Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

CỤC TRƯỞNG ĐI RỒI ÔNG GIÁO Ạ
Cho thôi chức quyền Cục trưởng Điện ảnh vì bỏ lọt phim "đường lưỡi bò"
Ngày 28/10, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch ra quyết định cho thôi chức Cục trưởng Cục Điện ảnh đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà, sau vụ bỏ lọt phim hoạt hình “Everest-Người tuyết bé nhỏ” có “đường lưỡi bò” phi pháp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà đã xác nhận sau sự cố để lọt phim hoạt hình Everest - Người tuyết bé nhỏ có "đường lưỡi bò", bà đã bị cho thôi chức vụ quyền cục trưởng Cục Điện ảnh từ hôm nay 28-10.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà sẽ tiếp tục làm việc tại Cục Điện ảnh và giữ chức Cục phó.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết: "Công tác trực tiếp duyệt phim do Hội đồng Trung ương thẩm định và phân loại phim truyện đảm nhiệm, khi xảy ra sự việc, là người đứng đầu cơ quan, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi xin lỗi vì đã để xảy ra sự việc".
CÂU CHUYỆN MUÔN THỦA: KẺ ĂN XIN VÀ ÔNG CHỦ KHÓ TÍNH

Hễ cái gì đến chúng nó lại lôi chính quyền vào. Chê bai này nọ
Ừ thì nhiều kẻ chê bai tổ quốc, không ở, xây dựng đất nước, trốn chui lủi, nhập quốc tịch nước khác từ bỏ quê hương...Bây giờ làm sao để mất con Dog Men Dog girl im mồm lại nhỉ

Công việc trách nhiệm người ta sẽ làm. Người ta làm thì cũng chẳng cần dân phải biết, vì biết thì người dân có thông cảm, sẻ chia, ca ngợi gì không; hay nhận lại đó là câu “nhiệm vụ nó phải thế” pha thêm vài câu độc mồm, độc miệng để chửi bới, châm chọc.
Vụ các nạn nhân chết trong thùng công dần sáng tỏ. Công an Việt Nam đã bắt một số đối tượng, làm thủ tục giám định, ngoại giao...để sớm nhanh nhất có thể đưa thi thể họ về.

Người chết thì cũng chết rồi, có lẽ bản thân họ bên thế giới bên kia cũng nhận thức được việc làm của mình sai hay đúng, gia đình họ đã nghĩ đến hậu quả tàn khốc, đau đến đâu. Tại sao khi phát hiện thi thể cảnh sát họ nói rằng đó là người Trung Quốc?
Hôm nay lướt qua vài ba túp lều xập xệ của vài ba anh ăn xin ngoại quốc. Nhìn thì các anh rủng rỉnh, sang trọng ấy thế mà ăn cơm thừa canh cặn của các anh dân chủ chính hiệu. Nhưng thôi kệ mẹ các anh, tôi chỉ thi thoảng ngó qua các anh xem còn sống hay đã chết; chứ còn ý xin đừng có đăng bài chia rẽ dân tộc. Nhân dân họ hiểu hơn ai cả. Cái gì sai nhân dân họ biết họ tự giải quyết các anh các chị miễn nhé, cái đúng nhân dân nhiệt tidnh ủng hộ, động viên. Xin đừng pha mắm, pha muối vào nữa “Nhạt lắm rồi”
Ảnh: bị ném đá vỡ mặt

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

DANH TÍNH 39 NGƯỜI CHẾT - BẮT ĐỐI TƯỢNG ĐƯA NGƯỜI ĐI NƯỚC NGOÀI

Đến nay, Cộng đồng người Việt Nam ở Anh đã x.á.c định được trong 39 người tử nạn tại Anh phần lớn tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong đó, Nghệ An: 25 người huyện Yên Thành, 2 người huyện Diễn Châu, 2 người Vinh; Hà Tĩnh: 4 người huyện Can Lộc, 1 người thị trấn Nghèn, 1 người Hồng Lĩnh. 04 người không x.á.c định được.
Trước mắt, các cơ quan chức năng mới nhận diện được 11 n.ạn nh.ân thông tin giấy tờ tùy thân và do cộng đồng người Việt cung cấp:
1. Phạm Thị Trà My (26 tuổi), quê Can Lộc (Hà Tĩnh)
2. Võ Nhân Du, sinh 05/5/2000; quê quán: xã Thiên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
3. Nguyễn Đình Lượng, sinh ngày 20/1/1999. là con trai trong gia đình ông Nguyễn Đình Gia và bà Trần Thị Huân, một gia đình nông dân ở Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh.
4. Nguyễn Văn Hùng; xóm 11, Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An, thuộc giáo xứ Trung Song, giáo phận Vinh
5. Hoàng Văn Tiếp, sinh năm: 2001; Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An, thuộc giáo xứ Trung Song, giáo phận Vinh
6. Nguyễn Đình Tứ (sinh năm 1993), xã Đô Thành, Yên Thành (Nghệ An)
7. Lê Văn Hà (sinh năm 1991), quê quán: xóm Yên Hội, xã Đô Thành, Yên Thành (Nghệ An)
8. Bùi Thị Hương, quê quán: xã Đô Thành, Yên Thành (Nghệ An)
9. Võ Ngọc Nam (SN 1991, trú ở xóm 10, xã Thọ Thành)
10. Bùi Thái Thắng (quê ở thị xã Hồng Lĩnh).
11. Bùi Thị Nhung, Yên Thành (Nghệ An)

Tiếp tục cập nhật …
“Chúng tôi không thể phỏng đoán về quốc tịch các n.ạn nh.ân nhưng đến giờ chúng tôi nhận được nhiều tương tác với cộng đồng người Việt (để x.á.c minh nhân thân)”, điều tra viên Martin Pasmore nói với báo giới hôm 26/10.
Ông cũng kêu gọi cộng đồng người Việt tiếp tục giúp đỡ quá trình x.á.c minh nhân thân, cho biết việc chia sẻ vân tay của những người mâ't ti'ch có thể giúp đẩy nhanh quá trình so sánh, nhận dạng các n.ạn nh.ân trên xe.
Cảnh s.á.t Anh mới đây giải cứu 9 người n.h.ậ.p c.ư trong xe tải đang trên đường tới thủ đô London, The Telegraph đưa tin ngày 25/10. Cảnh s.á.t đóng cửa đường cao tốc M20 ở hạt Kent để chặn và khám chiếc xe tải, giải cứu 9 người n.h.ậ.p c.ư trong thùng xe.
Cảnh s.á.t nhanh chóng hành động sau khi nhận được tin báo có xe tải bị tình nghi chở người n.h.ậ.p c.ư trái phép vào chiều thứ Tư – cùng ngày tìm thấy 39 t.h.i t.h.ể người n.h.ậ.p c.ư trong một xe tải khác.
Nhân viên y tế đã kiểm tra sức khỏe của 9 người n.h.ậ.p c.ư và cảnh s.á.t chuyển họ cho Văn phòng Bộ Nội vụ để x,ử lý vụ việc. Vụ đóng cửa đường cao tốc M20 khiến đoàn xe tắc nghẽn kéo dài hơn 10km.
Sáng nay 26/10/2019, Cơ quan An ninh Đối ngoại Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyê't định k.h.ở.i t.ố v.ụ a'n hình sự để làm rõ hành vi Tổ chức, m.ô.i g.i.ớ.i người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Cùng với đó, Cơ quan An ninh Đối ngoại Công an tỉnh Nghệ An cũng đã bă't t.ạ.m g.i.a.m 4 người có liên quan trong đường dây đưa người ra nước ngoài lao động, cư trú bất hợp pha'p. Trong số 4 người bị k.h.ở.i t.ố, b ắt t ạm gi am có 01 người có hộ ở khẩu ở Hà Nội, còn lại đều là người Nghệ An.
Bốn bị can bị k.h.ở.i t.ố, bă't t.ạ.m g.i.a.m gồm:
– Lê Duy Anh (40 tuổi, HKTT xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội);
– Hồ Thị Hằng (54 tuổi, trú phường Trường Thi, TP Vinh)
– Trần Thị Hà (45 tuổi, trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An),
– Trần Thị Thành (60 tuổi, trú phường Hưng Phúc, TP Vinh).
Cơ quan chức năng x.á.c định Lê Duy Anh là Giám đốc Trung tâm Đào tạo tư vấn du học Chấn Hưng (đóng tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) và cũng là người c.ầ.m đ.ầ.u đường dây này.

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

KHÁNH LY KẺ CƠ HỘI

Bà ta tên thật là Nguyễn Lệ Mai ,sanh năm 1945 tại Hà Nội ,năm 1954 bà ta di cư vô Nam . Bắt đầu sự nghiệp ca hát từ 1962 tại các phòng trà và chuyên hát nhạc Trịnh.
Sau 1975 ,khi chồng bà ta là lính ngụy đã tử trận ,Khánh Ly chạy ra nước ngoài và làm nhiều việc vất vả để nuôi sống bản thân và ba đứa con . Rồi Khánh Ly kết hôn với chủ tờ báo Hồn Việt, một trong những tờ báo chống Cộng quyết liệt. Khánh Ly thường xuyên tham gia nhiều chương trình ca nhạc chống Việt Nam của một số văn nghệ sỹ chống Cộng tại hải ngoại ,bà ta còn tham gia nhiều cuộc biểu tình của những hội đoàn chống Cộng cực đoan ,bà ta còn là thành viên tích cực vận động quyên góp tiền để "tri ân thương phế binh VNCH " và thực hiện nhiều chương trình ca nhạc CD ,VCD ,điện ảnh viết báo chống Cộng.


Với chính sách nhân đạo và đại đoàn kết dân tộc ,nhà nước vẫn đồng ý cho bà ta về thăm thân nhân . Mỗi lần về Việt Nam, bà ta lại bộc bạch "rất buồn về những việc làm kg tốt trước đây và muốn quên đi quá khứ ' và thừa nhận những việc làm của mình đối với đất nước trong khoảng thời gian từ 1975-1985 là kg thể chối cãi được . Bà ta còn nói thực tâm rất buồn khi phải rời Việt Nam ,và thanh minh những hđ của bản thân ở nước ngoài là " do hoàn cảnh và sức ép của các nhóm chống Cộng cực đoan tại hải ngoại " . Bà ta còn cam đoan " nếu đc về nước biểu diễn sẽ sẵn sàng dùng ngòi bút của mình để phản bác lại những tổ chức chống Cộng hải ngoại "
Tuy nhiên, khi về Mỹ ,bà ta phủi hết những gì mình đã ân hận. Bà ta tiếp tục trình bày ,biểu diễn những bài hát chống Cộng . Trong chương trình VCD 30 năm viễn xứ do Thúy Nga Paris Bynight sản xuất ,Khánh Ly nức nở thảm thiết hát những câu như :"30 năm cuộc tương tàn ,người giết người kg kịp mở mắt ,nửa nước này cố giết nửa nước kia để lập chiến công " ,cũng trong chương trình này ,bà ta cùng với Thế Sơn. Thái Hòa tam ca bài :"tôi bỏ nước ra đi để tránh hai chữ tội đồ ,anh trả tự do bằng máu xương ,em đổi bằng thân xác ,vì tự do ,ta mang đời lưu vong " .
Ngày 20/2/2004 ,tại khách sạn Capital Hồn Washington DC ,Khánh Ly và Nam Lộc trong vai trò dẫn chương trình biểu diễn mang tên "Xin đừng quên tôi " do Trịnh Hội và Nguyễn Đình Thắng tổ chức, đã đề nghị Bằng Kiều xé lá cờ đỏ sao vàng trước mặt khán thính giả.
Ngày 24/11/2002 ,tại Little Sài Gòn ,California ,Khánh Ly xuất hiện trong đại nhạc hội Tạ ơn chiến sĩ tự do kỳ 2 để gây quỹ xây dựng "tượng đài tự do Việt Mỹ " ,tại đây ,Khánh Ly hùng hồn tuyên bố "Tôi rất hân hạnh được cùng ace xuống đường để chúng ta phát động chương trình góp một bàn tay để bước qua giai đoạn 2 là kết thúc công việc xây dựng tượng đài .Tôi nghĩ là mặc dù có trễ nhưng dù sao đi nữa thì chúng ta cũng tiến hành đến bước cuối cùng ,đây cũng là một cái nhà của tất cả những người đã hi sinh cho chúng ta trên quê hương . Tôi chắc là anh hồn của những chiến sĩ đó muốn theo chúng ta qua bên này ,xứ sở tự do và kg Cộng Sản . Tôi mong là tất cả mọi người cùng đóng góp để chúng ta có nơi gặp nhau ,nơi chốn xứng đáng để thắp hương ,để treo lá cờ vàng ba sọc đỏ . Và những người ngoại quốc nữa ,họ cũng đến để tưởng nhớ lại những người bạn cùng chiến đấu với họ trong cuộc chiến vừa qua "
Tiếp theo ,trong chương trình Huế -Sài Gòn -Hà Nội do Thúy Nga thực hiện ,Khánh Ly xuất hiện trong bộ đồ đen với những người dân mặc đồ tang trắng lê lết trên sân khấu ,Khánh Ly nức nở hát Bài ca cho những xác người . Khánh Ly cũng như nhiều ca sĩ hải ngoại khác vẫn thông qua một số trung tâm tổ chức biểu diễn trong nước xin phép về nước biểu diễn. Nhưng khi rời quê nhà thì bao giờ cũng vậy ,Khánh Ly lại tiếp tục trở mặt với quê hương.
Mấy ngày gần đây tôi đc biết ,Khánh Ly lại sắp về nước biểu diễn . Tôi tha thiết đề nghị các cơ quan hữu trách của Việt Nam cần có thái độ dứt khoát ,rõ ràng hơn nữa ,PHẢI CHẤM DỨT CẤP PHÉP CHO NHỮNG KẺ CƠ HỘI NHƯ KHÁNH LY ,nhằm răn đe những kẻ sẵn sàng cắn xé quê hương .

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

TÀU HẢI DƯƠNG 8 LẶNG LẼ CÚT KHỎI VÙNG BIỂN VIỆT NAM

Ngày 24-10 dẫn các dữ liệu từ trang theo dõi hàng hải Marine Traffic cho biết tàu Hải Dương Địa chất 8 lặng lẽ cụp đuôi rời vùng EEZ của Việt Nam hướng về Trung Quốc sáng cùng ngày dưới sự hộ tống của hai chiếc tàu khác.
Không rầm rộ, hùng hổ như khi đến bài Tư Chính hồi đầu tháng 7, nhà cầm quyền Bắc Kinh một lần nữa lại cứng lưỡi, nhục nhã khi vấp phải sự chính nghĩa của Việt Nam mà cả thế giới phải công nhận.
Các mẹ, các chị nhà mình đang đi chợ mua thêm thật nhiều thức ăn ngon để đón các anh - Những người con ưu tú của dân tộc không quản ngại hi sinh, gian khổ để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Tổ quốc trở về./.
Nguồn: Tự hào ta đi lên

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

ĐẶNG HỮU NAM CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ

ANH TÂY MỸ ĐÓ LÀ AI?
Sau thời gian cộng tác với đám 3/ chống phá Việt Nam, ngày 23/10/2019, Đặng Hữu Nam tiếp tục cùng thân nhân các đối tượng chống đối, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An "quy tụ " về giáo xứ Mỹ Khánh để gặp gỡ, tiếp xúc với Tuỳ viên chính trị Đại sứ quán Mỹ - Jeremy Spector. Đây là một tên CIA chính hiệu của Mỹ nằm trong sứ quán Mỹ dưới vỏ bọc của một tuỳ viên chính trị. Tại đây Đặng Hữu Nam đã trao "văn thư kiến nghị 10" với nội dung lợi dụng tôn giáo để bôi nhọ lãnh tụ, xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam, và cái mục đích chính là yêu cầu cho các đối tượng vi phạm pháp luật được "tỵ nạn chính trị" tại Hoa Kỳ.

Vậy JEREMY SPECTOR LÀ AI?
Jeremy Spector, sinh năm 1977, tốt nghiệp trường trung học Framingham, đã theo học tại Trường Sĩ quan Hải quân sau khi tốt nghiệp Đại học George Washington. Phục vụ 10 năm trong Hải quân, bao gồm các các vị trí: Sĩ quan bộ phận tình báo, sĩ quan theo dõi âm mưu bổ sung và sĩ quan hệ thống tình báo trên tàu USS Harry S. Truman ở Norfolk, Virginia.
Thời gian lâu nhất là làm sĩ quan tình báo, sĩ quan an ninh đặc biệt và nhân viên truyền thông diễn xuất tại Đơn vị tác chiến đặc biệt hải quân số 1 đóng tại cảng Apra, đảo Guam. Spector sau đó đã đóng quân tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Honduras và Ethiopia. Spector đã tham chiến tại Afghanistan trong chín tháng vào năm 2007, sau đó làm việc tại ĐSQ Mỹ ở 2 nước khác rồi đến Việt Nam

Không còn nghi ngờ gì, với Việt Nam thì Mỹ chưa bao giờ từ bỏ mưu đồ chính trị gây bạo loạn, lật đổ. Chiêu bài hiện nay là: Đối ngoại hai mặt; giật dây và lợi dụng tôn giáo, dân tộc... hòng gây chia rẽ dân tộc, tạo mầm mống cho các bất ổn trong xã hội từ đó tác động, hướng lái, trục lợi...
Bộ mặt của Nam ngày càng lộ rõ, tuy nhiên thật buồn rằng bà con giáo dân vẫn còn nhiều người quá mê muội. Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy với nhiều quốc gia để cùng phát triển nhưng không có nghĩa là mơ hồ, cả tin, mất cảnh giác trước các âm mưu chính trị thâm độc của các thế lực thiếu thiện chí. Chúng ta tôn trọng, phát huy và mở rộng dân chủ, đảm bảo quyền con người, bảo hộ quyền tự do tham gia hoặc không tham gia tôn giáo (như Hiến pháp quy định) trên cơ sở phù hợp luật pháp quốc tế và các hiệp định song phương, đa phương. Song chúng ta nhất định từ chối, bác bỏ mọi hành vi, hoạt động lợi dụng “tự do dân chủ, nhân quyền”; “tự do tôn giáo”... để gây phương hại đến an ninh quốc gia, đến quyền và lợi ích của dân tộc.

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

ANH VƯỢNG LUÔN LÀ NGƯỜI KHÔNG LÀM CHÚNG TA THẤT VỌNG
Có lẽ người hâm mộ BĐVN còn nợ bầu Vượng 1 lời cám ơn !
Trong khi bầu Đức, bầu Hiển được nhiều người hâm mộ ngưỡng mộ và tung hô thì bầu Vượng cứ âm thầm giúp BĐVN vô điều kiện.

Bầu Vượng đã âm thầm xây học viện PVF từ năm 2009 tại trung tâm Thành Long - TPHCM làm theo tâm nguyện và ước vọng của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt .
Năm 2017 khánh thành trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF tại Hưng Yên khi chuyển từ trung tâm Thành Long với tiêu chuẩn và cơ sở vật chất y chang học viện Carington của MU.
Đồng thời mời Ryan Giggs làm giám đốc học viện và Paul Scholes làm cố vấn chuyên môn cùng các HLV đào tạo trẻ hàng đầu bóng đá Anh về học viện PVF .
Đặc biệt PVF đã chiêu mộ phù thuỷ trắng Troussier làm giám đốc kĩ thuật học viện với tham vọng nâng tầm bóng đá Việt và giấc mơ World Cup 2026 và trước mắt dự Olympic 2024 .
Với tầm nhìn và thành công qua mọi lĩnh vực của thuyền trưởng Vingroup chúng ta tin Bầu Vượng và các ông bầu doanh nhân khác cùng với sự quyết tâm của chính phủ và sự ủng hộ của toà xã hội sẽ đủ sức đưa BĐVN dự World cup trong tương lai gần nhất!

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

ĐIỂM DANH TỨ TRỤ ĐẤT VIỆT THỜI NAY
4 Vị hảo hán đao to búa lớn đòi 96 triệu chém sạch 1,5 tỷ dân. Mà tuổi thì không còn đủ để đi nghĩa vụ quân sự.
Hò hét hô hào bằng máu người khác thì ai chả làm được.

1. Vị số 1 từ trên xuống biến chất về tư tưởng xoá bỏ thành tựu cách mạng. Hạ bệ vai trò của Đảng.

2. Vị này mệnh danh là chiên gia kinh tế, cố vấn cho X một thời gian nền kinh tế dưới 6,. Làm được vài năm rồi ra giảng đạo lý luận trên trời dưới đất nhưng không có cty nào dám mời cố vấn 

3. Vị này được lên thời sự 10phút. Hình ảnh bị lu mờ vừa cho chút sĩ diện cuối cùng vừa ngụ ý đừng ỷ mình là “công thần” mà gáy nữa, công thần mà không biết vị trí mình ở đâu thì cũng mờ thôi.

4. Vị này mỉa mai lực lượng công an nhiều nhất, dân là trên hết( giết người cướp của thì công an cũng cấm được chĩa súng), vị này mỗi tội không biết làm toán nhưng hay phát biểu.

Sơ sơ các vị hảo hán tuổi ngoài ngũ tuần thật khiến lớp trẻ “ngưỡng mộ”.


Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

CHUYỆN NHÀ ANH TÝ


Tóm tắt câu chuyện: Anh Tý đánh con-clip ghi lại a Tý đánh con đưa lên MXH-Cư dân mạng. cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ-CĐM cử cư dân đầu đất về xơi anh Tý-anh Tý xin lỗi CĐM-Công an vào cuộc điều tra-CĐM cử cư dân về hỏi thăm anh Tý-trao quà xin tha lỗi...tóm lại là thế. Chuyện nhà tý nghe thoạt đầu có vẻ ngắn lắm nhưng đó lại là một câu chuyện buồn.
Anh Tí xin lỗi "CĐM" vì anh Tí đánh con con khóc con la; Rồi cộng đồng mạng bát bình kẻ bới, người làm, thằng đánh, con thì hô, "CĐM" hùng hổ đại diện mấy anh đánh anh Tý xong lại xin lỗi anh Tí; anh tý sưng hết mặt mày, húp cháo bằng răng; và CĐM đại diện đến lại bắt tay làm hoà. Sau đó lại xin “CĐM” khác tha thứ rồi bỏ qua. Tao đ’ hiểu gì luôn.

Tóm lại là cái quần què gì đang diễn ra thế này, có phải theo kịch bản hay không.
Sự bốc đồng, làm việc trượng nghĩa liệu ai đã nghĩ trước khi ra tay đánh một người. Đánh xong xin lỗi, làm xong mới thấy sai có phaỉ là xu thế của xã hội hiện tại.

Xin các con giời, tay nhanh hơn não cũng có ngày áp ngay một điều nà đó trong Bộ Luật Hình sự đấy.
TỈNH TÁO TRƯỚC THÔNG TIN BỊA ĐẶT CÁI CHẾT CỦA TT LÊ HẢI AN
Sự thật về quyết định kỷ luật 13 công chức tại Bộ Giáo dục bị hủy bỏ của cố Thứ trưởng Lê Hải An
Khi dư luận đang quan tâm rất lớn về việc xét xử những vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang thì vô tình trùng hợp cố Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An đã chết do rớt từ tầng 8 xuống hôm qua. Điều đáng nói ở đây, ông Lê Hải An là người từng ký quyết định xem xét kỷ luật 13 công chức tại Bộ GD&ĐT do liên quan đến tiêu cực giáo dục ở Hoà Bình, Sơn La trong Kỳ thi Quốc gia năm 2018 nhưng đã bị hủy bỏ. Chính vì vậy, đã xuất hiện những “thuyết âm mưu” liên quan đến nguyên nhân cái chết của vị cố thứ trưởng này. Vậy sự thật là như thế nào?

Liên quan đến sai phạm nghiêm trọng gây rúng động dư luận về gian lận thi cử ở các tỉnh miền Bắc, ngày 21/8/2019, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã ban hành Quyết định 2450 về việc thành lập 13 Hội đồng kỷ luật công chức. Cùng ngày 21/8, Bộ GD&ĐT đã ký thông báo 878 về việc xem xét xử lý kỷ luật đối với 13 cán bộ công chức, trong đó có cả Vụ trưởng, Cục trưởng, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra… theo quy định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức. Và thông báo này do cố Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An ký.
Tối ngày 30/8, Bộ GD&ĐT đã phát đi thông báo của Thứ trưởng Lê Hải An cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức họp kiểm điểm và báo cáo kết quả. Căn cứ kết quả kiểm điểm của các đơn vị, có 13 cá nhân có trách nhiệm về mặt quản lý nhà nước liên quan đến tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia 2018. “Đây chưa phải là các công chức bị kỷ luật, mà chỉ là một bước trong quy trình xem xét kỷ luật công chức theo quy định. Hội đồng kỷ luật của Bộ GD&ĐT sẽ xem xét, đánh giá công tâm, khách quan để tư vấn cho Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét, quyết định thấu tình, đạt lý” – Thứ trưởng Lê Hải An nhấn mạnh.
Tuy nhiên, theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng như theo một số chuyên gia pháp lý cho rằng văn bản này chưa đảm bảo chặt chẽ về mặt pháp lý, không thỏa đáng, ảnh hưởng đến tâm lý cán bộ, nên đến ngày 09/9/2019 Bộ GD&ĐT đã thực hiện việc hủy bỏ Quyết định 2450 và Thông báo số 878 đã ban hành.
Từ các dữ liệu trên cần phải nhận định rõ ràng rằng việc hủy bỏ quyết định và thông báo trên không có nghĩa là 13 cán bộ, quan chức cấp cục, vụ của Bộ GD&ĐT không bị xử lý. Họ chắc chắn sẽ bị xử lý khi Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận được đầy đủ thông tin từ cơ quan điều tra, nhất là trong bối cảnh những vụ xét xử đang được tiến hành.
Bao giờ cũng vậy, bất cứ một sự ra đi đột ngột của vị lãnh đạo cấp cao nào cũng là cái cớ để xuất hiện những lời đồn thổi, xuyên tạc, thậm chí là những thuyết âm mưu ghê gớm về thanh trừng phe phái. Đây là hành động của đám kền kền vô nhân đạo, trục lợi trên nỗi đau thương mất mát vô hạn của người khác. Và mỗi người trong chúng ta cũng cần bình tâm tỉnh táo trước những hành đạo vô nhân tính này. Nếu không thể thương tiếc thì chí ít hãy dành sự tử tế giữa người và người cho nhau.
Theo XHVN (Hương Sen VIệt)
BẮT KẺ MẶC QUÂN PHỤC CÔNG AN ĐỂ RA OAI

10X mặc đồ cảnh sát để 'ra oai'
Ngày 18/10, Công an phường 6, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) lập hồ sơ xử lý Tào Kim Đệ (sinh năm 2001, ngụ ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên) về hành vi Sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu Công an nhân dân.

Rạng sáng một ngày trước, Đệ mặt đồ cảnh sát đi vào một cơ sở kinh doanh trên đường Lê Lợi (phường 6, TP Sóc Trăng). Thấy thanh niên này mặt "non choẹt" nhưng mang hàm thiếu úy nên nhiều người nghi vấn.
Công an phường 6 cử lực lượng đến cơ sở kinh doanh để kiểm tra khi nhận tin báo của người dân về việc nghi có người giả danh cảnh sát. Bị mời về trụ sở công an phường làm việc, Đệ mở cốp xe lấy thêm bộ trang phục cảnh sát cơ động, 1 cầu vai kết hợp, 1 roi điện, 1 cây gậy 3 khúc và 1 còng số 8.
Đệ khai nguyên nhân giả cảnh sát là muốn "ra oai" với mọi người. 10X đã nộp cho cơ quan công an các bộ trang phục cảnh sát.
Theo Zing

TÌNH HÌNH VỚI VỀ BIỂN ĐÔNG
Bắc Kinh lên tiếng kêu gọi đối thoại hòa bình nhằm giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông sau khi Việt Nam đẩy mạnh việc đưa ra các tuyên bố, cáo buộc Bắc Kinh vi phạm chủ quyền.
“Chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục giải quyết những bất đồng trên biển thông qua đối thoại và đàm phán, nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông thông qua các hành động thiết thực”, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố trong cuộc họp báo hôm thứ Tư ngày 16.10.

Theo SCMP, tuyên bố này được đưa ra sau một cảnh báo hồi đầu tuần của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, tuyên bố rằng đất nước sẽ không bao giờ nhượng bộ chủ quyền của mình, nhưng cũng cần duy trì một môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Cụ thể, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bày tỏ, việc xử trí mối quan hệ giữa hai nước không hề đơn giản. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nhân nhượng bất cứ thứ gì một cách vô nguyên tắc.
“Ta ký được biên giới với Trung Quốc bao nhiêu năm nay, phân định được vịnh Bắc Bộ, bây giờ đang đàm phán phân định cửa vịnh Bắc Bộ. Hay gì mà căng thẳng, cả đôi bên cùng thiệt. Nguyên tắc là độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ nhưng đồng thời phải giữ ổn định. Chưa có thời kỳ nào đất nước đang có không khí ổn định tốt như thế này. Phải giữ lấy nó!”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam khẳng định kiên quyết.
Trước đó, Hà Nội đã nhiều lần cáo buộc Trung Quốc vi phạm chủ quyền kể từ khi các tàu khảo sát và tàu hải giám bắt đầu hoạt động ở vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Một số nhà phân tích cho rằng phản ứng của Trung Quốc cho thấy nước này sẽ hạn chế sử dụng hải quân và ưu tiên sử dụng các kênh khác để giải quyết xung đột.
“Trung Quốc sẽ có một phản ứng đa chiều cho những vấn đề này. Đôi khi họ sẽ đưa ra tuyên bố, để nói rõ quan điểm của Trung Quốc, nhưng họ cũng sẽ sử dụng các kênh song phương để bày tỏ phản đối hoặc đưa ra tuyên bố khác”, Zhang Mingliang, chuyên gia về các vấn đề Đông Nam Á tại Đại học Tế Nam, Quảng Châu cho biết.
Ngoài tuyên bố của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng hôm thứ Ba cho biết, chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với Biển Đông đã bị Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng.

Trước đại diện Trung Quốc và 9 nước ASEAN, đoàn Việt Nam chỉ trích thẳng thắn hành vi xâm phạm đến chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam của Bắc Kinh thời gian qua, đồng thời Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh hành vi vi phạm của Trung Quốc đã và đang ảnh hưởng tiêu cực tới hòa bình và an ninh khu vực, đặc biệt, lối hành xử như vậy không tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển giữa ASEAN và Trung Quốc (COC).

HVPCPĐ

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

CỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM
HÔM NAY VIỆT NAM CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH QUỐC GIA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA LÂU ĐỜI NHẤT TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI
Trước đó, nước XHCN có tuổi thọ lâu nhất là Cộng hòa XHCN Xô Viết Liên bang Nga (sau này là Liên Bang Xô Viết) thành lập ngày 09/11/1917 - chấm dứt ngày 25/12/1991; tổng cộng tồn tại 74 năm, 01 tháng, 16 ngày.

Việt Nam sẽ đạt số tuổi này (tính từ 02/9/1945) vào ngày 18/10/2019 tương đương với thời gian tồn tại của Nước Nga Xô Viết. Có người tính mốc là từ Cách mạng tháng Mười (07/11/1917) thì phải đến ngày 20/10 Việt Nam mới đạt được con số này, nhưng đó chỉ là ngày cách mạng nổ ra, phải đến ngày 09/11/1917 thì nước Nga Xô viết mới tuyên bố thành lập.
Nếu tính tuổi của Liên bang Xô viết (mà nước Nga Xô viết là một bộ phận cấu thành) thì ta đã vượt tuổi của "ông anh cả" này từ lâu. Liên Xô chính thức chỉ tồn tại từ ngày 30/12/1922 - 25/12/1991 (kém 5 ngày thì được 69 tuổi). Rất tiếc, cả Liên Xô và nước Nga Xô viết đều tan rã từ năm 1991, không còn có thể "'cạnh tranh" số tuổi với CHXHCN Việt Nam được nữa!
Các nước XHCN còn lại tính đến thời điểm này đều kém tuổi Việt Nam: CHDCND Triều Tiên (1948), CHND Trung Hoa (1949), CH Cuba (1959), CHDCND Lào (1975).
Chúc cho nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam mãi mãi trường tồn và phát triển!!!
CÔNG AN MỸ THO TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA XỬ LÝ NHÓM NGƯỜI VÔ PHÁP VÔ THIÊN



Sáng nay 18-10, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đang vào cuộc điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật trường hợp clip ghi lại cảnh một thanh niên đánh tới tấp vào mặt một em bé khoảng 3 tuổi. Clip này đã được tung lên mạng xã hội ngày 16-10. Bước đầu xác định người thanh niên trong clip là anh Đoàn Tí và bé trai là con anh Tí.
Ngoài ra, theo Công an TP Mỹ Tho, đơn vị này cũng đang làm rõ hành vi một nhóm người đã kéo đến nhà trọ nơi anh Đoàn Tí đang ở (thuộc xã Trung An, TP Mỹ Tho) phá khóa cửa, lôi anh Đoàn Tí ra đánh bầm dập.

"Sau khi xác minh làm rõ có bạo hành trẻ em hay không sẽ xử lý; cả việc nhóm người phá khóa cửa nhà trọ vi phạm đến đâu thì xử lý đến đó"- một lãnh đạo Công an TP Mỹ Tho khẳng định.
Trước đó, khi clip xuất hiện trên mạng chỉ sau 7 giờ đồng hồ đã có hàng ngàn lượt chia sẻ. Đến sáng 17-10, có rất nhiều nhóm người kéo đến công ty nơi anh Đoàn Tí làm việc để tìm. Tìm không thấy, nhóm người này kéo đến nhà trọ.
Thấy vậy, anh Đoàn Tí trốn ở bên trong và được chủ nhà trọ khóa cửa ngoài. Thế nhưng, nhóm người lạ đã dùng cưa phá cửa, lôi anh Đoàn Tí ra ngoài tát. Sau đó, công an đã đến đưa anh Đoàn Tí về trụ sở lấy lời khai về việc anh đánh con và việc anh bị nhóm người lạ hành hung.
Bước đầu anh Tí khai sự việc anh này đánh con đã xảy ra khoảng 2 năm trước. Hiện vợ chồng anh Tí đã ly dị và con trai anh Tí về ở với gia đình vợ.
Theo luật sư Cao Minh Triết (Đoàn luật sư tỉnh Tiền Giang) hành vi của anh Đoàn Tí cần được cơ quan điều tra làm rõ xem có đủ yếu tố: Có bạo hành trẻ em hay không vì đã xảy ra 2 năm trước, và mới tung lên mạng xã hội 2 ngày nay.
Riêng nhóm người kéo đến nhà trọ anh Đoàn Tí cưa ổ khóa là có dấu hiệu hủy hoại tài sản; còn hành vi đánh anh Đoàn Tí là hành vi cố ý gây thương tích. Đặc biệt, việc nhóm người lạ khống chế bắt giữ anh Đoàn Tí là hành vi bắt giữ người trái pháp luật vì chỉ có cơ quan công an mới có thẩm quyền này, người dân không được bắt giữ người khi người bị bắt không bị truy nã.
Tương tự, nêu quan điểm về sự việc trên, luật sư Trần Minh Trang (Đoàn Luật sư Hà Nội) giải thích cơ quan chức năng sẽ tách bạch hai hành vi trong quá trình xác minh, xử lý.
Thứ nhất, nếu cơ quan công an có đủ cơ sở xác định có hành vi bạo hành trẻ em thì người cha có thể chịu phạt hành chính, nặng hơn là trách nhiệm hình sự; tùy tính chất, hậu quả vụ việc.
Thứ hai, theo luật, việc điều tra, xử lý cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan chức năng. Mọi hành vi, phá khóa cửa, vào nhà người khác là hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác (quy định tại Điều 158, Bộ Luật Hình sự). Ngoài ra, nếu công an kết luận có hành vi bắt giữ người trái pháp luật thì người vi phạm có thể nhận án tù theo Điều 157, Bộ Luật Hình sự.
NGƯƠI MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
Ngồi cạnh 2 cụ bà. Một cụ - Mẹ Việt Nam anh hùng. Nghe cụ kể: Tôi năm nay là 95 rồi, nhà có 4 đứa. Tiễn đứa nào đi là đứa đó... không trở về chú Bắc ạ!!! Bây giờ bộ đội nuôi mẹ, mọi người nuôi mẹ. Mẹ cũng có vô tuyến truyền hình nên mẹ vẫn xem Xuân Bắc mãi, hôm nay mới được gặp mày đây.

Một cụ là mẹ của Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm: Tôi năm nay cũng 95 rồi đấy, giờ tôi sống với 3 Trâm còn lại. Nhà tôi có 4 Trâm mà. Con nói với Ban Tổ chức đừng giới thiệu tôi là Mẹ Việt Nam anh hùng nhé. Tôi chỉ là... mẹ liệt sĩ thôi. Giới thiệu thế kia tôi ngượng lắm chú Xuân Bắc ạ!!
Nói chuyện với 2 bà cụ rất gần gũi và thoải mái cho đến khi chương trình bắt đầu. Rất nhiều bài hát trong chương trình văn nghệ chào mừng và chủ yếu là liên quan đến sự hi sinh của thanh niên các thế hệ đã xả thân vì đất nước, liên quan đến những chia tay ngày đứa con yêu tòng quân nhập ngũ...
Và... nước mắt hai cụ không ngừng tuôn rơi.
Dẫu biết rằng "Nước mắt mẹ không còn, vì khóc những đứa con lần lượt ra đi, đi mãi mãi..." nhưng... làm sao mẹ có thể quên những đứa con của mẹ, làm sao mẹ có thể quên khúc ruột của mẹ với bao ngày chăm bẵm ốm đau sài đẹn... cho nên - chắc chắn rồi - nỗi đau còn nguyên đó!!
Cúi đầu trước sự hy sinh của các anh các chị!
Nghiêng mình trước những mất mát của các mẹ!!!!!!
Nghệ sĩ Xuân Bắc
CHÓ VÀNG CÓ THỂ TRỞ THÀNH LINH VẬT ĐẠI DIỆN VIỆT NAM CHO SEA GAME 2021

Chắc hẳn các bạn nhớ đến chú Trâu Vàng từng làm linh vật cho Sea Game 22. Và sau hơn 18 năm, Việt Nam mới có vinh dự được tổ chức một sự kiện thể thao mang tầm cỡ khu vực như vậy lần nữa. Chính vì thế, một cuộc thi thiết kế được tổ chức trên phạm vi cả nước để chọn ra linh vật phù hợp nhất cho SEA Games 2021. Linh vật đại diện cho tinh thần và con người Việt Nam sẽ được quyết định bởi lượt tương tác của cộng đồng mạng.

Tính đến nay, đứng đầu danh sách được yêu thích nhất là chú Chó Vàng, thuộc giống chó Lài nổi tiếng của Việt Nam. Nếu không có gì thay đổi, các vận động viên của đoàn Việt Nam sẽ đón nhận một nickname thân thương là Cậu Vàng.
Theo lời giới thiệu của tác giả Nguyễn Hoàng Trụ, chó Lài, một giống chó thuần chủng và nằm trong bộ "tứ đại Quốc khuyển" của Việt Nam, nổi tiếng với sự thông minh, nhanh nhẹn, trung thành và bản tính thích chinh phục mạo hiểm, khó khăn.
Hình ảnh chú chó Lài dễ thương, thân thiện rất phù hợp cho các hoạt động tuyên truyền quảng bá sự kiện, làm quà tặng. Tạo hình khỏe khoắn, hoạt bát rất thuận lợi cho việc thể hiện các môn thể thao được tổ chức tại SEA Games và ASEAN Para Games.
Màu vàng đặc trưng của giống chó Lài dễ dàng gợi nhớ đến ngôi sao vàng của Quốc kỳ, kết hợp cùng trang phục màu đỏ qua đó thể hiện được tinh thần tự hào dân tộc.
Vang (Vàng) là tên của biểu tượng, kết hợp từ 4 từ: Valor - Lòng quả cảm, Awesomeness - Sự tuyệt vời, Noble - Tinh thần cao thượng và Generosity - Sự rộng lượng. 4 phẩm chất cao quý mà một vận động viên cần có để có thể đại diện cho Tổ Quốc của mình trước bạn bè Quốc Tế.
Theo: lostbird

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

MỘT SỐ LƯU Ý KHI DÙNG MẠNG XÃ HỘI

Trong số những người tham gia vào mạng xã hội có nhiều người tốt nhưng cũng không ít các đối tượng đang âm thầm theo dõi. Về cơ bản chúng ta hy vọng "Họ có thể cải tà quy chính, quay trở về phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân Việt Nam".
Đồng bào, đồng chí và các bạn thân mến! Tình hình "chiến sự" thông tin trên mạng internet đang diễn ra hết sức phức tạp, cam go, không đơn giản chỉ là xem tin tức hay giải trí. Bộ Quốc phòng đã chính thức tuyên bố tầm quan trọng của cuộc chiến thông tin không hề thua kém các mặt trận trên bộ, trên không, dưới nước và vũ trụ.

Đặc biệt trước âm mưu "diễn biến hòa bình" trên mạng không gian mạng ngày càng đòi hỏi chúng ta phải cảnh giác cao độ. Các thế lực thù địch ban đầu sẽ sử dụng chiến lược phi quân sự, tập trung tấn công vào tâm trạng và dư luận xã hội, gây bất mãn trong quần chúng nhân dân hòng kích động nổi loạn, bạo động. Từ đó chúng dựa vào dư luận, dựa vào chính quần chúng nhân dân hòng lật đổ chính quyền, lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam. Thậm chí chúng tạo lý do liên quan đến dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để kêu gọi sự can thiệp của quân đội các nước khác (đặc biệt là Mỹ) để giành chính quyền.
Tôi có thể kể các vụ điển hình như gây rối như biểu tình của giáo dân ở Nghệ An, vụ Đồng Tâm, vụ Bình Thuận... đều có các đối tượng đầu sỏ bên trong kích động. Các đối tượng này lợi dụng việc yếu kém trong công tác quản lý nhà nước ở một số khâu, một số lĩnh vực. Từ đó chúng thổi phồng, bóp méo, quy chụp bôi nhọ chính quyền và xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Các đối tượng này đều đã bị bắt và trừng trị theo pháp luật. Có những đối tượng được thả rồi lại tiếp tục có các hoạt động chống phá. Nhiều đối tượng nguy hiểm đã được đồng bọn đón sang Mỹ để đào tạo. Đồng bào, đồng chí và các bạn cứ yên tâm là họ đều trong tầm kiểm soát của cơ quan chức năng Việt Nam.
Vì vậy, có mấy vấn đề mong đồng bào, đồng chí và các bạn cần lưu tâm khi dùng mạng xã hội thế này:
1. Người nổi tiếng chưa chắc nói gì cũng đúng. Giả mạo người nổi tiếng là một nguy cơ cao mà bọn phản động hướng tới.
2. Thông tin được chia sẽ nhiều chưa chắc là thật. Hãy tìm hiểu kỹ trước khi cổ vũ, tuyên truyền.
3. Cái xấu bao giờ cũng lan truyền nhanh hơn cái tốt. Vì thế chịu khó tuyên truyền cái tốt nhé!
4. Các thông tin xuyên tạc nguy hiểm bao giờ cũng ẩn mình một cách kín đáo và khéo léo trong các vấn đề xã hội nhạy cảm.
5. Đảng và Nhà nước không bao giờ lãnh đạo sai. Chỉ có cá nhân làm sai. Vì thế, khi nói về tiêu cực cần phải chỉ rõ là ai sai, và động cơ và mục đích là gì. Không được phép đổ lỗi cho Đảng và Nhà nước.
6. Chỉ nên chia sẻ các thông tin không liên quan hoặc không có yếu tố chính trị gây mất ổn định tình hình bảo vệ và phát triển đất nước.
7. Cảnh giác cao độ, đừng quá cả tin. Hình ảnh, video hoàn toàn có thể làm giả. Cần xác minh tính chính xác của thông tin thông qua các kênh thông tin chính thống của Việt Nam.
8. Đối với một thông tin nếu có lợi cho Tổ quốc hãy tuyên truyền. Nhất quyết không tuyên truyền các thông tin tiêu cực, bất lợi với sự nghiệp cách mạng, bất lợi với Quốc gia, dân tộc.
9. Chung tay bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc là sứ mệnh của tất cả mọi người. Việt Nam chiến thắng mọi kẻ địch mạnh nhất đều phải sử dụng "chiến tranh nhân dân". Và đến nay, chiến trường mạng xã hội, các bạn hãy gương mẫu, thể hiện tinh thần dân tộc đoàn kết, chung tay góp sức vào công cuộc bảo vệ sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.
10. Mỗi công dân Việt Nam yêu nước, nếu sử dụng mạng xã hội đều phải trở thành những người chiến sĩ trên mặt trận thông tin. Đây gọi là sự nghiệp cách mạng của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân!
Chào thân ái và quyết thắng!
Nguồn: Sưu tầm

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

BÀI HỌC CHỚ ĐỪNG ĐỂ DÂN COI THƯƠNG

"Dân coi thường" là một hiện tượng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cảnh báo nghiêm khắc đội ngũ cán bộ, đảng viên trong buổi nói chuyện với đảng viên trẻ ngày 27-8-2019. Đồng chí nhấn mạnh: "Cứ nghĩ trong cuộc sống mà xem, có những người có thiếu thốn gì đâu, nhưng tham thế, chưa làm cái gì đã nghĩ đến chấm mút. Nói nhỏ là chấm mút, nói to là vi phạm pháp luật, không còn xứng đáng là đảng viên, dân coi thường”…
Đừng đi vào "vết xe đổ"
Từ xa xưa, ông bà ta rất trọng người giàu. Trong quan niệm về “ngũ phúc” thì chữ “phú” đứng hàng đầu “phú, quý, thọ, khang, ninh”. “Bần tiện vô nhân vấn, phú quý đa nhân hội” (nghèo khổ không ai hỏi, giàu có nhiều người tìm). “Còn bạc, còn tiền còn đệ tử/ Hết cơm, hết rượu hết ông tôi”. “Vai mang túi bạc kè kè/ Nói phải, nói trái người nghe rầm rầm”... Nhìn chung, người giàu thường là những người có trí tuệ để tổ chức sản xuất-kinh doanh, cho nên tục ngữ mới có câu: “Một người lo bằng một kho người làm”. Quan niệm dân gian này rất phù hợp với đánh giá của Chủ nghĩa Mác-Lênin về vai trò của khoa học, trí tuệ.

“Mạnh vì gạo, bạo vì tiền”. “Nhà giàu trồng lau ra mía, nhà nghèo trồng củ tía ra củ nâu”... Khi giàu có thì con người ăn ngon, mặc đẹp, sức khỏe dồi dào, tinh thần thoải mái, đầu óc phóng khoáng, hiểu biết được nâng tầm, “vua biết mặt, chúa biết tên” nên làm gì cũng thuận lợi. Vì thế mà giờ đây ai cũng đua nhau làm giàu. Chương trình Quốc gia khởi nghiệp do Chính phủ phát động cũng nhằm tạo ra cơ hội để mọi người cùng làm giàu. Mục tiêu tổng quát trong suốt thời kỳ quá độ của nước ta là xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Dân có giàu thì nước mới mạnh. Chân lý đơn giản ấy, cũng phải trải qua một quá trình đấu tranh tư tưởng đầy gian nan mới đạt được sự đồng thuận sâu sắc trong xã hội. Vì thế mà chúng ta mới ra được Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.
Người Việt Nam ai cũng thấu, nghèo là nỗi nhục. Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tâm sự với thanh niên, sinh viên: “Sứ mệnh của thế hệ chúng tôi là rửa nỗi nhục mất nước. Bây giờ có hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước rồi, sứ mệnh của thế hệ các bạn là rửa nỗi nhục nước nghèo; đưa đất nước giàu mạnh sánh vai cùng các cường quốc năm châu”.


Nhưng, trong khi khuyến khích cả xã hội làm giàu thì chúng ta vẫn phải cảnh giác với sự làm giàu của đội ngũ cán bộ, công chức. Từ cổ chí kim, ông bà ta vẫn luôn căm ghét “tham quan ô lại”. Người dân thuộc mọi thành phần kinh tế có thể làm bất cứ điều gì để giàu nếu pháp luật không cấm, nhưng cán bộ, công chức thì không được phép lách luật làm giàu bằng mọi giá. Đã là cán bộ, đảng viên thì phải thấm thía lời dạy của Bác Hồ: "Vào Đảng không phải để làm quan, phát tài". Những người có chức, có quyền mà chỉ lo làm giàu cho bản thân thì rất dễ "buôn ô bán lọng", ngày nay gọi là "thị trường chạy chức, chạy quyền". Đây là nguy cơ gây ra bất công, bất ổn xã hội, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của đất nước, của Đảng và chế độ.
Hiện tượng cán bộ có chức, có quyền "chấm mút" không chỉ khiến "dân coi thường" mà còn gây nên hiện tượng phân hóa giàu-nghèo trong Đảng. Đây là tâm sự đau đáu của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta: "Bây giờ trong Đảng cũng có sự phân hóa giàu-nghèo, có những người giàu lên rất nhanh, cuộc sống xa cách người lao động; liệu rồi người giàu có nghĩ giống người nghèo không?... Mai kia, Đảng này sẽ là Đảng của ai?". Bài học mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng rút ra từ sự sụp đổ của Liên Xô là: "nguyên nhân rất cơ bản chính là vì Đảng Cộng sản lúc đó đã suy thoái, biến chất do quan liêu, tham nhũng, đặc quyền, đặc lợi", nên "Đảng đông (21 triệu đảng viên) nhưng không mạnh, mất sức chiến đấu nên khi tình huống xấu xảy ra đã tan rã. Có thể nói, đây là bài học vô cùng sâu sắc và đắt giá mà mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta cần phải thấm thía, luôn khắc sâu, ghi nhớ, đừng để đi vào "vết xe đổ" đau xót đó".
Những lời cảnh báo về hiện tượng "dân coi thường" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đảng viên trẻ cũng chính là lời nhắc nhở cán bộ, đảng viên cả nước, trước hết là với những người có chức, có quyền phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, quyết tâm phòng, chống nạn "chạy chức, chạy quyền" để giữ vững danh hiệu "Đảng ta là đạo đức, là văn minh".
ST 

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

TRUY TÌM NGƯỜI XÚC PHẠM QUỐC KỲ
Khuôn mặt thanh niên ngồi lên Quốc kỳ tại sân vận động Mỹ Đình tối hôm qua đây.
Quốc kỳ là biểu tượng của dân tộc, đồng thời cũng là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam gắn liền với những năm tháng đấu tranh kiên cường của các thế hệ đi trước. 
Những người đã đứng lên chiến đấu, giành chính quyền về tay nhân dân, thống nhất đất nước. Biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống để đất nước Việt Nam ta giờ đây có thể giương cao lá cờ đỏ sao vàng này trên trường Quốc tế. Thế mà thanh niên này dám ngồi lên Quốc kỳ. Đây là hành động xúc phạm Quốc kỳ đáng bị lên án.
GẶP LẠI ÂN NHÂN ĐÃ CỨU MẠNG
"Giây phút sinh tử anh cõng em. Giây phút gặp lại em cõng anh. Cảm ơn anh đã cõng em băng qua khói lửa để em được sống", người cha gửi lời cảm ơn chiến sĩ đã cứu con trai mình.
Chiều 11/10, anh Nguyễn Viết Thành - trưởng nhóm Big Toe cùng con trai tới Đội Cảnh sát PCCC & CNCH quận Đống Đa (Hà Nội) gặp gỡ ân nhân.

Tại đây, để thay lời cảm ơn, Nguyễn Hoàng Giang đã cõng chiến sĩ Ngọc Hoàng - người cứu sống chàng trai 18 tuổi trong trận hỏa hoạn xảy ra ở cửa hàng quần áo trên phố Núi Trúc ngày 10/9.
"Giây phút sinh tử anh cõng em. Giây phút hội tụ em cõng anh. Em sống rồi anh Hoàng ơi. Cảm ơn anh đã cõng em băng qua khói lửa để em được sống", trưởng nhóm Big Toe viết.
Khi nhận được lời cảm ơn, chiến sĩ Hoàng chỉ nói đơn giản: “Đây là nhiệm vụ của em. Không có gì to tát cả đâu”.
“Vì muốn có kỷ niệm với Hoàng, tôi bảo cháu cõng anh. Thật sự trong giờ phút sinh tử, anh ấy cứu được mạng người là điều không đơn giản. Với tôi, đó là hành động mộc mạc, chân thành, không gì so sánh được vào lúc ấy”, anh Viết Thành nói.
Trước đó, sáng 8/10, hai cha con cũng tới Đội Cảnh sát PCCC quận Ba Đình để cảm ơn.
"Nếu chiến sĩ Hoàng cõng con trai tôi ra khỏi hiện trường cháy, thì hai chiến sĩ tên Hiếu và Tín đã nhường mặt nạ oxy cho cháu. Anh Hiếu, Hoàng, Tín cùng với sự hỗ trợ của 2 đội PCCC đã sinh ra con tôi lần nữa. Cảm ơn những người luôn xuất hiện như các vị thần để cứu nạn nhân của lửa và khói bụi".
#CPDVN