Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

TRANH LUẬN VỀ QUY ĐỊNH LUẬT SƯ TỐ GIÁC THÂN CHỦ
Ngày 27/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015. Khoản 3, Điều 19 về việc luật sư tố giác thân chủ được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận. Anh chị nào chưa đọc qua xin mời gúc gồ để biết thêm thông tin chi tiết trước khi đọc tiếp tham luận phía dưới.


Tham luận xin phép được bắt đầu:
Trước khi vào vấn đề chính tôi sẽ trích điều 19 ra đây để cho anh chị suy ngẫm. Điều 19 có 3 khoản nhưng xin anh chị hãy tập trung vào khoản 2 và khoản 3:
***
Điều 19 (Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2015) quy định:

1. Người nào biết rõ tội phạm đang được chuẩn bị, đang được thực hiện hoặc đã được thực hiện mà không tố giác, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm trong các trường hợp quy định tại Điều 390 của Bộ luật này.

2. Người không tố giác là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng khác quy định tại Điều 389 của Bộ luật này.

3. Người bào chữa không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp không tố giác tội phạm do chính người mà mình bào chữa đã thực hiện hoặc đã tham gia thực hiện mà người bào chữa biết được khi thực hiện nhiệm vụ bào chữa, trừ trường hợp không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng khác quy định tại Điều 389 của Bộ luật này.
***

Báo dân trí ra ngày 27/5 có bài viết “Tranh luận nảy lửa về quy định luật sư tố cáo thân chủ” (http://dantri.com.vn/su-kien/tranh-luan-nay-lua-ve-quy-dinh-luat-su-to-cao-than-chu-20170527141223716.htm) trong đó có trích dẫn nhận định của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam: “quy định luật sư tố cáo thân chủ sẽ khiến niềm tin của khách hàng và xã hội vào nghề luật sư mất dần và bị thui chột”. Về nhận định này, tôi không hiểu lắm. Khoản 3, điều 19 đã quy định rõ ràng, luật sư chỉ phải tố cáo thân chủ trong những trường hợp xâm phạm an ninh quốc gia hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng khác được quy định tại Điều 389 của Bộ luật này. Điều này đồng nghĩa với việc đa phần các vụ án, anh chị luật sư có quyền không tố giác thân chủ của mình nếu như họ phạm một tội nào đó mà không phải xâm phạm ANQG hay đặc biệt nghiêm trọng. Trừ khi người thuê các anh chị đều là những kẻ khủng bố, cướp giết hiếp, gián điệp... 

Thứ nữa, không biết trên thế giới như thế nào, nhưng ở Việt Nam, số lượng vụ án xâm phạm an ninh quốc gia hay đặc biệt nghiêm trọng chắc không bằng được 1% với những vụ án khác. Thống kê về số liệu này, anh chị luật sư hẳn phải rõ hơn tôi. Và như vậy, cái cần câu cơm của các anh chị cũng chẳng vì thế mà ảnh hưởng. 

Cũng trên trang dân trí, ngày 29/5 có đăng tải bài viết của Mạnh Quân: “Khi luật sư tố giác thân chủ, pháp luật sẽ đi về đâu?” nói về đạo đức nghề nghiệp, thiên chức của luật sư (http://dantri.com.vn/blog/khi-luat-su-to-giac-than-chu-phap-luat-se-di-ve-dau-20170529031655803.htm) . Các anh chị hãy đọc bài viết này cùng với khoản 2, khoản 3 điều 19 tôi đã trích dẫn ở trên sau đó quay lại đây để nghe tôi trình bày.

Khoản 2, khoản 3 của điều 19 chỉ khác nhau ở chủ thể, ở khoản 2, chủ thể là ông, bà, cha, mẹ (tức người thân, có quan hệ máu mủ), khoản 3 chủ thể là luật sư. Vâng, thưa các anh chị luật sư đang nói về đạo đức nghề nghiệp, tổ sư các anh chị, anh chị là những kẻ đạo đức giả, xem thường quan hệ máu mủ, ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân, thậm chí là tiếp tay cho tội ác. Các anh chị cho rằng, đã là luật sư thì phải bảo vệ thân chủ mình tới cùng, thậm chí theo anh Mạnh Quân: “có những luật sư sau khi kết thúc hợp đồng, dù họ biết khách hàng của mình phạm tội thì cũng không tố giác người mà họ đã từng thuê mình bảo vệ. Và đó là mới là thiên chức của nghề luật sư”. Vậy theo anh Mạnh Quân cũng như những anh chị luật sư ngu học đang nói về đạo đức nghề nghiệp kia, luật sư có thiên chức còn ông, bà, cha, mẹ thì không phỏng? Các anh chị đã không nói đến đạo đức gia đình ở khoản 2 thì cũng câm cmn họng lại đừng ở đó mà giở thói đạo đức giả bàn về đạo đức nghề nghiệp tại khoản 3. Bởi vì các anh chị không có đạo đức xã hội thì không đủ tư cách mà nói đến đạo đức nghề nghiệp.

Cuối cùng, tôi xin khẳng định rằng, việc luật sư có trách nhiệm tố cáo thân chủ của mình theo khoản 3 điều 19 là hết sức bình thường không chỉ ở Việt Nam mà bất kì quốc gia nào có chủ quyền.



Quang Minh

Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

10 ĐIỀU NGU CỦA CÁC NHÀ DÂN CHỦ
Sau những tháng này đấu tranh cùng các nhà “dân chủ”, tôi đã rút ra được một số cái ngu của các vị ấy như sau :

1. Cái ngu kinh điển nhất :
Xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh Bác Hồ, trong khi cả thế giới, cả kẻ thù đều kính trọng và ca ngợi.

2. Cái ngu kinh tởm: 
Gân cổ, chày cối cho rằng chiến tranh Việt Nam là "Nội chiến" trong khi lờ đi việc lúc cao điểm có tới nửa triệu lính Mỹ ở Việt Nam, Bom pháo Mỹ tống vào thành cổ Quảng Trị thôi đã bằng 6 quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima. Bị đánh tơi bời mới "Việt Nam hóa chiến tranh"..

3. Cái ngu đáng phỉ nhổ: 
Việt Nam Cộng Hòa là tay sai do Mỹ dựng lên, đã khước từ nguyện vọng thống nhất của nhân dân, đàn áp giết hại bao nhiêu đồng bào, nhưng các nhà "dân chủ" cho rằng đó là 1 nhà nước "đầy ắp dân chủ, căng tràn tự do"...

4. Cái ngu tệ hại: 
Phủ nhận sạch trơn mọi công lao của Đảng Cộng sản Việt Nam.

5. Cái ngu đáng..kinh ngạc: 
Ngụy tạo chứng cớ, bịa đặt để xuyên tạc. Từ Văn bản "chặn Facebook" đến clip "đảo chính ở Việt Nam", rồi thì suốt ngày dùng ..tiết lợn bôi lên người để la lối "công an đánh"...!!!

6. Cái ngu..Phi phàm: 
Cứ ai chửi đảng, chửi nhà nước một câu thì suy tôn ngay thành "anh hùng", "nữ hào kiệt, thành "người con của sông núi", thành "nhân sỹ" bất kể đó là thành phần bệnh hoạn như Lý Tống hay giang hồ như Chí Đức, máu trên máu dưới như Bùi Hằng. Thậm Chí là những kẻ giết người như Đặng Ngọc Viết, u mê như Phương Uyên (với bọn này, chỉ ai giơ cờ Mỹ hay cờ ba que mới là yêu nước, còn ai đứng dưới cờ đỏ sao vàng được cả thế giới công nhận thì đều..ko yêu nước.!!!

7. Cái ngu bệnh hoạn: 
Ỉa chảy hay táo bón đều là tại Đảng và Nhà Nước" đó là lý lẽ của các nhà dân chủ cuội, bất kể là việc con trâu nó có sừng hay việc con voi nó có vòi thì họ đều quy cho trách nhiệm thuộc về đảng và nhà nước...

8. Cái ngu đáng cười: 
Miệng nói dân chủ, nhưng thực tế chẳng hiểu dân chủ là gì, hỏi dân chủ là gì thì câu trả lời dẫu có 1 vài câu hay dài dằng dặc thì chung quy cũng là "giống như..nước ngoài ấy"???
Chẳng khác gì hỏi fan cuồng Kpop rằng nghệ thuật là gì thì nhận được câu trả lời "giống Kpop ấy"...

9. Cái ngu đáng nguyền rủa: 
Biểu tình phản đối VN gia nhập WTO, dâng thỉnh nguyện thư kiến nghị Hoa Kỳ và phương Tây cấm vận VN, kích động chiến tranh Việt - Trung, "cầu cho Trung Quốc đánh Việt Nam" và nhiều trò phản quốc tương tự..

10. Cái ngu nhất trong các thể loại ngu :
Ngu mà không biết mình ngu.


TẢN MẠN CHUYỆN KHIẾU KIỆN BỒI THƯỜNG ĐẤT
Từ cổ chí kim đến nay, bất kể đầu tư vào đâu, dù to hay nhỏ, kinh phí ít hay kinh phí nhiều mà đặc biệt là những dự án lớn, kinh phí nghìn tỷ trên đất An Nam luôn có chung một kịch bản, đó là khiếu kiện đòi bồi thường. Hay nói đúng hơn là thêm bồi thường. Có người sẽ nói, lợi ích của dân thì dân đòi. Đương nhiên, điều đó không ai cấm, thậm chí còn khuyến khích nhưng đằng này không, dân không đòi, mà thay vào đó là những kẻ tham lam, vô lại đội lốt dân.


Nhìn thấy dự án tiền tỷ, thậm chí nghìn tỷ thì ngay lập tức bộ óc đéo còn tư duy được gì nữa ngoài đòi tăng giá bồi thường, vì nghĩ rằng, mấy đồng tiền bồi thường ấy thấm gì so với tổng số tiền đầu tư. Hài thật, công trình càng lớn, dự án càng lớn đương nhiên quy mô càng lớn, số tiền đương nhiên nhiều, nhưng hỡi ôi, giá đất lại không tỷ lệ đéo gì đến quy mô của dự án, mà thưa những kẻ tham lam đội lốt dân kia, nó phụ thuộc vào giá thị trường. Và nhà đầu tư, đương nhiên cứ theo giá thị trường mà trả, thậm chí còn cao hơn, họ chả dại gì mà bớt mấy đồng bồi thường đó mà dẫn đến việc khiếu kiện làm chậm tiến độ dự án khiến kinh phí nhảy vọt.

Nhưng những kẻ vô lại đội lốt dân kia lòng tham của chúng là vô đáy. Nhìn lại vụ việc Đồng Tâm, Mỹ Đức cũng là do 14 hộ lấn chiếm đất công làm đất tư mà ra (xem thêm tại đây), hay vụ biểu tình ở Sầm Sơn, chỉ là di dời bãi đậu thuyền ra chỗ khác cách đó chưa đầy 1km, người dân đéo mất gì, nhưng nhìn thấy tổng số tiền nhiều số 0 đến nỗi mà đám bần nông tham lam kia đéo đếm hết được chúng lại dở bài đòi bồi thường...

Đây là một tiền lệ vô cùng xấu, nó không những ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đến tiến độ thi công mà hơn hết, nó ảnh hưởng đến chất lượng của công trình. Tại sao vậy? Tiền bồi thường tăng lên, trong khi đó tổng số vốn đầu tư của nhà thầu không đổi, khi đó số tiền bồi thường sẽ được lấy từ số tiền mà đáng lẽ ra nó sẽ dùng để thi công công trình, tiền vật liệu, tiền công cho công nhân,... 

Vậy nên, hỡi các nhà đầu tư, hãy cứng rắn lên và đừng bao giờ thỏa hiệp với những kẻ tham lam vô lại kia, tiền không phải là rơm rác, không thể vứt qua cửa sổ vô nghĩa như vậy. Nếu có phải dùng thì hãy dùng vào những việc có ý nghĩa hơn như ủng hộ những người đang bảo vệ các vị là tôi đây. Nếu được tôi vô cùng cảm kích! mong mỏi lắm thay!




Quang Minh

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

THAM NHŨNG TỐT HAY XẤU???
Trong một xã hội mà luật pháp luôn phải chạy theo tình hình thực tế, thì tham nhũng không hẳn là xấu, ít nhất là về mặt kinh tế. Tôi đã từng có lần đánh giá việc sáng tạo ra văn hoá phong bì có í nghĩa tương đương với phát minh ra động cơ hơi nước, giúp tăng năng suất làm việc lên 10 lần đối với đội ngũ công chức, tạo ra các vượt rào, đột phá trong kinh doanh.

Khi luật chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế thì sẽ phải có cái gì đó tồn tại song song với luật để bổ sung, tại sao việc đưa phong bì luôn có một mức giá cố định bất thành văn? Vì nó phù hợp với quy luật thị trường tự điều tiết, ví dụ như xin cái dấu mất 200k thì sẽ có luôn trong ngày, nếu có lúc tăng lên 300k thì người ta tự biết tính toán rằng thôi thà đợi chậm tí cũng được đéo đưa tiền nữa, nó sẽ lại phải về giá cũ.

Người kinh doanh biết điều này và hạch toán nó vào như một chi phí trong kinh doanh, nhà nước biết điều này và tính nhẩm nó vào như một khoản thất thu ngân sách. Nhưng cân bằng giữa chi phí thời gian và chi phí phong bì, thì người kinh doanh chọn phong bì. Tương tự cân bằng giữa việc để tham nhũng xảy ra có kiểm soát với việc tăng bội chi ngân sách để đáp ứng mức lương đúng giá thị trường cho cả triệu công chức, thì nhà nước sẽ chọn phương án đầu tiên.

Hãy nhìn mọi sự việc dưới tư duy của một nhà kỹ trị, khi đó các vấn đề xã hội sẽ được giải quyết tận gốc bằng các phương thức khoa học. Ví dụ làm thế nào để giảm nạn ấu dâm ở Việt Nam? Lũ salon ngu học văn sĩ nhà báo luật sư dịch giả... sẽ gào lên 1001 biện pháp hoang đường, tốn kém và không hiệu quả, nhưng một nhà kỹ trị sẽ đưa ra giải pháp đơn giản nhất, đó là giảm tuổi thành niên xuống, thế thôi. Tuổi thành niên được phép quan hệ tình dục ở Việt Nam là 16, ở mức cao của khu vực (so với 12 ở Philipines, 13 ở Hàn Quốc và Nhật Bản, 14 ở Trung Quốc và 15 ở Triều Tiên), thì giảm xuống 1, 2 tuổi sẽ giảm được tỉ lệ ấu dâm xuống rất nhiều. Đơn giản vkl mà đéo thằng nào nghĩ ra.

Tương tự muốn giảm tham nhũng thì phải giảm những yếu tố và môi trường tạo nên tham nhũng, đặc biệt là các loại tham nhũng mang tính hạch sách vô lý, ví dụ như vừa bỏ cả nghìn giấy phép con, hay các thủ tục hành chính vớ va vớ vẩn, đó chính là đánh vào tận gốc rễ của vấn đề.

Các bạn hãy tâm niệm trong đầu rằng cứ có sự tiếp xúc giữa người với người, thì sẽ tự khắc có sự thoả hiệp, có các deals để cắt giảm chi phí và tăng lợi ích cho đôi bên bằng cách này hay cách khác, và nhanh nhất là cùng nhau ăn cắp của công.

Đường Tăng sang đất Phật còn phải đút lót mới lấy được kinh về, tham nhũng vẫn sẽ hiện diện ở khắp mọi nơi và mọi thời đại, cần phân loại ra tham nhũng tích cực và tham nhũng kiểu phá hoại để có thái độ ứng xử phù hợp.

Tham nhũng tích cực là tham nhũng có tạo ra giá trị, nó như doping cho kinh tế. Một quan chức đầu tỉnh nhờ những mối quan hệ cá nhân, lấy về được cho tỉnh nhà một dự án 1,000 tỉ, tạo ra 1000 công ăn việc làm và mỗi năm nộp cả núi cho ngân sách, thì cắt phế 5% là hợp nhẽ, mọi thủ tục đều sẽ thông thoáng và nhanh chóng hơn, so với lãi ngân hàng, chi phí xây dựng đất đai mặt bằng trượt giá vì chậm trễ, thì doanh nghiệp vẫn được lợi hơn. Khi đó, cả nhà đầu tư, nhân dân, nhà nước và cá nhân lãnh đạo đều được chia thành quả, đây là tham nhũng tích cực.

Hay các nhà thầu cắt % để lấy công trình, ở mức % hợp lý sẽ không ảnh hưởng gì đến chất lượng, họ chấp nhận đánh đổi lợi nhuận, bán máu để lấy việc đảm bảo doanh thu giải quyết khó khăn trước mắt (đặc biệt là bọn thầu Nhật rất hay có trò này), thì cũng không có gì phải tâm tư.

Tham nhũng kiểu phá hoại là tham nhũng không tạo ra giá trị, thậm chí cản trở sự phát triển, đây là đặc sản của tầng lớp quan chức cấp cơ sở ở địa phương hay các cao nhân xuất thân đoàn đội, dân gian gọi là ăn bẩn, ăn nhưng đéo chịu làm, nhận phong bì nhưng đéo chịu ký, cái gì cũng sợ không dám quyết nhưng tiền thì vẫn muốn đớp ngập răng. Loại quan chức có mồm nhưng không có hậu môn này mới chính là bọn tham nhũng kiểu phá hoại, vì họ không có khả năng ăn được tiền từ thặng dư kinh tế. Đặc điểm chung là bất tài, giỏi chém gió và mị dân.

Còn có tham nhũng cũng là một dấu hiệu tốt của các nước đang phát triển, nó chứng tỏ rằng việc kinh doanh vẫn thuận lợi, đủ để trả cho các chi phí gầm bàn, nền kinh tế còn khoẻ mạnh và có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Khi đất nước phát triển lên trình độ cao hơn, thì tham nhũng cũng sẽ quy củ và tinh vi hơn, trở thành hợp pháp, mà ở phương Tây vẫn đang được gọi với những cái tên mỹ miều là vận động tranh cử, vận động hành lang, vân vân mà mây mây. Về bản chất không thay đổi, nó chỉ theo chiều ngược lại, thay vì cấp cơ sở tham nhũng trực tiếp của dân để nuôi cấp trên, thì cấp trên sẽ nhận 1 cục tiền bán chính sách để nuôi cả dàn cấp dưới, nhân dân vẫn bị mất tiền thậm chí mất nhiều hơn, nhưng sẽ đỡ khó chịu hơn.

Nếu ngay ngày mai không còn tham nhũng, thì nhân dân xác định cầm bát cứt rưng rưng vì bữa trưa chỉ còn có thế.

Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

NGHÈO NGU DO DÂN TỘC HAY CHẾ ĐỘ???
Tộc vượn núi Annam lười ngu láo và lật lọng, họ nghèo dĩ nhiên do dân, đéo phải do bị cộng sản cai trị. 
thì có nhiều ý kiến cho rằng, Tộc Đức hay Triều tiên, khi đất nước bị chia đôi, thì nửa theo cộng sản nghèo đói hơn nửa theo bên tư bản.

Tây Đức và Hàn quốc dĩ nhiên giàu mạnh hơn nửa bên kia.
Cái này là rõ ràng, cả Đức, Triều tiên và VN, khi kết thúc chiến tranh, đều bị chia đôi, rõ ràng chưa đã.
Dân 2 miền có thể tự di chuyển sang miền mình muốn, ở VN, tại cảng haiphong, có 300 ngày để dân di tản, sau đông quá, xin thêm 90 ngày, tổng cộng 390 ngày, hơn 1 năm để người Bắc Kỳ vào nam hóa dân 9 nút. 
Sông bến hải chia đôi nước, và chia đôi cả ý thức hệ, lười, ngu láo sợ đéo dám vượt lũy tre mời ở lại, dân tư sản giàu có thèm tiền theo Pháp mời xuống tàu há mồm nam tiến. 
Có thể nói tất cả những tinh hoa của bắc kì trong những người di tản Nam tiến, dĩ nhiên bác duẩn cũng cài lũ mất nết trong đám này để đánh miền nam, dĩ nhiên đéo ai tin có tổng tuyển cử hết.

Cả Đức, Triều Tiên và VN đều như nhau, chia 2 nửa và 2 ý thức hệ.

Cái này trả lời cho câu hỏi, cùng 1 dòng máu đức, Triều và VN, thì nửa cộng sản nghèo hơn hẳn, hỏi đéo gì mà ngu vậy, so 1 nửa toàn cặn bã, với nửa kia toàn tinh hoa, thì bên tinh hoa giàu hơn đương nhiên, dĩ nhiên cộng với kinh tế thị trường đặc trưng tư bản để nửa kia bứt phá.

Đông đức chỉ kém so với Tây đức thôi nhé, chứ họ vẫn dẫn đầu khối đông âu luôn về cả trình, công nghệ lẫn kinh tế.
Và tộc Đức thần thánh nhận ra theo sản đéo ăn thua, bức tường bị giật sập.

Xong người Đức chưa, hi vọng anh chị hiểu tại sao nửa kia kém hơn, nhưng dân tộc họ vẫn là thượng đẳng, hay không /?

Giờ đến triều tiên, họ nghèo hơn Hàn quốc dĩ nhiên, nhưng nghèo là do họ bị cấm vận, vào thập niên 80, họ vẫn giàu hơn hàn quốc. 
và tộc người thần thánh đó dù bị cấm vận, vẫn sản xuất được đầu đạn hạt nhân, tàu ngầm, phôn khôn, và tên lửa vượt đại châu, chả nước đéo nào đói mà làm đc vũ khí hạt nhân hết, đó là công nghệ đỉnh của đỉnh. 
Tộc vượn núi ở đông lào hay chê triều tiên đói, đó là anh chị nghe 1 tai và tưởng vậy thôi, họ đéo đói và cái đéo gì họ cũng có. 
lêu lêu, vượn núi vẫn phải nhập tăm tre, đéo làm đc cái gì hê hê.

như vậy, 2 tộc người thần thánh triều tiên và đức, dù cộng sản cai trị, vẫn vững vàng tiến bước xoắn đéo gì.
Tộc trung hoa thần thánh thì đéo phải nói nhỉ, kinh tế họ là 1 trong top đứng đầu thế giới đủ nói họ thần thánh rồi, thực ra họ bá chủ thế giới cả ngàn năm rồi, trót bú phiện quá tay để người Anh chúng tôi đè đầu thôi, cơ mà họ đã lấy lại vị thế của họ và tăng trưởng như bão tố, và hehe ngạc nhiên chưa, nước họ là độc tài cộng sản cai trị đó. 
Ngược về Annam, chán đéo buồn nói luôn hehe, họ đã từ chối nến quân chủ lập hiến, cộng hòa đại nghị, cộng hòa tổng thống, những thứ mà nếu dân tử tế hiền lành thông minh chăm chỉ, phải chọn.
Cơ mà đéo, anh chị chọn cộng sản độc tài, cũng đéo tệ, y hệt 1 bản sao nhỏ của trung hoa, có điều anh chị lười với bố láo quá đéo giàu đc thôi. Lúc đéo nào cũng thích đuổi bọn tư bản nước ngoài đầu tư đi, đó là tư duy cộng sản.

Hỡi ôi ông đéo nào cũng muốn làm chủ, đéo ông nào thích làm quân, hở ra là tán phét đéo chịu làm, và luôn rình lật đổ, thì giàu thế đéo nào đc mà giàu, bê nguyên giàn lãnh đạo nhà trắng sang cai trị cũng đéo khá đc. 
Cộng sản nó cai trị cho là phúc rồi, nói ít thôi và làm đi, dcm nó đéo thèm cai trị nữa mới là họa đó.

Dân Libia đc độc tài Gadafi cai trị, thì sung sướng muôn phần đc miễn phi y tế giáo dục và thậm chí nhà, cắn phải cái bả dân - chủ từ đéo đâu về, giờ lanh tanh bành hết, với dân ngu, phải độc tài mới là chuẩn nhé.

Dân nào, chính quyền đó, chân lí này quá đơn giản đúng ko ??

( ảnh đéo liên quan : lính thuỷ Mỹ quốc trên tàu USS Bayfield đón chào dân bắc kì di tản 1954 )



Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2017

NHỮNG THƯỚC PHIM CUỐI CÙNG VỀ CUỘC ĐỜI BÁC HỒ
Bản thân người quay phim cũng phải chờ đến 20 năm mới được xem thước phim do mình ghi lại những giây phút cuối cùng của Bác Hồ.

Đã gần 50 năm nhưng thiếu tá Nguyễn Thanh Xuân ( xóm Liên Sơn 1, xã Kim Liên, Nam Đàn) vẫn còn bồi hồi khi nhắc về những thước phim cũ. Đó là những thước phim về cuộc đời Bác Hồ mà ông thực hiện trong thời gian đang công tác ở phòng tư liệu, xưởng phim Quân đội.

Nhiệm vụ đặc biệt

Đó là công việc mà ông được giao vào những tuần cuối cùng của tháng 8 - 1969. Thời điểm đó, ông đã là quay phim của phòng tư liệu, xưởng phim Quân đội 4 năm. Lệnh được gửi xuống từ Tổng cục chính trị rất đơn giản: sắp xếp hai quay phim làm nhiệm vụ đặc biệt.

Thời điểm chiến tranh, việc điều động đột xuất không lạ. Nhưng nhiệm vụ mà ngay cả ban lãnh đạo cũng bị giấu kín thì không tránh khỏi lo lắng. Thấp thỏm mấy ngày, cuối cùng một hôm 12h đêm, các ông có lệnh phải đi ngay. Hành trang mang theo là hai chiếc máy quay hiện đại nhất thời bấy giờ, gồm một chiếc Con-vat của Liên Xô và một chiếc máy quay HP của Trung Quốc.
Thiếu tá Nguyễn Thanh Xuân bên những bức ảnh cũ về thời gian đang làm
 ở xưởng phim Quân đội. Ảnh: SH

Thật bất ngờ, điểm đến của đoàn hôm đó lại là Phủ Chủ tịch. Đến nơi, ông và nhà quay phim Trần Văn Trà cùng lái xe Hoàng Hải (cũng là người phụ trách ánh sáng) được đưa vào một ngôi nhà gần với nhà sàn của Bác.

Mấy ngày đầu, thấy người đi ra đi vào nhiều, các ông đã hoài cảm có điều xấu nhưng chưa biết là gì. Một hôm, thư ký của Bác Hồ là đồng chí Vũ Kỳ vào tận nơi rồi nói: Sức khỏe của Bác không ổn định và Bộ Chính trị yêu cầu tổ làm phim Quân đội sẽ ghi lại những hình ảnh cuối cùng của Người.

Nhận được thông tin này, đoàn làm phim không ai bảo ai đều không giấu được sự hụt hẫng. Tuy vậy, niềm hi vọng thì vẫn nhen nhóm mỗi ngày bởi có tin Bác Hồ sẽ xuất hiện trước toàn dân trong ngày Quốc khánh 2/9.

Gần một tuần sống trong thấp thỏm, đến ngày 30/8 các ông được lệnh vào nhà sàn vì “sức khỏe Bác tốt hơn”. Ngày đầu tiên, cả hai tác nghiệp nhưng không được vào sát giường của Bác nên chỉ quay ở vòng ngoài.

Đến ngày 1/9, nhiệm vụ vẫn được thực hiện nghiêm túc, ai cũng nghĩ Bác sẽ khỏe hơn. Một chiếc ghế đặc biệt cũng đã được chuẩn bị cho Bác trong ngày 2/9.

Thế mà, tình hình xấu đi đúng vào ngày 2/9. "Lúc đồng chí Vũ Kỳ bảo với chúng tôi do phòng nhỏ nên chỉ được hai người quay phim vào, chúng tôi bàng hoàng. Vào đến nơi, tôi thấy có đồng chí Phạm Văn Đồng, Trần Quốc Hoàn, Võ Nguyên Giáp và rất nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp khác đều đã ở sẵn bên linh cữu Bác.

Không ai cầm được nước mắt. Bản thân tôi khi ấy mắt cũng dàn dụa, không nhìn thấy gì trong ống kính nữa, chỉ có thể dùng ống kính góc rộng để quay..."

20 năm chờ đợi

Sau này, trong hoàn cảnh đặc biệt đó, nhà quay phim Nguyễn Thanh Xuân cũng đã nhiều lần hoài nghi về chất lượng của những thước phim của mình. Tuy nhiên, vì mục đích ban đầu là quay phim “tư liệu” nên toàn bộ phim quay trong những ngày cuối cùng của Bác và trong lễ tang đều được thu lại, giấu kín. Thời điểm Bác Hồ ra đi là một ngày đặc biệt, ngày Quốc khánh 2/9. Vì vậy, trong một thời gian dài, thông tin về ngày mất của Bác Hồ đã được giữ bí mật vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

“Sống để bụng chết mang theo”, đằng đẵng 20 năm, phải đến năm 1989 sau khi bộ phim "Những giây phút cuối đời Bác Hồ" do đạo diễn Phạm Quốc Vinh - Xưởng phim Quân đội thực hiện được ra đời thì nhà quay phim Nguyễn Thanh Xuân - đã về hưu - mới lần đầu tiên được xem lại những thước phim của mình. Hôm công chiếu, ông được Trung ương và xưởng phim mời ra Hà Nội để xem lại những hình ảnh cũ.
Thiếu tá Nguyễn Thanh Xuân (cầm máy quay) khi đang tác nghiệp. Ảnh: tư liệu

Ngồi trong khán phòng, nhìn những hình ảnh thân thương về Bác, nhìn lại nếp nhà sàn cũ, nhìn lại đôi dép cao su, chiếc ba toong, nhìn những người đồng đội, đồng chí và nhìn những dòng người đứng lặng trong suốt quãng đường dài từ Nhà hát lớn đến ngã 3 Tràng Tiền khi linh cữu Bác đi qua…ông không cầm được nước mắt. 


Gần 50 năm sau ngày Bác đi xa, Thiếu tá Nguyễn Thanh Xuân giờ đã ngoài 85 tuổi. Suốt quãng đường binh nghiệp, trải qua mưa bom, đạn nổ, dấu chân của ông ghi dấu ấn qua nhiều chiến trường từ Điện Biên Phủ, thành cổ Quảng trị rồi chiến trường Miền Nam với nhiều thước phim tư liệu đắt giá.
Hình ảnh đời thường của nhà quay phim Nguyễn Thanh Xuân sau khi về hưu ở quê nhà. Ảnh: SH

Trong đó, phải kể đến nhiều bộ phim tài liệu nổi tiếng như “Chiến thắng Hàm Rồng”, “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”, “Dưới cờ quyết thắng”, “Đà Lạt vào xuân”. Bên cạnh đó, ông cũng là tác giả của nhiều thước phim quý khác về Bác Hồ được ông thực hiện trong giai đoạn từ năm 1965 - 1969.

Nói về những năm tháng được làm người phóng viên chiến trường, có nhiều cơ hội được ở bên Bác Hồ, ông nói: "Rất nhiều phóng viên quốc tế hỏi tôi, phải chăng ông được “ưu ái” vì cùng quê với Bác. Điều này hoàn toàn không đúng. Với tôi, là đồng hương với Bác, được mang danh con cháu Bác Hồ thì dù được phân công nhiệm vụ gì, dù khó khăn thế nào cũng phải hoàn thành. Có thể cũng vì thế nên dù là dân tay ngang, trưởng thành từ “khói lửa” nhưng tôi vẫn luôn được cấp trên tin tưởng và giao những nhiệm vụ đặc biệt".

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

VỀ CHUYỆN XÂY RESORT Ở CÁT BÀ
Đang có luồng thông tin, rằng dự án xây dựng quần thể nghỉ dưỡng, giải trí khổng lồ đang tàn phá môi trường đảo Cát Bà, khiến tôi hơi ngứa mồm. Tác động tới kinh tế địa phương của dự án trị giá 3 tỉ đô la với điểm nhấn là hệ thống cáp treo thần thánh tôi tạm không bàn, vì nó quá hiển nhiên, chỉ có bọn điên mới cho rằng không có lợi.


Tôi chỉ nói về vấn đề môi trường, ảnh hưởng tới cư dân bản địa của dự án, mà đáng quan tâm nhất là đàn voọc đầu trắng 56 con cực kỳ quý hiếm, vốn vẫn là món nhậu ưa thích của nhân dân anh hùng trước, trong và ngay cả sau khi đã có tên trong sách đỏ.

Cát Bà là một hòn đảo có dân cư sinh sống từ lâu đời, ngư dân Quảng Ninh, Hải Phòng đã định cư ở đây từ cả nghìn năm, từng dấy binh nổi dậy đánh cả vào đất liền tới tận Thái Bình, bao thế kỷ lừng danh với đặc sản mắm cốt Cát Hải khui nắp ở Hanoi mùi dội tận đến Hưng Yên, chứ không phải hoang đảo thổ dân totem khuyên mũi váy rơm ăn thịt người bên đống lửa. Các lời kêu gọi "bảo tồn văn hoá" đảo Cát Bà là ngớ ngẩn, đéo có kiến thức về cả địa lý lẫn lịch sử.

Đảo Cát Bà là điểm du lịch quan trọng của Hải Phòng. Để phát triển du lịch, sẽ cần một hạ tầng đồng bộ, theo thông lệ và tư duy quy hoạch truyền thống phương Tây như người Pháp từng làm với đảo Corse, thì sẽ cần một đường vành đai bám xung quanh hòn đảo, một đường trục chính cắt dọc và một loạt các đường nhánh theo hình xương cá kết nối với nhau, đảm bảo có thể di chuyển từ bất kỳ điểm nào từ vành đai vào trung tâm hòn đảo trong thời gian ngắn nhất. Đại khái các bạn hình dung gân chiếc lá như nào, thì hạ tầng đường sá cơ bản cho một hòn đảo i hệt như vậy.

Nhưng Cát Bà đã được quy hoạch là một đô thị không khói xe, tức sẽ hạn chế việc sử dụng phương tiện cơ giới chạy xăng dầu. Mặt khác, việc làm đường sẽ cần phá một lượng lớn diện tích rừng chạy vòng quanh và xuyên qua giữa đảo, chia cắt đảo thành nhiều phần gây ảnh hưởng tới sinh vật bản địa. Hơn 15.000 hecta vườn quốc gia sẽ bị xẻ ra thành nhiều mảnh nếu làm đường bộ, vì lẽ đó, cáp treo là phương pháp thay thế khả thi và bảo vệ môi trường tốt nhất.

Nhiều bạn tâm tư việc xây cáp treo ảnh hưởng tới quần thể voọc đầu trắng, điều này khiến tôi không hiểu lắm. Vì cáp treo, tức là những cái cabin đóng kín chạy lơ lửng trên trời, và tất cả các ga đều ở rất xa khu vực bảo tồn đàn voọc, nên tôi không hình dung được tại sao nó ảnh hưởng tới chúng? Các bạn sợ voọc ngửa mặt nhìn cáp treo cười khúc khích rồi thoái hoá đốt sống cổ, hay sao?

Giờ hãy suy nghĩ một cách logic, đặt mình vào vị trí của nhà đầu tư, khi sở hĩu một dự án 3 tỉ đô la với hệ thống cáp treo chạy xuyên trên rừng, thì các bạn sẽ muốn bảo tồn đàn voọc quý hiếm làm điểm nhấn thu hút và phục vụ cho du khách, hay muốn diết chúng để du khách ngồi ngáp ruồi lướt ZALO so giá Phạm Văn Đồng và Bác Cổ?

Một điều chắc chắn là đối tượng được hưởng lợi nhất từ dự án là chính là đàn voọc, lợi ích này mang tính sinh tồn. Voọc không chết bởi cáp treo và các du khách văn minh ngồi trong cabin, voọc chết vì súng kíp, cạp sắt và thòng lọng của bọn săn trộm, hay ăn phải rác thải nhựa, nylon, bao cao su của lũ phượt thủ họ hàng của chúng đi xuyên rừng bỏ lại. Có cách nào bảo vệ voọc tốt hơn, là ngắm chúng qua kính cường lực của buồng cáp treo sản xuất tại Thuỵ Sĩ từ khoảng cách hàng km mà mỗi vé khi mua đều đóng góp cho ngân sách địa phương để tăng cường công tác bảo tồn? Khi có tiền, tự khắc sẽ có người bảo vệ đàn voọc thậm chí cho bú nếu cần thiết.

Vậy nên, hãy lờ đi bọn nhao nhao phản đối adua vớ va vớ vẩn, nhân dân Hải Phòng anh hùng hãy đứng lên, chỉ tay vào mặt quân phá thối và nói rằng cút con mẹ chúng mày đi hỡi quân khố rách áo ôm ăn lông ở lỗ muốn chòi lá gồi trải bạt nhựa Tú Phương ăn ghẹ bốc ỉa rãi bờ biển Cát Bà. Hãy để resort sừng sững mọc lên rực rỡ, như một mốc son chói loà trong sự nghiệp xây dựng CNXH bất-diệt.

Quả là,
Tuy mang tên đảo Cát Bà,
Cơ mà du khách toàn là Các Ông.
Đây gà móng đỏ chạy rông,
Ghẹ hơi 5 yến cả hồng lẫn thâm.
Kia mông sấn với thịt nầm,
Từ chân hơi ngắn đến gầm rất cao.
Thượng vàng hạ cám làm sao,
Thiên đường đất Bắc, nơi nào bằng đây?
Quân mất nết lại rỉ tai:
"Nơi này hoang đảo, cấm xây dựng gì.
Phải để tàn tạ nguyên si,
Du khách chỉ được ăn mì úp thôi"
Thật là hận đến thấu giời,
Thói đời ngu học, buông lời gièm pha.
Nắm tay gạt mẹ chúng ra,
Vững tin kiến thiết quê nhà, nước non.
"Trăm năm bia đá cũng mòn,
Chứ nghìn năm vẫn sẽ còn cáp treo..."

VÌ SAO BẠCH HỒNG QUYỀN BỊ TRUY NÃ MÀ ĐƠN ĐỘC
Xem lệnh khởi tố, truy nã Bạch Hồng Quyền cho thấy, Quyền còn rất trẻ, 28 tuổi (sinh năm 1989), từng có thâm niên tù tội hình sự do cờ bạc, không học hành, chữ nghĩa gì nhiều mà lại được công an Hà Tĩnh ưu tiên truy bắt sau khi khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng ở UBND huyện Lôc Hà ngày ¾ kia. Nhìn lại quá trình dẫn đến kết cục này, ta sẽ hiểu vì sao Quyền được nằm trong danh sách “ưu tiên” này.


Trong “phong trào dân chủ”, Quyền không phải là thành phần được PR gì vì không khả năng viết, nói cũng như xuất thân là tội phạm hình sự, học vấn thấp, không có ảnh hưởng gì với đồng bọn, cho dù hầu như mọi hoạt động “nổi” kiểu biểu tình, quậy phá khắp cả nước cho đến gặp gỡ nhân viên ngoại giao, mở khóa huấn luyện ở nhà thờ… của “phong trào dân chủ” trong nước đều thấy bóng dáng hăm hở, làm “chân chạy bàn” của Quyền. Thậm chí, các gương mặt nổi của làng zân chủ vào Hà Tĩnh, Quyền đều tháp tùng trợ giúp chúng làm truyền thông, hô hoán, quyên góp tài chính… song vẫn không ai để ý đến Quyền.

Bạch Hồng Quyền chỉ thực sự bắt đầu được dân mạng biết đến sau các vụ nổi loạn của các linh mục xúi giục giáo dân ở các tỉnh miền Trung, nhất là vụ linh mục Nguyễn Đình Thục kéo giáo dân vào Hà Tĩnh, tấn công công an và vụ tổ chức cho giáo dân tấn công Trưởng công xã Thạch Bằng và gia đình ông này, cùng việc “cầm loa” điều phối vụ gây rối ở UBND Lộc Hà có sự đứng sau của linh mục không lộ diện. Có thể nói, hoạt động của Quyền thực sự manh động, cố tình thể hiện “dũng khí” khi mà các zân chủ khác và chính linh mục giáo xứ này đã né mặt, đứng sau xúi giáo dân nổi loạn dưới sự “chỉ huy” của Quyền. Bản thân Quyền rất “phấn khích” khi được đồng bọn phát tán ảnh một mình Quyền cầm loa đứng giữa giáo dân tại UBND Lộc Hà cũng như tổ chức lùa các học sinh trong trường học giáo xứ ra “biểu tình phản đối Formosa”, lại còn quay phim, chụp hình vào các dịp chủ nhật làm nền cho linh mục “diễn trò”.

Từ lâu, đám “đấu tranh dân chủ” chuyên nghiệp ở Việt Nam đã cảnh báo nhau muốn trở thành “chính trị gia” xứ Việt, cạnh tranh và lật đổ được Đảng Cộng sản VN không nên dính vào thành phần cực đoan trong Công giáo bởi sẽ không bao giờ lấy được sự ủng hộ của đại đa số dân chúng vì “truyền thống” cực đoan, bán nước, xem nhẹ lợi ích dân tộc… của nhiều linh mục đã trở thành ấn tượng không tốt. Bởi vậy, đa phần đám zân chủ chuyên nghiệp chỉ vỗ tay cổ súy bằng danh nghĩa “làm truyền thông phản ánh”, “từ thiện” hoặc dưới danh nghĩa bảo vệ dân quyền, nhân quyền, tự do tôn giáo để cổ vũ những linh mục, giáo dân chống phá, chứ hiếm khi dại mặt công khai câu kết với những linh mục cực đoan này để tự tay triệt tiêu tham vọng chính trị của chúng. Bạch Hồng Quyền là kẻ võ biền, ngông cuồng, không hiểu được điều này đã tự hào vỗ ngực trước các lời tung hô có cánh, cho rằng mình đã làm được những việc “nổi tiếng”.

Đến khi Quyền bị khởi tố, truy nã, ta thấy rõ các Đại sứ quán hay tổ chức nhân quyền nước ngoài hay các nhóm “dân chủ” trong nước đánh bài tảng lơ. Ngoài đám Con đường Việt Nam đơn độc làm truyền thông, các nhóm khác đều nói cho lấy lệ, chứ hoàn toàn không “bảo vệ” Quyền bằng hoạt động rầm rộ như những “nhà zân chủ khác”, cho dù là so với những kẻ ít học, đấu tranh bằng chửi bậy như Bùi Hằng hay Thúy Nga, chứng tỏ đồng bọn của Quyền đều rất xem thường Quyền.

Việc bắt, khởi tố Quyền chỉ là bước đầu thực hiện việc khởi tố, điều tra vụ án gây rối trật tự nói trên của công an Hà Tĩnh. Dư luận đều ủng hộ tuyệt đối, thậm chí đa phần đều bức xúc trước phản ứng sự chậm chạp trong việc xử lý kẻ cầm đầu, xung kích, giật dây giáo dân này đã để lại hậu quả nghiêm trọng như những ngày đầu tháng 4/2017 ở Hà Tĩnh.
Không biết đến giờ này phải trốn trui chốn lủi thoát khỏi lệnh truy nã, hay đang câu giờ để xin xỏ xem ở xứ nào sẽ tiếp nhận mình được tỵ nạn mà tìm đường đào tẩu đến đó, Quyền đã ngộ ra điều này chưa. Trên facebook của mình, Quyền vẫn chụp ảnh khoe mình đến “tự thú” ở Trại giam Phú Quốc và tự so sánh mình đi tù sẽ “vinh quang” như những người tù Hỏa Lò, chứng tỏ độ “ngáo” của Quyền chưa hề suy chuyển. Đáng lên án nhất là những kẻ ngồi nhà, chuyên chém gió trên mạng Internet vẫn đang vỗ tay ca tụng Quyền, góp phần nặn lên một kẻ “ngáo đá” này. Phong trào zân chủ xứ Việt này đã tự khiến người dân ghê sợ vì những kẻ ngáo lấy cờ vàng làm chuẩn mực “đấu tranh cho tự do, dân chủ” rồi, nay sẽ càng xuống dốc không phanh khi “kết nạp” đồng bọn dặt toàn manh động hình sự hay cave hủ lậu mà kỹ năng “đấu trân dân chủ” âm nặng thế này.


Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

Nóng: CÔNG AN NGHỆ AN ĐÃ TÓM ĐƯỢC HOÀNG ĐỨC BÌNH
Chị đã nói rồi, gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Hiện Công an Nghệ An đã tóm được Hoàng Đức Bình là đối tượng Việt Tân, là kẻ đã sát cánh cùng Bạch Hông Quyền và số linh mục bất lương gây loạn tại Nghệ An và Hà Tĩnh. 
Linh mục Thục cùng số người lạ đang tụ tập mất TTATGT tại Ql1A đoạn đi qua xã Diễn An. Mời vào facebook để xem đang tường thuật trực tiếp. Tin tức cụ thể chị biên sau. 
** Bổ sung: Các cấp chính quyền Nghệ An cần tăng cường lục lượng, huy động các tổ chức quần chúng như Hội Cựu chiến binh, Phụ Nữ, Thanh niên...tham gia hỗ trợ lực lượng công an bắt tội phạm. Riêng đám linh mục phản động Nguyễn Đình Thục, anh em công an và người dân nên quay phim cẩn thận, từ nhiều góc quay, thu thập đủ chứng cứ, và quốc tế hóa vụ việc, tóm nốt. *** Cập nhật: Mới ngày 13/5, Hoàng Đức Bình còn khoe hình ảnh hắn chụp chung với Konrad Lax , bí thư thứ nhất phòng chính trị ĐSQ Đức tại Việt Nam. Giờ thì sau song sắt. Sau khi bị bắt, bước đầu đấu tranh tên Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đó là tham gia tổ chức khủng bố Việt Tân móc nối với các linh mục cực đoan như Thục, Nam, Bình, Lai... để hiện âm mưu lật đổ chế độ. ... Hoan hô nhân dân Nghệ An, hoan hô công an Nghệ An.

Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

TẢN MẠN CHUYỆN ĐỒNG TÂM
Tóm tắt câu chuyện Đồng Tâm: nhiều hộ gia đình tại Đồng Tâm lấn chiếm đất xã hội làm đất tư, nhưng lại không nộp thuế, không giấy tờ, kiểu như xài miễn phí. Đến lúc được đền bù, 14 hộ không lấn đất, giấy tờ đoàng hoàng được đền bù với số tiền lên đến hàng tỷ đồng, thế là nhiều hộ phát rồ, máu tham sôi sục đòi chia phần, chiếm đất, dựng lều, trồng cây, chống đối bất kì ai đi vào đất.
CÂU CHUYỆN LỘC HÀ – HÀ TĨNH
Chặn đường quốc lộ, xông vào trụ sở chính quyền Lộc Hà, Hà Tĩnh mấy ngày nay là ai? Với mục đích gì? 

***
Nhìn vào các video về Lộc Hà mấy ngày qua được tung lên mạng, phải nói là đông, rất đông. Đó là ai? Là người dân Hà Tĩnh, Nghệ An và tất nhiên Lộc Hà là chủ yếu.
NGHỆ THUẬT ĂN VẠ CỦA CÁC NHÀ DÂN CHỦ
Lê Thị Công Nhân – từng nổi tiếng là một nhà dân chủ có tài chửi và ăn vạ có tiếng. Nhớ có lần ả đứng trước đồn công an chửi bới, bị một bà oánh cho, thế là ả hô hoán lên rằng công an đánh người, hô to và rõng rạc lắm hehe. Ấy thế mà cuối cùng hớ ra là đó là bà bán nước, mụ Công Nhân này hôm nào cũng đến đấy chửi bới, quấy rối làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của bà cụ nên lâu ngày cụ mới oánh cho.
ĐỪNG BAO GIỜ LỢI DỤNG TRẺ EM VÀO MƯU ĐỒ CHÍNH TRỊ
Chính trị là gì, nói ngắn gọn chính trị là đi đêm, là mưu đồ, đằng sau chính trị là những chiêu trò, những góc khuất mà ít ai ngoài cuộc có thể nhìn thấy. Người làm chính trị không thể là người có suy nghĩ đơn giản. Anh có tài giỏi cỡ nào, xuất chúng cỡ nào nhưng khi làm chính trị không phải cứ giỏi là thắng. Đại loại vậy…
NHIỆT TÌNH + NGU DỐT= PHÁ HOẠI!
Bình thường, khi người ta tiếp nhận thông tin xong thì đến xử lý thông tin, sau nữa thì làm gì thì làm, đằng này, Nhật Kí Yêu Nước cùng cộng đồng cờ vàng sau khi tiếp nhận thì à thì là…thì là… đến thẳng luôn giai đoạn thích làm gì thì làm.
TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC TỔNG THỐNG MỸ CỦA DONAL TRUMP
Toàn văn bài phát biểu nhậm chức tổng thống Mỹ của ông D.L.Trump. "Thưa Chánh án Roberts, Tổng thống Carter, Tổng thống Clinton, Tổng thống Bush, Tổng thống Obama, nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới, xin cảm ơn. Các công dân Mỹ chúng ta nay cùng nỗ lực để xây dựng lại đất nước, hồi phục lời hứa cho tất cả dân tộc.
CÓ NÊN TƯỞNG NIỆM TRẬN HẢI CHIẾN HOÀNG SA 1974
Nói về trận hải chiến này, trước tiên phải nói về Hỏa lực hai bên tham chiến, một là VNCH, một là Trung Quốc. Về phía VNCH, do được sự hậu thuẫn của Mỹ, Hải quân VNCH thời điểm đó được đánh giá là có sức mạnh nằm trong Top 10 thế giới.