Thứ Ba, 31 tháng 3, 2020

PHỚT LỜ YÊU CẦU CHỐNG DỊCH
@Tâm Ngôn

Tình hình dịch bệnh covid 19 đang diễn biến phức tạp, Chính phủ đưa ra nhiều yêu cầu chống dịch cấp thiết, trong đó yêu cầu người dân không tụ tập từ 10 người trở lên. Tuy nhiên, trong khi chính quyền các cấp, các cơ quan ban ngành đang quyết liệt, gồng mình để chống dịch thì đâu đó vẫn còn hiện tượng thờ ơ, bất chấp yêu cầu của Chính phủ.

Hôm 28/3/2020, giáo xứ Lạc Sơn, Cẩm Minh và giáo xứ Vĩnh Phước , Cẩm Phúc (giáo hạt Hạt Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), các linh mục quản xứ vẫn tổ chức sinh hoạt tôn giáo tại nhà thờ với sự tập trung của rất nhiều giáo dân. Khi diễn biến dịch đang phức tạp thì việc tập trung đông người như vậy luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Bài học từ ổ dịch do sinh hoạt tôn giáo, tập trung đông người của tổ chức Tân Thiên Địa ở Hàn Quốc vẫn đang nhãn tiền.

Trước đó, linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Mỹ Khánh (giáo Phận Vinh) cũng tổ chức sinh hoạt tôn giáo cho rất đông giáo dân tại nhà thờ. Những việc làm này đã coi nhẹ việc bảo đảm sức khỏe cho chính giáo dân và cộng đồng, phớt lờ yêu cầu chống dịch của Chính phủ cũng như nỗ lực của các cơ quan ban ngành và người dân.

Trong thời điểm này, ở nhiều quốc gia trên thế giới, ưu tiên sức khỏe của người dân, cộng đồng được đặt lên trên hết. Các sinh hoạt tôn giáo có tập trung đông người đều phải dừng và chuyển sang hình thức khác phù hợp, đảm bảo yêu cầu chống dịch. Vậy nên, việc làm của các linh mục hãy chấp hành các yêu cầu chống dịch của Chính phủ, vì sự an toàn sức khoẻ của cộng đồng.

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

CHÚA KHÔNG PHẢI CÔNG CỤ ĐỂ CHỐNG ĐỐI CHÍNH QUYỀN
Giáo Phận Hà Tĩnh hôm nay
Đừng có lấy hình ảnh thiêng liêng của Chúa là làm vũ khí chống đối chính quyền, Chúa ở trên thiên đàng vô cùng buồn cho một vài thằng Linh cú không có tâm

Lợi dụng chính quyền các cấp đang tập trung phòng chống dịch Covid-19, cụ thể là thời gian này công dân Hà Tĩnh đi lao động Thái Lan, Lào về rất nhiều phải tổ chức cách ly tập trung, linh mục Trần Phúc Chính ở Lộc Hà, Hà Tĩnh đã kích động giáo dân tụ tập đông người, xây dựng công trình tôn giáo trái pháp luật.
Hành vi của linh mục Chính vừa vi phạm pháp luật về tôn giáo, đất đai, xây dựng, vừa vi phạm yêu cầu của Chính phủ trong phòng chống dịch Covid.

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2020

"VIRUS TRUNG QUỐC" VÀ SỰ KỲ THỊ
@Ongbapbo
Gần đây tổng thống Đỗ Nam Trung của chúng ta trong một cuộc trò chuyện cùng thiên hạ ông ấy đã dùng "virus Trung Quốc" để áp đặt rằng nói là của riêng. Sau khi phát ngôn ngay lập tức ông Trung đã nhận rất nhiều chi trích cho rằng ông Trung đang có cái nhìn và phát ngôn không chuẩn mực của một nhà chính trị gia tầm cỡ; Ngay sau đó người đứng đầu các chương trình khẩn cấp y tế của WHO đã có những quan điểm rõ ràng, khẳng định những sai lầm đối với những kẻ đã cho câu nói của ông Trung là đúng.
Hãy khoan nghĩ tới tư tưởng ghét bỏ, bài Tàu sang một bên. Việc tổng thống Mỹ áp đặt cả một dân tộc với virus liệu đã đúng với vị trí của tổng thống nước lớn như Mỹ. Bởi sao bên ấy sự phân biệt chủng tộc nó ghê rợn đến vậy. Viết ra đây để mấy bạn đang thích thú với phát biểu của Trum thì ngẫm lại một chút. Cũng không xa đâu đang ám chỉ các bạn đấy

“Chúng ta phải cẩn thận trong việc sử dụng ngôn từ để không dẫn đến việc ám chỉ các cá nhân với virus”, Mike Ryan, người đứng đầu các chương trình khẩn cấp về y tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nói. “Đây là việc chúng ta cần tránh hoàn toàn”.
“Tôi chắc chắn rằng bất cứ ai cũng sẽ phải hối hận khi ám chỉ một dân tộc với virus”, ông Ryan nói. Ông không chỉ đích danh tên Tổng thống Trump.
Bạn nghĩ gì về câu nói của người đại diện WHO này 

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2020

MIỆNG NAM MÔ, BỤNG BỒ DAO GĂM
GIÀU CÓ MÀ NHÂN CÁCH THỐI THÌ CŨNG LÀ ĐỒ BỎ ĐI
Cộng đồng mạng đang rất bức xúc và lên án hành động của một phụ nữ khi vừa đặt chân xuống sân bay Việt Nam đã quay quắt lên mạng livestream chửi bới, miệt thị, thách thức người dân Việt Nam. Tôi thắc mắc mãi vẫn không thể tin và hiểu nổi tại sao lại có một con người như ả này đang tồn tại trong một xã hội văn minh, hiện đại.

Gọi ả là việt kiều vì ả còn mang trong mình dòng máu Việt, vẫn còn nói được tiếng Việt, chửi người Việt bằng tiếng Việt với những ngôn từ rất tục tĩu, chợ búa, nhưng thực chất ả đã mang quốc tịch nước ngoài. Tưởng mình giàu có lắm hay sao mà to mồm, trịch thượng, láo xược đến như vậy? Nhìn cổ, tay đeo đầy xích chẳng khác nào con điên đang cố che đậy sự nghèo đói, giẻ rách của mình. Giàu có quá sao không ở bên đấy mà sống đi cho sướng? Lết cái xác bẩn bựa ấy về Việt Nam làm gì vậy? Sợ bị khiêng bỏ ngoài đường khi thoi thóp sắp chết và sợ phải chết thối trong cô độc phải không?.
Loại người này giàu có hơn ai mà lên giọng? Nói đúng hơn ả chỉ giàu và có cái ăn hơn so với quá khứ nghèo khổ, lam lũ của ả thôi. Hơi tanh tanh, cầm trên tay được mấy đồng bạc là chảnh chẹ, xem thường quê hương đất tổ của mình rồi. Nhìn lại mình đi, mang tiếng là việt kiều nhưng đã đóng góp, giúp ích được gì cho quê hương xứ sở của mình chưa? Đúng là không có những việt kiều như ả thì cha mẹ, anh em nó lấy gì mà ăn? Chắc chỉ có ăn… như lời ả tuyên bố thôi. Phải cho con đi đẻ thuê, giúp việc nơi xứ người thì mới có cái để ăn, để cất nhà, để xem thường người khác chứ.
Đúng là hung hăng, mất dạy này xuất phát từ cái đầu thối, miệng thối mà. Tưởng mình đặt chân lên được Việt Nam rồi, được an toàn sống rồi thì chẳng cần biết ai đã giúp, tạo điều kiện cho mình về nữa sao? Loại “ăn cháo đá bát” này dị hợm, bỉ ổi, lạc loài lắm. Chấp nhận chọn quê hương để trở về cho an toàn mà chẳng thể hòa nhập được quê hương, xứ sở của mình thì chẳng khác gì con thú sống ở đảo hoang. Hãy nhìn xung quanh mình đi, cũng là kiều bào về quê tránh dịch đấy, nhưng có ai lạc loài, ăn nói dơ bẩn như mình không? Giữa một xã hội văn minh, tiến bộ mà còn tồn tại một người mang bộ não dị dạng, khiếm khuyết thế này thì thật là thảm thương cho thân phận của ả và thật là xấu hổ, nhục nhã cho gia đình đã sinh ra ả. Nói đúng hơn thì… cũng một phần do giáo dục mà nên. Với loại này dù cả đời được làm người nhưng mãi mãi không thể trưởng thành và hoàn thiện một con người đúng nghĩa.
Với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và chủ trương của Nhà nước Việt Nam là sẽ không có ai bị bỏ lại… Vì thế, dù Đảng, Nhà nước, quân đội và toàn dân tộc Việt Nam đang phải gồng mình chống dịch với dịch bệnh nguy hiểm này, nhưng tất cả đều rất sẵn sàng chào đón đồng bào mình từ khắp thế giới trở về. Đó là cái tình dân tộc, cái nghĩa đồng bào mà không phải đất nước nào cũng có được đâu. Thế thì ở đâu có khái niệm, có cái nhìn kỳ thị như ả tuyên bố vậy. Cách ly là kỳ thị sao? Không cách ly để mình lây dịch bệnh cho gia đình, dòng họ và cả đồng bào à?. Nói thật, cho những con mang hình hài người như thế này về nước thì càng làm cho mọi người trong nước lo lắng hơn. Vì họ thật sự không có nhận thức không biết suy nghĩ. Mà đã không có nhận thức trong tình hình dịch bệnh như hiện nay thì rất nguy hại cho cộng đồng.
Nếu ả nói về kỳ thị, sợ bị kỳ thị và chửi dân Việt Nam là kỳ thị với ả thì tôi cũng khẳng định cho ả hiểu rằng: dân tộc Việt Nam có truyền thống nhân văn, bác ái, đặc biệt là chưa bao giờ kỳ thị với người khuyết tật cả. Vậy thì với một con người bị khuyết tật về tư duy, nhận thức, não bộ như ả đây thì chẳng có lý do gì mà sợ bị kỳ thị đâu nhá. Về Việt Nam rồi thì khôn ngoan mà chọn một gốc ngồi cho tử tế để mà quan sát, đừng há mồm mà kêu oang oác thì coi chừng bị hóc xương đấy.
Tôi nghĩ dây xích thì dù bằng vàng hay bằng sắt thì cũng chỉ để xích cổ con vật lại cho nó khỏi đi lạc đàn, khỏi cắn càn cắn bậy, gây họa cho người khác. Đối với những con vật khôn ngoan thì nó sẽ không bao giờ cắn chủ đã chở che, nuôi nấn cho nó ăn dù chỉ cục xương đâu. Ngược lại, những con dại thì sẽ không biết phân biệt đâu là chủ, là khách, đâu là người cho nó ăn và đâu là người bắt nó đẻ để duy trì nòi giống. Thế thì khi đã tồn tại, mang được hình hài 2 chân rồi thì đừng hành xử, sỗ sàng và nhảy cẫng lên theo kiểu con 4 chân như thế nhé.
Cuối cùng tôi muốn rằng: Tiền rách nếu dán đúng cách vẫn còn giá trị, nhưng nhân cách thối dù cổ có đeo đầy vàng, người có xịt đầy nước hoa thương hiệu Chanel đi chăng nữa thì vẫn nặng mùi hôi thối mà thôi.
@CamThiGiang

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2020

NƠI AN TOÀN MANG TÊN VIỆT NAM

Em về đến quê hương và được vào khách sạn cách ly an toàn rồi nên anh rất vui và chia sẻ bài viết này của em để mọi người dân hiểu hơn về bệnh dịch, cách ứng phó với dịch bệnh của phương tây và yên tâm khi về trở về quê hương Thanh Tran nhé!
Humanitarian airlines – hãng hàng không nhân đạo. Đấy là nhận định cá nhân sau khi được board một trong những chuyến bay Vietnam airlines cuối cùng từ tâm bão dịch châu Âu để về với Quê Mẹ. Một chuyến bay chỉ có 18 hành khách trên chiếc máy bay 300 chỗ.

Từ đáy lòng, xin chân thành cảm ơn Tổ quốc đã dang tay cứu nạn.
EU sẽ chính thức đóng cửa biên giới 12h trưa ngày 17.3, cấm toàn bộ các chuyến bay đến châu Âu cũng như giữa các nước châu Âu. Hiện tại có một số (6 hoặc ít hơn) máy bay của Vnairlines sẽ đậu ở Heathrow, CDG và Frankfurt airports và sẽ xuất phát lúc 14h. Các chuyến bay này sẽ là đợt bay cuối cùng để giải cứu người Việt ở châu Âu.
Một khung cảnh chưa bao giờ từng thấy ở quầy check-in. Một hàng những người châu Âu tìm cách đến VN tránh nạn. Họ đã book vé của Vnairlines nhưng bị từ chối xuất vé vì chỉ những ai có hộ chiếu hoặc thẻ cư trú tại Việt Nam mới có thể lên những chuyến evacuation flight này. Tuy nhiên, nếu không có hộ chiếu VN nhưng là người Việt, nói tiếng Việt thì họ cũng cho lên. Trong 18 người trên chuyến bay thì 17 người là người Việt, người còn lại không phải người Việt nhưng bằng cách nào đó vẫn được lên.
Trong cái hàng người đó, có thể dễ nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của những người đàn ông trung niên. Có một đôi trẻ nói rằng cho tôi bay đi đâu cũng được, miễn là ra khỏi châu Âu. Có lẽ họ sẽ xin tị nạn. Thật không ngờ có một ngày “fall of Europe” thế này. Tuần trước tôi đã mua sẵn đồ hộp tích trữ định cố thủ ở châu Âu, nhưng sau khi nghe Boris Johnson, Macron, Merkel phát biểu thì tôi đã mất hoàn toàn niềm tin và tìm cách cứu lấy bản thân.
Sân bay rất vắng, có lẽ là nhân viên hàng không còn nhiều hơn hành khách! Hầu hết mọi người đều đeo khẩu trang, trái ngược lại với khung cảnh kì thị khẩu trang đang diễn ra ở những nơi dịch chưa hoành hành dữ dội. Có một lúc tôi vô tình kéo khẩu trang xuống khi đang qua kiểm tra security thì được một nhân viên kiểm soát người Đức nhắc “put your mask on.” Tôi không tin vào tai mình. Một người châu Âu nhắc người khác đeo khẩu trang! Tôi cảm thấy tin tưởng lại tình người mà tôi đã đặt dấu chấm hỏi từ khi cái phong trào kì thị khẩu trang của bọn anti-mask zombie xuất hiện.
Chất lỏng như gel rửa tay được phép mang lên máy bay. Tất cả đều hiểu là dịch bệnh nguy hiểm gấp ngàn lần khủng bố. Một điều ghê rợn là khi dịch bệnh hoành hành sẽ kéo theo nhiều loại tội phạm diễn ra mà hệ thống an ninh sẽ bất lực, không thể can thiệp nổi. Chính phủ Pháp ra lệnh đóng cửa toàn bộ cửa hàng, quán ăn, vui chơi giải trí từ hôm thứ 7, thì chủ nhật dân Pháp lũ lượt kéo nhau ra bờ sông, công viên tụ họp.. “Không thể để con virus ngăn cản tôi hưởng thụ một ngày nắng đẹp thế này được” – một người Pháp phát biểu trên truyền hình. Chẳng nhẽ những người trẻ này cứ mặc nhiên hít covid vào phổi, rồi chỉ cần đi gặp những người họ hàng già, hàng xóm già là thành ra ngộ sát những người già đó?
Khách trên chuyến bay đến từ nhiều nơi, ngoài Đức ra có Hà Lan, Na Uy, Đan Mạch, Thuỵ Điển. Họ đều quan ngại về miễn dịch bầy đàn, về chính sách, văn hoá châu Âu và cũng có nhiều câu chuyện về kì thị khẩu trang, kì thị người châu Á từ khi dịch bệnh xuất hiện. Ở Hà Lan có người bị đánh, không rõ vì là người Á, vì đeo khẩu trang hay cả hai. Một bác già có hai cháu ngoại sinh ra ở Đức chở ra sân bay, kể khi bác đeo khẩu trang lên hai đứa chúng nó cười hô hố: “ông bị hâm à?”
Khi lên máy bay, tất cả mọi người đều được phát khẩu trang và sát khuẩn tay. Tiếp viên mặc đồ bảo vệ từ đầu đến chân, đeo kính mắt và găng tay. Đồ ăn tất cả được bọc cẩn thận. Nhà vệ sinh của hành khách và tiếp viên riêng biệt, không dùng chung. Khi vừa cất cánh, ngay lập tức tôi chuyển chỗ đến một góc vắng nhất. Tiếp viên họ ý kiến, nói rằng chính sách hiện nay là không được đổi chỗ. Tôi nói chính sách không được đổi chỗ là để tránh mọi người lây nhiễm như vụ N17 đổi chỗ 5 lần, nhưng cái đó áp dụng khi máy bay đầy khách vì đổi chỗ nhiều sẽ tăng nguy cơ lây cao, còn khi máy bay có 18 khách/300 chỗ thôi thì ngay từ đầu các bạn phải flexible, xếp lại chỗ để mỗi người ra một góc, tránh xa nhau ra.
Tôi hầu như không ngủ trên cả chuyến bay, nghĩ đến những gì đang xảy ra ở châu Âu. Nhất là nghĩ đến con số người chết ở Ý. Trong một ngày hôm qua thôi mà gần 400 người chết. Chết nhiều thế thì người ta xử lý xác thế nào? Chắc chỉ có đi thiêu, đi chôn tập thể. Đối với người Việt theo đạo ông bà thì luôn có sự liên kết giữa người trần và tổ tiên, chuyện thờ cúng, ma chay, cải táng là rất quan trọng. Có lẽ người châu Âu quan niệm chết đơn giản là lên thiên đàng, chết kiểu gì cũng như nhau nên họ mới chủ quan, chẳng quan tâm đến dịch bệnh đến vậy. Đại dịch này sẽ thay đổi rất nhiều thứ.
Khi máy bay đáp xuống Vân Đồn, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. “Sống rồi.” Vì biết rằng về đến VN là chạy thoát khỏi ổ dịch. Điều quan trọng nhất bây giờ không phải là có bị nhiễm covid hay không, mà là có về được VN hay không! Kể cả nếu dương tính thì ngay lập tức được theo dõi chữa trị, còn ở lại châu Âu thì sẽ bị trả về nhà tự đương đầu với bệnh tật. Máy bay đã đáp xuống sân bay nhưng phải chờ khá lâu, tầm 1 tiếng mới được ra. Nhiều người lo lắng “nhỡ nó lại bay lại châu Âu thì sao.” ) Tây Ban Nha thông báo sẽ đóng biên hôm thứ hai, nhưng sập quá nhanh vào thứ bảy làm một số máy bay đang bay đến phải quay đầu lại.

Khi bước khỏi máy bay, tất cả mọi người và hành lý đều được khử trùng. Tất cả mọi nhân viên hải quan, y tế lẫn lái xe đều mặc hazmat kín mít. Hiện tại chính sách là ngừng cấp thị thực cho người nước ngoài, và máy bay giải cứu chỉ cho người Việt board, nhưng nếu có người nước ngoài nào đến được Vân Đồn thì cũng được cho đi cách ly như người Việt hết. Kiểm tra thân nhiệt và khai báo, ai nhiệt độ cao hoặc khai là có dấu hiệu ho sốt trong vòng 14 ngày đổ lại lập tức được chở đến bệnh viện để kiểm tra. Khử trùng liên tục, bước vào phòng khám khử một lần, ra khỏi phòng khử một lần nữa. Một nhân viên y tế hỏi: có ai đến từ ổ dịch không. Tất cả nói, ở châu Âu bây giờ chỗ nào chẳng là ổ dịch.
Các xe quân sự chở “Việt Kiều hồi hương” theo từng nhóm phân theo máy bay đến các trung tâm cách ly ở các tỉnh khác nhau. Nhóm chúng tôi được điều đến doanh trại quân sự ở Bắc Ninh. Trên đường đi, quan sát thấy hầu hết mọi người, kể cả ở quán xá ven đường đều đeo khẩu trang. Họ có hai lựa chọn , nếu ở doanh trại thì cách ly tập trung, 3 người một phòng, free hết mọi thứ, còn nếu ở khách sạn (cũng cách ly và có bộ đội quản lý) thì được ở một mình nhưng tự chi trả chi phí. Ai ở phòng người nấy, không được ra khỏi phòng, kể cả hành lang. Có người mang cơm nước đến. Có người đến kiểm tra sức khoẻ, đo nhiệt độ thường xuyên. Người nhà có thể đến tiếp tế đồ dùng, thực phẩm, nhưng chỉ có mang vào chứ không được mang gì ra. Tất cả những gì mang ra đều được xử lý như rác thải sinh học.

Từ lúc lên máy bay, xuống sân bay đến nơi cách ly, có cảm tưởng như đang ở trong một cuộc chiến sinh học - biological warfare. Bây giờ đã hiểu vì sao VN phát hiện ca đầu tiên từ rất lâu, ngay sau TQ, nhưng đến giờ này số ca nhiễm rất ít và chưa có người tử vong. Đó là vì chúng ta dồn hết tâm trí lực vào cuộc chiến này, với tâm thức phòng bệnh hơn chữa bệnh, và ngay từ đầu không chủ quan cho rằng covid chỉ như cúm mùa. Trong khi đó châu Âu đã phớt lờ cảnh báo của WHO, nay tan vỡ hoàn toàn. Rùng mình nghĩ lại, ở VN thì làm mạnh tay trông như biological warefare nhưng không có ai chết, trong khi đó ở châu Âu mọi thứ trông đều yên bình, mọi người vẫn vui vẻ business as usual, thì covid lặng lẽ thâm nhập vào cái sự bình yên và lạc quan giả tạo ấy, và một khi nó đã bùng nổ thì số lượng chết là hàng trăm, và có thể tới hàng nghìn người MỖI NGÀY. Địa ngục trần gian đã đến với Ý, đang men dần qua Tây Ban Nha, rồi sẽ đến Pháp, Anh, Đức.. Rất nhiều lần trong lịch sử các nền văn minh châu Âu đã phải gục ngã trước đại dịch, và dường như họ vẫn không học hỏi được gì nhiều/cả.
LÊ GẠCH
MC PHAN ANH ĐANG Ở ĐÂU TRONG MÙA COVID 19
@ongbapbo
Lâu nay không thấy quyên góp hay đi diễn đâu thế ông anh. Cả đất nước, cả shozbit đang cùng nhau nắm tay, cùng nhau đoàn kết để góp một phần nhỏ bé của mình vào mái nhà ngay trên đầu của mình. Chứ có cần gì đâu xa tận Pari.



Hồi trước, có Nhà thờ tận mãi bên Pháp không may bị cháy. Anh MC đẹp trai mẫu mực của chúng ta. Thấy lòng quăn đau đúng ra hô hào rồi quyên góp ủng hộ. Giờ đây cả nước đang chống dịch. Nhiều nghệ sĩ, doanh nhân chung tay đồng hành cùng Chính phủ. Nhưng chưa thấy MC của chúng ta lên tiếng. Anh ấy là ai? Anh ấy lặn lâu quá !

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2020

TRUNG QUỐC LẠI TRANH THỦ
HOÀNG SA, TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM!
Trang Facebook của Đại sứ quán Trung Quốc tại Italy hôm nay có đăng hai bức tranh nhằm thể hiện tinh thần tương thân tương ái giữa hai nước. Chuyện sẽ không làm hội sinh viên Việt Nam ở nước ngoài như bọn mình nhặng xị lên nếu không có hình ảnh đường lưỡi bò bên dưới hình bản đồ của Trung Quốc. Tất nhiên, mình hiểu rằng họ cho rằng họ có chủ quyền trên đấy và họ phải thường xuyên khẳng định điều đó.

Nhưng việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa cũng là nghĩa vụ của mỗi công dân nước Việt bọn mình. Nếu mình không hành động cho thế giới thấy mà để họ thoải mái phát tán những hình ảnh như thế này, những người dân châu Âu sẽ chẳng ai còn tôn trọng chủ quyền trên biển của Việt Nam nữa và thế là chúng ta đã thua trong cuộc chiến truyền thông.
Vì vậy mình hi vọng, nếu các bạn có đọc được bài này, bạn vào link dưới đây comment phản đối hành động này của Trung Quốc, nếu có thể, hãy dùng thêm bất kì chứng cứ lịch sử mà bạn tìm thấy để chứng minh thêm chủ quyền của nước mình. Cần thiết thì bật cả mode Đông Lào lên cũng được.
Hãy để cho thế giới thấy chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc trong vấn đề này.

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2020

CUỐN HỘ CHIẾU AN TOÀN
Cuốn hộ chiếu có màu xanh lá này từng bị vài trang thống kê cùi mía xếp hạng quyền lực yếu, nghĩa là có thứ hạng thấp. Từng bị vài kẻ nhũn não rẻ rúng, rằng chúng xấu hổ vì nó, vì cuốn hộ chiếu ấy quyền lực yếu, không được nhiều quốc gia miễn thị thực như hộ chiếu Singapo, Nhật Bản!
Vâng, thứ quyền lực mà ta đang nhắc đến ấy gọi là "quyền lực hộ chiếu".

Giờ đây, cuốn hộ chiếu mà mỗi người Việt Nam cầm trên tay, nó là niềm tin, là sự tự hào, là quyền được an tâm, là sự tin tưởng, bởi vì có Đảng & Nhà nước sẵn sàng từ bỏ quyền lợi về kinh tế để chăm lo cho sức khoẻ, tính mạng của mỗi "Công dân Việt Nam", bất kể họ đang sống, làm việc ở trong nước hay nước ngoài, điều mà không phải quốc gia nào cũng có thể làm được.
Bởi vì có niềm tin vào cuốn hộ chiếu ấy nên có vị thương gia sẵn sàng bỏ hàng trăm nghìn USD để thuê chuyên cơ riêng cho người thân về nước, tin tưởng tuyệt đối vào năng lực y tế, khả năng phòng & điều trị bệnh. Cứu một mạng người còn hơn xây 10 toà tháp, mọi con số vô tri vô giác đều trở nên vô nghĩa trước sức khoẻ, tính mạng của Nhân dân.
Bởi vì có niềm tin vào cuốn hộ chiếu ấy nên có bậc cha mẹ vì điều kiện chưa về kịp, chấp nhận gửi đứa con về cố quốc, bởi họ biết rằng nơi ấy, cả đại gia đình dân tộc Việt Nam sẵn sàng chăm lo cho đứa con đỏ hỏn của họ.
Bởi vì niềm tin và cả sự lo xa, nên bất cứ đồng bào nào chúng ta cũng chữa trị miễn phí, còn nếu bạn không có cuốn hộ chiếu màu xanh lá đáng yêu này. Xin lỗi! Bạn không thể có đặc quyền được chữa trị miễn phí như 1 công dân Việt Nam.
Quyền lực hộ chiếu không chỉ là cái thống kê đi được bao nhiêu nước mà cái quan trọng hơn, đó là quyền được sống, quyền được làm người, quyền được mưu cầu hạnh phúc, quyền được an tâm, quyền được bảo vệ, quyền yêu thương và được yêu thương.
Quyền này, các bạn ba dòng kẻ, vĩnh viễn không có được.
COVID19 - PHÉP THỬ GIỮA 2 CHẾ ĐỘ XHCN VÀ TBCN!

Trong suốt nhiều thập kỷ qua, nhiều người vẫn tung hô những giá trị tư sản, không ngớt lời ca ngợi về một chế độ có đầy đủ tự do, bình đẳng, bác ái, họ tìm mọi cách để đến được cái nơi gọi là miền đất hứa của loài người và dĩ nhiên là họ không thừa nhận, hoài nghi hoặc không bằng lòng với chế độ XHCN.
Trên thực tế, CNTB chưa giãy chết và cũng chưa chuẩn bị chết. Thế giới tư bản đã tạo ra sự ra sự giàu có cho một số người, nhưng ở phía còn lại chúng ta phải chứng kiến sự nghèo khó, khốn cùng của hàng triệu người; chứng kiến cả sự đối xử rẻ mạt giữa người với người, thờ ơ, vô cảm, coi giá trị của đồng tiền lên trên hết. Những gì đã và đang bộc lộ trong nội tại thế giới tư bản đã cho thấy những hạn chế, yếu kém và nguy cơ diệt vong một chế độ. Nhìn lại cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 bắt đầu từ Mỹ và lan rộng ra khắp thế giới, đã khiến cho hàng trăm nền kinh tế điêu đứng. Và giờ đây, trước một đại dịch toàn cầu Covid 19 một lần nữa phơi bày những mảng tối khủng khiếp ẩn sau sự hào nhoáng của chủ nghĩa tư bản.

Những kẻ cuồng Tây sính ngoại nhìn hình ảnh này có bị giật mình không?
Hình ảnh như ngày tận thế diễn ra ở Ý.
Anh Luca Franzese đăng Clip trên mạng xã hội kêu gọi sự giúp đỡ từ nhà nước nhưng anh đã bị từ chối thẳng thừng. Họ bắt anh phải tự cách li tại nhà với thi thể người chị gái 47 tuổi của anh qua đời vì Covid 19, một hình ảnh tưởng chỉ xẩy ra trong các bộ phim kinh dị của Hollywood. Người Ý đang chết ngay trong ngôi nhà của họ trước sự thờ ơ của những người lãnh đạo.
Ở Mỹ, người bị nhiễm Covid-19 phải bỏ ra 3.000 USD (khoảng 70.000.000 VNĐ) để được xét nghiệm, chưa kể tiền điều trị.
Đất nước đa đảng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược nó là như vậy, mạnh thằng nào thằng đó sống. Xứ sở tự do dân chủ đồng nghĩa với việc người dân tự lo lấy cái thân của mình.
XHCN thì sao? Có thực sự là chế độ độc tài như người ta vẫn nghĩ? Độc tài mà các từ Trung ương Đảng, Chính phủ, đến các cấp, các ngành phải mất ăn, mất ngủ ngay từ trong tết nguyên đán ư? Độc tài đến mức đánh cả một chuyến máy bay sang nước khác đón công dân của mình trở về từ vùng dịch; Hàng ngàn bộ đội phải di chuyển vào rừng để nhường chỗ cho dân, rồi thức khuya, dậy sớm lo từng bữa cơm, ngày 8/3 vẫn được các chú ấy tặng hoa kèm theo những lời chúc tốt đẹp nhất đến một nửa thế giới ; anh công an thiếp đi ngay khi đang thực hiện nhiệm vụ vì đã quá thấm mệt... Đấy gọi là độc tài hay sao? Ôi! Tôi ước có một chế độ độc tài như vậy.
Covid đi qua càng cho chúng ta thấy tính nhân đạo của Dân tộc Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa. Hãy trân trọng nơi bạn được sinh ra và đất nước bạn mà bạn đang sống.

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2020

KHI RICHKIT BỊ CÁCH LY VÀ CẢ DÂN TỘC LÊN ÁN

Bệnh nhân thứ 34 "siêu lây nhiễm" biểu hiện không trung thực trong khai báo, Công an Bình Thuận phải vào cuộc điều tra hành trình và việc tiếp xúc của nữ doanh nhân với người khác.
Ngày 14/3, đại tá Đào Trọng Nghĩa, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết cơ quan này đã vào cuộc điều tra hành trình của bệnh nhân thứ 34 mắc Covid-19.
Ông Đình Viết Hùng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận, cho hay bệnh nhân thứ 34 khai nhận có tiếp xúc với hơn 40 người. Ngành y tế tiếp tục làm việc với bệnh nhân này để người này cung cấp thêm.

Trước đó, lãnh đạo Sở Y tế cho biết bệnh nhân thứ 34 khai rất ít thông tin về những người đã tiếp xúc, nên cơ quan này đã đề nghị công an vào cuộc xác minh.
Bệnh nhân thứ 34 là nữ doanh nhân kinh doanh vật liệu xây dựng tại TP Phan Thiết. Ngày 22/2, đoàn của bà gồm 19 người (3 người Bình Thuận) từ sân bay Tân Sơn Nhất quá cảnh ở sân bay Incheon (Hàn Quốc) 3 giờ trước khi sang New York (Mỹ)
Ngày 25/2, nữ doanh nhân bay từ New York sang Washington D.C (Mỹ) tham quan, du lịch.
Đến 29/2, người này bay từ Washington D.C sang Qatar trên chuyến bay Qatar Aiways QR708 lúc 15h45. Khoảng 18h45 cùng ngày, bà bay về Tân Sơn Nhất trên chuyến bay Qatar Aiways QR974.
Đến Tân Sơn Nhất vào lúc 6h ngày 2/3, sau đó nữ doanh nhân được xe riêng chở về nhà tại TP Phan Thiết.
Theo điều tra dịch tễ của CDC ngày 10/3, nữ doanh nhân này khai trong thời gian từ Mỹ trở về đến lúc nhập viện vào ngày 9/3 chỉ ở nhà và đến công ty. Nữ doanh nhân này khai chỉ tiếp xúc với 17 người gồm thành viên trong gia đình, nhân viên và lái xe.
Tuy nhiên, sau khi nữ doanh nhân được công bố dương tính với Covid-19, hãng thiết bị vệ sinh cao cấp Nhật Bản TOTO chi nhánh TP.HCM đã thông báo đóng cửa vì có nhân viên tiếp xúc với bệnh nhân này. Sau đó, 2 trong 4 nhân viên kinh doanh của hãng có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 34 đã dương tính với Covid-19.
Đến trưa 14/3, đã có 10 người nhiễm Covid-19 liên quan đến bệnh nhân thứ 34.
CDC Bình Thuận cho biết thêm tính đến sáng 14/3, có 203 người thuộc diện F1, hơn 700 người thuộc diện F2. Trường hợp F1 được cách ly tập trung 3 điểm: Trung đoàn Bộ binh 812 ở La Gi, Trường Quân sự tỉnh ở xã Tiến Thành và Bệnh viện Lao ở TP Phan Thiết. Riêng những trường hợp đã có kết quả âm tính với Covid-19 được cho về cách ly tại nhà.
MỸ ĐỦ TƯ CÁCH GÌ MÀ NÓI CHUYỆN NHÂN QUYỀN VỚI VIỆT NAM?
@Thanh Huyền

Trong khi cả nước Việt đang chung tay chống dịch bệnh, ngày 12/3 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ bất ngờ công bố báo cáo toàn diện về tình trạng nhân quyền trên toàn thế giới trong đó, Mỹ tiếp tục chỉ trích thành tích nhân quyền yếu kém của Việt Nam; nhất là trong việc bắt giữ người muốn “tự do bày tỏ ý kiến của mình như chỉ trích chính phủ”. Trước cáo buộc trên, phía Việt Nam tỏ thái độ đếch thèm quan tâm bởi lẽ tính về mặt vi phạm nhân quyền, Việt Nam còn phải kém Mỹ một khoảng cách rất xa.


Một đất nước mà một năm, cảnh sát bắn chết hơn 1000 người dân khi họ chưa có tội, tra tấn dã man, cầm tù và không bao giờ đưa ra xét xử trại tù Wantanamo. Một đất nước phân biệt chủng tộc người da đen luôn chịu cảnh thua thiệt trước người da trắng, và kết án tù và tử hình oan bình quân 30 vụ/ năm... Ðiều nghiêm trọng hơn nữa là, Mỹ còn ngang ngược vi phạm nhân quyền tại nhiều nơi trên thế giới. Cùng với những bằng chứng mà bản "Ghi chép nhân quyền của Mỹ" do Trung Quốc công bố nêu ra, Hội Chữ thập đỏ quốc tế, dư luận các nước Myanmar, Nga, Tây Ban Nha, Syria, thậm chí ngay các báo Mỹ như Tuần tin tức, Bưu điện Washington cũng lên tiếng tố cáo lính Mỹ ngược đãi, làm nhục tù nhân tại nhà tù Abu Graip (Iraq), cáo buộc Mỹ làm hơn 100.000 dân thường Iraq, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em chết từ khi Mỹ gây ra cuộc chiến tranh tại nước này; lên án lính Mỹ ngược đãi cả tù nhân bị thương, giam giữ không xét xử hàng trăm người tại căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Goantanamo của Cuba.

Thì nước Mỹ không đủ tư cách để nói chuyện nhân quyền với bất cứ quốc gia nào trên thế giới

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

THẾ GIỚI KHÂM PHỤC VIỆT NAM
Hồi đó họ chẳng biết tại sao Việt Nam chiến thắng vẻ vang các cuộc chiến lớn. Họ cho nhiều nhân viên về Việt Nam trà trộn để tìm hiểu tính cách của người Việt có cái gì hay, cũng không thấy gì đặc biệt. Cho đến cái ngày em corona virus xuất hiện. TQ bùng phát dịch bệnh, các nước Âu Mỹ trêu chọc vui đùa, trong khi Việt Nam nhìn xa ba bốn bước và xử lý như đã sắp tận thế, và xử lý rất nhân đạo. Tất cả miễn phí, quân đội chăm sóc ân cần cho người bị cách ly, ý bác sĩ tận tụy chu đáo hiệu quả, công an lần theo dấu vết những ai bị nghi nhiễm... Cả một đất nước vào cuộc.

Bây giờ cả nước Mỹ đang hoảng loạn. Muốn test virus thì không có chỗ nào test, mà nếu làm test thì phải trả nghìn USD. Nếu bị bệnh cần phải chữa thì bán nhà, xin lỗi, không bán được vì nhà trả góp. Chính phủ lúng túng hết dám nói đùa coi thường. Tổng thống dịu giọng chịu xét nghiệm máu.
Italy thì nhà bị phong toả, có người chết mà không có ai đến lấy xác, những người còn sống thì bị cấm ra khỏi nhà. Nghĩa là cho chết hết.
Toàn bộ hệ thống y tế xã hội tư bản bộc lộ yếu kém, té ra nào giờ chỉ tìm cách làm giàu từ nỗi khổ của bệnh nhân chứ không thật sự chăm lo cho sức khỏe và mạng sống của con người. Họ tìm cách trì hoãn không công bố đại dịch để có lý do lấy tiền bệnh nhân. Còn công bố đại dịch thì luật quy định là thảm họa nhân đạo không được lấy tiền.
Một số người nước ngoài có dấu hiệu nhiễm bệnh, uống thuốc hạ sốt để lên được máy bay đến Việt Nam là xem như sống sót. Xuống máy bay được đưa vào khu cách ly, được ăn uống chữa trị miễn phí, và Việt Nam sẽ chữa lành.
Cả một hệ thống chính trị, xã hội, an ninh, y tế, quân đội của Việt Nam hoạt động nhịp nhàng đồng bộ để đánh dịch, như đánh giặc.
Sau trận dịch này, thế giới phải tìm về Việt Nam học hỏi nhiều thứ, và phải học tinh thần xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, trong đó tính nhân đạo là cốt lõi.
CÓ NƠI NÀO BÌNH YÊN NHƯ VIỆT NAM
@Tâm Ngôn

Dịch covid 19 dường như đang dịch chuyển sang với số lượng người nhiễm tăng nhanh ở nhiều quốc gia như Italia, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Anh… Thực tế đó đang bộc lộ những lỗ hổng trong vấn đề kiểm soát dịch bệnh. Những tưởng ở những nước phát triển với nền y tế hiện đại, người dân sẽ được chăm sóc với những điều kiện tốt nhất. Thế nhưng, những gì đang diễn ra lại không hẳn như vậy.


Một số người dân các nước này đã phải lên tiếng trên mạng xã hội rằng họ không được cách ly điều trị, không được quan tâm y tế và phải “tự bơi” khi bị nhiễm covid 19. Công dân Việt Nam ở Anh khi bị nhiễm covid cũng không được điều trị mà được hướng dẫn uống thuốc tại nhà dẫn đến tổn thương phổi nhưng đã may mắn khi quyết định về Việt Nam sớm.

Ngược lại, ở Việt Nam, khi xảy ra, cả hệ thống chính trị vào cuộc với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau” với sự quyết liệt của những người đứng đầu Chính phủ. Dù là quốc gia đang phát triển, đang phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng Việt Nam lựa chọn cách đối mặt với dịch khiến người dân thấy ấm lòng và an tâm.

Từ việc đưa máy bay sang tâm dịch để đón công dân về nước đến việc miễn phí xét nghiệm, điều trị cho toàn bộ các bệnh nhân, người nghi nhiễm, kể cả người ngoại quốc. Không hề có một sự phân biệt về quốc tịch, địa vị xã hội trong cách điều trị các bệnh nhân nhiễm covid 19. Các khu vực cách ly được hỗ trợ, miễn phí thực phẩm, sinh hoạt và các nhu cầu thiết yếu khác. Quả thực người dân rất hài lòng và tự hào về cách làm của Chính phủ trong cuộc chiến chống covid 19.

Có thể nói dịch covid đến bất ngờ, khó lường trước về mức độ lây lan nhưng đã cho thấy sự ưu việt trong cách vận hành, đối phó của Chính phủ Việt Nam. Vậy nên, một số người đừng chỉ biết “ca ngợi” nền dân chủ phương Tây mà chê bai, bôi nhọ chính đất nước mình. Việt Nam vẫn luôn là đất nước bình yên, đáng sống.
NGUYỄN LÂN THẮNG - KẺ GÂY Ô NHỤC GIA TỘC NGUYỄN LÂN DANH GIÁ
Sinh ra, lớn lên trong gia tộc Nguyễn Lân danh giá – gia tộc mà cả đất nước Việt Nam đều kính trọng về trí tuệ cũng như đóng góp đối với đất nước, đối với dân tộc nhưng Nguyễn Lân Thắng lại là kẻ gây ô nhục đối với gia tộc Nguyễn Lân và hắn cũng là nỗi nhục lớn đối với những người Việt Nam yêu nước.

Nguyễn Lân Thắng là con của Phó Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Lân Tráng, giảng viên bộ môn Hệ thống điện, khoa Điện, trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Là cháu của Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng, Giám đốc Trung tâm vi sinh vật học ứng dụng, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X, XI, XII, giảng viên khoa Sinh học trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Với truyền thống hiếu học và bằng khả năng của mình dòng họ Nguyễn Lân đã và đang góp phần xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta: người con cả của tiến sĩ Nguyễn Tề Chỉnh, hiện là Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin – Bộ Quốc phòng; tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, con trai của giáo sư Nguyễn Lân Dũng, nay là chuyên gia tim mạch có tên tuổi, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; Em gái tiến sĩ Hiếu, chị Nguyễn Kim Nữ Thảo, hiện đang làm luận án tiến sĩ ở Mỹ. Tiến sĩ Nguyễn Lân Hùng Sơn (con trai của giáo sư – tiến sĩ Nguyễn Lân Hùng) là một nhà điểu học có triển vọng, đồng thời là Phó Chủ nhiệm Khoa Sinh học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ngoài ra, còn có tiến sĩ Nguyễn Ngọc Lưu Ly (con gái của phó giáo sư – tiến sĩ Nguyễn Lân Trung), tiến sĩ Bùi Ngọc Minh (con trai của tiến sĩ Nguyễn Tề Chỉnh)… Tất cả đều có học vị, có trình độ hiểu biết hẳn hoi và hành động luôn hết lòng cống hiến thật sự cho đất nước, còn Nguyễn Lân Thắng thì đi ngược lại truyền thống mà ông cha đã mở lối…

Hành động ngông cuồng, của Nguyễn Lân Thắng khi ngang nhiên xông vào cơ quan chức năng, chụp hình vu khống Công an trại Lộc Hà đánh người rồi cho người tung ảnh trên mạng; sau đó lại thách thức đố ai bắt được tôi: “Nói luôn cho vuông nhá, hơn 100 thằng áo xanh đủ loại từ hình sự, phòng chống ma túy, cảnh sát cơ động của thành Vinh đạp cửa xông vào vồ 3 thằng bọn tớ còn chả làm được các đếch gì… nữa là cái loại trung cấp cảnh sát, trung cấp an ninh chưa tốt nghiệp như các bạn nhá” thật không khác nào ném bùn vào mặt gia đình của mình. Một gia đình danh giá, đức cao trọng vọng thế kia không biết đã tạo ra oan nghiệt gì để bây giờ lại chịu cảnh trớ trêu, mang tai mang tiếng?

Nguyễn Lân Thắng đã bị tạm giữ vì được cho là hành động của y phá hoại Đảng Cộng sản Việt Nam và được thả ra ngày 31/10/2013. Ngay sau đó, y lại tiếp tục những hành vi chống phá Đảng và nhà nước ta, kêu gọi “phản đối Quốc Hội thông qua sửa đổi Hiến pháp 1992”, lập Fanpage “Hội những người không đồng ý Quốc Hội thông qua bản Hiến pháp 1992 sửa đổi”…ngay trên mạng Internet, đặc biệt là Facebook, Twitter.

Y liên kết với các đài báo nước ngoài tiếng Việt như BBC tiếng việt, RFA tiếng Việt, RFI tiếng Việt…dở các chiêu trò PR, quảng bá khiến hoang mang giao động một số bộ phận giới trẻ, trí thức trẻ. Hắn tích cực tuyên truyền về các điều tự do, dân chủ phương Tây, sự tha hóa của Đảng viên, kêu gọi “tự thiêu giống Thích Quảng Đức”… để gây ra sự đồng tình, ủng hộ hắn trong giới trẻ như FBer Hoàng tử Thuốc Lào, Ngọc Mai, Anhduc Nguyen…

Tiếc cho một con người “rân chủ” đã đi lầm đường, lạc lối, chống lại tất cả thành viên, dòng họ nhà Nguyễn Lân, phản bội lại Tổ quốc, tiếp tay cho kẻ địch phá hoại tư tưởng người dân Việt.

Có lẽ giờ đây, Bố mẹ, cô, dì, chú, bác của Nguyễn Lân Thắng rất buồn và có lỗi với gia đình, dòng họ và trên hết là với Tổ quốc thân yêu. Bởi, trong một gia đình giàu truyền thồng và bề dày cống hiến ấy lại có một đứa bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Người ta nói, “cha mẹ sinh con, trời sinh tính” nên dù có muốn, một khi con đã sinh tật, sinh dã tâm thì khó lòng dạy con thành người tốt, khó dìu con đi về với chính đạo. Hắn như xé toạc trang sử vàng của dòng họ, bôi một vết đen lớn trong lòng gia đình, người thân và bạn bè; hắn là một nỗi nhục lớn cho những người dân Việt yêu nước.

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2020

NHÓM HỌC SINH BỈ ĐỘI NÓN LÁ VIỆT, GIỄU CỢT CHÂU Á GIỮA ĐẠI DỊCH COVID-19

Một bức ảnh chụp nhóm học sinh trường Waregem College (Bỉ) đang khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Nguyên nhân là bởi những người này đội nói lá Việt Nam, mặc đồ truyền thống châu Á và chế giễu người da vàng cũng như dịch Covid-19.

Đem châu Á cùng đại dịch Covid-19 ra làm trò. Bức ảnh đang gây phẫn nộ từ cộng đồng người châu Á xuất phát từ một hoạt động của nhóm học sinh trường Waregem College của Bỉ.
Trong ảnh, các cô cậu học trò người Bỉ đội nón lá Việt Nam, nam mặc áo mang phong cách Trung Quốc hay hóa trang thành gấu trúc, loài vật đặc trưng của đất nước tỉ dân. Trong khi đó, nữ diện trang phục Kimono của Nhật Bản. Trong nhóm, một nữ sinh tươi cười đưa tay lên mắt làm động tác “nhại” lại đặc điểm mắt híp của một bộ phận người châu Á. Đáng nói, nhóm này giơ tấm bảng ghi dòng chữ “Corona Time” với ý chế giễu dịch bệnh Covid-19 bùng phát từ châu Á. Hình ảnh này sau đó đã được đăng lên trên mạng xã hội.
Waregem1, một đài phát thanh của khu vực Waregem và Deerlijk (Bỉ), sau đó đã đưa tin về hoạt động của nhóm học sinh này cùng bức ảnh kể trên lên website của đài.
Thêm vào đó, đơn vị kể trên cũng dẫn link tin lên fanpage nhà đài cùng dòng chú thích: “Các học sinh ở Waregem ăn mặc như người Trung Quốc và giới thiệu về virus Corona”.

Cũng từ đây, bức ảnh bắt đầu thu hút sự quan tâm của cộng đồng châu Á. Không chỉ lên án hành động phân biệt chủng tộc của nhóm học sinh Bỉ, nhiều người phẫn nộ khi dòng chú thích để dòng chữ “ăn mặc như người Trung Quốc”. Hàng loạt ý kiến cho rằng người viết dòng chữ này không hiểu rõ văn hóa châu Á bởi trong ảnh không chỉ có đồ phong cách Trung Quốc mà còn có chiếc nón lá của Việt Nam và Kimono, quốc phục của Nhật Bản.
Sau khi nhận đủ lời chỉ trích từ cộng đồng châu Á, đài Waregem1 đã xóa bài trên website lẫn fanpage trên Facebook đồng thời đăng bài đính chính vào chiều 11.3 (giờ Việt Nam). “Website của chúng tôi hiện đang ngoại tuyến (tạm ngưng hoạt động).

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2020

KHÔNG HOAN NGHÊNH CÁC VỊ
Ngừ thượng đẳng part 2...
Một cặp vợ chồng người Anh nghi là nhiễm Covid 19, phải cách ly tập trung đã lên tiếng chê bệnh viện cách ly bẩn, từ chối không vào phòng cách ly và yêu cầu đại sứ quán Anh can thiệp. Nghe đâu Đại sứ quán Anh đã trả lời không can thiệp vì nhà còn bao việc. Cứ theo yêu cầu chính quyền Việt Nam mà làm!

Mang tiếng dân phương Tây mà ý thức thua cả con cún. Đất Nước Việt Nam này quá nhân văn, lo cho con dân mình rồi còn phải lo cho cả bọn Tây lông nữa, phục vụ tận răng mà chúng vẫn chê tới chê lui. Và khu cách ly chứ có phải đi du lịch đâu mà đòi hỏi chế độ như khách sạn 5 sao? Chê thì cuốn xéo về Anh chữa trị. Về đó chắc chắn là nằm nhà chờ chết chứ không được cách ly chữa trị, cơm bưng nước rót ngày 3 bữa free như VN này đâu. Vì bệnh này ở Anh nó chỉ coi như cúm thông thường thôi./.
VẮC XIN, SMARTPHONE 500 NGÀN VÀ CÂU CHUYỆN VỀ NIỀM TIN.
Có thể nhiều người ít biết, cuối những năm 90 của thế kỷ trước, Việt Nam đã điều chế được vắc xin tả uống và sớm phổ biến cho toàn dân loại vắc xin này, vì thế, dịch tả ở cuối thế kỷ trước trên thế giới gần như không hoành hành được tại Việt Nam. Năm 2000 - 2001, Việt Nam chuyển giao miễn phí công nghệ điều chế loại vắc xin này cho Viện vắc xin Hàn Quốc, điều ngáo ngơ, buồn cười ở đây là phía Hàn Quốc bán bản quyền cho một công ty của Ấn Độ. Từ đó, công ty Ấn Độ này đã tiến hành sản xuất hàng loạt và xuất khẩu khắp nơi loại vắc xin này ra khắp thế giới.

Lợi nhuận của cả Hàn Quốc và Ấn Độ thu được là khổng lồ. Nhưng “gã tí hon” Việt Nam, chủ nhân thực sự đứng đằng sau có lẽ tắc lưỡi cho qua.

Vừa rồi, chúng ta cũng gật đầu khi WHO đề nghị chia sẻ quá trình nghiên cứu bộ KIT thử nghiệm nCOV, ngoài ra còn có phương pháp điều trị bệnh và cách ly người bệnh. Mình không dám chắc là một ngày không đẹp trời nào đó, những thành tựu của phía Việt Nam có bị “hô biến” thành “của chùa” và được bán cho bất cứ một đơn vị nào khác để sản xuất hàng loạt hay không nữa.

Vì tiền đề đã xảy ra rồi có nghĩa là nó vẫn có thể xảy ra thêm lần nữa.

Nhưng dĩ nhiên chúng ta không thể thấy “chết” mà không cứu.

Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai người khác để thoả mãn lòng ích kỉ, kẻ mạnh là kẻ biết giúp đỡ người khác trên đôi vai của chính mình - Nam Cao

Tiện đây, mình nhắc lại về câu chuyện smartphone giá 500 ngàn đồng, một con số giật mình không tưởng. Điều không tưởng tiếp theo là việc Việt Nam sẽ tiến hành “phổ cập” smartphone cho 100% dân số, hướng đến việc tắt sóng 2G, tiến lên 4G và 5G. Nếu với những người lạc quan, đó chỉ là một ý kiến cho vui kiểu dân túy và làm đẹp lòng dư luận đúng theo cái kiểu “để lại điều gì đó trong nhiệm kỳ”.

Những nếu nghĩ xa hơn, thời đại của 4G, 5G, các ứng dụng “trên mây”, công nghệ thông tin, viễn thông, thông tin liên lạc rất có thể khiến châu Á, trong đó có Việt Nam, vươn lên trên hoặc chí ít sẽ ngang bằng trong một cuộc cạnh tranh toàn cầu với phương Tây.

Báo chí Đông Nam Á nhìn về Việt Nam với một con mắt ngờ vực và nhiều lần họ nghĩ đây là một quyết định “không chơi được”. Nhưng nếu nhìn xa hơn, cái công việc “phổ cập” smartphone giá rẻ ngày nay còn đơn giản hơn nhiều việc phổ biến cái chữ tại phong trào “bình dân học vụ” vào năm 1945. Dĩ nhiên, so sánh hai phong trào này là một điều khập khiễng, thời điểm khác nhau, tính chất khác nhau, mục đích và phương pháp thực hiện khác nhau nốt, nhưng hồi năm 1945, đâu có ai nghĩ rằng Việt Nam vừa chống giặc đói, vừa chống giặt dốt, vừa chống Thực dân, vừa chống Phát xít được đâu.

Mới đây, ca nhiễm nCOV thứ 32 tại Việt Nam đã được ghi nhận. Điều đáng chú ý ở đây là mặc dù bệnh nhân đã thành khẩn khai báo, mong muốn được xét nghiệm ở bên London nhưng phía bên đó từ chối, chỉ yêu cầu tự cách ly và không đồng ý xét nghiệm. Gia đình bệnh nhân đã thuê máy bay riêng về Việt Nam để cách ly, xét nghiệm và chữa bệnh. Phải thú thực là từ khi nCOV đến, tự nhục bớt hẳn và hội những người nước ngoài nói tiếng Việt tự dưng bớt gáy.

Mình nhớ đến câu chuyện đã diễn ra từ rất lâu và gây tranh cãi lớn lao: “Việt Nam chưa sản xuất được ốc vít”. Hay như nhiều câu chuyện khác: Việt Nam kém cỏi thế này, Việt Nam xấu xí thế kia, nhìn nước ngoài mà học tập… Rồi những câu chuyện A, B, C hay X, Y, Z khác.

Những câu chuyện về các thành tựu của Việt Nam, như câu chuyện vắc xin, như khát vọng 5G và phổ cập smartphone tới 100% dân số thì không nhiều người biết và rõ, đặc trưng xã hội luôn khiến họ tìm đến những luồng thông tin bất lợi để thỏa chí phê phán của họ với quốc gia họ đang sống.

Tổng thống Trump viết lên mạng xã hội rằng: "Năm ngoái có khoảng 37 ngàn người Mỹ thiệt mạng vì cúm mùa. Trung bình mỗi năm có khoảng 27 ngàn đến 70 ngàn thiệt mạng. Không đóng cửa, nền kinh tế vẫn tiếp tục. Tại thời điểm này, có khoảng 546 trường hợp nhiễm và 22 trường hợp tử vong. Hãy nghĩ về điều đó".

Dòng trạng thái của ông Trump được nhiều người cho rằng không phải là lời trấn an của ông với người dân Mỹ mà là nhằm mục đích "là cái phao cứu cánh" cho cả một nền kinh tế sau sự sụt giảm kinh hoàng của thị trường chứng khoán, giá dầu, sự mất kiểm soát của giá vàng và tỷ giá USD. Nhưng một vài dòng ấy, không thể cứu cánh cho một phương Tây thực sự loạn lạc, không chỉ ở Mỹ, mà còn ở Ý, Pháp, Đức, Hà Lan...

Các nước phát triển thường nghĩ chán rồi mới làm và thậm chí có quốc gia nghĩ chán rồi nhưng lại chẳng làm gì hết. Còn ở Việt Nam, bây giờ là phải làm ngay, đáng nhẽ người giàu thường sợ mất nhiều hơn chứ nhỉ? Mình từng đọc ở đâu rằng, tiền bạc chưa bao giờ được con người ta thừa nhận là mối quan tâm hàng đầu dù tiền bạc ngày nào cũng chạy đi mua quà tặng cho tình yêu và thuốc men cho sức khoẻ.

Cưỡng chế đi cách ly thì dễ dàng hơn việc giải thích cho người ta rằng: Tại sao phải đi cách ly. Nhưng dĩ nhiên là chúng ta không thể cưỡng chế và mặc kệ không giải thích được.

Câu chuyện về việc một loại vắc xin mà người Việt cung cấp cho người Hàn, để rồi người Hàn lại bán cho người Ấn để kiếm lời cách đây 20 năm sẽ không được biết đến mạnh mẽ nếu như nCOV không xảy ra. Nó chỉ là một sự tự hào trong tiềm thức đã cũ rích của các nhà nghiên cứu, cán bộ, chuyên viên… hoặc số ít những người khác với những dòng tin ít ỏi. Hay như câu chuyện smartphone giá 500 ngàn, rất nhiều người nghĩ rằng đó là một bài toán viển vông không thực tế.

Niềm mong mỏi "tuyên bố hết dịch" vào ngày 10/03 đã không trở thành hiện thực, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta kém cỏi.

Chúng ta hay được kể về việc gần hai mươi năm trước đã chiến thắng SARS như thế nào, thì có thể chính chúng ta sẽ kể cho con cháu việc chúng ta cũng đã thắng nCOV ra sao.

Trong trò chơi điện tử, luôn có một môn phái/nhân vật đảm nhiệm việc “buff” (hỗ trợ, nâng cấp…) cho phe mình. Đôi khi phải thừa nhận rằng nCOV đến đúng vào thời điểm chúng ta cần được “buff” những thứ niềm tin như vậy, để làm những thứ lớn lao hơn.

Chính ra, dịch bệnh đôi khi lại có những điều hay ho, vì thực sự những lúc này, mình thấy rằng Đảng, Chính phủ, Nhà nước đang có một thắng lợi lớn trong việc lấy lại niềm tin nhân dân, nhất là trong mắt những người trẻ, những du học sinh, những người đang lao động tại các quốc gia phát triển nhìn về Việt Nam với góc nhìn thiện cảm hơn. Khiến những người đã luôn chê bai Việt Nam cũng đã phải cố bịa đặt ra những điều phi lý thể hiện sự bất lực đến cùng cực. Điều phấn khởi, là những niềm tin này đều là từ những hành động thực tế chứ không phải từ những lời nói giáo điều.

Điều này thì không có bất cứ đồng tiền nào mua được.

Nguồn: tifosi

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2020

CHUYỆN CON CORONA VÀ CÁI TÁT VÀO MẶT LŨ LỀU BÁO


@Thám Tử

Con corona này nó cũng phơi bày ra nhiều cái hay ho phết,nó như cú tát thẳng mặt những tờ báo lâu nay luôn tôn thờ Tây_ Nhật _Hàn mà xem thường khinh rẻ người Việt. Qua trận đại dịch này mới biết rằng, dù tây hay tàu dù văn minh, thấp hèn hay cao sang thì cũng đều sợ chết cả. Chỉ có dân Việt từng vả vỡ mõm 3 đế quốc trong hội đồng bảo kê vẫn lạc quan yêu đời mà thôi. Không yêu đời sao được khi choa mà có cách ly cụng có cơm ăn miễn phí, cụng có người gác cho mà ngủ, lại có gái ngắm cùng. Bệnh thì bảo hiểm y tế lo hầu như gần hết thì sợ đếch gì corona.

Các siêu thị ở Nhật thì đánh nhau để mua khẩu trang, hàng hóa khan hiếm.

Ở Hàn thì sự cuồng tín ngu si làm cho dịch lây lan nhanh...

Còn ở mẽo thì dân chen lẫn nhau tích trữ lương thực, các siêu thị sạch bóng hàng hóa y như ngày tận thế sắp tới.

Chỉ có ở Việt Nam là khẩu trang hơi khó mua một chút thôi. Còn cuộc sống người dân không mấy đảo lộn, hàng hóa chỉ cần ra tạp hóa cũng đầy rẫy chứ chưa cần nói tới siêu thị, nền kinh tế mô hình xã hội chủ nghĩa dường như làm tốt hơn nền kinh tế tư bản trong các ứng phó thảm họa thiên tai.

Lâu nay nền báo chí cách mạng Việt Nam nhưng lại định hướng mẽo chắc phải úp mo vào mặt mỗi khi lên bài. Cũng đúng thôi, không phải ngẫu nhiên mà cách đây hơn 100 năm ông tổ của giai cấp công nhân đó là cụ Mác đã từng cảnh báo rằng.

"Báo chí chính là nguyên nhân của một công cụ hữu dụng để gây chia rẽ xã hội"

Rõ ràng lâu nay báo chí xã hội chủ nghĩa nhưng lại định hướng phương tây, khiến cho người dân trong nước có cái nhìn không mấy thiện cảm về chế độ. Không ai khác lòng dân chia rẽ với đảng cầm quyền có sự đóng góp không nhỏ của những tờ báo biến chất núp bóng báo chí cách mạng.

Nhưng đời là vậy, qua cơn hoạn nạn mới thấu lòng nhau, những bộ mặt văn minh mà hệ thống báo chí luôn ca ngợi về một chuẩn mực, đang tranh giành nhau để mua bằng được cuộn giấy vệ sinh. Mà đéo biết rằng dùng nước hay lá chuối khô nó đều như nhau cả.

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2020

LÝ DO NÀO KHIẾN BÙI THANH HIẾU GIẢI NGHỆ


@Thanh Huyền

Bùi Thanh Hiếu là cái tên không mấy xa lạ trong làng dân chủ Việt Nam. Với bút danh “Người buôn gió”, Hiếu từng thu hút sự chú ý lớn của các tổ chức phản động khi lập ra trang blog và fanpage của mình, thường xuyên đăng tải các bài viết xuyên tạc tình hình ở trong nước; bôi nhọ uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, mới đây, Bùi Thanh Hiếu đã tuyên bố “phải chia tay mọi người một thời gian dài, tức ngừng viết blog vì chính quyền Việt Nam quấy rối những người thân” của hắn tại Việt Nam. Trong số những người thân đó “có cả người mẹ 86 tuổi đang phải nằm viện”.

Tuy nhiên, đây chỉ là lý do mà Bùi Thanh Hiếu đưa ra để che giấu thực tế ảm đạm của anh ta ở Đức. Ai cũng biết, sở trường của Bùi Thanh Hiếu là xuyên tạc, vu khống và công kích Đảng và Nhà nước Việt Nam. Hồi ở Việt Nam, anh ta sống được nhờ nghề này bởi lẽ anh ta còn xin được tiền tài trợ từ các tổ chức phản động chống Việt Nam. Từ ngày sang Đức, do khoảng cách địa lý, hắn cũng chỉ biết nhai lại những luận điệu của các cá nhân có thái độ thù địch với chế độ và thành phần bất mãn vì sa cơ lỡ vận. Ảnh hưởng của Bùi Thanh Hiếu được các địa chỉ truyền thông phương Tây và trang mạng của bọn phản động người Việt tôn tạo nên, thời gian qua, đã xẹp đến mức không thể tồi tệ hơn.

Trong khi đó, cuộc sống đắt đỏ bên Đức, không thể chỉ dựa vào việc trông chờ vào nguồn tài trợ của các tổ chức phản động được. Chính vì thế, để cứu đói cho chính bản thân mình, Hiếu buộc phải “tạm gác” con đường xuyên tạc mà tập trung vào lo cơm áo, gạo tiền, điển hình như bán xoong chảo, đồng hồ.

Đấy, cuộc sống xứ thiên đường nó sung sướng thế đấy
HRW – SỰ THẬT PHÍA SAU NHỮNG “PHÚC TRÌNH”
@Sát Thát

Tổ chức Theo dõi nhân quyền quốc tế (viết tắt là HRW) là tổ chức được lập ra với danh nghĩa nhằm theo dõi tình hình đảm bảo nhân quyền của các nước trên thế giới .Tuy nhiên, trên thực tế, HRW lại không bảo vệ quyền con người theo đúng nghĩa mà ngược lại thường tìm cách can thiệp vào việc xử lý của các cơ quan chức năng một số nước, trong đó có Việt Nam.

Điển hình như mới đây, HRW gửi kiến nghị tới Nghị viện Châu Âu đề nghị không thông qua EVFTA với Việt Nam với lý do “Việt Nam vi phạm nhân quyền”. Trước phiên Đối thoại nhân quyền Việt Nam-EU diễn ra tại Hà Nội vào ngày 19-2 vừa qua, HRW cũng gửi kiến nghị tới EU đề nghị gây sức ép với Việt Nam về vấn đề nhân quyền, thay đổi các quy định trong Luật Hình sự, thả “tù nhân lương tâm” (Báo CAND đã có bài phản ánh).

Vậy vấn đề đặt ra là, tại sao một tổ chức mang danh nghĩa quốc tế như HRW lại thường có thái độ thiếu thiện chí với Việt Nam và có nhiều hoạt động chống phá Việt Nam như vậy?

Phải chăng bởi vì Việt Nam cũng là một nước XHCN có ảnh hưởng trên thế giới và hiện nay các thế lực thù địch đang muốn đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm thay đổi chế độ chính trị tại Việt Nam. Bên cạnh những chiêu bài khác thì dân chủ, nhân quyền vẫn được xem là một mũi nhọn trong chiến lược này và HRW chính là một trong những tổ chức nhằm hiện thực hóa ý đồ đó của Mỹ và các nước phương Tây.

Tóm lại, mặc dù mang danh xưng là tổ chức “Theo dõi nhân quyền quốc tế” nhưng rõ ràng, những hoạt động của HRW bị chi phối bởi ý đồ chính trị của các nước có chính sách thù địch với Việt Nam. Do đó, những bản báo cáo, phúc trình mà HRW đưa ra về tình hình nhân quyền của Việt Nam là hoàn toàn không khách quan, trung thực bởi nó đã bị chi phối bởi ý đồ chính trị của các nước đứng sau. Thực tế cho thấy, ở Việt Nam, các quyền con người như quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng tôn giáo… được Nhà nước Việt Nam ghi nhận hết sức cụ thể trong văn bản pháp lý cao nhất là Hiến pháp và luôn được chú ý đảm bảo thực hiện trong thực tiễn.

Trở lại vấn đề, nếu như hoạt động của HRW là khách quan, trung thực theo đúng như những gì họ vẫn tuyên bố và nếu HRW thật lòng vì nhân quyền cho Việt Nam thì tại sao HRW không lên án các công ty hóa chất của Mỹ đã sản xuất các chất diệt cỏ có chứa đi-ô-xin và được quân đội Mỹ rải xuống Việt Nam trong chiến tranh, làm cho bao nhiêu thế hệ người dân Việt Nam phải chịu những di biến nặng nề của chất độc đó? Nhân dân Việt Nam và cả nhân loại tiến bộ khó ai có thể cầm được nước mắt khi chứng kiến hình ảnh của những nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam.