Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

CẢM ƠN ANH! NGƯỜI CHIẾN SĨ NẰM XUỐNG CHO SỰ BÌNH YÊN CỦA NHÂN DÂN

Chiến sỹ Trần Văn Lành - đội cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Tây Ninh đã hy sinh ngày 27/8 trong lúc tìm kiếm người dân mất tích dưới lòng kênh.
Sáng ngày 27/8, người dân phát hiện mép trong lòng kênh Đông, thuộc ấp Thuận Lợi và ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận, H.Trảng Bàng có 1 xe đạp nhưng không có người nên trình báo cho Công an xã Đôn Thuận. Qua xác minh, Công an đã xác định đây là xe đạp của một người dân trên địa bàn đã ra khỏi nhà từ chiều 26/8 nhưng chưa trở về.

Nhận định nạn nhân có thể đã bị nạn dưới kênh, Công an H.Trảng Bàng đề nghị Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Tây Ninh hỗ trợ lực lượng tham gia cứu hộ. Đơn vị này đã cử cán bộ chiến sĩ tham gia tìm, vớt xác nạn nhân.
Khoảng 13 giờ cùng ngày, nhóm 5 CBCS trong đó có Hạ sỹ Trần Văn Lành tiến hành lặn xuống lòng kênh tham gia tìm kiếm nạn nhân. Khoảng 35 phút sau, nhóm thợ lặn bơi lên mặt nước, trừ chiến sỹ Lành. Anh đã ra đi mãi mãi!
Anh đã phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân đến phút giây cuối cùng của đời mình.
Tổ quốc và Nhân dân nợ anh một lời Cảm ơn, nợ Gia đình anh một lời Xin lỗi. Xin Cảm ơn và Xin lỗi Anh một lần nữa!!!
@thuongdan
TRUYỀN ĐẠO TRÁI PHÉP TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ĐÀ NẴNG
Kiểm tra trung tâm ngoại ngữ ở Đà Nẵng do một người Hàn Quốc đứng đầu, cảnh sát phát hiện nhóm giáo viên đang truyền đạo trái phép.
Công an Đà Nẵng vừa kiểm tra trung tâm ngoại ngữ Best One Language Academy trên đường Nguyễn Phước Nguyên, phường An Khê, quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng).
Thời điểm kiểm tra, tại trung tâm có 18 học viên đang được 4 giáo viên truyền dạy kinh thánh bằng tiếng Hàn Quốc với tôn giáo mang tên Tân Thiên Địa. Tôn giáo này có khoảng 200.000 tín đồ hoạt động bắt nguồn từ Hàn Quốc.
Công an đang kiểm tra tài liệu giảng dạy của trung tâm truyền đạo trái phép.
Trung tâm do một người Hàn Quốc chủ trì, núp bóng là dạy ngoại ngữ tiếng Hàn để truyền đạo. Học viên ở đây không được mang tài liệu về nhà.
Theo cảnh sát, trung tâm này đã đi vào hoạt động từ tháng 7 nhưng chỉ mới có giấy phép kinh doanh, chưa có giấy phép được giảng dạy của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng cấp.
Công an quận Thanh Khê đang tiếp tục làm việc với những người liên quan để làm rõ vụ việc.
Theo: Zingnew
SỰ THẬT VỀ BỨC ẢNH BÉ LÊ HOÀNG LONG - GEATWAY
Mạn phép các bạn đọc chân chính
Tôi xin chửi thẳng vào mặt mấy thằng óc chó chuyên ăn bám chân váy của địch, mượn tay giặc để giết dân tộc mình. Sống lưu vong đất khách quê người mà hằng ngày chúng vẫn phá hoại đất mẹ từ tí một.


Như bức ảnh trên chúng cắt ghép ngu quá các bạn ạ, nhìn đơn giãn cũng thấy rồi chứ...

Vụ việc tại trường Geatway đang dần dần sáng toả. Tuy nhiên cứ có thêm chi tiết mới chúng lại nhảy vào cắn lấy cắn để, nhắm mắt lại mà đớp từng tí. Đã thế xin thưa với các anh chị em, tôi cũng không thể hiểu cái loại này sinh ra từ đâu, tại sao chúng bịa đặt như phim Hô li gút vậy. Chả trách các con giời trong và ngoài nước đọc tha hồ phán, tha hồ đưa ra tình tiết y như thám tử vậy.
Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều đến vụ việc làm gì. Đau lòng lắm rồi, thương em Long, thương gia đình em...đặc biệt phải dành sự yêu thương đặc biệt tới đám con giời suốt ngày like và chia sẻ loại thông tin xuyên tạc, không hề có cơ sở nào. Phải ví như đám kền kền ngồi đợi để đớp từng tí thịt thối; mà chúng không biết khi dính mùi thì ám lâu lắm hay sao.

Đơn giản như trong bài viết tôi chụp và đưa lên. Vào trang cá nhân của người viết thì người bình thường cuzng biết đó là một facebook ảo, hoạt động sặc mùi chính trị, phá hoại là chính; chúng đợi mọi thứ rồi lên kịch bản mà tha hồ tưởng tượng viết lên đấy. Thực sự không phải mọi người không nhận thức được nhưng cũng nên bỏ chuý thời gian, chậm một chút để hiểu rõ thêm vấn đề, thôi đừng làm loạn bà mang nỗi đau đến dân tộc này nữa.
Chán quá các bạn đọc ạ! Những cái tốt cái đúng thì ai cũng cho là sai, là bao che, cậy quyền, cậy thế. Cái sai, cái bẩn, thói hư tật xấu thì học rất nhanh và chia sẻ cũng chóng cả mặt.
@Lan Hương - Nguyetbao

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

PHÁP LUÂN CÔNG VÀ ANH THỐNG THIẾU TƯỚNG DẶT DẸO

Hôm qua vừa xem cái video của ông Thiếu Tướng Nguyễn Quang Thống nguyên Tổng biên tập báo Quân đội nhân dân tờ báo cơ quan ngôn luận của Quân ủy, nào là khuyên nhà nước nên phổ biến Pháp luân công, và muốn mọi người học tập theo. Không chí có ông ấy mà theo lời kể của ông Thống thì còn có nhiều vị khác tướng tá quân đội cũng tập. Ngoài ra ông ấy còn xem đó như một môn thần dược tập xong cãi lão hoàn đồng chữa được bệnh ung thư (cái này nên đóng mịa bệnh viện đi) .
Chưa dừng lại ở đó, ông còn bảo Pháp luân công không liên quan tới chính trị? Nếu một thằng ất ơ nào đó thì tôi không nói tới làm gì, nhưng từng là một Tổng biên tập một tờ báo của toàn quân vậy mà ông nói nó không liên quan tới chính trị thì tôi nghĩ đầu óc của ông có vấn đề. Vậy tôi hỏi ông những vụ vác búa đập lăng Hồ Chủ Tịch do ai làm có phải đám đệ tử Pháp luân công không? Những vụ kéo tượng đài Lê Nin, vụ g.i.ết n.g.ư.ờ.i ở Bình Dương. Nó gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về loại tà đạo này đang du nhập vào Việt Nam trong những năm gần đây.
Đặc biệt nguy hại hơn ở chỗ ông từng là Tổng biên tập của một tờ báo lớn cơ quan ngôn luận của quân đội, ông còn đem cả hình chụp chung với Đại tướng Võ Nguyên Giáp để lòe thiên hạ,đó là một mối nguy hại khôn lường khi ông mang trên mình hàm thiếu tướng và tầm ảnh hưởng sâu rộng.
Có lẽ Việt Nam đang dẫm phải đống c.ứ.t mà Trung Quốc trước đây từng dẫm phải. Trước khi bị cấm ở Trung Quốc. Pháp luân công từng len lỏi sâu trong ngõ ngách hàng triệu người dân Trung Quốc, thậm chí có cả ủy viên bộ chính trị và hàng loạt tướng tá quân đội tham gia. Nhưng khi thâm nhập và có đội ngũ đệ tử đông đảo Lý Hồng Chí mới lòi đuôi cáo của mình ra sức chống cộng sản, hắn cho đám đệ tử bao vây Trung Nam Hải nơi làm việc của lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tất nhiên Trung Quốc không để yên chuyện này, Pháp Luân Công bị cấm hoạt động và sư phụ Lý phải chuồn qua mẽo sống lưu vong.
Đối với Việt Nam dường như chính quyền có vẻ chưa quyết liệt lắm trong việc ngăn chặn loại tà đạo này. Tôi đi ra Hà Nội tại các vườn hoa vẫn có những kẻ đi phát tờ rơi cho đám tà đạo này, thậm chí ở Làng Đại Học trong thành phố Hồ Chí Minh những nhóm này còn vào tuyên truyền tận các trường học không hề bị cấm đoán, trên các chuyến tàu qua Nghệ An, Thanh Hóa những đối tượng Pháp luân công vẫn đi phát sách như đi tuyên truyền nghị quyết chi bộ. Có lẽ chính quyền chưa lường hết được những hậu quả mà Pháp Luân công sẽ gây ra sau này, và họ vẫn đang thờ ơ trong việc ngăn chặn, hầu như vài tờ báo chính thống có cánh báo còn lại tuyết nhiên không một tờ báo nào khác nói lên thực trạng này.
Có lẽ đã đến lúc Việt Nam cần phải tuyên chiến với đám tà đạo này không xã hội sẽ bị hỗn loạn. Ngày nay rất nhiều học sinh các làng đại học, những hiu trí thậm chí đảng viên cũng theo tập môn này, những đô thị lớn bọn Pháp Luân công len lỏi trong các ngóc ngách của đời sống xã hội. Và những người tập luyên phương pháp này đa phần thần kinh đều có vấn đề sau khi tập.
Hiện nay, trong bốn trang được tìm kiếm nhiều nhất ở Việt Nam thì đại kỷ nguyên một trang của Pháp luân công đứng thứ bốn. Phải nói rằng để được lượng người xem đông đảo như vậy thì đội ngũ quản lý trang phải thực sự con người cực kỳ có đầu óc. Và một thế lực tài chính dồi dào (chắc đám tài phiệt gốc hoa ở mẽo có tư thù với Đảng Cộng sản Trung Quốc).

Trang Đại Kỷ Nguyên trên mạng xã hội có 12 triệu lượt người theo dõi, ĐKN-Epoch times – 9 triệu, ĐKN News: 6 triệu, ĐKN Video: 3 triệu. Đó chưa kể là những trang phụ của nó như Tri Thức Việt Nam cũng cả triệt lượt người theo dõi. Mà chưa một trang báo chí chính thống hay một trang tuyên truyền nào của Việt Nam có được.
Đây mới thực sự là đám nguy hiểm nhất trên mạng xã hội, nó lồng ghép xuyên tạc chính trị cả Trung Quốc lẫn Việt Nam, thậm chí giáo phái này còn ra mặt chống đối đường lối của nhà nước Việt Nam trong những vấn đề chính trị. Đây mới là đám có đầu óc chứ không phải đám ba que trên mạng hay đám biểu tình ở cali hay đám dân chủ bờ hồ.
Cơ quan tuyên truyền Việt Nam một thời gian rất dài tầm khoảng 10 năm không hề ngó ngang mạng xã hội phây búc. Và chỉ đến khi nó tác hại thật sự với những cuộc biểu tình được lan truyền từ mạng xã hội, rồi xuống đường thì mới nhận ra nguy cơ này. Hầu hết những trang tuyên truyền trên mạng đều do các cá nhân lập ra chứ không có bóng dáng của lực lượng mà người ta vẫn gọi là tuyên truyền.
Từ: Những câu nói ngu đẳng cấp lịch sử của liên minh chống cộng thế kỷ XXI

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

CHÍNH THỨC KHỞI TỐ BÀ NGUYỄN BÍCH QUY, NGƯỜI ĐƯA ĐÓN HỌC SINH TRƯỜNG GATEWAY

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) khởi tố bị can về tội Vô ý làm chết người. Quyết định khởi tố được VKSND quận Cầu Giấy phê chuẩn ngày 26/8. Hôm nay (27/8), Công an quận Cầu Giấy tống đạt quyết định này tới bà Quy, 20 ngày sau khi khởi tố vụ án.

VKSND quận Cầu Giấy cho biết, bà Quy bị cáo buộc "vô ý không kiểm tra hết trong xe mà đã đóng cửa bỏ đi" dẫn tới việc bé Lê Hoàng Long (lớp 1 trường Gateway) bị bỏ quên. Theo kết quả giám định, bé chết vì bị "sốc nhiệt, suy hô hấp", không có nguyên nhân bệnh lý.
VKS cũng cho rằng trong cái chết của bé Long có trách nhiệm của tài xế Doãn Quý Phiến (53 tuổi, nhân viên hợp đồng Công ty TNHH vận tải Ngân Hà) khi không trực tiếp kiểm tra xe trước khi đóng cửa mà phó mặc cho người đưa đón là bà Quy. Hai người này cùng bị VKS xác định đã "vô ý tự tin và cẩu thả".
Theo VKS quận Cầu Giấy, đây là kết quả điều tra bước đầu, nhà chức trách trong quá trình làm sáng tỏ vụ án sẽ xem xét trách nhiệm của nhà trường.

Trong ngày 26/8, bà Quy nói trong cái chết của bé Long, trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về trường Gateway, sau đó mới đến bà và tài xế Phiến. Bà mới đi làm được hai ngày, chưa ký hợp đồng với Công ty TNHH vận tải Ngân Hà hay trường Gateway nên không hiểu trách nhiệm của mình sẽ được phân định thế nào khi "không được nhà trường hay nhà xe hướng dẫn cách đưa đón, bàn giao"
XỬ LÝ BỌN VUỐT MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI, CÀO PHÍM
Góc cào phím, vuốt màn hình điện thoại phán như Bao Công
Ngày 23/8/2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Dương Thị Lanh trú thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, về tội "Phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Cơ quan điều tra xác định, đối tượng dùng các địa chỉ Facebook nói trên là Dương Thị Lanh. Từ tháng 6/2017, Lanh đã lập và sử dụng 21 trang Facebook có tên gọi và tài khoản khác nhau. Trong đó Lanh dùng 13 tài khoản để đăng tải, phát tán 380 tài liệu nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; vấn đề bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ, vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo... Lanh còn lợi dụng một số vụ việc, vấn đề xã hội xảy ra trong nước để xuyên tạc, bịa đặt nhằm tạo sự nghi ngờ của người dân trên mạng xã hội.
Lanh đã đăng tải nhiều bài viết bóp méo sự thật lịch sử; kích động biểu tình, gây rối ANTT, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh tụ… trên Facebook. Với những chứng cứ thu thập được, ngày 28/1/2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam Dương Thị Lanh về hành vi phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hội đồng xét xử xác định, việc làm của bị cáo Dương Thị Lanh đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT ở địa phương. Trước những chứng cứ đưa ra tại toà, Dương Thị Lanh đã thành khẩn nhận tội và khai nhận do bản thân kém nhận thức, bị kẻ xấu lợi dụng, dụ dỗ nên làm theo mà không biết tác hại từ việc làm này là phạm tội nghiêm trọng. Xét thấy bản thân Dương Thị Lanh xuất thân từ gia đình thuần nông, chưa có tiền án, tiền sự, biết ăn năn hối cải và căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo này 8 năm tù; phạt bổ sung 2 năm quản chế tại địa phương nơi đăng ký thường trú theo quy định tại Khoản 1, Điều 117 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năng 2017.
THẾ LÀ BÀ QUY BỊ NGƯỜI TA BẮT ĐI CHIỀU NAY RỒI, ÔNG GIÁO Ạ!

Nghe tin bà Quy bị bắt, ai cũng thương cảm! Một phụ nữ nghèo không may dính vào lao lý. Nếu không bị xúi dại, tôi tin bà Quy không đến nỗi bị bắt đâu, ông giáo nhỉ?
Người ta bắt bà để phục vụ điều tra vì để bà tại ngoại bà sẽ bị lợi dụng làm phức tạp vụ việc.
Bắt bà là đúng thôi. Người ta mời lên làm việc, bà nghe lời luật sư, từ chối không đi. Người ta phải dùng giấy Triệu tập của Viện Kiểm sát bà cũng thoái thác. Đã thế, bà còn nghe xúi dại, thay đổi lời khai ban đầu và ám chỉ công an bức cung, mớm cung, nhục hình (giữ bà ở lại khá lâu), ghi không đúng lời khai của bà... Thế có chết không cơ chứ.

Ngay khi bà nhờ anh luật sư trợ giúp pháp lý, rồi tổ chức họp báo nói năng linh tinh và khi anh luật sư đăng stt trên facebook có ý quy kết cơ quan công an làm mớm cung..., khiến cho đám dân chủ lòi dzom lợi dụng thêu dệt thông tin, gây bất ổn xã hội... là tôi biết bà sẽ bị bắt.
Ông giáo ơi, bà Quy không phải người láu cá, nhưng chính mạng xã hội, báo chí và các luật sư của bà đã góp phần đưa bà vào trại giam đấy. Khổ!
Thông thường những vụ án vô ý làm chết người, án không nặng, bị can như bà sau khi khởi tố có thể tại ngoại. Nhưng bà thì không, cho dù bà nghèo. Bà đã có những phát ngôn tiền hậu bất nhất, nên vụ việc đã bị đẩy đi quá xa. Ta không trách dư luận được. Xã hội quan tâm tới vụ án quá mức vì sự thương cảm với cháu bé bị hại và sự đố kỵ với lãnh đạo trường Gateway sau khi báo chí công khai thân phận của họ.
Các luật sư, báo chí tiếp tục làm nóng khi triệt để khai thác các chi tiết của vụ án dù chỉ là thông tin một chiều, chưa được kiểm chứng... làm dư luận hoang mang. Trước những thông tin kích động ấy, bà Quy từ chỗ là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và sau đó là bị can bỗng chốc phản cung nghĩ mình là bị hại. Bà sổ toẹt vào những gì đã khai báo với cơ quan điều tra khi sự việc mới xảy ra. Bà tung ra một loạt những thông tin chủ quan, một chiều khiến những anh chị theo thuyết âm mưu hí hửng, lợi dụng. Vì lẽ đó, họ thuyết phục Viện Kiểm sát phê chuẩn lệnh tạm giam.
Trước sau gì tôi vẫn tin không có gì mờ ám trong vụ việc này cả. Đơn giản nó là một sự cố nghề nghiệp, chính xác hơn là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Thực tế, đã có quá nhiều bài báo phản ánh vụ việc với những thông tin ất ơ, một chiều, suy diễn chủ quan khiến dư luận hiểu theo hướng đây là vụ án có nhiều uẩn khúc, liên quan đến các nhân vật chóp bu... Chính điều này đã đẩy bà Quy vào trại.

(Chi Thuy)

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019

PHỤ LỮ TIN BẠN LÀ LỀU BÁO
Khi bạn hiểu đc phụ nữ thì thế giới này dell còn gì để khám phá
Khi chúng ta hiểu được phụ nữ khi đấy chúng ta liệu còn tồn tại
Phụ nữ là bí ẩn với tất cả đàn ông...

Và rồi tôi sợ nhất nghi những bạn ấy tham gia vào công việc chính trị, và rồi họ tin vcl luôn, và rồi họ vừa đi vừa ấy ấy của chính mình các bạn ạ.

Ad Tử Anh

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

CẢNH BÁO VỀ CHIÊU TRÒ KÍCH ĐỘNG BIỂU TÌNH NGÀY QUỐC KHÁNH 2/9

Bắt đầu từ ý tưởng và kêu gọi của một vài đối tượng cực đoan, phản động ở nước ngoài, từ đầu tháng 9-2019 đến nay, trên nhiều trang web, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về cái gọi là phát động cuộc “Tổng biểu tình toàn quốc vào dịp 2-9” để lật đổ chế độ cộng sản ở Việt Nam. Tất cả các trang mạng cá nhân, tổ chức phản động, báo đài từ nước ngoài đã xuất hiện rất nhiều các bài viết có nội dung kêu gọi biểu tình vào ngày Quốc khánh của đất nước. Năm nay thay vì Luật an ninh mạng, Luật đặc khu...thì chúng bắt đầu hướng tới Biển Đông và một số vụ việc đang tiềm ẩn trong nhân dân...hằng ngày hằng giờ các trang mạng đang hoạt động hết công xuất livetream kích động, viết bài gây hướng dư luận tiêu cực...từ đó tạo hiệu ứng lan truyền trong xã hội âm ỉ trong nội tại, tiếp theo chúng sử dụng các con bài mà chúng mua bằng tiền ở khắp nơi kích động, xuyên tạc, là ngọn cờ tiên phong hô to nhất, hoạt động mạnh nhất...và rồi khi có lực lượng chức năng tham gia chúng là lũ chạy nhanh nhất, biến nhanh nhất, Để lại ai? để lại người dân ta do thiếu suy nghĩ nên đã vào guồng quay của bọn chúng và rồi chính chúng ta bị xử lý...

Như chúng tôi đã cảnh báo, “cách mạng màu” là một chiến lược của các thế lực thù địch, phản động nhằm áp đặt quan niệm, giá trị “dân chủ” kiểu phương Tây thông qua các thủ đoạn can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia.
Thực chất, đây là việc làm phản dân chủ, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của thời đại, xét trên mọi khía cạnh, nó chính là một bộ phận hợp thành của chiến lược “diễn biến hòa bình” thời kỳ hậu “Chiến tranh lạnh”.
Đây là phương thức tiến hành các hoạt động chủ yếu là phi vũ trang, phi quân sự nhằm xóa bỏ chế độ XHCN, đưa các nước XHCN đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa; chống phá nền độc lập của các quốc gia, dân tộc.
Qua các cuộc “cách mạng màu” trong những năm gần đây cho thấy đây là thủ đoạn rất nguy hiểm mà các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng.
Ở Việt Nam, từ những vụ việc xảy ra những năm qua cho thấy sự câu kết, móc nối khá bài bản giữa các thế lực trong và ngoài nước. Các đối tượng cơ hội, cực đoan trong nước trở thành những quân cờ, con rối lợi hại cho kẻ địch, thực hiện các hành vi phạm pháp một cách cố ý.
Trong khi đó, không ít người vì nhẹ dạ, cả tin, vì bị lôi kéo cũng xuống đường làm theo ý đồ của chúng, thậm chí có người vẫn mù quáng cho rằng đập phá trụ sở cơ quan công quyền, tấn công lực lượng làm nhiệm vụ là… thể hiện lòng yêu nước!

Hậu quả của những vụ gây rối, bạo loạn đó rất tai hại, nhất là khi lòng yêu nước của người dân mà thiếu nhận thức, kiến thức, bị điều khiển bởi bàn tay của kẻ xấu biến họ thành kẻ phản quốc, đi ngược lại lợi ích của dân tộc. Bài học và mưu đồ nguy hiểm của kẻ địch đòi hỏi mỗi người dân luôn phải đề cao cảnh giác và trở thành tuyên truyền viên để nhắc nhở người khác không bị xúi giục, rơi vào bẫy kẻ xấu.

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

CÔ ẤY TÊN HIỀN VÀ NHÂN VIÊN SÂN BAY
Phạt 200k là theo quy định pháp luật
Đây mới là hình phạt tiếp theo đối với chị Hiền


Về vụ Lê Thị Hiền mắng xối xả nhân viên hàng không, làm náo loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất thì mình chả có gì để nói thêm vì vụ việc quá rõ ràng rồi.
Mình chỉ nói rõ, với loại "tự diễn biến, tự chuyển hóa" thì phải tước Danh hiệu Công an nhân dân và khởi tố, truy tố với tội danh Điều 117 BLHS!
Đây cũng là lý do vì sao công tác "kiểm tra, chấn chỉnh và giáo dục tư tưởng chính trị" ngày càng phải siết chặt hơn!
Một cán bộ nhà nước, chia sẻ những trang của tổ chức khủng bố thì không thể chấp nhận đứng trong hàng ngũ lực lượng CAND
Cái tốt, cái đẹp thì chia sẻ
Cái xấu, sai phạm xử lý nghiêm
Ủng hộ.
GÓC DÀNH VÀI PHÚT: SỰ THẬT VÀ CÁI KẾT CUỐI CỦA NHỮNG VỤ VIỆC ĐƯỢC CƯ DÂN MẠNG COI LÀ CHÌM XUỒNG

Cũng chẳng hiểu bây giờ các thám tử online, conan mạng, cộng thêm vài ba bà mẹ bỉm sữa (số ít), bán hàng online (số ít-các bạn ấy muốn bán được hàng thì trang facebook phải có nhiều người theo dõi, nhiều người chia sẻ thi mới bán được nhiều hàng, chỉ cần dăm ba thông tin 3S sốc, sex, sai sự thật là các bạn có ngay một bài đánh trúng tâm lý người đọc hay tò mò hoặc thỏa mãn cái bức xúc của riêng mình, hay là dăm ba câu chuyện đánh thuốc mê, ấu dâm xe bus, iểm bùa ...bala bala ai cũng đọc ai cũng tin, chia sẻ, ai cũng tag người thân vào, nhưng ai biết đâu đằng sau đó thông tin toàn mấy bạn ấy tự viết ra đấy ai mà kiểm chứng được, cộng thêm tâm lý cứ đọc, tiếp thu có gì sai của người xem, để tránh, không bỗng dưng các bạn ấy lại thành công bán hàng online như vậy) nói thật sự tôi vào xem vài bài viết của mấy bạn chia sẻ, nói xin lỗi chứ thấy toàn bán hàng online thật.
Qua vài vụ việc nổi trộ trên facebook vừa qua cả xã hội đều thấy từ vụ Nguyễn Hữu Linh, Trịnh Xuân thanh, Nữ sinh giao gà Điện Biên hay vụ Bé gái bị xâm hại tình dục tại Nghệ An...dư luận xã hội vô cùng gay gắt, tất nhiên là chỉ cào phím trên máy tính hay vuốt vuốt trên màn hình điện thoại mà thôi. Họ nói mà không kịp gãi cái miệng cơ quan chức năng nhận tiền rồi nên để chìm xuồng, à thì vụ này liên quan ông to bà lớn gì gì ấy...tiếp đó là kêu gọi cộng đồng mạng đào mả tổ vụ việc cho đến mả tổ nhà người ta. lời kêu gọi đanh thép lắm, đi vào lòng người lắm và được cái tâm lý đám đông người Việt thích tò mò, lo xa...cứ chia sẻ, cứ lên án một cách gần 100% nhưng rồi cũng chỉ từ một khía cạnh. Rồi khi sự thật phơi bày ra ánh sáng rồi chẳng thấy các bạn ấy ho he câu gì nữa, chắc cũng tự nghĩ chẳng khác gì nhổ nước bọt vào mặt mình cả thôi.
Một đất nước có mạnh thì dựa chính sự đoàn kết của cả dân tộc, sự đoàn kết ấy không phải ai cũng có đủ khả năng để đưa tất cả gần 100tr người xích lại gần nhau được. Thế nên người ta mới sinh ra cơ quan ngôn luận, cơ quan điều tra, cơ quan tố tụng...của Nhà Nước để thực hiện hết tất cả chức năng đó đem lại sự công bằng. Một sự việc nghiêm trọng cxung chẳng bao giờ che giấu được nhân dân- nên hiểu như thế. Cho nên tất cả không nên tự suy diễn cá nhân áp đặt lên cả một thực thể xã hội.
Bởi vậy không phải hiển nhiêm năm 2019 mà luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua. Hiện tại luật đã có hiệu lực vào toàn xã hội, đã có rất nhiều vụ việc xử phạt hành chính đã áp dụng với vài cá nhân. Chắc có lẽ các bạn thấy hơi nhẹ đúng không. Xin thưa luật pháp Việt Nam chưa đến lúc phải áp 100% vào, còn đó là tính nhân văn, tuyên truyền dần vào từng người dân để hiểu thêm, dân mình còn nghèo, nhận thức chung còn mức độ, vì thế Nhà nước luôn nêu cao tinh thần nhân đạo, phổ biến là chính. Còn việc có xử lý Hình sự với các tổ chức, cá nhân đưa tin, tuyên truyền thông tin xuyên tạc sẽ có thôi, chắc đợi chút không sao chứ ạ.

Chính những thông tin tự bịa đặt, tự nhiên nó sẽ tồn tại và áp đặt vào suy nghĩ, tiềm thức của chính bản thân người đọc. Việc này ảnh hưởng không nhỏ tới việc điều tra khách quan của vụ việc, gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Tôi cũng mong rằng qua nhiều vụ việc thông tin chạy nhanh hơn tốc độ ánh sáng, trước khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền như những vụ việc vừa rồi. Mọi cá nhân sử dụng mạng xã hội cũng tự đánh giá được sự tin tưởng vào MXH-xuyên tạc hay Tin vào cơ quan thực thi pháp luật mà hằng ngày vẫn đang bảo vệ cac bạn.
Tôi cũng mạn phép nói thêm, thông tin đa chiều khởi nguồn đầu tiên chắc chắn là từ những kẻ có mục đích xấu chống phá Đảng, Nhà nước, những kẻ trục lợi kiếm tiền hay những văn nghệ sĩ, tri thức, Đảng viên bất mãn có tư tưởng chống phá lại tổ quốc. Chúng hằng ngày hằng giờ nhận tiền từ nơ khác rồi mang Trái bom, viên đạn hằng ngày đâm vào não của nhân dân ta. Chiến tranh bây giờ không nhất thiết là bom là đạn là vũ khí hạt nhân, nó tiến hóa hơn rồi; vả lại với một dân tộc đầy quả cảm anh hùng nhwg Việt Nam chúng thừa hiểu phải đánh vào đâu ĐÁNH VÀO TÂM LÝ TƯ TƯỞNG CỦA TỪNG NGƯỜI DÂN để PÁ VỠ SỢ DÂY SỰ TIN TƯỞNG CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN VÀO CHÍNH QUYỀN. Từ đấy tôi nghĩ nó chẳng mất viên đạn mạng lính nào mà có thể xâm chiếm dễ dàng đến thế.
#NguyetBao #Lan Hương
LẠI LÀ BÁO, BÁO CÒN ĐÚNG LÀ BÁO HAY KHÔNG

Bao Bảo vệ pháp luật có còn xứng đáng là cơ quan của Viện kiểm sát nhân dân tối cao?

Với vai trò là cơ quan của Viện kiểm sát nhân dân tối cao – cơ quan tư pháp, đáng lẽ Báo Bảo vệ pháp luật phải thể hiện được trách nhiệm là bảo vệ pháp luật, đảm bảo cho pháp luật được thực thi, không để các đối tượng phạm tội sử dụng các “thủ đoạn”, “mánh khóe” tinh vi để qua mặt cơ quan công an, tránh bỏ lọt tội phạm. 

Nhưng đáng buồn thay, qua vụ việc đối tượng Nguyễn Thanh Trung dựng chuyện con gái bị xâm hại tình dục đã bóc trần bản chất của Báo Bảo vệ pháp luật. Cũng như các “lều báo” khác, vì cơ chế thị trường, muốn giật tít, câu view nên Báo Bảo vệ pháp luật đã quên đi tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ mà đăng tải hàng loạt bài viết theo kiểu mập mờ “Lời kể đau đớn của bố đứa trẻ”; “Có khởi tố hình sự”; “Hé lộ bản kết quả giám định pháp y và ý kiến người trong cuộc”… Chỉ trong mấy ngày mà Báo Bảo vệ pháp luật đã đăng 10 bài trên báo điện tử, 01 bài trên báo giấy, 15 bài trên trang facebook cá nhân của Phó tổng biên tập liên quan đến vụ việc này. Các nhà báo của Báo Bảo vệ pháp luật đã hoạt động hết công suất, thể hiện khả năng phán đoán, dựng hết kịch bản này đến kịch bản khác để hướng lái dư luận, gây sức ép lên cơ quan công an để sớm điều tra và kết luận bé gái 6 tuổi bị xâm hại tình hình. Không biết ngoài mục địch câu view rẻ tiền mà các báo đang sử dụng thì Báo Bảo vệ pháp luật còn có động cơ gì nữa không. Nhưng với sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cơ quan công an đã tiến hành xác minh làm rõ và kết luận được bản chất của vụ án giàn dựng này. 


Khi mọi chuyện đã được đưa ra ánh sáng, Nguyễn Thanh Trung đã cúi đầu thừa nhận mình giàn dựng mọi việc để vu khống người khác và chuẩn bị phải ra hầu tòa cũng là lúc “cái đuôi” của Báo Bảo vệ pháp luật lòi ra. Bản chất thực sự đã lộ rõ và khi bị Thiếu Tướng Nguyễn Hữu Cầu bóc trần chân tướng thì các “thánh phán” không biết thừa nhận những sai sót về những bài viết liên quan đến vụ án mà còn tiếp tục viết bài để hướng lái dư luận hiểu sai vấn đề.
Thiết nghĩ, Báo Bảo vệ pháp luật có còn bảo vệ pháp luật hay đang chạy theo xu hướng báo mạng hiện nay. Qua vụ việc này, Báo Bảo vệ pháp luật có còn xứng đáng là Cơ quan của Viện kiểm sát nhân dân tối cao nữa không?
@Quynh Son 

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

RỪNG AMAZON Ở BRAZIL ĐÃ CHÁY ĐƯỢC 17 NGÀY NGƯỜI TA ĐÃ CHIA SẺ NHƯ CHÁY NHÀ THỜ PARI CHƯA

Lá phổi của thế giới đang bị phá hủy trầm trọng bởi nạn cháy rừng. Cơ quan truyền thông đã giấu giếm vụ cháy rừng khủng khiếp này trong 2 tuần qua.
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã gây ra tranh cãi bằng cách cho rằng các vụ hỏa hoạn là do các tổ chức chống phá ông gây ra . Trong khi đó người dân yêu cầu một giải pháp để chặn ngọn lửa ngay lập tức 🤬.


Có một sự bất công không hề nhẹ ở đây, khi nhà thờ Đức Bà bị đốt cháy, một thảm kịch thế giới đã được tuyên bố và chỉ trong vài ngày, 218 triệu euro đã được quyên góp để xây dựng lại nó. Đã 17 ngày Amazon bị đốt cháy , nơi được mệnh danh lá phổi của thế giới, nơi chứa hơn 600 loài , các phương tiện truyền thông đã không đưa tin kịp thời và người dân trên thế giới chưa có một phản ứng mạnh mẽ với nó... Đám cháy vẫn đang tiếp tục, ước tính mỗi phút nó thiêu rụi một diện tích bằng 1 sân vận động bóng đá. 
NẾU AI MUỐN KHÓC THÌ ĐÂY LÀ LÚC THÍCH HỢP ĐỂ BẠN KHÓC
LÊ THỊ HIỀN ĐÂU PHẢI ĐẠI DIỆN HÌNH ẢNH NGƯỜI CÔNG AN

Hãy là người có cái nhìn khách quan nhất
Tôi phải gọi đúng họ tên của chị để định danh, xác nhận là chính chị, chứ không phải của bất cứ người phụ nữ nào, của bất kỳ chiến sĩ công an nào. Bởi chị không xứng đáng “ đại diện” cho ai, lại càng không thể xúc phạm hình ảnh của người nào. Kẻ đáng trách nữa đó là đám "dân chủ zởm". Chúng nhân cơ hội này lấy chị làm hình "đại diện" cho cả một ngành, mặc sức nói xấu, mặc sức hạ uy tín cả toàn lực lượng Công an, rồi rộng ra là "Cộng sản". Thật đáng trách và cũng thật đáng buồn. Buồn vì mỗi một chiến sỹ trong lực lượng Công an đang nỗ lực xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng dân, đang được nhân dân ghi nhận, đánh giá rất cao, nhưng rồi sao, bị đám dân chủ zởm quy kết thế này thế nọ.

Nói về chị. Chị phản chiếu con người của chính chị, tuy được cha mẹ đặt cho cái tên… Hiền nhưng lời lẽ, hành vi, thái độ và hẳn nhiên, tạo nên cái nhân cách trong hành xử nơi công cộng đã cho thấy sự ngược ngạo, hung hãn, độc ác.
Là một hành khách Lê Thị Hiền, chị đã sai khi không tuân thủ các quy định của hãng hàng không, thông qua hướng dẫn, yêu cầu của nhân viên sân bay (mặt đất). Đã gửi 4 kiện hành lý tiêu chuẩn miễn cước, khi yêu cầu nhân viên làm thủ tục gửi thêm 1 kiện hành lý xách tay, do không được đồng ý, chị đã phản ứng thô bạo, bất hợp tác để giải quyết vụ việc.
Khi bị mất thẻ lên máy bay, chị lại tiếp tục to tiếng, vừa đánh nhân viên an ninh hàng không, vừa vu vạ người ta đánh mình.

Là một phụ nữ, chị không tiếc lời xúc phạm, mạt sát một người phụ nữ khác. Dùng những từ ngữ thô tục nhất và rủa xả cô nhân viên ở quầy thủ tục, “ đ… có chồng thì ế chồng, có con thì dị tật”.
Ngay cả khi cô nhân viên khóc vì bị chửi rủa thậm tệ thì chị vẫn xỉa xói: “Chửi cho còn chảy nước đái, lấy bỉm con tao mà đắp vào mặt”.
Thật sự, tôi quá hãi kinh khi nghe, nhìn cái hình thù người, tiếng… Kinh, chứ không phải tự nhận rằng “tao người dân tộc, tao chỉ biết nói mày tao thế thôi…”. Chưa hết, khi một hành khách khuyên can, yêu cầu chị nói nhỏ, không gây rối trật tự công cộng, chị sấn sổ thách thức, “anh đánh tôi đi, tôi đ… nói nhỏ được vì miệng tôi to, tôi phải ăn to nói lớn”.
Là một chiến sĩ công an nhân dân Lê Thị Hiền – đang công tác tại đội Cảnh sát giao thông – trật tự – phản ứng nhanh của Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội, chả nhẽ, khi lột trần mình ra khỏi sắc phục của ngành, chị hiện nguyên hình là “giống” ăn to nói lớn, chửi bới rủa xả bất cứ ai làm ngược ý mình, nói nghịch tai mình?
Ngay cả tội phạm, còn có quyền được đối xử, được tôn trọng như một con người. Còn chị, chị biến tất cả mọi người xung quanh mình như thể là… tội phạm, để chị mặc nhiên mạt sát, phỉ báng, hành hung.
Đừng vội nói lời xin lỗi, sau khi đã đóng phạt 200.000 đồng. Đừng nhanh nhảu nhận ngay “rút kinh nghiệm” và nhất là đừng tỏ vẻ cúi mặt ăn năn, bởi với những gì chị đã làm, đã không che đậy giữa đám đông thì chị không được quyền… hối hận. Bởi ngay sau sự hối cải cấp tốc ấy, chị lại vác hành lý ra sân bay một lần nữa…
Và một điều nữa, Lê Thị Hiền, nghề nghiệp: Công an. Nhưng thời điểm xảy ra vụ việc, Lê Thị Hiền là hành khách Lê Thị Hiền, chứ không phải đại diện cho ngành Công an. Chúng ta phải phân biệt rõ điều đó. Đừng để đám "dân chủ" mượn chuyện này để bội nhọ, nói xấu lực lượng Công an. Với tôi, Lê Thị Hiền đúng là con sâu làm rầu nồi canh.

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

LỢI DỤNG CÁI CHẾT CHÁU L.H.L ĐỂ TRỤC LỢI, BỊA ĐẶT
VIẾT TIẾP VỀ VỤ GATEWAY
Vụ Gateway xảy ra đã 2 tuần, nhưng xem ra vẫn còn là mảnh đất màu mỡ cho những kẻ cơ hội, mất nhân tính, tâm địa hủi nô cào cấu, cắn xé, làm nhiễu loạn xã hội. Cháu bé đã mất, điều còn lại là nỗi đau, sự lo lắng, những tự vấn lương tâm... và ai cũng mong chờ một ngày gần nhất vụ Gateway được sáng tỏ.
Cho đến nay, vụ án vẫn đang được công an Hà Nội tích cực điều tra trên tinh thần thận trọng, khách quan và vẫn trong thời hạn pháp luật cho phép.
Tiếc rằng, vẫn còn đâu đó những phát ngôn thiếu chuẩn mực, lập lờ, ám chỉ tiêu cực và những bộ óc hoang tưởng bệnh hoạn. Vẫn còn những kẻ lợi dụng cái chết của bé để xuyên tạc, bịa đặt gây không khí hoang mang trong quần chúng và làm mất lòng tin của người dân vào chính quyền.
Táng tận lương tâm như thế chỉ có thể là súc vật.
Chúng tung tin cháu bé bị người lái xe đánh chết, rồi cô chủ nhiệm, cô Monitor, bạn trên xe đánh chết, hay cháu bé bị đập đầu vào bàn, hoặc đánh bằng chai, bằng gậy... Nguy hiểm hơn, chúng tung tin vụ án đang bị chìm xuồng nhằm khắc họa một âm mưu che giấu tội ác của lãnh đạo trường Gateway. Bên cạnh đó, chúng thêu dệt chân dung các lãnh đạo nhà trường, gán ghép vô căn cứ với các âm mưu rửa tiền.. và hè nhau tẩy chay. Mới nhất, vào ngày hôm qua, chúng lại bịa chuyện người lái xe tên Phiến đã chết không rõ nguyên nhân, ám chỉ tới việc các cơ quan chức năng giết người bịt đầu mối....
Ảnh chụp từ báo Lao Động hôm nay 20/8/2019 cho thấy ông Doãn Quý Phiến là lái xe của Gateway vẫn khỏe mạnh.
Đáng tiếc, các thông tin vô căn cứ đó ngang nhiên tồn tại trên mạng xã hội và lừa được vô số người đọc bao gồm cả những trí thức và gây khó khăn cho cơ quan điều tra.
Tôi đồng tình với việc lên án những hoang tin vô nhân tính với tác giả Lê Đoàn Quân trong một bài viết trên VTC chiều nay, nhưng không đồng tình với anh về nhận định: " Nói đi cũng phải nói lại, chính sự chậm trễ trong việc đưa ra kết luận điều tra của cơ quan chức năng chính là mảnh đất màu mỡ để những bộ óc bệnh hoạn thoả sức thêu dệt các câu chuyện hoang đường, phi nhân tính. Đã 2 tuần trôi qua nhưng các cơ quan chức năng vẫn im lặng, còn trường Gateway vẫn hoạt động và thu tiền như chẳng có chuyện gì xảy ra. Dư luận được thể râm ran câu hỏi liệu sự việc có bị chìm xuồng?".
Xin được nhắc lại, vụ án vẫn đang được công an Hà Nội điều tra tích cực và vẫn trong thời hạn mà pháp luật cho phép.

Thời hạn điều tra vụ án được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Luật Tố tụng hình sự số 19/2003/QH11, quy định trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Nội dung cụ thể như sau:
"1. Thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá hai tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá ba tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá bốn tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra.
2. Trong trường hợp cần gia hạn điều tra do tính chất phức tạp của vụ án thì chậm nhất là mười ngày trước khi hết hạn điều tra, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn điều tra.".
Vụ Gateway là vụ án rất nghiêm trọng, vì thế thời hạn điều tra mà pháp luật cho phép là 4 tháng, không kể nếu khó khăn, phức tạp hay xuất hiện tình tiết mới thì có thể gia hạn. Vụ án này xảy ra hôm 6/8/2019 tính đến hôm nay mới được 2 tuần, sao lại đòi cơ quan điều tra phải làm rõ được ngay và công khai trước dư luận?
Nên nhớ đây là vụ án cực kỳ phức tạp. Cho tới thời điểm này cơ quan điều tra mới chỉ khởi tố vụ án mà chưa thể khởi tố bị can bởi chưa có căn cứ.
Trở lại vấn đề, trong khi chờ cơ quan điều tra làm sáng tỏ vụ việc, cách tích cực nhất chính là đừng hoang tin đồn nhảm làm đau lòng cha mẹ cháu bé, gây khó cho các hoạt động điều tra và làm xã hội bất ổn. Các cơ quan như công an, Bộ 4T, ban Tuyên giáo cũng cần có hành động thích hợp để kịp thời ngăn chặn những loại thông tin lệch lạc này./.
@toiyeutaydo

ĐÔI BA LỜI VỀ BÁO
Đã 03 năm trôi qua nhưng bài viết này của Thánh cà khịa Trung Hoàng vẫn còn nguyên giá trị thời sự!
Ngắn gọn thôi !

Tôi từng đi khắp nơi trên thế giới này và không hề thấy một dân tộc nào có đội ngũ nhà báo vãi cả đái như đội ngũ nhà báo Việt Nam anh hùng cả cộng thêm đám con zời ăn bám, tung hô
Tự điều tra, tự phá án, tự làm công tác thay bộ ngoại giao, đòi thay đổi luật, rồi đòi kiểm tra này kiểm tra nọ , kinh tởm hơn là yêu cầu cơ quan chức năng phải giải trình trước các nhà báo, đòi Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An phải cung cấp bí mật quân sự hoặc kiểm tra kế hoạch làm việc của đội ngũ cảnh sát để có tư liệu lên face chém gió với nhau
Các bạn nhà báo ạ, các bạn nên nhớ rằng Cho dù báo chí và dư luận có là quyền lực thứ tư hay thứ năm gì đó đi chăng nữa thì quyền lực này cũng ko thể thay thế quyền lực chính trị và pháp luật của nhà nước, các bạn cần chấm dứt ngay tình trạng đâm bì thóc, chọc bì gạo, hay tự cho mình cái quyền thay mặt cơ quan thi hành pháp luật để phán xét quy kết
Mà trong bài báo này nhắc đến luật sư mới nhớ ra nước ta vẫn còn luật sư, lâu lâu nhắc tới luật sư như một nỗi ám ảnh kinh hoàng mỗi khi vác mồm ra cuốc tế đi kiện, kiện đâu thua đấy, từ dày dép quần áo, cá da trơn , chất độc màu da cam, đội ngũ luật sư nước nhà đc cái là trả lời phỏng vấn và lên face chém gió thì rất hay , giá như các vị luật sư này khi cố vấn và soạn thảo bộ luật hình sự được như khi các vị chém gió trên facebook thì tốt biết bao nhiêu .
@newhoaky
NGỌC LẶC XỬ PHAP ĐỐI TƯỢNG CÓ HÀNH VI XÚC PHẠM NGƯỜI KHÁC TRÊN FACEBOOK
CÔNG AN HUYỆN NGỌC LẶC XỬ PHẠT 7.500.000đ ĐỐI VỚI HÀNH VI XÚC PHẠM DANH DỰ, NHÂN PHẨM NGƯỜI KHÁC TRÊN MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK
Ngày 20/8/2019, Công an huyện Ngọc Lặc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7.500.000đ (bảy triệu năm trăm nghìn đồng) đối với với trường hợp Nguyễn Văn Bình (Nơi ĐKHKTT: Thôn 7, xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc) về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Vào khoảng 08 giờ ngày 15/8/2019, tổ Cảnh sát giao thông Công an huyện Ngọc Lặc làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư đèn đỏ thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, quá trình thực hiện nhiệm vụ phát hiện trường hợp Bùi Ngọc Anh (xã Minh Tiến) điều khiển xe máy biển BKS K5 009.24 không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, tổ công tác đã tạm dừng phương tiện, yêu cầu Bùi Ngọc Anh xuất trình giấy tờ để kiểm tra, tuy nhiên Bùi Ngọc Anh không xuất trình được bằng lái xe, đăng ký xe và các loại giấy tờ liên quan, vì vậy tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện.


Quá trình làm việc, Nguyễn Văn Bình (bạn của Bùi Ngọc Anh) đã sử dụng điện thoại chụp ảnh tổ công tác, đăng tải hình ảnh lên trang facebook cá nhân của mình với lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các CBCS tổ Cảnh sát giao thông Công an huyện Ngọc Lặc.
@codosaovang
NGUYỄN ĐÌNH THỤC LINH MỤC HAY LINH CẨU
@Thanh Huyền
Có vẻ như sau một thời gian im ắng vì “đại ca” Nguyễn Thái Hợp bị điều chuyển sang địa bàn khác, linh mục Nguyễn Đình Thục lại tiếp tục công khai các hoạt động chống phá chính quyền của mình. Sáng 22/8/2019, với lý do là ngày “tưởng niệm các nạn nhân bị đàn áp vì lý do tôn giáo, tại giáo xứ Song Ngọc (Nghệ An), linh mục Nguyễn Đình Thục đã tổ chức dâng Thánh Lễ và thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân “đã và đang bị bách hại vì niềm tin tôn giáo”, đặc biệt ở Việt Nam. Tất nhiên không thể thiếu, cuối buổi bao giờ cũng có màn giương biểu ngữ, chụp ảnh nhằm tâng công với các tổ chức phản động ở bên ngoài.
Nhìn bức ảnh chụp, chúng ta mới thấy sự kệch cỡm cũng như sự hạn chế (nếu không muốn nói là thiểu năng) của linh mục Nguyễn Đình Thục. “Tự do tôn giáo là quyền không phải ân huệ xin cho”. Ơ hay, thế không phải là quyền mà ông được sinh hoạt tôn giáo như vậy hay sao. Hiến pháp đã nêu rõ “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào”, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cũng khẳng định chắc nịch như vậy, có gì phải bàn cãi. Tất nhiên, quyền bao giờ cũng đi liền với nghĩa vụ, ông có quyền tự do tôn giáo nhưng cũng phải chấp hành các quy định của pháp luật, và không phải ở Việt Nam mà bất kỳ các quốc gia nào cũng như vậy mà thôi. Với 26,4% dân số được xếp vào các tín đồ tôn giáo, thử hỏi, nếu không có tự do tôn giáo liệu Việt Nam có số lượng người theo tôn giáo nhiều như vậy không?
Mặt khác, nếu đánh giá một cách khách quan, Việt Nam còn tương đối nương nhẹ với việc đảm bảo các hoạt động tôn giáo đúng pháp luật. Đơn cử như trường hợp của Nguyễn Đình Thục, một linh mục chuyên lợi dụng các hoạt động tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước, gây rối trật tự công cộng, chia rẽ đoàn kết lương giáo, tuy nhiên đến giờ vẫn được đứng trên giáo đường nói năng xuyên tạc như vậy xem ra pháp luật còn nương nhẹ với ông ta quá.
Hi vọng thời gian tới, chính quyền cần làm mạnh tay hơn, không để bất cứ ai có thể lợi dụng quyền tự do tôn giáo để phục vụ ý đồ xấu, xâm hại lợi ích của các tổ chức và người dân.
BÁC SĨ KHÁM CHO BÉ GÁI 6 TUỔI LÀ AI?

Vài thông tin về Bác sĩ Le Jang "người siêu âm và tuyên bố bé gái 6 tuổi ở Nghệ An bị xâm hại" (nhưng hóa ra lại là không)

Được biết, hiện bác sĩ này đã xóa hết các bài về cháu bé 6 tuổi ở Nghệ An và cũng nhận là "có thể bị bố cháu bé lừa".


Qua kiểm tra thông tin, hình ảnh và xác minh từ các nguồn đừng hỏi là gì thì hóa ra cũng giống như "fan cứng" Ngọc Tú năm 2018 vừa rồi bị phát hiện kinh doanh nhập lậu, không giấy phép mỹ phẩm... thì vị bác sĩ Le Jang này chính là Lê Hoài Giang đã có thành tích cà khịa với Lực lượng 141 vào 11/2012 tại Hà Nội và còn dọa nạt, chửi bới các đồng chí CA đang làm nhiệm vụ. Cụ thể:

Theo đó, rạng sáng ngày 18/11/2012, tổ công tác đặc biệt Y11/141 do Thiếu tá Nguyễn Hoài Phương chỉ huy, tổ chức lập chốt chặn tại đường Lê Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Khoảng 3h48, chiếc ô tô 4 chỗ BKS 30T-4110 (ảnh 3,4) di chuyển hướng Lê Thái Tổ về phía cổng CA quận Hoàn Kiếm lọt vào “tầm ngắm” và được tổ công tác mời vào chốt kiểm tra.

Khi bước xuống xe, 4 thanh niên có biểu hiện sử dụng chất cồn, cảnh sát đã đề nghị lái xe cho kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả cho thấy Nguyễn Ngọc Tiệp (SN 1988, trú tại số 6, Nguyễn Gia Thiều, Hoàn Kiếm, Hà Nội) lái xe trong trạng thái cồn vượt quá giới hạn cho phép.


Trong khi Tiệp giới thiệu là cháu của “chú Phương, Trưởng ban tổ chức” và đưa điện thoại đề nghị tổ công tác nghe máy của người bên kia đầu dây để được bỏ qua lỗi vi phạm thì một người bạn của Tiệp tên là Lê Hoài Giang (SN 1984, nguyên quán ở Nghệ An, thường trú tại đường Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) lại cởi áo, lớn tiếng quát: “141 chứ gì? Ông Chung chứ gì? Để tôi gọi cho ông Chung…”. Sau đó, anh này nhiều lần văng tục, chửi bậy.

Sau đó, Giang đưa ra một chiếc thẻ màu xanh đặt lên nóc ca pô ô tô, đề nghị phóng viên chụp hình. Trên thẻ có ghi BKS của chiếc ô tô, số hiệu 46, ở trên cùng là chữ “Bệnh viện Nhi Trung ương”. Tiệp nói Giang là bác sỹ của Bệnh viện Nhi. Giang cũng lấy quần blu để trong cốp xe ra “giới thiệu”. Thậm chí, Giang còn bảo phóng viên quay phim để được… “nổi tiếng”.


Sau khi xem các thanh niên “diễn” đủ các trò khoe mẽ nhưng không xuất trình được đủ các giấy tờ theo quy định, tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện nói trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

-theo báo Công lý-

ông bố bé gái thì dân XHĐ đập đá, mua bán dâm dưới 16 tuổi... "fan cứng" Ngọc Tú thì buôn hàng mỹ phẩm không giấy tờ, nhập lậu... giờ thêm ông bác sĩ tuyên bố cháu bé bị xâm hại hóa ra cũng có thành tích chống người thi hành công vụ... Quả là "team truyền thông mâm xôi của năm"!
@Bão Lửa