Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2021

 GIÁO XỨ THÁI HÀ, HÀ NỘI CẦN NHÌN NHẬN ĐÚNG VỀ NGÀY 30/4/1975
Ngọc Lam

Cách đây 4 năm cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong khi đó đang làm mục vụ tại Thái Hà đã có bài giảng về ngày giải phóng đất nước 30/4/1975 khiến dư luận xôn xao bởi góc nhìn của cha xét đoán toàn bộ cho rằng đó là ngày "Tang thương". Chuyện cũ đã qua nhưng đúng 30/4/2021 này khi cả nước đang trong dịp lễ kỷ niệm thì nhà thờ Thái Hà đã có những cách đưa tin lên mạng bới móc chuyện cũ.


Cụ thể trên trang Nhà thờ Thái http://xn--h-sfa.net/ đã đăng bài viết tiêu đề "30/4 GỌI TÊN CUỘC CHIẾN" của cha Nguyễn Văn Khải đăng vào năm 2020 kèm với đó là clip về bài giảng của cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong trước đây.

Việc xét đoán vấn đề lịch sử không phải là chuyên môn của các cha ở Thái Hà nói chung, cha Nguyễn Ngọc Nam Phong nói riêng. Đó là sự thừa nhận của xã hội, là điều mà cả dân tộc đã trải qua để có được những năm tháng hòa bình ngày nay.
Thế nhưng cha Gioan, cha Khải đều không muốn đất nước được giải phóng, bởi các cha không mong muốn những người cầm quyền hiện tại tiếp tục lãnh đạo đất nước Việt Nam này.

Và ở Thái Hà giờ không còn cha Phong nhưng vẫn còn đó các ê kip trước đây như cha Toản, cha Quỳnh. Những cha trẻ mới này cũng ấp ủ những cách làm tương tự như cha Phong đã làm trước đây.

Suy cho cùng thì việc đăng tải của nhà thờ Thái Hà càng làm cho nhận định của nhiều người thêm chắc chắn rằng Thái Hà là nơi đào tạo ra những lứa các cha làm mục vụ ít nhưng thích giảng lễ về chính trị thì nhiều. Thái Hà coi đây là kiểu tiếp cận "Bênh vực cho thế yếu" và khoét thêm khoảng cách về tư tưởng giữa Công giáo và những nhà cầm quyền hiện tại.

Điều đáng bàn ở đây nữa rằng vì sao khi thông tin hình ảnh của Thái Hà được đăng tải, dư luận rất bức xúc; thậm chí năm 2017 người dân tại quận Đống Đa đã họp để lên án những ngôn từ của cha Phong đã giảng lễ. Thế nhưng năm nay dư luận vẫn xôn xao nhưng phía chính quyền vẫn chưa tỏ thái độ.

Có lẽ rằng cách tiếp cận của chính quyền mềm mỏng đã làm cho Thái Hà trở nên ương bướng, khó bảo hơn. Đây là bài toán khó cho mối quan hệ của giáo hội với chính quyền, bởi rằng giáo hội còn 27 giáo phận và hơn 7 triệu tín hữu, sẽ khó khăn khi nảy nòi một Thái Hà gây phiền phức cho quan hệ phát triển đôi bên như vậy.
 LẠI NGỤY TẠO THÔNG TIN
Niềm Tin

Chuyến thăm của Ngụy Phượng Hoàng (Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Trung Quốc) cùng đoàn đại biểu cấp cao của Trung Quốc có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam vốn dĩ đó là câu chuyện ngoại giao đơn thuần giữa các quốc gia với nhau trong khuôn khổ hữu nghị - hòa bình - hợp tác. Câu chuyện diễn ra bình thường, ấy vậy mà trong mắt của những kẻ phản động, chống đối chính trị lại coi đây là cuộc gặp có vấn đề với sự ngụy tạo thông tin nguy hiểm. Các thông tin được bẻ lái theo hướng tiêu cực như Trung Quốc tổ chức đoàn đến kiếm tra bầu cử Việt Nam; Trung Quốc muốn kiểm soát Việt Nam về Quốc Phòng; Việt Nam tổ chức báo cáo thông tin cho Trung Quốc.... tất cả thông tin đều được thêu dệt, dựng lên đầy tính hấp dẫn, ly kỳ, nhưng rất tiếc nó hoàn toàn không có thật.
 


Cuộc gặp ngày 26.4 tại Trụ sở Trung ương Đảng giữa TBT Nguyễn Phú Trọng và BTQP Trung Quốc bị những kẻ phản động Việt Tân đưa tin xuyên tạc rằng, Trung Quốc đánh giá cao Việt Nam vì không theo nước khác chống lại Trung Quốc. Trong bài viết của những phần tử chống đối Việt Tân chúng đã dựng chuyện, thêu dệt thông tin một cách trắng trợn, bằng những lời lẽ bay bổng nhưng lại thiếu tính thuyết phục. Số đối tượng chờ thời, ăn theo cũng adua với những comment, bình luận cho rằng Việt Nam đang dưới Trướng của Trung Quốc, họ đã kiểm soát Việt Nam trên mọi lĩnh vực... 

Dẫu biết rằng, ngụy tạo thông tin là nghề của đám phản động, đó cũng là chiếc cần câu cơm của chúng. Nhưng, dù sao sự thật cũng phải đáng được tôn trọng, việc đưa ra các thông tin không có thực rất ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Chúng ta biết rằng, Việt Nam là quốc gia có độc lập, chủ quyền, không một quốc gia nào có quyền can thiệp, xâm phạm các quyền lợi ích hợp pháp của Việt Nam kể cả Trung Quốc. Còn trên bình diện ngoại giao, dĩ nhiên cần phải hết sức khéo léo, mềm dẻo để tạo ra được mối quan hệ tốt đẹp giữa các quốc gia với nhau đó là câu chuyện rất dỗi bình thường.

Thứ Năm, 29 tháng 4, 2021

 TINH THẦN NGƯỜI VIỆT NAM
Trung Quân

Có lẽ, chưa bao giờ chúng ta nghe hai từ “giải cứu” nhiều như vậy trong cả năm qua khi Covid-19 bùng phát trên thế giới và tại Việt Nam. Đứng trước khó khăn, thử thách con người Việt Nam, đất nước Việt Nam càng bộc lộ rõ hơn tinh thần của người Việt. Một tinh thần có lẽ chẳng thua kém gì với bất kỳ quốc gia nào khác.



Đã không biết bao nhiêu cuộc giải cứu hàng nông sản cho người nông dân bị gặp khó khăn do không xuất bán được bởi đại dịch. Nếu nhìn nhận việc người dân Việt đổ xô đi mua những mặt hàng nông sản đó vì rẻ thì đây quả thật là cái nhìn phiến diện, che mờ đi bản chất tương thân tương ái của chúng ta.

Cũng chẳng ai còn đếm được có bao nhiêu chuyến máy bay bay thẳng vào những tâm dịch Covid để giải cứu những đồng bào máu đỏ, da vàng của chúng ta. Chỉ trong tuần ngắn ngủi vừa qua, 6 chuyến bay với gần 1000 người Việt đã được đưa về nước khi Ấn Độ bùng phát dịch khủng khiếp. Một hành động nhanh chóng của Chính phủ nhằm bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài một cách tốt nhất dù trong số những người trở về, chúng ta đã xác định là họ đang mắc Covid-19. Bởi chúng ta tự hào bởi 2 tiếng Việt Nam thân thương vẫn trong tiềm thức của mỗi người con xa xứ, là chốn bình yên để họ tìm về mỗi khi bên ngoài kia biết bao nhiêu sóng gió.

Không ai bị bỏ lại phía sau là tinh thần được Chính phủ ta quán triệt trong đại dịch Covid-19 lần này. Nhưng không phải đến khi Covid-19 xuất hiện thì tinh thần đó mới xuất hiện mà nó là sự kế thừa của truyền thống dân tộc và chắc chắn sẽ còn được phát huy trong tương lai. Nó không còn chỉ được nói đến trong phòng chống dịch bệnh mà chắc chắn sẽ còn nhắc nhiều đến trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Để một Việt Nam phát triển hùng cường nhưng cũng thấm đẫm tình yêu thương giữa con người với con người, để mọi người dân đều sẽ được những lợi ích của sự phát triển đất nước. 

Tự hào lắm 2 tiếng Việt Nam. Tự tin lắm khi Tổ quốc luôn ở bên chúng ta.
 BÀ CẤN THỊ THÊU CÓ ĐÁNG ĐƯỢC TÔN VINH
Simon Phạm

Trên trang "Thanh niên Công giáo" có bài viết ca ngợi bà Cấn Thị Thêu với tiêu đề "30/4 NHỚ ĐẾN NGƯỜI PHỤ NỮ BẤT KHUẤT CẤN THỊ THÊU".



Chưa vào thời điểm nắng nóng của mùa hè mà admin của "#TNCG" đã có dấu hiệu bị "say nắng" khi nêu một vấn đề chằng hề liên quan đến nhau. Và có vẻ họ cũng đã quá lời để tung hô một người phụ nữ có nhiều tiền án, tiền sự về hoạt động gây rối trật tự công cộng.

Trong bài viết, admin "#TNCG" đã chia sẻ rằng: "Gần đến 30/4, nhớ đến câu nói của TNLT Cấn Thị Thêu, một trong những người tù bất khuất còn đang bị giam giữ. “Ngày hôm nay các ông bắt 1 người, sẽ có 100 người đứng lên. Ngày mai các ông giết 1 người. sẽ có 1 triệu người đứng lên” Bà Cấn Thị Thêu nói.

Bà Thêu này cũng thật biết chém gió, nhưng thật tiếc rằng những phát ngôn của bà chẳng hề có cơ sở. Sau khi bà và các con bị bắt chẳng có ai đứng lên để thay thế, tiếp nối phòng trào, mà người ta chỉ thấy người dân và làng xóm của bà Thêu vui mừng vì xã hội đã được bình yên.

Bởi vì, theo như mô tả của "#TNCG", Bà Thêu được ca ngợi là linh hồn trong cuộc đấu tranh chống cướp đất của nhân dân Dương Nội. Tiếng nói của bà luôn có sức thuyết phục rất mạnh mẽ đối với bà con Dương nội.

Quả thực, trước đây cũng có một số người đi theo phong trào của bà, nhưng lẽo đeo bám suốt bao năm tháng mà không được việc, rồi bản chất tham lam, vụ lợi của mẹ con bà Thêu càng bộc lộ rõ. Cho nên, sau đó chẳng còn mấy người ủng hộ bà.

Do đó, admin "#TNCG" xin đừng phí lời ca tụng một người có tâm địa đen tối như bà Thêu vì ai cũng hiểu, việc admin "#TNCG" đăng bài viết trên, thực ra là để đánh bóng tên tuổi của bà Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư, con trai bà Thêu trước thời điểm bị đưa ra xử tại tòa án sơ thẩm ở tỉnh Hòa Bình vào ngày 5 Tháng Năm, 2021 tới đây.

Thứ Tư, 28 tháng 4, 2021

 KHÉP LẠI QUÁ KHỨ,  NHƯNG KHÔNG CÓ NGHĨA ĐƯỢC PHÉP QUÊN ĐI LỊCH SỬ
Khi nói về lịch sử, đại văn hào Victor Hugo từng khảng định: "Lịch sử là tiếng vọng của quá khứ trong tương lai và là phản chiếu tương lai trên quá khứ. Lịch sử là những gì diễn ra trong quá khứ, nhưng nó luôn có mối quan hệ mật thiết với hiện tại và tương lai". Lịch sử chính là thước đo chân lý và bác bỏ mọi sự xuyên tạc của các thế lực thù địch, vì vậy những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam sẽ mãi trường tồn cho dù thời gian trôi qua. 


Nhìn về quá khứ không phải là để nung nấu hận thù, càng không phải để kích động tư tưởng bài ngoại, mà nhớ về quá khứ chính là cơ sở để xây dựng lòng tự tôn, tự hào dân tộc trong mỗi người, từ đó suy nghĩ sáng suốt, hành động hiệu quả để không làm tổn thương cha ông ta những người đã không ngại gian khổ hy sinh để giành nền độc lập tự do cho dân tộc.

Để có được nền hòa bình, độc lập, thống nhất ngày hôm nay, dân tộc chúng ta đã phải trải qua biết bao gian khổ hy sinh, trên mỗi con đường mỗi thửa ruộng đi qua in dấu chân biết bao người anh hùng. Trong các cuộc trường chính dân tộc lớp lớp thế hệ cha anh lên đường ra mặt trận, bỏ lại sau lưng mẹ già, em thơ, vợ trẻ, họ chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc, lịch sử được viết lên bởi những tấm lòng trung kiên viết về một thế hệ không biết cúi đầu, họ nguyện hiến dâng xả thân vì Tổ quốc.

Trải qua hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã phải đương đầu với biết bao cuộc xâm lăng của các thế lực ngoại bang với nền kinh tế hùng mạnh, vũ khí tối tân, nhưng tinh thần yêu nước cùng với sự đoàn kết đã làm nên sức mạnh, giúp dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn thử thách, không những không chịu khuất phục mà còn đương đầu, chiến đấu và chiến thắng. Khát khao hòa bình, khát khao chiến thắng thôi thúc bao con tim tự nguyện lên đường đi chiến đấu. Toàn quân, toàn dân dưới sự lãnh đạo Đảng - Bác Hồ vùng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm, không kể phụ nữ chân yếu tay mềm, không kể chi tuổi tác già nua với khí thế sục sôi tất cả cho tiền tuyến. Cuộc chiến tranh thắng lợi tạo ra một bước ngoặt lịch sử vĩ đại mang tên thời đại Hồ Chí Minh.

Giờ đây nước nhà thống nhất Bắc Nam sum họp một nhà, dân tộc ta vừa xây dựng đất nước vừa phải hàn gắn vết thương chiến tranh, các thế lực thù địch vẫn tìm mọi cách chống phá Đảng- Nhà nước ta. Dư âm của cuộc chiến tranh khốc liệt vẫn còn đó, nỗi đau nhức nhối của các anh thương bệnh binh, bao em bé nhiễm chất độc màu da cam có lớn mà không có khôn, bao cảnh vợ mất chồng, mẹ mất con, nước mắt mẹ cạn khô cạn vì những người con thân yêu lần lượt ra đi mãi mãi không trở về, hàng triệu người con đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc. Khắp nơi trên đất nước Việt Nam những nghĩa trang sừng sững minh chứng cho cuộc chiến đấu khốc liệt.

Với những hy sinh, mất mát to lớn không gì bù đắp được, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do, của hòa bình, thống nhất. Chúng ta càng phải kiên quyết bảo vệ những thành quả cách mạng đã giành được, giữ gìn độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; tiếp tục nỗ lực phấn đấu hết sức mình để các thế hệ người dân Việt Nam mãi mãi được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc./ 

H.Th
 HIỂU ĐÚNG VỀ CHIẾN THẮNG 30/4
Ba Đặng

​Càng gần những ngày cuối tháng tư, trong khi cả nước đang tưng bừng hoan hỉ kỉ niệm ngày mà miền Nam giải phóng, non sông thu về một mối thì các thế lực thù địch lại đưa ra rất nhiều các bài viết nhằm xuyên tạc lịch sử kháng chiến chống Mỹ nhằm khơi dậy thù hằn dân tộc giữa hai miền Nam -Bắc. Chúng đưa ra các lý lẽ nhằm đánh lừa dư luận khi ví ngày 30/4 chỉ là ngày chấm dứt cuộc nội chiến “huynh đệ tương tàn”, “nồi da xáo thịt” do theo điều khoản Hiệp định Pari, Mỹ đã rút quân khỏi nước ta vào năm 1973.



​Xin khẳng định rằng, chiến thắng 30/4/1975 là thành quả vĩ đại nhất trong sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

​Theo như luận điệu của Việt Tân, chúng cho rằng: “Việt Nam từ sau Hiệp định Paris năm 1973. Mỹ đã hoàn toàn cắt đứt mọi nguồn viện trợ cho VNCH, họ đã phải đơn thương độc mã chiến đấu với cả phe XHCN viện trợ và hậu thuẫn cho miền Bắc, thì không thua mới lạ”. Cần hiểu rõ Mỹ đã rút quân nhưng những chuyên gia quân sự của Mỹ vẫn còn tại Việt Nam đột lốt người thường, Mỹ đã dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm lúc bấy giờ, dùng “người Việt đánh người Việt”, Mỹ vi phạm nghiêm trọng hiệp định Paris, tiếp tục viện trợ về kinh tế, vũ khí,...cho chính quyền tay sai nhằm âm mưu chia cắt Việt Nam lâu dài. Chúng âm mưu biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới giống như các quốc gia tại Mĩ Latinh trước kia vậy.

​Miền Nam Việt Nam dưới chế độ độc tài Ngô Đình Diệm là một bầu trời đêm tăm tối. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng hàng nghìn đồng bào miền Nam ruột thịt chịu giam cầm bấy lâu nay, cố chịu đựng mọi gian khổ chỉ vì yêu Tổ quốc, yêu hòa bình, muốn thống nhất đất nước. Họ mong muốn được tiếp tục sống, để rồi được về với gia đình, góp phần xây dựng Tổ quốc, mong có ngày được thấy mặt Hồ Chủ tịch để thỏa lòng mong ước mấy lâu nay. Dưới chính quyền đó, con người không được sống như một con người, không được tự do hội họp, nói chuyện, tôn giáo bị cấm đoán,… Và dưới đạo luật 10/59, Mỹ - Diệm muốn: “giết nhầm còn hơn bỏ sót”, hàng ngàn người vô tội đã bị kết án tử hoặc bắt bớ tù đầy. Nhân dân miền Nam chính là sống trong cảnh tang thương, mất mát.

​Nhân dân cả nước đã biến đau thương thành sức mạnh, ngày càng quyết tâm đoàn kết, cùng nhau chống lại dã tâm phản nước hại dân của Ngô Đình Diệm, phản đối đế quốc Mỹ can thiệp vào miền Nam nước ta. Và chính nhờ ý chí quật cường, tinh thần đoàn kết đó mà cả nước đã làm nên chiến thắng của trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước(1954-1975) mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quét sạch bọn phản quốc, bán nước ra khỏi bờ cõi biên cương.
 ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC
Kỳ bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp này, có số lượng ứng cử viên là người Công giáo ở HĐND cấp xã: 567 người; HĐND cấp huyện: 33 người; HĐND cấp tỉnh: 3/138 người.
 

Sự tham gia của các ứng cử viên là người Công giáo đã thể hiện tinh thần như lời nhắn nhủ của Giáo Hoàng Francesco và Tòa Thánh Vatican khi khuyến khích cộng đồng Công giáo ở Việt Nam “người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt".

Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Chính Tòa Giám mục Giáo phận Vinh khẳng định, đồng bào giáo dân luôn xác định ý thức trách nhiệm với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và cho biết sẽ vận động bà con giáo dân thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sắp tới cũng như luôn ý thức và tham gia thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Thật tuyệt vời!

Thứ Ba, 27 tháng 4, 2021

 ĐÔI KHI LÒNG YÊU NƯỚC LẠI RƠI SAI CHỖ
Nguyễn Anh

Lòng yêu nước lúc nào cũng đáng quý, đó cũng là một truyền thống lâu đời của dân tộc ta, qua bao thế hệ người dân Việt Nam vẫn mãi giữ một lòng yêu nước nồng nàn và đầy nhiệt huyết thế nhưng khi lòng yêu nước đó bị lợi dụng hoặc thể hiện một cách thái quá thì nó lại trở nên phản tác dụng.



Mới đây, trên trang FB ngư dân Ngư Lộc đã đăng tải một đoạn video “kêu cứu” về việc hai tàu cá của Trung Quốc vào sát bờ biển Việt Nam để đánh bắt, cách đảo Cát Bà, Hải Phòng chỉ 35 hải lý về phía Nam nhưng không thấy cảnh sát biển Việt Nam ra chấp pháp.

Rất nhanh sau đó, video của anh ngư dân đã được các trang phản động mượn tạm về để xuyên tạc, trong đó không thể thiếu những cái tên như RFA, BBC, Việt Tân,.. Tất cả đều biến hóa video gốc trở nên nghiêm trọng, đều mang sắc thái nặng nề giống như sắp xảy ra chiến tranh giữa ta và anh Tàu thế nhưng trong video thì có vẻ bản thân anh ngư dân cũng không cảm thấy quá nguy hiểm như những gì mà các đối tượng miêu tả. Nếu là một người khôn ngoan thì anh ngư dân có lẽ nên gọi ngay cho các cơ quan chức năng để xử lí chứ đừng đứng đó để quay video, livestream.

Mỗi một ngư dân ra khơi như một ngọn cờ tổ quốc, đánh dấu chủ quyền lãnh thổ của quốc gia, thế nhưng có lẽ chưa phải tất cả mọi người đều nhận ra điều đó, một số đối tượng vẫn đang cố tình lợi dụng điều đó để xuyên tạc rằng Việt Nam đang bán đảo cho Trung Quốc

Luật pháp quốc tế đã có, nếu cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường lúc đó, tôi tin chắc rằng 2 chiếc tàu kia sẽ bị xử lí và gửi về Trung Quốc, thế nhưng đáng tiếc rằng lòng yêu nước của một số người lại quá mù quáng . Tóm lại cứ quay video với livestream thì chỉ béo cho mấy anh phản động hay các tờ báo lá cải như RFA.
 KHI HOẠN NẠN MỚI BIẾT AI LÀ BẠN
Niềm Tin

Người Việt ta thường có câu "có hoạn nạn mới hiểu lòng nhau", "khi đớn đau mới biết ai giúp đỡ". Ở đời, khi mọi thứ đang suôn sẻ, thuận lợi, mọi thứ đang ở đỉnh cao thì ai chẳng tô vẽ, vinh danh... nhưng khi xảy ra sự cố, hoạn nạn thì lại xa lánh, thậm chí còn vùi dập, bôi tro trát trấu lên mặt họ sau lưng mà chẳng hiểu gì về họ. Sự thật ít người biết về việc Việt Nam giúp Campuchia tiêu diệt nạn diệt chủng polpot với nghĩa tình quốc tế sâu đậm, thậm chí sẵn sàng hi sinh vì người anh em Campuchia. Nhưng đổi lại, có nhiều luồng ý kiến lại phê phán, đánh giá Việt Nam chỉ vì giúp đỡ quá nhiệt tình, chỉ vì giúp nhân dân nơi đây có được cuộc sống bình yên với những lời lẽ khiêu khích, thậm chí vu khống. Rõ ràng, cả một tờ giấy trắng chỉ có một dấu chấm đen nhưng người ta chỉ nhìn vào một dấu chấm đen đó để đánh giá cả một trang giấy. Sự phiến diện, thiếu khách quan, ích kỷ cá nhân đã biến sự thật thay đổi từ trắng thành đen.


Ngày hôm nay, Campuchia rơi vào tình trạng hoảng loạn bởi đại dịch Covid 19, một lần nữa nhân dân Việt Nam lại sẵn lòng đồng hành cùng người anh em. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn ra phức tạp ở Campuchia hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ Campuchia 800 máy thở, hai triệu khẩu trang y tế, 300.000 khẩu trang N95 và các trang thiết bị y tế khác. Bên cạnh đó, nếu Campuchia đồng ý, cơ sở điều trị của Campuchia sẽ được kết nối với Việt Nam và Việt Nam sẽ cử bác sĩ, chuyên gia trao đổi cùng bác sĩ điều trị của Campuchia để việc điều trị hiệu quả nhất. Đồng thời, Việt Nam cũng sẵn sàng cử các chuyên gia, bác sĩ sang hỗ trợ Campuchia nếu có yêu cầu từ nước bạn (Nguồn tin từ báo người lao động). Đúng lúc gian nguy, khó khăn nhất của Campuchia thì Việt Nam lại nỗ lực giúp đỡ, giang đôi tay của mình để chia sẻ, động viên thấm tình người. Ít ai biết rằng, sự hi sinh thầm lặng đó chưa chắc đã được ai ghi nhận, nhưng hơn bao giờ hết, những người trực tiếp nhận được sự giúp đỡ đó họ cũng cảm thấy ấm lòng.

Dân tộc Việt Nam là vậy, luôn sẵn lòng giúp đỡ anh em. Và đó cũng là cách để những kẻ "mồm lông" luôn xuyên tạc, quy chụp, nói xấu sau lưng, suy diễn bụng ta ra bụng người phải ngậm miệng lại vì thói hồ đồ đó.

Thứ Hai, 26 tháng 4, 2021

 VÌ SAO ẤN ĐỘ THẤT THỦ TRƯỚC COVID-19?
Chỉ trong vài tuần, dịch Covid-19 đã tàn phá Ấn Độ khủng khiếp đến mức hoang tàn, tang thương như tận thế. Rất nhiều người, trong đó có cả những chuyên gia y tế hàng đầu ở Ấn Độ, đều có niềm tin mạnh mẽ rằng thảm họa này đáng ra có thể được phòng tránh một cách dễ dàng. Vậy nguyên nhân do đâu mà Ấn Độ tan hoang như hiện tại?


Có nhiều yếu tố chính dẫn đến thảm cảnh đang xảy ra tại Ấn Độ. Trong đó, một số yếu tố phổ biến nhất là phản ứng từ chính phủ, hành xử của người dân, các biến thể mới của virus, và hiệu quả từ các chương trình tiêm chủng.

Đầu tiên, phản ứng của giới chức Ấn Độ trước làn sóng Covid-19 lần này rõ ràng đang chậm hơn nhiều so với làn sóng thứ nhất. Còn nhớ, khi các ca nhiễm virus corona đầu tiên xuất hiện tại Ấn Độ, chính quyền New Delhi đã ngay lập tức áp đặt một trong những lệnh phong tỏa quyết liệt nhất thế giới.

Tuy nhiên, những biện pháp này cũng gây ra nhiều thiệt hại, và buộc hàng triệu người đang làm việc tại các trung tâm kinh tế phải di chuyển một quãng đường dài về quê hương và làng mạc của họ. Những thương tổn về mặt kinh tế từ cuộc phong tỏa thứ nhất đã khiến chính quyền trung ương cùng các tiểu bang trên khắp Ấn Độ trở nên dè dặt hơn hẳn trong việc áp đặt các lệnh phong tỏa lần thứ 2.

Thế nhưng, đây vẫn không phải nguyên nhân duy nhất. Tâm lý chủ quan, tự mãn sau khi vượt qua làn sóng Covid-19 đầu tiên đã đẩy đất nước rơi vào thảm họa một cách nhanh chóng.
Trong năm nay, nhiều cuộc tụ tập đông người, bao gồm các lễ hội tôn giáo lớn nhất như Kumbh Mela, vẫn được tổ chức với quy mô đông đảo, ngay cả khi làn sóng lây nhiễm thứ 2 đang có dấu hiệu xấu đi. Tình trạng nhiều người tham dự không đeo khẩu trang và giãn cách xã hội càng khiến nguy cơ lây nhiễm ở những sự kiện như vậy trở nên đáng báo động.

Michael Kugelman, chuyên gia khu vực Nam Á thuộc nhóm chuyên gia Wilson Center, đã mô tả phản ứng của Chính phủ Ấn Độ trước dịch Covid-19 là "một câu chuyện mang tính đối lập". “Trước đó, Chính phủ Ấn Độ đã đưa ra một phản ứng táo bạo tức thì, và cả nước đã được phong tỏa,” ông cho biết. "Nhưng với trường hợp này, Ấn Độ đã có vẻ quá tự mãn và điều đó đã dẫn đến hậu quả thảm khốc".

Những biến chủng mới của virus corona ở Ấn Độ, với tốc độ lây nhiễm nhanh hơn, cũng được cho là yếu tố đẩy nhanh cuộc khủng hoảng Covid-19 tại nước này. Tháng trước, biến thể virus corona từ Anh đã được tìm thấy trong 80% mẫu bệnh phẩm ở bang Punjab. Trong khi đó, chủng đột biến kép của Ấn Độ, tên chính thức là B1617, đã được tìm thấy trong hơn một nửa mẫu bệnh phẩm ở bang Maharashtra.

“Các biến thể virus này rất độc, rất dễ lây lan. Thậm chí ngay cả các bệnh nhân đã hồi phục cũng có nguy cơ tái nhiễm”, Tiến sĩ Deepak Baid cho hay. "Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng các biến thể này rất khác biệt, mang tính đột biến. Vì giờ đây, chúng tôi còn phát hiện chúng ở cả trẻ em và người trẻ tuổi, điều chưa từng xảy ra trước kia”.

Tuy nhiên, Tiến sĩ dịch tễ học Jayaprakash Muliyil cho rằng, dù các biến thể có thể lây nhiễm nhiều hơn một chút, nhưng không nên quá nhấn mạnh sự nguy hiểm của chúng để làm nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng như hiện nay. Theo ông, ở nhiều nơi, một số yếu tố phổ biến hơn cả đều đến từ hành vi của con người.

Ngoài ra, những gì được xem là đợt triển khai vắc-xin Covid-19 lớn nhất và nhanh nhất thế giới của Ấn Độ cũng đã liên tục hoạt động kém hiệu quả, khiến phần lớn dân số nước này vẫn bị phơi nhiễm. Hãng dược phẩm Pfizer đã rút lại yêu cầu phê duyệt khẩn cấp vắc-xin Covid-19 tại Ấn Độ, trong khi vắc-xin Covaxin do nước này tự sản xuất được phê duyệt khẩn cấp dù vẫn chưa trải qua các giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

New Delhi đã tiếp cận một cách có kiểm soát trong việc phân bổ vắc-xin của mình cho các tiểu bang, và nhắm mục tiêu vào những đối tượng bị xem là dễ tổn thương nhất, như nhân viên y tế, người cao tuổi và những người mắc bệnh nên. Tuy nhiên, chương trình tiêm chủng này chỉ nhằm ngăn số ca tử vong hơn là ngăn sự lây nhiễm.

Phải mãi đến tuần qua, Chính phủ Ấn Độ mới triển khai các chương trình tiêm chủng cho tất cả người lớn từ tháng 5 tới, trong khi các loại vắc-xin được quốc tế chấp thuận sẽ không còn phải chờ tiến hành các thử nghiệm cấp địa phương mới được phê duyệt khẩn cấp.

Đó là một động thái mà nhiều chuyên gia y tế và một số bang tại Ấn Độ đã kêu gọi từ lâu, và đối với nhiều người, việc chúng giờ này mới được triển khai là quá muộn màng. Theo phóng viên Barkha Dutt của tờ báo online Mojo Story, Ấn Độ “có đủ vắc-xin, đủ thời gian để tích trữ oxy, và có đủ thời gian để các hệ thống y tế sẵn sàng hoạt động, nhưng chính tâm lý tự mãn, sự háo thắng, và bất cẩn” đã phá hỏng mọi thứ.

Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2021

 NHÂN QUYỀN KHÔNG PHẢI LÀ CÁI CỚ ĐỂ CAN THIỆP
Lam Hồng

Bấy lâu nay phương Tây cầm đầu là Mỹ, các nước EU, Úc luôn chê bai nhân quyền ở Việt Nam là "tồi tệ", không có sự đảm bảo công bằng nhưng nhìn lại thành tích nhân quyền của Việt Nam thì cả thế giới đều phải thừa nhận giá trị đi kèm với công cuộc hội nhập quốc tế. Điều đó chứng minh rằng giá trị nhân quyền phải phù hợp với văn hóa của từng quốc gia dân tộc.


Trong bài viết của đài RFA đăng tải tiêu đề "Việt Nam có thực sự hợp tác với các tổ chức nhân quyền quốc tế" chỉ ra việc chính quyền Việt Nam đàn áp "Nhân quyền" với các tiếng nói đối lập trong nước. 

Thế nhưng quan điểm đó được nhìn dưới con mắt không ưa chế độ ở Việt Nam và rằng trong tổng số gần 300 người mà theo đài RFA cho rằng đang bị đối xử không tốt về nhân quyền thì tất cả đều là kẻ vi phạm pháp luật, chống phá chính quyền bị bắt xử lý công khai, dư luận xã hội lên án gay gắt những kẻ này. Thế nhưng các nước phương Tây lại tìm cách bao biện, bảo vệ cho những kẻ đó.

Nhìn rộng hơn rằng ở Việt Nam có 96 triệu con dân, công dân Việt ở nước ngoài là hơn 4 triệu người. Đại đa số người dân đang được hưởng những giá trị nhân quyền mà chế độ họ ủng hộ mang lại, đó mới chính là sự thừa nhận quan trọng nhất.

Còn số rất ít những kẻ chống đối, đi ngược giá trị dân tộc như Nguyễn Quang A, Vũ Minh Trí (những kẻ nêu quan điểm chính quyền đàn áp nhân quyền) đều là những kẻ tự chối bỏ giá trị con dân nước Việt, ủng hộ cổ súy cho giá trị ngoại lai ở Việt Nam. Những kẻ đó đâu xứng được xướng tên ở trong nước.

Cho nên dù chưa thỏa mãn về nhân quyền ở trong nước nhưng nếu phương Tây tiếp tục ủng hộ cho những kẻ chống đối, cho rằng Việt Nam vi phạm nhân quyền với những kẻ vi phạm pháp luật càng bóc mẽ chân tướng can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, đó mới là tội ác.
 HRW CÓ THỰC SỰ CÔNG BẰNG, KHÁCH QUAN TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ NHÂN QUYỀN TRÊN THẾ GIỚI
Ba Đặng

​Cái tên HRW như đã quá quen thuộc với nhiều người khi thường xuyên đưa ra những đánh giá sai sự thật, theo kiểu: “Việt Nam vi phạm quyền tự do ngôn luận”, “tự ý bắt bớ những nhà hoạt động dân chủ”, “tự do đàn áp những người bất đồng chính kiến”,… và hàng ngàn các bài viết trên mạng xã hội công kích Nhà nước Việt Nam, tạo đà cho các đối tượng phản động chống phá đất nước.


​HRW tên đầy đủ là Tổ chức theo dõi nhân quyền (tiếng Anh: Human Rights Watch) là một tổ chức phi chính phủ thành lập năm 1978 có trụ sở tại Thành phố New York, Hoa Kỳ. Tuyên ngôn về mục đích ra đời của tổ chức này nêu rõ: “nhằm nghiên cứu và thúc đẩy nhân quyền của các quốc gia trên thế giới”.

​Nhưng thực sự tổ chức này đã làm đúng chức trách, đánh giá một cách trung thực, chính xác về tình hình nhân quyền tại khắp nơi trên thế giới hay đó chỉ là một vỏ bọc mà đứng sau đó là các thế lực đế quốc cố dựng lên nhằm chống phá các quốc gia là đối tượng của chúng.

​Rất nhiều các quốc gia đã đưa ra các chỉ trích nhằm vào Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, cụ thể: chỉ trích báo cáo sai sự thật và thiên vị, chỉ trích việc ít nghiên cứu thông tin trước khi viết báo cáo khiến nó không chính xác, chỉ trích báo cáo lệch hoàn toàn và lợi dụng ý thức hệ,... Các nhận định đưa ra đều cho rằng tổ chức này đã hoàn toàn thiên vị, chỉ đưa ra các thông tin nhằm vào một số nhóm nước, đặc biệt là các nước trái ý thức hệ tư bản, các nước theo chủ nghĩa xã hội (trong đó có Liên Xô, Liên bang Nga, Trung Quốc, Việt Nam) và đạo Hồi, , Sri Lanka, Ethiopia,… và thiên vị, chịu quá nhiều ảnh hưởng từ chính phủ Hoa Kỳ, cũng dễ hiểu vì tổ chức này có 75% mức đóng góp đến từ Bắc Mỹ( chủ yếu là Hoa Kì).

Vào ngày 19 tháng 10 năm 2009, chủ tịch danh dự HRW Robert Bernstein, người sáng lập tổ chức này và đã lãnh đạo nó trong suốt 20 năm, đã công khai chỉ trích về vai trò của HRW trong cuộc xung đột Ả Rập - Israel. Ông khẳng định tổ chức đã đi ngược với sứ mệnh ban đầu khi nó chỉ trích Israel, một xã hội mở với một chế độ dân chủ, nhiều hơn các chế độ độc tài trong khu vực…

Tại Việt Nam, những năm gần đây, HRW ngày càng có nhiều các hoạt động khác nhau nhằm xuyên tạc về Việt Nam, phán xét bừa bãi vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam. Gần đây nhất, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế (HRW) vừa tiếp tục công khai chỉ trích Việt Nam vi phạm nhân quyền. Cụ thể, trên trang web chính thức của HRW có bài đăng “Việt Nam: Vi phạm nhân quyền gia tăng” trước Đại hội Đảng và các kỳ bầu cử Hội đồng Nhân Dân và Ủy ban Nhân Dân nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thông tin được HRW cung cấp là danh sách của số đối tượng vừa bị Việt Nam khởi tố vì vi phạm pháp luật hình sự mà nhà nước quy định như: Nguyễn Tường Thụy, Phạm Thị Đoan Trang, Cấn Thị Thêu, Trần Quốc Khánh, Lê Trọng Hùng...

Những thành tựu trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền của Việt Nam thời gian qua là không thể chối cãi, được bạn bè quốc tế và khu vực công nhận. Nhưng đối với HRW, chúng như cố tình phủ nhận đi những thành tựu đó, vi phạm nghiêm trọng công ước và nguyên tắc quốc tế (dẫn theo điều 2, Hiến chương Liên Hiệp Quốc 1945 về nguyên tắc cấm can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác).

Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2021

 ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI MẠNH TAY VỚI NGHỊCH TỬ NGUYỄN LÂN THẮNG
Quê Choa

Nguyễn Lân là dòng họ "danh gia vọng tộc" và cũng là dòng họ được nhắc đến với những con người tài năng, đức độ. Khi nhắc đến tên tuổi của dòng tộc này có lẽ ai cũng phải kính trọng, khâm phục với những đóng góp to lớn cho đất nước, cho xã hội, Với tôi, nhắc đến những con người như Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Lân Cường, Nguyễn Lân Tuất... đó là hình tượng, sự mẫu mực và là hình mẫu để noi theo. Nhưng, có một điều thực sự khiến không chỉ riêng tôi mà nhiều người dân Việt Nam rất bức xúc, phẫn nộ đó là kẻ nghịch tử Nguyễn Lân Thắng.


Tôi đã nhiều lần có bài viết lên tiếng phê phán về những hành vi của Nguyễn Lân Thắng về việc y đã có các hành vi xúc phạm lãnh tụ, những bài viết đầy ẩn ý, xuyên tạc trắng trợn về hình ảnh của Bác Hồ đã khiến người dân hết hết sức phẫn nộ, bức xúc. Vào tháng 5/2020 cư dân mạng đã lùng sục, tìm gặp Thắng để đối chất vì hành vi mỉa mai, xuyên tạc bức hình lưu niệm của chủ tịch Hồ Chí Minh và kể từ đó cho đến nay Thắng đã nhiều lần có hành vi này, nghĩa là việc làm của y đã có chủ đích muốn nhắm vào hình tượng chủ Tịch Hồ Chí Minh để bôi nhọ, hạ bệ.

Hành vi của Thắng có thể được y cho đó là quyền tự do, dân chủ của cá nhân, tuy nhiên dưới gốc độ pháp lý thì y đã xâm phạm đến các khách thể khác được pháp luật bảo vệ, cụ thể ở đây là hình tượng của chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ đáng kính của dân tộc Việt Nam. Bản thân Thắng đã cố sử dụng các thông tin, bài viết thiếu khách quan, trung thực để bôi nhọ hình ảnh của chủ tịch Hồ Chí Minh, những tưởng hành động đó y nhận được sự thu hút, cỗ vũ của cộng đồng, nhưng y đã phải nhận trái đắng khi vấp phải sự phản pháo gay gắt từ cộng đồng, dư luận, thậm chí đã có thời điểm nhiều người dân đã tìm đến nhà Thắng để đối chất, làm rõ, yêu cầu Thắng phải công khai xin lỗi người dân. Dưới gốc độ tình cảm của nhân dân Việt Nam dành cho chủ tịch Hồ Chí Minh, thì những lời lẽ xúc phạm của Thắng đụng chạm đến hàng triệu người dân Việt Nam. Như vậy, điều này mới thấy rõ hành động của Thắng đã không phù hợp về cả gốc độ pháp lý và tình cảm. 

Rõ ràng, đây không phải là lần đầu tiên Thắng xúc phạm chủ tịch Hồ Chí Minh, thiết nghĩ với những hành động sai phạm có chứng cứ rõ ràng của Thắng, các cơ quan chức năng cần vào cuộc quyết liệt để xử lý hành vi này. Sự vào cuộc của cơ quan chức năng có lẽ là cách để làm yên lòng dân, bởi lẽ nếu cứ để hành động này của Thắng tái diễn, lặp đi lặp lại dễ sinh nhờn và tiếp tục tái phạm.

Thứ Sáu, 23 tháng 4, 2021

 NHÂN DÂN CẦN LÀM GÌ ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI TRUNG QUỐC?

Nam quốc anh hùng chi hữu chủ
Đằng Giang tự cổ huyết do hồng
Tổ tiên ta canh giữ biển Đông.
Để cháu con thoả tang bồng ý chí
Tàu gian manh chúng ta càng lý trí
Đoàn kết một lòng bên Đảng quang vinh
Nước cuối cùng mới chém "cá tràng kình"
Bảo vệ biển trời cho muôn đời con cháu.


1. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, sự quản lý điều hành của Chính phủ và chính quyền các cấp. Mỗi người dân Việt Nam nên cho mình sự tỉnh táo, bây giờ là lúc cần lý trí nhất, chuẩn mực nhất. Chắc chắn Đảng và nhà nước đã, đang và sẽ có những quyết sách đúng đắn nhất để đối phó với Trung Quốc. Lịch sử Đảng qua hơn 90 năm đã chứng minh rõ điều đó.

2. Không tin, không nghe kẻ xấu lợi dụng tình hình, kích động biểu tình chống Trung Quốc, chống chính quyền, gây mất an ninh trật tự. Tin tôi đi, ta có biểu tình thì chắc chắn Trung Quốc cũng không từ bỏ dã tâm chiếm biển Đông của họ. Hãy chín chắn, suy nghĩ thật thấu đáo, đừng tin tưởng rằng chúng ta kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế là sẽ đòi được Hoàng Sa, đòi Trung Trung phải từ bỏ ý đồ chiếm trọn biển Đông. Phillipiness thắng kiện họ, mất 10 triệu USD tiền phí và mất luôn bãi cạn Scarborough. Tất nhiên, kiện Trung Quốc hay không kiện họ, được, mất chắc chắn Đảng đã tính toán hết tất cả các phương án.

3. Hiện nay ta đang đấu tranh pháp lý với Trung Quốc liên quan đến chủ quyền biển, đảo; bác bỏ công hàm của họ liên quan đến việc đề nghị Liên Hiệp quốc công nhận cái gọi là “Tứ Sa”. Trung Quốc rất gian manh khi đề nghị Liên Hiệp quốc công nhận “Tứ Sa” chứ không phải là đường lưỡi bò. Đây là kế “man thiên quá hải” nghĩa là giấu trời để qua biển, là chiến thuật mới thay thế đường lưỡi bò nhưng thực chất nếu họ kiểm soát “Tứ Sa” thì mục đích của họ đã đạt được, khi đó họ đã kiểm soát hầu như toàn bộ biển Đông. Bởi vậy, có thể nói về nội hàm thì “Tứ Sa” chẳng khác “Đường lưỡi bò”. Yêu sách này khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với “Tứ Sa” bao gồm bốn nhóm đảo: Đông Sa (quần đảo Pratas), Tây Sa (quần đảo Hoàng Sa), Nam Sa (quần đảo Trường Sa) và Trung Sa (bãi Macclesfield); đồng thời, cũng đòi hỏi quyền được hưởng vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý (gần như toàn bộ Biển Đông) xung quanh bốn khu vực quần đảo này. Chúng ta phải tỉnh táo để chung tay vạch mặt, lên án mạnh mẽ những bài viết về chủ quyền biển để nhân dân hiểu rõ mưu đồ của họ.

4. Đừng bao giờ suy nghĩ sẽ có bất kỳ quốc gia nào giúp Việt Nam đánh Trung Quốc để giành lại biển, đảo. Gương của ngụy Sài Gòn năm 1974 và Phillpines 2016 là ví dụ điển hình. Chúng ta phải lấy sức ta mà bảo vệ ta trên tinh thần tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế; tự lực tự cường tranh thủ thời cơ và vận hội chứ không thể dựa nước khác giúp chúng ta đánh tàu. Đừng mơ hồ khi cho rằng bài tàu theo Mỹ thì có thể giữ được chủ quyền; điều này chẳng khác nào đuổi hùm cửa trước, rước beo cửa sau. Lợi ích quốc gia là trường tồn, bất diệt! Mỹ hay nước nào cũng chỉ vì lợi ích quốc gia họ. Muốn thế, cách duy nhất là đoàn kết, chung sức, chung lòng hợp thành một khối, sẽ tạo nên sức mạnh vô địch. Tin tưởng sự cầm lái của Đảng ta!

5. Tôi nghĩ rằng: Chúng ta nên chuẩn bị đầy đủ các phương án khác nhau để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; bằng cách này hay cách khác nhưng chắc chắn không bao giờ để Trung Quốc đắc chí; vì như thế là có tội với tiền nhân, cha ông ta đã bỏ máu xương để khai thiên, lập địa, chịu bao vất vả hi sinh để khẳng định chủ quyền biển, đảo, thiêng liêng của tổ quốc. Trước mắt ưu tiên đấu tranh bằng pháp lý trên cơ sở luật pháp quốc tế. Việt Nam yêu chuộng hòa bình hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới vì nhân dân ta đã chịu bao đau khổ, mất mát, hi sinh để chiến đấu bảo vệ tổ quốc trong quá khứ. Chúng ta muốn hòa bình để nhân dân có điều kiện phát triển, cải thiện đời sống, xây dựng đất nước…nhưng một khi không còn lựa chọn nào khác thì chắc chắn người Việt Nam sẽ chẳng sợ bất kỳ đế quốc nào. Khi đó, chúng ta sẽ cho biết thêm về bài học lịch sử “Đằng Giang tự cổ huyết do hồng”, “Sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ”. Khi tổ quốc cần, tổ quốc sẽ gọi chúng ta và lúc đó chúng ta sẽ quyết một trận sống mái để bảo vệ chủ quyền. Tất nhiên là không phải bây giờ. Cứ bình tĩnh, tin tưởng ở Đảng và Nhà nước./.
 
Lão chăn bò
 CÁI KẾT CHO LÊ THỊ BÌNH
Ngày 22-4, TAND quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Thị Bình (45 tuổi) hai năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo cáo trạng, Bình tham gia mạng xã hội Facebook với các tài khoản sử dụng là “Binh Lê”, sau đó đổi tên thành “Lê Ngoclan Ct”, “Ngoc Lan CT Ngoc CT Le”, “Anna Nguyen”.


Trong thời gian từ tháng 10-2019 đến tháng 11-2020, Bình thường xuyên sử dụng các tài khoản Facebook này bằng điện thoại di động có kết nối Internet để phát trực tiếp (livestream), đăng tải và chia sẻ các bài viết có nội dung nhằm mục đích thể hiện quan điểm cá nhân của mình để mọi người cùng đóng góp ý kiến và chia sẻ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thủy, TP Cần Thơ đã làm việc với những người có tương tác với Bình trên mạng xã hội, đồng thời thu giữ, tạm giữ nhiều vật chứng có liên quan. Đáng chú là 47 file là các file video clip livestream và các file bài viết đã đăng và chia sẻ trên các tài khoản Facebook của Bình.

Theo các kết luận của Sở TT&TT TP Cần Thơ ngày 27-4-2020 và ngày 9-12-2020, thông tin trong file livestream và các file bài viết cùng hình ảnh lồng ghép, minh hoạt đều có nội dung vi phạm quy định tại khoản 1 và 4, Điều 12 Luật Viễn thông (về các hình vi bị cấm trong hoạt động viễn thông). Đồng thời, vi phạm điểm a, d Khoản 1, Điều 5 Nghị định 72/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin mạng; điểm b, c, d, e Khoản 1 Điều 8 về các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng và điểm a, đ, e Khoản 1 Điều 18 Luật An ninh mạng.

Nội dung trong file livestream và các file bài viết thể hiện rõ thông tin tuyên truyền tư tưởng, quan điểm xấu, phản động nhằm chống đối, chống phá, nói xấu, xúc phạm, xuyên tạc, phỉ báng đối với tổ chức Đảng, Nhà nước và cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là xúc phạm nghiêm trọng đối với Lãnh tụ Hồ Chính Minh; thực hiện kêu gọi đòi đa nguyên, đa đảng, xóa bỏ chế độ./.
 NHỮNG LỜI XUYÊN TẠC XẰNG BẬY CỦA VIỆT TÂN
Ba Đặng

Hàng năm cứ sau mỗi kỳ Đại hội Đảng bầu ra những vị trí chủ chốt của đất nước thì đội ngũ viết báo lá cải của tờ báo rác Việt Tân lại được thể hoạt động mạnh mẽ còn kiếm ít tiền bỉm sữa. Chiêu trò thì cũng không có gì mới mẻ lắm. Bên cạnh việc xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, của nhà nước,mấy tay này lại chĩa cái mồm không mấy sạch sẽ của mình đi bôi xấu các cán bộ cấp cao của Đảng, của nhà nước đắc cử lần này, từ Thủ Tướng chính phủ, Chủ tịch nước, phó Thủ tướng,phó Chủ tịch nước, chủ tịch Quốc hội,…. Nhờ tài dự đoán và chứng kiến như kiểu nằm dưới gậm giường nhà người ta, mặc dù đang lê la hàng quán ở bên kia bán cầu và đọc tin tình Báo lá cải. Nào là dự đoán nhân sự đại hội Đảng (thua cả các bác bán trà đá vỉa hè, nào là ông này phe cánh ông kia, nào là ông này xứng đáng, ông kia không xứng đáng, bầu cử không minh bạch, không đúng ý Đảng lòng dân, không công khai như Mẽo (vì không có lá phiếu của người chết). Lần này, mấy cây bút đại tài của tờ báo lá cải lại tìm người xuyên tạc, là phó Thủ tướng Trương Hòa Bình.


Với công thức 3 phần sự thật, bảy phần dối trá (3 cơm 7 c**) thì nhà đài Việt Tân đã sáng chế ra một lý do vô cùng hợp lý mà không cần tham khảo Hiến pháp nước nhà. Mặc dù không có quy định gì giới hạn về độ tuổi của phó thủ tướng, nhưng đám lều báo lại cho rằng ông Bình đã quá tuổi. Trong khí đó tổng thống của xứ dân chủ hiện tại lên tới 79 tuổi, như vậy có được cho là đang cố bám vào cái ghế tổng thống dù quá tuổi không ? Ông Bình được giữ chức phó thủ tướng là do được bầu cử, do ý đảng lòng dân, chứ đâu phải cứ muốn ngồi là ngồi, muốn bám là bám như lời của bọn lều báo Việt tân. Bộ máy lãnh đạo của nhà nước ta thông qua bầu cử bởi quần chúng nhân dân, vậy xin hỏi là thế nào mà quần chúng lại đưa ông Bình lên ngồi trên đầu cọp được. Hiến pháp đã quy định rõ bộ máy bao gồm 5 thủ tướng mõi người phụ trách một lĩnh vực khác nhau: một phó thủ tướng thường trực phụ trách về nội chính, một phó thủ tướng phụ trách về ngoại giao, một phó thủ tướng phụ trách về kinh tế tổng hợp,một phó thủ thướng phụ trách về khoa giáo – văn xã, một phó thủ tướng phụ trách về Kinh tế ngành. Đủ 5 phó thủ tướng, 5 lĩnh vực khác nhau của đất nước, được Quốc hội quy định từ nă 2007. Như vậy, Quốc hội đã bầu ra đúng 5 thủ tướng không hơn không kém, như theo Quốc pháp gia huy. Ông Trương Hòa Bình giữ chức vụ phó thủ tướng thường trực Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với 7 phần bịa đặt của mình, ông Việt tân đây lại nói với giọng điệu như thể ông Bình là thừa thãi hoặc nước ta có quá nhiều phó thủ tướng. Ôi bạn ơi nếu bạn không biết trách nhiệm của một phó tổng thống thường trực thì bạn đừng nên xía mõm vào nội bộ nước khác hoặc là để mình giải thích cho mà nghe: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ là một chức danh đặc biệt, có thể trở thành Quyền Thủ tướng khi Thủ tướng tạm thời không thể tiếp tục công việc và kế nhiệm Thủ tướng khi được Nhà nước và Quốc hội đồng ý nếu Thủ tướng từ chức bất ngờ hoặc là qua đời. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thường là Ủy viên Bộ Chính trị. Thường là ủy viên bộ Chính trị chứ không phải cứ bắt buộc là ủy viên Bộ Chính trị nhé lều báo !!!

Trong quá trình làm việc, ông Bình đã từng nắm giữ nhiều chức vụ khác nhau trong Bộ Công an, điều này chỉ chứng tỏ ông có đầy đủ năng lực để dảm nhiệm vai trò là một phó thủ tướng thường trực. Trương Hòa Bình là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, học vị Thạc sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị, cấp hàm Trung tướng Công an nhân dân Việt Nam, nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Không biết với từng ấy kinh nghiệm ông Bình đã đủ để vừa lòng anh bạn mồm lông của chúng ta chưa. Ngoài ra Việt Tân còn chứng tỏ mình là một trang báo thích bịa đặt chuyện cũ điển hình là vụ án Hồ Duy Hải (Nếu tiện thì nhắc lại luôn chiến thắng tháng 4 này nhé). Không ít những tên dân chủ đã lợi dụng vụ án của Hồ Duy Hải để xuyên tạc bôi nhọ chế độ, bôi nhọ lãnh đạo. Trong thực tiễn, có những vụ án rất phức tạp, nhiều tình tiết, chứng cứ khó có thể làm rõ trong một thời hạn nhất định, chính vì thế mới xảy ra các lỗi trong quá trình điều tra, xét xử dẫn đến hiện tượng lọt người, sót tội ở một vài vụ án trong số hàng nghìn vụ án mà các cấp tòa phải xét xử hằng năm. Thế nên có thể khẳng định, việc sai sót trong điều tra các tình tiết cụ thể, có thể xảy ra, nhưng đó là do sai sót của từng khâu, thuộc về từng cá nhân tham gia vào quy trình điều tra, xét xử. Còn về mặt nguyên tắc tổng thể của quá trình điều tra, xét xử các vụ án hình sự là hoàn toàn chặt chẽ, minh bạch, thể hiện rõ sự nghiêm minh, ưu việt của pháp luật XHCN. Thế nên, không thể lấy một vài sai sót từ một số vụ án để quy chụp và xuyên tạc cả nền tư pháp của Việt Nam. Đó là tư duy và cách hiểu của những người cố tình phủ nhận sạch trơn hệ thống pháp luật của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, nhằm vào những mưu đồ và lợi ích cá nhân. Bài cũ soạn lại, Việt Tân dùng một vụ án để bôi xấu lãnh đạo, bằng cách thêu dệt ột kịch bản như phim Hàn Quốc. Làm sao có thể dùng một vụ án bịa đặt bị xuyên tạc tứ tung để chấm dứt sự nghiệp của một phó Thủ Tướng chính phủ. Kịch bản “phe sụp đổ, sinh mệnh chính trị chấm hết, hay quyết tử thủ bảo vệ” cho thấy rằng nhà báo đại tài của chúng ta nên cất bút mà đi làm phim Hollywood còn hơn. Suy cho cùng cái chiêu trò bới lông tìm vết, rồi chụp mũ bôi xấu lãnh đạo thì cũng không phải là mới mẻ với đam Việt tân nhà ta.

Thông tin trên mạng là rất nhiều, không thể kiểm định đúng sai. Đám Việt tân chỉ cần lấy chỗ này một ít sự thật, chỗ kia một ít dối trá cộng với cái trí tưởng tượng phong phú của chúng ở bên kia bán cầu là đã ra một bài báo biến chính trường Việt Nam thành bộ phim drama Hàn. Vì thế những người đọc chúng ta phải hết sức cảnh giác với những luồng thông tin độc hại mà chúng đưa ra. Hãy tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, đừng để chiêu trò của các đối tượng phản động kích động nhé…

Thứ Năm, 22 tháng 4, 2021

“BÁO SẠCH” ĐÃ ĐƯỢC "ĐOÀN TỤ" CÙNG TRƯƠNG CHÂU HỮU DANH
Tống Giang

Sau khi thông tin được Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Cần Thơ thông tin về việc 03 thành viên của “Báo sạch” nối gót Trương Châu Hữu Danh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017, vẫn chiêu trò cũ, trang Đài Á Châu tự do (RFA) đã đăng tải bài viết với tiêu đề “Ba nhà báo độc lập thuộc nhóm Báo Sạch bị khởi tố và bắt giam” để xuyên tạc về vụ việc cũng như “khóc thuê” cho các thành viên của cái gọi là “Báo sạch” khi được đoàn tụ cùng Trương Châu Hữu Danh. 


P/s: Hình ảnh (từ trái qua) các đối tượng Nguyễn Thanh Nhã, Nguyễn Phước Trung Bảo, Đoàn Kiên Giang

Theo đó, sau hơn 4 tháng mở rộng công tác điều tra, các đối tượng gồm Đoàn Kiên Giang (thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Thanh Nhã (thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Phước Trung Bảo (Đà Nẵng) đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ bắt tạm giam, khởi tố theo Điều 331 Bộ luật Hình sự cùng với tội danh mà Trương Châu Hữu Danh đã bị bắt tạm giam, khởi tố vào ngày 17/12/2020. Việc 03 đối tượng được xem là thành viên của cái gọi là “Báo sạch” bị bắt, khởi tố theo Điều 331 cũng là điều đã được dự báo từ trước, bởi lẽ từ khi được thành lập vào năm 2019 đến trước khi Trương Châu Hữu Danh bị bắt, khởi tố, các đối tượng trên cùng Trương Châu Hữu Danh thường xuyên đăng tải những thông tin sai sự thật, vu cáo, bôi nhọ, thậm chí thách thức, đe dọa đối với một số cá nhân, doanh nghiệp hay thậm chí là một số người mà chúng gọi là quan chức có sai phạm.

Dưới vỏ bọc là những người sáng lập và điều hành cái gọi là “Báo sạch”, Trương Châu Hữu Danh cùng với các đối tượng Nguyễn Phước Trung Bảo, Nguyễn Thanh Nhã và Đoàn Kiên Giang đã tạo cho mình là vỏ bọc là “nhà báo” với danh nghĩa đấu tranh chống tiêu cực. Vậy nhưng với những gì mà “báo sạch” thể hiện thì đi ngược lại với danh nghĩa đó, khi lấy danh nghĩa là các “nhà báo”, Trương Châu Hữu Danh cùng các đối tượng trên đã thực hiện chiến dịch truyền thông bẩn nhằm vào các BOT, “đánh” vào các doanh nghiệp hay thậm chí là đả kích, tuyên truyền, ủng hộ, kích động cho các đối tượng chống phá Nhà nước. 

Đáng tiếc thay với cái nhìn thiện chí của một trang mạng không có thiện chí với Việt Nam, trang RFA đã quy chụp và cho rằng 03 đối tượng Nguyễn Phước Trung Bảo, Nguyễn Thanh Nhã và Đoàn Kiên Giang là nhà những “nhà báo độc lập” để từ đó “ca tụng” những hoạt động chống phá của họ. Việc Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Cần Thơ tiến hành bắt 03 đối tượng trên để điều tra, làm rõ về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 cùng với đối tượng Trương Châu Hữu Danh là điều vô cùng cấp thiết trong tình hình hiện nay. Với việc bị bắt tạm giam, khởi tố theo Điều 331, Trương Châu Hữu Danh cùng 03 đối tượng trên sẽ đối diện với viễn cảnh mức án phạt tù cao nhất là 2-7 năm tù được quy định tại Khoản 2 khi phạm tội ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Đây được xem là mức án đủ sức để răn đe và thích đáng đối với những hành vi của Trương Châu Hữu Danh cùng đồng bọn thời gian qua.
NGƯỜI HÀN QUỐC CÒN NỢ VIỆT NAM MÓN NỢ MÁU XƯƠNG! ĐỪNG KÍCH ĐỘNG THÙ HẬN VÀ GỢI LẠI NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI VIỆT!
Một kênh Youtube của Hàn Quốc vừa đăng tải video ca ngợi binh sĩ Hàn Quốc khi họ đánh thuê cho người Mỹ, xâm lược Việt Nam thời kỳ 1963-1973. Video thu hút 491 ngàn lượt xem, đáng chú ý trong video này, họ xúc phạm Quân đội ta với những luận điệu kiểu "chỉ cần 13 lính Hàn Quốc là có thể chiến đấu với một Trung đoàn quân đội Bắc Việt", kèm theo nhiều hình ảnh của Quân Đại Hàn khi gây tội ác ở miền Nam Việt Nam. Xin gửi đôi lời:


Quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng trở nên nồng ấm hơn, sâu rộng hơn trên nhiều lĩnh vực. Thế nhưng đó không có nghĩa là người Việt Nam quên đi quá khứ đau thương của dân tộc, quên đi tội ác mà Quân đội Hàn Quốc đã gây ra cho nhân dân Việt Nam. Vì đại cục, vì hòa bình và phát triển nên người Việt Nam khép lại quá khứ với các cựu thù, giao hảo vì mục đích xây dựng đất nước gấm hoa và phồn thịnh. Thế nhưng không ai được phép xúc phạm những giá trị của lịch sử. Đừng kích động hận thù, động vào vết thương của người Việt!

Lực lượng quân sự Hàn Quốc dưới chế độ độc tài Park Chung Hee đã tham gia và gây nhiều tội ác trong cuộc chiến xâm lược do Mỹ tiến hành tại Việt Nam. Theo giáo sư người Hàn Quốc Heonik Kwon, tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng về chiến tranh Việt Nam, đã có trên 43 vụ thảm sát đẫm máu do binh lính Hàn Quốc thực hiện tại Việt Nam được ghi nhận, trong đó có ít nhất 13 vụ giết trên 100 người. Hàng chục ngàn người ở các tỉnh Nam Trung Bộ là nạn nhân của các cuộc thảm sát tàn bạo, phi nhân tính của lính Đại Hàn. Thù này muôn kiếp không quên!

Người Hàn Quốc mang hơn 300.000 quân theo gót ông chủ Mỹ vào miền Nam Việt Nam, tàn sát người vô tội và chính họ bị người Việt Nam tiêu diệt khi Quân đội nhân dân Việt Nam ra quân để xé xác RỒNG XANH, phanh thây MÃNH HỔ. Trận Quang Thạnh, Quân đội Đại Hàn đã bị khai tử 500 tên. Trong 10 năm tham gia gây tội ác, có hơn 5.000 lính Đại Hàn bị tiêu diệt, gần 15.000 tên bị tàn phế suốt đời, hàng ngàn người từng gây tội ác bị điên loạn, trầm cảm...

Park Chung Hee là tên Tổng thống khát máu, vì mục đích phát triển kinh tế mà hắn ta sẵn sàng lấy máu xương của người Việt Nam làm vật đổi chác. Lấy cả mạng của thanh niên Hàn Quốc để phục vụ mục đích này. Hàn Quốc phát triển như hôm nay là có một phần máu xương của người Việt. Cánh chóp bu Hàn Quốc chưa bao giờ xin lỗi Việt Nam dù cho 77,9% người Hàn Quốc được hỏi đồng ý yêu cầu Chính phủ họ xin lỗi Việt Nam. Người Hàn Quốc đang nợ chúng tôi rất nhiều, không bao giờ trả được.

Nếu Quân đội Hàn Quốc thật sự hùng mạnh như các bạn nói. Vậy tại sao đất nước các bạn không tự bảo vệ được chính mình mà phải thuê người Mỹ bảo vệ. Chấp nhận trả 5 tỷ USD mỗi năm và để 28.500 quân thường trực Hoa Kỳ trên lãnh thổ của mình? Tại sao lại chấp nhận lấy phẩm giá của phụ nữ Hàn Quốc mua vui cho lính Mỹ để đổi lấy bình yên? Hùng mạnh thế sao ngày càng có nhiều con lai, là kết quả của sự đánh đổi mà người Hàn Quốc phải làm chấp nhận trước Hoa Kỳ? Dòng máu thuần Triều Tiên còn lại bao nhiêu phần trăm sau vài chục năm nữa ở xứ Kim Chi? Hay giấc mơ của các bạn là xây dựng một quốc gia thuần máu Tây giữa trời Á Đông?

Không làm chủ được vận mệnh của mình, phải dựa sức người khác thì khoe khoang làm gì, chỉ rước tủi nhục vào thân. Bắc Triều Tiên sẽ duyệt binh ở Seoul sau vài tuần khai chiến nếu Hàn Quốc tự lực và không nhờ Mỹ. Người Việt Nam có niềm vui thống nhất nhưng các bạn thì không. Đừng kích động thù hận, động vào vết thương lòng của người Việt Nam. Càng rêu rao, các bạn lại thêm phần dằn vặt, nhục nhã./.

Lão chăn bò

Thứ Tư, 21 tháng 4, 2021

 ÔNG MẠC VĂN TRANG LÊN TIẾNG ỦNG HỘ TỘI PHẠM
Quê Choa

Sự việc đang được ông Mạc Văn Trang đẩy đi quá xa, nâng cao quan điểm để nhằm mục đích vu cáo chính quyền về vụ án của Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư. Vào ngày 5/5 tới đây, Tòa Án Nhân dân tỉnh Hòa Bình sẽ mở phiên tòa sơ thẩm đối với các đối tượng này về các hành vi vi phạm theo điều 117 BLHS. Với thông tin về việc Tòa sắp xét xử các đối tượng, ông Mạc Văn Trang đã đăng tải bài viết với mục đích kêu gọi cộng đồng lên tiếng ủng hộ, bảo vệ 2 đối tượng vi phạm pháp luật này.


Mạc Văn Trang đang muốn điều gì?

Mạc Văn Trang từng là một tri thức ở Hà Nội, nhiều người biết đến ông Trang với tin rất sốc khi ông tuyên bố ra khỏi Đảng, nhưng một điều càng được nhiều người quan tâm hơn đó là việc ông sử dụng mạng xã hội facebook có nhiều bài đăng không chỉ dừng lại ở trái chiều, phản biện mà là tuyên truyền chống đối, phá hoại tư tưởng. Đặc biệt trong những ngày gần đây, các bài viết của ông Trang tập trung vào tuyên truyền, xuyên tạc Đại hội XIII của Đảng, bầu cử ĐBQH Khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tiếp đó, Mạc Văn Trang lên tiếng ủng hộ 2 đối tượng phạm tội là Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư để thể hiện rõ thái độ của cá nhân đối với chính quyền trong vụ việc này, với các hành vi vi phạm pháp luật của 2 đối tượng với những chứng cứ rõ ràng, tuy nhiên ông Trang vẫn thể hiện sự ủng hộ, thậm chí còn tìm cách vu khống chính quyền sai khi bắt 2 đối tượng. Bản chất của ông Trang khi đưa ra các bài viết nhằm mục đích gây sự chú ý của công luận, đánh bóng tên tuổi, đồng thời thõa mãn ý thức, thái độ chống đối của ông đối với chính quyền.

Từng là một trí thức, nhưng việc trở cờ chống đối, ủng hộ tội phạm mà ông Trang dường như chưa một lần nghĩ về quá khứ, những gì mà ông đã từng làm, từng gây dựng để đóng góp cho xã hội. Bản thân ông Trang chỉ vì những hằn học, đố kỵ mà nảy sinh ra sự chống đối chính quyền, như vậy điều đó có xứng đáng với một người tâm tri thức có năng lực như ông không. Đặc biệt hơn, rõ ràng ông là người biết về luật pháp chắc chắn rằng ông cần phải hiểu rằng bất kỳ ai tìm cách xâm phạm các chủ thể được pháp luật bảo vệ thì đều bị trừng trị thích đáng. Hành vi của Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư cũng đã rõ ràng trong việc xâm hại các chủ thể được pháp luật bảo vệ, bởi vậy tôi cho rằng không có lý do gì để ông Trang đứng ra bao che những con người này, ngoại trừ ông Trang cũng đang có các hành vi tương tự, gây phương hại đến các yếu tố được pháp luật bảo vệ.
 SỰ THẬT VỀ VIỆC ĐÀN ÁP NGƯỜI TỰ ỨNG CỬ Ở VIỆT NAM
Lam Hồng

Hiện nay đã qua vòng hiệp thương lần thứ 3 bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần thứ XV. Bên cạnh con số thực tế và lý do những người tự ứng cử bị loại thì vẫn còn có những kẻ muốn cả vú lấp miệng em, xuyên tạc cho rằng những người tự ứng cử là bị chính quyền "đàn áp" thậm chí bắt giữ. Vậy sự thật như thế nào?



Theo thông tin ở thành phố Hà Nội, ngày 16/4 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã thông báo có 36 người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, có 33 người được các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu và 3 người tự ứng cử.

Thế nhưng con số sau lần hiệp thương lần 2 là 72 người nhưng đã bị loại bớt nguyên nhân do có 21 người nộp đơn xin rút. Đặc biệt, có tới 11 người có tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đạt dưới 50%, một người bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội bắt tạm giam.

Vậy rõ ràng con số bị tín nhiệm thấp tại vòng hiệp thương lần 3 vẫn là cửa tử đối với nhiều người tự ứng cử. Bởi rằng uy tín với người dân là quan trọng nhất, người dân làm chức năng giám sát và thể hiện quyền lựa chọn của mình đối với đại biểu của mình. Do đó, phiếu tín nhiệm thấp chắc chắn bị loại ra khỏi bầu cử.

Đối với một số trường hợp tự ứng cử bị bắt tạm giam thời gian qua đều là những thành phần bấy lâu nay có những quan điểm, tư tưởng, hành vi vi phạm pháp luật, chống phá chính quyền. Tự bản thân những người đó tiêu chuẩn đã không đủ để ứng cử, tìm cách tự ứng cử để tạo cớ xuyên tạc, chống phá chính quyền. Việc bị chính quyền bắt giữ là giọt nước tràn ly cho thái độ hung hăng, manh động của các đối tượng này.

Nên nhìn vào kết quả 03 người tự ứng cử vẫn vượt qua được vòng hiệp thương lần 3 là minh chứng cho thấy cơ chế dành cho những người tự ứng cử hoàn toàn đáp ứng được nguyện vọng nếu những người tự ứng cử đó đáp ứng được tiêu chuẩn và uy tín chính trị với người dân nơi cư trú.

Cho nên cần nhìn nhận một cách khách quan để biết sự việc một cách tường tận, tránh bị truyền thông bẩn bên ngoài dùng những kẻ không đủ nhân cách xuyên tạc bản chất quá trình bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân lần thứ XV.

Thứ Ba, 20 tháng 4, 2021

 ỦNG HỘ CHÍNH QUYỀN ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CỦA QUÁN CAFE ARMY'S
Niềm Tin
Cafe Army's nằm trên đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa vừa bị đoàn liên kiểm tra liên ngành của Biên Hòa đình chỉ hoạt động. Và đây là hành động rất nhanh nhạy của chính quyền được người dân cả nước đồng tình ủng hộ. Đây được xem là một việc làm rất kịp thời để ngăn chặn các hoạt động xấu của các đối tượng cơ hội muốn khơi gợi lại chính quyền cũ trong mắt người dân cả nước.


Nguyên nhân quán Cafe Army's bị đình chỉ! 

Được biết đến là một quán có phong cách Tây sang chảnh, sử dụng các loại thiết bị, vật dụng đồ hiệu, nhưng lại mang một sắc thái của lính Mỹ - Ngụy, phong cách trang trí mang đậm tính tô vẽ một chế độ ngụy Sài Gòn thu nhỏ. Những ngày tháng 4 này, với dân tộc Việt Nam đó là sự hân hoan, niềm vui của ngày giải phóng, thống nhất hoàn toàn đất nước. Nhưng, với những kẻ từng là tay sai của chế độ cũ chúng lại coi đây là "tháng 4 đen". Chủ sỡ hữu quán này phải chăng đã được sự thôi thúc bởi một thế lực chống đối, tiêm nhiễm và ăn sâu trong tiềm thức là chế độ ngụy Sài Gòn để rồi có một hành động mà người dân Việt Nam phẫn nộ, không đồng tình. Như vậy, nguyên nhân chính dẫn đến quán cafe này bị đình chỉ đó chính là do sự sai phạm, sử dụng các sản phẩm sai lệch về thuần phong mỹ tục người Việt, dựng lại sự tồn tại của chính quyền cũ để gây tác động đến nhận thức, tư tưởng chính trị của người dân. 

Phong cách trang trí của quán Cafe Army's đã vấp phải sự phản kháng gay gắt của dư luận, nhiều người dân tại đây đã tẩy chay quán, không uống cafe tại quán này. Như vậy, ý tưởng kinh doanh kết hợp phục hồi lại hình ảnh của chính quyền tay sai Sài Gòn đã thất bại hoàn toàn về mọi mặt. Đặc biệt, sự kịp thời của chính quyền trong việc đình chỉ hoạt động của quán đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân.
 CẢNH GIÁC TRƯỚC CHIÊU TRÒ LẬT SỬ "THÁNG TƯ ĐEN"
Lam Hồng

Đến hẹn lại lên tháng 4 khi cả nước Việt Nam hân hoan chào đón ngày lễ trọng đại lịch sử giải phóng đất nước, thống nhất non sông thì những kẻ a dua xét lại lịch sử lại tiếp tục lao vào xuyên tạc lịch sử hòng đánh lận con đen. Chiêu trò này tuy cũ rích nhưng nó tác động mạnh tới nhận thức của nhiều giới trẻ hiện nay.


Những ai đứng đằng sau chiêu trò này?

Những thành phần chống đối chính quyền quyền, không thừa nhận chế độ hiện tại ở Việt Nam thời gian qua đã có nhiều bài viết đăng tải trên mạng xã hội, tham gia hội luận, hội thảo về lịch sử để vẽ nên những bức tranh tốt đẹp, trực tiếp cổ súy cho chế độ Ngụy Sài Gòn trước đây.

Truyền thông bên ngoài do các đối tượng đã rời bỏ đất nước ra đi tập hợp lại để xuyên tạc tình hình ở Việt Nam, điển hình như các nhà đài RFA, BBC tiếng Việt, VOA tiếng Việt. Những truyền thông bẩn này ủng hộ cho sự can thiệp của các nước khác vào Việt Nam, đến sự kiện ngày 30/4 đã xiên xẹo vấn đề, hướng lái nhận thức cho người dân theo chiều hướng xấu. 

Một số tổ chức phản động lưu vong bên ngoài thông qua mạng xã hội để tích cực cổ súy cho giá trị ngoại lai, chê bai ở trong nước, bài chế độ Cộng sản, ủng hộ cho chế độ Ngụy Sài Gòn trước đây. Điển hình là trang mạng fb của tổ chức Việt Tân.

Hoạt động này nguy hiểm trong giai đoạn hiện nay:

Thứ nhất, bằng những cá nhân, sự kiện trong lịch sử, những kẻ xấu đã tăng cường viết các bài với nội dung xuyên tạc, vẽ lại lịch sử nhằm chạy tội cho những tội ác của chế độ Ngụy Sài Gòn, hướng cho giới trẻ mơ hồ về lịch sử, không thể phân biệt được thật, giả.

Thứ hai, một số thành phần giới trẻ sinh sau thời kỳ chiến tranh đã ngộ nhận những thông tin được tiếp nhận đã chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội gây nên hiểu lầm cho nhiều người về lịch sử của dân tộc. Từ đó tạo sự hồ nghi cho chính sử, làm suy yếu niềm tự hào của dân tộc về ngày lễ 30/4.

Chính vì thủ đoạn nguy hiểm này của các đối tượng phản động trong và ngoài nước, càng gần đến ngày 30/4 chúng ta cần phải cảnh giác hơn đối với những hành động xuyên tạc lịch sử.