Thứ Tư, 24 tháng 8, 2022

 KẾ HOẠCH XÂU XÉ UKRAINE BẮT ĐẦU
Sau khi có kế hoạch đưa quân đội chính quy tới Kherson, tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cũng đã đến Kiev để kiểm soát việc chuyển giao miền Tây Ukraine cho Warsaw, cựu nghị sĩ Rada Ilya Kiva cho biết trên Telegram.


Kiva nhấn mạnh rằng, giới lãnh đạo Ba Lan đang nỗ lực thực hiện kế hoạch mở rộng lãnh thổ, bất chấp chiến sự vẫn tiếp diễn ở quốc gia láng giềng.

"Việc chuẩn bị cho quá trình chuyển các vùng lãnh thổ phía tây Ukraine sang thuộc quyền kiểm soát của Ba Lan phải diễn ra theo lịch trình", - Kiva viết.

Được biết, Duda đã đến Kiev hôm thứ Ba 23/8 để hội đàm với Zelensky.

Trước đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga Sergei Naryshkin cho biết, giới lãnh đạo Ba Lan đã bắt đầu vạch ra các kịch bản cho việc chia cắt nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ láng giềng trên thực tế. Theo Naryshkin, Warsaw cho rằng, Mỹ và Anh sẽ buộc phải ủng hộ kế hoạch chia cắt Ukraine.
 TỰ HÀO VIỆT NAM
Nhìn vào bảng GDP của Việt Nam so với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, năm 1991, chúng ta đứng thứ 6 trong khu vực. Gọi là thứ 6, nhưng ta kém 5 lần so với Singapore và kém 13 lần so với Indonexia. Nhìn vào tình hình kinh tế không mấy khả quan, di chứng chiến tranh cực kỳ nặng nề, những người khả quan nhất cũng chỉ dự đoán, phải 50 năm nữa chúng ta mới đuổi kịp Thái Lan, Indonexia.


Nhưng chỉ trong 30 năm, từ một quốc gia khủng hoảng kinh tế, chỉ số lạm phát ở mức 3 con số, chúng ta đã vươn lên thứ 3 trong khu vực. Từ gấp gần 6 lần, chúng ta đã thu hẹp khoảng cách chưa tới 1,5 lần GDP so với Thái Lan, vượt qua Singapore, Malaysia và kém 3 lần so với Indonexia - nước đứng đầu khu vực. Thử nghĩ, nếu chúng ta không bị tàn phá trong chiến tranh, được hoà bình như các nước khác, thì vị thế chúng ta sẽ ở đâu trong khu vực?

Nhìn những thành tựu về kinh tế, có thể khẳng định đường lối Đổi mới của Việt Nam là đúng đắn, con đường xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là phù hợp với đặc điểm nước ta.

Hi vọng rằng, trong xu thế toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế, con đường phát triển của chúng ta sẽ nhanh hơn, mạnh hơn giai đoạn trước đây.

Tự hào!

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2022

 VÀI NGƯỜI THƯỜNG ĂN HẢI SẢN RỒI CHÊ BAI MÙI CÁ AO!
Nghe đâu trong buổi họp báo quảng bá cho chuyến du lịch Hàn Quốc có cháu gái xinh xinh cao hứng phát biểu sau chuyến du lịch được tài trợ miễn phí đại ý “Món mình thích ăn nhất là món cá mặt quỷ, vì em là người không thể nào ăn cá được do em bị sợ vị tanh của cá nên ở Việt Nam em không thể ăn cá”.


Câu trả lời này khiến một phóng viên có mặt tại sự kiện không hài lòng nên lên tiếng nhắc nhở. “Du lịch có rất nhiều điểm, chỗ nào cũng có những cái đẹp, cái hay. Các bạn nói thích cá mặt quỷ, nhưng bạn nói không ăn được cá ở Việt Nam nhưng qua Hàn Quốc ăn được. Nhưng bạn nghĩ xem đường bờ biển của chúng ta dài 3.200 km, vậy những con cá của chúng ta không ngon hay sao?”

Khá khen cho chị phóng viên, chị đã dội cho cháu tiktoker những gáo nước lạnh giúp cháu có thể tỉnh táo hơn. Gớm, làm được vài video về ẩm thực đăng lên mạng, rồi vỗ ngực nhận là Idol tiktoker, cứ nghĩ rằng mình là mẹ thiên hạ, quay sang chê bai món ăn của nước mình ngay được. Mỗi nước có một văn hóa ẩm thực khác nhau, anh em nước ngoài, trong đó có cả Hàn Quốc đến Việt Nam còn phải khen nức nở văn hóa ẩm thực của Việt Nam, cháu tuổi gì đi được dăm bữa nửa tháng quay sang chê bai đồ ăn Việt ngay được.

Ở đời phải biết mình là ai và mình sinh ra ở đâu nhé cháu.

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2022

 HẠ CÁNH KHÔNG AN TOÀN
Anh Ninh Văn Chủ có lẽ sẽ phải hối hận rất nhiều về bữa tiệc xa hoa của mình trên du thuyền tại vịnh Hạ Long. Tưởng rằng sẽ được vui vẻ, nhận lời chúc tụng của bạn bè, đồng nghiệp, nhưng cuối cùng, lại là sự chỉ trích của dư luận và án kỷ luật của tổ chức. Không phải một mà là 2 án kỷ luật.


Theo đó, ngày 18/8, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh đã quyết định thi hành kỷ luật đối với Ninh Văn Chủ, cựu Bí thư Đảng ủy bộ phận, cựu Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ninh, bằng hình thức cảnh cáo. Lý do kỷ luật là do Ninh Văn Chủ đã chủ trì, tham gia các bữa tiệc chia tay, giao lưu trước khi nghỉ hưu theo chế độ với quy mô lớn, nhiều người tham gia, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Cùng ngày, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cũng đã quyết định thi hành kỷ luật về hành chính đối với Ninh Văn Chủ bằng hình thức cảnh cáo do có vi phạm trên. Cùng với đó, anh Chủ sẽ bị dừng xét danh hiệu Thầy thuốc nhân dân trong đợt xét năm nay.

Có lẽ, đây chưa phải là án kỷ luật cao nhất đến với anh, nhưng đã là một bài học đối với anh và những đảng viên khác. Thân là cán bộ, đảng viên, đừng bao giờ nghĩ tới hưởng thụ xa hoa, trụy lạc anh nhé.

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2022

 HOẠ SĨ "BÙI CHÁT" LÀ AI??
Nhân chuyện mấy anh dân chủ cũng như nhà báo lên đồng về việc Sở TTTT Tp Hồ Chí Minh yêu cầu dừng buổi triển lãm tranh của hoạ sĩ Bùi Chát, yêu cầu hoạ sĩ tiêu huỷ số tranh của buổi triển lãm. Mình có đôi dòng về nhà thơ kiêm hoạ sĩ này.


Bùi Chát tên thật là Bùi Quang Viễn. Tay này vốn là nhà thơ, vài năm nay chán thơ nhảy sang vẽ, phong cho mình là "hoạ sĩ". Tất nhiên, với kiểu nhảy ngang như vậy, thì chất lượng tranh không có gì phải bàn: Quá tệ. Không biết vì sự nhảy ngang như vậy không mà đến quy định tối thiểu mà hầu như hoạ sĩ nào cũng biết : muốn triển lãm phải được sự đồng ý của cơ quan chức năng, vậy mà Bùi Chát lại không biết. Và bị xử lý là đương nhiên, chính Bùi Chát cũng phải thừa nhận việc này.

Nhưng tại sao dư luận, nhất là anh em dân chủ lại quan tâm sự kiện triển lãm không phép này như vậy? Đơn giản vì Bùi Chát là đồng bọn của họ. Bùi Chát khi còn là nhà thơ là thành viên nhóm "Mở miệng", tập hợp của các văn nghệ sĩ chống phá Nhà nước, đồng thời sáng lập ra Nhà xuất bản "Giấy vụn". Sau này, anh này cùng với Nguyên Ngọc, Bùi Minh Quốc, Đỗ Trung Quân, Võ Thị Hảo,.... cùng nhau thành lập một tổ chức chống phá Đảng, Nhà nước trong giới văn nghệ sĩ với tên gọi VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP. Tất nhiên, với tính cách của mấy anh văn nghệ sĩ, tổ chức này dần phân hoá và tan rã.

Để hiểu về Bùi Chát, chúng ta phải đọc bài thơ của anh ta viết về Cộng sản:

"Cộng sản là cái quái gì cóc cần biết, nhưng chắc chắn…
Sau cộng sản là sự sống chồng sự sống
Sau cộng sản là ngày dài vô tư không ngã rẽ
Sau cộng sản là ngẩng cao đầu
Sau cộng sản đi không trở lại
Sau cộng sản có người buồn bã không định hướng
Sau cộng sản là định mệnh
Sau cộng sản tạm thời chưa ai rõ
Sau cộng sản là cộng trừ nhân chia nhiều cấp độ
Sau cộng sản là em yêu tôi đâu cần chứng
Sau cộng sản là nhà xuất bản Giấy vụn quang vinh mười lăm năm
Sau cộng sản là niềm tin ơi chào mi
Sau cộng sản ánh sáng cởi mở
Khi đó chúng ta thoải mái làm người.."

Đấy, hoạ sĩ mà anh em báo chí đang lên tiếng ủng hộ là như thế đấy.
 TRỤ TRÌ MẠNG!
Tam độc (tiếng Phạn: triviṣa), trong Phật giáo, nói về 3 trạng thái tinh thần có hại: n.gu si (vô minh) (tiếng Phạn: Moha), tham lam (tiếng Phạn: Lobha), sân hận (tiếng Phạn: Dosa). Vì bị kiềm chế bởi tam độc (tham, sân, si) nên chúng sinh luôn tạo nghiệp ác, từ đó tạo ra trong tâm thức những nghiệp lực dưới dạng tiền định lực, trói buộc tâm thức.


Phật dạy rằng: “Nguồn cội của mọi khổ đau trên đời đều từ 3 việc mà ra: tham, sân, si”. Trong đó, tham đứng hàng đầu, tuy nhiên phàm là con người ở đời, ai cũng có lòng tham. Từ chữ tham mới nổi lên sân hận, mới khiến con người si mê u tối, từ đó gây nên nghiệp ác.

Người ta đã lên đến danh hiệu thượng toạ tức là đã trải qua ít nhất 25 tuổi đạo và 45 tuổi trở lên. Hơn nữa thượng toạ Thích Nhật Từ còn là người có nhiều danh hiệu và chức vụ trong Phật giáo.

Vậy mà trụ trì một ngôi chùa lại công khai chỉ trích vị thượng toạ trên mạng xã hội như vậy, không phải vướng vào "tam độc" - tham, sân, si thì vướng vào điều gì nữa. Đừng nghĩ mình PR bản thân tốt thì muốn nói gì cũng được đâu.

Thôi, bỏ đi mà làm người anh Thích Trúc Thái Minh à.

P/s: trước có giang hồ mạng giờ lại có cả trụ trì mạng nữa

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2022

 KHI TẤT CẢ MỌI CHUYỆN TẠI CHÍNH QUYỀN
Anh nhà báo Hoàng Hải Vân, khi thảnh thơi điền viên bên mảnh đất vài hecta, chiều nay rung đùi biên tus trên trang cá nhân của mình với tiêu đề: ĐƯỜNG PHỐ HÀ NỘI BIẾN THÀNH SÔNG, TẠI AI ?


Bằng hiểu biết kinh bang tế thế của mình, anh dẫn lịch sử từ thời địa chất Đệ Tứ tới thời nhà Lý rồi tới thời kỳ hiện nay, chỉ để lý giải một điều: Hà Nội ngập lỗi duy nhất tại chính quyền. Chính quyền lấp hết sông hồ, để rồi nước không có chỗ thoát và ngập. Lý giải như anh thì dễ bỏ mẹ ra, cần đếch gì phải dẫn giải loằng ngoằng làm gì cho mệt. Đơn giản, mọi lỗi lầm đều tại chính quyền. Thế thôi, đúng ý anh chửa?

Anh tỏ ra cực kỳ am hiểu lịch sử đông tây kim cổ, nhưng anh lại quên (hoặc cố tình quên) đưa ra một số liệu cực kỳ quan trọng: đó là tốc độ tăng dân cư của Hà Nội. Thử xem, thời Lý, Trần - lúc đó Hà Nội với tên gọi là Thăng Long, được mấy mống sinh sống. Liệu có bằng cư dân vài chục tòa chung cư khu Linh Đàm và Xa La của anh Thản điếu cày hiện nay hay không? Và từ đó đến nay, Hà Nội tăng lên mấy triệu người, mật độ dân số ra sao và so với tỉnh thành khác như thế nào? Có so sánh như vậy mới lí giải được tốc độ đô thị hóa cũng như áp lực của 8 triệu người tới hạ tầng của thành phố ra sao và ảnh hưởng tới việc chống ngập của Thủ đô như thế nào.

Nếu anh chưa có thông tin, xin dẫn một vài số liệu từ kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019. Theo đó, tổng dân số của thành phố Hà Nội tại thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 là 8.053.663 người. Hà Nội là thành phố đông dân thứ hai của cả nước và cũng có mật độ dân số cao thứ hai trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mật độ dân số của thành phố Hà Nội là 2.398 người/km2, cao gấp 8,2 lần so với mật độ dân số cả nước (đó là cộng cả vùng đồi núi ở Ba Vì, Sóc Sơn và mấy huyện khác nhé). Nếu tính các quận nội thành, Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng và Cầu Giấy vẫn là những nơi có mật độ dân số cao nhất Thành phố, tương ứng là 37.347 người/ km2; 32.291 người/km2; 29.589 người/km2 và 23.745 người/km2.

Thử hỏi, với mật độ người như vậy, số lượng các công trình mọc ra để đáp ứng nhu cầu của người dân tăng nhanh là đương nhiên. Chẳng lẽ, lùa hết người dân lên Ba Vì, Sóc Sơn sinh sống hay sao. Và đi cùng với việc đô thị hóa, bê tông hóa, thì đương nhiên, việc ngập lụt ở khu vực nội đô là không tránh khỏi.

Và thưa anh, đâu chỉ Hà Nội, mà ở các thành phố khác, thủ đô các nước khác, vấn đề ngập lụt là vấn đề không thể tránh khỏi. Seoul - thủ đô Hàn Quốc thành thánh của anh, dù ở khu vực ôn đới, không phải nhiệt đới gió mùa như ở Hà Nội thì vẫn dính ngập lụt sau một trận mưa kinh hoàng. Thử hỏi, cứ đón chịu lượng mưa lớn như ở Hà Nội thời gian qua, xem có ngập há mồm hay không.

Đổ lỗi cho chính quyền luôn là việc đổ lỗi dễ nhất và hút like nhất mà anh em nhà báo hay lựa chọn. Nhưng mong anh em phải giữ liêm sỉ của mình và nhìn nhận vấn đề khách quan hơn. Thân ái chào anh em.
 ANH HÙNG RƠM!
Sáng nay, Tòa án nhân dân Hà Nội tiến hành xét xử phúc thẩm với Lê Dũng Vova, dân chủ viên, kiêm "nhà báo độc lập" tự phong. Bào chữa cho Dũng là 2 luật sư chuyên bảo vệ cho các "nhà dân chủ" của chúng ta là Đặng Đình Mạnh và luật sư Lệ Quyên. Và với trình độ của các anh chị luật sư, tôi tin Dũng sẽ tiếp tục giữ vững được mức án 5 năm tù - như đã tuyên ở phiên tòa sơ thẩm ngày 23/3.


Tất nhiên, khi luật sư cộng bị cáo không gây được sự chú ý ở bên trong phiên tòa, thì nhiệm vụ phát ngôn viên kiêm hoạt náo viên sẽ thuộc sẽ người nhà và đồng bọn của Dũng. Ngay trước phiên tòa, phát biểu "thay chồng" trước báo đài hải ngoại, Bùi Thị Huệ - vợ Lê Dũng Vova đã mạnh dạn phát biểu: "Nếu có bỏ tù vì nói đúng lương tâm thì tôi vẫn nói như thế". Một lời phát biểu đúng tính chất anh hùng bàn phím (mà cư dân mạng hay gọi là "anh hùng m.õm).

Không biết anh hùng như thế nào, nhưng cách đây hơn năm, khi nghe tin bị khởi tố, Lê Dũng Vova đã nhanh chân trốn khỏi nơi cư trú, bị cơ quan công an tiến hành truy nã nhiều tháng và bị tóm khi đang trốn chui lủi tại người quen ở xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Nhờ Dũng mà người quen cũng bị khởi tố vì giúp đỡ cho Dũng chạy trốn.

Đúng là anh hùng thật, nhưng đi tù thì không chịu được.

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2022

 HỘI TƯỚNG LĨNH
Nghe chuyện anh em Đức Thọ (Hà Tĩnh) thành lập Hội tướng lĩnh huyện Đức Thọ mà vừa mừng, vừa lo. Mừng vì quê hương Đức Thọ đúng là mảnh đất hào kiệt, chỉ trong 1 huyện mà tới hàng chục vị đã và đang làm sĩ quan cấp tướng, quả đáng là tự hào. Còn lo là chưa biết hội sinh hoạt thế nào, đóng góp gì cho quê hương đất nước, có xứng với danh nghĩa "Hội tướng lĩnh" hay không?


Thực tế, quyền lập hội là quyền cơ bản của công dân, ngay từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Hồ Chủ tịch đã đưa quyền lập hội vào Hiến pháp năm 1946. Ai dù làm việc trong ngành nghề nào - cũng có quyền lập hội, miễn là tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật. Và khẳng định rằng, anh em tướng lĩnh lập hội là hoàn toàn đúng, chẳng có gì mà chê trách cả. Chỉ mong anh em tập hợp, đóng góp được nhiều cho quê hương, đất nước, xây dựng được nhiều trường học, giúp đỡ cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chứ đừng nên lập hội để tụ tập, khoe thành tích hay bản chất chỉ để tạo lập và củng cố mối quan hệ của mình.

Để kết bài, xin nhắc lại một câu chuyện nhỏ về một vị tướng huyền thoại của chúng ta - Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong một dịp tiếp xúc với nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ - McNamara, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói: "Các ngài gọi tôi là vị tướng Thần thoại, nhưng tôi nghĩ tôi bình đẳng với người lính của mình. Tôi hoàn thành nhiệm vụ cũng như những người lính hoàn thành nhiệm vụ. Trên bình diện nhiệm vụ, thì tôi cũng như người lính là bình đẳng, cho nên tôi rất tôn trọng người lính".

Khi được hỏi: Vị tướng nào trong chiến tranh được Đại tướng đánh giá cao nhất? Ông đã khiêm tốn trả lời: Các vị tướng dù có công lao to lớn đến đâu cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Chỉ có nhân dân Việt Nam là người đánh thắng Mỹ... Vị tướng tôi đánh giá cao nhất là Tướng Nhân Dân.

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2022

 ĐÁNG ĐỜI!
Vụ việc thiếu tá Hoàng Văn Minh, trợ lý tài chính trung đoàn không quân lái xe không chú ý quan sát, làm một học sinh tử vong. Xét cho cùng, nó cũng giống như hàng ngàn vụ tai nạn đã xảy ra, đều là vụ việc ngoài ý muốn, do sơ ý bất cẩn khi tham gia giao thông gây ra. Nếu biết hối lỗi, chân thành xin lỗi và bồi thường cho gia đình nạn nhân thì vụ việc sẽ kết thúc trong sự thuận tình. Anh thiếu tá cùng lắm bị kỷ luật mà thôi.


Đằng này bản thân anh ta lại chọn cách trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi lên người nhà nạn nhân. Và kết cục thì ai cũng nhìn thấy. Vải thưa không thể che được mắt thánh, giấy bạc sao bao được lửa hồng. Khi cơ quan chức năng vào cuộc thì không phải chuyện gây tai nạn chết người nữa, mà nó là câu chuyện pháp luật. Chưa kể, để làm sai lệch vụ việc, một loạt bác sĩ bệnh viện hàng đầu của tỉnh cũng hùa theo, vi phạm quy trình lấy mẫu xét nghiệm, ảnh hưởng trực tiếp tới danh dự của cháu bé và gia đình.

Anh sỹ quan không quân bị khởi tố, một loạt bác sĩ bị kỷ luật.
Âu cũng là xứng đáng cho đám vô lương tâm.

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2022

 "BÁO HOÁ" TẠP CHÍ!
Một tạp chí chuyên về làng nghề, nhưng lại đi tìm hiểu sai phạm về đấu thầu "theo phản ánh của bạn đọc", một nội dung hoàn toàn không nằm trong tôn chỉ, mục đích hoạt động của mình. Đó là một điều vô lý, nhưng sự vô lý này vẫn đang tồn tại trong ngành báo chí ở Việt Nam mà các cơ quan quản lý đặt cho cụm từ "báo hoá tạp chí".


Về bản chất, “báo hóa” tạp chí điện tử là hiện tượng một số tạp chí điện tử không thực hiện đúng tôn chỉ mục đích; hình thức trình bày, nội dung thông tin thể hiện gây hiểu nhầm thành báo. Việc cấp giấy giới thiệu nhiều khi không ghi cụ thể nơi đến làm việc, phóng viên đề nghị cung cấp thông tin không thuộc tôn chỉ mục đích của tạp chí nơi mình làm việc.

Thậm chí, nhiều anh chị phóng viên ở tạp chí yêu cầu đơn vị đến làm việc cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu như cơ quan thanh tra, điều tra; gây sức ép bằng cách liên tục điện thoại, nhắn tin gây phiền hà, để bắt cơ quan, tổ chức phải tiếp đón các anh.

Với những trường hợp như thế này, anh em quan chức hay doanh nghiệp cứ mạnh dạn bốc máy cho Sở Thông tin và truyền thông phản ánh hoặc trực tiếp yêu cầu "quý phóng viên" đưa tôn chỉ mục đích tạp chí của mình rồi hẵng làm việc tiếp. Để xem anh em phóng viên có đủ mạnh dạn hay không?

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2022

 AI ƠI BƯNG BÁT CƠM ĐẦY, DẺO THƠM MỘT HẠT ĐẮNG CAY MUÔN PHẦN
Khi tham nhũng hàng ngàn tỷ, các đối tượng như: Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Thanh Long... có nhớ đến hàng ngàn người dân đang trong cảnh nghèo khổ, thiếu cơm ăn, áo mặc ở những vùng biên giới, hải đảo không? Các đối tượng này có nghĩ đến những anh em công chức, viên chức nhỏ, các chiến sỹ nơi biên ải xa xôi đang chịu gió rét, mưa sa, dầm mình vì sứ mệnh thiêng liêng của Tổ Quốc không ? Chắc hẳn có nhớ, hoặc nhắc đến thì cũng chỉ là thói đạo đức giả, nói cửa miệng, tuyên truyền đánh bóng tên tuổi bản thân chứ chẳng bao giờ các đối tượng này nghĩ đến như thế.


Thử hỏi xem, những công chức, viên chức nhỏ lương hưởng theo chế độ của Nhà nước vẫn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, hưởng đúng phần công sức mà mình bỏ ra. Những quân nhân vất vả xa vợ xa con vì địa bàn công tác, điều kiện ăn ở khó khăn họ chẳng phàn nàn, họ vẫn hoàn thành nhiệm vụ, hưởng đúng phần lương ít ỏi mà công sức của mình bỏ ra. Vậy, hà cơ gì những kẻ tai to, mặt lớn có học hành đàng hoàng lại đi tham nhũng, ăn cắp ngân khố của nhà nước? Là tại sao? Đằng sau những phát ngôn đánh bóng tên tuổi, sử dụng báo chí làm bàn đạp để nhấc bổng bản thân thì là những thói hư, tật xấu, những cuộc chơi sa dọa, không rèn luyện mình. Sự tham lam vô độ, muốn mình hơn người, ăn trên ngồi trước nên phát sinh lòng tham mà dẫn đến hành vi tham nhũng.

Khi những đối tượng này bưng bát cơm đầy, ngụm rượu Tây, bốc sơn hào hải vị, ngậm điếu xì gà... có nhớ đến những mảnh đời màn trời chiếu đất nơi biên ải xa xôi? Họ cùng chung dòng máu Việt đấy, bao năm chiến tranh họ là những người xông pha trận mạc, bảo vệ Tổ quốc cũng chẳng màng danh lợi mà là nghĩa khí dân tộc, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân. Là cán bộ ở vị trí càng cao nên phải là những người đủ thấu hiểu, đủ thông cảm, có lòng thương thảo, yêu dân như con thì may ra các anh mới không tham nhũng.

Ai ơi bưng bát cơm đầy, giẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Thức tỉnh đi những cán bộ tham nhũng ơi, lo cho dân, cho nước thì đời sau lập ban thờ, ăn cướp của dân của nước thì sớm muộn cũng vào Lò thôi. Người đời lại phỉ nhổ, ô nhục lại bao trùm! Thức tỉnh đi, đừng lý thuyết suông, rao giảng đạo đức giả tạo nữa, mà hãy thực tế vào, yêu dân như con nhé, con sẽ dành hết lòng yêu lại!

Thân gửi đến những kẻ tham nhũng đã ra tù và những kẻ sắp tham nhũng!

<Niềm Tin>

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2022

 KHÔNG TIỀN, KHÔNG QUAN HỆ THÌ TỒN TẠI THẾ NÀO?
Thời thế, thế thời! Trước giờ ai cũng nghĩ, ở xã hội giờ muốn làm được cái gì nên trò, nên trống thì không tiền không quan hệ đố mày làm nên. Câu nói này liệu có đúng trong xã hội hiện tại của chúng ta không? Tiền, quan hệ, sự lọc lõi trong xã hội đã khiến cho nhiều kẻ không tài, lắm tật lại vươn lên các vị trí quản lý lãnh đạo, và ở một môi trường như vậy Làm cho ý chí và tinh thần làm việc của mọi người dường như không còn. Nghĩa khí và tâm huyết chiến đấu phải gắn liền với sức lực và trí tuệ đã bỏ ra, nếu như những điều này bị coi thường Và thậm chí là chà đạp thì có lẽ rằng ở bất kỳ xã hội nào cũng chẳng thể tồn tại được lâu. Và đó là câu chuyện của ngày xưa!


Còn ngày hôm nay chúng ta có gì? Xã hội văn minh bắt đầu hiện hữu, ở tất cả mọi môi trường trong xã hội bắt đầu tìm người tài, người có năng lực để Kế Vị. Nếu như ngày xưa phải dùng tiền và quan hệ để có được vị trí đắc lợi thì nay đã hoàn toàn khác trong xã hội chúng ta. Kể cả môi trường nhà nước hay các doanh nghiệp tư nhân, đây là thời điểm vàng để những người trẻ người tài cố gắng phấn đấu trở thành những lãnh đạo xuất sắc. Việt Nam chúng ta đang có chính sách trọng dụng người tài, chiêu mộ nhân tài để cống hiến cho quốc gia Và tất thảy mọi người trong xã hội đều đã bắt đầu nhận thức được rằng, chỉ có người tài và người có năng lực thực sự thì mới đưa được xã hội Việt Nam ngày càng phát triển và ngược lại. Bây giờ, cái cảnh con cha cháu ông chèn ép con nhà nghèo để lên cưỡi cổ đè đầu là những trường hợp hi hữu. Vì lẽ rằng, tham nhũng tiền bạc cũng như tham nhũng Quyền Lực sẽ chẳng có trốn Dung thân và không có kết cục tốt đẹp. Vì không trước thì sau, không muộn thì sớm kiểu gì cũng vào lò của các cụ. Và đó chính là lý do mà những kẻ đang có dã tâm sử dụng tiền và quan hệ để tìm vị trí ngon, vị trí đẹp sẽ phải trả giá đắt cho những hành vi mà mình đã làm.

Cho nên, thời điểm hiện tại là thời điểm các bạn trẻ ở mọi miền tổ quốc, ở mọi nơi trên thế giới nên quay về để cống hiến cho quốc gia dân tộc. Các bạn muốn nước Việt ngày càng Hưng Thịnh thì các bạn phải cống hiến bằng sức lực và trí tuệ, chứ đừng cống hiến bằng những lời chê trách, mỉa mai. Đây là thời điểm vàng để những người giỏi mà Con Nhà Nghèo cũng có thể được đề xuất ở các vị trí quan trọng thậm chí là những lãnh đạo cao cấp. Vì các bạn có năng lực, các bạn có đủ tài năng để cống hiến cho đất nước thì sẽ chẳng bao giờ thiệt thòi. Có thể những chính sách đãi ngộ chưa thực sự tốt, nhưng sự phấn đấu đó sẽ được ghi nhận bằng những thành quả mà Nhân dân Việt Nam sẽ nhớ về những công sức mà các bạn bỏ ra. Nhân tài nước Việt hãy chọn thời điểm này để tiếp tục cống hiến cho con đường xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh như những gì mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng mong muốn.

<Niềm Tin>
 LINH HOẠT VÌ LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI DÂN
Nhiều người dân than phiền khi đến một số quốc gia như Đức, Séc bị từ chối công nhận Hộ chiếu mới do Bộ Công an cung cấp. Điều này được phản ánh, Bộ Công an đã có phản hồi chính thức về vấn đề này.


Theo đó, một số quốc gia trên thế giới chưa công nhận Hộ chiếu cho công dân Việt Nam bởi “thiếu nơi sinh” trong Hộ chiếu mới mà Bộ Công an Việt Nam cấp cho người dân.

Lý giải điều này, Bộ trưởng Tô Lâm đã giải trình rằng Hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và theo quy định của ICAO, các thông tin như nơi sinh tùy thuộc vào từng quốc gia, không bắt buộc phải có.

Theo khoản 3, Điều 6, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định về các thông tin trên hộ chiếu cũng không có nơi sinh. Do đó, mẫu hộ chiếu mới ban hành theo Thông tư 73 không có thông tin nơi sinh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam trong quá trình nhập cảnh.

Tuy nhiên, hiện nay một số quốc gia đã lên tiếng chưa công nhận mẫu hộ chiếu mới cho công dân Việt Nam nên Bộ Công an Việt Nam đã linh hoạt trong việc ghi thêm mục nơi sinh vào phần “Bị chú” của mẫu hộ chiếu mới cho công dân trong trường hợp công dân yêu cầu thực hiện.

Vậy là từ những phản hồi của công dân khi đến học tập, công tác tại nước ngoài, Bộ Công an đã linh hoạt sửa đổi nhằm đáp ứng lợi ích cho người dân.

<Lam Hồng>

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2022

 ĐỪNG LÀM VẤY BẨN NGHỆ THUẬT.!
Bà con nhìn những bức tranh về bà Hồ Xuân Hương tại triển lãm tranh của đạo diễn Nguyễn Nghiêm Nhan và họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng mang tên “Hồ Xuân Hương” có khác nào tranh k.h.i.e.u d.a.m không chứ? Mà cũng may là triển lãm bị tuýt còi kịp, chứ để tiếp tục triển lãm sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của thế hệ sau về bà chúa thơ nôm.


Bà Hồ Xuân Hương được mệnh danh là bà chúa thơ nôm, những tác phẩm của bà gắn liền phong cách phóng thoáng, “nói tục nghệ thuật”, mượn hình ảnh dung tục trong cuộc sống để phản ánh sự cay nghiệt, nỗi thống khổ; cái bất công, bất bình đẳng, phân biệt đẳng cấp, giai tầng của xã hội ta thời phong kiến.

Theo ý kiến của tôi, những bức tranh về bà Hồ Xuân Hương tại triển lãm đang bôi nhọ, xúc phạm đến “bản sắc văn hóa” của dân tộc Việt Nam ta. Đó là sự bôi bác vào nghệ thuật, lợi dụng nghệ thuật, khoác áo làm màu nghệ thuật, phản nghệ thuật chứ không phải là nghệ thuật chân chính.

Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời phong kiến đều bám sát “công, dung, ngôn, hạnh”, nó thuần khiết và kín đáo, thiêng liêng lắm chứ đâu phải như mấy em gái thời hiện đại khoe xôi, khoe thịt đâu. Ngày đó mà ăn mặc như những bức tranh tại triển lãm thì tôi nghĩ chắc bị cả làng cạo đầu bôi vôi, thả trôi sông ngay chứ chả đùa.

Tôi biết mấy anh, mấy chị họa sĩ cần sự mới mẻ, sáng tạo để phát triển nghệ thuật nhưng không thể sáng tạo kiểu suy luận, xuyên tạc, rồi vẽ, rồi bày…như thế này. Trước khi vẽ về đối tượng nào đó mong rằng các anh, các chị tìm hiểu kỹ về đối tượng vẽ và bối cảnh khi đó như thế nào. Lúc đó những tác phẩm mới lột tả hết được nét đẹp, nét đặc trưng của đối tượng mình phác họ và độc giả sẽ đón nhận và những tác phẩm mới có thể thăng hoa lên tầm cao.

Trước thì triển lãm về Điện Biên Phủ và nay thì triển lãm về Hồ Xuân Hương, phải chăng chúng ta cũng cần phải xem lại khâu phê duyệt, kiểm duyệt tổ chức các triển lãm tranh ảnh để tránh những điều đáng tiếc, những tác động xấu đến xã hội. Đừng có để “mất bò mới lo làm chuồng” là không nên.
VỀ NƯỚC THÌ ĐÃ SAO ?
Nghĩ cũng hay thật, bao nhiêu việc tốt đẹp trên đời không bình luận, chia sẻ, đưa tin... thậm chí những cái đẹp nhất lại đem ra soi mói và biến nó thành những thứ tiêu cực để xã hội chỉ trích, lên án nhầm câu like, câu view để thu lượng độc giả lớn và kiếm lợi nhuận qua các món hơi này. Và những sự việc được cho là hot Như: c.ư.ớ.p g.i.ế.t h.i.ế.p thì thấy cánh báo chí, các youtuber... săn đón như là những điều quý giá và tốt đẹp nhất trong xã hội. Chính vì sự tiếp cận quá nhiều thông tin nhiễu độc hại trên mạng xã hội, thậm chí là trên báo chính thống đã bào mòn đi giá trị của cuộc sống con người. Và chính những điều đó đã làm cho giá trị cốt lõi văn hóa của dân tộc ngày càng đi xuống, có lẽ đây chính là điều mà các cơ quan quản lý báo chí cần phải sớm nhận ra để tránh làm băng hoại đạo đức của xã hội Việt Nam bây giờ.


Tôi thực sự cũng chẳng hiểu, cái sự sự kiện Thằng Hoài Anh với Hồng Đăng đi ăn sò hấp ở Tây Ban Nha mà được báo chí quan tâm săn đón đến vậy. Mà Đấy là báo chí chính thống chứ chẳng phải là báo lá cải hoặc các trang mạng xã hội vớ vẩn thì đã không nói nữa rồi. Từ sự kiện Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh ăn sò hấp hơn một tháng cho đến nay vẫn là tâm điểm mà cảnh báo chí Việt Nam khai thác rất nhiều. Ngày hôm nay mùng 8 tháng 8, Hoài Anh và không đăng chính thức được phía Tây Ban Nha trả hộ chiếu để quay trở về nước, thông tin này lại như một sự kiện cực kỳ quan trọng của nước nhà được tất cả các kênh báo chí đưa tin cuồng nhiệt. Những trang báo lớn như báo Tuổi Trẻ; VnExpress; Zing... đều có đội ngũ làm báo chuyên nghiệp và được đào tạo rất bài bản. Họ được trang bị những kiến thức về mặt lý luận xã hội và đạo đức nghề làm báo, tôi cũng chẳng hiểu những ông tổng biên tập duyệt những thông tin bài đăng này để phục vụ gì. Bạn nói toẹt ra luôn thì cũng chẳng có gì ngoài mục đích là lợi ích kinh tế, thu hút lượng độc già Xem quảng cáo để kiếm tiền, Chứ thực tế xét về mặt giá trị đạo đức, giáo dục nhân cách con người thì chẳng có cái méo gì cả!

Tiêu đề báo tuổi trâu ngày hôm nay đăng tin như sau: "2 nghệ sĩ Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng đã về nước"; trong khi zĩ báo Thanh Niên đưa tin rằng: Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng 'đã về nước an toàn'... Thế hóa ra mấy tay này chả khác gì những những kẻ bề trên, những người cống hiến cho đất nước với giá trị lớn lao nào đó nên được săn đón Nhiệt tình như vậy. Đã thế lại còn sử dụng những lời lẽ rất kính cẩn nghiêng mình, thật chả ra làm sao với thể loại bôi bút kiếm tiền mà lại làm băng hoại giá trị đạo đức nhân cách của con người như vậy. Hồng Đăng với Hồ Hoài Anh bây giờ còn gì là nghệ sĩ nữa hả giời? Thế mà cái tay báo tuổi trâu còn phun ra những từ như thế thì chẳng hiểu được là việc xét duyệt thông tin này của Tổng Biên Tập là như thế nào nữa... Túm lại là, các ông quản lý báo chí làm gì thì làm nên làm đúng bổn phận và trách nhiệm của mình trong công tác quản lý, chứ để cho mấy tay nhà báo tắc oai Tác Quái Viết nhanh viết Cuội trên các trang báo chính thống thì chẳng sớm hay muộn mọi điều đúng lẽ phải trong xã hội này cũng bị mấy tay nhà báo bẻ cong cho mà xem.

<Quê Choa>

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2022

 NGƯỜI DŨNG CẢM!
Phải nói rằng, anh Ninh Văn Chủ - nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh, kiêm Chủ tịch CDC miền Bắc là người dũng cảm. Trong khi Giám đốc CDC thời đại dịch còn sót lại, người thì ngày đêm phải thắp hương, cúi rạp trước bàn thờ tổ tiên, người thì mua bình lặn 20 kg lặn sâu xuống đáy biển, cốt không để bị nhắc tên. Thì anh Chủ lại làm quả tiệc mấy ngày đêm để chia tay đồng nghiệp. Không thiếu khoản nào, từ hoa tươi chúc mừng đến những cái ôm nồng thắm chúc mừng anh tai qua nạn khỏi. Thậm chí, phóng viên còn phát hiện "lễ về hưu" của anh còn được tổ chức hoành tá tràng trên du thuyền sang trọng. Anh quá dũng cảm còn gì nữa.


Tôi nghĩ rằng, không phải đơn giản anh lại tổ chức buổi chia tay hoành tráng như vậy. Chắc hẳn, anh muốn thể hiện mình đã hạ cánh an toàn, là người trong sạch không hề liên quan đến công ty Khải Tuấn, à nhầm Việt Á. Và cũng là để tưởng nhớ tới Giám đốc CDC các tỉnh không may mắn như anh. Quả là suy nghĩ quá ư là vĩ đại.

Mỗi tội, anh quên cmn mất là anh từng là một công chức nhà nước, đang là một đảng viên, mà bất cứ hành động nào cũng phải nhìn ngó trước sau. Và cái kết tất nhiên đến với anh, khi Tỉnh uỷ, Uỷ ban sờ tới anh. "Tỉnh ủy giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông báo quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy bộ phận CDC Quảng Ninh và ông Ninh Văn Chủ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh. Nắm bắt thông tin, khẩn trương làm rõ để kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo các cơ quan có thẩm quyền."

Thôi thì xin vĩnh biệt cụ
 CÔNG DÂN CÓ QUYỀN KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ CẢNH SÁT GIAO THÔNG KHÔNG?
Dạo gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video, clip về việc công dân sử dụng chức năng giám sát của mình để giám sát lực lượng cảnh sát giao thông khi đang làm nhiệm vụ. Trong đó, những chiếc video cãi tay đôi với lực lượng cảnh sát giao thông về việc có hay không người dân có quyền kiểm tra chuyên đề cảnh sát giao thông khi đang làm nhiệm vụ. Trong khi nhiều thanh niên học Luật qua mạng tự khẳng định rằng mọi người dân đều có quyền kiểm tra chuyên để của CSGT. Tuy nhiên, theo quy định hiện nay thì khi đang làm nhiệm vụ người dân không có quyền kiểm tra chuyên đề của lực lượng này.


Có lẽ rằng, các thám tử, luật sư, nhà điều tra mạng cần phải xem lại cách học Luật qua mạng. Vì có nhiều thông tin nghiên cứu chưa kỹ, hoặc chỉ xem các video của những tay chống đối hoặc lý cùn và làm theo thì thực sự rất nguy hiểm. Vì chẳng có lý do gì, yêu cầu kiểm tra chuyên đề của cảnh sát giao thông mà họ lại từ chối không cho kiểm tra. Có lẽ rằng vấn đề này quy chuẩn pháp luật đã quy định, và họ hoàn toàn có quyền thực thi theo quy định của pháp luật. Theo đó thì những thám tử, luật sư, nhà điều tra mạng nên đọc và nghiên cứu các quy định sau đây: “Đọc hết để biết”. Theo quy định, nếu có chuyên đề thì CSGT có quyền dừng xe của người dân để kiểm tra kể cả khi người dân không có vi phạm. Vậy trường hợp này người dân có được kiểm tra chuyên đề của CSGT không? Theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 67/2019/TT-BCA, trong công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính thì CSGT phải công khai chuyên đề. Tuy nhiên, theo Điều 6 Thông tư 67/2019/TT-BCA việc công khai chuyên đề chỉ được thực hiện qua các hình thức sau: Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử; Trang thông tin điện tử của cơ quan Công an; Đăng Công báo; Niêm yết tại trụ sở cơ quan Công an; Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; Thông qua việc tiếp công dân; họp báo; thông cáo báo chí; hoạt động của người phát ngôn trong lực lượng Công an nhân dân theo quy định của pháp luật. Như vậy, tại thời điểm CSGT dừng xe kiểm tra thì người dân không có quyền kiểm tra chuyên đề của CSGT. Người dân có thể xem chuyên đề của CSGT thông qua các hình thức trên.

Như vậy theo quy định trên đây, dù có sử dụng vũ khí là smartphone để đem video lên mạng, thì trong quá trình giám sát lực lượng cảnh sát giao thông người dân không có quyền kiểm tra chuyên đề trực tiếp của lực lượng này. Và mọi hoạt động giám sát đều được thực hiện thông qua các quy định của pháp luật bằng các văn bản nêu trên. Các bạn nên lưu ý để khi tham gia giao thông có những hành động trái với quy định của pháp luật.

<Niềm Tin>

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2022

 CÓ MỘT NGHỀ ĐƯỢC GỌI LÀ LƯƠNG CAO...
Có một nghề, được gọi là nghề lương cao... nghề lương cao được báo chí khai thác, đem ra so sánh với các ngành nghề, lĩnh vực khác và cho rằng lương Công an, Quân đội như thế là quá cao không công bằng với các ngành nghề khác. Thậm chí vấn đề này còn làm nóng nghị trường Quốc Hội trong các phiên thảo luận, chất vấn về lương đối với các ngành nghề. Thiết nghĩ rằng, chắc các chiến sĩ Quân đội, và công an cũng chẳng muốn tranh cãi vấn đề này nhiều vì họ quá hiểu được sự hi sinh, cống hiến cho Tổ quốc, Nhân dân. Trong thâm tâm của đại bộ phận chiến sĩ đều nghĩ công việc của mình là thiêng liêng, cao cả để góp phần giữ vững sự bình yên cho Tổ quốc. Và những con người đấy họ cũng rất rộng lượng chia sẻ với gánh nặng của ngân sách nhà nước, dù biết công việc gian lao vất vả nhưng họ cũng không bày tỏ quan điểm rằng lương như thế là chưa xứng đáng với công sức họ bỏ ra.


Tôi nghĩ rằng, tất cả mọi ngành nghề đều là cao quý, đều có sự đóng góp to lớn cho Tổ quốc và Nhân dân. Và tất cả họ đều xứng đáng để được đền đáp những hi sinh, mất mát mà họ phải chịu đựng. Trong đó phải kể đến lực lượng Quân đội, Công an, họ đã rất vất vả phải "dầm mưa dãi nắng". Có những lúc, các chiến sĩ quân đội phải lao mình vào những trận chiến ác liệt, những ngày nắng mưa họ đều ở ngoài thao trường tập luyện, những đêm đông giá buốt họ vẫn luôn túc trực để giữ vững biên cương, bờ cõi. Những chiến sĩ công an âm thầm ngày đêm đấu tranh với nhiều loại tội phạm đặc, là tội phạm ma túy, giết người, cướp của, là những trận lũ lụt, là những lần hỏa hoạn... họ đều ra sức dầm mình trong những lúc nguy nan khốn khó nhất. Và có lẽ rằng, truyền thông hay mạng xã hội mới chỉ phản ánh được một phần nhỏ của sự hi sinh mà các chiến sĩ đã phải chịu đựng. Ba chiến sĩ công an hi sinh để cứu được nhiều người dân trong tuần họ hỏi tại Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội có lẽ sẽ mỉm cười nơi chín suối vì các chiến sĩ đã cứu tính mạng và tài sản của nhân dân. Nhưng những người ở lại là gia đình, người thân của họ sẽ phải hết sức mạnh mẽ trong những quãng đời còn lại. Là người con thiếu bố, là người vợ thiếu chồng, là người mẹ mất con... Chỉ có những người trong cảnh mới hiểu được.

Thật đau đớn khi các anh đã ngã xuống trên trận chiến với tội phạm, với thiên tai, hỏa hoạn. Vậy thì, điều gì mới bù đắp được những sự mất mát và hi sinh to lớn đó. Có lẽ rằng những chia sẻ, động viên của cộng đồng sẽ làm nguôi đi những đau đớn tột cùng của các gia đình chiến sĩ. Chỉ mong rằng, có một nghề được gọi là nghề lương cao... sẽ được mọi người thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ thay vì những suy nghĩ mang tính cá nhân để áp đặt cho toàn lực lượng.

<Quê Choa>
NHỮNG NƯỚC NÀO NGOÀI VIỆT NAM ỦNG HỘ CHÍNH SÁCH "MỘT TRUNG QUỐC"?
Đã thành lệ, mỗi lần biển Đông có biến động, các nhà dân chửi lại tích cực tận dụng tình thế để tuyên truyền. Lần này, họ đang tập trung khai thác các xung đột ở eo biển Đài Loan, nhân việc chuyến thăm Đài Loan của ngoại trưởng Mỹ Nancy Pelosi khơi dậy nhiều phản ứng đáp trả của Trung Quốc. Thấy người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam phát biểu rằng Việt Nam ủng hộ chính sách “một Trung Quốc” và mong muốn các bên liên quan không làm căng thẳng tình hình Đài Loan, họ nhanh chóng kết luận rằng Việt Nam “muốn Trung Quốc đánh chiếm Đài Loan”.


Những dòng này cho thấy giới dân chửi hoặc tuyên truyền bịp bợm, hoặc rất thiếu hiểu biết.

Trước hết, không chỉ Việt Nam, mà Đài Loan và Mỹ cũng đang ủng hộ chính sách “một Trung Quốc”. Chính quyền Đài Loan vẫn đang nhận rằng mình là chính quyền “Trung Hoa Dân Quốc”, và chưa hề tuyên bố một lãnh thổ Đài Loan độc lập. Còn Mỹ, thì mới năm ngoái còn nói mình không muốn Đài Loan độc lập, và ủng hộ giữ nguyên trạng. Nói theo kiểu giới dân chửi, thì phải chăng những phát biểu này cho thấy Mỹ muốn Trung Quốc chiếm Đài Loan?


Tiếp đó, Việt Nam mong muốn các bên liên quan không làm căng thẳng tình hình thì có gì sai? Chẳng lẽ muốn các bên liên quan làm phức tạp tình hình, tức là Trung Quốc đánh Đài Loan và Mỹ đáp trả, thì mới là chính nghĩa? Rốt cuộc giữa giới dân chửi và nhà nước Việt Nam, bên nào mới là bên muốn Trung Quốc đánh Đài Loan?

Phản ứng của giới dân chửi trong vụ việc này làm lộ rõ thói dây máu ăn phần của họ. Một lực lượng không có quân đội, không độc lập về tài chính, đến tự nuôi mình còn không xong như họ rõ ràng chẳng thể bảo vệ cả người Việt Nam lẫn người Đài Loan khi có chiến sự. Vậy mà mấy năm nay, mỗi lần tình hình quốc tế có biến động, họ lại xui Việt Nam về phe này phe kia để đánh nhau. Rồi họ mở những hội thảo bàn chuyện “tận dụng cơ hội từ tình hình quốc tế”, cứ như thế họ xem chiến tranh là cơ hội của mình. Họ chẳng khác gì loài kền kền xúi người khác đánh nhau rồi đứng chờ rỉa xác.

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2022

 TƯỢNG ĐÀI TRONG LÒNG DÂN
Hôm nay, hàng ngàn người dân Thủ đô đã đứng xếp hàng dài để tiễn đưa linh cữu 03 liệt sỹ công an nhân dân vừa hi sinh. Đó là những người dân đau xót trước sự ra đi của các anh, là đồng đội của các anh, là những thế hệ sinh viên sẽ tiếp bước các anh trên con đường bảo vệ sự bình yên của đất nước Những giọt nước mắt, những nỗi đau chẳng thể nói thành lời. Các anh ra đi khi còn quá trẻ, đã hiến dâng tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình cho đất nước.


Có lẽ với Thượng tá Đặng Anh Quân (Đội trưởng), Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc - chuyến về nhà với gia đình này dài hơn tất thảy những lần trước đó. Bên các anh giờ đây không chỉ có gia đình mà còn có cả những đồng đội, những người hàng xóm thân thuộc, cả những người xa lạ muốn tiễn các anh đoạn đường cuối để bày tỏ sự tri ân trước hành động cao cả của những người anh hùng.

Sự hy sinh anh dũng của các anh đã thể hiện tinh thần vì nước quên thân, vì dân quên mình; tô thắm màu cờ Tổ quốc, tô thắm truyền thống anh hùng, vẻ vang của người chiến sĩ công an nhân dân.
 PHÁT NGÔN ĐANH THÉP CỦA CHÍNH TRỊ GIA VIỆT NAM
Mấy ngày gần đây, trên khắp các loại hình mạng xã hội đều trầm trồ nhắc đến cái tên Nancy Patricia Pelosi (Chủ tịch Hạ Viện Mỹ). Một người phụ nữ quyền lực top đầu nước Mỹ, Người ta nhắc đến bà vì xem bà như là một người đàn bà thép, Pelosi đã từng nổi đình, nỗi đám Vì những hành vi được cho là rất cứng cựa đối với các hành động của nước Mỹ. Các lập trường, quan điểm của Pelosi được đại diện một phần từ ý chí của Đảng Dân chủ, những vấn đề trực tiếp mà Pelosi quan tâm thường là các vấn đề Đối ngoại có liên quan đến yếu tố dân chủ, nhân quyền, những mối quan hệ mà người Mỹ được cho là sẽ bảo trợ cho các quốc gia thân Mỹ. Vì lẽ đó, Pelosi luôn được nhắc đến về những hành động của bà đã có tác động lớn đến chính sách đối ngoại của Mỹ với nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có cả Trung Quốc.


Chủ tịch Hạ viện thứ 52 của Hoa Kỳ đã làm dậy sóng dư luận đối với cộng đồng quốc tế khi bà này đã đích thân đến quốc đảo Đài Loan, một trong những hành động được cho là gây hấn cực kỳ nghiêm trọng với phía Trung Quốc. Tuy nhiên hành động của Pelosi đã thể hiện sự cứng rắn về mặt ngoại trong hành động bảo hộ cho phía Đài Loan. Chính những vấn đề này đã làm ngại sẽ xảy ra một cuộc xung đột nghiêm trọng về mặt quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc. Và phía Pelosi cũng sử dụng con bài dân chủ, nhân quyền để áp đảo những quốc gia được coi là có chế độ chính trị không thân với Mỹ. Trong đó, Cái tên Việt Nam cũng được Pelosi nhắc đến rất nhiều trong các giai đoạn khi mà bà ta còn giữ các cương vị tại Đảng Dân chủ Hoa Kỳ.

Dựa trên quan điểm của Đảng Dân chủ Hoa Kỳ, đã có rất nhiều lần họ đem vấn đề dân chủ nhân quyền của Việt Nam ra trước bàn cân quốc tế để cân, đo, đong, đếm. Và vấn đề dân chủ, nhân quyền cũng được coi là một trong những cách để tăng cường kêu gọi các phiếu bầu ủng hộ Đảng Dân chủ. Khi nhắc đến tình hình dân chủ nhân, quyền tại Việt Nam bà Pelosi đã từng ngõ ý đánh giá tình trạng này đang không tốt. Tại thời điểm chuyến thăm của nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thẳng thắn nói với bà Pelosi như sau: " Thưa bà, Nếu nói về dân chủ, nhân quyền Mỹ không đủ tư cách nói chuyện với Việt Nam đâu". Và đúng là như vậy, Mặc dù họ luôn cho rằng Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, nhưng nhìn về những hoạt động của họ trong các cuộc chiến phi nghĩa, đặc biệt là trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam thì họ không thể có tư cách nói về dân chủ, nhân quyền. Phát ngôn của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã làm cộng đồng, dư luận quốc tế và trong nước rất hả hê vì phát ngôn hết sức đanh thép và bản lĩnh. Có lẽ rằng, dù cứng cựa như thế nào chỉ khi gặp Việt Nam cũng tắt điện...

<Quê Choa>

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2022

 TẠI SAO HỌ PHẢN ĐỐI NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO?
Thời gian qua, các cơ quan ban ngành chức năng đã dự thảo và lấy ý kiến của các Bộ, ngành; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; 27 giáo phận thuộc Giáo hội Công giáo Việt Nam về dự thảo thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP và Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Việc ban hành các Nghị định liên quan đến vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo để thay thế, bổ sung những điều, khoản phù hợp với thực tiễn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam là điều rất cần thiết, để vừa để tiếp tục thực hiện chính sách nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân vừa tạo điều kiện cho các cơ quan trong công tác quản lý.


Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 gồm 06 Chương, 33 Điều, trong đó phạm vi điều chỉnh: Quy định chi tiết một số điều của Luật tín ngưỡng, tôn giáo về quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo của người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về thi hành giam giữ, tạm giam; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; trình tự, thủ tục cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc; trình tự, thủ tục giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo; trình tự, thủ tục chấp thuận, đăng ký việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài; việc tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài; việc quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và các biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo gồm 04 Chương, 51 Điều, trong đó phạm vi điều chỉnh: quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Vậy nhưng, một số cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí đã lợi dụng việc lấy ý kiến về 02 dự thảo nghị định trên để đăng tải các bài viết tuyên truyền, xuyên tạc về sự cần thiết ban hành các nghị định cũng như bôi lem về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tín ngưỡng, tôn giáo. Điển hình trong số đó, ngày 02/8/2022, Đài Á Châu Tự do (RFA) đã đăng tải bài viết “Hai dự thảo mới về Tín ngưỡng – Tôn giáo: khắt khe hơn nhiều so với nay”, trong đó nội dung bài viết đề cập đến nhiều nội dung phản ánh sai sự thật về đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam; cổ vũ cho các hoạt động của các tổ chức đội lốt tín ngưỡng, tôn giáo hoạt động chống phá Việt Nam như “tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình”, “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất”… Hay họ phỏng vấn những kẻ chống phá Việt Nam bấy lâu nay như Nguyễn Đình Thắng – cầm đầu tổ chức phản động “Ủy ban cứu người vượt biển – BPSOS” để xuyên tạc về những quy định được đưa ra trong dự thảo về 02 Nghị định trên.

Việc các cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí lợi dụng việc các cơ quan, ban ngành chức năng lấy ý kiến các cá nhân, tổ chức về dự thảo thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP và Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo để tiến hành các hoạt động xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng đã được chúng tiến hành khi Việt Nam ban hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. Trên thực tế, những thành tựu về việc bảo đảm quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo của người dân với khoảng 27 triệu tín đồ, 43 tổ chức tôn giáo thuộc 16 tôn giáo khác nhau đực Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân và cấp đăng ký hoạt động là minh chứng rõ cho điều đó.

<Tống Giang>
 NGƯỜI DÂN HÀ NỘI ĐẶT HOA DƯỚI TƯỢNG ĐÀI, TRI ÂN 3 CHIẾN SĨ PCCC HY SINH
Chiều và tối 2.8, nhiều người dân đã mua hoa đến đặt trước tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” để tưởng niệm 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH hy sinh trong vụ cháy quán karaoke ISIS (Quan Hoa, Cầu Giấy) ngày 1.8.


Gần 1 ngày sau khi 3 cán bộ chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Cầu Giấy hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ, nhiều người dân sống tại Hà Nội đã mang hoa đến đặt trước tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” để tưởng niệm sự hy sinh của các anh. Một người dân chia sẻ "Là một người mẹ, người bà thấy các em tuổi đời còn quá trẻ đã hy sinh giữa thời bình, tôi thấu cảm cho nỗi mất mát to lớn của gia đình các đồng chí. Tôi muốn đến đây để tri ân các chiến sĩ".

Không chỉ những người dân sống tại Hà Nội, từ hôm qua tới hôm nay, hàng nghìn cư dân mạng cũng bày tỏ sự tiếc thương, xót xa và tri ân 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC đã dũng cảm quên mình vào biển lửa cứu người và hy sinh anh dũng.

Còn nhớ, khi tượng đài các chiến sĩ Công an nhân dân được xây dựng, có nhiều người cho rằng việc xây dựng là không cần thiết, lãng phí, thậm chí có những người dè bỉu lực lượng Công an, xuyên tạc về ý nghĩa của việc xây dựng tượng đài.

Tuy nhiên, họ đâu biết được những vất vả, hy sinh của các chàng trai mặc áo lính, luôn cống hiến hết mình phụng sự Tổ quốc, nhân dân. Khi người dân an toàn thì các anh lại ngã xuống, các anh đã giúp người dân chống lại giặc lửa nhưng cũng chính giặc lửa đã ôm trọn các anh.

Giờ đây, những người đau buồn nhất là gia đình, là đồng đội của các anh, nhưng không vì thế mà đồng đội các anh lại nhụt đi ý chí chiến đấu. Sự hy sinh của các anh càng là động lực thôi thúc đồng đội các anh phải làm sao giành được thắng lợi trước giặc lửa gian ác để bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Hôm nay, người dân thành kính dâng lên tượng đài chiến sĩ Công an nhân dân những bó hoa tươi thắm cho thấy sự thương tiếc vô hạn với sự hy sinh của các anh chiến sĩ đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Cầu Giấy. Mong các anh yên nghỉ, còn sự nghiệp chống giặc lửa đã có đồng đội các anh lo.

<Niềm Tin>

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2022

 VIỆT NAM NHẤT QUÁN QUAN ĐIỂM KHÔNG HỢP PHÁP HÓA CÁC CHẤT MA TÚY
Những năm gần đây, rất nhiều nước trên thế giới như: Mỹ, Ecuador, Jamaica, Mexico, Canada, Tây Ban Nha, Hà Lan, Colombia, Đức, Israel... đã hợp pháp hóa việc trồng cây cần sa. Một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đang nghiêm túc nghiên cứu, xem xét việc hợp pháp hóa việc trồng cây cần sa, trong đó Chính phủ Thái Lan đã chính thức hợp pháp hóa vấn đề này. Là quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của tình hình tội phạm ma túy quốc tế và khu vực, quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị nước ta tại Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 về "Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy" đã nêu rõ: "Thực hiện nhất quán quan điểm không hợp pháp hóa các chất ma túy". Đây vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân đối với vấn đề này.


Trước đó, Việt Nam đã khẳng định quyết tâm chính trị bằng việc cam kết và tham gia đầy đủ 3 Công ước của Liên Hợp Quốc về kiểm soát ma túy. Trên các diễn đàn quốc tế (cả song phương và đa phương) về hợp tác kiểm soát và phòng, chống ma túy, Chính phủ Việt Nam ngày càng khẳng định được vị trí vai trò của mình thông qua việc có những đóng góp và sáng kiến tích cực góp phần ngăn chặn hiểm họa ma túy. Trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, 10 năm gần đây, mỗi năm các cơ quan chức năng của Việt Nam đã đấu tranh, bắt giữ khoảng 20 nghìn vụ với hơn 30 nghìn đối tượng phạm tội về ma túy, triệt phá nhiều đường dây tội phạm ma túy quốc tế nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia; thu giữ lượng ma túy rất lớn, trong đó có hàng tấn cây cần sa tươi và cần sa khô được các đối tượng trồng hoặc buôn bán bất hợp pháp từ nước ngoài vào Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam cũng đã ban hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó rất chú trọng đến công tác cai nghiện, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy nhằm đối phó với tình trạng số người nghiện ở nước ta đang rất lớn (khoảng 190.000 người nghiện) và gần 60 nghìn người sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là nguồn cầu ma túy rất lớn, là nguy cơ tiềm ẩn gây phức tạp về an ninh trật tự. Nghiêm trọng hơn, người sử dụng ma túy tổng hợp hoặc các chế phẩm từ cần sa và các loại ma túy khác có thể bị loạn thần, ảo giác gây ra các vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí làm chết nhiều người. Do đó, việc đấu tranh chặn đứng nguồn cung, giảm nguồn cầu, không hợp pháp hóa các chất ma túy là chủ trương đúng đắn của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Để ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, nhất là cần sa từ Thái Lan vào trong nước, các lực lượng chức năng của Việt Nam cần theo dõi sát tình hình để tham mưu Chính phủ có các giải pháp phù hợp; tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp với các nước, các tổ chức quốc tế để trao đổi thông tin, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; đẩy mạnh công tác tuần tra, giám sát khu vực biên giới trên bộ và trên biển nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động buôn lậu cần sa vào Việt Nam.

Một vấn đề đáng chú ý là hiện nay, Thái Lan có hàng trăm sản phẩm thảo dược có sử dụng cần sa. Với việc hợp pháp hóa sẽ đưa sản phẩm từ cây cần sa vào phục vụ phổ biến trong ngành y tế Thái Lan và xuất khẩu ra nước ngoài. Vì vậy, các lực lượng chức năng Việt Nam cần tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát các sản phẩm tiêu dùng nhập khẩu từ Thái Lan, đặc biệt là thảo dược và thực phẩm chức năng nhằm kịp thời phát hiện hành vi xuất khẩu cần sa và chất gây nghiện vào Việt Nam; thực hiện nhất quán quan điểm "không hợp pháp hóa các chất ma túy" mà chúng ta đã lựa chọn.

<Nguyễn Anh>