Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020

“TỪ CHỨC” TRƯỚC ĐẠI HỘI 13, ĐIỀU ĐÁNG HOAN NGHÊNH SAO LẠI CHỈ TRÍCH?
Một vài hiện tượng ở Việt Nam thời gian qua được coi là “lạ” đó là “Từ chức”, nó đến khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đang được gấp rút chuẩn bị triển khai. Điều này vấp phải nhiều dư luận tò mò với các “thuyết âm mưu” khác nhau. Vậy, sự thật của hiện tượng này là gì?

Hiện tượng “từ chức” nó vốn dĩ bình thường, bởi nhiều trường hợp đã đến tuổi nghỉ hưu không còn đủ tuổi cơ cấu trong kỳ đại hội sắp tới nên họ đã từ chức sớm để tìm kiếm một lãnh đạo trẻ tuổi hơn có khả năng tiếp tục công tác lâu dài.

Đơn giản là thế nhưng nhiều người vốn dĩ nhìn vào quan chức chỉ thấy điều tiêu cực cho nên luôn dè bỉu cho rằng đó là trò chơi của các quan chức nhằm “hạ cánh” an toàn.

Điển hình như trường hợp của ông Lê Viết Chữ - Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi đã viết đơn xin nghỉ hưu sớm hơn thời hạn thế nhưng bị những trang báo bên ngoài coi là hiện tượng “lạ” rồi dựng nó thành những âm mưu đen tối như “Bản chất chế độ đặc quyền có nguồn gốc lịch sử từ nhà nước phong kiến tập quyền, trong đó hiện tượng ‘từ quan’ thường diễn ra trong giai đoạn suy vong của triều đại”.

Hay quy kết nó trở thành “Hiện tượng ‘từ chức’, ‘từ quan’ về hình thức là quan chức tự nguyện rời bỏ với những lý do cá nhân, nhưng thực ra thường che giấu ‘sự bất đồng’ hoặc một động cơ có chủ đích, vụ lợi tuỳ bối cảnh.” (trích đài RFA: đại hội 13 làn sóng từ chức phản ánh chế độ đặc quyền đặc lợi)

Vậy là từ một cá nhân những tin đồn thêu dệt trên các trang báo chống phá chính quyền đã nhìn rộng ra quy kết nó thành bản chất của “chế độ Cộng sản” ở Việt Nam; rằng những cá nhân đó đang tìm cách trốn tránh trách nhiệm sau thời gian nắm giữ quyền lực.

Cần khẳng định rằng hiện tượng từ chức là điều bình thường, khi rõ ràng không đủ thời gian hoặc không đủ sức khỏe, khả năng thì việc về hưu sớm cũng là một lựa chọn đáng hoan nghênh của các quan chức này. Nếu không nói với góc nhìn tích cực là họ đã hành động có lòng tự trọng, trách nhiệm vì nước vì dân.

Nhìn rộng hơn, thời gian qua nhiều quan chức dù hạ cánh nhưng không “an toàn”, bị lôi ra ánh sáng xử lý hình sự theo đúng tinh thần cam kết của TBT Nguyễn Phú Trọng. Nhưng số đó rất nhỏ và có hành vi vi phạm, không thể đánh đồng tất cả những người mạnh dạn từ chức vì đại cuộc.

ở Việt Nam, hễ cái gì lạ sẽ khiến người ta tò mò, bàn luận, quy kết. Việc từ chức sẽ là đơn giản nếu chúng ta có suy nghĩ tích cực, không quy chụp.

Nếu chúng ta xây dựng được cơ chế từ chức, tạo sự đồng thuận thì chắc chắn đây sẽ là bước tiến quan trọng giúp Việt Nam văn minh hơn trong cách thức quản lý cán bộ, nhất là cán bộ cao cấp.

Nguyễn Anh - Lam Hồng

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020

NHÀ THỜ THÁI HÀ, HÀ NỘI ĐANG BỊ “DÂN OAN” LỢI DỤNG ĐỂ CHỐNG PHÁ NHÀ CẦM QUYỀN

@Ngọc Lam

Tối Chúa nhật 28/6/2020, nhà thờ Thái Hà, Hà Nội tiếp tục cầu nguyện Thánh lễ Công lý và hòa bình tháng 6. Nội dung thu hút được sự chú ý đó là sự xuất hiện của những người tự nhận là “dân oan” dù họ không phải tín đồ Công giáo. Điều này khiến nhiều người có suy nghĩ rằng những kẻ này đang cố tình nương nhờ, lợi dụng hình ảnh của nhà thờ Thái Hà để phục vụ mục đích của chúng.


(Hình ảnh những kẻ đội lốt "dân oan" dự thánh lễ Công lý và hòa bình ở Thái Hà, chụp hình đăng mạng rêu rao sự "ủng hộ" của nhà thờ đối với những kẻ vi phạm pháp luật.)

Ngày 24/6 vừa qua Công an đã bắt đối với Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Cấn Thị Thêu, Nguyễn Thị Tâm. Những kẻ này vốn là “dân oan” ở Dương Nội, Hà Nội nhưng đã biến chất trở thành những kẻ tiếp tay cho hoạt động chống phá, thường xuyên tụ tập, kích động người dân tuần hành, biểu tình vi phạm pháp luật.

Việc này không liên quan đến giáo xứ Thái Hà.

Việc Công an xử lý những kẻ này cũng không liên quan tới lợi ích của giáo xứ Thái Hà.

Thế mà, buồn thay các cha ở Thái Hà lại lầm lẫn, cho họ vào nhà thờ, đứng trước hình tượng Chúa, trước thánh lễ uy nghiêm để mời gọi anh chị em cầu nguyện cho những đối tượng này.

Rồi sự việc càng trượt dài theo vết đổ, đó là những kẻ tự nhận là “dân oan” tráo trở này lợi dụng ngay hình ảnh cầu nguyện ở Thái Hà để cầm biểu ngữ, khẩu hiệu chống đối chính quyền chụp ảnh, quay phim tung lên mạng xã hội với những lời hả hê rằng xứ Thái Hà đồng hành cùng những kẻ này.

Từ bao giờ nhà thờ Thái Hà trở thành điểm chứa chấp những thành phần “dân oan trá hình” giả danh oan trái để chống phá chính quyền vậy?

Nhà thờ Thái Hà không cùng lợi ích với những kẻ này, việc cầu nguyện cho họ đã là không đúng với giáo lý của Thiên chúa răn dạy phải vâng phục đối với giới cầm quyền vì quyền binh họ có được cũng là từ quyền năng Thiên chúa trao cho, trái với tinh thần của sứ điệp của Đức giáo hoàng Benedicto XVI gửi đại hội dân chúa Việt Nam năm 2010 “Người Công giáo tốt cũng phải là người Công dân tốt”.

Vậy những kẻ đó đang lợi dụng tình thương của Thiên chúa, lợi dụng nhà thờ để đăng hình nhằm tạo sự thông đồng giữa nhà thờ với chúng.

Rồi đây chính quyền họ sẽ nghĩ về nhà thờ Thái Hà như thế nào? Chắc chắn họ không vui khi ngay chính ở trung tâm Hà Nội mà các cha dám ủng hộ cho những kẻ vi phạm pháp luật, cản trở quá trình xử lý của họ.

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2020

NGUYỄN CẨM THÚY - KẺ ĐỐT QUỐC KỲ ĐÃ BỊ BẮT! KẾT CỤC TẤT YẾU CỦA KẺ TÂM THẦN CHÍNH TRỊ
Từ giữa năm 2018, trên mạng xã hội Facebook và Youtube xuất hiện tài khoản cá nhân của đối tượng Nguyễn Cẩm Thúy thường xuyên có hành vi chửi bới, xuyên tạc chế độ, xuyên tạc lịch sử dân tộc, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an với những lời lẽ vô cùng tục tĩu, bẩn thỉu.

Được biết, Nguyễn Cẩm Thúy hiện trú tại xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Thị vốn là giáo viên tại Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Hiền, Cam Thành Bắc, Cam Lâm. Do bản tính đố kỵ, nhỏ nhen nên khi còn là giáo viên ở đây, thị thường xuyên kiện cáo các đồng nghiệp ở trường. Tuy nhiên do không có căn cứ nên những đơn kiện của thị không được cấp có thẩm quyền giải quyết. Không đạt được mục đích, thị tiếp tục làm đơn gửi lên cấp trên với những nội dung vu khống, xúc phạm danh dự các thầy, cô giáo của Nhà trường. Mặc dù Nhà trường đã dùng nhiều biện pháp giáo dục, xử lý để mong thị tỉnh ngộ, song càng ngày thị càng lún sâu vào việc kiện cáo, vu khống, gây rối bẩn và làm ảnh hưởng đến tập thể cán bộ, giáo viên của Nhà trường, buộc lòng các cấp có thẩm quyền cho thị nghỉ việc.




Sau khi bị cho nghỉ việc, Nguyễn Cẩm Thúy cho rằng Nhà trường và các cấp lãnh đạo của ngành giáo dục tỉnh Khánh Hòa đã “vào hùa” với nhau để “hãm hại” thị, thị liền quay sang tấn công vào ngành giáo dục tỉnh nhà. Chưa dừng lại ở đó, khi được các đối tượng thù địch trong và ngoài nước biết đến, chúng đã kích động, liên hệ và tài trợ vật chất cho thị, nghĩ rằng đó là “con đường sống” của mình, thị đã điên cuồng chửi bới, vu khống, xuyên tạc chế độ, xuyên tạc lịch sử, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, công an…

Mặc dù các cấp chính quyền địa phương đã nhiều lần gặp gỡ, giáo dục; người thân của thị đã hết lời can ngăn, khuyên nhủ, nhưng Nguyễn Cẩm Thúy như một kẻ tâm thần chính trị, càng ngày càng lún sâu vào vũng bùn tội lỗi. Suốt hơn hai năm nay, thị không làm gì khác ngoài việc phát tán lên mạng những thông tin xúc phạm, xuyên tạc, chửi bới chế độ, và cá nhân các đồng chí lãnh đạo; không những thế, thị còn liên kết, tập hợp lực lượng và kêu gọi “lật đổ chính quyền Cộng sản”. Đỉnh điểm là vào dịp kỷ niệm 45 năm Lễ Chiến thắng (30/4/1975) thị đã chửi bới, xúc phạm và ngang nhiên châm lửa đốt Quốc kỳ và Đảng kỳ. Hành vi của Thúy đã bị cộng đồng lên án gay gắt và yêu cầu cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa vào cuộc xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của thị.

Với những chuỗi vi phạm pháp luật như trên, chiều ngày 24/6/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Cẩm Thúy. Đây là một kết cục tất yếu, đã được báo trước đối với kẻ tâm thần chính trị Nguyễn Cẩm Thúy.

Rồi đây, Thúy sẽ phải trả lời trước Tòa về những hành vi vi phạm pháp luật của mình, và chắc chắn thị sẽ phải nhận mức án thích đáng cho những gì thị gieo rắc trong suốt hơn hai năm qua!

Đây cũng là lời cảnh báo nghiêm khắc cho những ai còn tư tưởng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ này!

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2020

 BA MẸ CON BÁN CUA HỌC ĐÒI LÀM DÂN CHỦ

Đó là 3 mẹ con Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư và Tâm Dương Nội. Đây là cái giá phải trả cho hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xuyên tạc sự thật, vu cáo chính quyền và tổ chức các hoạt động chống phá nhà nước.
Trong suốt cả một thời gian dài, mặc dù được chính quyền nhắc nhở, cảnh báo và giáo dục, thuyết phục, nhưng 4 đối tượng này vẫn tiếp tục bất chấp pháp luật, đạo đức xã hội, tiếp tục móc nối câu kết với các cá nhân tổ chức phản động trong và ngoài nước để hoạt động chống phá với mức độ ngày càng nguy hiểm hơn. Để ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra, lực lượng công an Hà Nội, Hòa Bình đã bắt giữ 4 đối tượng này.

Cả 4 đối tượng này đều núp dưới bóng "dân oan", "nhân quyền", "công lý", "tự do" để xuyên tạc các vụ việc phức tạp, đặc biệt là vụ Đồng Tâm, vụ Hồ Duy Hải... nhằm kích động người dân chống đối, gây bất ổn xã hội.
Ps: Đông Lào đợt này mạnh dữ, đánh chó phải ngó chủ nhà mà mãi không thấy các anh em tha phương lên tiếng chỉ trích yêu cầu thả do.g. Đm các anh đang còn lo chống dịch ỉa ra quần bê chạy không kịp nữa kêu oan cho các chú nhỉ.

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

YÊU SÁCH “TỨ SA” CỦA TRUNG QUỐC CÓ KHÁC “ĐƯỜNG LƯỠI BÒ CHÍN ĐOẠN” KHÔNG?
Khi yêu sách “đường lưỡi bò 9 đoạn” của Trung Quốc tại Biển Đông bị Tòa trọng tài và cộng đồng quốc tế bác bỏ, Trung Quốc lại có sự “chuyển hướng” để tiếp tục thực hiện yêu sách và tham vọng chủ quyền ở Biển Đông. Yêu sách thay thế cho “đường lưỡi bò” đang được gọi tên là “tứ sa” của Trung Quốc.

Yêu sách Tứ Sa được nhắc đến rộng rãi trong các công hàm của Trung Quốc từ tháng 12/2019. Mới nghe yêu sách “tứ sa” của Trung Quốc có vẻ khác nhưng về bản chất vẫn là “bình mới rượu cũ”. Sự vô lý và mù mờ về mặt pháp lý của Trung Quốc về đòi hỏi chủ quyền phi lý trên Biển Đông ở yêu sách này không khác gì “đường lưỡi bò chín đoạn”

Về bản chất, có thể hiểu ngắn gọn đó là Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên bốn đảo (được gọi là Nam hải chư đảo, bao gồm Đông Sa, Tây Sa (vốn là quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam), Trung Sa và Nam Sa (vốn là quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam). Trên cơ sở Nam hải chư đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền này để xác định vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải; vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

Như vậy, thực chất, yêu sách mới về chủ quyền của Trung Quốc không khác gì yêu sách “đường lưỡi bò chín đoạn” trước đó là mấy. Như vậy, về mặt pháp lý, dù “chuyển hướng” để độc chiếm Biển Đông nhưng yêu sách mới của Trung Quốc cũng không đưa ra được bằng chứng và quyền lịch sử. Thậm chí, Trung Quốc còn sử dụng các bãi nửa nổi nửa chìm, các thực thể luôn chìm để xác định vùng biển và thềm lục địa xung quanh đấy (điều mà vốn Công ước quốc tế về luật biển không thừa nhận).

Như vậy, yêu sách “tứ sa” của Trung Quốc trên Biển Đông chẳng qua là bổn cũ soạn lại. Bản chất vẫn là muốn độc chiếm Biển Đông. Thậm chí, với yêu sách mới, cách xác định vùng biển của Trung Quốc còn rộng hơn cả yêu sách “đường lưỡi bò chín đoạn”.

TN

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2020

NHỮNG PHÁT BIỂU NHẠT TOẸT VÀ VŨNG VÍT CỦA ÔNG LƯU BÌNH NHƯỠNG
Dạo gần đây ông Lưu Bình Nhưỡng có vẻ nổi lên trông thấy nhưng không phải do thành tích hay scandal nào, mà là do những phát ngôn có phần gây bức xúc của ông trong những ngày vừa qua. Vẫn biết tính ông Nhưỡng thích nổ, thích gây sự chú ý nhưng những gì ông phát biểu hôm qua thực sự khiến người ta phải đặt dấu hỏi lớn cho vị ĐBQH này.

Dõi theo mấy phát biểu của ông, tôi thấy cái thì nó nhạt toẹt kiểu như hô khẩu hiệu theo chủ nghĩa dân túy, cái thì rất vung vít thiếu căn cứ.

Đơn cử như phát biểu của ông hô hào: ‘Cán bộ nào đang lên kế hoạch tham nhũng cần dừng lại ngay”??? Tôi cứ nghĩ tầm đại biểu Quốc hội như ông phải nêu ra được cao kiến gì giúp Đảng, Chính Phủ ngăn chặn và xử lý triệt để tham nhũng chứ chỉ hô hào suông, hô hào chung chung thế thì ai chẳng nói được.

Nói kiểu này như ông nó mang sặc mùi dân túy lắm.

Rồi ông lại nói về chủ nghĩa âm mưu:

“Chủ nghĩa âm mưu đang ở khắp nơi, làm dân và doanh nghiệp khốn khổ”.

Tôi chả biết ông lấy thông tin này ở đâu hay ông tự vẽ ra để miêu tả về thực trạng đất nước nó màu đen như vậy.

Tuy nhiên, phát biểu gây SỐC nhất của ông là quy kết “Chưa bao giờ niềm tin của người dân vào nền tư pháp Việt Nam thấp như lúc này”…

Không biết ông lấy căn cứ nào để đưa ra một kết luận hàm hồ như vậy.

Ông toàn nói đại đa số ý kiến, ý kiến nhân dân phản ánh này nọ nhưng tôi thấy cái đại đa số đó cũng toàn là do ông nghĩ ra. Ông toàn mượn lời nhân dân ở đâu, nhét chữ vào mồm họ rồi đưa lên thành ý kiến đại biểu.

Khẳng định luôn rằng, đó chỉ là ý kiến của cá nhân ông xuất phát từ nhận thức và tầm nhìn hạn chế của ông.

Ông lấy những vụ như Hồ Duy Hải để chứng minh nhưng khi ông Chánh án Nguyễn Hòa Bình phát biểu về vụ án thì ông lại im thin thít.

Chắc hẳn những câu nói này ông xuất phát từ việc anh nghe đài BBC, RFA, VOA nhiều quá nên hẳn là “mất niềm tin”.

Những lời phát biểu của ông, chỉ có các nhà đài như BBC, RFA là thích thôi, vì thế nào mai mốt họ cũng lợi dụng câu nói này của ông để tiếp tục tuyên truyền xuyên tạc.

Xem ra ông Nhưỡng là đại diện của BBC, RFA, VOA thì đúng hơn là đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

Hy vọng rằng sau nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 này, chúng ta sẽ không con nghe những phát biểu nhạt toẹt và vung vít như này của ông Nhưỡng nữa.

Thám Tử

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

CẢNH BÁO RỦI RO KHI SỬ DỤNG APP CHỈNH SỬA KHUÔN MẶT

Biến soái ca thành mỹ nữ, biến hot girl thành đàn ông mà không cần phẫu thuật thẩm mỹ - đó chính là ứng dụng chỉnh ảnh hài hước đang "làm mưa làm gió" trên MXH.
Từ hôm qua đến nay, đâu đâu cũng thấy dân tình share nhau những bức ảnh hài hước với concept "chuyển đổi giới tính" từ nam sang nữ, nữ sang nam khiến ai cũng vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Vẫn biết app chỉnh ảnh nào cũng "thần kỳ" ảo diệu, nhưng photoshop đỉnh đến mức hoán đổi được giới tính chỉ bằng cái quẹt tay thì bá đạo thực sự.

So với các ứng dụng chỉnh ảnh phổ biến khác chuyên cung cấp tiện ích "nắn bóp" gương mặt, chỉnh màu, tạo hiệu ứng cho ảnh và video... thì có lẽ 1 ứng dụng duy nhất hiện tại có thể chuyển đổi giới tính. Ưu điểm nổi bật và độc đáo này giúp cho ứng dụng được dân tình rủ nhau chơi thử rầm rộ, tranh nhau khoe kết quả lên MXH khiến mọi người được phen giải trí thú vị vô cùng. Những chàng trai nam tính bỗng trở nên dịu dàng nhờ được tô son, cà mịn da, thêm mái tóc dài. Còn chị em thì thêm bộ râu ria, tóc tai cũng được app "cắt gọn", đúng là không thể tưởng tượng nổi!
Không chỉ biến chị em thành nam thần, biến soái ca thành mỹ nữ, ứng dụng này còn có thể "phù phép" trẻ thành già khiến dân mạng phát sốt, hoặc thay đổi cảm xúc từ nghiêm túc sang mặt cười mà không hề lộ dấu vết photoshop. Tuy nhiên, chơi cho vui thôi chứ chị em vẫn phải cảnh giác nhé, bởi đằng sau sự ảo diệu đó là nguy cơ lớn khi người dùng có thể bị đánh cắp dữ liệu hình ảnh.
Theo Forbes, người dùng phải cho phép ứng dụng này truy cập đến tất cả kho ảnh. Ngoài ra, ứng dụng này còn truy cập vào Siri và Tìm kiếm (Search)… Vì thế, thậm chí khi bạn không sử dụng, thì nó cũng có thể kiểm soát thiết bị của bạn!
Vào năm 2019, ứng dụng từng bị báo chí, truyền thông chỉ trích khá nhiều vì việc sử dụng hình ảnh và truy cập vào dữ liệu người dùng.
ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CHƯA BAO GIỜ SAY SÓNG BIỂN ĐÔNG!
Trung quốc chơi bài cấm đánh bắt cá ở biển Đông từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm, chiêu trò này xưa rồi. Đây là thủ đoạn tinh vi của Trung quốc, họ muốn lặp đi, lặp lại nhiều lần, từ năm này qua năm khác, nếu không có quốc gia nào trong khu vực phản đối hoặc ngư dân của các nước trong khu vực ngại va chạm mà ngưng nghỉ đánh bắt cá trên vùng biển thuộc chủ quyền của quốc gia mình trong thời gian TQ đưa ra cái lệnh cấm ấy vớ vẩn ấy thì dần dần cái lệnh cấm ấy sẽ trở thành thông lệ, tập quán khu vực, quốc tế. Khi đó vô tình mặc nhiên công nhận cái lệnh cấm ấy có hiệu lực, tức là công nhận quyền chủ quyền của TQ trên vùng biển mà họ áp đặt lệnh cấm. Thế là xong.


Nhưng Việt Nam không dễ bị bắt nạt vậy đâu. Ngư dân Việt Nam không phải dạng vừa đâu. Ở đâu có sóng biển biển Đông ở đó có ngư dân Việt Nam. Dân tộc Việt Nam có chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với vùng biển trên biển Đông, đó là sự thật vĩnh cửu, trường tồn, muôn thuở. Biển của ta, sóng của ta thì ta cứ lướt sóng, tắm biển, không sợ thằng con nào hết. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam thì Việt Nam cứ phải thăm thú, chăm nom, bồi đắp, xây dựng, bảo vệ. Ok!

Bao đời nay vẫn thế, Việt Nam đầu gối Trường Sơn, chân gác Hoàng Sa, Trường Sa, hai tay dang rộng ôm biển Đông vào lòng.

Bao đời nay vẫn thế, sóng biển Đông rì rào là lời ru giấc ngủ ngọt ngào của Nước Việt, cát biển Đông, đảo đá Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt của thân thể Tổ quốc Việt Nam.

Bao đời nay vẫn thế, ngư dân Việt phải được ngụp lặn, lắng nghe hơi thở, tiếng hát của sóng biển Đông mỗi ngày mới vui vẻ, khỏe mạnh được.

Bao đời nay vẫn thế, người Việt Nam luôn sẵn sàng cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi, nhấn chìm quân cướp nước là chuyện thường dễ như ăn cơm, uống nước, chứ không chịu khom lưng trước cái lệnh cấm vớ vẫn, tào lao ấy đâu.

Và bởi, bao đời nay vẫn thế, người Việt Nam chưa bao giờ say sóng biển Đông bao giờ. Việt Nam sẽ và luôn dẫm lên cái lệnh vớ vấn của Trung quốc bất cứ lúc nào, vì cưỡi sóng biển Đông, chém cá kình biển Đông là cái nghiệp, là sở trường, sở đoản, sở thích muôn đời của Nhân dân Việt Nam nhé.

Minh Thành

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2020

MÀU ÁO LÍNH VÀ TRÒ LỐ BỌN GIẢ DANH
Kẻ bị đuổi khỏi ngành Quân đội do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng tiếp tục có những hành vi chống phá Nhà nước
Cộng đồng mạng không lạ gì ả Phạm Thị Hoài Thương, sinh 1976 từng là một quân nhân.
Với quân hàm trước khi bị kỷ luật cho ra khỏi ngành là đại úy chuyên nghiệp. Lý do bị đuổi khỏi ngành là vi phạm kỷ luật quân đội nghiêm trọng. Nói và làm trái với Điều lệ Đảng, đơn thư vượt cấp, công thần, kiêu ngạo, không phục tùng mệnh lệnh của người chỉ huy, thoái thác nhiệm vụ của đơn vị giao, không hoàn thành chức trách nhiệm vụ trên cương vị đảm nhiệm.

Sau khi bị kỷ luật cho ra khỏi ngành (vẫn nhân văn, giải quyết chế độ hưu) ả ta không ăn năn hối lỗi mà tiếp tục dấn thân vào con đường dân oan.
Lợi dụng bộ quân phục tham gia dẫn dắt các vụ gây rối chống phá chính quyền khu vực Hà Nội và lận cận. Lên mạng laychym lai bướm xuyên tạc chủ trương đường lối của Quân Đội, của Đảng, của Chính Phủ.
Thiết nghĩ những hành vi vi phạm của ả đủ điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự.
Riêng lực lượng Kiểm soát quân sự, Bảo vệ an ninh, cảnh vệ, vệ binh quân đội đủ thẩm quyền kiểm tra xử lý việc vi phạm tác phong quân nhân, giả danh quân nhân.
CẦN XEM XÉT LẠI TƯ CÁCH CỦA ĐẠI BIỂU LƯU BÌNH NHƯỠNG
Thời gian gần đây, ông Lưu Bình Nhưỡng được dư luận xã hội khá quan tâm chẳng phải vì những đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của đất nước hay lên tiếng vì những người dân mà ông Lưu Bình Nhưỡng được mọi người biết đến với những phát ngôn gây tranh cãi, bênh vực những kẻ vi phạm pháp luật (như vụ việc ở Đồng Tâm, Mỹ Đức) hay suy diễn sai lệch gây dư luận xấu.

Vừa qua (ngày 15/6/2020), tại buổi thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế, xã hội, ông Lưu Bình Nhưỡng đã nói rằng "là người làm công tác pháp luật, tham mưu cho công tác cải cách tư pháp, những ngày qua, tôi nhận được nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn của cử tri với nội dung “chưa bao giờ thấy niềm tin đối với nền tư pháp thấp như bây giờ".

Thấy rằng những phát ngôn của ông Lưu Bình Nhưỡng nói chưa bao giờ chất lượng ngành tư pháp thấp như bây giờ là sự phủ định sạch trơn thành tựu của ngành tư pháp trong suốt thời gian qua.

Xin thưa rằng, cho dù hoạt động tư pháp thời gian qua đã xảy ra một số sai sót, bất cập nhưng không thể phủ nhận nhiều thành tựu quan trọng của ngành tư pháp. Ngành này đã góp phần không nhỏ làm ổn định trật tự xã hội, vào công cuộc sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Và điều quan trọng làm thế nào cùng nhau sửa sai, tránh oan sai cho dân, giúp nền tư pháp ngày càng phát triển tốt hơn.

Ông Lưu Bình Nhưỡng là Đại biểu Quốc hội của Bến Tre nhưng chẳng thấy lo gì cho Bến Tre mà chỉ tập trung suy diễn, tạo dư luận xấu. Nào là tôi không tin vào báo cáo của Chính Phủ, báo cáo của Chính phủ không chính xác, âm mưu này kia với các doanh nghiệp làm cho các doanh nghiệp khốn khổ, nào là rất nhiều cán bộ lão thành điện thoại cho tôi phản ảnh chưa bao giờ niềm tin của người dân đối với ngành tư pháp lại thấp như vậy...

Chưa bao Chưa bao giờ thấy một Đại biểu Quốc hội nào lại tạo ra nhiều dư luận xấu trong nhân dân đến vậy. Giữa các cuộc họp Quốc hội toàn phát biểu chủ quan, suy diễn, thiếu cơ sở. Một câu hỏi lớn đặt ra là mục đích của ông Lưu Bình Nhưỡng nhằm đóng góp, xây dựng hay là gì?

Những phát ngôn thiếu căn cứ, sai lệch, xuyên tạc của ông Lưu Bình Nhưỡng đang tạo dư luận xấu trong nhân dân và đang bị các đối tượng cơ hội, chống đối, các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để xuyên tạc, chống phá đất nước ta. Nhiều người đang thắc mắc, liệu chăng ông Lưu Bình Nhưỡng đang tiếp tay cho các hoạt động phá hoại đất nước, phá hoại sự bình yên của nhân dân, cộng tác với các đối tượng xấu?

Mong rằng Quốc hội cần xem xét thật kỹ và cân nhắc lại tư các của Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng để nhân dân tránh bị những phát biểu sai trái, lệch lạc ảnh hưởng./.

Hoa Xuân

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020

GIỮ NGHIÊM PHÉP NƯỚC
Ngày 12/6/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Đây là vụ việc được dư luận nhân dân hết sức quan tâm, bức xúc trước những hành vi coi thường pháp luật, có tính chất man rợ, côn đồ. Trong khi đó, nhiều kẻ đội lốt “dân chủ”, “anh hùng bàn phím” lại tiếp tục xuyên tạc thông tin vụ việc, bao biện, lấp liếm cho hành vi phạm tội của các đối tượng trong vụ việc.

Chúng tung ra hàng loạt các luận điệu để hướng lái dư luận, đánh tráo “bản chất” vụ việc như vì sao Công an dùng vũ lực tấn công người dân trong đêm hay lấp liếm rằng các công cụ phạm tội như dao phóng lợn, bình ga là những vật dùng bình thường, trong gia đình nào cũng có, không phải chuẩn bị để tấn công lực lượng chức năng.

Trước khi xảy ra vụ việc tấn công lực lượng Công an vào ngày 9/1/2020, vốn dĩ những đối tượng này không còn là “những người dân bình thường”. Hàng loạt hành vi quá khích, coi thường pháp luật diễn ra trong một thời gian dài như thường xuyên đăng tải các video, bài viết có nội dung xuyên tạc về nguồn gốc đất đai ở khu vực Miếu Môn; nhận tiền từ các tổ chức trong và ngoài nước để chia chác nhau nhằm xuyên tạc, kéo dài vụ việc; tập trung, gây rối ở Ủy ban nhân dân xã...

Hành vi tấn công lực lượng Công an của Lê Đình Kình và các đối tượng trong vụ việc hoàn toàn không phải là sự bột phát mà đã có chuẩn bị, phân công từ trước với tuyên bố hết sức rùng rợn “giết người” để thị uy. Hàng loạt các vũ khí tấn công gây sát thương cao đã được các đối tượng chuẩn bị: bom xăng, lựu đạn, dao phóng, súng bắn điện... Những hành vi phạm tội đã quá rõ ràng nhưng vẫn được các đối tượng “dân chủ”, các “anh hùng bàn phím” bao biện, lấp liếm, đánh tráo bản chất.
Một quốc gia muốn bình đẳng thì phải đề cao thượng tôn pháp luật, nghĩa là không cho phép và dung túng những hành vi đứng trên pháp luật. Đất nước muốn phát triển, đảm bảo công bằng và lợi ích cho nhân dân thì phép nước phải nghiêm. Muốn dân chủ thì trước hết phải biết tuân thủ pháp luật. Hành vi của các đối tượng trong vụ việc này là man rợ, mang tính chất côn đồ, gây bức xúc trong dư luận và cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

TN
ĐẠI DỊCH COVID, PHÂN BIỆT SẮC TỘC VÀ MẶT TỐI CỦA TƯ BẢN PHƯƠNG TÂY


@Kim Tuyến

Chuyện giàu nghèo giữa Ta và Tây, nơi mà ta vẫn luôn biết đến với quyền dân chủ, quyền con người được tôn vinh là số 01.

Đám Nail Tộc bên Mẽo bình thường luôn chê bai đất nước, tự hào tháng làm mấy ngàn đô, rút cuộc đói vỡ mồm trong mùa dịch bệnh, tiệm kinh doanh đóng cửa hàng loạt, lại thêm quả combo biểu tình không sml mới lạ.

Đợt dịch vừa qua có những gia đình gốc Việt không đủ tiền để nhận tro cốt người thân chứ nói gì tới tiết kiệm, chính cái chủ nghĩa tư bản nó đã bắt người ta nai lưng ra làm như một cỗ máy để lao động hết công suất, và khi bạn trả đủ số nợ thì đường tới địa phủ không còn xa.

Ngược lại ở Việt Nam lại khác, người nông dân tuy không có những khoản tiền tích cóp lớn. Nhưng họ không bao giờ bị đói vì lương thực thực phẩm vùng nông thôn đa phần họ đều sản xuất được, dịch bệnh Nhà nước lo cho gần hết từ cách ly, thực phẩm tới chữa trị hầu như miễn phí hoàn toàn. Việt Nam tuy là nước đang phát triển, nhưng hầu như những vùng quê Việt Nam sự cân bằng giàu - nghèo ít chênh lệch. Và tất nhiên rất ít gia đình ở nông thôn Việt Nam thiếu đói, "trừ lười nhác không chịu làm, hoặc gia cảnh khó khăn do bệnh tật". Nhưng ở các nước tư bản phát triển lại khác, họ có những đô thị hiện đại, nhưng sự phân hóa giàu nghèo lại rất rõ rệt.

Ở Việt Nam, việc đầu tư giữa nông thôn và thành thị luôn được làm một cách có khoa học, tránh xảy ra nơi giàu không hết nơi lần không ra. Hệ thống y tế hầu như đều có mặt ở cấp xã, hệ thống điện đường trường trạm phủ sóng gần như cả nước và những tình trạng đói nghèo xác xơ như trên thế giới hầu như không còn trên mảnh đất này. Đó là một trong những ưu điểm của mô hình chủ nghĩa xã hội, khi của cải của đất nước được đầu tư dàn trải đều trên đất nước và ai cũng có quyền được hưởng thụ.

Mặt trái của tư bản

Ở đâu có bất công thì nơi đó có đấu tranh, và hàng triệu người da đen nước Mỹ đang bị đổi xử bất bình đẳng, phân biệt chủng tộc, và nạn nghèo đói vẫn bủa vây họ, dù họ sinh sống trong lòng nước Mỹ - một đất nước giàu có bậc nhất địa cầu. Có nhiều người Việt Nam từng bảo mỗi khi Nhà nước mình có công trình lớn gì cần đầu tư xây dựng, thì câu cửa miệng của họ sẽ là "Sao không để tiền đó làm từ thiện cho dân nghèo hay xây trường học". Vậy không biết dân Mỹ có biết đòi hỏi chính phủ Mỹ hay không, khi mà họ tiêu tốn hàng ngàn tỷ đô cho các cuộc chiến tranh vô nghĩa, rằng, “tiền sản xuất, mua bom đạn, vũ khí gây chiến khắp nơi sao không để dành mà lo cho dân nghèo nước Mỹ?”

Ngày nay nhiều người thường lập luận: "ở các nước tư bản phát triển mức sống của đa số công nhân đã được nâng cao hơn trước rất nhiều, nên việc bóc lột không còn". Nhưng cái này nhầm cơ bản. Càng phát triển thì giá trị sản phẩm hàng hóa làm ra càng nhiều hơn, và giai cấp công nhân lại càng bị bóc lột thậm tệ hơn dưới một góc độ tinh vi hơn nhiều. Đơn cử như chiếc iphone do Mẽo sản xuất: Mẽo làm ra nó bằng cách bóc lột giai cấp công nhân Trung Quốc và những người nghèo khó ở châu Phi - họ được trả những đồng lương bèo bọt, để khai thác nguyên liệu cho công ty điện thoại Mẽo. Chiếc iphone được bán ra thị trường với giá trên trời, nhưng chi phí để sản xuất ra lại thấp hơn nhiều so với mức giá sản phẩm bán ra...

Vậy đã có ai từng hỏi tại sao người dân châu Phi bán nguyên liệu quý để làm ra chiếc điện thoại mà vẫn nghèo không? Vì tiền nó chảy vào ông chủ tư bản hết rồi và tiền công của người lao động chỉ được một chút xíu. Ngày nay, phần lớn giá trị thặng dư mà những người lao động tạo ra chủ yếu nằm trong tay một nhóm ít người trên thế giới. Theo số liệu của FED năm 2017, Top 1% hộ giàu nhất nước Mỹ nắm giữ tài sản nhiều hơn 90% số hộ từ dưới tính lên. Còn theo báo cáo về Tài sản toàn cầu mới đây của ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse, Top 1% những người giàu nhất thế giới sở hữu hơn một nửa tài sản của thế giới. Ngoài bóc lột giai cấp công nhân thì tư bản còn bóc lột các nước phát triển, như khai thác tài nguyên một cách vô tội vạ, nhưng nước chủ nhà ngày càng nghèo đi (điển hình là châu Phi, dù tài nguyên vô cùng dồi dào, nhưng lại nằm trong tay các tập đoàn tư bản).

Tinh vi hơn ở chỗ, dù bị bóc lột, nhưng người lao động vẫn nghĩ rằng, mình được đối xử tử tế và trả tiền sòng phẳng. Và Mác đã từng nói “Tư bản sợ tình trạng không có lợi nhuận, hoặc lợi nhuận quá ít, cũng như giới tự nhiên sợ chân không. Với một lợi nhuận thích đáng thì tư bản trở nên can đảm. Được bảo đảm 10% lợi nhuận thì người ta có thể dùng tư bản đầu tư vào đâu cũng được; được 50% thì nó trở nên thật sự táo bạo; được 100% thì nó chà đạp lên mọi luật lệ của loài người; được 300% thì không còn tội ác nào nó không dám phạm, dù có nguy cơ bị treo cổ”. Nếu tư bản ngày nay không có bóc lột, thì người dân Pháp biểu tình ở Paris làm gì? Người dân Mỹ đấu tranh làm gì? Rõ ràng, mầm mống về sự lụi tàn của tư bản đế quốc đang tiếp tục thành hình trong lòng các nước tư bản phương Tây giữa thế kỷ XXI. Và rõ ràng nếu sự bóc lột, áp bức kia không được “xoa dịu” thì nó sẽ trở thành “ung nhọt” ngày càng lan rộng dẫn đến sự sụp đổ của cntb trong một tương lai không xa.

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2020

CHÚA VÀ QUYỀN TỰ DO DÂN CHỦ PHÙ HỘ NƯỚC MỸ DỊCH COVID HƠN KHẨU TRANG
Khi cứt ra đến hậu môn rồi, ấy thế mà con người ta vẫn đề cao cái quyền tự do của bản thân, tôn thờ nó là điều bất khả xâm phạm. Ờ bố thích thế đấy, mặt tao đẹp tao phô ! Ok luôn.

Ngày 20/6, ông Trump sẽ tổ chức một sự kiện có khoảng 19.000 người ở Oklahoma tham dự, trong đó việc đeo khẩu trang là không bắt buộc.
Theo NPR, đã có sự gia tăng 185% trong các ca nhiễm mới ở bang Oklahoma vào sáng 15/6 so với 2 tuần trước.
Bà Ronna McDaniel – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa nói với Fox News: "Mọi người có thể đeo khẩu trang nếu họ muốn. Người dân Mỹ có thể tự đưa ra quyết định về việc này. Tất cả chúng ta đều đã biết nhiều về Covid-19".

Hôm qua, ngày 15/6, Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một sự kiện bàn tròn rằng Mỹ sẽ có rất ít trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nếu nước này ngừng xét nghiệm trên diện rộng và theo dõi người tiếp xúc với bệnh nhân.
Tuy nhiên, cùng ngày hôm qua thì nhiều bang của Mỹ đang chứng kiến sự gia tăng đột biến trong số ca mắc mới sau khi họ bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa và mở lại các hoạt động kinh tế. Điển hình như các bang South Carolina đã tăng 156% và Arizona tăng 145%; ngoài ra các bang Arkansas, Oregon, Florida và Nevada đều tăng hơn 100% so với 2 tuần trước; bang Louisiana, Alabama, Tennessee, North Carolina và Utah tăng từ 39% đến 60%.
P/s: Chúa phù hộ nước Mỹ!

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2020

DÁM ĐỐI DIỆN, DÁM THẲNG THẮN
@Sát Thát

Thời gian vừa rồi, Quốc hội đã mở các cuộc thảo luận trên tất cả các lĩnh vực trong xã hội, trong đó có một câu nói của đại biểu Hoàng Đức Thắng đã gây được sự chú ý của cộng đồng mạng trong đó có cả lũ cờ vàng, nôm na câu nói đó là “Muốn không để thế lực thù địch lợi dụng chống phá thì chúng ta phải sửa mình cho tốt, không được làm sai, làm trái thì ai chống phá chúng ta được”.

Câu nói sẽ gây ra rất nhiều ý kiến trái chiều kể cả phe ta hay phe địch, nhiều người cho rằng khi đại biểu Thắng nói vậy thì khác gì nói rằng bộ máy ta còn có quá nhiều khuyết điểm, quá nhiều sai phạm. Theo tôi chúng ta không nên nghĩ theo chiều hướng tiêu cực như vậy, nhìn nhận theo một cách khách quan hơn thì chúng ta nên hoan nghênh vị đại biểu này dám đưa ra những quan điểm của mình, đúng theo quan điểm “phê bình và tự phê bình”.

Nhìn nhận một cách thẳng thắn không có nhà nước nào hoàn hảo tuyệt đối cả, lũ rận chủ kiểu gì chả “chó cắn bờ rào” , một lỗi nhỏ thôi là cũng làm cho nó to ra, kêu gào các kiểu là cộng sản này nọ, sau phát biểu của đại biểu Thắng hết từ BBC tới RFA đã đăng hình câu nói của anh Thắng lên chế giễu, đúng như dự đoán

Chúng ta đang tiến tới đại hội đảng 2021 vấn đề bảo đảm tư tưởng, giữ vững chủ trương chính sách đã cũ nhưng chưa bao giờ hết quan trọng , sai phạm nhưng phải biết cách sửa, hạn chế sai phạm hết mức có thể, không thể xảy ra tình trạng tái phạm, đấy mới là nền tảng để lũ rận không có gì vịn vào để chống phá.

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2020

CHIÊU TRÒ "TỰ ỨNG CỬ" CỦA NHỮNG "NHÀ DÂN CHỦ RỞM"
@Thám Tử

Đại hội lần thứ XIII của Đảng sắp tới là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đây cũng là dịp các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá. Trong đó, công tác nhân sự và bầu cử trong Đảng luôn là vấn đề mà các đối tượng chống đối quan tâm, tìm mọi cách xuyên tạc, phá hoại.

Nhiễu loạn thông tin để chia rẽ nội bộ?

Nắm bắt được nhu cầu thông tin của người dân về công tác chuẩn bị Đại hội, nhất là chuẩn bị nhân sự, các thế lực thù địch và một số phần tử thoái hóa biến chất, bất mãn, cơ hội chính trị tung lên các trang mạng xã hội đủ các loại thông tin bịa đặt, bôi nhọ, suy diễn, đồn đoán, nhận định vô căn cứ về công tác cán bộ, nhằm gây nhiễu loạn thông tin, chia rẽ nội bộ và phá hoại Đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt, họ lợi dụng quyền tự do ngôn luận để gửi đơn thư nặc danh, mạo danh; triệt để sử dụng internet tán phát thông tin xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước và cá nhân các đồng chí lãnh đạo, khiến dư luận hoài nghi, thiếu tin tưởng vào đội ngũ cán bộ và sự lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ giữa Đảng với Nhân dân.

Cách thức quen thuộc của chúng là dựng chuyện, đưa ra các thông tin trái chiều thông qua các phương tiện truyền thông, nhất là mạng xã hội để tác động tới quần chúng, Nhân dân và một số cán bộ, đảng viên. Họ bình phẩm, nhận xét về trình độ, năng lực của người này, người kia, tập trung vào những hạn chế, khuyết điểm của ngành, lĩnh vực mà người cán bộ đó phụ trách, rồi quy kết thành bản chất của chế độ, thậm chí là bịa đặt, đổi trắng thay đen, làm thay đổi bản chất vụ việc. Mục đích của những thủ đoạn đó không chỉ nhằm vào các cá nhân đơn lẻ. Xét cho cùng vẫn là nhằm đánh vào vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp uy tín của cán bộ, đảng viên để chống phá chế độ.

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch tiếp tục đưa ra các luận điệu cho rằng: Đại hội là nơi đấu đá giữa “nhóm cải cách” và “nhóm bảo thủ” trong Đảng, là dịp để con em, vây cánh tiến thân. Chúng xuyên tạc việc quy hoạch cán bộ của Đảng là vì lợi ích nhóm, không dân chủ, thiếu minh bạch; cho rằng bầu cử trong Đảng là kiểu “cận huyết thống trong chính trị”, “bầu cử cho vui, mọi sự đã được sắp xếp”. Đặc biệt, khi mà Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII vừa diễn ra thì ngay lập tức lũ “kền kền” trên các trang mạng phản động lại ra sức gào thét, tiếp tục luận điệu rằng Đảng Cộng sản thiếu dân chủ, việc “người giới thiệu phải chịu trách nhiệm về hoạt động của người được mình đề cử … không thể nào cải thiện được tình hình”… và chúng đưa ra khẩu hiệu hết sức mỹ miều “tự ứng cử và tranh cử mới thực sự có dân chủ”…

Điều gì đằng sau cái gọi là “tự ứng cử”?

Như chúng ta đã biết, công tác nhân sự luôn là vấn đề được Đảng ta đặc biệt quan tâm để chọn ra được những cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, năng lực đảm đương trọng trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành đất nước, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Chỉ thị số 35-CT/TW, Bộ Chính trị đã chỉ rõ yêu cầu: cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan Nhà nước các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Quy định số 89-QĐ/TW, ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị khóa XII xác định rõ tiêu chuẩn cấp ủy viên các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025: “Tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc và Nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Yên tâm công tác, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Như vậy, những quyền của đảng viên như đề cử, ứng cử, tự ứng cử hay việc tranh cử, bầu cử… luôn luôn phải tuân thủ những quy định chặt chẽ, không thể có chuyện ai đó không đáp ứng được các tiêu chí cho từng chức danh lãnh đạo và nhất là không có sự tín nhiệm của tập thể lại có thể “tự ứng cử” như luận điệu của một số kẻ cơ hội, thù địch đang rêu rao.

Rõ ràng, những luận điệu của các thế lực thù địch về công tác chuẩn bị nhân sự và tiến hành bầu cử Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII là hoàn toàn trái ngược với quan điểm, chủ trương của Đảng ta. Hệ thống các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đưa ra đã và đang nhấn mạnh vấn đề công tác cán bộ với những giải pháp công khai, minh bạch, nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn với những tiêu cực trong công tác cán bộ, bảo đảm cho Đại hội Đảng các cấp thành công, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Cho nên, việc hô hào “tự ứng cử” và đề cao “tranh cử để thực sự dân chủ” thực chất cũng chỉ là “bình mới, rượu cũ” trong chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch. Mục tiêu của chúng một mặt là gây nhiễu loạn thông tin trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII, một mặt là nhằm vào chống phá nguyên tắc tập trung dân chủ thông qua bầu cử trong Đảng. Song, nguy hại hơn cả là chúng làm xói mòn lòng tin của Nhân dân đối với đội ngũ cán bộ của Đảng, từ đó từng bước chuyển hóa, tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vì vậy, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân cần nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng để xuyên tạc, chống phá gây mất đoàn kết nội bộ, cản trở việc tiến hành Đại hội lần thứ XIII Đảng; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2020

ĐẢNG VIÊN Ở ĐÂU TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG?
Mạng xã hội Facebook ở nước ta phát triển rất nhanh và ngày càng lan rộng, thu hút nhiều thành phần, đối tượng tham gia.

Trong đó, tỷ lệ cán bộ, đảng viên sử dụng facebook hiện nay chiếm khá cao. Hầu như ai cũng có tài khoản cá nhân facebook, thậm chí có người sở hữu 2, 3 tài khoản.


Tuy nhiên, bên cạnh một số ít cán bộ đảng viên mạnh dạn đăng tải hoặc chia sẻ các thông tin, hình ảnh từ các trang chính thống thể hiện quan điểm, ý kiến cá nhân của mình về một vấn đề nào đó thì vẫn còn đại đa số người còn thờ ơ, phớt lờ những vấn đề xã hội đang quan tâm.

Vậy thì vai trò của họ ở đâu trên không gian mạng này?

Cái tư duy thấy đúng cũng không bảo vệ, thấy sai cũng không lên án, phê phán đã và đang tồn tại ở nhiều cơ quan, đơn vị. Và chính tư duy cá nhân ấy cũng được nhiều người áp dụng khi tham gia mạng xã hội.

Họ lẳng lặng vào mạng, dò đọc, rồi lẳng lặng, âm thầm trở ra như chiếc bóng. Đối với những bài viết hay, tích cực, nguồn dẫn chính thống đàng hoàng, báo đài rầm rộ đưa tin nhưng cũng không thấy họ tham gia chia sẻ, bình luận, like bài.

Hay đối với những thông tin tiêu cực, bức xúc, xã hội đang quan tâm cũng chẳng thấy họ biểu thị cảm xúc gì. Tốt cũng được, chẳng khen động viên, mà xấu cũng mặc kệ, chẳng thèm phê phán, phản ứng.
Ôi, một thái độ dửng dưng, vô cảm đến lạ lùng 🙄🙄.

Tôi nghĩ thế này, đã là cán bộ, đảng viên thì ít ra cũng phải nhận thức được thông tin nào đúng, sai, tích cực, tiêu cực chứ.
Khi tiếp xúc với một bài đăng mà bản thân thấy hay, đúng, nguồn đăng rõ ràng thì cũng nên thể hiện cảm xúc của mình, đó có thể là “thích”, “thả tim”, "thương thương".
Hay hơn nữa là thêm comments động viên, khen ngợi để cổ vũ nhau.

Còn nếu bạn nhận thấy rằng thông tin sai, lệch lạc hoặc còn nghi ngờ độ chính xác thì ít ra cũng có cảm xúc “ngạc nhiên”, “buồn” hoặc “phẫn nộ”.
Xem, đọc xong mà vô cảm đến mức lặng lẽ cho qua, thế thì khác nào bạn đã đồng tình, ủng hộ thông tin xấu đó rồi.

Bởi trong một số trường hợp được mặc nhiên rằng “im lặng là đồng ý”.

Nhiều người rất thích truy cập internet để coi và cập nhật thông tin, nhưng lại rất mù mờ và không phân biệt được đâu là thông tin chính thống, đâu là thông tin giả làm mất ổn định và định hướng, dẫn dắt dư luận xã hội của các thế lực thù địch.

Hãy để cái tốt đẹp được lan tỏa, đồng thời cũng phải đẩy lùi những cái xấu, tiêu cực, đó không chỉ là trách nhiệm của cộng đồng mạng nói chung mà đó còn là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội facebook đó các bạn à!

Thiết nghĩ, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức đúng đắn và đầy đủ hơn về trách nhiệm của mình đối với xã hội, đất nước. Là cán bộ, đảng viên trước hết phải có lập trường, tư tưởng, quan điểm rõ ràng ở mọi lúc, mọi nơi.

Trên không gian mạng lại rất cần thể hiện vai trò đó. Hãy là những nhân tố mang tính nòng cốt, tích cực trong xây dựng mặt trận đoàn kết toàn dân./.

Nguồn: Fb Vũ Cảnh