Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2020

XỬ LÝ ĐĂNG TIN SAI SỰ THẬT VỀ VIRUS CORONA TẠI THANH HOÁ

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa phối hợp với Phòng PA03 Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện tài khoản facebook Hà Thị Việt Trinh đăng tải thông tin sai lệch về dịch bệnh Corona.

Công an TP Thanh Hóa đã chỉ đạo Đội An ninh phối hợp với cán bộ Phòng PA03 và Công an phường Nam Ngạn tiến hành rà soát và xác định được chủ tài khoản facebook đăng tải thông tin sai sự thật là Hà Thị Việt Trinh, sinh ngày 05/02/1995, địa chỉ tại Lô 247, MB 6275 phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa. Qua quá trình đấu tranh khai thác, đối tượng Hà Thị Việt Trinh đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của mình, gỡ bỏ bài viết trên facebook và cam kết không tái phạm.


Công an TP Thanh Hóa đã tiến hành lập biên bản vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật. Công an TP Thanh Hóa khuyến cáo người dân phải cẩn trọng khi đăng tải các thông tin không rõ nguồn gốc, không đúng sự thật lên các trang mạng xã hội, gây hoang mang dư luận
Nguồn: binhdanthanhthi
XỬ LÝ NGHIÊM HÀNH VI ĐẦU CƠ, GĂM HÀNG, TĂNG GIÁ MẶT HÀNG KHẨU TRANG Y TẾ


Tổng cục Quản lý thị trường vừa có văn bản gửi Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường chỉ đạo ngăn chặn hành vi đầu cơ, găm hàng thu lợi bất chính và bảo đảm quyền lợi của người dân trên toàn quốc đối với mặt hàng khẩu trang y tế.




Công văn của Tổng cục Quản lý thị trường cho hay, ngày 30-1-2020, Ủy ban Khẩn cấp về điều lệ y tế quốc tế (IHR) đã ra Cảnh báo khẩn cấp toàn cầu đối với sự lây lan của virus Corona bên ngoài Trung Quốc. Tại một số địa phương trên Việt Nam, đã xảy ra các hiện tượng thu gom, tăng giá bất hợp lý trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe dùng cho việc phòng bệnh trong đó chủ yếu là khẩu trang, nước sát trùng và găng tay y tế.

Nhiều người dân phản ánh tình trạng khẩu trang y tế đang bị bán với giá gấp 3 đến 5 lần mức giá bình thường.
Để ngăn chặn hành vi đầu cơ, găm hàng thu lợi bất chính và bảo đảm quyền lợi của người dân trên toàn quốc, Tổng cục Quản lý thị trường đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc.

Theo đó, Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý theo địa bàn nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe dùng để phòng, chữa bệnh khi thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do dịch bệnh của virus Corona; phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa do dịch bệnh của virus corona để sản xuất, kinh doanh, buôn bán, vân chuyển hàng giả là hàng hóa dùng để phòng, chữa bệnh; trường hợp nếu phát hiện các hành vi nói trên có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

Tổng cục Quản lý thị trường giao Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường làm đầu mối theo dõi, phối hợp kiểm tra, thường xuyên tổng hợp báo cáo khi được yêu cầu và sau khi công tác chống dịch kết thúc; đồng thời yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai và báo cáo kịp thời nếu có vướng mắc để kịp thời xử lý.
Nguồn: Internet

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

DỰA DẪM CORONA CÁC ĐÀI QUỐC TẾ THI NHAU LÊN TIẾNG

Khổ thân con Virut Corona!!!
Kể ra nếu nó mang cuốc tịch Mẽo, Úc, Pháp hay Hồng Kong thì cũng được đám dân mạng VN thi nhau #Prayfor từ 30 tết đến hết rằm tháng giêng ai bảo mang cuốc tịch Trung Quốc làm gì cho ngta ra sức thêu dệt, thi nhau drama, trù cho thành đại dịch toàn cầu, rồi bọn văn nghệ sĩ nửa mùa, đám dâm chủ không não, lũ me Tây lông hùa nhau đòi đóng của biên giới với Trung Quốc thi nhau đả kích chính quyền!!!

Mỗi tháng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc khoảng 4 tỷ Trump đấy, ờ đóng cửa đi rồi ra tết phía Quảng Trị sẽ bắt mỗi thầy/cô giáo, công chức ăn 6kg ớt để giải cứu cho nông dân, cay quá thì vào vùng Bình Thuận, Quy Nhơn giải cứu thanh long, dưa hấu ăn cho mát người, rồi bữa cơm luôn luôn có thịt (heo) vì giá rớt thảm hại do Trung Quốc nó đóng cửa khẩu Tân Thanh, Móng Cái.
Hàng nghìn bài báo đầy nước mắt sẽ ra sức thương cảm cho người nông dân Hưng Yên, Hải Dương năm nay nhãn, vải thiều được mùa mà mất giá..... Đám bán hàng onl mấy nay giật tin giả câu like hăng hái nhất sẽ vêu mồm nhất vì không nhập được hàng Quảng Trâu về để dán mác "nhà làm", du lịch cũng được năm sụt giảm vì không có khách....
Chưa chết vì Virut nhưng ngó chừng cũng ngắc nghẻo vì k có tiền tiêu rồi đó!!!
Hỡi ôi, biên giới mà chúng nó hò nhau đòi đóng cửa như cái Toilet nhà chúng nó vậy á!! Chính quyền tất nhiên đã và tiếp tục sẽ có hành động với sự tính toán hợp lí đối với dịch bệnh này.
Gì chứ đối phó với dịch bệnh xưa nay VN luôn làm rất tốt, cái đó thế giới người ta đã ghi nhận.
Thực ra, số người xôn xao trên mạng mấy nay về con Corona thực bụng lo lắng cho cộng đồng thì ít, mà muốn người Việt Nam phải dính bệnh, phải tử vong như đại dịch để chúng nó có dịp chửi Nhà nước, chửi Trung Quốc cho sướng mồm, để kích động làm loạn thì nhiều.
Chắc ở Việt Nam này chỉ chúng mày biết lo, còn Bộ chính trị, Chính phủ, Bộ y tế và các cơ quan ban ngành họ không lo, họ là người chính quyền nên mặc nhiên miễn dịch!!!??? Kích động ít thôi, để ăn tết cho ngon đi mấy con bò.
Đại dịch HIV AIDS mỗi năm lấy đi gần triệu người chết kìa mà chẳng thấy ai phòng chống gì hết nện nhau ầm ầm chẳng thấy phòng ngừa gì cả!
Cre: DTDC

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

CA SỸ THÁI THÙY LINH, ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI ĐỜI NÓI CÂU: "XƯỚNG CA VÔ LOÀI"

Từ đầu những năm 2000, với giọng tenor cực hiếm của mình, Bằng Kiều dù còn rất trẻ đã trở thành một ca sỹ được nhiều người Việt trong nước và nước ngoài biết đến.
Tuy nhiên, năm 2003, trong 1 lần biểu diễn ở Mỹ, vì phát ngôn sai lệch và hành động thiếu cẩn trọng của mình, Bằng Kiều bị tước quyền công dân và danh hiệu nghệ sỹ và phải đến 7 năm sau, sau nhiều cố gắng, anh ta mới được quay trở lại Việt Nam biểu diễn và có cuộc sống như ngày hôm nay. Vụ việc Bằng Kiều đã để lại cho giới văn nghệ sỹ Vn bài học đắt giá về tính chính trị trong biểu diễn và khi là người của công chúng, không phải anh thích nói gì thì nói.

Nói chung, mấy anh chị nghệ sỹ, mà đơn cử như cô ca sỹ Thái Thuỳ Linh đây nếu không biết gì thì đừng nói chuyện chính trị. Bởi dù các anh chị hát hay đàn giỏi thì cũng chẳng thể làm thế trong vấn đề chính trị.
Đơn giản vì chính trị nó ngoắc nghéo, không đơn giản như hát đi hát lại một bài hát hay vài câu từ. Trong khi các anh chị là người của công chúng, một lời nói nó ảnh hưởng đến nhiều người. Nhiều ca sỹ đã mất nghiệp vì thích thể hiện vấn đề mình không biết. Nếu chưa có tấm gương hãy hỏi Bằng Kiều, Khánh Ly và mới đây là Phan Anh thì sẽ rõ.


Trong không khí cả nước đang đau buồn vì sự ra đi của 3 chiến sỹ công an mà mấy anh chị lại khóc than cho hung thủ thì tôi xin lạy các anh chị 1 lạy. Thế là các anh chị muốn tự đập bát cơm của mình rồi. Và xin báo trước cho cô ca sỹ Thái Thuỳ Linh một câu, nếu sau này đột nhiên Vtv và Vtc không bao giờ liên lạc, mời show thì đừng trách họ nhé, hãy tự trách bản thân mình.
@LDA

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TRẢ LỜI CHO CÁI CHẾT CỦA 03 CHIẾN SĨ CÔNG AN
Hẳn chắc mọi người nhận ra ả chổng mông lên trời bình thiên hạ trong bức ảnh đấy chứ
Vụ Đồng Tâm xảy ra hôm 9/1 đến nay đã chục ngày mà chưa thấy 2 ông anh em lên tiếng. Đám dân chủ đểu đã bộc lộ bản chất 2 mặt và bắt đầu xách mé 2 anh.


Nhà dân chủ đểu Phạm Hồng Thắm đặt câu hỏi khơi mào: “Cả nhà ơi, ĐBQH Dương Trung Quốc và Lưu Bình Nhưỡng đã ý kiến gì về Đồng Tâm chưa nhỉ?”.
Vũ Văn Hùng là chủ facebook “Tụ Tinh Thần” bình luận: “Chị ơi, im như thóc đổ bồ”; “khôn như họ thì ai cũng khôn được thế”.
Lê Nguyên Hoàng có facebook “Lê Hoàng” thì chỏn lỏn: “Vẫn ngậm miệng như Hến thôi”...
Khổ, chọn bạn mà chơi. Dây với đám bất lương có ngày ăn đòn đủ. Đòn đá đểu như thế này mới chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Dự là 2 anh còn khổ dài dài với đám này.

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

KHI CA SĨ KHÔNG CÒN LÀ CA SĨ
Phàm là những người khiếm thị họ đeo kính đen để che đi khuyết điểm, để cho mọi người đừng nhìn họ với con mắt thương hại, họ nghị lực, họ khao khát được nhìn thấy ánh sáng.

Ấy thế mà có những kẻ trời ban, trời phú cho tài năng, nhan sắc cũng bình thường thôi. Có ăn học, có fan cứng-fan mềm, fan đêm-fan ngày đủ cả; có con mắt thế để cho cân cái mặt hay sao, a dua với vài đám zâm chủ làm gì, cuộc sống của mụ ấy thiếu thốn đến vậy cơ à; hay sướng quá ứ ứ chịu được nên rửng mỡ, học đòi thương hại.
✂️✂️✂️ Tiên sư thằng cháu bất hiếu nào cứ đăng ảnh, video của Cụ Kình lúc tắm rửa lên mạng xã hội để cho bọn zâm chủ, 3 gạch lấy đó làm hình ảnh đại diện đi ăn xin ông ăn mày thế này.

THÁI THÙY LINH DẦN ĐI VÀO VẾT XE ĐỔ
Khi một nghệ sĩ nhưng người theo dõi cũng chỉ tầm bình thường
Tôi không dám bình luận gì nhiều về nàng ca sĩ chưa nổ đình đám cho lắm. Cuộc đời dẫu vẫn thế, thiết nghĩ có lẽ nào đó Facebook - do cộng đồng mạng đã lãng quên người ta, không còn yêu mến, không còn nghĩ đến họ, không xem họ mà MC-ca sĩ, rồi đâm ra bất mãn với cuộc sống chăng.

 Cũng như Phan Anh...những ngày hào nhoáng, oanh liệt đâu còn, tần xuất xuất hiện thưa dần trên truyền hình và rồi ổng ra thế đấy.
Quay lại với chị Linh chắc là chị đang học cách làm Facebook đỡ mốc của nhân vật My Sói trong bộ phim Quỳnh búp bê để hút khách chăng. Khách chị My là đám đàn ông lắm tiền nhiều của; còn Ling lại là đám zam chủ, ba què bo vài đồng hỗ trợ thất nghiệp

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2020

HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI TẠI THANH HÓA SA LƯỚI
Bắt nhóm hoạt động sinh hoạt Hội Thánh Đức Chúa Trời
Vào lúc 10h00 ngày 18 tháng 01 năm 2020, qua công tác trinh sát Đội An ninh – Công an thành phố Thanh Hóa phát hiện tại SN 01B/449 Bà Triệu, P Đông Thọ có hoạt động sinh hoạt Hội thánh Đức Chúa trời.

Qua kiểm tra hành chính, tại đây có 04 người đang tiến hành sinh hoạt gồm Đỗ Ngọc Thắng, SN: 1956, hộ khẩu thường trú (HKTT) tại 01B/449 Bà Triệu, P Đông Thọ, TP Thanh Hóa (là chủ nhà); Phạm Đức Tuấn, SN: 1967; HKTT tại SN 26 Tịch Điền, P Ba Đình; Trần Minh Tuấn, SN: 1992 ; HKTT tại Thôn 3 Quảng Tân, Quảng Xương và Trần Chí Hiếu, SN: 1996, HKTT tại Khu phố Thọ Xuân, phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn.


Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng đang sinh hoạt, trao đổi các nội dung liên quan đến Hội thánh Đức Chúa trời. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, thu giữ 02 quyển kinh thánh và 01 tờ giấy viết tay ghi « Văn hóa Sion ». Đồng thời yêu cầu 04 đối tượng trên lên trụ sở Công an phường Đông Thọ.
Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đã thừa nhận việc tham gia sinh hoạt Hội thánh Đức Chúa trời tại địa chỉ SN 01B/449 Bà Triệu, P Đông Thọ là vi phạm pháp luật và các đối tượng viết cam kết không tiếp tục tham gia sinh hoạt Hội thánh Đức Chúa trời khi chưa được nhà nước công nhận cho phép hoạt động.

#binhdanthanhthi
PHONG TỎA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA NGUYỄN THÚY HẠNH
Khi miếng cơm bị cắt 😹😹😹
Khi đầu vào bị ngăn
Thì các con giời bắt đầu ý kiến. Mỗi khi ý kiến chúng lại tag cả đàn, cả mớ zâm chủ cuội cùng hiện hữu trong cái stt xlz


Giờ các em cứ phải khóc ra tiếng mán. Cứ đấu tranh hùng hổ, hổ báo, cáo mèo vào rồi người ta cho tị nạn nhé. Mơ tưởng giấc mơ phương tây cho tị nạn, đến lúc quay về không ai dung thứ, chứa chấp cái nghiệp phản quốc. 🇺🇸🇺🇸🇺🇸
CƠ HỘI LÀM GIÀU CỦA ĐÁM DÂN CHỦ
Hạnh phúc của một tang gia
Lũ con cháu khốn nạn sau khi cụ Kình toang. Lũ con cháu thi nhau chụp ảnh, live trực tiếp thân thể cụ, không biết có ý gì đây


Chỉ thấy mùa các hình ảnh video cụ lan tràn đầy các nhóm đỏ và xanh, lều báo dâm chủ nước ngoài, 3 que, 4 cộng đều tưng tửng cả.
Gần Tết đến chân rồi các con giời tui nhau kêu gọi, kết quả cũng kha khá sau khi rất nhiều tài khoản ngân hàng các nhà dâm chủ trong nước đi theo vạch xanh của thị trường chứng khoán thời hoàng kim. Viếng cụ gì mà gửi zô toàn các anh zâm chủ, bảo sao các anh hoạt động mạnh thế.
@LH

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

NGUYỄN ĐÌNH THỤC - TẬN CÙNG CỦA TỘI ÁC
@Thảo Chi


Chốt lại vụ Đồng Tâm, 3 chiến sỹ hy sinh, kẻ cầm đầu là lão Kình bị bắn chết tại chỗ trong khi tay vẫn đang cầm lựu đạn. Tất cả những kẻ liên quan, đặc biệt là những kẻ chống đối của dòng họ Lê Đình đã bị tóm và thừa nhận tội ác của chúng ở cơ quan Công an. Bằng chứng về hành vi tội ác của lũ khủng bố ấy đã được thu thập đầy đủ, giờ chỉ chờ ngày ra tòa và kết án.

Nói đơn giản là vậy, nhưng phía sau đó là nỗi buồn, đau thương vô tận. Những chiến sỹ hy sinh giữa thời bình, hy sinh bởi những kẻ mà họ cho là dân mà thực chất là giặc đội lốt dân; là vợ mất chồng, con mất bố, bố mẹ mất con... Đau thương bao nhiêu lại càng hận lũ khủng bố dòng họ nhà Lê Đình Kình bấy nhiêu, hận cả những kẻ đã và đang cổ súy cho kẻ khủng bố, trong đó có cả người mang danh Đại biểu quốc hội, người mà không nói ra thì ai quan tâm đến vụ Đồng Tâm đều biết: Dương Trung Quốc và Lưu Bình Nhưỡng.

Lại càng đáng hận, đáng lên án hơn là những tên linh cẩu, mang danh Chúa, mang danh tôn giáo để kích động giáo dân, cổ súy cho hành động khủng bố, giết người dã man. Đó là Nguyễn Đình Thục, một con linh cẩu quản xứ Song Ngọc, giáo phận Vinh. Thục đã tổ chức cái gọi là "thánh lễ cầu nguyện" cho những tên khủng bố kia, mặc nhiên quy hết tội lỗi cho chính quyền. 

Đây cũng không phải lần đầu tiên, Nguyễn Đình Thục có những hành động chống đối này, nhưng khi Thục lên tiếng cổ súy cho lão Kình và đồng bọn thì hành vi của Thục đã không còn đơn thuần là chống cộng như từ trước đến nay, mà đó là mù quáng, bất chấp tất cả để đạt được mục đích. Đó không còn là tôn giáo đơn thuần mà là lợi dụng tôn giáo để thực hiện tội ác; không phải là rao giảng lời Chúa mà là reo giắc tư tưởng cực đoan chống đối, tư tưởng khủng bố của con linh cẩu này.

Dẫu biết rằng tôn giáo là vấn đề nhạy cảm, đặc biệt là khi mà Mỹ và các nước phương Tây khác đang ngày ngày sử dụng vấn đề này để xuyên tạc đất nước ta vi phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo, nhưng hành động này của Nguyễn Đình Thục không còn là tôn giáo như đã nói ở trên. Mong rằng lực lượng chức năng có biện pháp xử lý con linh cẩu này để làm trong sạch tôn giáo, để thực hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Đã đến lúc Nguyễn Đình Thục phải trả giá cho những tội ác hắn gây ra.

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

CHỐNG KHỦNG BỐ PHẢI DÙNG LUẬT CHỐNG KHỦNG BỐ
Gần đây, đám dân chủ hồ hởi chia sẻ phát biểu của luật sư phản động Hà Huy Sơn: "Luật pháp nào của loài người cho súng mang tận vào nhà dân để bắn chết dân mà không cần một bản án của Tòa?". 

Vậy Hà Huy Sơn là ai? Là luật sư có tư tưởng chống cộng cực đoan, từng tham gia bào chữa cho một số đối tượng phản động bị bắt vì các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Chuyên môn của Sơn được thể hiện rõ rệt bằng hai chữ "toàn thua" khi mà các thân chủ mà Sơn nhận bào chữa đều đã nhận những bản án xứng đáng cho hành vi phạm tội của mình. 

Ngoài ra, anh chị có thể hình dung rằng, Sơn chính là luật sư chống cộng, nhưng lại bị chính những kẻ đồng môn chống cộng của mình ghét cay, ghét đăng, đăng đàn chửi trên mạng xã hội, chỉ trích Sơn là tay trong của Cộng sản làm xấu mặt hình ảnh dân chủ trong nước. Thể là anh chị đủ hiểu Sơn như thế nào rồi đấy. 

Ấy vậy mà phát ngôn của Sơn sau vụ Đồng Tâm lại được đám dân chủ nửa mùa trong nước chia sẻ, lan truyền đi như một cơ sở lý luận chống lại chính quyền. Thể khác gì đi thi mà nhìn bài thằng ngu. Nhỉ? 

Nhưng qua chuyện này mới thấy rõ được độ khốn nạn của đám dân chủ trong nước. Chúng lập lờ, bỏ qua những hành vi mang tính chất khủng bố của lão Kình và đồng bọn, mặc nhiên gọi những kẻ khủng bố là dân. 

Nói không ngoa, hành vi tẩm xăng giết người dã man, tàng trữ, sử dụng các loại chất cháy nổ, lựu đạn nhằm mục đích tấn công lực lượng chức năng có tổ chức, có kế hoạch của lão Kình và dòng họ nhà hắn ta được xếp ngang hàng với các hành vi của các tổ chức khủng bố khác trên thế giới như xả súng vào đám đông, đánh bom liều chết. 

Hành vi như vậy thì đừng nói Việt Nam (là quốc gia quản lý rất chặt chẽ về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ) mà ngay cả như Mỹ (nơi mà đám dân chủ đang tung hô về tự do dân chủ nhân quyền, được phép mua bán, sử dụng vũ khí) cũng ngay lập tức "tiền trảm hậu tấu". Đó là Luật Phòng chống khủng bố. 

Đến đây, ta lại thêm một lần nữa đặt dấu chấm hỏi về chuyên môn của Hà Huy Sơn. Luật sư mà không nắm rõ Luật thì bào chữa "toàn thua" là phải rồi. Hoặc phải có lý do gì đó giải thích về việc này chứ người bình thường không thể NGU như vậy được! 

Thảo Chi

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

HIỂU ĐÚNG VỀ VIỆC CÔNG AN ĐƯỢC GIỮ LẠI 70% TIỀN PHẠT VI PHẠM GIAO THÔNG
Ngày 7/1, Bộ Tài chính phát đi thông tin về việc quản lý, sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Thời gian gần đây, trên một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh việc lực lượng công an được giữ lại 70% tiền phạt vi phạm hành chính theo Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng điều này chưa chính xác.

Năm 2007, để khắc phục tình trạng tai nạn giao thông có chiều hướng tăng cao, kịp thời hỗ trợ các lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhất là mua sắm trang bị, phương tiện phục vụ công việc, ngày 25/7/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 89/2007/TT-BTC quy định tiền phạt vi phạm hành chính được phân bổ cho các lực lượng, trong đó có lực lượng Công an giao thông, Thanh tra giao thông vận tải (bao gồm cả Trạm cân kiểm tra xe, Cảng vụ đường thủy nội địa) với các tỷ lệ phân bổ cụ thể.

Tuy nhiên, đến ngày 6/12/2013, Thông tư 89/2007/TT-BTC nêu trên đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.

Tại khoản 5 Điều 4 Thông tư số 153/2013/TT-BTC nêu rõ: “Tiền thu phạt vi phạm hành chính được nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước... ”.

Như vậy, theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Thông tư số 153/2013/TT-BTC thì tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước và được quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

CHỐT HẠ ĐỒNG TÂM
@Chung Nguyen

Vụ việc vốn rất đơn giản, đáng lẽ chả có gì phải cãi nhau, đau xót hay nhân danh gì gì thì cũng không thay đổi được các facts cứng, ấy thế mà cũng làm lòng người ly-tán thật khiến kẻ già này lấy làm khó hiểu.

Hành động của Ivan Kình và đồng bọn được coi là khủng bố, nó là khủng bố không phải là vì hành vi man rợn và sử dụng vũ khí nóng để giết người, mà nằm ở mục đích giết người như chính anh Kình đã tuyên bố: " Cần phải giết tầm vài thằng (công an) thì chúng nó mới sợ". Như vậy mục đích của Kình là gieo rắc nỗi sợ bằng biện pháp bạo lực, phù hợp 100% với định nghĩa về khủng bố của Quốc Liên Hội không cần tranh cãi nữa.

Anh Kình và đàn em cũng đã khủng bố 14 hộ dân nhận tiền đền bù đúng chính sách và rời đi, các anh chị cần biết 14 hộ dân này mới là đối tượng có liên quan tới đất ở sân bay đang xây chứ nhà con chode Kình già đéo có tấc đất nào ở khu vực xây dựng trong hàng rào cả.

Vì hành vi của Kình dài râu và đồng bọn đã được xác định là khủng bố, điều này dẫn đến vấn đề thứ 2: Tất cả các hỗ trợ tài chính cho Kình đều được coi là tài trợ khủng bố, danh sách này hiện đã được công khai tên từng cá nhân, tổ chức, kẻ già này nhớ không nhầm thì Việt Nam đã tham gia công ước chống khủng bố từ 2007, các anh chị cứ ốp luật vào mà làm, lôi mấy con mất nết đóng góp tiền bạc, vũ khí, vật liệu nổ lên và xét xử cùng với mấy thằng nghiện hiện đang trong đại lao, tội của chúng nó cũng không hề nhẹ hơn.

Ngoài ra cũng đừng để sót các cá nhân bảo trợ khủng bố bằng ngôn luận, đặc biệt là bọn kêu bằng nghị sĩ vì - dân. Cần phải gọi mấy thằng này lên, trói lại, đánh cho chúng nó rụng cả râu bạc ra, bắt để trần thân trên, lưng đeo roi mây, quỳ lết tới nhà 3 chiến sĩ tử trận để tạ tội, rồi lột mũ áo, tịch thu nhà nội thành đuổi về Đồng Tâm lo hương hỏa cho cụ Kình nốt phần đời còn lại.

Thế thôi ai về nhà nấy, ai xót thương Đồng Tâm cháy bỏng quá mà chung tiền hốt luôn hết mẹ cả đất Hatay cũ đi hộ luôn, thì người Hanoi càng mừng, chứ báu bở đéo gì, mà giành nhau????

Quả là:

"Tóc bạc phơ, chòm râu lất-phất,
Tay chai xăng, giành đất Đồng-Tâm
Đông Lào ai kẻ ngang tầm?
Trăm năm còn nhắc già gân tên Kình".

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

THƯƠNG XÓT CÁC CHIẾN SĨ CÔNG AN HI SINH THỜI BÌNH
Đồng Tâm, nơi tận cùng của nỗi đau....
Những ngày Đồng Tâm nóng nhất, tôi đã nói rằng những kẻ cổ vũ bạo loạn là lũ thèm thấy máu. Bây giờ thì có máu rồi đấy.
Tôi sẽ không nói cụ thể những chiến sĩ hy sinh vì sao, chỉ có thể nói, RẤT DÃ MAN.
Từ sau đây, sẽ không thể gọi bọn bò vàng là "các bạn" nữa, dù chỉ gọi đùa.
Trên thế giới này, có ở đâu mà quân đội cần sử dụng đất, dân lại có quyền chống đối? Hơn thế, chống đối đơn thuần để đòi tiền.
Bởi vì, đất đấy không phải mồ mả tổ tiên hương hỏa ông cha.
Bởi vì, đất ấy không có nhà cửa xây cất, chùa chiền đền miếu thờ tự.
Bởi vì, đất ấy không phải đất đang canh tác bờ xôi ruộng mật hay trồng cây lâu niên, mà đã quy hoạch treo trong 2 thập kỷ.
Bởi vì, đất ấy không phải long mạch huyệt rồng, thánh tích chi bảo gì gì.


Chỉ đòi tiền đền bù (đúng hay sai thôi cứ cho là đặt sang bên nhé) cho phần đất có cũng được không có cũng được, mà đòi nào là "tử thủ", nào là "thà hy sinh tất cả", nào là "cùng sống chết"... Nghe nó có thuận tai không?
Ví dụ bảo họ đến bốc mả tổ mình đi đã đành chứ? Đây quân đội nước mình lấy miếng đất trống (vốn do chính quân đội quản lý), mà làm như quân Tàu vào chiếm thủ đô?!
Vì đòi quyền lợi, mà khi thì bắt giữ người trái phép, lúc thì chửi bới lăng mạ, đến nay lại giết người dã man. Còn ai mở mồm nói những kẻ chống đối ở Đồng Tâm là đúng, thì thực không phải con người nữa rồi.
Mà là lũ quỷ.
Sau đây, không thể để một đồng chí áo sơ mi trắng tươi cười xuống vỗ về và hứa vung lên những điều trái luật nuôi mầm loạn một lần nữa.
P/a Hình ảnh vợ một người chiến sĩ CA đã hi sinh trong vụ Đồng Tâm lần này 😢
TÌNH HÌNH MỚI NHẤT VỀ ĐỒNG TÂM

Vụ bố con nhà Lê Đình Kình, Lê Đình Công chỉ huy nhóm phản tặc "Đồng Thuận" lấn chiếm trái pháp luật, cướp đất Đồng Tâm, cản trở việc thực thi chính sách quốc phòng an ninh của nhà nước đã đến hồi kết.
Phản ứng với việc triển khai kế hoạch xây dựng tường rào bảo vệ sân bay quân sự Miếu Môn, lũ giặc cỏ Đồng Tâm do Lê Đình Công cầm đầu đã liên tục tổ chức phá hoại, ngăn cản quân đội thực thi nhiệm vụ với những thủ đoạn ti tiện, bỉ ổi nhất.
Đỉnh điểm, vào sáng nay 9/1/2010, lũ giặc cỏ Đồng Tâm đã lộ rõ bản chất là những tên KHỦNG BỐ khi liều lĩnh sử dụng vũ khí nóng để bắn những người thực thi công vụ. Xem ảnh chụp màn hình từ trang FB phản động Nguyễn Trung Trực.

Theo một nguồn tin khả tín từ chính người dân Đồng Tâm cung cấp (chưa kiểm chứng), đã có những thiệt hại lớn không thể đong đếm. Tin từ cổng thông tin điện tử Bộ công an cho hay, đã có 3 chiến sĩ công an hi sinh.
Bằng cách chĩa súng bắn vào những người thực thi công vụ, Lê Đình Công và đám tay chân đã tự xếp mình vào hàng ngũ của những tên KHỦNG BỐ cần phải tiêu diệt và đẩy nhiều gia đình người khác vào cảnh vướng vòng lao lý. Nguy hiểm hơn, hành động của Lê Đình Công đã tạo ra một tiền lệ xấu và tạo cơ hội cho những kẻ chống phá nhà nước xuyên tạc vu cáo chính quyền.
Thông tin mới cập nhật vào giờ này cho hay, hầu hết những đối tượng trong nhóm khủng bố mang tên ĐỒNG THUẬN đã bị bắt giữ để điều tra. Hiện chưa có thông tin về việc đã bắt giữ được tên khủng bố đầu sỏ Lê Đình Công hay chưa. Nhưng theo một số trang phản động, thì Lê Đình Công và hạ bộ thân tín cực đoan vẫn đang cố thủ.
Dự đoán là trong sáng nay những tên khủng bố này sẽ bị bắt để điều tra, xử lý trước pháp luật
Trong một diễn biến khác, những kẻ chống phá nhà nước như Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương, Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Đài, Trung Nguyễn Mode, và đám cặn bã hoạt động trên các diễn đàn mạng xã hội đang lợi dụng vụ việc để vu cáo chính quyền, công an, quân đội đàn áp dân Đồng Tâm. Dù không có một minh chứng nào, nhưng giọng điệu của chúng đều giống nhau ở chỗ loan tin có vụ việc với luận điệu lừa đảo, rằng "Chính quyền VN đã nổ súng tấn công nhân dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, VN lúc 4 giờ sáng ngày 9/1/2020!".
Hiện giờ, nhiều người dân xã Đồng Tâm đã tích cực giúp đỡ lực lượng thực thi công vụ truy bắt các đối tượng cực đoan còn đang lẩn trốn.
@cuteo

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

MỘT CẢNH BÁO AN NINH VÔ TÍCH SỰ VÀ THỪA THÃI Ở VIỆT NAM
@Tâm minh nguyen
Cổ nhân Việt Nam có câu: “Chưa đánh người mặt đỏ như vang. Đánh người rồi mặt vàng như nghệ”. Quả không sai !
Một trong những biểu hiện của cái sự “mặt vàng như nghệ” ấy là chỉ mấy ngày sau khi không quân đặc nhiệm Mỹ dùng tên lửa phóng từ máy bay điều khiển từ xa sát hại tướng Qassem Soleimani của Iran, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát đi thông báo cảnh giác an ninh tới tất cả các cơ sở ngoại giao Mỹ trên toàn cầu. Trong đó có cả đại sứ quán và các lãnh sự quán Mỹ ở Việt Nam.

Nhưng xin lỗi các nhà ngoại giao Mỹ nhé ! Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng tôi không dính dáng gì đến cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông cũng như tất cả các cuộc xung đột giữa Mỹ và các nước khác mà không liên quan đến chúng tôi. Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 vừa được công bố đã nói rõ rằng Việt Nam không liên minh quân sự, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại một nước thứ ba, không đi với nước này để chống nước kia và không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Việt Nam chúng tôi là một quốc gia có chủ quyền, yêu chuộng hòa bình và luôn bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho tất cả các phái bộ ngoại giao ở Việt Nam của tất cả các nước mà Việt Nam có quan hệ ngoại giao ở tất cả các cấp độ. Trong suốt nhiều năm qua, khi nạn khủng bố lan tràn ở nhiều nước, trong đó có cả Mỹ thì Việt Nam chúng tôi vẫn là một trong số rất ít nước an toàn nhất thế giới và đặc biệt là không có khủng bố. Không một kẻ khủng bố nào đến từ bất kỳ đâu có thể hành sự ở đất nước chúng tôi.
Chắc chắn các vị đại diện ngoại giao Mỹ ở Hà Nội chưa thể quên được cảnh các tổng thống Mỹ Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama và Donald Trump đã được đón tiếp rất thịnh tình, rất nồng hậu và tuyệt đối an toàn ở đất nước chúng tôi. Đến mức các vị ấy đã hạ kính chống đạn trên chuyên xa của mình để vẫy chào người dân Việt Nam. Các vị ấy cũng đã đi lễ nhà thờ ở Việt Nam, tản bộ trên phố, gặp gỡ người dân đất nước chúng tôi và… ăn bún chả, ăn phở trong các quán hàng bình dân .v.v… Có vấn đề gì đâu ? Cớ sao mà chỉ một lời đe dọa từ đất nước Iran xa xôi lại làm cũng làm cho các nhà ngoại giao Mỹ ở Hà Nội lo sợ đến vậy ?
Việt Nam chúng tôi đã cam kết bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các phái bộ ngoại giao các cấp của các nước tại Việt Nam. Và cho đến nay, chúng tôi vẫn giữ vững và thực hiện đầy đủ, chính xác cam kết ấy. Mặc dù chúng tôi cũng có quan hệ ngoại giao với Iran nhưng Việt Nam không phải là Iraq. Chúng tôi không cho phép bất kỳ nước ngoài nào sử dụng lãnh thổ Việt Nam để tấn công một nước thứ ba. Vậy các ngài lo sợ điều gì ?
Vì thế, chúng tôi coi thông báo của đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam về cảnh giác an ninh sau vụ sát hại tướng Qassem Soleimani của Iran là một sự thừa thãi, vô tích sự ở Việt Nam và thậm chí là xúc phạm chúng tôi (xem nguyên văn trên trang facebook của đại sứ quan Mỹ dưới đây).
Việt Nam đã, đang và sẽ giữ vững cam kết của mình về việc bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các phái bộ ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội, một trong số ít các “Thành phố vì hòa bình” của thế giới !
BỐN ĐIỀU BIẾT SAI NHƯNG MỸ VẪN THỰC HIỆN ÁM SÁT SOLEIMANI
Việc Mỹ ám sát tướng Qassem Soleimani của Iran rõ ràng là hành động phỉ báng luật pháp quốc tế hiện đại, và các tiêu chuẩn quân tử, tinh thần mã thượng cả đông cả tây từ cổ chí kim. Tướng Soleimani bị ám sát ở trên đất Iraq khi đến Iraq để thông qua Iraq chuyển thông điệp của Iran đến Ả Rập Saudi, và họp với Thủ tướng Iraq vào ngày hôm sau. Việc Mỹ ám sát ông này là phạm vào 4 điều:

1. Giết người vô cớ. Mỹ giết tướng Soleimani mặc dù ông này không bị kết tội bởi bất kỳ tòa án nào (tòa Iran, tòa quốc tế, thậm chí cả tòa Mỹ) và không có chứng cớ buộc tội như hệ thống tuyên truyền của Mỹ rêu rao suốt mấy ngày sau vụ ám sát. Tổng thống Mỹ cũng không báo trước cho quốc hội Mỹ. Hành động ám sát này không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà còn vi phạm chính luật Mỹ.
2. Giết sứ giả. Tướng Soleimani đến Iraq để thông qua Iraq chuyển thông điệp của Iran đến Ả Rập Saudi. Như vậy ông này đang làm nhiệm vụ ngoại giao và được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao trong thời gian đó. Mỹ ám sát tướng Soleimani cho thấy sự vi phạm cả luật pháp quốc tế lẫn các tiêu chuẩn quốc tế từ ngàn xưa (hai nước chiến tranh không chém đầu sứ giả).
3. Giết người trên đất của bên thứ 3. Mỹ ám sát tướng Soleimani cho thấy không những sự thù địch với Iran mà còn sự không tôn trọng với đối tác Iraq (điều Mỹ thường xuyên làm với những nước đàn em).
4. Giết thượng khách của đối tác. Sự không tôn trọng của Mỹ với đối tác Iraq là quá rõ ràng khi giết tướng Soleimani, thượng khách của Iraq và theo kết hoạch sẽ họp với Thủ tướng Iraq ngày hôm sau.
Trong cơn khủng hoảng toàn diện hiện nay, Mỹ ngày càng lộ rõ bản chất cường quyền, hiếu chiến và lật lọng vốn có của mình. Do đó, Việt Nam cần hết sức cảnh giác khi làm ăn với tên đế quốc đầu sỏ này.
CUỘC ÁM SÁT SOLEIMANI CÁI MÀ MỸ COI ĐÓ LÀ TỰ VỆ

Washington mới đây phát đi thông cáo là “ tiệu diệt “ tướng Soleimani là để “ tự vệ “ hoàn toàn theo đúng pháp luật của nước Mỹ, tức là lãnh thổ Iraq là lãnh thổ của nước Mỹ, đc áp dụng luật pháp Mỹ hay sao?
Hiến chương liên hiệp quốc quy định rõ, tự vệ là quyền chống lại 1 cuộc tấn công vũ trang và có quy mô để nhắm vào 1 quốc gia độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, việc nước Mỹ sử dụng thiết bị bay không người lái để không kích tướng của Iran không phải là nhằm mục đích đáp trả một hành động quân sự nhắm vào nước Mỹ, vì trên thực tế, Iran chưa hề tấn công nước Mỹ. Trong vụ việc này có thể nhìn thấy rõ bản chất của việc vừa ăn cướp, vừa diết người, vừa la làng vượt qua khỏi khuôn khổ pháp lý của LHQ và thậm chí là chà đạp lên cả luật pháp Iraq, đây là hành động hoàn toàn ko thể chấp nhận xét trên cả lý lẫn tình.

Quay ngược trở về những năm 78-80 thế kỷ trước, khi quân đội nhân dân Việt Nam phản công biên giới phía Tây Nam để giải cứu nhân dân Campuchia khỏi hoạ diệt chủng của Pol-Pot Mỹ là thằng cầm đầu to mồm nhất ở Liên Hiệp Quốc lên án Việt Nam xâm phạm 1 nước có chủ quyền độc lập và kêu gọi các nước đông nam á dẫn đầu là thằng Singgapo mất nết đoàn kết chống Việt Nam và chúng cấm vận Việt Nam cho đến teo tóp, 30 năm sau thế giới mới ghi nhận Việt Nam có công giúp Campuchia hồi sinh và lũ chó đẻ Pol-pot phạm tội diệt chủng.
Bom đạn và thuỷ quân lục chiến Mỹ đã không thể mang lại đc những gì họ vẽ ra cho Trung Đông đến lúc bị Quốc hội người ta đuổi ra khỏi nước họ vẫn chầy ì thói du côn du đảng ở lại để phân chia lợi ích, lấy máu của dân tộc khác để vun vén cho sự sung túc của mình bằng những trò chèn ép về vũ khí, chính trị, người Việt Nam có thể gác lại quá khứ để hướng đến tương lai, nhưng lãng quên thì đéo bao giờ.
Mỹ sau từng ấy năm vẫn là thằng du côn, mất nết, chuyên đi cướp cạn. Công Lý thì rất tiếc, vẫn chỉ là một diễn viên hài ở Việt Nam mà thôi.
@trunghoang
GÓC KHÔNG BIẾT LẠI CÒN TOẢ RA NGUY HIỂM VÃI TÊN LỬA
@Bưởi năm roi

Mới đầu năm, báo chí lại tổ chức thi đua lập thành tích vô tiền khoáng hậu, tạo dấu ấn trước thềm hội ngộ anh tài.

Chả biết các nhân tướng học, dưa lê học, sốc tộc học, câu view học... kì cựu trong làng bỉm sữa chuyên gia ngồi mát ăn bát vàng đánh giá bao nhiêu cho phần thi này

Kể theo logic của cộng đồng lều béo dỏm này thì ngày xưa Mỹ thua Việt Nam vì Vốn dĩ Việt Nam đã mạnh lại còn có Đông Lào hỗ trợ, cho nên Mỹ cùng đồng minh là Hoa Kỳ mới thua tan tác tại Đông Lào chứ nhể




Zụ mé, em lướt wed đọc mà cười nước nở không gậm được  aloo vụ tấu hài có không không một của mấy a hồi nhỏ không chịu học lớn lên đua nhau làm báo. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, ai cho chúng ta biết các xếp ở một vài báo điện tử... quản lý biên tập viên thế éo nào không bao giờ duyệt bài trước khi tung hoả mù cho các chị bán hàng online còn copy-page. Chạy theo kiểu vừa nhanh vừa sốc thế này các fan phong trào mất niềm tin và để rồi lại đăng đàn đính chính

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

MỸ PHẢI CHĂNG ĐANG ĐỨNG NGOÀI LUẬT PHÁP QUỐC TÊ
Việc Mỹ ám sát tướng Qassem Soleimani của Iran rõ ràng là hành động phỉ báng luật pháp quốc tế hiện đại, và các tiêu chuẩn quân tử, tinh thần mã thượng cả đông cả tây từ cổ chí kim. Tướng Soleimani bị ám sát ở trên đất Iraq khi đến Iraq để thông qua Iraq chuyển thông điệp của Iran đến Ả Rập Saudi, và họp với Thủ tướng Iraq vào ngày hôm sau. Việc Mỹ ám sát ông này là phạm vào 4 điều:

1. Giết người vô cớ. Mỹ giết tướng Soleimani mặc dù ông này không bị kết tội bởi bất kỳ tòa án nào (tòa Iran, tòa quốc tế, thậm chí cả tòa Mỹ) và không có chứng cớ buộc tội như hệ thống tuyên truyền của Mỹ rêu rao suốt mấy ngày sau vụ ám sát. Tổng thống Mỹ cũng không báo trước cho quốc hội Mỹ. Hành động ám sát này không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà còn vi phạm chính luật Mỹ.

2. Giết sứ giả. Tướng Soleimani đến Iraq để thông qua Iraq chuyển thông điệp của Iran đến Ả Rập Saudi. Như vậy ông này đang làm nhiệm vụ ngoại giao và được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao trong thời gian đó. Mỹ ám sát tướng Soleimani cho thấy sự vi phạm cả luật pháp quốc tế lẫn các tiêu chuẩn quốc tế từ ngàn xưa (hai nước chiến tranh không chém đầu sứ giả).

3. Giết người trên đất của bên thứ 3. Mỹ ám sát tướng Soleimani cho thấy không những sự thù địch với Iran mà còn sự không tôn trọng với đối tác Iraq (điều Mỹ thường xuyên làm với những nước đàn em).

4. Giết thượng khách của đối tác. Sự không tôn trọng của Mỹ với đối tác Iraq là quá rõ ràng khi giết tướng Soleimani, thượng khách của Iraq và theo kết hoạch sẽ họp với Thủ tướng Iraq ngày hôm sau.

Trong cơn khủng hoảng toàn diện hiện nay, Mỹ ngày càng lộ rõ bản chất cường quyền, hiếu chiến và lật lọng vốn có của mình. Do đó, Việt Nam cần hết sức cảnh giác khi làm ăn với tên đế quốc đầu sỏ này.

Minh Hoàng
BÀN VỀ LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU BIA
Thương Ưởng làm tướng cuốc nước Tần, ban hành luật nghiêm khắc, cho dán hình luật ngay cửa chợ kinh đô để bách tính cùng đọc, còn mình ngồi trên lầu cao quan sát. Dân bu vào đọc, người khen, kẻ chê luật mới um tỏi cả lên, Ưởng sai lính mang hết tất cả bọn khen lẫn chê đi chém, bảo là luật bố viết ra để chúng mày đọc mà làm theo chứ không phải để bàn lùi hay xun xoe vớ vẩn, từ đấy không ai thắc mắc gì nữa mà yên trí chấp hành. Nhờ thưởng phạt công minh mà nước Tần cường thịnh, dân chăm chỉ cày cấy, sĩ tốt hăng say chiến đấu, cứ chém 1 đầu giặc là thăng 1 cấp (nên ngày nay ta mới có từ "thủ cấp"), Tần thành nước lớn, giàu mạnh và kỷ luật, ngoài đường trai gái đi 2 hàng riêng, của rơi không ai nhặt, dân không còn tà dâm, lười nhác và nghe bolero, cuối cùng gồm thâu lục cuốc, thống nhất thiên hạ, đều là nhờ di sản Pháp gia của Ưởng.

Nghị định 100/2019 mà bọn mõm vẩu đang nhao lên chửi thực ra đơn giản chỉ là các biện pháp cụ thể để thi hành luật 44/2019, được thông qua bởi Cuốc hội, tên đầy đủ của nó là "Luật phòng, chống tác hại của rượu bia", nhắc lại là "tác hại của diệu bia", chứ chả có dòng đéo liên quan đến "giao thông" hay "phương tiện" cả, dù tai nạn giao thông là cái tác hại thường gặp nhất của diệu bia (nên mới cần nghị định cụ thể để hướng dẫn), nhưng nó chỉ là cái trực quan dễ thấy thôi, còn ảnh hưởng tới năng suất lao động, sức khỏe giống nòi và an ninh trật tự nó lớn và âm ỉ gấp hàng nghìn lần mấy cái tai nạn các anh chị thấy trên báo chí, nên đừng khóc mướn kiểu ngu học về nồng độ cồn cho phép hay mức xử phạt khi lái xe nữa, mà hãy im mõm chấp hành, các nước Hồi Giáo và hàng loạt bang của Mỹ còn cấm 100% đồ uống có cồn cho dù cả đời chỉ cưỡi con ngan già 69cc chạy cơm trong phòng ngủ đéo bao giờ ra đường kia kìa, kêu cái mả cụ chúng mày ấy.

Ngay dòng đầu của mục phạm vi điều chỉnh cũng ghi rõ "Luật này quy định biện pháp GIẢM MỨC TIÊU THỤ RƯỢU BIA", nên đừng sợ quán nhậu và bọn bán cồn thiệt hại, vì đó chính là mục đích của luật đang hướng tới. Diệu bia đã tàn phá cái dân tộc này quá lâu và quá đủ rồi, giờ chính là lúc phải thay đổi. Bọn ngu cũng muốn nước được trị an, nhưng lại ghét cách để nước được trị an, dù luật đề ra là để bảo vệ sức khỏe, an ninh, an toàn giao thông cho chính chúng và con cháu, chứ chắc chắn nhà nước sẽ thiệt hại không thể tính được vì thất thu thuế từ bia diệu.

Thượng tầng cần khâu loa bọn báo chí và bần nông chuyên thọc gậy bánh xe các chính sách lớn và tích cực dư vầy, đồng thời khôi phục hai hình phạt thời thượng cổ là lăng trì và bào lạc áp dụng cho bọn chống đối để đảm bảo uy quyền luật pháp. Bắp chân to hơn đùi thì khó có thể chạy nhanh, lời vắn í dài, người Phố Cổ đi bộ trăm mét là ra Tạ Hiện xin hết mình ủng hộ những chính sách sáng suốt của Đảng đề ra.


Chung Nguyen

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

XUNG QUANH VIỆC ĂN HOA QUẢ LÀM TĂNG NỒNG ĐỘ CỒN
Hơn 10 năm trước, đứng trước tình hình người chết do chấn thương sọ não vì TNGT tăng cao, triều đình cương quyết bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy.

Ngày ấy mạng xã hội chưa rầm rộ như bây giờ nhưng như một quy luật mang tính phản xạ như thí nghiệm chó của Pavlov, một vài tờ báo trào phúng mất dạy vẫn xỏ xiên rằng quy định này gây bất tiện, rằng đội nón khiến người ta dễ viêm nhiễm nấm da đầu... hàng loạt tranh biếm hoạ vẽ nón bảo hiểm thành nồi cơm điện được tung ra đá đểu chính quyền.

Thế nhưng, vẫn như mọi lần. Chính quyền thừa hiểu rằng cứ chính sách gì đưa ra mà báo chí lồng lộn lên kích động quần chúng thì y như rằng chân lý sẽ nằm ở chiều ngược lại. Nhét văn minh vào đầu bọn ngu học xứ này khó tương đương với việc dạy nhà báo giải phương trình 1 ẩn số.

Khi đội nón bảo hiểm ẩm ướt liên tục có bị nấm không? Câu trả lời là CÓ. Tuy nhiên, đó là thiểu số không đáng quan tâm khi đem ra so với thành tựu tuyệt vời kéo tụt số người chấn thương sọ não trong thập kỷ qua. Bọn báo chí - như mọi khi lẳng lặng câm mồm như con chó nhà có tang.

Gần đây, triều đình lại ra chiếu chỉ cấm hơi thở có cồn khi tham gia giao thông cho mọi loại phương tiện. Đi kèm theo đó là hình phạt khá nặng đã khiến nhân dân một cường quốc bia rượu như An Nam ta bàng hoàng kinh ngạc.

Bọn cẩu báo chí lần này xét thấy không còn lý do đá đểu tính đúng đắn của chủ trương nên chúng quay sang chọn cách đú trend bằng cách xoáy vào độ chính xác của thiết bị đo nồng độ cồn.

Đại ý chúng nó làm thí nghiệm ăn vải, sầu riêng hay thậm chí điên cuồng vét máng liếm khe con vẹm già rồi lập tức thổi vào máy đo nồng độ cồn để chứng minh chỉ số máy đo có thể sai lệch với hơi thở mang khí chua do hoa quả lên men.

Vậy ăn hoa quả có làm tăng độ cồn? Câu trả lời là CÓ.

Một số loại hoa quả chứa hàm lượng đường cao có thể gây ra nồng độ cồn trong hơi thở như: vải, nho, sầu riêng, dứa, táo, chuối, xoài... máy đo của anh em công lộ thì nhạy nên việc sai lệch là tất nhiên. Tuy nhiên, khác với việc uống rượu bia, hơi cồn do hoa quả tồn tại chỉ tầm 15p là hết. Và tỉ lệ một người ăn cả đống trái cây rồi lập tức móc chìa khoá xe chạy ra đường rồi gặp lực lượng chức năng phạt vạ trong 15p nó khó tương đương việc phân biệt một phóng viên đứng lẫn trong chuồng heo.

Tỉ lệ oan sai (nếu có) là rất thấp và những điều tốt đẹp nhờ quy định nghiêm khắc này mang lại chắc chắn sẽ vô cùng lớn. Bợm nhậu sẽ chùn tay khi nghĩ về hình phạt, đường phố sẽ bớt đi những ma men hung thần xa lộ. Như vậy không tốt thì cỡ nào mới tốt?

Việc của chính quyền bây giờ là tăng cường tuyên truyền song song với việc quyết liệt ban lệnh đồ sát bằng lái của bọn say xỉn chạy xe chứ không phải chùn tay trước dăm bài báo khóc mướn của bọn đĩ bút rởm đời.

Đến khi nào người thân chúng mày chết oan do bọn say xỉn đâm vào, thì biết đâu khi ấy chính chúng mày lại muốn CSGT nhét nòng K59 vào mồm bọn bợm nhậu lạng lách và lẳng lặng xiết cò thay vì cho chúng nó thở sâu để tiếp tục làm người như hiện nay.

Mây đen bao trùm thế giới nhưng vầng thái dương vẫn soi rọi vào nước nhà, những tia nắng của văn minh sẽ ban phát dương khí cho một dân tộc tự cường và thiêu chết bọn tự nhục lưu manh chuyên ngành xỏ lá như diệt trừ đi loài nấm mốc bẩn thỉu nhất trên đời."