường; nhiều người đã trở thành nạn nhân của “Thanh Hải”, do sức khỏe không đảm bảo, do đã bị hù dọa là “nghiệp chướng” hoặc “thiên tai đời tới”, sợ phạm giới luật hoặc bị kích động đã “bỏ vợ, bỏ chồng”. Một số đối tượng cuồng tín chỉ muốn tu hành để lo cho “cuộc sống đời sau” được tốt hơn. Những hành vi đó đã có tác động xấu đến kinh tế, đời sống của người theo tà đạo, là nguy cơ dẫn đến những gánh nặng cho xã hội khi phải giải quyết những hậu quả của nó và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.


Do tính chất nguy hại của của tổ chức này như thế nên cần nghiêm cấm Thanh Hải vô thượng sư hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Cần làm cho mọi người dân Việt Nam hiểu rõ tính chất “tà giáo” và tính chất “chính trị phản động” của Thanh Hải để không ai nghe và tin theo.

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2020

 THỦY TIÊN - BÔNG HOA CỦA NGHỊ LỰC


“Hôm nay là ngày tràn đầy niềm vui đối với tôi, khi nhận được thư và hoa của bác thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tôi không ngờ câu chuyện nhỏ của mình lại nhận được sự quan tâm của bác”.

Suốt một thời gian dài chống chọi với vô vàn áp lực cùng bao mệt mỏi thể xác và tinh thần. Có những lúc Thuỷ Tiên gần như tuyệt vọng trong chuỗi ngày dài đằng đẵng, và hôm nay em đã chiến thắng bản thân để tìm lại niềm vui, hạnh phúc, bình yên thực sự trong đời.

Tiên cho biết: “Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc, được lắng nghe, được tiếp thêm nhiều động lực cho những thử thách phía trước. Đường còn dài nhưng tôi tin rằng sự nỗ lực của bản thân và sự ủng hộ tuyệt vời của mọi người, tôi sẽ vượt qua".



Trong bức thư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã bày tỏ sự xúc động về tấm gương về nghị lực, vươn lên nghịch cảnh để sống ý nghĩa của Thuỷ Tiên.

Phát biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Quốc hội sáng 10/11/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc đến câu chuyện xúc động của Thuỷ Tiên.

"Câu chuyện này đã truyền cảm hứng đến nhiều người, đó là nếu chúng ta giữ được tinh thần lạc quan trong mọi hoàn cảnh, chúng ta sẽ vượt qua mọi thách thức để không ngừng tiến về phía trước" - Thủ tướng nói.

Xin chúc mừng em Đặng Trần Thủy Tiên - nữ sinh viên xinh đẹp của Đại học Ngoại Thương Hà Nội đã chiến thắng căn bệnh ung thư sau hơn một năm điều trị dưới sự chăm sóc tận tình của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện K.

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2020

 CÂU CHUYỆN VỀ TỜ A4


Câu nói "Cầm tiền thì sợ tiền rơi, cầm tờ A4 đời đời ấm no" không còn xa lạ gì đối với bạn đọc, hôm nay tác giả cũng đề cập đến 1 tờ A4 đang được dư luận xã hội quan tâm đó là tờ A4 có chữ viết tay của Thủy Tiên kê khai 178 tỷ đồng tiền tự thiện ủng hộ người dân chịu thiên tai lũ lụt miền trung thời gian qua.

Khi chứng kiến 178 tỉ đồng đã được giải ngân trọn vẹn chỉ bằng chưa đầy một mặt giấy đã có rất nhiều ý kiến nghi ngờ rằng số tiền "khủng" 178 tỷ làm sao mà lại được Thủy Tiên "tiêu sạch" chỉ trong vòng 1 tháng như vậy. Và một vài tờ giấy chứng thực của các địa phương cũng như tờ kê khai viết tay chỉ vỏn vẹn 1 mặt A4 của nữ ca sĩ liệu đã hợp lý và đầy đủ để có thể chứng minh số tiền người dân khắp cả nước gửi về ủng hộ miền Trung đã được sử dụng hợp lý chưa?

Ngoài ra, những thông tin về những khoản tiền hỗ trợ người dân được đăng tải lên trên fanpage chính thức của Thủy Tiên thì số tiền, số hộ được phát quà, và số phần quà hoàn toàn không khớp nhau. Lấy ví dụ, trong đợt từ thiện cuối cùng, Thủy Tiên rút ra 63 tỉ đồng bằng 4 lần trong 2 ngày 19-20/11/2020. Vậy nhưng số tiền giải ngân trong đợt cuối ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, và ba xã của Thừa Thiên – Huế lại chỉ hơn 35 tỉ đồng. Vậy số tiền chênh lệch theo như “giải ngân” nguyên nhân ở đâu?

Có thể thấy rằng việc thiếu vắng những bản sao kê tài khoản ngân hàng đầy đủ sẽ dẫn đến nhiều nghi vấn về việc minh bạch trong các khoản thu chi tiền hỗ trợ cho người dân là điều khó tránh khỏi. Tại sao Thủy Tiên không scan rồi đưa file lên Google Drive, dẫn link là được mà Thủy Tiên? Vietcombank thu phí sao kê chỉ 5.000đ một tờ, có đắt lắm đâu nhỉ?

Khi chứng kiến vấn đề của Thủy Tiên khiến cho mọi người liên tưởng đến MC Phan Anh (hay được cộng đồng mạng nhắc đến với những tên gọi như “MC lũ”, “lũ đế”) cũng gặp nhiều gặp rắc rối, chịu nhiều nghi vấn về việc giải ngân 24 tỉ đồng hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của lũ lụt.

Qua đây, mọi người mới hiểu tại sao Nghị định 64/2008/NĐ-CP “về việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo” lại cần tổ chức đứng ra từ thiện là vì thế./.

MARADONA QUA ĐỜI

 Maradona, "cậu bé vàng" mang trái tim cộng sản đã qua đời đúng 4 năm sau ngày mất của Fidel (25/11/2016-25/11/2020).


Maradona yêu quý Fidel như cha của mình, anh cũng là bạn thân và là đồng chí của Hugo Chavez, Maduro, Morales, Daniel Ortega,... và các lãnh đạo cánh tả ở Mỹ Latinh.

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2020

PHẢN BIỆN HAY CÔNG KÍCH CHẾ ĐỘ
Quê Choa

Từ tháng 10/2020 đến nay miền Trung trải qua nhiều đợt bão lụt khiến nhiều người dân thiệt mạng, tài sản, hoa màu bị mất trắng, nhiều người sống trong cảnh "màn trời, chiếu đất". Hậu quả của thiên tai gây ra ngoài sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhà nước để người dân vượt qua khó khăn thì công lao không nhỏ để người dân miền trung có động lực hơn là các mạnh thường quân đến từ nhiều ngành, nghề khác nhau. Trong đó, trong đợt bão, lũ vừa qua, nhiều nghệ sỹ như Lý Hải, Minh Hà, Thủy Tiên, Hoài Linh, Quyền Linh... đã thông qua uy tín, sức ảnh hưởng của mình để kêu gọi toàn xã hội chung tay, góp sức giúp đỡ nhân dân các tỉnh miền Trung.
Thế nhưng, một điều trớ trêu thay, nhiều cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí với Nhà nước Việt Nam lại dựa vào lý do này để công kích chế độ. Các luận điệu được đưa ra như: Tham nhũng tràn lan khắp nơi nên các mạnh thường quân không dám đóng góp qua các tổ chức Nhà nước; chính quyền không đảm bảo uy tín để đại diện cho nguồn hỗ trợ của người dân; nhiều phán xét, nghi vấn cho rằng nhiều khoản từ thiện mà Mặt trận Tổ quốc quyên góp được sẽ bị thất thoát do tham nhũng, thay vì được chuyển đến tay người dân... 

Sau khi xem xét ý kiến trên, cá nhân tôi có một vài suy nghĩ chia sẻ với cộng đồng như sau: 

Tất cả mọi người dân đều có quyền giám sát, đưa ra nghi vấn, đánh giá hoặc phán xét... tuy nhiên, khi chưa có đủ thông tin, bằng chứng hoặc thậm chí chưa hiểu rõ vấn đề thì không nên quy kết, kết tội để bôi lem chế độ, vu khống những điều không có thực cho chính quyền. Bởi lẽ, ngay từ khi mưa bão diễn ra chính quyền mới là lực lượng trực tiếp ở bên người dân, hình ảnh những cán bộ, chiến sỹ hi sinh, chủ tịch xã qua đời... có lẽ chúng ta nên suy nghĩ lại để đưa ra lăng kính khách quan hơn.

Phản biện nhưng hãy trên tinh thần xây dựng, thay vì đăng tải, lan truyền thông tin thiếu khách quan trên mạng xã hội chúng ta có thể góp ý trực tiếp cho chính quyền thông qua các hộp thư cơ sở, thông qua kênh báo chí chính thống để cung cấp đầy đủ luận cứ phản ánh sự thật. Ngay cả những người trực tiếp đi thiện nguyện như Lý Hải - Minh Hà cũng trực tiếp đăng tải để phản ánh tình hình trên trang cá nhân của mình như sau:

“Bạn ơi, ở ngoài đây đường xá hư hỏng nhiều, mình đi thấy Nhà nước đang ráo riết sửa đường đó, các nhà bị sập cũng đều được hỗ trợ. Nhất là những vùng sâu vùng xa, mình đi vào đây chưa có mạnh thường quân nào tới, hỏi người dân thì mới biết tất cả đều là nhờ chính quyền giúp dân bạn ạ... Mong các bạn có cái nhìn khách quan hơn nhé. Thiên tai trên diện rộng, nước mình cũng không phải là cường quốc nên mỗi người một tay cùng Nhà nước giúp gì được cho bà con thì cùng làm ạ!”

Hãy phản biện trên tinh thần xây dựng, thay vì một chiều, cảm tính theo ý chí chủ quan của cá nhân vì một tương lai tốt đẹp hơn./.

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2020

 HẢO ĐANG MUỐN LÀM GÌ?
Trần Bình

Trong đợt mưa lũ vừa qua, Quảng Bình được xem là một trong những tỉnh chịu thiệt hại nhiều nhất do bão lũ. Việc nhà cửa bị ngập úng, tài sản bị lũ cuốn đi đã khiến cho cuộc sống của người dân nơi đây lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn.
Trước tình hình đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã trích từ ngân sách tỉnh năm 2020 hơn 109,2 tỷ đồng để cấp tạm ứng cho UBND các huyện, thành phố, thị xã cứu trợ khẩn cấp cho các hộ dân có nhà ở bị ngập lụt do mưa lũ kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Theo đó, các hộ dân có nhà ở bị ngập lụt từ 1m trở lên (tính từ nền nhà) sẽ được hỗ trợ 01 triệu đồng đồng/hộ.
Đây hoàn toàn là một chủ trương đúng đắn và kịp thời của chính quyền tỉnh Quảng Bình để hỗ trợ người dân sớm phục hồi và ổn định đời sống sau thiên tai, nhất là những hộ dân bị ngập sâu, thiệt hại nặng do mưa lũ.

Tuy nhiên, cố tình xuyên tạc chủ trương của UBND tỉnh Quảng Bình, linh mục Nguyễn Văn Hảo, quản xứ Diên Trường, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn lại cho rằng chính quyền xã Quảng Sơn chỉ hỗ trợ cho những hộ dân bị ngập trên 1m là để giữ lại tiền hỗ trợ của Chính phủ, không phát cho người dân.

Mặc dù đưa ra nhiều hình ảnh về những nhà dân bị ngập nặng tại xã Quảng Sơn, nhưng thực tế tại các vùng bị ngập lụt không phải nhà nào cũng ngập sâu như nhau, có nhà xây cao và cũng có nhà xây thấp, đối với những nhà dân bị nước ngập tính từ nền nhà lên chỉ khoảng 0,1 – 0,2m, hầu như không có thiệt hại về tài sản; trong khi đó đối với những nhà dân bị ngập sâu từ 1m trở lên thường có thiệt hại về tài sản khá lớn do khó khăn trong việc di dời tài sản đến nơi cao hơn. Vì vậy việc hỗ trợ chỉ ưu tiên cho những hộ dân có nhà ở bị ngập lụt từ 1m trở lên là hoàn toàn phù hợp, đúng đối tượng.

Đặc biệt, qua nắm bắt được biết hiện chính quyền xã Quảng Sơn mới chỉ đang tiến hành đo đạc mức ngập lụt tại các hộ dân và lên danh sách đối tượng được hỗ trợ theo đúng tiêu chí, đúng đối tượng theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình nên việc linh mục Hảo thông tin chỉ có “vỏn vẹn 4 hộ nghèo được nhận 1 mỗi nhà 1 triệu tiền cứu trợ” là hoàn toàn bịa đặt.
Không rõ động cơ, mục đích của linh mục Hảo khi xuyên tạc, bịa đặt các thông tin trên là do thiếu hiểu biết hay chỉ là chiêu trò “câu like, câu view” rẻ tiền để thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận, nhưng hành vi trên hoàn toàn không hề phù hợp, xứng đáng với hình ảnh của một người linh mục Công giáo.

Tuy nhiên, với bản chất là một tên linh mục phản động từ trước tới nay, có thể thấy rõ được âm mưu của Nguyễn Văn Hảo chính là muốn chia rẽ tình đoàn kết dân tộc, phủ nhận công lao của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng chống dịch. Đây thực sự là một chiêu trò vô cùng bỉ ổi và càng không thể chấp nhận được đối với một vị linh mục. Có lẽ đã đến lúc cần phải có biện pháp xử lí đối với tên linh cẩu này.

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2020

 LƯƠNG TÂM NHÀ BÁO ĐỂ ĐÂU?
Trần Bình

Về một sự việc mới xảy ra gần đây, trong lúc giải quyết một vụ ẩu đả gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh - cán bộ Công an xã Đạo Lý (Lý Nhân, Hà Nam) bất ngờ bị một đối tượng tấn công gây thương tích nặng ngay tại hiện trường. Mặc dù được quần chúng nhân dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, tuy nhiên đến khoảng 15 giờ cùng ngày 10-11, Thượng úy Minh đã qua đời tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lý Nhân, nguyên nhân do bị vỡ lá lách trái gây mất máu cấp dẫn đến tử vong.
Một hành động hy sinh vì nhiệm vụ như vậy, nhưng đọc tiêu đề của một số tờ báo trong nước đưa tin về sự việc, người đọc không khỏi giật mình về cách giật tít của các phóng viên: "Thượng uý công an bị đánh tử vong ở Hà Nam" (Báo Vietnamnet), "Thượng uý công an bị đấm tử vong khi can ngăn vụ xô xát" (Báo Lao động), "Thượng uý công an bị đánh chết khi giải quyết vụ ẩu đả" (Báo Tuổi trẻ), "Can ngăn đánh nhau, Thượng úy công an bị đánh tử vong" (Báo Người lao động)...

Chẳng lẽ hai chữ HY SINH khó viết thế sao hả các nhà báo?

Các anh, chị phóng viên biến sự hi sinh của một con người vì giữ bình yên cho cuộc sống của nhân dân thành một cái chết trong một vụ ẩu đả như kiểu bọn xã hội. Thử hỏi, các anh, chị làm như vậy có đúng với lương tâm nghề nghiệp không?

Thậm chí, có tờ báo còn nhanh nhảu trích tin đến sai cả ngày. Một sự cẩu thả không thể thông cảm được.

Sự hi sinh của người lính cả ở thời chiến lẫn thời bình đều là nỗi đau thương vô hạn, niềm mất mát to lớn không chỉ của gia đình đồng chí ấy mà còn của cả Đảng, Nhà nước, Lực lượng vũ trang và Nhân dân. Sự hi sinh ấy là thiêng liêng, nỗi mất mát, đau thương ấy là to lớn, không cớ gì không thể dùng 1 từ ngữ kính trọng hơn để gọi.

Bất kể ai ngã xuống vì nước, vì dân thì đều nên gọi là “hi sinh”. Đó là sự kính trọng cần thiết đối với với những người đã đổ máu, đã ngã xuống vì sự bình yên của chính chúng ta và cho sự trường tồn của đất nước này!

Trước những mất mát, hy sinh của người lính trong cuộc sống này, nếu có viết hãy viết những điều thật tử tế với đầy đủ sự hiểu biết và kính trọng. Nếu thiếu hiểu biết thì đừng viết, vì viết như vậy là chà đạp lên sự hy sinh, nỗi đau thương mất mát của người lính, chà đạp lên đạo lý làm người của dân tộc Việt Nam.

Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2020

 CÁI TÂM TRONG SÁNG CỦA NGƯỜI LÀM THIỆN NGUYỆN
Nguyễn Anh

Những ngày gần đây, đồng bào ở các tỉnh miền Trung đã phải trải qua nhiều thiên tai, thảm họa dồn dập. Bão chồng bão, mưa lớn gây lũ lụt, sạt lở đất... đã gây nên những tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản. Mất mát, đau thương là không thể đong đếm nhưng trong hoàn cảnh gian khó, bên cạnh sự chăm lo, trợ giúp kịp thời của Ðảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, sự đồng lòng, sẻ chia của người dân cả nước phần nào đã giúp đồng bào miền Trung thêm ấm lòng, vững tâm vượt qua khó khăn, từng bước khôi phục cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng xuất hiện tình trạng một số người lợi dụng “chiếc áo” từ thiện nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi, thậm chí còn có hành vi tiêu cực, phản cảm, gây bức xúc trong dư luận.
Thật cảm động khi chứng kiến những đoàn xe chở hàng cứu trợ nối dài, hối hả tiến về miền trung. Trên khắp cả nước, từ công sở, trường học, tổ dân phố, doanh nghiệp, tổ chức xã hội cho đến mạng xã hội... đều xuất hiện lời kêu gọi quyên góp, giúp đỡ đồng bào miền trung. Cùng với người dân cả nước, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng chung tay kêu gọi hỗ trợ, trực tiếp đi cứu trợ. Có nữ ca sĩ đã kêu gọi quyên góp được số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng. Nữ ca sĩ cũng đã đến tận những nơi là rốn lũ của Huế, Quảng Bình, Quảng Trị,… để chia quà, phát tiền mặt cho các cá nhân, hộ gia đình chịu nhiều thiệt hại từ thiên tai.

Thực tế cho thấy việc người nổi tiếng tham gia các hoạt động từ thiện mang nhiều hiệu ứng tích cực, bởi ảnh hưởng của họ đến công chúng là rất lớn. Nhiều người hẳn vẫn còn nhớ hồi đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 lan rộng trên nhiều tỉnh, thành phố, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã có nhiều hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch, đứng lên kêu gọi, quyên góp hàng chục tỷ đồng cùng vật tư y tế thiết thực khác để hỗ trợ đội ngũ nhân viên y tế trong tuyến đầu chống dịch.

Trên thực tế, việc hỗ trợ, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn luôn là việc làm thường xuyên, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, từ diễn biến gần đây, bên cạnh các cá nhân, đơn vị, tổ chức làm thiện nguyện xuất phát từ mục đích trong sáng, nhân văn, đã và đang xuất hiện một số đối tượng lợi dụng từ thiện để trục lợi, đánh bóng bản thân, làm từ thiện không đúng cách,... nên đã gây ra không ít hệ lụy.

Hệ lụy lớn nhất từ tình trạng này là người nhận cứu trợ phải gánh chịu những tổn thương rất lớn về tinh thần, tâm lý. Một hệ lụy khác là một số trường hợp đã có hành động trục lợi, bớt xén tiền quyên góp hoặc mạo danh, lợi dụng hình ảnh người nổi tiếng đang làm công tác từ thiện nhằm mục đích mưu lợi cho cá nhân. Thậm chí, việc ca sĩ P.T có phát ngôn chưa đúng mực, đã xúc phạm người nhận cứu trợ tại Quảng Ngãi khi cho rằng họ đã nổi lòng tham, chỉ "canh me" để nhận tiền (10 triệu đồng) mà vứt bỏ các nhu yếu phẩm. Phát ngôn của P.T bị phản đối gay gắt và cô đã phải làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh.

Có thể thấy lâu nay phần lớn việc làm từ thiện của một số tổ chức, cá nhân còn có tính tự phát, mạnh ai nấy làm, nên đôi khi chưa phát huy hết được hiệu quả như mong muốn. Vì thế trong thời gian tới, các hoạt động thiện nguyện cần có sự chấn chỉnh sao cho đúng luật pháp, phù hợp với các quy tắc về văn hóa, đạo đức, có cơ chế giám sát chặt chẽ. Muốn vậy, người làm từ thiện cần phải có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương để rà soát, lập danh sách chính xác về trường hợp đủ tiêu chuẩn nhận cứu trợ, cũng như nội dung cần cứu trợ. Tránh việc làm tự phát, cảm tính, tạo nguy cơ gây mất đoàn kết và có thể thành cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng, công kích, xuyên tạc.

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2020

 NHỮNG KẺ MẶC QUÂN PHỤC NGỤY QUÂN DIỄN TRÒ MÈO: HÃY CHẤM DỨT TRÒ TỰ LÀM NHỤC BẢN THÂN MÌNH ĐI


Từ đầu năm 2019 đến nay, ngay giữa Thủ đô Hà Nội đã xuất hiện một đám người nghênh ngang mặc đồ quân phục của Mỹ - Ngụy với đủ trò quái dị. Ban đầu, nhóm này chỉ vài người, nay đã lên đến vài chục. Họ đã mặc quân phục có đủ các loại sắc lính, từ lính dù mũ nồi đỏ, đến lính mũ nồi xanh rằn ri, Biệt động quân, rồi Thủy quân lục chiến, lính của Quân đoàn I, II, III của quân ngụy Sài Gòn... Đây là một đám người đang cố gắng làm sống lại thây ma VNCH đã chết từ 30/4/1975.

Thời gian qua, dư luận rất bức xúc và phản ứng gay gắt trước hành động điên cuồng, dị hợm của bọn này. Gần đây nhất là chúng đã kéo đến Hội trường Khu phố 1, thị trấn Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, dưới cờ Đảng, cờ Nước để ăn nhậu, nhảy múa, quay phim, chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Ngông cuồng, thách thức và điên dại đến thế thì không thể chấp nhận được. Đám người này cứ vài ngày là tập hợp, diễn đủ trò, nhìn chẳng ra con người đúng nghĩa. Chúng tụ tập, tổ chức tiệc tùng, nhảy nhót, ca hát những bài ca trước năm 1975.


Thậm chí chúng còn mất dạy đến mức kéo nguyên bầy vào rừng để tập trận giả, đem theo những thứ đồ chơi có kiểu dáng, hình dạng như súng thật. Chúng mô phỏng, chế ra những loại vũ khí mà Mỹ - Ngụy sử dụng để xâm lược nước ta, giết hại hàng triệu đồng bào và chiến sỹ của ta. Rồi chúng đóng giả những tên lính bị thương, băng bó tay chân, đầu dính đầy thuốc đỏ, trườn bò, lăn lê như tập trận thật. Chúng còn tuyên bố “Anh em yêu đồ lính VNCH vùng II và vùng III hành quân vào Thủ đô Hà Nội”. Đám người này tự nhận là “Hội yêu nhạc vàng, yêu đồ lính VHCH”. Nhìn cảnh chúng diễn trò thế này, nhiều người không khỏi bức xúc vì sự bệnh hoạn, hoang tưởng của chúng đã trở nên nghiêm trọng. Đúng là hết thuốc chữa, chỉ có thể trừng trị bằng pháp luật mà thôi.

Trong đám hội thừa mỡ nhưng thiếu não đó có một gương mặt khá quen thuộc trong làng điện ảnh nước ta, đó là nghệ sĩ ưu tú Chu Hùng. Với gương mặt dữ dằn, ông thường được các đạo diễn chọn vào đóng các vai xã hội đen, giang hồ, tội phạm. Thời gian gần đây, hình ảnh của ông xuất hiện đầy rẫy trên diễn đàn mạng xã hội, mọi người bàn tán xôn xao. Tiếc là ông không phải xuất hiện trong vai trò diễn viên ở bộ phim nào mà ông xuất hiện trong cái nhóm hội những người yêu áo lính ngụy. Nghe đâu những clip quay, dàn dựng cảnh trong rừng, hội quán đều có sự hướng dẫn, đạo diễn của ông. Là một nghệ sĩ ưu tú, nhưng diễn viên Chu Hùng lại không dùng hình ảnh cá nhân của mình để lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống mà lại tập hợp thành phần bất hảo, chống phá để làm những trò dị hợm cho công chúng phải lên án, chỉ trích. Thật xấu hổ quá.

Dư luận đặt câu hỏi: “Vì sao ngay giữa Thủ đô Hà Nội lại có thể tồn tại những thứ quái thai, phản cảm như vậy?”. Rõ ràng, không ai có thể chấp nhận được những kẻ đủ các thành phần hỗn tạp trong xã hội lại ngang nhiên diễn trò, khơi gợi lại quá khứ đau thương của dân tộc, đóng giả những kẻ đồ tể đã gây tội ác trên khắp đất nước ta. Nhẫn tâm xúc phạm đến anh linh những người đã ngã xuống vì sự bình yên của dân tộc này. Vậy mà ngày nay lũ dị hợm chúng mày được ăn trắng, mặc trơn, thừa hơi, rửng mỡ khoác lên người chiếc áo của những kẻ từng giết cha, ông chúng mày mà nhảy múa, ưỡn ẹo reo hò trong hoan hỉ. Có thấy nhục không?

Vì sao bọn này làm trò chướng tai gai mắt thế này lâu rồi mà ngành chức năng vẫn chưa xử lý? Tại sao lại để chúng nhở nhơ, liên tục tái diễn lại hình ảnh chỉ gợi thêm nỗi đau, mất mát của dân tộc mình. Bởi vì hiện nay, pháp luật Việt Nam vẫn chưa điều chỉnh đối với hành vi làm ra, mua bán, mặc quân phục của chế độ Ngụy và lực lượng vũ trang nước khác. Đây là sơ hở rất lớn để các thế lực thù địch lợi dụng dùng để xúi giục những thành phần bất hảo, ngông cuồng trong nước làm trò nhố nhăng, phản cảm.

Thiết nghĩ, Nhà nước ta cần nhanh chóng xây dựng, ban hành quy định xử lý nghiêm minh những hành vi thế này để không còn kẻ nào có thể lợi dụng xúc phạm đến dân tộc ta. Nếu những hành vi này, mầm móng này không có biện pháp ngăn chặn kịp thời sẽ tạo thành phong trào, tiền lệ xấu trong xã hội thì nguy hại vô cùng.

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2020

THÔNG TIN VỀ HÀNG RÀO BIÊN GIỚI VIỆT NAM - TRUNG QUỐC


Cụ thể, phía Trung Quốc đã và đang xây dựng tuyến hàng rào biên giới dọc hết các tỉnh biên giới với Việt Nam nhằm mục đích ngăn chặn hoạt động buôn lậu ngày càng phức tạp trong những năm qua.

Tuyến hàng rào này đã được đưa tin nhiều trong 2 năm trở lại đây, nhưng thực thế nó đã được triển khai xây dựng từ nhiều năm trước đó.


Điều quan trọng chúng ta cần phải biết đó là tuyến hàng rào này không nằm trên đường biên giới mà cách đường biên giới ít nhất 2,5m về phía Trung Quốc, có nghĩa là Trung Quốc xây dựng trên chính đất của họ. Đồng thời, chúng ta cũng đang triển khai lắp đặt hệ thống camera trên toàn tuyến biên giới Việt - Trung để giám sát hoạt động qua lại ở biên giới.

Ngoài ra, bộ đội Biên phòng của chúng ta luôn luôn túc trực tuần tra, canh gác không để một tấc đất nào bị xâm lấn, cũng như ngăn chặn mọi hoạt động phạm pháp ở khu vực biên giới.

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2020

 HAI CHỮ "HI SINH" KHÓ VIẾT THẾ SAO?


Trong lúc giải quyết một vụ đ.ánh nhau trên địa bàn, thượng úy Nguyễn Tuấn Minh - cán bộ Công an xã Đạo Lý (Lý Nhân, Hà Nam) bất ngờ bị một đối tượng xông vào đấm v.ỡ lá lách. Mặc dù được quần chúng nhân dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, tuy nhiên đến khoảng 15 giờ cùng ngày 10-11, thượng úy Minh đã qua đời tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lý Nhân, nguyên nhân do bị vỡ lá lách trái gây mất máu cấp dẫn đến t.ử vong.
Một hành động hi sinh vì nhiệm vụ như vậy, nhưng đọc tiêu đề của các tờ báo trong nước đưa tin về sự việc, người đọc không khỏi giật mình về cách giật tít của các phóng viên: "Can ngăn đánh nhau, thượng úy công an bị đánh tử vong" (Báo Pháp luật), "Thượng úy công an bị đánh chết khi làm nhiệm vụ", "Thượng úy công an bị đánh tử vong" (Báo Tiền phong, Lao động),...


Ngôn từ Việt Nam vốn được đánh giá là đa dạng và phong phú, cùng một nghĩa trong những ngữ cảnh khác nhau sẽ được dùng những từ khác nhau. Chẳng phải dạy, ai cũng biết, trong trường hợp khi người lính ngã xuống vì bình yên của đất nước, thì phải dùng từ gì để miêu tả.
Chẳng lẽ hai chữ hi sinh khó viết thế sao hả các nhà báo?

 ĐỪNG NHẦM TƯỞNG
Trần Bình

Mấy hôm nay, cư dân mạng nhà ta rất quan tâm và mong cho tay CS ngầm Đỗ Nam Trung thắng cử, mình cũng vui lắm nhưng phải nói mấy câu rất thật rằng:
Bất cứ ai là tổng thống Mỹ, Joe Biden hoặc Trump, đều chỉ quan tâm đến lợi ích của Mỹ là trước tiên. Mà bất cứ một đảng phái nào, dù Dân chủ hay Cộng hòa, cũng đều có những chính sách kìm hãm Trung Quốc. Nói một cách đơn giản, phía Cộng hòa nhắm vào kinh tế, quân sự, ngoại giao… còn phía Dân chủ thường hay sử dụng quân bài dân chủ, nhân quyền, sắc tộc, tôn giáo…

Dưới thời ông Trump, Việt Nam “bị” đưa ra khỏi danh sách các quốc gia hưởng ưu đãi của các nước phát triển. Rồi phía Chính phủ Mỹ còn cho rằng Việt Nam đã thao túng tiền tệ trong một thương vụ xuất khẩu lốp xe, rồi cũng từng không dưới 2 lần cho rằng Việt Nam là một kẻ thao túng tiền tệ và liên tục đe dọa sẽ áp thuế lên hàng xuất khẩu từ Việt Nam. Trên mạng xã hội, ông Trump từng viết rằng Việt Nam là “kẻ lợi dụng” trong chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, khiến thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ.

Vào đầu tháng 7, phía chính quyền TT Trump còn trực tiếp cho rằng Việt Nam, cùng với Trung Quốc và Đài Loan đã có những áp đặt vô lý tại Biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của Mỹ và đồng minh. Cũng từ những động thái gia tăng hoạt động quân sự tại Biển Đông của Mỹ, Trung Quốc từng đưa tên lửa ra đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Và tất nhiên, phía Mỹ và TT TRump chưa bao giờ thừa nhận chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông, nên đừng nhầm tưởng.

Hàng ngàn năm ở cạnh Trung Quốc, làm gì có cần ông tổng thống nào, mà Việt Nam vẫn bảo vệ được độc lập, chủ quyền, vẫn có tiếng nói riêng, vẫn kết bạn với bạn bè khắp thế giới. Dù là ông Biden lên, hay ông Trump tại vị, thì Việt Nam vẫn phải độc lập, tự chủ, tự cường, phải tự đứng trên đôi chân của mình.

Thế nhưng, trên MXH các anh hùng bàn phím lại đang cho rằng: “Nếu ông Biden trúng cử thì kéo nhau đi học tiếng Trung Quốc là vừa” hoặc “Nếu ông Biden trúng cử thì ai lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa cho Việt Nam”, cái quái gì vậy?????

Từ bao giờ, mà một đám người Việt lại muốn giao phó vận mệnh dân tộc, chủ quyền dân tộc vào tay một lãnh đạo đến từ nước ngoài như vậy? Rồi thậm chí sợ sệt, lo lắng nếu người lãnh đạo đó không trúng cử mà lại là một người khác. Người Mỹ bầu tổng thống của họ, vì quyền lợi của họ, chứ đâu bầu tổng thống cho người Việt Nam? Cứ đả kích chế độ Việt Nam Cộng Hòa là dựa hơi Mỹ, nhờ cậy Mỹ, nhưng với suy nghĩ như đã nói ở trên, thì tự nhìn nhận lại bản thân xem, có gì khác gì Việt Nam Cộng Hòa hồi trước đâu? Như vậy thì cha ông hy sinh làm gì, chiến đấu làm gì?

Bởi thế, những cư dân MXH cần tỉnh táo, nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, toàn diện và đừng quên những bài học của quá khứ. Mong ai thắng cử là một chuyện, nhưng đừng ngây thơ, ảo tưởng đến mức quá tin tưởng vào những lời lẽ ngoại giao đẹp đẽ hay những thông tin vô trách nhiệm trên MXH để rồi vỡ mộng.

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2020

LINH MỤC GIOAN NGUYỄN NGỌC NAM PHONG NUỐI TIẾC NHỮNG ĐIỀU KHÔNG ĐÁNG
Quê Choa

Sống trong một môi trường hòa bình, ổn định có sự tự do như hiện nay nhưng Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong (NNNP) lại hoài niệm đến một chế độ cũ đã bị phế truất bởi sự không hợp lý, chống lại dân tộc với một bộ máy chóp bu. Sự ám thị của Gioan NNNP vẫn luôn quy kết cho rằng chế độ hiện tại của Việt Nam là xấu, là độc tài và so sánh với sự tồn tại của chính quyền trước đó của VNCH.
Dưới góc nhìn khách quan, tôi thấy rằng với cương vị là một nhà tu hành Gioan NNNP đã quá độc tài ngay từ trong tư tưởng, áp đặt cách suy nghĩ của mình để rao giảng cho rất nhiều con chiên của mình. Với những lập trường, quan điểm thể hiện trên trang cá nhân của mình, Gioan NNNP đã công khai quay lưng với nhân dân Việt Nam, công khai hành vi chống chính quyền. Bản thân ông là một người tu hành, ông lại quay sang làm chính trị thì e rằng cách tiếp cận này ngay từ đầu của ông đã quá sai lầm.

Thăm mộ của ông Ngô Đình Diệm, NNNP lại công khai trên mạng xã hội facebook với những lời lẽ có cánh để tâng bốc sự tồn tại của chế độ cũ và đi đến quy kết về chế độ hiện nay. NNNP dẫn lời của Ngô Đình Diệm cho rằng:

…chế độ này tuy còn nhiều khuyết điểm, cũng còn hơn nhiều chế độ khác. Người ta chê là độc tài, nhưng chỉ sợ còn những thứ độc tài khủng khiếp. "Tôi tiến hãy theo tôi. Tôi lùi hãy giết tôi. Tôi chết hãy nối chí tôi". Kết thúc lời của mình Gioan NNNP mong cho thế hệ hôm nay nối chí ngài để cùng nhau xây lại giang sơn.

Sự thật là, NNNP đang sống trong những ngày hòa bình, ổn định. Nhưng trong tư tưởng chống đối của ông ta vẫn khắc sâu suy nghĩ chống đối, tìm cách để dựng dậy thây ma VNCH. Liệu có đáng không ? Đây thực sự có phải là sự đúng đắn của một nhà tu hành không. Nếu một người tu hành nhưng không nhận được sự tôn trọng của người khác thì thực sự không xứng đáng.

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2020

NGƯỜI "DỊ ỨNG" VỚI NGÀNH CÔNG AN
Ngày 17/10, nghe tin 7 người dân xã Hướng Việt do mưa lũ bị mất tích. Đại úy Trương Văn Thắng (công an xã chính quy) lập tức cùng chính quyền cơ sơ lao vào khu vực nguy hiểm để tìm kiếm người dân. 4 ngày sau, sau cả đêm hành quân trong rừng đối diện với bao nguy hiểm, đồng đội anh đã vượt suối băng đèo, đưa thi thể anh trở về với gia đình. Rồi biết bao đồng chí công an xã chính quy những ngày mưa lũ lịch sử bám địa bàn, cứu giúp nhân dân gặp nạn cùng dân dọn hậu quả sau bão lũ. 

Đó là 1 trong hàng ngàn công việc mà lực lượng công an chính quy được điều về xã theo đề án của Bộ Công an đang tiến hành hàng ngày. Họ đã chứng minh đây là một chủ trương lớn và đúng đắn của Bộ. Chẳng ai muốn xa vợ xa con, xa trung tâm để về những vùng nông thôn, vùng núi xa lắc, xa lơ còn nhiều khó khăn. Nhưng vì nhiệm vụ, vì lời thề, hàng ngàn cán bộ công an chính quy đã đến với những vùng đất xa xôi, nhiều khó khăn cùng chính quyền cơ sở xây dựng một thế trận ANTT vững mạnh.
Vậy mà, giữa nghị trường quốc hội, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng lại khẳng khái phát biểu rằng “Cứ đến lễ tết là công an cơ sở đi thu tiền của bà con buôn bán”. Câu nói làm đau nhói trái tim, xúc phạm đến danh dự của những cán bộ cơ sở hàng ngày vẫn tận tụy vì nhân dân. Vì họ từ người bảo vệ ANTT bỗng như trở thành một kẻ bảo kê, họ từ người giữ bình yên cuộc sống bỗng trở thành như những người sách nhiễu nhân dân. 

Cách đây 2 năm, dựa trên những phép tính sai lầm, cũng trên diễn đàn Quốc hội, ĐB Nhưỡng kết luận rằng “vi phạm của cơ quan điều tra rất khủng khiếp”. Cử tri công an nói chung, lực lượng điều tra nói riêng lúc bấy giờ đã rất bức xúc trước phát biểu trên vì nó phủ nhận nỗ lực cố gắng của cán bộ điều tra trên toàn quốc. Còn lần này, tôi không vội vàng bình luận vì chí ít vẫn mong rằng ĐB Nhưỡng sau đó sẽ công bố số liệu, tài liệu mà ông đã thống kê chứng minh hành vi chưa chuẩn mực của lực lượng công an cơ sở. Còn ở đâu đó sẽ vẫn còn hiện tượng như ĐB Nhưỡng nêu nhưng như Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu, hãy cứ gọi vào đường dây nóng của Bộ để phản ánh và xử lý. 

Diễn đàn Quốc hội là nơi các ĐBQH nói lên tiếng nói của người dân đến các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhưng không phải vì thế mà ĐBQH lại mượn danh đại biểu của nhân dân để nói lên tiếng nói chủ quan, phiến diện của mình. Chẳng thế mà người ta gọi ĐB Lưu Bình Nhưỡng là người “dị ứng” với ngành Công an!

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2020

NGUYÊN NHÂN ANH TRUNG - KHẨU TRANG BỊ SA THẢI

    "You're fired" - "Bạn đã bị sa thải".

    Các phóng viên tại Nhà Trắng mô tả bên trong tòa nhà quyền lực nhất nước Mỹ suốt 1 tiếng sau tin thắng cử của ông Joe Biden chỉ có sự im lặng, không một phản ứng gì.

    Trong 1 tiếng đầu tiên sau khi hàng loạt hãng tin của Mỹ tuyên bố ông Joe Biden đã chiến thắng kỳ bầu cử tổng thống năm 2020, tòa nhà số 1600 Đại lộ Pennsylvania vẫn chìm trong im lặng.



    Vì sao ông Trump bị đánh bại?

    Ba cố vấn của Tổng thống Trump nói rằng việc xử lý đại dịch của ông là tác nhân lớn dẫn tới thất bại tranh cử.

    Một cố vấn cấp cao cho biết thái độ bác bỏ của ông Trump và thông tin sai lệch về virus đã khiến các cử tri quan trọng xa lánh.
    Vị cố vấn này nói rằng ông Trump không thể xử lý hiệu quả đại dịch. Ông không hiểu rằng những cử tri cao tuổi là đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao nhất, từ đó họ lo sợ cách tổng thống đối phó với đại dịch.

    Một cố vấn khác cho biết ông Trump đã lựa chọn mở cửa nền kinh tế, thay vì kiểm soát đại dịch, và gánh chịu hậu quả trong ngày bầu cử.

    And now: "You're fired"

CUỘC SÔNG MÀ - KHI CHỊ ĐẸP UẤT ỨC VÌ ỔNG GIÀ

 Các trợ lý của Đệ nhất Phu nhân cho rằng khả năng tan vỡ hôn nhân của vợ chồng Tổng thống chỉ còn là vấn đề thời gian.

Melania Trump được cho là từng bật khóc khi chồng bà thắng cử năm 2016. Thậm chí vợ chồng Trump có phòng ngủ riêng trong Nhà Trắng và cuộc hôn nhân của họ chỉ là ''làm ăn''.


Theo đó, cuộc hôn nhân 15 năm của nhà Trump đã chấm dứt.
Hiện giờ, bà Melania đang đếm ngược từng phút một cho đến khi ông Trump rời nhiệm sở và bà có thể ly dị. Nếu Melania cố giở trò xấu hổ này trong lúc ông Trump vẫn còn đương chức, thì bà có thể sẽ được phạt.

Gần đây nhất, tại hai cuộc tranh luận Tổng thống, Melania đều lạnh lùng gạt tay chồng. Bất chấp thái độ lạnh lùng trước công chúng, Melania nói rằng bà có "mối quan hệ tuyệt vời" với chồng. Trump cũng khẳng định họ không bao giờ cãi nhau.

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2020

NGUYÊN THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG - NGUYỄN VĂN BÌNH BỊ KỈ LUẬT

    Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Bình do có nhiều vi phạm trong thời gian giữ chức Thống đốc NHNN Việt Nam.

    Ngày 6/11/2020, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị để xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

    Xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy, trong thời gian giữ cương vị Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Văn Bình đã có những vi phạm, khuyết điểm sau:

    1. Chịu trách nhiệm người đứng đầu về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành văn bản quy định có nội dung không đầy đủ, không đúng nguyên tắc theo quy định của Chính phủ, dẫn đến các vi phạm, khuyết điểm trong xử lý nợ xấu, gây thất thu ngân sách nhà nước.

    2. Vi phạm trong việc ký ban hành nghị quyết đồng ý cho Ngân hàng Xây dựng vay đặc biệt với lãi suất 0% và không có tài sản bảo đảm.

    3. Chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc chấp thuận cho nhóm Thiên Thanh được mua lại cổ phần của Ngân hàng Đại Tín; chấp thuận cho Phạm Công Danh là nhân sự dự kiến thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng; không kiểm soát đặc biệt đối với Ngân hàng Xây dựng.

    4. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc khi không báo cáo cấp có thẩm quyền cho chủ trương đối với những vấn đề lớn, hệ trọng. Không báo cáo đầy đủ và thực hiện không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc mua bắt buộc 3 ngân hàng với giá không đồng là vi phạm nguyên tắc thẩm quyền.

    5. Để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, nhiều cá nhân bị xử lý hình sự.

    Như vậy, trong thời gian giữ cương vị Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Văn Bình chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và trách nhiệm cá nhân của ông trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công, gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục; nhiều cán bộ, đảng viên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và lãnh đạo chủ chốt một số tổ chức tín dụng vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự.
    Những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Văn Bình là nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cá nhân ông.

    Trong quá trình kiểm điểm, ông Nguyễn Văn Bình đã nhận trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm và tự nhận hình thức kỷ luật.

    Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Bình bằng hình thức cảnh cáo.

BẢN LĨNH  NỮ CÔNG ANLÀM NÓNG NGHỊ TRƯỜNG

 

Mấy hôm nay, nghị trường thật sự nóng khi đại biểu Ksor H’Bơ Khăp (38 tuổi, tên thường gọi Ksor Phước Hà), dân tộc Gia Rai, Trung tá, Trưởng Công an thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đứng lên chất vấn.

Bà là con gái của ông Ksor Phước, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ Việt Nam (2002-2007). Có truyền thống mẫu hệ. Bà còn là trưởng họ nên có tính quyết đoán. Bà đã không tránh né, không ngại va chạm khi chất vấn 2 bộ trưởng.

Với ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT bà truy “làm gì có rừng tự nhiên tăng lên, các ông đang nhập nhằng đất trồng cây lâm nghiệp đất rừng phòng hộ 327 với rừng tự nhiên. Nên nhớ khoa học đã chỉ ra rừng đặc chủng như vậy có tác dụng rất ít trong chống lũ bão lụt sạt lở và cải thiện chất lượng không khí, bởi nó ít tán ít tầng.”



Còn với ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công thương, nữ Trung tá Công an nói thẳng: “Bây giờ điện năng lượng, pin năng lượng tràn lan. Sau này pin đó dùng để làm gì? Dùng để nướng bò một nắng hay sao, vì vùng lòng chảo của chúng tôi có đặc sản là bò một nắng, heo một nắng. Thế những tấm pin đó sẽ xử lý thế nào, đưa lên mặt trăng hay dùng để tiếp tục làm món đặc sản bò một nắng?”. Các ông đùn trách nhiệm sang cho bên doanh nghiệp, rồi sau họ chôn giấu hay lén xả thải thì dân lại chịu.”

Tháng 6/2017 cũng bằng những ngôn từ đanh thép, hình tượng, bà đã lên án việc phá rừng, làm thủy điện. Nữ Trung tá Công an chua chát: “Hiện nay mỗi năm cả nước xảy ra 7.000 vụ phá rừng, 20.000 vụ vận chuyển chế biến lâm sản trái phép, đây là con số công khai.
Cùng với sự phát triển vượt trội về kinh tế, phát triển cây công nghiệp với bạt ngàn cao su, bạt ngàn cà phê, xây dựng thương hiệu thế giới về hồ tiêu.

Hàng loạt những công trình thủy điện lớn, nhỏ, trải dài theo những khe suối, con sông, với việc xả lũ đúng quy trình cho con trâu, con bò được trèo lên ngọn cây, mái nhà để chiêm ngưỡng. Vậy nên tôi đề nghị chấm dứt không cho xây dựng các công trình thủy điện nữa.

Thưa Quốc hội, nói đến rừng chúng ta không chỉ đang nói đến những thân cây to và tán lá rộng mà ta nói đến hệ sinh thái thảm thực vật, các sinh vật đang ngày đêm tìm cách sinh tồn dưới sự truy sát của con người.


Trong khi đó con người chúng ta cũng đang vật vã, hổn hển, khi một người trưởng thành phải hít khoảng 6 triệu tấn oxy mỗi năm, vậy sẽ tìm đâu ra khi nhà nhà điều hòa, xe máy, ô tô, cao su trồng tràn mọi vùng, miền?

Chúng ta không thể phủ xanh đồi trọc bằng cây cao su vì nó chiếm O2 và thải ra CO2, không con gì có thể tồn tại trong rừng cao su.
Tây nguyên đang ngày càng bị sa mạc hóa. Không những rừng bị tàn phá nặng nề mà đến đất rừng cũng bị đào bới mang đi. Theo Luật Đất đai thì bị phạt hành chính.

Đất rừng mà còn bị mang đi bán thì trồng rừng bằng niềm tin hay sao? Ta có nên gọi diện đối tượng này là địa tặc hay không? Tôi đề xuất cần phải xử lý việc lấy đất rừng cũng như xử lý đối với cây rừng”.

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2020

 LŨ NÓ CUỐN LUÔN CẢ TÌNH LÀNG NGHĨA XÓM ĐI RỒI.


Thu đi để lại lá vàng
T đi để lại cả làng cãi nhau

Vừa qua tại xã Cảnh Hoá (Quảng Bình) nơi mà cán bộ thôn thu lại tiền cứu trợ bà con của ca sĩ Thủy Tiên đã xảy ra 1 sự việc có 1-0-2.



Khi tại đây 1 trưởng thôn bất ngờ bị người dân uýnh cho nhập viện vì nghi ngờ ông này thiếu công bằng trong việc lên danh sách nhận tiền cứu trợ. Cả thôn có 200 hộ dân nhưng thôn chỉ kê khai 100 hộ được nhận tiền.

Giải thích cho việc này thì 1 cán bộ cho biết, mọi lần trước đây thì thôn sẽ cân đối, chia thành nhiều đợt. Hộ được lấy lần này thì sẽ không nhận lần sau, nhưng do số tiền cứu trợ hiện tại của ca sĩ Thủy Tiên lên đến 6 triệu đồng 1 hộ, 1 mức rất cao so với những lần từ thiện trước nên mới xảy ra chuyện tranh giành nhau như thế.

Hiện vẫn còn rất nhiều những rắc rối trong việc người dân nhận phần quà từ thiện của Thủy Tiên vì hiện vật có giá trị cao dễ nảy sinh mâu thuẫn. Mong rằng sẽ sớm có cách xử lý kịp thời cho việc này chứ không lũ nó cuốn luôn cả tình làng nghĩ xóm thì chết dở.

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2020

Ở ĐỜI CÁI GỐC DỄ, THẦM LẶNG LUÔN LÀM CHO CHÚNG TA YÊN TÂM

     HỌ CHẲNG CẦM ĐIỆN THOẠI QUAY CLIP CŨNG CHẲNG LÊN MẠNG LIVESTREAM. VIỆC CỦA HỌ LÀ... LÀM...LÀM...LÀM MỘT CÁCH THẦM LẶNG

    Khi mưa lớn, lũ dâng cao, con đường duy nhất đến được với bà con nơi tâm lũ là đường thủy, bất chấp nguy hiểm, họ vẫn xông pha đi vào tâm lũ, giúp dân sơ tán, đưa hàng cứu trợ cho người dân,...


    Và giờ đây lầm lũi cùng dân khắc phục sau lũ vẫn là Bộ Đội Cụ Hồ, Công an Cụ Hồ....Họ gần như vô danh trong bão lũ, chỉ khi có ai đó hy sinh thì lúc đó mọi người mới biết tên của họ.

    Con người hiện đại thật lạ, chạy theo xu thế, danh vọng hiện tại mà quay lưng báng bỏ không thương tiếc. Tin vào một cá nhân hơn là cả triệu người đang chung tay bảo vệ họ mỗi ngày, để đến khi sáng mắt mọi thứ lại làm họ thêm thất vọng như Thủ tướng lũ Phan Anh năm 2016 và giờ đây là Chủ tịch Quốc hội Thủy Tiên mà thôi. Thôi xin, cái dơ bẩn, dớp dúa của kẻ hèn hạ.

    Đất nước thời chiến hay thời bình đều vô cùng BIẾT ƠN các anh.

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2020

 ĐẰNG SAU CHUYỆN THỦY TIÊN DỪNG VIỆC TRAO QUÀ Ở QUẢNG TRỊ
Tối 1/11, liên quan đến thông tin ca sĩ Thuỷ Tiên thông báo ngừng trao quà tại huyện Hải Lăng (Quảng Trị), trả lời PV VTC News, ông Trần Kính - Chủ tịch UBND xã Hải Thượng cho biết, sau các trận lũ liên tiếp, Hải Thượng là một trong 12 xã của huyện Hải Lăng bị ảnh hưởng nặng.
Sau đó, huyện Hải Lăng thông báo cho xã biết có đoàn cứu trợ của Thủy Tiên về giúp dân. Ban đầu, trong danh sách các thôn gửi lên, số hộ ngập lụt của xã là 527. Tuy nhiên, đối chiếu với tiêu chí Thủy Tiên yêu cầu phải là các hộ ngập lụt từ 1 m trở lên thì danh sách này chưa chính xác.

Vì vậy, xã Hải Thượng lập đoàn kiểm kê thiệt hại, đến từng nhà đo mực nước ngập theo dấu ngấn nước lũ để lại trên các vách nhà để có con số chính xác. Sau khi hoàn thành, cả xã chỉ có 159 hộ đủ tiêu chuẩn. Trong danh sách này được đánh dấu ký hiệu các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách rõ ràng.

Theo Chủ tịch UBND xã Hải Thượng, từ ngày 30/10 đến 1h sáng 31/10, cán bộ địa phương tập trung rà soát xong danh sách, in phiếu để rạng sáng các thôn trưởng kịp phát cho bà con đến trước 9h kịp nhận món quà mà các nhà hảo tâm cả nước gửi gắm qua Thủy Tiên.

Khoảng 9h ngày 31/10, đoàn của Thủy Tiên đến trụ sở UBND xã Hải Thượng, trao quà cho người dân xã này cùng với xã Hải Quy trước sự chứng kiến của Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Công an huyện, lãnh đạo Đảng, chính quyền của 2 xã cũng như những gia đình đủ tiêu chuẩn.

Tại đây, UBND xã Hải Thượng trao cho đoàn Thủy Tiên danh sách 159 hộ dân ngập sâu từ 1 m trở lên như tiêu chí đưa ra. Phát xong quà, đoàn của Thủy Tiên đi ngay để kịp chương trình.

Chiều 31/10, ông Trần Kính và nhiều người dân Hải Thượng phát hiện có đoạn video clip Thủy Tiên đăng và phản ánh sự việc xảy ra tại xóm 1, thôn Thượng Xá. Ngay lập tức, UBND xã Hải Thượng và công an xã lập đoàn đến kiểm tra, rà soát lại các hộ dân của xóm 1, có sự giám sát của nhiều người.

Kết quả, tất cả 7 hộ có tên trong danh sách đủ tiêu chuẩn bị ngập lũ hơn 1m, trong đó có gia đình xóm trưởng. Lẽ ra, trong xóm 1 này có thêm một hộ bị ngập lũ hơn 1 m, do trong lúc đi kiểm tra, đo đếm mực nước lần trước quá gấp gáp nên đoàn của xã bỏ sót, nhưng gia đình vui lòng và không có ý kiến gì.

Còn ba gia đình, trong đó có người phụ nữ phản ánh xuất hiện trong clip trên Fanpage Thủy Tiên không thuộc diện ngập sâu hơn 1 m; chỉ có chủ hộ Đ.Q.T ( vợ là người phụ nữ trong clip) có tên trong danh sách 527 hộ ngập lũ ban đầu, nhưng cũng chưa ngập lũ đến 1 m nên sau đó không có tên trong dánh sách rút lại 159 hộ.

Chủ tịch UBND xã Hải Thượng cho rằng: "Lẽ ra khi phát hiện (nếu có) xảy ra sai sót, nhầm lẫn thì Thủy Tiên nên trao đổi với huyện Hải Lăng hoặc UBND xã Hải Thượng, chỗ nào không ổn cứ khoanh lại để chúng tôi xử lý, khắc phục hoặc thu lại tiền nhưng tiếc rằng điều đó không xảy ra".

Người đứng đầu chính quyền xã Hải Thượng cho biết thêm, những người mà Fanpage Thủy Tiên nói mang vàng ở tay mà đi nhận cứu trợ đó là những họ hàng, người thân đi nhận giúp phần cho các cụ già neo đơn không đủ sức đến đứng đợi giữa trời mưa rét.

Một lãnh đạo UBND huyện Hải Lăng cho hay, ban đầu đoàn của Thủy Tiên xin danh sách phát quà hỗ trợ cho những nhà bị ngập trên và dưới 1 m; nhưng sau đoàn gút lại chỉ phát quà cho những nhà ngập trên 1 m.

Sau khi phát quà xong cho người dân hai xã Hải Thượng và Hải Quy, Thủy Tiên tiếp tục phát quà cho 2 xã Hải Lâm và Hải Trường rồi cắt luôn chương trình phát cho 8 xã còn lại.

Trước khi Thủy Tiên đến chia sẻ với người dân vùng lũ Hải Thượng, chính quyền cũng ít nhiều kịp thời trợ cấp cho bà con. Rồi hàng đoàn xe cứu trợ ngày đêm đã âm thầm đến chia sẻ với vùng quê này từ nhiều ngày qua. Ngay trong cả 5 đợt lũ liên tiếp xảy ra với người dân tỉnh Quảng Trị; và trước đó là dịch COVID-19 tàn phá địa phương này, người Quảng Trị được chính quyền địa phương và cả nước, các đoàn thể cưu mang, đùm bọc lẫn nhau qua cơn hoạn nạn.

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2020

 LỢI DỤNG TÌNH HÌNH BÃO LŨ TẠI MIỀN TRUNG TUNG TIN CHỐNG PHÁ, CHIA RẼ TÌNH ĐOÀN KẾT QUÂN DÂN
Những lúc đất nước gặp thiên tai là lúc tinh thần tương thân tương ái, cùng nhau đoàn kết vượt qua khó khăn của người Việt trở nên mạnh mẽ nhất. Trong lúc những đoàn xe cứu trợ từ cả 2 hướng Bắc - Nam nối đuôi nhau nườm nượp chạy về miền Trung để ứng cứu đồng bào thì vẫn có không ít kẻ lợi dụng thiên tai để tìm mọi cách chống phá, chia rẽ tình đoàn kết quân dân, phủ nhận nỗ lực của chính quyền địa phương các cấp.

Mới đây, hàng loạt những thông tin thất thiệt, bịa đặt trên mạng xã hội bị cơ quan an ninh tỉnh Quảng Bình phát hiện trong những ngày bão lũ. Chẳng hạn, trường hợp tung tin có hàng trăm người chết, 5 người trong một gia đình tử vong tại Quảng Bình, chủ tài khoản Facebook Trần Nguyễn Trúc Anh đã bị cơ quan chức năng mời lên làm việc và xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng.

Có Facebooker thì dựng nên câu chuyện đầy bi kịch rằng một gia đình 7 người ở huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, không ai sống sót sau trận sạt lở đất. Khi máy gạt và đội cứu hộ cào lớp đất bùn, người mẹ vẫn đang ôm con với tư thế che chở. Kèm bên dưới bài viết là hình ảnh một phụ nữ đang ôm con dưới lớp bùn đất. Qua kiểm chứng, hóa ra đây là bức tượng tạc lại cảnh thi thể của 2 mẹ con được đội cứu hộ phát hiện sau vụ động đất tại Lương Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc, vào năm 2008.

Trên không gian mạng, các đối tượng phản động, cơ hội chính trị lại tung ra vô số thông tin bịa đặt làm xấu đi hình ảnh của các lực lượng công an, quân đội trong mắt quần chúng nhân dân. Thậm chí, nhiều cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai, ứng cứu người dân… cũng bị các đối tượng này xúc phạm. Chúng trắng trợn bịa đặt rằng đoàn cán bộ đi công tác vào thủy điện Rào Trăng không phải vì cứu dân mà vì “có cổ phần trong nhà máy thủy điện”. Chúng tung ra luận điệu rằng “cứ mặc định người của quân đội, công an chết thì thành liệt sĩ, còn người dân chết khi lũ lụt, hạn hán thì không ai thương”.

Có thể nói, những thông tin bịa đặt, không đúng sự thật liên quan đến thiên tai ở miền Trung không những ảnh hưởng đến tâm lý cộng đồng, đặc biệt là trong thời điểm lũ lụt gây hậu quả nặng nề mà còn tạo nguy cơ bất ổn xã hội, rối loạn chính trị. Điều này đòi hỏi phải có biện pháp xử lý nghiêm minh của các cơ quan chức năng. Chính phủ đã có Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định rõ cách xử lý đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội…Tuy nhiên, trong thời đại công nghệ số, thông tin mạng lan truyền nhanh, người dân cũng nên cẩn trọng trong quá trình tiếp nhận thông tin và chia sẻ. 

MỌI NGƯỜI NÊN TÌM HIỂU VÀ TIẾP NHẬN THÔNG TIN TỪ CÁC NGUỒN CHÍNH THỐNG./.

-AQ-
 CẦN PHẢI XỬ LÝ THẬT NGHIÊM KHẮC KẺ ĐÓNG GIẢ BÁC HỒ!
Hoa Xuân

Trên mạng đang lan truyền đoạn clip về việc một quán Bar IP Club (trú tại Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho nhân viên cosplay Bác Hồ vào bar đánh nhạc cũng nữ Dj và chưa dừng lại ở đó, khi vào đến thang máy, thanh niên đóng giả còn nói: "Tôi nói đồng bào nghe rõ không" khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ và bức xúc.

Ngay sau khi phát hiện về vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và đang điều tra về vấn đề nêu trên.

Xin thưa rằng, đối với mỗi người dân Việt Nam, Bác Hồ là đại diện cho một dân tộc, đại diện cho nhân dân Việt Nam, một vị lãnh tụ vĩ đại. Bác cả một đời hy sinh cho dân tộc Việt Nam, lấy cần - kiệm - liêm - chính làm kim chỉ nam của cuộc đời.

Trong khi mà đồng bào miền Trung chạy lụt, đồ đạc không lo, chỉ lo tượng Bác bị ngấm nước mưa nên ôm mà di tản cùng thì quán bar này lại ngang nhiên sử dụng hình ảnh Bác để quẩy cùng điệu nhạc. Hành động này là không thể tha thứ, không thể chấp nhận được.

Cho dù mục đích của hành động trên là gì nhưng việc dùng hình ảnh người khác để mua vui, để câu view là không thể chấp nhận. Chưa kể việc dùng hình tượng Bác Hồ gây ảnh hưởng xấu đến vị lãnh tụ thân yêu của dân tộc Việt nam, đụng chạm đến hình ảnh bất khả xâm phạm của người dân Việt Nam là điều không thể tha thứ được.

Hành vi của người thanh niên trên là vi phạm đạo đức và vi phạm pháp luật. Rất mong cơ quan điều tra sớm xác minh và điều tra thanh niên đóng giả Bác Hồ là ai? Quán bar này tại sao lại làm thế? Không thể để như thế này có mà loạn hết à?

Qua đây, cũng là một bài học cảnh tỉnh đối với những hành động lợi dụng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực hiện những hành vi sai trái, vi phạm đạo đức và pháp luật. Những hành vi trên chắc chắn sẽ bị xử phạt nghiêm khắc trước pháp luật./.

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2020

 ĐẾN BAO GIỜ HRW MỚI DỪNG LẠI
Vương Lương

Nhật Bản: Hãy dừng tài trợ cho công an Việt Nam. Một cái tiêu đề không thể nào động chạm hơn, đây là một ý kiến đã can thiệp một cách thô bạo vào nền dân chủ Việt Nam, mục đích là kích động lũ rận, nhằm phá hoại mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam Nhật Bản

Trước đó, Tại cuộc họp báo chiều 19/10, ông Yoshida Tomoyuki, Vụ trưởng Vụ Báo chí, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản.Người phát ngôn của Thủ tướn Nhật Bản cho rằng, chuyến thăm chính thức ViệtNam của Thủ tướng Suga Yoshihide đã góp phần thắt chặt hơn nữa sự gắn kết giữa hai nước. Ông Yoshida đã quyết định “hỗ trợ Việt Nam thiết bị cần thiết để nâng cao năng lực chống khủng bố, trị giá 300 triệu Yên”

HRW lại đưa ra một quan điểm hết sức nực cười đó là, Việt Nam từ xưa đến nay đều có những hành vi vi phạm nghiêm trọng đến nhân quyền, nếu Nhật Bản quyết định hỗ trợ Việt Nam số tiền lớn như vậy chả khác gì khiên công an Việt Nam “hổ mọc thêm cánh”, càng có những hành vi đàn áp khốc liệt hơn.

Đúng là động chạm đến mối làm ăn của đám rận chủ là chúng nó kêu gào lên, công an Việt Nam chắc chắn sẽ dùng đúng số tiền đó để đàn áp nhưng không phải đàn áp những người dân đúng nghĩa mà là đàn áp lũ rận chủ đang điên cuồng chống phá.

Có thể khẳng định rằng, thông cáo trên của HRW có nội dung xuyên tạc sự thật, thể hiện rõ sự thiếu khách quan, mang nặng tính định kiến và thù địch của tổ chức núp bóng “nhân quyền”. HRW đã ngang nhiên hết lần này đến lần khác, lợi dụng vấn đề nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng công ước và nguyên tắc quốc tế về cấm can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác.
Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới chưa bao giờ thừa nhận tính hợp pháp, minh bạch, khách quan trong hoạt động của tổ chức HRW. Mọi thông báo, kết luận của HRW về vấn đề nhân quyền của Việt Nam, hay về vai trò của lực lượng Công an Việt Nam chỉ là những cáo buộc mang tính chủ quan, quy chụp, không có cơ sở, thể hiện một thái độ thiếu thiện chí, thù địch của tổ chức này đối với Việt Nam.

Đúng là chó cứ sủa mà dòng người cứ đi ./.