Thứ Tư, 30 tháng 11, 2022

 GHANH GHÉT "VƯỢNG VIN" THÌ LÀM ĐƯỢC GÌ?
Stt này muốn gửi đến hàng triệu người dùng mạng xã hội Việt Nam để phơi bày bộ mặt những kẻ "đạo đức giả", sống vật vờ nơi xứ người, quay lưng chê bai, cạnh khóe với thành quả của đất nước mình. Chẳng là ông Vượng vin (Vingroups) xuất khẩu lô xe hàng đầu Đông Nam Á sang xứ cờ hoa, ngoài ông Vượng ra thì còn có cả hàng ngàn sản phẩm của Việt Nam xuất ngoại...và tất cả đó là thành quả đáng nể, đáng tự hào của Việt Nam, nó không còn ở cá nhân đơn lẻ mà đó là niềm tự hòa của cả dân tộc.


Nhưng, những kẻ lưu vong, sùng ngoại...đang sinh sống xứ Cờ hoa lại thi nhau tô vẽ, photoshop, dìm hàng sản phẩm của ông Vượng và tất cả những sản phẩm của Việt Nam xuất ngoại. Những kẻ lưu vong ghen ăn tức ở, thấy đất nước làm được lại đi dìm xuồng...

Xinn phép khẩu nghiệp và chửi thề giành riêng cho mấy kiểu loại sân si, ác mồm ,tởm lợm hay ghen ghét đố kỵ...chỉ biết suốt ngày chê bai dân tộc mà chẳng có cái mej gì đóng góp nên hồn.

Thể loại ghen ăn tức ở, tỏ ra nguy hiểm. Rồi nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ. Sông có khúc người có lúc nọ lúc kia, đến khi tầm của Việt Nam lớn mạnh thì quay ra lại nọ, kia,...đáng xấu hổ.

Cười người hôm trước hôm sau người cười . Xem mấy cái tài "Nhật tảo", tàu chạy bằng giấy thì hiểu được tư duy chúng nó ở cái tầm nào của vũ trụ rồi. Thôi, ghen ghét làm gì, chẳng làm được nên trò trống gì đâu!

<Niềm Tin>
 HÀ NỘI: DÂN BỨC XÚC CÔNG TRÌNH GÂY ÙN TẮC GIAO THÔNG, CHÍNH QUYỀN HÀNH ĐỘNG NÓNG
Trước việc đường Vũ Trọng Khánh (Hà Đông) và đoạn đường Nguyễn Xiển (vành đai 3) xuất hiện những lô cốt chắn đường đi của người dân khiến những điểm giao thông tại đây thường xuyên ùn tắc, chính quyền Hà Nội đã có hành động “nóng” bằng việc “trảm nhà thầu” thu hồi giấy phép xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn ứ.


Cụ thể, tại đường Vũ Trọng Khánh đơn vị chức năng kiểm tra thực tế tại 9 vị trí thi công gói thầu số 4 dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá trên đường Vũ Trọng Khánh và phát hiện nhiều vi phạm quy định. Đáng quan ngại rằng những lô cốt này án ngữ đường dân đi lại nhưng bên trong thì im lìm không có hoạt động xây dựng, cải tạo, sửa chữa thi công theo tiến độ đã đăng ký với chính quyền.

Điều này thực sự gây bức xúc cho người dân khi qua lại con đường này bởi các lô cốt đã nằm án ngữ ở đây được 3-4 tháng nay và người dân kêu không thấu khi hầu như đi qua thời điểm nào tại 2 vị trí đường Vũ Trọng Khánh và đường Nguyễn Xiển đều “tắc không lối thoát”.

Việc đề nghị “thu hồi giấy phép” được cho là hành động mạnh tay của chính quyền Hà Nội trước những công trình chậm thi công hoặc cố tình gây cản trở đi lại cho người dân khiến dân bức xúc, làm sứt mẻ hình ảnh chính quyền Hà Nội.

Hà Nội thời gian qua đã được Bộ Chính trị đồng ý với phê duyệt quy hoạch xây dựng định hướng đến 2030, những công trình chậm thi công hoặc thi công không đạt chất lượng tiến độ để đưa vào diện tầm ngắm để xử lý, tránh những dạng dây dưa khiến người dân bức xúc, ảnh hưởng đến sự phát triển nhanh của Hà Nội.

“Hà Nội không vội được đâu”, nhưng nếu không nhanh các tỉnh, thành phố khác sẽ vượt Hà Nội trong ngày không xa.

<Lam Hồng>

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2022

 CÚI MÌNH
Khi đến Nepal, bạn sẽ thấy khoảng cách tuổi tác là không thành vấn đề. Đó là nơi mà những người 80 tuổi sẵn sàng cúi chào một người 2 tuổi với lòng tôn kính đầy thiêng liêng, điều mà những con người chỉ biết phán xét sẽ không thể nào hiểu nổi.


Bạn và tôi sinh ra ở đất nước mà đôi khi tuổi tác được đặt trong một bối cảnh hết sức nghẹt thở. Từ môi trường công việc đến lễ nghĩa gia đình, họ hàng, tuổi tác là một vấn đề quan trọng của xã hội này. Đó là truyền thống, là văn hóa ngàn xưa, nhưng nó sẽ cần thay đổi, từ bên trong tâm hồn mỗi con người.

Việc xưng hô chỉ là bề nổi, nhưng cái cách mà người lớn nhìn người thấp tuổi, và cách mà người thấp tuổi phải dè chừng và sợ hãi người lớn tuổi, là một điều giới hạn khả năng và lòng từ của chúng ta. Tôi đã từng nghe chuyện về những nữ doanh nhân thành công, từng bị nghi ngờ và đánh giá thấp vì tuổi tác của họ không "xứng tầm" với vị trí đó.

Nhưng ở Nepal, trong bất cứ sinh hoạt nào, họ đều chắp tay cúi chào nhau, người lớn tuổi cúi chào người bé tuổi, và họ cúi lạy trước cậu bé 2 tuổi, một Lama tái sinh, với tâm hồn thánh thiện và trong sáng. Họ biết họ không nhìn nhau qua thân xác, già hay trẻ, mạnh hay yếu... mà nhìn vào bên trong chính mình để thấy vị Lama ấy chính là vị Phật mà mình cần quay trở về với sự kính cẩn vị tha.

Tôi nhớ mãi người phụ nữ ấy, bà cũng phải ngấp nghé độ tuổi 70. Chúng tôi có cùng nhau hai bữa ăn, và trong lần cuối gặp tôi ở Bảo tháp, bà chắp hai tay cúi mình trước tôi. Cảnh tượng như một người kính cẩn trước ân nhân, trước một điều gì đó cao quý. Nói vậy không để ám chỉ rằng tôi cao quý, mà tôi chỉ muốn nhấn mạnh ở đất nước này, con người ở đây, họ đã khiến tôi nhiều lần xúc động và rớm lệ. Họ đánh thức hạt giống trong trẻo sâu xa bên trong chúng ta. Họ khiến sự ích kỷ lẫn xấu tính mỗi ngày làm phiền và điều khiển ta phải yếu ớt đi, phải tàn lụi đi.

Thế gian thật kỳ lạ, lòng người lắm đa đoan. Nhưng có những nơi, sự hiền thiện, thánh thiện của những con người khiến chúng ta mãi khắc ghi, như một bài học xương máu. Họ là tấm gương để ta soi chiếu, nhìn vào, mà sửa mình, mà cười òa vào những suy tư đầy bon chen phiền não.
 ĐỪNG NÓI NẶNG LỜI LÀM PHIỀN LÒNG CHẾ LINH?
Nhân chuyện Cộng đồng mạng (Cđm) thi nhau bới chuyện cũ sỉ nhục Nam Ca sỹ Hải Ngoại Chế Linh vì nhiều lần bị cấm diễn tại Việt Nam nhưng vẫn cố đấm ăn xôi, tôi lại muốn Cđm hiểu hơn một vài điều về Chế Linh. Thực tế, ngay cả bản thân Chế Linh hay ca sỹ Hải Ngoại nào khác, trong họ đều có dòng máu Việt, họ luôn nuôi dưỡng tâm hồn, bảo tồn giọng nói, văn hóa của người Việt cả lúc đang sinh sống trên một quốc gia khác. Có một điều ở họ khiến không thể dứt ra được đó chính là vấn đề “ôm nặng tư tưởng hận thù”, chính tư tưởng hận thù chế độ đã đẩy họ đi xa với Tổ quốc, dân tộc. Nhưng, “lá rụng về cội”, không phải riêng Chế Linh mà nhiều người khác ở chiến tuyến bên kia cũng có mong muốn một ngày trở về với quê hương thiêng liêng.


Tôi từng nghe chính Ngô Kỷ người xuất hiện trên truyền hình phố PhoBolsaTV rằng: “Chế Linh Bưng bô Cộng sản” và không chỉ riêng Chế Linh mà nhiều người khác cũng bị chửi như Thu Phương, Trường Vũ, Mạnh Quỳnh, Quang Lê....Ngô Kỷ từng cho rằng Chế Linh là người của chế độ Việt Nam Cộng Hòa nhưng cố để quay trở về phục vụ chế độ Cộng sản... và nay Cđm lại thi nhau bới lông tìm vết, quay lại sỉ nhục Nam ca sỹ vì câu chuyện này. Nhưng, theo quan điểm của cá nhân tôi, Chế Linh hoàn toàn có thể quay trở lại quê hương để phụng sự Tổ Quốc trên tinh thần ôn hòa và cống hiến, chỉ biết sống với dân tộc... và thay đổi quan điểm thù hằn, trở lại với một tư tưởng trung lập, đoàn kết dân tộc.

Có lẽ rằng, những giọng hát như Chế Linh có thể là linh hồn kết nối, gắn kết những người con Việt Nam lại với nhau vì một chính thể hùng mạnh. Thay vì những tư tưởng bài xích, hận thù thì họ có thể cố gắng để đoàn kết dân tộc vì một dòng máu chung của dân tộc Việt Nam. Với Cđm, tôi nghĩ không nên bới móc quá nhiều chuyện cũ, không nên làm phiền lòng nam ca sỹ Chế Linh, vì chúng ta phải đặt mình vào vị trí của Chế Linh mới hiểu được, hãy để cho Chế Linh một cơ hội phụng sự dân tộc trên tinh thần tự giác.

<Quê Choa>

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2022

 KHÔNG CHỈ ỐC VÍT, TIỆM NEO, TIỆM PHỞ... MÀ CÓ CẢ Ô TÔ, MÁY BAY!
Việt Nam chỉ sản xuất được ốc vít, chỉ bán phở, làm móng tay...không bao giờ làm nên trò trống gì! Đó không phải là lời mỉa mai của một cộng đồng quốc gia, dân tộc khác mà lại chính là những người dân trong nước, trong đó chủ yếu xuất phát từ một số sản phẩm lỗi của dân tộc. Một điều rất đáng buồn là họ mang theo tư tưởng ích kỷ, cá nhân để hạ thấp chính dân tộc mình.


Sau sự việc tàu của Vingroups mang theo hàng ngàn chiếc ô tô do Việt Nam sản xuất xuất khẩu sang Mỹ bị số ít người Việt cho là "phô tô sốp" đã được minh chứng bằng sự thật bởi nhiều nhân chứng khác nhau thì đến nay số này lại thi nhau dìm hàng các sản phẩm của người Việt, trong đó có cả dìm hàng xe ô tô điện Vinfast và kích động cộng đồng tẩy chay một số sản phẩm của Vin. Đồng ý với ý kiến cho rằng những vấn đề gì còn bất cập, chưa tốt thì phải nêu ý kiến phản biện để họ khắc phục, sửa chữa,.... nhưng đây lại là chuyện khác, chúng tìm cách dìm hàng sản phẩm của chính người Việt trên trường quốc tế, mang nặng tư tưởng thù hằn để gây khó khăn cho sản phẩm này. Sản phẩm đó thế nào thì phải người chính người dùng sản phẩm đó tại đất nước được xuất khẩu đánh giá chứ không phải những anh hùng cào phím vì sự ích kỷ, nhỏ nhen của cá nhân mà đi dìm hàng sản phẩm của người Việt.

Đúng ra, đã không đóng góp được gì cho đất nước thì cần phải cố vũ, khích lệ, động viên... phải giống tinh thần của người Nhật, người Hàn vươn ra thế giới bên ngoài chứ chẳng phải co cụm, ích kỷ, cục bộ từng nhóm người. Thế nhưng, đất nước mình nghèo chúng cũng chửi rủa, trong khi các sản phẩm do chính người Việt làm ra thì lại tích cực đẩy thuyền, dìm hàng? Thật không thể hiểu được!

Với sản phẩm ô tô điện của Vin, chính ông Triệu Trung Thành, người Việt sinh sống và kinh doanh tại Mỹ hơn 30 năm, đã đặt mua 60 chiếc Vinfast chỉ để cho người thân, bạn bè tại Mỹ trải nghiệm để họ biết rằng:

"Việt Nam có thể sản xuất được ô tô! Chứ không chỉ có tiệm phở và tiệm làm móng tay không!"

<Niềm Tin>
 DỌN “ RÁC ”
Tiktoker Nờ ô Nô chính thức bị xoá tài khoản tiktok vĩnh viễn vì vi phạm các tiêu chuẩn cộng đồng trên nền tảng này. Một con người sinh ra với đầy đủ các bộ phận nhưng lại thiếu mất não để có thể học được nhiều điều hay lẽ phải. Cái giá mà thanh niên này phải trả là xứng đáng khi có những hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức của người già và “ coi trời bằng vung “.


“ Con ếch ngồi đáy giếng ”, tự cho mình là cái rốn của vũ trụ, nổi lên nhờ vài trăm ngàn Follow trên nền tảng Tiktok vốn dĩ cũng đã tồn tại nhiều “ rác ”, trong thời gian qua. Thanh niên này làm các content bẩn để câu view, kéo tương tác. Nhưng cộng đồng mạng không phải không có mắt khi nhìn thấy những video có nội dung ấy chính họ đã lên tiếng tẩy chay kẻ không biết điều này.

Nờ Ô Nô còn dám ngang nhiên thách thức cả đài truyền hình VTV, khi mà sau khi các anh ở VTV đã điểm tên thanh niên trên sóng đài truyền hình quốc gia. Tên này còn ngang nhiên nói rằng “ VTV cho anh lên sóng anh còn chả sợ, huống chi tụi bây ”. Một số streamer còn phải thay đổi lại cách sống trên không gian mạng huống chi một thanh niên ý thức quá kém như Nờ Ô NÔ.

Cộng đồng mạng lên tiếng, đài truyền hình phản ánh và chính quyền của chúng ta dĩ nhiên không đứng ngoài cuộc khi Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã phối hợp với phía Tiktok để xử lý triệt đề này. Bởi không phải chỉ cần chúng ta Report nhiều thì bên Tiktok sẽ hợp tác và cấm tài khoản này bởi vì không còn tài khoản này thì sẽ mọc lại tài khoản khác. Nhưng với sự can thiệp của chính quyền thì đảm bảo rằng những kẻ làm content bẩn sẽ bị quét sạch khỏi không gian mạng.

Công cuộc dọn “ rác ” trên mạng cần sự lên án mạng mẽ của cả cộng đồng bởi vì ở trên đó vẫn còn rất nhiều “ rác mạng ” ngoài Nờ Ô Nô. Kiểm soát tốt sẽ gây dựng nên một Việt Nam sử dụng MXH có văn hoá hơn.

< Nguyễn Anh >

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2022

 BƯỚC TIẾN LỚN CỦA MỘT QUỐC GIA
Việt Nam vốn chỉ là một quốc gia hình chữ S trải dài bên bán đảo Đông Dương. Là đất nước chìm trong chiến tranh nhiều hơn hoà bình bởi các thế lực xâm lược. Nhưng những con người máu đỏ, da vàng vẫn kiên cường xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp hơn để cái tên VIỆT NAM được cả thế giới phải biết đến.


Chúng ta đã có xuất khẩu về các mặt hàng nông sản, hải sản, cà phê, gạo,… rất nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đứng top đầu của thế giới cho thấy sự đa dạng về các sản phẩm lương thực của chúng ta là vô cùng phong phú. Thế nhưng nói đến các sản phẩm công nghiệp như ô tô thì chúng ta chưa hề có một chiếc nào được xuất khẩu.

Thế nhưng, thế giới thay đổi và đất nước ta cũng đổi thay khi hình ảnh hàng ngàn chiếc ô tô điện xếp ngay ngắn chờ ở Cảng Hải Phòng để chuẩn bị cho lô hàng đầu tiên ra thị trường thế giới. Một niềm tự hào không những cho doanh nghiệp mà còn cho cả đất nước Việt Nam khi mà Vinfast đã làm chủ và sản xuất được lĩnh vực công nghiệp ô tô và chúng ta tự hào khi là nước đầu tiên ở Đông Nam Á xuất khẩu ô tô công nghệ cao.

Hình ảnh con tàu mang tên Vinfast sẽ vượt đại dương để tới châu lục mới mà các đối tượng rận chủ, phản động bảo là photo shop hay chỉ là để làm màu trong thời gian qua đang nóng máy để chở hàng ngàn chiếc ô tô sang thị trường Mỹ. Các trang mạng như Việt Tân, RFA, RFI muối mặt khi chẳng còn cái gì để mà vịn vào mà nói phét nhằm mị dân. Chính vì bọn chúng không thể chấp nhận được một sự thật rằng, VinFast không chỉ là một doanh nghiệp đơn thuẩn mà đó là doanh nghiệp mang niềm tự hào quốc gia to lớn.

Một cột mốc cực kỳ vĩ đại của một quốc gia đang khẳng định vị thế của mình trên bản đồ thế giới. Một bước đi nhỏ của một doanh nghiệp nhưng là bước tiến vĩ đại của một quốc gia.

< Nguyễn Anh >
 THIỆN NGUYỆN THÌ “CỦA CHO KHÔNG BẰNG CÁCH CHO” THƯA TIKTOK “NỜ Ô NÔ”
Ngày hôm nay trên mạng xã hội đồng loạt lên án, chỉ trích trước đoạn video, hình ảnh về những lời nói x.úc p.hạm, mi.ệt t.hị với một bà cụ vô gia cư tại bến xe. Và với sự chia sẻ, lên án của dư luận, mạng xã hội và người dân, được biết Cục Phát thanh Truyền hình và thông tin điện tử và TikTok đã ghi nhận và tiến hành xử lý vụ việc trên. Mạng ảo những hình phạt phải nhận là thật, mặc dù không ít bạn trẻ đã bị xử phạt vì những video, hình ảnh đăng tải có vi phạm trên nền tảng TikTok nhưng dường như cần có chế tài nghiêm minh hơn với những video, hình ảnh “bẩn” trên nền tảng mạng xã hội mới như TikTok.


Theo đó, Đoạn video thuộc chuỗi series “Một ngày tử tế của Nô” của TikToker Phạm Đức Tuấn hay còn gọi là “Nờ Ô NÔ” khi TikToker này đã trao tặng một suất phở có giá 55.000 đồng cho cụ bà tại bến xe nhưng lại đưa ra những lời nói xúc phạm người lớn tuổi và gây ra sự phẫn nộ, chỉ trích trên cộng đồng mạng xã hội để đánh bóng, làm màu bản thân, thu hút lượt like, lượt view trên nền tảng TikTok. Phạm Đức Tuấn đã buông ra những lời nói m.iệt t.hị, x.úc p.hạm với bà cụ rằng: “Hé lô bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn”, “Bớt nghèo lại đi nha. Không ai giúp hoài đâu”, “Trời ơi phở rẻ vậy mà bà còn không có tiền mua ăn nữa hả”, “Nghèo mà còn chê đồ ăn nữa”, “Số khổ thì nó khổ vậy đó”…

Đối với hoạt động thiện nguyện, một vấn đề vốn dĩ đã được dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian qua, thì rõ ràng là “của cho không bằng cách cho”, “hữu xạ thiên hương”. Vậy mà TikTok Phạm Đức Tuấn ( hay còn gọi là “Nờ Ô NÔ”) lại vì đánh bóng tên tuổi, vì muốn câu view, câu like, câu tương tác lại có thể buông ra những lời mi.ệt t.hị, xú.c phạm với những người lớn tuổi như bà cụ khi trao tặng suất phở 55.000. Tại sao lại có thể lợi dụng sự “thiện nguyện” cho một người lớn tuổi để PR bản thân mà buông ra những lời m.iệt th.ị người nghèo như bà cụ như vậy. Việc cộng đồng mạng, dư luận xã hội cũng như các cơ quan chức năng lên án, vào cuộc là rất kịp thời để sớm loại bỏ những video, hình ảnh “bẩn” trên mạng xã hội, đặc biệt là trên nền tảng TikTok hiện nay.

<Tống Giang>

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2022

 CĐV NHẬT BẢN NHẶT RÁC: Ý THỨC KHÔNG PHẢI NGẪU NHIÊN MÀ CÓ
Nhật Bản vốn từ lâu nổi tiếng với con người kỷ luật, siêng năng cần cù trong lao động, tiết kiệm trong sinh hoạt đời sống hàng ngày. Đức tính ngăn nắp, sạch sẽ vì cộng đồng xã hội lại được thể hiện ngay tại vòng chung kết bóng đá lớn nhất hành tinh đang diễn ra tại Qatar gây nên nhiều thú vị.


Đó là hình ảnh các cầu thủ bóng đá Nhật Bản trước khi rời khỏi phòng thay đồ đã để lại một hình ảnh sạch sẽ, ngăn nắp đến khó tin. Điều này đã được diễn ra tại vòng chung kết bóng đá thế giới tại Nga năm 2018 với việc các cầu thủ để lại những căn phòng thay đồ rất sạch sẽ và những lời gửi gắm thân thương tới nước chủ nhà Nga.

Đó cũng là hình ảnh người xem toàn thế giới nhìn thấy các cổ động viên Nhật Bản sau trận bóng đá gặp đội tuyển Đức đã tự giác gom nhặt rác vào các túi đựng không để lại rác thải bẩn trên các dãy ghế của sân vận động.

Lý giải điều này theo báo Dân trí là do “Nhật Bản có một truyền thống lâu đời là học sinh tự dọn dẹp trường và lớp học của mình. Chỉ trong khoảng thời gian chừng 15 phút vào cuối ngày học, học sinh sử dụng chổi, máy hút bụi và khăn để lau lớp học, nhà vệ sinh và các không gian khác của trường.”

Vậy ra để có ý thức tự giác trên thì điều cần là giáo dục cho trẻ em ngay từ khi còn trên ghế nhà trường và điều đủ ở đây đó là “ý thức xây dựng cộng đồng” từ chính mỗi người dân Nhật Bản.

Nhìn về Việt Nam, trẻ em cũng được giáo dục từ nhỏ phải biết sống vì cộng đồng, ngăn nắp, sạch sẽ. Nhiều trường học áp dụng mô hình vệ sinh bằng cách cắt cử học sinh tự vệ sinh khuôn viên trường, lớp.

Nhưng ở Việt Nam vẫn chưa đạt được đến mức ý thức “tự giác” như người Nhật Bản bởi khi rời trường học “ý thức cộng đồng” của người Việt là chưa đủ, thậm chí bị lãng quên bởi những so đo tính toán ích kỷ của một bộ phận người dân đã làm cho ý thức trách nhiệm với xã hội suy giảm.

Trong nhiều năm qua Việt Nam cũng đã bắt đầu thay đổi, từ các nhóm cổ động viên của đội tuyển Việt Nam đã hô hào bắt tay nhau để nhặt rác sau mỗi trận đấu. Hi vọng rằng ý thức trách nhiệm của người dân Việt sẽ được lan rộng hơn nữa để quảng bá hình ảnh của đất nước Việt Nam.

Hãy học Nhật Bản từ những điều nhỏ nhặt nhất.

<Lam Hồng>
 ĐÔI ĐIỀU VỀ LINH MỤC LÊ QUỐC THĂNG
Đã từ lâu, linh mục Lê Quốc Thăng đã trở thành một “con tốt” trên bàn cờ chính trị nhằm chống phá lại Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam của tổ chức khủng bố Việt Tân. Việc vị linh mục này viết “tâm thư” hay “thư ngỏ” chính là thể biện rõ bản chất thách thức, công khai chống đối lại chính quyền một cách rõ ràng.


Chắc hẳn, là một người dân Việt Nam khi đọc được những lời “chia sẻ” của linh mục L.Q.T trong tâm thư đều có chung cảm giác phẫn uất và bức xúc. Không ai có thể nghĩ rằng một công dân của Việt Nam lại có thể viết ra những điều đó, cũng càng không ai nghĩ người đó là một vị linh mục được nhiều con chiên kính trọng.

Trong cái gọi là “tâm thư” của linh mục Lê Quốc Thăng, hắn đã trắng trợn quy kết chế độ, có những lời lẽ mang tính hăm dọa về sự lung lay của chế độ, thậm chí còn dọa dẫm cả chính chế độ. Nhưng thật đáng buồn cho L.Q.T, là xã hội này không như những gì mà bản thân hắn xuyên tạc, chỉ có hắn mới đi tuyên truyền, gieo rắc tư tưởng xấu để chống phá lại chế độ.

Một vị linh mục đã từng là Tổng Thư Ký Ủy Ban Công Lý Hòa Bình của HĐGMVN nhưng lại có những hành động đi ngược lại với đời và đạo. Bộ mặt “lòng lang, dạ sói” của linh mục Lê Quốc Thăng cùng với những kẻ có chung chí hướng “chống phá đất nước” như Nguyễn Văn Lý, Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục,… đang gieo rắc “con virus” hận thù, kích động gây chia rẽ làm mất đoàn kết tôn giáo nhằm âm mưu lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong khi đó, phần đa các tín đồ công giáo trên cả nước đang cùng nhau chung tay xây dựng đất nước, thì L.Q.T lại lôi kéo, dụ dỗ chính con chiên của mình vi phạm đạo lý, đẩy họ vào vòng lao lý.

Hơn ai hết, chính linh mục L.Q.T cần phải hiểu rằng, mọi tín đồ công giáo Việt Nam đều chung dòng máu lạc hồng, có chung một cội nguồn, có lòng yêu nước. Chính vì thế không được đi ngược lại với giá trị đạo đức và nhân văn của dân tộc Việt Nam, không được chống lại chính dân tộc mình.

Dù là ai, dù hoạt động trên lĩnh vực, ngành nghề gì thì cũng phải đặt “thượng tôn pháp luật” lên hàng đầu. Mọi hành vi chống phá lại Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa đều bị pháp luật trừng trị một cách nghiêm minh. Hy vọng rằng linh mục Lê Quốc Thăng sẽ sớm tỉnh ngộ, nếu không sẽ phải trả giá rất đắt cho sự ảo tưởng, “ngông cuồng” của mình.

<Nguyễn Anh>

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2022

 NGUỴ THỊ KHANH ĐƯỢC GIẢM ÁN TẠI PHIÊN TOÀ PHÚC THẨM
Ngày 21/11/2022 vừa qua, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên toà xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Ngụy Thị Khanh (Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh - GreenID) về tội "Trốn thuế" được quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. với thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải và những đóng góp cho xã hội trong phòng, chống dịch COVID-19, hoàn cảnh khó khăn về gia đình, Nguỵ Thị Khanh đã được giảm án 03 tháng tù giam xuống còn 21 tháng tù giam so với phiên toà xét xử sơ thẩm vào ngày 17/6/2022. Bản án đưa ra đối với Nguỵ Thị Khanh là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật và thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam.


Cũng giống như những lần trước khi Nguỵ Thị Khanh bị bắt hay tuyên phạt ở phiên sơ thẩm, sau khi Toà án Cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 21 tháng tù giam đối với Nguỵ Thị Khanh vào ngày 21/11/2022, một số trang mạng, báo đài và tổ chức thiếu thiện chí đã đăng tải các thông tin để tuyên truyền, xuyên tạc bản chất vụ án, kêu gọi trả tự do cho Nguỵ Thị Khanh, người được họ tôn sùng với danh nghĩa “anh hùng môi trường”. 

Ngụy Thị Khanh là Giám đốc Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh GreenID, được biết đến là một tổ chức khoa học và công nghệ và được thành lập vào năm 2011 để nghiên cứu, cung cấp các giải pháp năng lượng bền vũng cho cộng đồng; tham gia tư vấn, góp ý về các lĩnh vực quy hoạch năng lượng, năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu, giảm sử dụng năng lượng hóa thạch hay cung cấp nước sạch và điển hình trong số đó là tư vấn cho việc cắt giảm năng lượng điện than và tăng cường năng lượng điện gió, điện mặt trời ở Việt Nam. Việc một cá nhân đứng đầu một trung tâm mang tính chất là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, mang hình hài của một dạng xã hội dân sự mà bị khởi tố vụ án và thực hiện lệnh bắt tạm giam về hành vi Trốn thuế như bà Ngụy Thị Khanh vốn dĩ rất bình thường và nó không hề liên quan đến vấn đề “chính trị” như những gì mà VOA, RFA… đã đề cập ngay sau khi bản án đã được phiên toà xét xử tuyên phạt.

Mong rằng Nguỵ Thị Khanh sẽ nhận thức rõ được chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước Việt Nam khi đã giảm án 03 tháng tù giam và nhận thức rõ được hành vi vi phạm pháp luật của mình như những gì y đã ăn năn nhận lỗi trong 2 phiên toà xét xử vừa qua. Pháp luật không có vùng cấm và công tội phân minh, đến cả những vị lãnh đạo cấp cao nếu có hành vi vi phạm pháp luật thì cũng sẽ bị xử lý chứ đừng lấy những đóng góp về vấn đề môi trường của Nguỵ Thị Khanh để “rửa tội” hay đòi thả tự do cho y như những gì mà các cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí đã thực hiện.

<Tống Giang>
 CHỒNG “XÂY” VỢ “PHÁ”
Mùa giải World Cup năm nay có rất nhiều điều bất ngờ, bất ngờ đến từ chính các đội bóng và bất ngờ đến từ vị trí các cổ động viên, fan hâm mộ. Chuyện cá độ bóng đá vẫn đang là vấn đề được quan tâm và được cơ quan chức năng xử lý nghiêm, bởi đây là một hành vi vi phạm pháp luật. Ấy thế mà, chị vợ của cầu thủ Hồ Tấn Tài lại xem nó như một trò chơi đơn giản và khoe thành tích cá độ của mình lên mạng xã hội một cách rất tự hào. Không chỉ khoe chuyện bản thân mình tham gia cá độ, chị này còn khoe luôn số tài khoản, số tiền thắng cá độ, địa chỉ nhà cái tham gia và còn “động viên” anh em tham gia cá độ nhẹ nhàng thôi, đúng là bó tay với chị.


Có lẽ cảm thấy hành động có “chút” “tự hủy” của mình nên ngay sau đó ít phút chị đã gỡ bài, nhưng nhanh làm sao được bằng những CĐM thứ thiệt, mọi thứ đã quá muộn, xui thay cho chị.

Không biết chuyện công việc sắp tới của cầu thủ Hồ Tấn Tài sẽ ra sao nhưng có lẽ chuyện bị ảnh hưởng là sẽ có, đã thế anh nhà lại còn sắp hội quân cùng ĐT Quốc gia Việt Nam tham dự AFF Cup 2022, mà vợ làm như vậy thì tương lai sợ rằng sẽ có không ít rắc rối...

Đam mê bóng đá thì chẳng ai cấm, tham gia dự đoán tỉ số của các đội cũng thú vị đấy chứ, nhưng đam mê thì phải biết chừng mực, biết thế nào là đúng là sai mà làm, đừng để đam mê đi quá xa rồi “báo” chồng như chị này thì đúng là dở hơi.

Cứ ai mà cá độ cũng bô bô khoe khoang như chị thì chắc các anh công an nhàn lắm!

< Nguyễn Anh >

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2022

 ĐỨC NÊN TẬP TRUNG VÀO BÓNG ĐÁ?
Đội tuyển Đức đã làm động tác “ lấy tay che miệng ” để phản đối nước chủ nhà Qatar và FIFA vì cho rằng họ có hành động vi phạm nhân quyền và không cho các cầu thủ đeo băng tay “ one love “. Đặc biệt trước đó tuyển Anh cũng đã lên án việc không cho họ đeo băng tay “ one love ” và để tránh việc bị thẻ vàng, tuyển Anh ra quân với chiếc băng có nền xanh thẫm, cũng in hình trái tim và dòng chữ “ không phân biệt đối xử ”.


Việc quốc gia chủ nhà Qatar có các luật hình sự về vấn đề L.G.B.T và các quốc gia đến từ châu Âu họ tỏ vẻ muốn ủng hộ cộng đồng người đồng giới. Việc đội tuyển Đức “ bịt miệng ” là một hành động thiếu tôn trọng nước chủ nhà Wolrd cup năm nay cũng như FIFA. Qatar là một quốc gia theo đạo Hồi và mặc dù họ có những vấn đề về cộng đồng L.G.B.T nhưng giới chức trách đã khẳng định họ luôn chào đón tất cả người dân trên thế giới đến với đất nước của họ để thưởng thức wolrd cup cũng như cộng đồng người đồng giới.

Có thể nói, tiêu chuẩn kép về vấn đề dân chủ trong các nước châu âu đặc biệt là tuyển đức là một trò hề. Khi mà cầu thủ Mesut Ozil đã nhận vô vàn chỉ trích và mi.ệt th.ị, ph.ân bi.ệt chủ.ng t.ộc đến từ chính cổ động viên Đức sau thất bại ở kỳ World Cup 2018 để rồi cầu thủ này đã phải cay đắng nói lời tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia ngay sau đó.

Trong trận đấu cầu thủ Atoni Rudiger cũng có những hành động khinh thường đối với cầu thủ bên phía Nhật Bản đề rồi khi kết thúc trận đấu người Đức lại ngậm trái đắng ra về với thất bại 1 – 2 . Rõ ràng bóng đá hiện đại đang có rất nhiều sự can thiệp “ chính trị ” khi mà vấn đề nhân quyền lại được thể hiện rõ vào một trận đấu bóng đá đỉnh cao ở cấp độ Wolrd cup.

Đội tuyển Đức đã không tôn trọng luật pháp và các quy định của Chủ nhà cũng như Ban tổ chức, không tôn trọng đối thủ trên sân và nhận cái kết đắng. Thiết nghĩ tuyển Đức nên tập trung vào bóng đá nếu không muốn xách vali về nước sớm.

< Nguyễn Anh >
 NẾU “NÓNG CÙNG WC” CHỌN NỮ TUYỂN THỦ QUỐC GIA VIỆT NAM?
Đến hẹn lại lên, khi mỗi Vòng chung kết WC được tổ chức thì các Đài truyền hình tỏi chức các sự kiện để thu hút người hâm mộ. Tuy nhiên, nhiều chương trình luôn có sự tranh cãi bởi những phát ngôn của các vị khách mời. “Nóng cùng World Cup” là chương trình được VTV đầu tư với sự tham gia của 32 cô gái xinh đẹp. Người hâm mộ thực sự bị “dán mắt” vào TV khi các cô gái xuất hiện nhưng nghe các cô trình bày quan điểm thì hỡi ôi! Các hotgirl thể hiện sự hiểu biết tệ hại về bóng đá, phát biểu ngây ngô, cười là chủ yếu. Chính vì vậy nhiều tài khoản comment đã có những bình luận thiếu khiếm nhã khi chướng kiến. Rõ ràng, sắc đẹp phụ nữ là để tôn vinh nhưng đó không phải là đồ trang trí, là cơ hội để PR hình ảnh cá nhân.


Các chương trình truyền hình trên thế giới cũng thường xuyên mời những người nổi tiếng tham gia như BBC Sport, Sky…các vị khách mời thường là những tài năng thể thao đã giải nghệ hoặc HLV nổi tiếng. Nghe khách mời bình luận, phân tích, phát biểu cảm nghĩ, người hâm mộ thấy được sự đa chiều của một sự kiện thể thao. Nhưng ở Việt Nam, điều này ít khi có được nên có nghịch lý là mặc dù VTV đã có bản quyền phát sóng WC miễn phí nhưng người hâm mộ vẫn xem trên các web lậu. Phải chăng VTV cần thay đổi tư duy về cách làm sự kiện thể thao?

Một gợi ý và thắc mắc là vì sao VTV không chọn 32 tuyển thủ nữ Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia. Họ là những chiến binh sao vàng, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam khi sẽ tham gia WC bóng đá nữ vào năm 2023? Họ là đại diện cho nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam tận tuỵ, đam mê cống hiến cho Tổ quốc. Các nữ tuyển thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam vừa có “sắc” vừa có “tài” chắc chắn sẽ thu hút hơn những “bình hoa di động”.

<Nga Mi>

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2022

 KHI CÁC NHÀ DÂN CHỦ TỰ SƯỚNG VỚI NHAU
“CHÚC MỪNG CÁC NHÀ HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG NHÂN QUYỀN 2022” là bài tít mà tổ chức khủng bố hải ngoại Việt Tân đã tung hê đối với những cá nhân đang hoạt động, đang ở trong tù vì vi phạm pháp luật Việt Nam nhưng luôn cho rằng mình tham gia hoạt động vì “dân chủ, nhân quyền” cho Việt Nam.


Từ mấy năm vừa qua, các tổ chức phản động bên ngoài Việt Nam luôn tự sướng bằng việc đưa ra các giải thưởng đề cử, bầu chọn liên quan đến vấn đề “dân chủ, nhân quyền” cho các cá nhân hoạt động chống đối trong nước.

Làm điều này các tổ chức phản động lưu vong đã bắn một mũi tên trúng nhiều đích khi vừa cổ súy, ủng hộ cho những thành phần chống đối trong nước tham gia hoạt động phá rối an ninh công cộng trong nước, vừa là nguồn tuyển chọn những kẻ đó tham gia vào tổ chức phản động (trở thành đầu mối tích cực trong nước); đồng thời chính các tổ chức phản động này đã gây dựng được tiếng tăm trong và ngoài nước để các quan thầy bên ngoài đánh giá công trạng từ đó tích cực hỗ trợ nguồn lực tài chính nuôi dưỡng.

Vừa qua, theo tổ chức khủng bố Việt Tân thì những kẻ sau được nhận các “giải thưởng tự sướng” cụ thể: “Blogger Nguyễn Tường Thuỵ, nhà thơ Trần Đức Thạch, Lưu Văn Vịnh và Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết đã được Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam trao Giải thưởng Nhân quyền 2022 vì những đóng góp của họ cho phong trào dân chủ và bảo vệ nhân quyền ở trong nước”.

Thế mới thấy rằng dù đã chạy ra khỏi đất nước Việt Nam những những thành phần cực đoan chống đối ở hải ngoại vẫn nuôi dưỡng ước mong tập hợp được đông đảo người chống đối chính quyền ở ngay chính trong nước và nuôi mong mộng một ngày không xa để trở về Việt Nam.

Con đường đó của các tổ chức phản động ở hải ngoại được một số cá nhân trong nước lầm đường lạc lối đã nghe theo và có nhiều hoạt động vi phạm pháp luật. Những kẻ như Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Năng Tĩnh đang ở trong tù là bài học xương máu cho những ai chỉ vì lầm lỡ tin, nghe theo lời mời gọi của các tổ chức phản động bên ngoài, bởi đằng sau vỏ bọc dân chủ, nhân quyền đó là hành động bán nước cầu vinh, đưa voi về giày mả tổ không hơn kém.

Đừng để lịch sử phải phán xét.

<Lam Hồng>
 BỆNH TẬT TRÀN LAN, NGUYÊN NHÂN DO ĐÂU?
Mặc dù chưa có kết luận từ phía cơ quan chức năng liên quan đến vụ ngộ độc khiến hơn 200 học sinh Ischool nhập viện tại Nha Trang, tuy nhiên, nhìn vào thực trạng vấn đề có liên quan đến an toàn thực phẩm hiện nay tại Việt Nam là vấn đề đáng báo động. Và đáng lẽ ra, vấn đề này cần được Quốc hội quan tâm đem ra "giải phẩu" để tìm nguyên nhân và sớm ngăn ngừa?


Vì sao tỷ lệ ung thư ở Việt Nam Top đầu thế giới? Hãy nhìn vào các bệnh viện tại Việt Nam ta sẽ thấy được thực trạng hiện nay. Nếu như có dịp các bạn vào các cơ sở viện K sẽ thấy được lượng bệnh nhân đông đến mức nào? Có lẽ con số này phải đếm hàng ngàn chứ chẳng phải là hàng trăm nữa? Nguyên nhân do đâu? Môi trường sống or thực phẩm ăn uống hay là nguyên nhân khác. Có lẽ rằng nếu chúng ta đặt cần phải có một câu trả lời thỏa đáng để tìm ra được điểm mấu chốt!

Mình có một người bạn là Bác sỹ tại Viện K tại Hà Nội, có lần bạn chia sẻ với mình về căn bệnh quái ác này, nghe xong cảm giác ghê rợn về tình trạng "ung thư". Ông bạn là bác sỹ mình có lý giải, nguyên căn chủ yếu gây ra bệnh, đặc biệt là ung thư chủ yếu liên quan đến thực phẩm chúng ta sử dụng hằng ngày. Những thực phẩm chưa thuốc trừ sâu, chất hóa học bị dư thừa, thực phẩm ô bẩn, ô nhiễm...các doanh nghiệp thực phẩm chủ yếu đặt lợi nhuận lên hàng đầu mà không quan tâm đến sức khỏe người dân. Các bộ phận kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm thì qua loa, đại khái và rồi có tí phong bì lại ậm à, ậm ờ cho qua...

Hãy nhìn xem, thực trạng sức khỏe của người dân Việt Nam hiện tại để các cơ quan chức năng sớm có giải pháp để cứu lấy một thế hệ đang chìm trong bệnh tật. Có lẽ hồi chuông cảnh tỉnh này đáng để báo động thức tỉnh lương tri của nhiều người, đặc biệt là các nhà sản xuất và quản lý thực phẩm...

<Quê Choa>

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2022

 HUYỀN SỬ VUA ĐINH - SỰ CẨU THẢ Ở DÒNG PHIM LỊCH SỬ
Huyền Sử Vua Đinh – Một bộ phim chọn đề tài lịch sử, phỏng theo câu chuyện dẹp loạn 12 sứ quân của vua Đinh Bộ Lĩnh đã tạo nên nhiều ý kiến khác nhau ở các nhà phê bình phim cũng như khán giả. Nhưng có vẻ phim bị chê nhiều hơn là khen.


Đề tài phim lịch sử là một đề tài cực kỳ khó cho bất kỳ nhà làm phim nào muốn làm. Vì những lý do thiếu các tư liệu lịch sử cũng như có ít nhà làm phim có kinh nghiệm về đề tài này. Trước đây cũng đã có một số bộ phim được ra rạp nhưng tất cả đều chỉ ở mức xem được. Thế nhưng với bộ phim huyền sử Vua Đinh thì cho thấy sự cẩu thả ở trong khâu làm phim là rất nhiều.

Từ bối cạnh phờ phạc, khung cảnh nhìn rất là quê mùa. Mặc dù phim được quay ở tình Ninh Bình nơi có rất nhiều danh lam thắng cảnh và khung cảnh cực kỳ hùng vỹ. Thế nhưng con mắt nhà làm phim đã để ở đâu. Nhiều hạt sạn cũng được người xem chỉ ra như cột điện hay nhà cấp 4…. Thậm chí ở thời phong kiến thì những tên cướp còn có tóc xanh tóc đỏ cực kỳ bá cháy cho thấy sự cợt nhả trong cách làm phim làm khán giả đến ngán ngẩm.

Những bộ phim lịch sử nếu làm tốt có thể tiếp cận được với rất nhiều nhân dân bởi ai cũng muốn xem lịch sử nước nhà đã từng vĩ đại như thế nào. Thế nhưng có vẻ đây luôn là bài toán khó chưa có lời giải. Biết bao năm qua chưa có bộ phim nào tạo được tiếng vang quá lớn và giường như dòng phim này đã bị lãng quên.

Một bộ phim hay phải được chăm chút tỉ mỉ và có sự chuẩn bị kỹ càng chứ không phải cẩu thả như trên. Mặc dù gọi là Huyền sử nhưng mà cũng phải phản ánh được khí chất hào hùng trong hơi thở lịch sử của cha ông ta. Sự cẩu thả chính là điểm trừ cho bộ phim.

<Nguyễn Anh>
 VIỆT NAM BỊ ĐỨC TRỪNG PHẠT
Cách đây ít năm, nhân chuyện người con xa xứ Trịnh Spring Thanh cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương bỗng một ngày tìm về lại Tổ quốc, nhiều anh chị lúc ấy đã chứng minh cho quan hệ biện chứng giữa việc nếu người ta hay nói về cái gì thì thường không biết nhiều về thứ ấy. Thuyết âm miu vốn dĩ từ lâu đã là đặc sản của truyền thông và mạng xã hội.


Ở đời, có 2 điều luôn khiến chúng mình bất ngờ. Một là độ lầy của anhtoy Trịnh Văn Musk với những màn quay xe khét lẹt, hai là sự trâng tráo của nhiều anh chị giang cư mận. Với thể loại hả hê lẫn luôn mồm kêu gọi Đức trừ ng-ph ạt Việt Nam, kẻ trung niên này xin từ chối định danh bằng 2 chữ đồng-bào. Và thiết nghĩ, nên chăng cần gấp rút nghiên cứu để đưa tính cách “cõng rắn cắn gà nhà” như cái Nguyễn’s tộc nào đấy thành đặc điểm nhận dạng trên căn cước công dân.

Nhưng quả thực, Đức đã giáng những đòn trừ ng-ph ạt vô cùng xấm-xét vào Việt Nam.

Chỉ trong thập niên thứ 2 của thế kỷ 21, kim ngạch thương mại hai chiều Việt – Đức đã không thể tăng trưởng theo phần trăm mà thay vào đó chỉ có thể x4 tài khoản, à nhầm, tăng gấp bốn lần. Bên cạnh việc cạnh tranh gay gắt với các quốc gia khác để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu, nước Đức còn ngang nhiên kéo hàng loạt doanh nghiệp đến Việt Nam với 426 dự án vẫn đang còn hiệu lực.

Thậm chí, trong lúc đỉnh điểm của Cô Vy người khôn của của khó, người Đức với tính cách mạnh mẽ không khoan nhượng như tank Panther đã xuống tay mua sạch 7,28 tỏi biden hàng hóa của người Việt trong năm 2021. Thật là quá dã man như bún ngan chặt full topping.

Chưa dừng lại ở đó, kể từ khi Anh Quốc dứt áo ra đi, ngoảnh mặc làm ngơ với phần còn lại của Liên minh châu Âu thì Đức trở thành trụ cột. Lợi dụng vị thế này, Đức đã tác động nhằm đẩy nhanh quá trình phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Liên minh Châu Âu – Việt Nam (EVFTA) nhằm ép Việt Nam phải tham gia và trở thành trong những quốc gia hiếm hoi ở châu Á có hiệp định thương mại tự do (FTA) với khu vực này.

Tộc người German rất gian, họ hiểu rằng hàng hóa Việt Nam và Liên minh Châu Âu mang tính bổ sung cho nhau, nghĩa là hàng hóa nhập khẩu sẽ không gặp phải sự cạnh tranh đáng kể từ hàng hóa nội địa, chính vì vậy, bằng lộ trình giảm gần như toàn bộ các dòng thuế nhập khẩu về 0% của EVFTA, Berlin buộc Việt Nam phải bán hàng kiếm tiền nhiều hơn ở châu Âu thay vì các thị trường truyền thống khác.

Đã hết đâu, lúc thì Đức lạnh tanh ủng hộ Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) chọn Việt Nam là một đối tác toàn cầu trong chuyển đổi năng lượng công bằng, khi thì trong chuyến thăm đến Hà Nội mới hôm kia, Thủ tướng Đức lại còn hờ hững xác định dải đất hình chữ S là đối tác toàn cầu trong chiến lược hợp tác phát triển đến 2030.

Với những đòn trừ ng-ph ạt xấm-xét như thế, lẽ ra hôm kia ngoài việc mời quý ngài Olaf Scholz đến đền Ngọc Sơn còn phải dắt tay ngài đến chùa Hà cầu duyên mới xứng cái tình.

Việt Nam đang là quốc gia đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu viên nén gỗ – thứ nhiên liệu rất cần thiết để phần nào xua tan đi cái giá rét của mùa đông sắp tới ở thị trường đang khát hơi ấm như châu Âu. Bởi vậy, nghe người ta nói cưng muốn trừ ng-phạt .

<Niềm Tin>

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2022

 AI HẾT THUỐC CHỮA?
Kể từ tháng 11 năm ngoái đến nay, đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã đưa đón gần 8 triệu lượt khách. Người dân Hà Nội nói chung, Cát Linh (Đống Đa) và Hà Đông nói riêng đã được hưởng lợi ích trong di chuyển bằng phương tiện công cộng này. Áp lực giao thông giảm hẳn, và mang lại sự thuận tiện trong cuộc sống của người dân Thủ đô.


Mặc dù, những gì đã trải quá trước đó với một quá trình đội vốn dài ngày khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn, nhà thầu không uy tín cũng là trở ngại làm bài học cho Việt Nam sau này. Thế nhưng, sau khi Tổng thầu Trung quốc bàn giao sản phẩm thì đây là sản phẩm của người Việt, chúng ta bỏ tiền ra để xây dựng chứ chẳng phải chúng ta xin xỏ gì họ.

Mới đây, Ban tổ chức chương trình "Hàng Việt tốt được người Việt tin dùng năm 2022" đề cử lựa chọn dịch vụ đường sắt Cát Linh - Hà Đông lọt tốp 10 dịch vụ uy tín chất lượng của năm. Ngay lập tức tin tức này bị cộng đồng mạng chỉ trích, nhất là những tín đồ bài Trung phò Mỹ rất lồng lộn, cào phím cho rằng đây không phải là sản phẩm của Việt Nam??? Vâng,,thế hóa ra sau khi bàn giao công trình này mấy vị vẫn coi sản phẩm này là của Tàu ah? Thế khác gì các vị đang cho rằng Tàu nó đang xâm phạm chủ quyền ngay đất Thủ đô? Một ý tưởng mặc dù ngu nhưng lại tỏ ra rất hiểu biết.

Tóm lại, đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã bàn giao cho người Việt thì đó là sản phẩm của chúng ta và chúng ta có quyền định đoạt, thằng Tàu không có liên quan gì cả. Vậy nên, đừng lên đồng mà chửi ban tổ chức về vụ này. Quả nhiên, hết thuốc chữa không ai khác chính là mấy tay ngáo ộp đang cào phím chửi ban tổ chức.

<Quê Choa>
 CPJ LẠI TRAO GIẢI THƯỞNG “TỰ DO BÁO CHÍ QUỐC TẾ KHIẾM DIỆN” CHO PHẠM ĐOAN TRANG
Theo như thông tin được trang RFA đăng tải vào ngày 19/11/2022, Phạm Đoan Trang lại tiếp tục trở thành “chuột bạch” trong chiêu trò nhằm can thiệp vào công việc nội bộ cũng như xuyên tạc về vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam mà CPJ - Uỷ ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) đã tiến hành bấy lâu nay khi tổ chức này đã “vinh danh” và trao giải “khiếm diện giải thưởng Tự do Báo chí Quốc tế thường niên năm 2022”.


Không chỉ “vinh danh” hay “trao thưởng” cho kẻ đã vi phạm pháp luật Việt Nam về hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước bà đang chấp hành án phạt tù như Phạm Đoan Trang mà CPJ còn xuyên tạc cho rằng “Phạm Đoan Trang là một trong số ít nhất 23 nhà báo bị giam giữ vì đã cố gắng đưa tin một cách độc lập về Việt Nam. Điều này khiến quốc gia độc đảng trở thành một trong năm quốc gia bỏ tù nhà báo nhiều nhất trên thế giới”. Đây là những luận điệu đã được CPJ “nhai lại” trong thời gian qua với mục đích nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam dưới vỏ bọc tự do báo chí.

Như đã từng đề cập, Uỷ ban Bảo vệ Ký giả (Committee to Protect Journalists –CPJ) có trụ sở chính tại thành phố New York, Hoa Kỳ là một tổ chức được lập ra với danh nghĩa là để bảo vệ các nhà báo trên toàn thế giới. Vậy nhưng do bị một số nước, nhất là Mỹ và một số nước EU đứng đằng sau hậu thuẫn, chi phối nên từ lâu hoạt động của tổ chức này đã ít nhiều bị méo mó, trở thành công cụ để các nước đó thực hiện các âm mưu, toan tính chính trị can thiệp vào công việc nội bộ của các nước, đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam.

Do đó, từ trước đến nay, những báo cáo, thông cáo hay giải thưởng mà tổ chức CPJ đưa ra đều đưa ra những thông tin phản ánh phiến diện, sai lệch về thực tiễn dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam và đồng thời cổ vũ, kích động, thậm chí là vinh danh, đòi thả tự do cho những kẻ đội lốt “nhà văn”, “nhà báo”, “nhà bất đồng chính kiến” để tiến hành chống phá Việt Nam và việc vinh danh”, trao giải “khiếm diện giải thưởng Tự do Báo chí Quốc tế thường niên năm 2022” cho Phạm Đoan Trang cũng không nằm ngoài mục đích đó.

Về bản chất những cái gọi là “giải thưởng” mà các cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí đã từng trao cho một kẻ đang bị Tòa án tuyên phạt 9 năm tù giam về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” được quy định tại Khoản 1, Điều 88 Bộ Luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 cho Phạm Đoan Trang cũng chỉ là cách để cho Y và gia đình trở thành như những con “chuột bạch” ảo tưởng về sức mạnh của bản thân và ý thức ch.ống phá đất nước quyết liệt hơn để nhằm can thiệp, hạ thấp uy tín, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Cá nhân và gia đình Phạm Đoan Trang cần biết “quay đầu lại bờ” và đừng lún sâu vào con đường ch.ống phá, tội lỗi!

<Tống Giang>

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2022

 ĐỀ XUẤT XE CÔNG VỤ: ĐI XE SANG KHÔNG LÀM NÊN NHÂN CÁCH LÃNH ĐẠO
Nhiều người dân đi đường trong vài năm qua cứ phải trầm trồ về những chiếc xe chở các lãnh đạo từ trung ương đến cấp tỉnh rất xa hoa, bóng bẩy và người dân luôn đặt câu hỏi liệu nguồn ngân sách để “nuôi” những chiếc xe đó đến từ thuế người dân được sử dụng mục đích hợp lý khác chắc sẽ được dư luận ủng hộ hơn.


Ảnh: Vụ Trịnh Xuân Thanh ngã ngựa chỉ vì chiếc xe sang Lexus

Câu chuyện lãnh đạo đi xe sang sai với quy định đã có tiền lệ với trường hợp của Trịnh Xuân Thanh ai cũng biết rõ hậu quả nghiêm trọng gây mất hình ảnh của lãnh đạo đối với người dân.

Theo dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô quy định thường xuyên sử dụng 01 xe ô tô KỂ CẢ NGHỈ CÔNG TÁC chỉ đối với những chức danh cao cấp: Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.
Còn đối với tất cả những chức danh khác khi NGHỈ CÔNG TÁC đều phải hoàn trả lại hoặc chuyển giao lại cho cơ quan, tổ chức không được chiếm hữu cá nhân hoặc chuyển cho người khác nếu không được thẩm quyền cơ quan quy định.

Việc điều chỉnh quy định về xe công vụ được coi là bước thay đổi nhận thức tư duy quản lý của cơ quan chức năng bởi hình ảnh của chính quyền luôn gắn sát với người dân, mọi nhất cử nhất động của cơ quan chính quyền đều được người dân phản ánh thông qua báo chí.

Nhiều cán bộ ngã ngựa chỉ vì không giữ được lòng tham, nhận xe quà tặng của các doanh nghiệp vượt quá quy định mức được hưởng khiến người dân xôn xao bàn tán. Nhưng nhiều cán bộ lãnh đạo vẫn thích giương oai, quan liêu bằng việc đi xe sang, ngồi mát hưởng bát vàng.

Cứ đơn giản như Bác Tổng đi xe Toyota Crow 1998 từ khi làm lãnh đạo đến nay thì những quy định sẽ luôn được tuân thủ. Đó mới xứng đáng là tâm và tầm của những người lãnh đạo trong sáng, vì nước vì dân.

<Lam Hồng>
 NGÀY 20/11 NGẪM VỀ LỜI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Có thể khẳng định, dù ở thời đại nào, nghề dạy học luôn được coi là nghề cao quý nhất. Vị trí, vai trò của người thầy luôn được xã hội tôn vinh với sự kính trọng và biết ơn: “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”.


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng, việc dạy, việc học. Cách mạng Tháng Tám thành công, Người đã gửi thư cho các em học sinh trong cả nước nhân ngày khai trường đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Dành sự quan tâm rất lớn đến nghề dạy học, “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” Theo Người, thầy luôn phải là một chuẩn mực đạo đức, nhân cách để xã hội noi theo. Người thầy giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp giáo dục. Tháng 10/1964, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong bài phát biểu, Người nói: “Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản?… Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân, thì làm sao mà xây dựng chủ nghĩa xã hội được? Vì vậy nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang”.

Trong sự nghiệp giáo dục, người thầy có nhiệm vụ lớn lao, đào tạo ra những thế hệ tương lai cho đất nước; những công dân tốt, những cán bộ cho nước nhà; những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa… Người thầy có trách nhiệm truyền bá cho thế hệ trẻ lý tưởng đạo đức chân chính, hệ thống các giá trị, tinh hoa văn hóa của dân tộc; bồi dưỡng cho họ những phẩm chất cao quý và năng lực sáng tạo phù hợp với sự phát triển của xã hội. Thầy là yếu tố quyết định đến chất lượng giáo dục, sản phẩm của dạy học là tương lai của đất nước.

Với tầm nhìn chiến lược của một Lãnh tụ, một nhà chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao vai trò người thầy trong công cuộc kiến thiết nước nhà. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy, người trí thức có sứ mệnh quan trọng là hun đúc nguyên khí quốc gia, đào tạo lớp người tài - đức kế tục sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao phó nhiệm vụ quan trọng, khó khăn cho đội ngũ nhà giáo. Đây là nhiệm vụ rất vất vả nhưng rất tự hào của những ai đã, đang và sẽ theo đuổi sự nghiệp trồng người.

Theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy phải là những người lấy việc phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc làm mục tiêu phấn đấu suốt đời; người thầy phải có tinh thần đoàn kết, kỷ luật, phát huy dân chủ trong nhà trường. Đặc biệt hơn, phẩm chất đạo đức và năng lực của người thầy quyết định chất lượng đào tạo con người; người thầy phải giữ gìn về nhân cách lối sống, thương yêu con người và phải có phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đây là những phẩm chất không thể thiếu được đối với người làm thầy, dù khó khăn, gian khổ đến đâu cũng phải thi đua dạy thật tốt. Vì vậy, không chỉ có quyết tâm, sự hy sinh mà phải có kế hoạch, phương pháp và sự sáng tạo mới hoàn thành được nhiệm vụ. Người thầy giáo phải là tấm gương sáng về rèn luyện đạo đức nhân cách, đánh giá kết quả của người học phải khách quan, công bằng, không thiên vị.

Thầy là tấm gương cho nhân dân, cho thế hệ trẻ của đất nước noi theo. Người thầy có trách nhiệm đi tiên phong trong việc tự học, tự nghiên cứu nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhà giáo phải gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đi đầu trong mọi công việc của cơ quan, đơn vị. Bản thân mỗi thầy, cô giáo phải xây dựng cho mình một phong cách sống khiêm tốn, giản dị, ngăn nắp, yêu lao động, ứng xử văn hóa, không ham danh lợi, chức quyền.

Cũng theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, phẩm chất đáng quý mà nhà giáo nào cũng cần phải có đó là sự tâm huyết với nghề và tình thương yêu bao la đối với học trò. Yêu nghề sẽ dẫn đến yêu trò và ngược lại. Trong môi trường sư phạm, Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu rất rõ giá trị của sự đoàn kết. Đoàn kết sẽ tạo ra bầu không khí vui vẻ thoải mái, kích thích sự khám phá, sáng tạo trong giảng dạy cũng như nghiên cứu; đồng thời sẽ tạo ra môi trường thi đua lành mạnh, phát huy được khả năng của cá nhân và sức mạnh của tập thể, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Cuộc vận động lớn của Đảng về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là dịp để mỗi nhà giáo thấm nhuần hơn tư tưởng đạo đức của Người. Cần phải quán triệt hơn nữa, vận dụng triệt để hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của nhà giáo trong giáo dục. Trước những ảnh hưởng tiêu cực của nền kinh tế thị trường, người thầy lại càng phải biết giữ mình, tránh xa mọi cám dỗ tầm thường, giữ cho tâm hồn trong sáng, mọi hành vi được nâng lên thành văn hóa trong ứng xử. Giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ là một chiến lược quan trọng của quốc gia mà trọng trách lớn được đặt trên vai những nhà giáo. Vì vậy, thầy cô giáo chính là tấm gương để học sinh noi theo. Khi tấm gương ấy thực sự trong sáng, thì những tiêu cực, hạn chế sẽ sớm được đẩy lùi.

Ngày nay, khi xã hội càng phát triển, vai trò của người thầy ngày càng được nâng lên. Thầy có trách nhiệm không chỉ dạy chữ mà phải biết quan tâm, chăm sóc tìm hiểu người học bằng cả trái tim và lòng bao dung. Biết đánh thức tiềm năng trong mỗi người học, khơi dậy và phát triển cái nội lực của người học. Kiến thức rộng bao la, người học không thể nào tự nắm bắt được, nên vai trò của người thầy càng thể hiện rõ hơn - là người hướng dẫn, chỉ đường đưa người học đến gần hơn với bến bờ tri thức.

Đất nước ta trong quá trình mở cửa hội nhập quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Việt Nam trên đà phát triển đòi hỏi cần phải có một đội ngũ trí thức hùng hậu, có kiến thức, trình độ chuyên môn, khoa học – kỹ thuật, đạo đức nghề nghiệp. Đây là đội ngũ có trọng trách phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa; đưa đất nước sánh bước cùng các nước trong khu vực và trên thế giới. Để thực hiện thành công vấn đề trên thì đòi hỏi phải đào tạo cho được những con người có “đức” có “tài” đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đào tạo được đội ngũ trí thức thì cần phải có đội ngũ thầy, cô giáo có năng lực chuyên môn và tâm huyết với nghề xứng đáng là những “Nhà giáo ưu tú”, “Nhà giáo nhân dân”, trong sự nghiệp trồng người.

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” nhấn mạnh: “Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân”. Để đạt được những mục tiêu mà Nghị quyết đề ra, cần phải có sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, trong đó đội ngũ thầy giáo, cô giáo đóng một vai trò quan trọng, quyết định sự phát triển của nền giáo dục nước nhà.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của một nhà giáo cách mạng, suốt đời vì nước, vì dân, vì nền giáo dục nước nhà và là tấm gương sáng ngời về tinh thần tự học. Vì vậy, chúng ta cần xây dựng đội ngũ những người làm công tác giáo dục có đầy đủ phẩm chất, năng lực, vừa “hồng”, vừa “chuyên” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng mong muốn. Điều này không những khẳng định tri thức, trình độ phát triển giáo dục của nước nhà mà còn góp phần quan trọng trong công cuộc hội nhập quốc tế, xây dựng và phát triển đất nước.

<Niềm Tin>