Thứ Năm, 30 tháng 6, 2022

VẤN ĐỀ CHI TRẢ TIỀN CHO Y, BÁC SĨ TRONG ĐỢT CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Đọc bài báo mà chợt thấy thắt lòng. Một bác sĩ trực tiếp tham gia chống dịch viết trên trang cá nhân của mình: "Thôi đừng mơ đến thưởng, cho đến hiện tại ngay cả tiền công nhiều nhân viên chống dịch còn chưa được nhận nữa là. Thế nên, đừng gọi họ là anh hùng mà hãy trả cho họ những gì đúng với công sức mà họ đáng được hưởng thôi".


Trong mấy tháng qua, hàng trăm nhân viên y tế ở nhiều tỉnh thành đã phải xin nghỉ việc tại các cơ sở y tế công lập do mức lương quá thấp và áp lực công việc lớn chưa kể phải thường xuyên trực đêm, xa nhà. Ai cũng nhìn thấy vấn đề tiền lương của công chức nhà nước so với mặt bằng xã hội hiện nay nhưng rất khó để giải quyết khi đất nước vừa mới qua cơn đại dịch.

Ở một khía cạnh khác, hàng chục quan chức cấp cao ở Bộ Y tế, CDC, giám đốc các bệnh viện lớn đã bị khởi tố liên quan đến tham nhũng với số tiền thiệt hại cho ngân sách nhà nước lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Chỉ tính riêng vụ Việt Á đã làm lao đao cả hệ thống CDC các tỉnh.

Thật sự đáng buồn. Trong khi các y, bác sĩ tuyến đầu vất vả cứu chữa người bệnh, thậm chí có người đã hi sinh mạng sống của mình trong đợt dịch vừa qua, nhiều người còn chưa nhận được tiền hỗ trợ sau hơn 1 năm chống dịch thì lại có những kẻ trục lợi, lấy cắp của nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Chúng ta đã đi qua 1 cơn bão kinh hoàng, nhưng nỗi đau, giằng xé vẫn luôn còn đó...
KHi TỔNG THỐNG NGA THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐẤU TRANH PHẢN BÁC
Thủ tướng Anh Boris Johnson: "Tôi biết Putin không phải phụ nữ, nhưng nếu Tổng thống Nga là phụ nữ thì chắc chắn Nga sẽ không phát động cuộc chiến với Ukraine".


Vladimir Putin: "Tôi muốn nhắc lại rằng trong lịch sử hiện đại, nữ Thủ tướng Anh Margaret Thatcher là người đã phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Argentina ở quần đảo Falkland. Quần đảo ấy nằm ở đâu và Anh nằm ở đâu? Không có gì giải thích được quyết định này ngoài tham vọng của một đế quốc!"
Quần đảo Falkland nằm ở Nam Đại Tây Dương, cách bờ biển Argentina 483km, trong khi cách Anh hơn 12.000km. Quần đảo Falkland hiện là lãnh thổ hải ngoại do Anh chiếm đóng.

P/s: Nước Anh vốn luôn tự hào là "đất nước mặt trời không bao giờ lặn" lại quay sang chỉ trích nước khác xâm lược là sao nhỉ

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2022

 HOÁ RA LÀ BIỂU DIỄN CHUI?
Sau khi Khánh Ly biểu diễn bài hát "Gia tài của mẹ" với câu hát "20 năm nội chiến từng ngày" gây xôn xao cộng đồng mạng, chiều nay, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu đơn vị tổ chức đêm diễn "Dấu chân địa đàng" của Khánh Ly tại sân khấu Mây - In The Nest (phường 7, Đà Lạt) lên làm việc nhằm làm rõ việc Khánh Ly đã hát ca khúc "Gia tài của mẹ".


Theo thông tin tôi nắm được, ca khúc này không nằm trong danh mục 24 bài đăng ký biểu diễn được cơ quan chức năng duyệt trước đó.

Hiện Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Lâm Đồng cùng PA03 (Công an tỉnh Lâm Đồng) yêu cầu sân khấu Mây - In The Nest (phường 7, Đà Lạt) cung cấp giải trình về buổi biểu diễn, cùng clip liên quan đến ca sĩ Khánh Ly biểu diễn ca khúc "Gia tài của mẹ" để làm rõ vụ việc.

Ai cũng biết, với một chương trình nhạy cảm như của Khánh Ly thì việc kiểm duyệt nội dung chương trình là yêu cầu bắt buộc. Nếu cơ quan chức năng chứng minh ca khúc này là biểu diễn "chui", thì quả này rất là căng rồi đấy.

Khéo buổi biểu diễn ở Đà Lạt thật sự là "Như một lời chia tay" rồi đấy.

LÊ DUNG ANH
 CHỌN NGƯỜI TÀI, ĐÂU PHẢI CHUYỆN ĐÙA!
Trong khi nhiều quan chức đã vào lò trong công cuộc chống tham nhũng thì nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn rằng xử lý nhiều có sợ thiếu người làm hay không?


Trả lời câu hỏi này TBT Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “con chị có đi con dì mới lớn”, người tài ở nước Việt không thiếu nhưng làm sao để người tài đứng ra giúp việc nước, việc dân, đứng đầu sóng ngọn gió dám làm dám chịu trách nhiệm mới khó. Đó chính là cơ chế đãi ngộ và cơ chế quản lý các cán bộ lãnh đạo mà Đảng, Nhà nước phải tính toán để phát huy người tài. Đấy cũng là cái tài tình của người đứng đầu Đảng, Nhà nước phải làm được.

Thế nhưng truyền thông hải ngoại, chống phá chế độ Việt Nam lại rêu rao luận điệu cho rằng “…việc chọn người trong chế độ cộng sản toàn trị không phải là việc của người dân, bởi vì không có tự do bầu cử” – Đài RFA dẫn từ ông Nguyễn Ngọc Già, một thành phần chống đối lâu nay. Thậm chí, đài RFA còn đưa ra thuyết âm mưu đó là “…các phe phái luôn luôn rình rập, chực chờ cơ hội để thanh toán lẫn nhau…”

Chuyện chọn người giữ vị trí then chốt luôn là chủ đề được người dân quan tâm bởi người tài, người giỏi thường phải qua rèn luyện, trau dồi đạo đức, phẩm chất lối sống và được người dân tin yêu mới có thể được bổ nhiệm giữ các vị trí chủ chốt trong bộ máy chính quyền.

Nhìn nhận rằng những sai phạm vừa qua của các quan chức là “hành vi” sai phạm và họ đã phải chịu nhận hậu quả về hành vi của mình. Không thể đánh đồng hành vi sai phạm của họ với cả quá trình phấn đấu, bổ nhiệm qua các thời kỳ của bản thân họ. Đây là điều cần tách biệt rõ ràng để tránh những thành phần lợi dụng lu loa cho rằng Đảng tiến cử người thiếu phẩm chất đạo đức và họ có thể tồn tại lâu đến vậy trong bộ máy công quyền.

Vậy nên thước đo quan trọng nhất vẫn là uy tín chính trị với người dân, nói như TBT nói rằng “cái quan trọng nhất là danh dự” sẽ sống mãi với non sông đất Việt.

<Lam Hồng>

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2022

 KHÁNH LY VÀ BÀI HÁT XUYÊN TẠC LỊCH SỬ
Tối qua, ngay trong buổi lưu diễn đầu tiên tại Đà Lạt, Khánh Ly đã khiến dư luận không khỏi bức xúc khi lựa chọn ca khúc Gia Tài Của Mẹ - nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với đoạn “20 năm nội chiến từng ngày” để biểu diễn trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả.


Nội chiến - một cụm từ đánh tráo khái niệm mà Mỹ và đám phản động hải ngoại vẫn hay sử dụng để làm "tầm thường hóa" cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, để che mờ đi hành động xâm lược của Mỹ và các nước đồng minh ở Việt Nam trong suốt hơn 20 năm. Vậy mà ngay tại Việt Nam, sau hơn 47 năm lại bị một ca sỹ hải ngoại vừa chân ướt chân ráo ca ngay sau khi trở về nước và được cấp phép biểu diễn. Sẽ ra sao khi trong các buổi lưu diễn tiếp theo trên khắp cả nước, Khánh Ly tiếp tục ca đi ca lại bài hát xuyên tạc như vậy. Đó là điều không thể chấp nhận.

Vẫn biết chủ đề của buổi lưu diễn là nhạc Trịnh, nhưng Trịnh Công Sơn có phải chỉ có 1,2 ca khúc đâu, tại sao lại cứ nhằm những vấn đề như vậy mà hát. Khánh Ly trở về Việt Nam thì hãy tập trung hát những ca khúc đúng nghĩa nghệ thuật và đừng đụng chạm gì đến lịch sử. Nhà nước đã tạo điều kiện cho bà về, gác lại quá khứ, chấp nhận cho bà về kiếm tiền thì hãy trân trọng chứ đừng có bấm "ngựa quen đường cũ" và cố tuyên truyền chính trị cho người dân.

Để có ngày hôm nay, biết bao liệt sĩ đã phải nằm xuống và hòa xương máu mình vào đất. Hãy biết trân trọng lịch sử của dân tộc, đừng đi ngược lại với lợi ích của đất nước, để rồi phải trả giá đắt đó.
LỬA CHÁY SANG BÁO CHÍ
Trong tối nay, ngày 28/6, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Kết luận thanh tra số 723/KL-TTra về việc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí tại Báo Pháp luật Việt Nam và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử. Trong đó, chỉ ra nhiều sai phạm tại tờ báo này, bao gôm 8 sai phạm liên quan đến nội dung:


- Đăng tải thông tin sai sự thật trong 13 bài viết, trong đó có 02 bài viết gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng.

- Đăng tải nhiều bài viết không đúng tôn chỉ mục đích trên một số ấn phẩm, chuyên trang, đặc biệt là chuyên trang Pháp luật Sao với tỷ lệ bài viết sai tôn chỉ, mục đích lớn (khoảng 20%), nhiều tin bài về cuộc sống, hoạt động của các nghệ sỹ trong nước và quốc tế, điều tra phản ánh mặt trái, tiêu cực, tồn tại của một số tổ chức, cá nhân làm cho người đọc hiểu đây là chuyên trang giải trí, không phù hợp với tôn chỉ, mục đích của chuyên trang.

- Đăng tải nhiều bài viết có nội dung mang tính suy diễn, không có cơ sở, đăng tải nội dung thông tin không thống nhất, thể hiện quan điểm và cách nhìn nhận trái ngược nhau về cùng một vụ việc là thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp trong hoạt động báo chí.

- Đăng tải nhiều bài viết có tính chất giật gân, câu khách, miêu tả tỉ mỉ hành động tội ác, thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam

- Đăng tải bài viết quy kết tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho một cá nhân khi chưa có bản án của tòa án.

- Đặt tiêu đề bài viết không phù hợp nội dung thông tin làm cho người đọc hiểu sai nội dung thông tin trong các bài viết, gây ảnh hưởng xấu đến đối tượng được phản ánh.

- Sử dụng hình ảnh minh họa không phù hợp với nội dung làm cho người đọc hiểu sai nội dung thông tin trong các bài viết, vi phạm quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP.

- Đăng tải nhiều bài viết điều tra, phản ánh mặt trái, tiêu cực trong đời sống xã hội dưới dạng đặt câu hỏi nghi vấn, thiếu thuyết phục là chưa thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm của cơ quan báo chí chuyên ngành về pháp luật là phải chính xác, khách quan.

Đáng chú ý, trong Kết luận thanh tra cũng đề cập tới việc Báo pháp luật Việt Nam gỡ nhiều bài viết nhưng không thông báo rõ ràng, không nêu rõ lý do, thể hiện sự thiếu tôn trọng độc giả, gây hoài nghi trong dư luận xã hội về hiện tượng tiêu cực trong hoạt động báo chí.

Thanh tra Bộ Thông tin truyền thông đã quyết định xử phạt 11 lỗi liên quan, yêu cầu báo Pháp luật căn cứ tính chất, mức độ, nguyên nhân sai phạm, chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, xem xét làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các thiếu sót của tập thể, cá nhân có liên quan, nhất là trách nhiệm của Ban Biên tập, người đứng đầu cơ quan báo chí.

Hoan nghênh Ban Tuyên giáo và Bộ Thông tin và truyền thông trong nỗ lực làm trong sạch nền báo chí nước nhà. Không biết tờ báo nào sẽ bị gọi tên trong thời gian tới.

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2022

 URAINE KHÔNG THỂ GIA NHẬP NATO: GIẤC MỘNG ĐÊM HÈ
Ngày 25/6, Ukraine đã chấp nhận việc không thể trở thành thành viên NATO và không thực hiện thêm bất kỳ hành động nào để gia nhập liên minh quân sự lớn nhất thế giới này. “Giấc mộng đêm hè” của Tổng thống Zelensky đã nhanh chóng tan rã và Ukraine đã phải trả cái giá quá đắt cho quyết định sai lầm của mình. Ukraine đã phải trải qua cuộc chiến không cân sức với Nga, thiệt hại về kinh tế và con người vô cùng lớn. Tổng thống Zelensky và cộng sự đã nhanh chóng nhận ra những lời hứa hão huyền của Mỹ và Phương Tây. Thiệt hại về kinh tế và con người mà đất nước Ukraine gánh chịu phải mất vài thập kỷ để kiến thiết và xây dựng lại. Hơn nữa, để đổi lấy hòa bình, Ukraine buộc phải cắt một phần lãnh thổ cho Nga. Đây chính là bài học đắt giá cho Ukraine và các quốc gia trên thế giới.


Ukraine và các quốc gia khác trên thế giới nêu không muốn trở thành “con tốt” trên bàn cờ của các cường quốc thì chớ vội quyết định tham gia các liên minh quân sự. Nga đã nhiều lần cảnh báo hậu quả nếu Ukraine muốn gia nhập NATO nhưng Tổng thống Zelensky đã phớt lờ, bỏ ngoài tai các lời cảnh báo của Tổng thống Nga V.Putin. Một quốc gia thực lực quân sự chưa lớn, kinh tế chưa ổn định khi tham gia vào liên minh quân sự thì lập tức đối đầu với các quốc gia khối quân sự khác. Đây là lời cảnh tỉnh cho những ý đồ hối thúc Việt Nam tham gia liên minh quân sự với Mỹ, Nga để đối chọi lại với Trung Quốc. Sai lầm của Ukraine là bài học cảnh tỉnh cho Việt Nam khi phải kiên quyết giữa đường lối quốc phòng không tham gia liên minh quân sự.

Chính quyền của Tổng thống Zelansky đã quá “ngây thơ” khi tin vào những lời “đường mật” của Mỹ và giới chức ngoại giao phương Tây. Ukraine và Nga muốn hòa đàm, chấm dứt xung đột nhanh chóng cũng không dễ dàng khi luôn có “kẻ thứ ba” muốn cuộc chiến này không bao giờ kết thúc để thu lợi. Người dân Ukraine, Nga và cả thế giới đều gánh chịu hậu quả nhưng những tay buôn vũ khí thì không. Cuộc chiến càng kéo dài thì lợi nhuận của các công ty vũ khí càng lớn. Nhiều nhà quan sát quân sự đã nhận định rằng có những quốc gia không muốn cuộc xung đột dừng lại. Hãy tỉnh táo trước những lời hứa hão huyền và “đường mật” vì “mật ngọt thì chết ruồi”.

<Nga Mi>
 VIỆT NAM ĐỨNG Ở ĐÂU TẠI BXH CHẤT LƯỢNG SỐNG TỐT NHẤT TRÊN THẾ GIỚI?
Năm 2020 Việt Nam được tạp chí thương mại hàng đầu thế giới - CEOWORLD (Mỹ) xếp hạng đứng thứ 101/171 quốc gia có chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới. Sau 1 năm mọi sự đã thay đổi chóng mặt với việc Việt Nam tăng 39 bậc, leo lên đứng số 62/165 quốc gia xếp hạng. Điều này có nhiều ý nghĩa quan trọng minh chứng cho sự phát triển nhanh của Việt Nam thời gian qua.


Theo báo cáo của tạp chí CEOWORLD "Việt Nam có tổng số điểm là 78,49 và xếp hạng 62/165 quốc gia". Đây là thứ hạng cao hơn rất nhiều so với năm 2020, thời điểm Việt Nam chỉ xếp 101/171 quốc gia có mức sống tốt nhất.

Nhìn lại chặng đường phát triển dài hơi của Việt Nam từ khi mở cửa hội nhập (từ 1986 đến nay) có thể thấy đất nước ngày càng thay da đổi thịt với rất nhiều sự thay đổi từ kết cấu xã hội đến chất lượng đời sống của con người được nâng cao, vươn ra khu vực và thế giới.

Việt Nam cũng là quốc gia có tỷ lệ giảm nghèo nhanh nhất thế giới và thoát nghèo bền vững bằng các đề án của Chính phủ phù hợp với từng khu vực địa lý, đi sâu tiếp cận từng tầng lớp nhân dân với chủ trương “giảm nghèo bền vững” đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế ở các vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa.

Mặc dù tình hình chính trị xã hội trên thế giới trong những năm qua biến động không ngừng nhưng sự ổn định về chính trị và những chính sách có hiệu quả được điều chỉnh bởi Chính phủ luôn làm người dân có niềm tin trong lao động sản xuất, đầu tư phát triển kinh tế.

Qua bảng xếp hạng này cũng là minh chứng để cho những quốc gia thiếu thiện cảm với Việt Nam hoặc những kẻ luôn bêu rếu, xuyên tạc về Việt Nam thấy được vị thế của Việt Nam giờ đây như thế nào.

<Lam Hồng>

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2022

 TẠI SAO LẠI LÀ CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM?
Trong buổi concert kêu gọi từ thiện, quyên góp cho Andy Huỳnh, mẹ anh chàng này đã phát biểu: "Con tôi mang dòng máu Việt 100%. Nên cộng sản VN phải có nhiệm với cháu. Đừng ác độc như thế".


Nghe đoạn này, tôi vừa buồn cười vừa thương cho mẹ của Huỳnh. Thực ra, tìm mọi cách để cứu con mình là bản năng của người mẹ. Mẹ Huỳnh đang cố gắng tìm mọi cách để gây sức ép nhằm con mình được trở về an toàn.

Vậy tại sao bà ta không tìm cách gây sức ép với chính quyền Mỹ mà lại là Việt Nam. Vì bà ta hiểu rằng, ngay ở Mỹ, dù Andy Huỳnh có từng tham gia quân đội Mỹ, quốc tịch Mỹ nhưng vẫn chỉ là công dân hạng 2, vẫn là người nhập cư. Và với thái độ của Mỹ từ trước đến nay, nhiều khả năng, Mỹ chỉ dừng lại ở mức "quan ngại" mà thôi, vì xét về công ước quốc tế, Andy Huỳnh sẽ không được đối xử như tù binh chiến tranh.

Còn chính quyền Việt Nam? Từ lâu nay, chính quyền Việt Nam dù điều kiện kinh tế hạn hẹp, vẫn tìm mọi cách bảo vệ công dân của mình, điển hình như vụ ám sát Kim Jong Nam ở Malaysia, vụ giải cứu công dân ở Trung Đông. Chính vì thế, lựa chọn gây sức ép với Việt Nam để cứu con trai mình là điều dễ hiểu.

Chỉ mỗi tội cái giọng điệu của chị rất bố láo và coi thường chính quyền trong nước, làm như con chị đi chiến đấu vì lợi ích Tổ quốc vậy. Thế nên, thay vì cố gắng cứu con về bên vòng tay gia đình, chị lại càng khép dần cánh cửa sống của con trai mình.

LÊ DUNG ANH
 LIỆU 48H CÓ QUÁ ÍT ĐỂ THU NHẬP BẰNG CHỨNG VÀ RA ĐƯỢC GIẤY TRIỆU TẬP?
Cộng đồng Tiktoker đang xôn xao với một tài khoản tiktok “Mạnh Sói” tay Điếu Cày, xăm trổ đầy nhưng lại mặc trên mình bộ quân phục Cảnh sát rất oai phong. Và giang cư mận đã rất nhanh chóng chụp ngay màn hình của thanh niên muốn ăn cơm tró để báo công an vì hành vi sai trái trên. Được biết, để tạo uy tính lừng lẫy với biệt danh “Sói”, Mạnh đã mạnh dạn tìm mua hay đại loại mượn bộ cảnh phục để mặc lên mình ra oai, và ngay lập tức cộng đồng mạng phát giác ra đây là giả danh chứ chẳng Công an nào lại săm trổ đầy mình, lại còn vác điếu cày mút lấy mút để trên mạng xã hội.


Và hiện tượng mượn danh người nổi tiếng hay mượn các trang phục quân nhân để tạo sóng dư luậnkhông còn quá xa lạ đối với cộng đồng mạng. Mặc dù nhận thức pháp luật của họ là đầy đủ, song họ lại bất chấp vì cái danh hão của mình thì rõ ràng không sớm muộn cũng sa lưới ăn cơm nhà đá. Và tôi cũng chẳng hiểu sao có nhiều người trẻ rất ham nổi tiếng, đánh bóng tên tuổi bản thân hay làm những việc giời ơi đất hỡi để mang họa vào thân; cũng chẳng hiểu trong đầu họ có cái gì nhưng những việc làm bất chấp quy định của pháp luật cho thấy họ cực kỳ coi thường vương pháp và nếu đã gặp những trường hợp này thì có lẽ rằng pháp luật càng phải mạnh tay xử lý để tránh những hành động tiếp tục tái diễn.

Liên quan đến tài khoản “Mạnh sói” mặc quân phục giả danh lực lượng Cảnh sát, theo tôi được biệt thì hành vi này của Mạnh có thể phạm vào các qui định của Bộ Luật Hình Sự như: Điều 339. Tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác “Người nào giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác thực hiện hành vi trái pháp luật nhưng không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm”; Điều 174 Bộ luật Hình sự nếu như “Mạnh Sói” có biểu hiện thủ đoạn gian dối là dấu hiệu cơ bản của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về Hành Chính: Khoản 1 Điều 20 Nghị định 144/2021/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 20, điểm c khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP; Mặc đồ lực lượng chức năng câu like + vew; Khoản 1 Điều 19 Nghị định 167/2013/NĐ-CP...nói chung là sẽ có muôn vàn qui định có thể khép tội mạnh sói vì hành vi giả danh.. mong các điều tra viên mạng tiếp tục cung cấp thông tin về Mạnh sói cho các cơ quan chức năng để tiếp tục truy tìm để làm rõ mục đích của Mạnh Sói...

Và một khi đã có thông tin đầy đủ thì gửi giấy triệu tập là điều không sớm thì muộn!

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2022

 NHÂN QUYỀN Ở ĐÂU KHI NƯỚC MỸ THÔNG QUA ĐẠO LUẬT CẤM PHÁ THAI?
Sự kiện vừa gây bức xức trong đất nước Mỹ ngày vừa qua chính là Tòa án tối cao của Mỹ thông qua đạo luật cấm phá thai. Đảo ngược đạo luật năm 1973 do chính Tòa án Mỹ thông qua. Một chuyện nực cười ở xứ xở được cho là nhân quyền nhất thế giới khi phụ nữ vốn dĩ đã chịu rất nhiều thiệt thòi nay lại bị tước đi một quyền cơ bản?


Phán quyết được đưa ra thì đã có tới 5 thẩm phán phe bảo thủ ủng hộ đạo luật mới còn chỉ có 3 thẩm phán phe tự do là phản đối. Trong số 9 thẩm phán của tòa án tối cao thì trong nhiệm kỳ 4 năm của Donal Trump thì ông đã bổ nhiệm 3 vị cho phe bảo thủ chiếm 1/3 trong đó và một nửa của phe bảo thủ. Còn vị tổng thống hiện tại là Joe Biden thì gọi phán quyết này là “ sai lầm” và ông chưa thể làm gì cả?

Biểu tình nổ ra khắp nơi trên đất nước Mỹ, nhất là phụ nữ. Nhiều người đã khóc khi biểu tình khi cho rằng quyền phụ nữ của họ bị tước đi một cách phũ phàng. Số liệu của WHO cho thấy khoảng hơn 73 triệu ca phá thai diễn ra mỗi năm và chiếm 29% số ca mang thai của phụ nữ.

Còn ở Việt Nam, việc phá thai vẫn được luật pháp Việt Nam cho phép theo nguyện vọng của phụ nữ, nhưng tuyệt đối nghiêm cấm những hành vi phá thai vì giới tính của thai nhi.

Không biết các tổ chức nhân quyền ở đâu khi tòa án tối cao Mỹ ra phán quyết. Xứ sở được xem là nơi con người được sống tự do và sống với quyền con người tốt nhất lại đang bị dần tước đi các quyền, nhất là đối với phụ nữ khi họ là phái yếu trong xã hội.

<Nguyễn Anh>
 THA HÓA, LỆCH CHUẨN TRONG LỐI SỐNG CỦA BỘ PHẬN GIỚI TRẺ ĐÁNG BÁO ĐỘNG?
Để có cơ hội câu view, giật tít, tạo thu nhập cho kênh của mình nhiều ticktoker, facebooker, youto-beker... sẵn sàng sử dụng các thứ văn hóa, ẩm thực chẳng đâu vào đâu từ các kiểu lai Tây – Lai Tàu để nhồi nhét cho một bộ phận người trẻ Việt Nam trên không gian mạng. Đáng báo động là những thông tin này theo chiều hướng thu hút được rất nhiều người trẻ, đặc biệt là các cháu mới tuổi bibo giờ chỉ đam mê những thứ văn hóa phẩm đồi trụy, những sản phẩm thiếu văn hóa, vô tổ chức được dựng lên từ sự thiếu giáo dục của một số thành phần rác mạng.


Các bậc phụ huynh đang rất đáng e ngại khi con cái mình ngày càng sử dụng các từ lóng, sử dụng các ngôn ngữ thiếu chuẩn mực văn hóa; thậm chí là hành động như người lớn, quan tâm, tò mò những chuyện nhạy cảm khiến cho việc học hành bị sao nhãng. Ngày xưa, thế hệ các cụ vẫn còn giữ cái văn hóa “chân quê”, giữ cho được cái trong sáng của văn hóa người Việt, nhưng nay, bọn trẻ nó lai Tây, Lai Tàu mà những người thế hệ cũ chẳng thể nào bắt trend, mà càng ngán ngẩm với những kiểu văn hóa lai căng này.

Sự việc “ghép đôi đường phố” diễn ra tại đường phố TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An vào tối 24.6, chủ nhân show ghép đôi đã ghép luôn 2 cháu bé vẫn còn tuổi uống sữa thành một cặp. Cặp bé trai – bé gái trong clip đã múa quạt (một loại hình múa của chủ nhân đang trong trại giam) được lan tỏa khắp giới trẻ Việt cùng với bé gái đã được chủ show yêu cầu hôn nhau...MC chương trình còn không ngại ngùng tung ra những lời lẽ rất nhạy cảm, đại loại là ở cái tuổi này thì các cháu mới chỉ gọi là học đòi chứ tâm sinh lý chẳng biết gì gọi là yêu. Và nếu như chỉ cho các cháu trò chơi lành mạnh thì chẳng ai quan tâm, chẳng ai nói, nhưng sự lệch chuẩn ngay từ trong tư tưởng của MC này đã có những hành động, lời nói khiến cho nhiều người đáng quan ngại.

Clip đưa lên mạng đã khiến cho cộng đồng mạng rất phẫn nộ, người dân tại TP. Vinh, Nghệ An đã yêu cầu cơ quan chức năng sớm vào cuộc để truy tìm, xử lý các hành vi sai trái của những người tổ chức Show này. Đây quả thực là hành động lệch chuẩn, thiếu suy nghĩ và đáng lên án. Những thứ văn hóa lai căng của Tây đã bắt đầu ăn mòn, phá sạch văn hóa thuần phong, mỹ tục của người Việt. Nếu như không giữ lấy nét “Chân quê” thì sớm muộn gì Tây, Tàu nó cũng đồng hóa luôn người Việt không sớm thì muộn và đến lúc đó thì chẳng còn đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Việt nữa mà chỉ còn văn hóa du nhập ngoại lai.

<Niềm Tin>

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2022

 ĐĂNG TIN SAI SỰ THẬT, LÊ CHÍ THÀNH NHẬN THÊM ÁN 3 NĂM TÙ
TAND huyện Hàm Tân, tỉnh Đồng Nai đã tuyên 3 năm tù cho Lê Chí Thành về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.


Đó là thông tin của báo chí Việt Nam đưa tin nhưng truyền thông hải ngoại lại vẽ ra những điều ngược lại. Cụ thể, lều báo RFA đăng tin rằng “Cựu đại úy Lê Chí Thành bị tuyên thêm 3 năm tù vì nói xấu Thứ trưởng Bộ Công an”.

Nghe qua thật khí phách cho một người như Lê Chí Thành dám “nói thẳng, nói thật”, không sợ lãnh đạo cấp trên.

Nhưng nào ai biết Lê Chí Thành là kẻ tha hóa, biến chất của ngành Công an từ lâu nay với nhiều hành vi vi phạm kỷ luật Công an đến chuyển hóa tư tưởng trở thành một dân chủ cộm cán đi vào con đường lao lý chống phá chính quyền.

Vậy nên y đã dùng cái vỏ là cựu Công an để tung lên mạng những điều trái sự thật, quy kết cho những người bị y quay là sai phạm và nghiễm nhiên Lê Chí Thành tự cho mình là kẻ chống tham nhũng (vỗ tay).

Thế nhưng đạo trời khó dung cho những kẻ lòng lang dạ sói như Lê Chí Thành, bản chất đưa tin xuyên tạc, trái sự thật được Tòa án bóc mẽ và Lê Chí Thành xứng đáng ngồi tù thêm 3 năm bóc lịch để cải tạo trước khi hoàn lương.

Từng là Đại úy Công an nhưng có lẽ Lê Chí Thành học luật qua mạng hoặc có thể bị khuyết tật về nhận thức nên mới tự nghĩ mình thành anh hùng Marvel như vầy.

<Lam Hồng>
 “ANH HÙNG MÔI TRƯỜNG”, “NHÀ LÃNH ĐẠO XÃ HỘI DÂN SỰ” - NGỤY THỊ KHANH LÀ AI?
Đối với những kẻ hoạt động vi phạm pháp luật và nhận được sự quan tâm của các nghị sĩ, chính khách các quốc gia phương Tây thì sau Phạm Thị Đoan Trang có lẽ Ngụy Thị Khanh là người được đề cập đến nhiều nhất trong những năm gần đây. Cũng giống như Phạm Thị Đoan Trang, ngay sau khi thông tin Ngụy Thị Khanh bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 02 năm tù về tội “Trốn thuế” được quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 trên diễn đàn của các cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam như RFA, Voa Tiếng Việt, “Việt Tân” đã đăng tải thông tin về việcBộ Ngoại giao Mỹ, Tổng lãnh sự quán Canada tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, Bà Tasneem Essop, Giám đốc Điều hành của Mạng lưới hành động khí hậu (CAN)... thực hiện màn “lên đồng” để “tẩy tội”, yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho Ngụy Thị Khanh.

Các cá nhân, tổ chức trên đãgắn cho người vi phạm pháp luật như Ngụy Thị Khanh với những mỹ từ như “anh hùng môi trường”, “nhà lãnh đạo xã hội dân sự’ hay “nhà hoạt động môi trường từng đoạt giải thưởng môi trường danh giá của thế giới” và từ đó cho rằng việc Ngụy Thị Khánh bị tuyên phạt 02 năm tù giam có thể sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu về biến đổi khí hậu và môi trường của Việt Nam và thậm chí họ còn cho rằng Ngụy Thị Khanh bị xử lý hình sự vì những hoạt động và ý kiến liên quan đến biến đổi khí hậu.

Vậy Ngụy Thị Khanh là ai? Việc bắt, điều tra, xét xử được thực hiện như thế nào?

Ngụy Thị Khanh là Giám đốc Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh GreenID, được biết đến là một tổ chức khoa học và công nghệ, gắn nhãn là “tổ chức xã hội dân sự”, được thành lập vào năm 2011 để nghiên cứu, cung cấp các giải pháp năng lượng bền vũng cho cộng đồng; tham gia tư vấn, góp ý về các lĩnh vực quy hoạch năng lượng, năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu, giảm sử dụng năng lượng hóa thạch hay cung cấp nước sạch và điển hình trong số đó là tư vấn cho việc cắt giảm năng lượng điện than và tăng cường năng lượng điện gió, điện mặt trời ở Việt Nam.

Là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, mang hình hài của một tổ chức "xã hội dân sự" mà bị khởi tố vụ án, bắt tạm giam và tuyên phạt về hành vi Trốn thuế như Ngụy Thị Khanh vốn dĩ rất bình thường đặc biệt là lĩnh vực an ninh phi truyền thống như năng lượng điện than, điện gió, điện mặt trời. Nguy Thị Khanh cũng đã từng được Quỹ môi trường Goldman ở San Francisco (Mỹ) trao giải thưởng môi trường Goldman năm 2018 – một giải thưởng được cho là lớn nhất thế giới dành cho các nhà hoạt động môi trường cơ sở khi họ đánh giá Trung tâm của Ngụy Thị Khanh đã sử dụng các nghiên cứu khoa học và thúc đẩy các cơ quan nhà nước Việt Nam tham gia vào vận động cho các dự án năng lượng dài hạn bền vững, giảm sự lệ thuộc nguồn than, loại bỏ khí thải carbon dioxide.

Với các hoạt động vi phạm pháp luật của mình, ngày 09/02/2022, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngụy Thị Khanh, 46 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội về tội “Trốn thuế” được quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Ngày 17/6/2022 vừa qua, sau hơn 4 tháng tạm giam, Ngụy Thị Khanh đã được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 24 tháng tù giam.

Quá trình điều tra, xét xử đối với Ngụy Thị Khanh được tiến hành đúng quy định của pháp luật; phiên tòa được diễn ra công khai, bị cáo Ngụy Thị Khanh được bảo đảm đầy đủ các quyền theo quy định của pháp luật và nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình. Như người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã phát biểu tại cuộc họp báo vào ngày 23/6/2022, Việt Nam khẳng định cam kết của Việt Nam trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển xanh và bền vững như tuyên bố của Việt Nam tại hội nghị COP26. Như vâỵ, việc bản án 24 tháng tù giam đối với Ngụy Thị Khanh là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật, là bản án thích đáng với những hành vi vi phạm pháp luật mà y đã gây ra. Việc các cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí đăng tải các thông tin xuyên tạc, vu cáo về bản án đối với Ngụy Thị Khanh là hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy”, kẻ nào vi phạm pháp luật sẽ phải trả giá, không có "vùng cấm", "không có ngoại lệ"!

<Tống Giang>

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2022

 EU BẮT ĐẦU RƠI VÀO KHỦNG HOẢNG CHÍNH TRỊ !
Theo Reuter, Chính phủ nước EU đầu tiên đã sụp đổ sau chiến sự sự kiện Ukraine: Bulgari. Chính phủ Bulgari đã bị quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm, toàn bộ nội các, gồm cả Thủ tướng Kiril Petkov, sẽ phải từ chức và chính phủ mới sẽ được thành lập, hoặc cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra.


Ông Petkov, 42 tuổi, tốt nghiệp Đại học Harvard. Chính phủ của ông có lập trường thân phương Tây và chống Nga kịch liệt, đã từ chối thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp, trong khi nước này phụ thuộc hoàn toàn vào Nga về khí đốt. Hậu quả là lạm phát tăng lên mức kỉ lục 15,6%, cao nhất trong 24 năm. Trước đó, ông Petkov cũng sa thải bộ trưởng quốc phòng vì từ chối lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga nhằm vào Ukraine.

Sự kiện này xảy ra ngay sau khi các cuộc biểu tình xảy ra ở hàng loạt các quốc gia Châu Âu như Bỉ, Anh, Pháp,... thu hút hàng chục nghìn người tham gia. Những bất ổn, rạn nứt xuất hiện ngày càng nhiều sau khi cuộc chiến Nga và Ukraina nổ ra, nhất là sau các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU nhằm vào Nga.

Nếu giá dầu và tỉ lệ lạm phát tiếp tục tăng cao như hiện nay, hiện tượng domino chắc chắn sẽ xảy ra, không chỉ Bulgary mà sẽ là hàng loạt các quốc gia khác ở Eu. Đúng là "chưa được vạ mà má đã sưng".

P/s: Tổng thống Nga nói cấm sai , Châu Âu sống nhờ vào việc mua tài nguyên giá rẻ của Nga, nhưng lại có tư tưởng bài Nga. Giờ là lúc phải trả giá
 VOV- NGUỒN ĐỘNG LỰC TO LỚN TRONG PHONG TRÀO CÁCH MẠNG CAMPUCHIA
Ngày 21/06/2022 trong chuyến thăm VOV, ông Chay Navuth- Đại sứ Campuchia khẳng định tầm quan trọng của VOV đối với sự nghiệp cách mạng Campuchia cũng như công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.


Theo ông Navuth chia sẻ, từ thời Pol Pot - Khmer, người nào nghe những chương trình phát thanh VOV thì đều bị bọn chúng khép tội phải nhận án tử hình. Tuy nhiên những chiến sĩ cách mạng của Campuchia vẫn bất chấp mọi nguy hiểm để nghe lén những chương trình phát thanh của VOV để có thể biết được những sự thật mà những đối tượng Pol Pot - Khmer Đỏ che đậy. Chính đương kim Thủ tướng Hun Sen sau khi nghe chương trình của VOV đã có quyết định vượt biên sang Việt Nam để tìm đường cứu nước.

Ông Navuth đã có thời gian nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và hiểu được những đóng góp to lớn của Bác trong ngành báo chí-truyền thông Việt Nam cũng như công cuộc xây dựng sự nghiệp cách mạng của Việt Nam và Campuchia. Ông Navuth đã có những lời cảm ơn sâu sắc đến các thế hệ cán bộ, phóng viên của VOV đã góp phần giúp phong trào kháng chiến và tái thiết đất nước Campuchia đạt được kết quả như ngày hôm nay.

Ông Navuth bày tỏ niềm tin tưởng tuyệt đối với VOV trong quá trình hoạt động nhằm phản bác các thông tin sai sự thật nhằm bịa đặt, vu khống của các thế lực thù địch để chống phá quan hệ giữa hai nước.

Trong thời gian đến thăm VOV, ông Navuth đã cho chúng ta thấy sự tin tưởng của Campuchia với Việt Nam, dù cho tình hình hai nước có khó khăn thì quan hệ giữa hai nước vẫn khăng khít.

<Nguyễn Anh>

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2022

 NGỤY THỊ KHANH CÓ PHẢI MỘT SÁT THỦ KINH TẾ (EHM)?
Sau Mỹ, Anh là quốc gia thứ 2 gây áp lực với Việt Nam về vụ việc Ngụy Thị Khanh. Hôm qua, trong bản tuyên bố của mình, Đại sứ quán Anh đã bày tỏ “quan ngại về mức án tù dành cho Ngụy Thị Khanh”, “quan ngại về việc không gian dành cho các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam nêu ý kiến và đóng góp cho các vấn đề quan trọng như biến đổi khí hậu đang bị hạn chế”. Tất nhiên giống như Bộ Ngoại giao Mỹ, Đại sứ quán Anh không hề đưa ra chứng cứ để minh oan cho tội “trốn thuế” của bà Khanh, mà chỉ nói chung chung bà ta là một nhà hoạt động vì môi trường, có đóng góp cho chống biến đổi khí hậu ở Việt Nam.


Bỏ qua những lập luận mang nặng tính chủ quan, một chiều của phía Đại sứ quán Anh, tôi cũng băn khoăn liệu Ngụy Văn Khanh thực sự là ai mà được cả Chính phủ Mỹ và Anh hậu thuẫn như vậy. Lật lại tổ chức Green ID của Khanh, theo tôi được biết, đây là tổ chức được nước ngoài tài trợ và góp phần tham gia "tư vấn quy hoạch ngành điện" và hướng tới mục tiêu “giúp” Việt Nam cắt giảm 20.000 MW điện than; đồng thời "bổ sung" khoảng 20.000 MW điện mặt trời và điện gió. GREEN ID đã nỗ lực hoạt động để gây áp lực với chính quyền hủy bỏ nhiều dự án thủy điện và nhiệt điện, điện hạt nhân giá rẻ; đưa công nghệ điện mặt trời, điện gió, nhiệt điện LPG giá cắt cổ của Âu Mỹ về Việt Nam.

Nếu tôi đoán không nhầm, Ngụy Thị Khanh nhiều khả năng là EHM – sát thủ kinh tế (một khái niệm được John Perkins đưa ra trong cuốn sách “Lời thú tội của một sát thủ kinh tế) được cả Mỹ và Anh hậu thuẫn. "Những sát thủ kinh tế (EHMs) là những chuyên gia được trả lương hậu hĩnh để đi lừa các nước trên khắp thế giới lấy hàng nghìn tỷ đô la thông qua việc “vẽ” ra các dự án hàng trăm tỷ trên các lĩnh vực thiết yếu như năng lượng, giao thông vận tải, phát triển đô thị,… nhằm đưa các quốc gia vào các bẫy nợ và tự đó phụ thuộc vào các nước lớn.

Công việc mà EHM thông thạo nhất, đó là "xây dựng nền đế chế toàn cầu". Các EHM xây dựng nên đế chế này bằng cách trói buộc các quốc gia bằng chính sợi dây kinh tế. Ban đầu, các EHM khuyến khích các nhà lãnh đạo của các quốc gia trên thế giới tham gia vào một mạng lưới khổng lồ nhằm củng cố các lợi ích thương mại của Mỹ. Tuy nhiên, ngay sau đó, họ sẽ sa lầy vào những khoản nợ nần chồng chất. Phụ thuộc vào tài chính sẽ buộc cho các lãnh đạo này phải trung thành với Mỹ. Nhờ đó, Mỹ có thể đạt được các nhu cầu về quân sự, chính trị, hoặc kinh tế.

Với việc tìm mọi cách can thiệp vào chính sách phát triển năng lượng của Việt Nam, đưa các “công nghệ xanh” vào hoạt động sản xuất điện thông qua nhập khẩu các trang, thiết bị của Mỹ, Anh về Việt Nam với cái giá cắt cổ, từng bước khống chế ngành năng lượng của Việt Nam; nhiều khả năng, Ngụy Thị Khanh còn vượt ra ngoài một nhà “hoạt động môi trường” bình thường, trở thành một sát thủ kinh tế chính hiệu. Và đó cũng chính là lý do Chính phủ Mỹ và Anh lại bảo vệ cô ta đến như vậy.
 ĐỒNG BÀO DÂN TỘC MÔNG BỊ “CẤM” THEO ĐẠO TIN LÀNH?
Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, đa số tín đồ tôn giáo là Nhân dân lao động, có tinh thần dân tộc, đoàn kết trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước. Tính đến tháng 11/2021, Việt Nam có hơn 26,5 triệu tín đồ tôn giáo, chiếm khoảng 27% dân số cả nước, với 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo khác nhau được Nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động. Từ khi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực, có 1.112 điểm nhóm được đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, nâng tổng số điểm nhóm được cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung là 3.803 điểm nhóm, trong đó có 600 điểm nhóm Tin Lành.



Hiện nay, Việt Nam có hơn 1,2 triệu người theo đạo Tin Lành, trong đó có khoảng 873.700 tín đồ là người DTTS, phân bố tập trung ở 2 khu vực; miền núi phía Bắc (240.900 tín đồ, trong đó 238.900 tín đồ là người dân tộc thiểu số; 09 chi hội, 1.647 điểm nhóm); Tây Nguyên có 595.740 tín đồ (trong đó 575.940 tín đồ là người DTTS; 336 chi hội và 1.744 điểm nhóm). Đó là những minh chứng rõ nét nhất cho việc quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo luôn đực Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn được bảo đảm, được thể hiện sinh động trên thực tế.

Đáng tiếc thay, phớt lờ những thành tựu trong đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam, trong âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là lợi dụng trình độ nhận thức còn hạn chế của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, một số cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí đã đăng tải các thông tin bịa đặt, sai sự thật để kích động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, xuyên tạc về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số.

Những ngày gần đây, trên trang mạng của tổ chức “Việt Tân”, Đài Á Châu Tự do (RFA) đã đồng loạt đăng tải bài viết với các tiêu đề; “Gia đình 13 người H’mong bị từ chối “cấp căn cước công dân” vì theo đạo Tin Lành”; “Gia đình người H’mong bị nhà cầm quyền Nghệ An trục xuất khỏi địa phương vì theo đạo Tin Lành”… Nội dung các bài viết trên đã cho rằng chính quyền đã “đàn áp”, “gây sức ép” để đồng bào dân tộc Mông “từ bỏ niềm tin tôn giáo” và thậm chí họ còn xuyên tạc cho rằng chính quyền đã “áp dụng các biện pháp trừng phạt như tịch thu máy cày, vốn trước đó được nhà nước tặng để canh tác nhưng nay vì từ chối bỏ đạo nên bị lấy lại, lấy đi một số gỗ mà gia đình định sử dụng để dựng nhà” hay “không cho phép sử dụng các dịch vụ công, và thậm chí từ chối cấp căn cước công dân và giấy khai sinh cho một số thành viên”…

Vậy nhưng trên thực tế, qua tìm hiểu những nội dung mà RFA hay “Việt Tân” chia sẻ là hoàn toàn sai sự thật, không có chuyện chính quyền cơ sở ngăn cấm, trục xuất, thu giữ máy cày hay từ chối các dịch vụ công như cấp căn cước công dân hay giấy khai sinh. Theo đó, tại địa bàn xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An có gia đình ông Xồng Bá Thông, là người đồng bào dân tộc H’mong đã bị các đối tượng lôi kéo theo đạo Tin Lành (hệ phái Tin lành Việt Nam Miền Bắc). Gia đình của ông Xồng Bá Thông đã tự ý tổ chức các sinh hoạt tôn giáo không đúng với quy định của Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 (có hiệu lực từ 01/01/2018). Sau đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động, giải thích và hướng dẫn gia đình hộ ông Xồng Bá Thông hoàn thiện các thủ tục để được sinh hoạt theo đúng quy định của pháp luật. Do đó, những gì mà “Việt Tân” hay RFA đăng tải cũng chỉ làm lộ rõ bản chất về âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam như chúng đã tiến hành bấy lâu nay.

<Tống Giang>

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2022

 TẠI SAO MỸ YÊU CẦU VIỆT NAM TRẢ TỰ DO CHO “ANH HÙNG MÔI TRƯỜNG” – NGỤY THỊ KHANH?
Như Tống Giang đã chia sẻ bài viết trước trên page Việt Nam thời báo về việc ngay sau Ngụy Thị Khanh, 46 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã bị Công an thành phố Hà Nội bắt tạm giam vào ngày 09/02/2022 về tội “Trốn thuế” được quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, một số cá nhân, tổ chức như “Ân xá quốc tế”, Á Châu Tự do (RFA)... đã liên tục đăng tải để yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do Ngụy Thị Khanh ngay lập tức. Và sau khi Tòa án Nhân dân Hà Nội được cho là đã tuyên phạt Ngụy Thị Khanh 24 tháng tù giam vào ngày 17/6/2022 vừa qua, trên các diễn đàn của một số cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí lại “lên đồng” để yêu cầu Việt Nam trả tự do cho cái gọi là “anh hùng môi trường” – Ngụy Thị Khanh.


Trong số đó, trên trang RFA vừa có bài viết cho rằng “Mỹ kêu gọi VN trả tự cho “anh hùng môi trường” Ngụy Thị Khanh, trong đó RFA đã :"Hoa Kỳ kêu gọi Chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà Khanh, người đã được quốc tế công nhận về công sức thúc đẩy các vấn đề về biến đổi khí hậu và năng lượng bền vững ở Việt Nam, cũng như các nhà hoạt động môi trường bị giam giữ khác hoạt động vì lợi ích của Việt Nam và chính người dân".Thậm chí, RFA còn cho rằng, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhắc đến các lãnh đạo của những tổ chức xã hội dân sự có đăng ký hợp pháp ở Việt Nam như Mai Phan Lợi, Bạch Hùng Dương và Đặng Đình Bách bị bắt giữ và kết án với cùng tội danh như bà Ngụy Thị Khanh.

Như đã chia sẻ ở bài viết trước, Ngụy Thị Khanh là Giám đốc Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh GreenID, được biết đến là một tổ chức khoa học và công nghệ và được thành lập vào năm 2011 để nghiên cứu, cung cấp các giải pháp năng lượng bền vũng cho cộng đồng; tham gia tư vấn, góp ý về các lĩnh vực quy hoạch năng lượng, năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu, giảm sử dụng năng lượng hóa thạch hay cung cấp nước sạch và điển hình trong số đó là tư vấn cho việc cắt giảm năng lượng điện than và tăng cường năng lượng điện gió, điện mặt trời ở Việt Nam. Rõ ràng, việc một cá nhân đứng đầu một trung tâm mang tính chất là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, mang hình hài của một dạng xã hội dân sự mà bị khởi tố vụ án và thực hiện lệnh bắt tạm giam về hành vi Trốn thuế như Ngụy Thị Khanh vốn dĩ rất bình thường trong bối cảnh số lượng các công ty mang danh nghĩa phi lợi nhuận, có vốn đầu tư từ nước ngoài không ngừng tăng lên đặc biệt là đối với các lĩnh vực an ninh phi truyền thống như an ninh năng lượng mà Ngụy Thị Khanh đã lập ra từ năm 2011.

Ấy vậy mà, dưới ngòi bút của RFA hay Bộ Ngoại giao Mỹ họ đã chèo lái vụ việc trên theo một hướng khác, họ “lên đồng”, chính trị hóa việc lực lượng chức năng bắt Ngụy Thị Khanh và quy chụp, đánh đồng với việc lực lượng chức năng bắt, xử lý một số đối tượng khác cũng về tội “Trốn thuế” như Đặng Đình Bách( Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững (LPSD)) với 5 năm tù giam hay Mai Phan Lợi (Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng) với 4 năm tù giam. Đây rõ ràng là âm mưu nhằm chính trị hóa về vụ án trên đồng thời xuyên tạc, hướng lái nhằm thực hiện màn “rửa tội” cho Ngụy Thị Khanh cũng như các đối tượng khác đã bị bắt, xử lý về tội “Trốn thuế” của Bộ Ngoai giao Mỹ cũng như các cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí để nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Pháp luật là không có vùng cấm, đối với Ngụy Thị Khanh cũng vậy, cho dù trước đây bà cũng được biết đến là người đã được Quỹ môi trường Goldman ở San Francisco (Mỹ) trao giải thưởng môi trường Goldman năm 2018 – một giải thưởng được cho là lớn nhất thế giới dành cho các nhà hoạt động môi trường cơ sở khi họ đánh giá Trung tâm của Ngụy Thị Khanh đã sử dụng các nghiên cứu khoa học và thúc đẩy các cơ quan nhà nước Việt Nam tham gia vào vận động cho các dự án năng lượng dài hạn bền vững, giảm sự lệ thuộc nguồn than (loại bỏ khí thải carbon dioxide). Công tội phân minh, vi phạm pháp luật là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và đừng dùng những từ như “anh hùng môi trường” để che lấp đi những hành vi vi phạm pháp luật của Ngụy Thị Khanh.

<Tống Giang>
 “NATO HÃY DỪNG LẠI”
Ngày 20/06, các công đoàn tại Bỉ cho biết đã có tới 80.000 người dân Bỉ đã xuống đường biểu tình phản đối chi phí giá sinh hoạt tăng cao. Hiện tại, lạm phát chạm mức 9% vào tháng 6 ở Bỉ, trong 10 năm gần đây, lạm phát chưa bao giờ quá mức 2%/1 năm tại quốc gia này. Bên cạnh sự tức giận trước việc chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao, nhiều người biểu tình còn lên án liên minh quân sự NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) do Mỹ dẫn đầu và sự can dự của khối này vào cuộc xung đột Nga-Ukraine. “NATO hãy ngừng lại đi” - đoàn người biểu tình hô vang.


Và không chỉ tại Bỉ, tại nhiều nước Châu Âu và ngay tại Mỹ, các cuộc biểu tình phản đối giá sinh hoạt tăng cao, phản đối sự can dự của Mỹ và NATO vào cuộc chiến Nga và Ukraina đã bùng phát. Sau hàng chục năm, người ta mới ghi nhận sự thiếu thốn về những mặt hàng thiết yếu như bánh mì, sữa, khí đốt, điện và xăng như trong thời gian vừa qua.

Đúng là “chưa được vạ mà má đã sưng”. Mỹ và phương Tây ngỡ rằng các đòn trừng phạt kinh tế - vũ khí chiến lược mà họ áp dụng với các nước không thân thiện sẽ phát huy sức mạnh, tạo áp lực khủng khiếp với Nga. Nhưng trừng phạt một nước vừa là mỏ dầu, vừa là mỏ lương thực, kim loại và các các loại mỏ khác xem ra không ăn thua mà còn tác dụng ngược.

Nếu thất bại trong cuộc chiến này, có lẽ, nhận xét của Putin “Một trật tự thế giới mới đang hình thành” là hoàn toàn đúng và đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta. Trật tư đơn cực, cơ chế “Petro-dollar” do Mỹ và phương Tây đã dày công thiết kế đã sụp đổ không thể ngăn chặn.

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2022

 ĐOÀN TÀU "CÂU VIEW"
Tàu Cát Linh - Hà Đông phải được đánh giá là mỏ "câu view" của anh em báo chí. Nhờ đoàn tàu này, trong mấy năm giời, anh em báo chí kiếm được mấy triệu view, đẩy rank tờ báo lên TOP, mà trong đó, Tuổi trẻ, Thanh niên và VTC phải gọi là "những ngòi bút đi đầu".


Thực tế này tiếp tục được giữ vững dù tàu Cát Linh - Hà Đông đã chạy được nửa năm, với lượng khách ngày càng đông, và cũng là địa điểm check-in quen thuộc của giới trẻ, trong khi người anh em cùng cha khác ông nội của nó - tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên chưa biết đến Tết Công-gô nào anh em Sài Thành mới được chứng kiến hình ảnh đoàn tàu "made in Japan" lăn bánh.

Nếu ai còn nhớ, tàu Cát Linh - Hà Đông bắt đầu chạy tính phí từ ngày 21/11/2021, tức là chỉ có hơn 1 tháng trong năm 2021, chưa kể đúng lúc dịch bệnh Hà Nội đang cực kỳ căng thẳng. Với doanh thu 5 tỷ đồng, trong bối cảnh đó cũng phải coi là khá khả quan. Vậy mà anh em nhà báo chẳng cần phân tích, lập luận nhiều, đánh ngay quả tít: Cả năm thu 5 tỷ, lỗ dồn 160 tỷ. Tức là lấy cái lỗ của 5 năm, và so với doanh thu của hơn 1 tháng. Quả nhiên là cao thủ kinh tế học.

Đó còn chưa kể, ít có nước nào lại đem phương tiện công cộng ra để tính lãi lỗ, vì bản chất, phương tiện công cộng hoạt động để giảm mục tiêu ùn tắc, và hầu hết là được Nhà nước trợ giá. Thế mới có chuyện tại sao các hãng xe bus chạy năm nào cũng lỗ mà vẫn duy trì hoạt động cũng như anh em có thể đi khắp Hà Nội với chiếc vé trị giá 7.000 đồng trên tay. So với xe ôm, taxi, quả là một trời một vực.

Ngày xưa đọc báo để thông minh, giờ phải thông minh rồi mới nên đọc báo, quả đúng là như vậy.
 NGUYỄN LÂN THẮNG VÀ CÂU CHUYỆN “GIAN GIAN DÍU DÍU MẬP MỜ”
Cái dở của mấy anh dân chủ là luôn vỗ ngực cho rằng mình là “nhà hoạt động xã hội”, “người phản biện chính sách”,… nhưng chưa thấy anh em góp được ý kiến nào hữu ích cho xã hội, mà ngược lại, chỉ truyền nhau các bí kíp “chọc gậy bánh xe”, đâm bị thóc chọc bị gạo.


Nguy hiểm hơn, với danh nghĩa phản biện xã hội đó, anh em lại dần quay sang bôi nhọ lãnh tụ, xuyên tạc lịch sử, đăng tải thông tin không đúng sự thật. Và khi ngày càng lấn sâu vào vết xe đổ này, cảnh cửa của gia đình ngày càng khép lại, và một cách cửa khác ngày càng mở rộng đón chào anh em, đó là cảnh cửa … nhà tù mà thôi.

Như trường hợp của anh Nguyễn Lân Thắng mà tôi nói dưới đây. Việc anh bỉ bôi, chê bai hai cán bộ xã “gian gian díu díu mập mờ” tại Hội trường của xã là có thể chấp nhận được. Vì cơ bản là 2 anh chị đó quá sai, bị dân chửi bới là không sai. Nhưng mà anh lại lái câu chuyện sang hướng bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh, hạ uy tín của Đảng lại là một chuyện hoàn toàn sai trái. Lúc này, pháp luật sẽ vào cuộc và anh bị tóm về phường sẽ là chuyện một sớm một chiều.

Mà nhân tiện anh bỉ bôi chuyện người khác “gian gian díu díu”, tôi cũng mạn phép lôi lại ảnh anh bị người ta tóm sống ở khách sạn khi đang “tu luyện” với một nữ thí chủ khác, tất nhiên không phải vợ của anh. 5 năm trôi qua, mà anh nhanh quên quá, bản thân mình đạo đức chẳng ra gì lại cứ mở miệng chê bai người khác được.

Mặt anh cũng không phải là mỏng đâu.

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2022

 CHỐNG THAM NHŨNG: KHÔNG CÓ VÙNG CẤM
Những ngày qua dư luận đang xôn xao với thông tin khai trừ ra khỏi Đảng, khởi tố bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh và nguyên Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thanh Long do có liên quan tới vụ đại án kit test Việt Á.


Đây đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, trải qua nhiều chức vụ quan trọng, thậm chí có đóng góp những thành tựu quan trọng, họ không bị gục ngã bởi COVID – 19, nhưng bị gục ngã bởi virus khác, đó là virus “suy thoái”. Việc tiếp tay cho sai phạm, làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng ngân sách nhà nước, trục lợi cá nhân, với những vi phạm nêu trên, đặc biệt là việc suy thoái đạo đức chính trị lối sống thì bắt buộc phải xử lý. Rất rạch ròi, công ra công, tội ra tội, có công thì được ghi nhận, có tội thì phải xử lý, dù đó là ai và đang giữ chức vụ gì!

Đáng chú ý, quy trình xử lý kỷ luật các ông này diễn ra một cách nhanh gọn, từ khâu kỷ luật về mặt đảng đến khi xử lý về mặt hành chính và khởi tố, bắt tạm giam các ông diễn ra vỏn vẹn trong vòng hai ngày. Điều này cho thấy quyết tâm cao nhất của Đảng và Nhà nước trong phòng chống suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, đúng như lời tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói “đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực không bao giờ chùng xuống”.

Qua việc xử lý kỷ luật các vi phạm không có vùng cấm được quán triệt mạnh mẽ, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

<Nguyễn Anh>
 CA SĨ KHÁNH LY VỀ VIỆT NAM – “THIÊN ĐƯỜNG” MỸ KHÔNG NHƯ “GIẤC MƠ”
Ngày 15/6/2022 vừa qua, ca sĩ hải ngoại Khánh Ly sau nhiều năm sinh sống ở Mỹ đã về Việt Nam, về thủ đô Hà Nội để làm tour lưu diễn được cho là xuyên Việt từ Bắc tới Nam với tên gọi “Như một lời chia tay”. Như vậy chỉ trong một thời gian ngắn đã có không ít nghệ sĩ, ca sĩ hải ngoại từ Mỹ cũng như các nước phương Tây đã trở về với “quê mẹ” Việt Nam để thăm thân cũng như lưu diễn sau một thời gian sinh sống ở xứ “thiên đường”.


Khánh Ly, năm nay 77 tuổi, là một trong những ca sỹ nổi tiếng ở miền Nam Việt Nam trước 1975. Chồng của Khánh Ly là lính ngụy cũng đã tử trận trước năm 1975. Sau năm 1975, Khánh Ly đã chạy ra nước ngoài để sinh sống và nuôi ba đứa con theo sự kêu gọi, kích động của những kẻ chống cộng cực đoan. Sau đó, ca sĩ hải ngoại này đã kết hôn với chủ tờ báo Hồn Việt - một trong những tờ báo chống Cộng quyết liệt. Ca sĩ Khánh Ly thường xuyên tham gia nhiều chương trình ca nhạc chống Việt Nam của một số văn nghệ sỹ chống Cộng cực đoan tại hải ngoại; ca sĩ này cũng từng tham gia nhiều cuộc biểu tình của những hội đoàn chống Cộng cực đoan và là thành viên tích cực vận động quyên góp tiền để "tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng hòa " và thực hiện nhiều chương trình ca nhạc, cho ra nhiều CD, VCD, điện ảnh viết báo chống Cộng một cách cực đoan. Cũng như một số nghệ sĩ, ca sĩ hải ngoại khác, Khánh Ly đã từng tuyên bố “Việt Nam còn Cộng sản thì không bao giờ quay về.”

Vậy nhưng trên thực tế, với chủ trương, chính sách mở của của Đảng, Nhà nước Việt Nam, kể từ năm 2014, sau khi được cơ quan chức năng đồng ý biểu diễn ở Việt Nam, Khánh Ly liên tục về Việt Nam biểu diễn bất chấp bị cộng đồng hải ngoại lên án và kêu gọi tẩy chay và lần trở lại vào ngày 15/6/2022 cũng là minh chứng cho điều đó. Trước đó sau mỗi lần trở về đất Mỹ thì Khánh Ly luôn tuyên truyền cho rằng “cộng sản bóp nghẹt nhân quyền, dân chủ". Mong rằng với lần trở lại lần này, Khánh Ly sẽ không ‘ăn cháo đá bát” như những lần trước đó và nếu có lặp lại có lẽ con đường trở về Việt Nam sẽ đóng lại với Khánh Ly, đặc biệt là khi ca sĩ hải ngoại này đã cập kề tuổi bát thập.

Có lẽ không chỉ Khánh Ly, Đan Nguyên mà sắp tới đây vì sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên phạm vi toàn cầu, sẽ còn nhiều ca sĩ, nghệ sĩ hải ngoại cũng sẽ trở về với “quê mẹ” Việt Nam, trở về để thấy được giá trị nhân văn, đất nước hòa bình, giá trị của dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam nó khác xa so với các nước tư bản mà họ đã từng “mơ ước” và khác xa so với truyền thông “hải ngoại” chống Cộng đã từng đưa tin về Việt Nam.

<Tống Giang>