Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

QUỐC KỲ VIỆT NAM XUẤT HIỆN TRONG CÁC ĐOÀN BIỂU TÌNH TẠI HONGKONG VÀ INDO
Việt Nam không can dự đến công việc nội bộ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Không cổ suý, ủng hộ, tài trợ cho bất cứ tổ chức nào đứng lên biểu tình phá hoại.

Việt Nam là quốc gia độc lập, tự chủ. Luôn lấy hoà bình là kim chỉ nam. Ấy vậy mà mấy hôm nay quốc kỳ linh thiêng của dân tộc lại xuất hiện trong các cuộc biểu tình bạo loạn. Có phải đâu đó có vài âm mưu gì chăng. Xin thưa cái bài của các anh các chị muốn truyền tới Thế hệ thanh niên Việt Nam đứng lên chống chính quyền như ở HongKong và Indo à. Dăm ba cái trò lấy ví dụ, kích động, lợi dụng ấy xưa lắm. Đừng học lỏm không đến nơi, đừng lấy ý chí và thành công của dân tộc Việt để áp dụng cho lối suy nghĩ ngu xuẩn, hẹp hòi của các vị. Và rồi các ông kia, ông to bà lớn gì đang đứng đằng sau xúi giục việc làm đó để nhằm vào dân tộc này thì hãy dừng lại. Các vị có còn nhớ cuội nguồn một lần hãy về quê hương, tha hương đến thế là đủ rồi. Tha hương đất khách quê người buồn lắm ai ơi.

Ps: liệu Châu á hay cụ thể hơn là HongKong, Indo có thể thành Sirya, Lybia, Iraq... 😧nữa hay không. Liệu họ có đi trên vết xe đổ của nhiều quốc gia đã ngã. Và liệu rằng cái kịch bản muôn thủa do một đạo diễn viết ra có ai đã thấy copy nguyên bản hay chưa

🤝🤝Đằng sau đó họ âm thầm gợi cho thế hệ trẻ Việt Nam làm theo những gì họ đã làm với các nước khác. Vì sao đến giờ họ còn e ngại người Việt, họ vòng vèo, quẩn quanh? Vì sợ, họ sợ thất bại, họ sợ ý chí của người Việt, họ sợ thua.
=> Việc xuất hiện quốc kỳ VN trong các cuộc biểu tình xuất phát từ âm mưu gắn ghép, âm thầm nhắc tới VIệt Nam, cổ suý, lôi kéo nhân dân VN để thực hiện bạo loạn, lật đổ, từ đó quốc tế có cái cớ để can thiệp vào nội bộ đất nước ta. LÀ NGƯỜI VIỆT NAM AI CŨNG YÊU NƯỚC, AI CŨNG CĂM GHÉP BỌN XÂM LƯỢC NGOẠI BANG VÀ SỐ SÂU MỌT ĐANG LÀM NHỨC NHỐI XÃ HỘI, NHƯNG HÃY YÊU MỘT NƯỚC ĐÚNG,ĐỪNG ĐỂ LÒNG TỐT BỊ LỢI DỤNG TIẾO TAY CHO ĐỊCH

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

ANH NGẠN KỂ CHUYỆN VIỆT NAM

Nguyễn Ngọc Ngạn said: "Nếu trong nước có ngoại xâm, chẳng hạn như Trung Quốc xâm lược Việt Nam, thì thử hỏi một mình Đảng Cộng sản có đánh nổi không?"
Xin thưa: Việt Nam sau bao năm tháng chiến tranh loạn lạc khói lửa, hy sinh...chỉ yêu hòa bình và cố gắng giữ mọi thứ trong ôn hòa nhất có thể. Nhưng nếu lịch sử tái hiện, dù bất cứ quân xâm lược nào, ko riêng j TQ...vẫn đánh tốt, thậm chí đánh thắng! Lịch sử đã chứng minh điều đó! Có thể ông đui hoặc quá hèn nhát không chịu thừa nhận 😊
Trong lúc các cuộc khởi nghĩa của nhân dân, các phong trào yêu nước đầu thế kỷ 19 bị thực dân Pháp dìm trong biển máu, các cuộc khởi nghĩa của Trương Định, khởi nghĩa Ba Đình, Bãi Sậy, Yên Thế, phong Trào Cần Vương, Đông Du, Đông Kinh Nghĩa thục đều đi đến bế tắc và bị dập tắt thì chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất lãnh đạo Nhân dân từng bước giành lại chính quyền, từng bước đánh đuổi thực dân Pháp - với chiến thắng vang dội lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu Điện Biên Phủ, quân Pháp phải giương cờ trắng đầu hàng. Chính những người Cộng sản và những người mang trong tim lý tưởng Cộng sản, lý tưởng yêu nước, lá cờ đỏ sao vàng là những người dám đứng lên chống Pháp và thắng Pháp!

Trong lúc Pháp đầu hàng Nhật, Nhật đảo chính Pháp làm chủ Đông Dương, lập ra Chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim, trong lúc bọn Việt gian đu theo Nhật, đu theo Pháp, người Việt Nam 1 cổ 2 tròng, 2 triệu đồng bào chết đói thì cũng chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhân dân, chớp lấy thời cơ, giành lại chính quyền, đánh đổ chính quyền phát xít Nhật, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Lúc bấy giờ người Việt từ thân phận nô lệ vươn mình, ngẩng đầu nay đã có nước, đã có tên. Không ai làm điều ấy, chỉ những người Cộng sản, những người mang trong mình lý tưởng Cộng Sản dám làm và làm được điều ấy. Đoàn quân tháng Tám năm nào đi giành chính quyền ngập trong sắc đỏ của lá cờ!
Trong lúc 2 triệu người Việt Nam chết đói, gần 20 triệu người Việt Nam mù chữ, không có cộng đồng hải ngoại bên Mỹ nào, càng không có cộng đồng quốc tế nào cứu giúp, chỉ có Đảng Cộng sản. Từ trong cái đói mà khẩu hiệu "Một nắm khi đói bằng một gói khi no" vang lên, nhà nhà 10 ngày nhịn ăn 1 bữa, đem gạo ấy mà cứu dân đói, đến Chủ tịch nước cũng nhịn như vậy, giặc đói bị những người Cộng sản đẩy lùi! Còn giặc dốt, những lớp bình dân học vụ của người Cộng sản vang lên, những "lớp học i tờ" vang lên, người Việt Nam biết viết, biết chữ, dần làm chủ tri thức, nhân tài xuất hiện như sao xa, một thế hệ vĩ đại ra đời! Những cái đó không phải Cộng Sản làm thì ai làm?
Pháp hàng, Nhật cút, Mỹ nhảy vào, chia đôi đất nước, dựng nên Ngụy quyền bù nhìn, tàn hại đồng bào, đánh giết lẫn nhau để tranh giành quyền lợi, bỏ qua lợi ích của dân tộc mà chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân. 20 năm ròng rã những người Cộng sản ra sức thống nhất đất nước, thu giang sơn về một mối, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, đánh cho bọn hèn hạ phải đu càng vượt biển. Cả nước thống nhất chung một sắc cờ. Những điều vĩ đại đó chẳng phải là do những người Cộng sản, Đảng Cộng sản làm được hay sao?
Hết chiến tranh chống Mỹ, Trung Quốc, Mỹ, ASEAN ra sức hà hơi cho Polpot vùng dậy, chúng giết hại dã man đồng bào, tàn hại người Việt Nam, khi ấy "cái cộng đồng hải ngoại của Ngạn" đang đu càng yên vị ở Cali, "cộng đồng quốc tế của Ngạn" thì ủng hộ bọn diệt chủng. Chỉ có những người Cộng sản nghe tiếng kêu cứu của nước bạn mà xuất quân, hồi sinh Campuchia từ trong biển máu. Người Cộng sản, quân đội Cộng sản được gọi là "Đội quân nhà Phật".
Năm 1979, Trung Quốc phát động chiến tranh Biên giới phía Bắc, xâm lược 6 tỉnh biên giới của Việt Nam, Việt Nam cả Bắc và Nam đều đương đầu với giặc, những người Cộng sản kiên trung, dũng cảm ngăn bầy giặc dữ, chặn đứng dã tâm xâm lược của quân Trung Quốc, chiến thắng vang dội. Đó chẳng phải là những người Cộng sản, Đảng Cộng sản làm được hay sao? Và Cộng Sản Việt Nam là những ai? Là NHÂN DÂN Việt Nam, từ dân mà ra. 😊
Lúc đất nước bị cấm vận, khó khăn, nghèo đói....người người ở lại lo chung tay khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng lại đất nước cho đến ngày nay. Các ông vì lo cho bản thân mà chạy, mà tìm tới những nước đã phát triển , đã bày sẵn cho các ông hưởng ...Có vì lý do kinh tế hay "tị nạn chính trị" thì các ông cũng chỉ là NHỮNG KẺ THẤT BẠI, HÈN NHÁT mà thôi.
Người ta nói: "Xấu hay nói tốt, dốt hay khoe chữ, không biết hay giả vờ biết".
Những kẻ thất bại như Nguyễn Ngọc Ngạn, trong hiện tại các ông ngồi ở nước ngoài, tự bôi vẽ lên mặt mình khí sắc của con hổ, vung tay vung chân, gõ bàn phím.. Hô hào kích động dùng mọi thủ đoạn để chống phá. ...
Nhưng thực tế chỉ mang lá gan chuột nhắt đê hèn.. nhìn vào trong nước mà thèm rỏ rãi, mà cay cú, mà gặm nhấm sự nhục nhã thất bại của những năm xưa ... nhưng vẫn muốn cao giọng dạy người Việt Nam "cách yêu nước"? Vẫn còn liêm sỉ để hỏi câu "liệu một mình Đảng CS Việt Nam có đánh nổi không?
@ DT
THỦ ĐOẠN NHỎ TRONG ÂM MƯU LỚN

"THỦ LĨNH SINH VIÊN"
• Kể từ năm 2014, Barack Obama thành lập cái gọi là "Học bổng YSEALI" (Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á) với mục tiêu đào tạo các "thủ lĩnh trẻ" trong sinh viên ở các quốc gia Đông Nam Á - những người được tiếp thu các giá trị dân chủ, xã hội dân sự theo quan niệm của Mỹ và phương Tây. Khi trở về nước, Mỹ tiếp tục hỗ trợ những thanh niên này, kể cả việc đánh bóng tên tuổi cá nhân, nhằm biến họ trở thành thủ lĩnh các phong trào sinh viên – mầm mống của các cuộc biểu tình và bạo loạn, mà những gì đang xảy ra ở Hồng Kong, Indonexia là những minh chứng điển hình.

• Không khó để nhận diện những điểm chung tại các cuộc bạo loạn đang diễn ra ở HK và Indonexia, đều từ biểu tình ôn hòa, từ phản đối một đạo luật và hầu hết những người tham gia là sinh viên. Nhưng nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi biết, tất cả thủ lĩnh của các phong trào này đều là sinh viên, theo chương trình "Học bổng YSEALI" của Mỹ điển hình như tại Hong Kong là các cái tên Josua Wong (Hoàng Chi Phong), Agnes Chow (Chu Đình), Andy Chan (Trần Hạo Thiên), Alex Chow (Chu Vĩnh Khang), Nathan Law (La Quán Thông) hay ở Indonesia: Fuad Wahyudin, Shahrul Aman Shaari.
• Ở Việt Nam, từ năm 2014, Học bổng YSEALI không chỉ được ĐSQ Mỹ quảng bá mà nhiều trường ĐH trên địa bàn HN, TP HCM cũng quảng bá, nhiều sinh viên VN đã tham gia chương trình này. Đáng nói là, trong số các sv đó, có tới ít nhất 3 người đã trở thành đối tượng bị xét xử về các tội danh "Tuyên truyền chống Nhà nước...", "Lợi dụng quyền tự do ngôn luận...", "Hoạt động chống Chính quyền nhân dân...". Trần Hoàng Phúc là một cái tên tiêu biểu. Năm 2016, khi Tổng thống Mỹ lúc đó là B.Obama thăm Việt Nam, với tư cách là thành viên của nhóm "Sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á - YSEALI”, Trần Hoàng Phúc đã được mời dự cuộc gặp mặt với ông Obama. Ngày 03/7/2017, Trần Hoàng Phúc bị cơ quan an ninh bắt giữ theo Điều 88 về hành vi tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước.

• Nếu không có biện pháp ngăn chặn, với các hành vi diễn biến hòa bình núp dưới các chương trình giáo dục, tương lai một VN bất ổn như HK, Indonexia là hoàn toàn có thể xảy ra.

P/s : Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam hoạt động rất rất rất tốt, họ gần như chặn đứng hoàn toàn các vụ khủng bố có kế hoạch hoặc kiềm chế, kiểm soát được xung đột bạo loạn trên khắp cả nước. Song, nâng cao ý thức cá nhân và giúp người thân, bạn bè cùng nâng cao ý thức để không là “nạn nhân của ngoại bang” là trách nhiệm của mỗi công dân.
@Le Dung Anh
CHUYỆN VỀ  “DÂN LÀM BÁO” VÀ BÀ HÀNG XÓM
Các anh chị chơi “Phây” với cả “Bờ Lốc” chắc chẳng ai lạ gì trang “Dân Làm Báo” nhỉ? Đúng là cái ổ phản động “Dân Làm Báo” mà anh chị đang nghĩ rồi đấy! Nó càng ngày càng láo rồi các ông giáo ạ!

Vẫn là chiêu trò nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước bằng cách đưa ra các thông tin chưa kiểm chứng, không ai kiểm chứng và cũng không ai có thể kiểm chứng được. Chỉ khác người bị nói tới lần này là Bác Trần Đại Quang (nguyên Chủ tịch nước) và Bác Tô Lâm (Bộ trưởng Bộ Công an). Tôi đọc rồi, phí mất 15 phút cuộc đời!

Thề với anh chị, trang này đưa tin không khác gì mấy bà hàng xóm chỗ tôi, mới nghe qua cứ tưởng Gia Cát Lượng chuyển thế, gì gì cũng biết, từ chuyện phòng the 36 tư thế đến chuyện lập lại hòa bình, thay đổi thế giới hay chuyện UFO đang chuẩn bị lực lượng vũ trang xâm chiếm trái đất. Rằng ông A có bồ nhí, ông B đấu A, ông C đứng hóng,… Nghe thì rất Mộ Dung Phục nhưng thực ra lại là Hư Trúc… hà hà hà… 

Và dĩ nhiên, những bài viết kiểu này viết ra chỉ phục vụ Nail Tộc – Cali Phọc Ni A và đám dân chủ nửa mùa tự thủ dâm lẫn nhau. Bằng chứng là cả Fanpage hơn 350.000 lượt thích mà không được 30 like. Chứ dân ta dân trí chưa cao (đừng tự ái) chứ xét về độ thông minh thì cũng … không phải dạng vừa đâu…!!! Ai thèm tin vào! Ai thèm đọc! Trừ những người hy sinh làm chuột bạch phục vụ các anh chị như tôi. Nhể???

Ổ phản động này nếu không đặt máy chủ ở nước ngoài mà ở Việt Nam thì sập tiệm từ lâu chứ nói gì đến việc ngồi ung dung múa bút sau những giờ làm Nail căng thẳng. Chuyện đời là vậy! Nhàn cư vi bất thiện! Người lao động chân chính đang phải đi làm ít nhất 8 tiếng/ngày, rồi về nhà còn việc gia đình, con cái,… Tóm lại là NHÀ BAO VIỆC! THẾ NHÁ!

AlaNa

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

LƯU BÌNH NHƯỠNG ÔNG ẤY ĐANG LÀM TRÒ GÌ VẬY

Là Đại biểu Quốc Hội mà đi chia sẻ bài viết từ 01 trang mạng chống phá Chế độ (RFA), lại còn đi kêu gọi giảm án cho kẻ giết nhiều mạng người... Thử hỏi "Công lý ở đâu cho những mạng người mà Hiến đã giết và truy sát giết cho bằng được" đây Lưu Bình Nhưỡng ?!
Ông biểu "dân túy" này đúng là "Thuốc Phiện" khiến Dân ngày càng NÁT và NGU????

VỀ NHỮNG MẠNG NGƯỜI BỊ TỬ TÙ ĐẶNG VĂN HIẾN SÁT HẠI.

Mới đây Tòa án nhân dân cấp cao TPHCM đã tuyên y án tử hình với Đặng Văn Hiến, vẫn như gần 01 năm trước khi Bản án sơ thẩm được công bố, rất nhiều người lên tiếng bênh vực cho Đặng Văn Hiến, cho rằng Hiến là người tốt, chỉ bảo vệ đất đai của Hiến.

Có điều Luật Pháp dựa trên "Hành Vi và Chứng Cứ" để luận tội chứ không dựa trên "người tốt hay người xấu", người tốt mà phạm tội vẫn phải xử theo luật pháp, kẻ xấu mà không chứng minh được hành vi thì không thể bị xử theo pháp luật. Chưa kể đất của Hiến mua không giấy tờ, đến lúc Công ty Long Sơn đến đòi đất thì vịn vào việc "đã canh tác lâu năm" nên không chịu trả, thế chẳng lẽ cứ làm sai trước rồi do lâu năm nên bỏ qua ah, vậy thì tội phạm trốn truy nã cứ trốn được lâu năm thì nên bỏ qua, xá tội hết cho rồi. Hiến đã sai từ đầu khi mua bán đất đai thì đáng ra phải hiểu rằng tương lai chắc chắn có 01 ngày chủ đất sẽ đến đòi đất, đấy là kết quả của việc không chịu tuân thủ Pháp Luật ngay từ đầu của Hiến, đừng biện minh. Còn Công ty Long Sơn đến thu hồi đất theo cách làm là sai và đã bị xử tù, có điều không phải vì thế mà Hiến được quyền "giết và truy sát" bằng súng những người khác.
Nếu nói Đặng Văn Hiếu là người tốt, hoàn cảnh gia đình đáng thương... vậy còn những người sau đây thì sao ?!
Điểu Vinh, một người dân tộc Stiêng, bị bắn chết khi em mới 16 tuổi, cùng với Điểu An (bị đạn găm vào đầu), Điểu Thành (bị bắn mù mắt) sống với nhau trong một xóm nghèo của người Stiêng ở tỉnh Bình Phước, cách nơi xảy ra vụ án 120km. Cả ba chưa kịp lĩnh tháng lương đầu tiên đi làm cho Công ty Long Sơn thì bị bắn. Họ không hề biết tranh chấp đất đai giữa Công ty Long Sơn với những người dân ở Tuy Đức, Đắc Nông; nhiệm vụ của họ lúc đó là đi theo bên Công ty cho đông người thôi...
Khi xảy ra nổ súng, Điểu Thành kể lại: “thấy bắn trúng ông Chính xong, thì tôi mới chạy lại, lấy khiên đỡ để cứu ổng thì bị bắn vô mắt”. Đạn bắn xuyên qua tấm khiên của Điểu An, thủng mũ bảo hiểm, găm vào đầu. Cả 02 còn nhớ tiếng nói: “tụi bây cởi hết quần áo ra thì tao cho đi”, và Thành cũng nghe thấy ai đó nói “Tao hết đạn rồi, tao mà còn đạn thì bắn chết hết chúng mày”.
Thật may cho An và Thành, nếu không thì 2 cũng đã đi theo cậu bé Điểu Vinh xấu số rồi. Nếu thế thì Điểu Thành đã không thể nhìn mặt được đứa con chào đời sau đó khoảng 1 tháng.
Còn Điểu Tào, 25 tuổi, có 04 con nhỏ, cùng xã với Điểu Vinh, cũng bị bắn chết.
Một người bị bắn chết nữa là Dương Văn Tiến, quê Ninh Thuận. Trước đó mấy hôm, Tiến về quê vì đứa em trai học lớp 6 bị chết đuối vừa trở lên mấy ngày thì bị bắn chết.
“Sau khi bắn vào nhóm người bao vây nhà, Hiến đã lên khu vực san ủi bắn tiếp về phía người của công ty. Chưa dừng lại, trên đường về, khi thấy một nhóm người đang nấp ở mương nước, không chống cự, phản kháng nhưng Hiến vẫn nổ súng làm 2 người tử vong. Bị cáo có 2 tình tiết tăng nặng định khung là giết nhiều người và có tính chất côn đồ nên phải áp dụng hình phạt cao nhất.”
Các bạn có còn cho rằng việc Đặng Văn Hiến bị xử tử hình là sai ?!
Về phần đất đai ở đây tôi không bàn rộng ra vì rất là lằng nhằng tuy nhiên nếu ai nghiên cứu kỹ sẽ biết Đặng Văn Hiến mua mảnh đất ấy qua tay 01 Công ty khác bằng giấy tờ viết tay, trong khi phần đất ấy trước đó là của Công ty Long Sơn rồi! Cho nên ai muốn rõ vụ đất đai thì hãy tìm hiểu kỹ đi!
P/s: Vậy đây là hành động TỰ VỆ ? Tôi cho rằng đây là "ĐI SĂN" thì đúng hơn!
Bão Lửa

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

XỬ LÝ TÀI XẾ KHÔNG NHƯỜNG ĐƯỜNG CHO XE CỨU HỎA
Mọi sự ngu dốt đều phải trả giá bằng tiền mặt, và nó đến rất nhanh!
Liên quan đến việc xe ô tô không nhường đường cho xe ưu tiên (xe cứu hoả) ngày 23/9 vừa qua, mặc dù đã được thông báo qua loa của xe cứu hoả nhưng tài xế cố tình không nhường đường, cản trở việc di chuyển của xe ưu tiên.

Ngay lập tức ngày 24/9 đã được triệu tập lên cơ quan CA làm việc. Xung công quỹ 2.5 củ + treo bằng 2 tháng 😁
Một bài học (tuy chưa nặng lắm) giành cho những người có tiền mua xe mà không mua ý thức!
BỔ TÚC THÔNG TIN XE MÁY VÀ XE GẮN MÁY
 (tránh hoang mang dư luận)
 Về quy định mới đối với tốc độ tối đa cho phép của xe máy, moto và xe gắn máy, xe máy chuyên dùng
Những ngày gần đây, cư dân mạng đang xôn xao với việc xe máy không được chạy quá 40km/h từ ngày 15/10/2019. Thực hư của quy định này như thế nào?

Lại một lần nữa cộng đồng mạng lại dậy sóng, đi đâu cũng phổ biến câu "xe máy không được đi quá 40km/h". Cũng rẩ vui và hoan nghênh vì thông tin liên quan đến luật giao thông được bà con nhân dân tiếp cận rất là nhanh, đó là điều đáng mừng và hoanh nghênh.
Tuy nhiên nhanh chưa đủ, đi kèm theo đó là phải hiểu rõ, phân biệt rõ, đó là ngay những từ ngữ tiếng việt mà chúng ta đang sử dụng hằng ngày

Mấu chốt ở đây chính là hầu hết tất cả mọi người đang mâu thuẫn và không hiểu rõ "xe máy, moto" và "xe gắn máy, xe máy chuyên dùng". Vậy nên đã có rất nhiều ý kiến trái chiều và tiêu cực.
Như vậy, xe gắn máy, xe máy chuyên dùng không được chạy quá 40km/h. Còn xe máy vẫn chạy với tốc độ tối đa là 60km/h trong khu vực đông dân cư (tại nơi đường đôi; đường một chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên).

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

ĐỘC TÀI HAY DÂN CHỦ

8 năm trước, 1 chế độ độc tài đã ngừng hiện hữu ở Libya, ngài Gaddafi bị lật đổ bởi các anh em "dân chủ".
thời đó, 2011, mình đi làm lòi mắt ra, nhưng tối về là mở máy tính lẫn TV, ủng hộ anh em đối kháng đánh chết mẹ tên độc tài Gaddafi, trời ơi pháp bắn hay quá, Mĩ đánh hay quá, anh em liên quân đánh hay quá..

Mùa cáo chung của tên độc tài đã điểm, anh em túm đc bác Gàphi khi sức tàn lực kiệt trong 1 ống cống và giết luôn.
Mình vẫn nhớ trước khi chết bác hét to : " tôi đã làm gì các người ????" ...
Mình mừng lắm, chúc mừng Libya có "dân chủ".

Thời đó, với 1 não bộ của loài chó lợn, mình nghĩ dân chủ sẽ đem đến cho dân Libya tất cả, với dầu mỏ, và cộng thêm dân chủ, người Libya tha hồ giàu, chả mấy mà xưng hùng thiên hạ..
Thế rồi, có cái đéo gì đó sai sai.
Libya chìm trong biển máu, sự gắn kết biến mất, các bộ lạc độc lập đánh lẫn nhau, các thành phố bị chiếm đóng, anh em IS xưng hùng mỗi tuần chặt vài cái đâu lâu thị uy, các nhóm hồi giáo chia 5 xẻ 7, Libya bị xé tan.

7 chính phủ thay trong 7 năm, dân bồng bế nhau đi lánh nạn, ko 1 ai tin đc, dưới thời độc tài, người dân đc bảo kê đến tận răng và giàu nhất châu phi.
Thời bác Gaddafi, miễn phí y tế, giáo dục, điện, chửa đẻ có 5 nghìn đô tiền mặt chu cấp, khởi nghiệp nghề nông đc cấp vốn, xăng có 0.1 $ ( 2 nghìn vnd ) cho 1 lít.. vv, dân Libya phà ơi sướng quá. bác Gaddafi độc tài mà thánh quá, bác gắn được libya thành 1 khối và xưng hùng thiên hạ.
Dân sướng thì lãnh tụ phải nghèo ??? không , bác Gà đá phi ăn chơi hưởng lạc đéo phải nghĩ, minh vương mà. bác có 1 đội vệ sĩ nữ đẹp thôi rồi.
Cuối cùng, người dân Libya đã nhận được "dân chủ" và đó là thứ họ đáng được nhận : đói nghèo và li tán, máu và khủng bố, từ khi lật đổ được độc tài, Libya chưa 1 ngày yên lành.
Và để kết thúc, xin trích 1 câu cảm thán của 1 anh giáo Libya :
“Libya, 1 quốc gia kiêu hãnh giàu nhất châu phi, cùng với Gaddafi, đã ngừng hiện hữu, chúng tôi bây giờ chỉ còn máu và nước mắt. ”

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

XỬ LÝ NGƯỜI TUNG TIN ĐỒN



Xử lý người tung tin đồn 'vi khuẩn ăn thịt người' tại Quảng Bình
Sáng 17.9, sau khi tiến hành xác minh, Sở Y tế Quảng Bình đã có công văn số 1989 khẳng định: "Vừa qua, trên mạng xã hội có đưa tin về việc có 3 trường hợp bị vi khuẩn ăn thịt người (Whitmore) vào điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Facebook Hoàng Thanh Huyền), nhưng qua thông tin từ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới và các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, hiện chưa có trường hợp nào nhiễm khuẩn Whitmore vào điều trị. Thông tin trên chỉ là tin đồn thất thiệt gây hoang mang, lo lắng cho dư luận, làm ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới nói riêng và các bệnh viện trên địa bàn tỉnh nói chung".

Cơ quan chức năng sau đó đã xác định được danh tính người sở hữu tài khoản Facebook Hoàng Thanh Huyền chính là Hoàng Thanh Huyền (23 tuổi, ở P.Bắc Nghĩa, TP.Đồng Hới, Quảng Bình). Hiện cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý vụ tung tin đồn thất thiệt về "vi khuẩn ăn thịt người" này.

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

PHẠM THÀNH - BÀ ĐẦM XÒE LÀ AI
Ngu như thế này thì yên tâm rồi!

Phạm Thành tên thật là Phạm Chí Thành, nguyên phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), đã nghỉ hưu từ tháng 6/2012. Ngay trong thời gian còn công tác tại VOV, Phạm Thành đã từng bị cảnh cáo và cho thôi giữ chức vụ Phó trưởng phòng Báo Tiếng nói Việt Nam và điều chuyển về làm việc tại phòng Kiểm thính, Ban thư ký biên tập về Thính giả vì đã đăng tải lên mạng internet một số bài viết có nội dung không đúng sự thật, xuyên tạc và bóp méo chủ trương, đường lối chính sách và pháp luật của đảng và nhà nước.


Sau khi về nghỉ hưu, vào tháng 01/2012, Phạm Thành lập blog cá nhân, lấy tên là "Bà Đầm Xòe" và trực tiếp quản lý, điều hành blog này. Đây là Blog mà Phạm Thành sử dụng để tuyên truyền vu cáo, xuyên tạc và bôi nhọ nhà nước Việt Nam, đồng thời tiếp tay cho các đối tượng khác chống phá đất nước, phỉ báng các lãnh tụ của dân tộc, kêu gọi người dân lật đổ thể chế chính trị tại Việt Nam. Thậm chí, 2016, Phạm Thành còn nộp hồ sơ tự ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa 14 tại Ủy ban Bầu cử Thành phố Hà Nội.
Mới đây nhất, chủ trang blog Bà Đầm Xòe, vừa in cuốn sách có tên “Nguyễn Phú Trọng-Thế thiên hành đạo hay đại nghịch bất đạo” trong đó tập trung công kích, bôi nhọ, hạ uy tín Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Trả lời phỏng vấn đài VOA, Phạm Thành giới thiệu về cuốn sách này như sau:

“Quyển sách này là một bằng chứng, một dữ liệu về những lời ăn tiếng nói, hành xử của ông Trọng, trong những chính sách đối nội và đối ngoại của ông ấy, đối với Trung Quốc cũng như đối với thế giới.
“Ở trong nước người dân đều hiểu rất rõ việc làm của ông Trọng, nhưng có điều là người dân Việt Nam qua bao nhiêu năm bị cộng sản đè nén, tư duy độc lập không còn, tinh thần phản kháng không còn…, nên họ cứ để mặt để Đảng muốn làm gì thì cứ làm…
“Chính sách đối ngoại của ông Trọng là vẫn tiếp tục chống phương Tây, còn đối nội là lừa đảo, ru ngủ mọi người dân – tuy vẫn nói rằng Đảng lãnh đạo thế này thế kia nhưng trên thực tế là người dân đã biết tỏng hết rồi, nhưng tinh thần phản kháng thấp - nên họ không có những cuộc biểu tình như người Hong Kong, Đài Loan …”
Thực ra nói là in cho oai nhưng quyển sách này là theo kiểu xuất bản lậu bởi chẳng nhà xuất bản nào đi xuất bản cho một cuốn sách theo kiểu ngậm máu phun người như thế này,
Đọc nội dung cuốn sách có thể khẳng định ngay đó là một loại tài liệu chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng của những kẻ chống phá như Phạm Thành. Từ lâu nay để công kích vai trò lãnh đạo của Đảng, những phần tử chống đối như Phạm Thành luôn tìm cách công kích vào các lãnh tụ, lãnh đạo của Đảng. Vì thế không khó hiểu khi Phạm Thành viết ra những điều bịa đặt như vậy để hạ uy tín Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chỉ có điều hơi ngạc nhiên đó là tại sao Phạm Thành lại chọn thời điểm này để công kích, hạ uy tín Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi mà uy tín của Tổng Bí thư rất cao. Hầu như người dân trong nước và bạn bè quốc tế đều đánh giá rất cao những việc làm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời gian qua, nhất là khéo léo trong đối ngoại và công cuộc đốt lò chỉnh đảng sâu rộng thời gian qua.
Nhiều người khẳng định nếu không có vai trò cầm trịch của Tổng Bí thư thời gian qua thì không biết Việt Nam sẽ đi đâu về đâu, vị thế đất nước có được lên cao như thế không.
Một con người dành tâm huyết cả đời, không màng tới sức khỏe cá nhân, chỉ đau đáu vận nước vậy mà Phạm Thành còn xuyên tạc được hay sao?
Phạm Thành xuyên tạc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khác gì lấy trứng chọi đá, tự vác đá ghè chân mình, tự bôi mỡ vào người cho cộng đồng mạng chửi rủa???
@Trần Hải Ninh

NHẬT LỆ CÔ GÁI QUẢ CẢM
Nhật Lệ là cô gái hay xuất hiện trong các diễn đàn chính trị, cô thường đấu tranh và vạch trần những luận điệu xuyên tạc nhằm vào người Dân, nhằm vào Đảng và nhà nước Việt Nam, từ đó Lệ trở thành cái gai trong mắt của thế lực thù địch.
Mới đây Lệ sang Nhật Bản lao động, làm việc như bao người khác.
Biết được việc này của Nhật Lệ, các vị "dân chủ ngáo", 3que cùng lực lượng "cấp tiến" đã liên tục buông lời xúc phạm, hăm dọa trả thù, khủng bố tinh thần nhằm tạo tâm lý hoang mang cho Lệ, nhằm muốn cô gái này lo lắng trong những ngày làm việc tại Nhật Bản.
Tuy nhiên, Nhật Lệ không hề có chút khó chịu nào, trên trang facebook của cô vẫn luôn cập nhật tình hình và những công việc hàng ngày.
Ngoài ra, chắc các bạn "dân chủ, 3que, cấp tiến" không biết rằng Nhật Bản là quốc gia mà Chủ nghĩa Cộng sản phát triển thuộc dạng mạnh nhất hiện nay trong các nước Tư Bản đâu nhỉ ?! Vậy nên xin nói cho các bạn biết rằng:
Đảng Cộng sản Nhật Bản hiện nay có 406.000 đảng viên và 22.000 chi bộ trong cả nước. Là 01 trong 5 "chính đảng" lớn nhất của Nhật Bản, theo thứ tự thì là đứng thứ 3
Báo Akahata (Cờ Đỏ) có số phát hành 1.450.000 tờ (gồm cả báo hàng ngày và báo Chủ nhật). Phát hành, quảng bá phổ biến báo Akahata là một trong những hoạt động chính của hoạt động xây dựng Đảng. Báo Akahata hiện có phóng viên tại 6 thành phố trên thế giới là Hà Nội, Washington, D.C, Bắc Kinh, Luân Đôn, Cairo và Mexico City.
Trong bầu cử hạ viện Đảng Cộng sản Nhật đã giành được 
21/475 ghế hạ viện và chiếm 14/242 ghế trong thượng viện. Đảng có khoảng 3000 nghị sĩ, trong các nghị viện địa phương.

Tại các địa phương của Nhật Bản thì Đảng có ghế nghị viện tại khoảng 80% chính quyền địa phương các cấp.
--------------------------------
Xin nói thêm về Nhật Lệ như sau:


Lệ tên đầy đủ là Hoàng Thị Nhật Lệ, lực lượng "3 que, dân chủ, cấp tiến " thường bị cô gái này phản biện đến cứng họng, những ngày Lệ còn tham gia các hoạt động xuống đường chống phản động thì những thành phần chống đối luôn biến mất tăm mỗi khi cô xuất hiện bởi trước đó chúng từng có ý muốn lôi kéo cô vào làm admin Nhật ký yêu nước, có điều sự việc bất thành, chúng bị lộ mặt nên rất sợ bị cô vạch mặt trước đám đông
Một cô gái quá nhiệt huyết khiến không ít kẻ lầm tưởng, nói cô là DLV làm việc vì tiền. Hiện tại Nhật Lệ đang lao động tại Nhật Bản thuộc diện: Visa kỹ sư
Đây là 1 trong số các loại visa lao động. Tên đầy đủ là “kĩ thuật, tri thức nhân văn, nghiệp vụ quốc tế” “技術・人文知識・国際業務” . Trong đó, 技術 là dành cho khối kỹ thuật.
Nếu như visa đi xuất khẩu lao động Nhật Bản sẽ có thời hạn trung bình 1-3 năm, thì thời hạn visa theo diện kỹ sư có thể tùy vào năng lực, ý thích và công việc bạn đảm nhận. Nói cách khác visa kỹ sư đi Nhật vô thời hạn, đây thực sự là một điểm cộng rất lớn đối với hình thức này.
Qua thăm hỏi được biết, Hoàng Thị Nhật Lệ sang Nhật Bản theo diện "Kĩ sư thiết kế cơ khí" với mức lương tối thiểu là: 21 man/1 tháng, tại Shiga.
Vậy theo thời giá gần đây nhất thì 01 man = 2.155.893 VNĐ thì suy ra: 21 man ~ 45.273.753 VNĐ/1 tháng... Mức lương này thì nói thực cỡ các bạn "3que, dân chủ, cấp tiến" chìa tay xin tiền từ Mỹ còn phải nhỏ dãi mà thèm!
Bão Lửa
NGÀY ĐÓ
CON CŨNG LÀ CHIẾN SĨ

Mạnh lên con, đừng làm rơi giọt lệ
Đừng để buồn trên nét mặt ngây thơ
Hãy vui lên dù có phải gượng cười
Hãy rắn rỏi, con cũng là chiến sĩ.

Cả dân tộc đang dồn sức đánh Mỹ
Thì trẻ thơ cũng hóa những anh hùng
Dẫu hôm nay cha có phải đi xa
Thì con hãy đứng lên cầm cây súng.

Điều không may cha lọt vào tay chúng
Khi cùng con chăm mãnh ruộng ngô non
Bởi chúng nghi cha: cộng sản nằm vùng
Trói giật khuỷu bên con thơ bé bỏng.

Thương con lắm, con yêu đừng thất vọng
Hãy ngồi yên và tựa hẳn vào cha
Không bế bồng nhưng hơi ấm làn da
Sẽ cùng con vượt qua miền giông tố.

Môi mím chặt cha ngăn dòng lệ đổ
Mắt trừng trừng con nhìn lũ bất nhân
Phút nữa thôi một tiếng súng nổ “đoàng”
Cha vĩnh viễn sẽ xa con mãi mãi.

Đây tấm áo được may từ mảnh vải
Mà ông con tặng cha buổi lên đường
Giờ cha đi để lại nó cho con
Chút hơi thở, giọt mồ hôi thấm đẩm.

Gần chút nữa để cha truyền hơi ấm
Lời cuối cùng nghe cha dặn nghe con
Chút nữa thôi mẹ sẽ đón con về
Nói với mẹ: ĐỪNG BUỒN cha muốn thế

Rộng vòng tay hãy ôm cha lần cuối
Cha con mình sắp sửa phải chia xa
Mạnh lên con hãy nở nụ cười xòa
Để khẳng định: con là người chiến thắng.

(bức ảnh : Người cha có đứa con nhỏ ngồi trong lòng bị lính Mỹ bắt vì nghi ngờ là du kích trong chiến dịch Móng vuốt Đại bàng ở Bồng Sơn ngày 17/2/1966)
Hồng Thuận Lê

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

LỘ DIỆN NHỮNG KẺ ĐỐT PHÁO SÁNG TẠI SÂN HÀNG ĐẪY
Chân dung kẻ bắn pháo sáng gây sát thương nữ khán giả trên sân Hàng Đẫy, cùng một trong các thanh niên tấn công chiến sĩ cảnh sát cơ động trong trận đấu hôm 11/9.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an quận Đống Đa đã điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng của đối tượng Vũ Trung Trực, sinh năm 1984, trú tại thôn Mỹ Bình, Giao Châu, Giao Thủy, Nam Định. Cụ thể:


Ngày 11/9/2019, Trực mang 2 quả pháo dù, 18 quả pháo sáng (mua qua mạng) đi Hà Nội để cổ vũ trận bóng đá giữa CLB Hà Nội và CLB Nam Định. Khi tập trung tại Nam Định, Trực cho 3 người khác 03 quả pháo sáng và bán cho một người 06 quả pháo sáng. Trên đường đi, Trực đốt một số pháo sáng, giữ lại hai quả pháo dù và 4 pháo sáng giấu vào loa thùng để mang vào sân Hàng Đẫy.
Đến khoảng 20h10 (phút thứ 55 trận đấu), Trực đốt pháo dù nhưng sợ pháo bắn lên trần nên đã hướng pháo dù bay thẳng sang phía khán đài A. Khi biết pháo bắn trúng người xem bóng đá ở khán đài A, Trực liền lẩn trốn.

Ngày 16/9, cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ đối tượng để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ của đối tượng Trần Đắc Chương, sinh năm 2001, trú tại thôn Ngõ Quan, Hiển Khánh, Vụ Bản, Nam Định như sau:
Khoảng 20h30 (phút thứ 72 trận đấu), khi thấy một số cổ động viên Nam Định đang cản trở, dùng tay, chân đánh một chiến sỹ Cảnh sát cơ động ở khu vực lối ra vào cửa số 13 khán đài B, Chương tiến lại gần dùng chân đạp 03 cái vào người chiến sỹ Cảnh sát cơ động và bỏ đi. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập đối tượng để điều tra làm rõ.
Công an quận Đống Đa đang tiếp tục xác định, truy bắt các đối tượng khác để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Chúc mừng hai bạn là những người đầu tiên quay vào ô "Ăn lồng".
@Quán bia tổng hợp 
NGƯỜI LÍNH NỮ ANH HÙNG "GIẢ TRAI ĐI ĐÁNH GIẶC”

Trong lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam, có lẽ bà là trường hợp duy nhất cải nam trang đi đánh giặc. Từ một cô gái xinh đẹp, da trắng, tóc đen dài, bà phơi nắng, cắt tóc như con trai, gào thét cho vỡ giọng để có tiếng nói được ồm ồm như đàn ông…
Sinh ra trong một gia đình khá giả ở huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, Trần Thị Quang Mẫn được ba má cho ra tỉnh học trường tư thục. Khi đó, không ưa người Pháp, bà ghét luôn ngôn ngữ của họ nên không tha thiết với việc học lắm. Học hết lớp Nhứt, bà và người em về quê làm ruộng. Bà thường ra đồng thả trâu, bò, bày trò chơi trận giả với đám con nít xung quanh. Tính tình khảng khái như con trai, bà mê đọc sách sử, mê Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trung Trực, Phan Bội Châu…

Là phận gái nhưng trong bà luôn day dứt một điều. Đất nước bị xâm lược, đang cần người trẻ nhưng anh chị em bà không ai ra giúp nước. Ông ngoại bà vốn là người của Nguyễn Trung Trực, bị giặc Pháp giam cầm 18 năm ngoài Côn Đảo, các cậu bà hy sinh vì đất nước… Biết tính cha vốn không thích tham gia chính sự, bà “nhỏ to” với người em gái kế, hai chị em cắt máu ăn thề và lên kế hoạch trốn nhà theo kháng chiến. Ngón áp út bên tay trái của bà giờ vẫn còn hằn vết sẹo cắt máu ăn thề.
Mặc cho gia đình ngăn cản nhưng trước sau như một, thấy không lay chuyển được ý định của con gái, ông mang hết quần áo hai cô ra đốt và đuổi hai chị em đi. Người mẹ vừa khóc vừa chạy theo dúi cho bà mấy đồng bạc và xấp vải xô có sẵn trong nhà. Đến bây giờ bà vẫn còn nhớ như in lời mẹ dặn: “Hai chị em con đi phải cho thành danh. Nếu không thành hay hư hèn gì thì đừng có vác mặt về nhà, xấu hổ cha mẹ lắm”.
🔸️ BẠI LỘ
Trước khi giả trai, gia đình bà có hứa hẹn gả bà cho một chàng trai ở huyện Phú Quốc. Hai người cũng qua lại thăm viếng vài lần. Từ ngày bà cải thành nam giới đi cách mạng, anh con trai tên Nguyễn Văn Bé đang đi bộ đội ở Tiểu đoàn 4010 tới lui không thấy, điều tra biết được bà đang ở Trung đoàn 124. Sau nhiều lần ông dò hỏi, thắc mắc, cuối cùng sự việc của bà bị bại lộ. “Anh” Trần Quang Mẫn trở lại là chị Trần Thị Quang Mẫn. Cả Trung đoàn bật ngửa vì trong suốt năm năm trời, không ai phát hiện ra chuyện “động trời” này.
Sau đó, đơn vị đứng ra tổ chức đám cưới cho hai người. Lúc này, bà lên chức Đại đội trưởng Trung đoàn 124, ông giữ chức Đại đội phó. Năm 1952, ông hy sinh, để lại đứa con trai mới bốn ngày tuổi lại cho bà. Mười tuổi, con trai bà tiếp bước cha mẹ đi bộ đội, 15 tuổi người con trai duy nhất của ông bà hy sinh…
🔸️ GIAI THOẠI
Có một giai thoại mà những người lính khi đó truyền nhau mãi. Vào năm 1974, trong một đợt hành quân, bà đã dùng dao rạch bụng cứu sống một đứa bé khi người mẹ bị bom dội chết.
Nghe tôi hỏi, bà chỉ tay lên tấm ảnh một người phụ nữ đang cười rạng rỡ bên đứa con trai bảo: “Nó đó!”.
Lúc đó, bà là Tiểu đoàn trưởng. Gặp đợt oanh kích của giặc, cả tiểu đoàn chui hầm tránh bom. Khi chui ra khỏi hầm, bà phát hiện một người phụ nữ mang thai gần đến ngày sinh bị trúng bom đã tắt thở. Thấy thai nhi chòi đạp dữ dội, không chần chừ bà móc con dao găm nhỏ luôn mang sẵn bên mình rạch bụng người mẹ cứu đứa con. Không đành lòng mang đứa nhỏ đi cho, bà gởi người quen gần đó nuôi vài tháng rồi nhận lại đứa bé gái nuôi dưỡng đến ngày hôm nay.
Cô gái được bà đặt tên là Ngọc Hân, tốt nghiệp Đại học, hiện đang làm ở Ngân hàng Công thương tại TP.HCM. Vì việc học của con gái, bà đã bán nhà ở Kiên Giang, lên TP.HCM mua nhà sinh sống từ năm 1993 tại quận Tân Bình.
Bà được Nhà Nước phong tặng nhiều Huân chương và danh hiệu cao quý: Huân chương chiến công, Huân chương kháng chiến, Huân chương Độc lập… và Bà mẹ Việt Nam anh hùng trong đợt đầu tiên. Năm 1967, cùng với chị Út Tịch, bà được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang.
Tháng 4/1967, bà được ra Hà Nội gặp Bác Hồ, được Bác ưu ái tặng cho bà khẩu súng K54 làm kỷ niệm. Cuộc đời bà đã được nhà văn Bùi Hiển viết thành quyển sách “Cuộc đời tôi”. Bà suy nghĩ đơn giản rằng: “Hồi đó đi đánh giặc để giải phóng đất nước, mong cho đồng bào mình được sống trong cảnh thanh bình. Giờ ước nguyện đã thành sự thật, so với nhiều người khác, tôi may mắn còn sống đến ngày hôm nay. Đối với tôi như vậy đã mãn nguyện lắm rồi”.
HOÀNG CHI PHONG - LOẠN THẾ XUẤT ANH HÙNG

Ảnh bên trái là Hoàng Chi Phong - Joshua Wong, thanh niên HongKong đang được hàng loạt các nhà "dân chủ cuội" ở Việt Nam tung hô lên trời. Đáng ghê hơn, có nhiều kẻ còn mang hành động Chi Phong sang Đức (và sắp tới là Mỹ) nhằm "tìm kiếm sự ủng hộ cho một HongKong độc lập" để so sánh với việc Hồ Chủ Tịch ra đi tìm đường cứu nước năm xưa. Tất nhiên, mỗi người một góc nhìn, nếu chỉ so sánh thì cũng thôi đi song nếu so sánh với thái độ nhạo báng, đó đều là những kẻ khốn kiếp. Những kẻ trơ trẽn và vong ơn bội nghĩa.

Đám người ấy nói rằng Hoàng Chi Phong là đại diện của HongKong vì có hàng triệu người ủng hộ anh ta, và họ dẫn bằng chứng về cuộc biểu tình mấy tháng trước. Xin thưa, đó chỉ là hiệu ứng đám đông của những người HongKong chống lại luật dẫn độ, họ không ủng hộ Hoang Chi Phong.
Nói cách khác, Hoàng Chi Phong không đại diện cho tâm tưởng nguyện vọng của người Hong Kong 🇭🇰, anh ta chỉ cầm đầu một nhóm người trẻ đang "nỗ lực" muốn một Hong Kong độc lập, tách khỏi Trung Quốc. Còn độc lập để làm gì, đạt được gì sau đó thì đám người này hoặc chả biết hoặc là không quan tâm.
Thay đổi một chế độ xã hội, đổi mới một bộ máy cầm quyền luôn sẽ có một nhóm người được hưởng lợi, và kéo theo đó nhóm người khác sẽ mất đi lợi ích. Thế mới có đấu tranh giai cấp, có cách mạng. Đúng sai thế nào chờ hạ hồi phân giải đi. Nhưng ăn cây nào rào cây đấy. Có những người ăn cơm cộng sản nhưng luôn mồm hô cộng sản bán nước hại dân, tôn Hoàng Chi Phong thành anh hùng và chê thanh niên Việt Nam hèn nhát, không dám đấu tranh - tôi rất xem thường. Dám cá rằng, chúng nó ra đường hô hào, trước tiên sẽ bị chính người dân phang cho vỡ mõm, lúc đó lại mong công an nhanh nhanh đến giải cứu.
Nhờ có Hồ Chủ Tịch, Cách mạng tháng Tám - 1945 thành công, dân tộc Việt Nam được tự do thoát khỏi xiềng xích nô lệ, đại đa số nhân dân được hưởng lợi. Được ăn no, được mặc ấm, được tự do, được học hành ... tức là được làm người đúng nghĩa. Vậy thì dĩ nhiên Cách mạng tháng Tám là đúng đắn, cả dân tộc chúng ta được hưởng lợi và chúng ta sẽ nỗ lực tất cả để bảo vệ thành quả cách mạng, giữ gìn nền độc lập ấy.
Ở chiều ngược lại, đám thực dân đế quốc và bè lũ tay sai bán nước chúng mất lợi ích, lẽ dĩ nhiên chúng sẽ quyết tâm phá hoại, cắn xé bằng được. Chung quy, tất cả cũng là đấu tranh vì lợi ích.
Hiệu ứng đám đông là rất ghê gớm, nhiều người ban đầu cũng chỉ hùa vào thôi, chứ không biết hoặc không suy nghĩ hậu quả sâu xa đâu. Ví dụ như nhiều người ở Bình Thuận đi biểu tình cho vui vậy, song nếu biết trước là sẽ bị túm và cho vào tù bóc lịch thì mấy ai dám đi biểu tình. Hay như dân Hong Kong cũng đi biểu tình, cũng đòi tự do tách khỏi Trung Quốc cho vui vậy, nhưng nếu biết trước Hong Kong sẽ tan hoang như vậy, thử hỏi ai còn sẽ đi biểu tình nữa?
Nhìn Hong Kong bây giờ mà xem, cơ sở vật chất, địa điểm công cộng tan hoang, nhiều người thất nghiệp, hàng loạt tiểu thương phá sản, tài chính đóng băng, sản xuất đình trệ, du lịch về con số 0. Trung Quốc đại lục vẫn đang mặc kệ đấy, để xem Hong Kong "tự diễn biến tự chuyển hóa". Và giờ như các bạn thấy, Hong Kong giờ là cuộc đấu tranh của 2 thế hệ, à chính xác phải là 2 nhóm người: Cổ điển và tân thời. Lớp người làm ăn buôn bán thì méo mặt, họ đã vác gậy gộc choảng nhau với nhóm các thanh niên trẻ hô hào Hong Kong độc lập và tự chủ.
Hôm qua, một người ở Hong Kong đã cay đắng thốt ra: Làm chó thời bình còn hơn làm người thời loạn.
Nói thêm để cho những ai chưa biết, nguồn gốc câu đó là một lời than: Ninh vi thái bình khuyển, mạc tố loạn ly nhân. Tác giả của nó không ai khác là Phùng Mộng Long, người viết nên cuốn Đông Chu Liệt Quốc lừng lẫy, nhưng lời này không nằm trong Đông Chu Liệt Quốc đâu. Cũng như Trung Quốc đã qua thời "liệt quốc" hỗn loạn ấy láu rồi. Haha, nghe mà thấm thật.
Nhóm sinh viên tân thời đang đập phá nhà băng, vơ vét siêu thị, chận đường sân bay bến cảng, chưa biết sau này (giả như) Hong Kong được độc lập có tốt hơn hiện tại không, song giờ đây là nơi hỗn loạn và tê liệt. Phần lớn người dân ở đó đã không chịu đựng nổi nữa rồi. Nhiều khách quốc tế bị kẹt, hay nhiều tiểu thương Hong Kong phá sản giờ đang sống trong cảnh đói, phải ăn mì trừ bữa, có người uất ức phải thốt lên rằng: Khẩu phần ăn của tôi còn không giàu dinh dưỡng bằng một con chó ở Đại lục. Nghe cay đắng không?
Mà hẳn những người đó được xem hai con chó trong bức ảnh nhức mắt bên phải, chắc họ còn uất ức nữa. Chẳng những được ăn pate gan, thịt bò ... mà đời sống tinh thần cũng rất phong phú.
Đấy, ảnh đấy là Trần Phương Ngữ, thiếu nữ đang gây sốt Mxh Weibo Trung Quốc với bức ảnh mặc bikini dắt chó đi dạo ở nhà ga công cộng. Nói chung, cư dân mạng TQ tỏ rõ thái độ bất bình, nhiều người rất phẫn nộ và khẳng định đây là chiêu trò gây sự chú ý rẻ tiền, lố lăng và phản cảm.
Rẻ tiền hay không thì chưa rõ, nhưng tại sao nó lại sốt? Đơn giản, bởi hàng ngàn trang mạng lớn reup nó để tỏ thái độ phẫn nộ, hàng vạn người lao vào ném đá bất bình song cũng có hàng ngàn thanh niên tò mò hoặc trầm trồ thích thú (trong đó có tôi). Vậy nên, có một cái vòng lẩn quẩn đó là người ta càng chú ý, càng tích cực phê phán thì đối tượng lại càng nổi và sẽ tìm cách được phê phán.
Tất nhiên, những đối tượng như thế này chẳng bao giờ có thể trở thành sao hạng A, nhưng với nhiều người thế cũng là đã đủ.
Xã hội ngày càng hiện đại, đi kèm với đó là những tư tưởng Tây Tàu hỗn loạn, những lối suy nghĩ kiểu "phương Tây văn minh" đang dần giết dần đi những giá trị văn hóa cổ truyền. Không biết là đáng lo hay đáng mừng nữa!
Loạn thế có thể xuất anh hùng, nhưng còn có rất nhiều cẩu hùng ra đời nữa cơ. Cũng như thời buổi hỗn loạn thông tin thế này, áp dụng lối sống "tự do dân chủ văn minh hiện đại" ở nước khác, biết đâu nó sẽ lại thành thảm họa đấy.
Nguồn:fb Lê Việt.

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

3/18 THÍ SINH VÔ ĐỊCH OLIMPIA QUAY VỀ VIỆT NAM LÀM VIỆC



Trong số 18 quán quân Đường lên đỉnh Olympia, có 3 người hiện sống tại Việt Nam. Đó là Lương Phương Thảo và Lê Viết Hà đã trở về nước làm việc, còn Nguyễn Hoàng Cường chưa đi du học.
Là sân chơi trí tuệ thu hút rất nhiều bạn học sinh cấp 3 đăng ký tham gia, mặc dù đã qua 18 mùa nhưng cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia vẫn giữ được sức nóng, khi luôn có lượng rating ổn định từ khán giả.
Với phần thưởng dành cho chủ nhân của vòng nguyệt quế là 35.000 USD (khoảng 800 triệu VND), chính là tổng chi phí cho 4 năm du học Úc. Thế nhưng qua 18 mùa trăng, các quán quân hầu hết đều lựa chọn ở lại thay vì trở về quê hương ra sức xây dựng đất nước. Điều này đã khiến không ít người hoang mang, thậm chí đôi lần dư luận đã tranh cãi trước việc quán quân Olympia sau khi du học xong nên ở lại hay quay trở về.

Trần Ngọc Minh
Trần Ngọc Minh là nhà vô địch đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia vào năm 2001, cô đăng ký tham gia cuộc thi khi là học sinh lớp 12, trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long).
Sau khi tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Swinburne ngành Telecom với kết quả thuộc top 5% xuất sắc, quán quân mùa đầu tiên may mắn được nhận học bổng từ cử nhân lên tiến sĩ. Vào tháng 7/2013, Ngọc Minh đã vào cho một công ty nhà mạng di động hàng đầu tại Australia, cùng năm đó cô nàng đã lập gia đình và định cư ở Úc.
Phan Mạnh Tân
Lên đường du học Úc sau khi giành chiến thắng tại Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 2, Phan Mạnh Tân, cựu học sinh trường THPT Năng khiếu Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã theo học PhD Software Engineering ở Đại học Kỹ thuật Swinburne. Sau tốt nghiệp, anh vào làm cho IBM ở Melbourne. Hiện tại Mạnh Tân định cư tại Úc cùng gia đình nhỏ của mình.
Lương Phương Thảo
Quán quân mùa thứ 3, Lương Phương Thảo (cựu học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long) tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Marketing tại Đại học Monash, Melbourne.
Năm 2016, Phương Thảo về Việt Nam làm việc cho một công ty quảng cáo ở TP.HCM. Và cô nàng cũng là người đầu tiên trở về quê hương sau khi du học xứ người.
Võ Văn Dũng
Giành danh hiệu quán quân mùa thứ 4, cựu học sinh THPT Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) đã lựa chọn du học tại trường Đại học Kỹ thuật Swinburne. Sau khi tốt nghiệp, Võ Văn Dũng ở lại Úc và làm việc trong lĩnh vực kiểm toán ở Melbourne, Australia.
Đỗ Lâm Hoàng
Đỗ Lâm Hoàng (cựu học sinh THPT Gò Vấp, TP.HCM) - Quán quân mùa 5 đã lựa chọn ở lại làm việc trong Sở Giáo dục bang Victoria (Australia) sau khi tốt nghiệp ngành công nghệ viễn thông và Internet, ĐH Kỹ thuật Swinburne, Australia. Hiện tại Lâm Hoàng đã lập gia đình tại Úc.
Lê Vũ Hoàng
Tốt nghiệp chuyên ngành Electrical Engineering và hoàn thành chương trình Tiến sĩ tại tại ĐH Swinburne, quán quân mùa thứ 6 Lê Vũ Hoàng (cựu học sinh THPT Bố Trạch 1, Quảng Bình) cũng lựa chọn ở lại Úc lập nghiệp và xây dựng gia đình. Hiện tại anh là người sáng lập và giám đốc công nghệ của công ty VIoT.
Lê Viết Hà
Sở hữu hai bằng cử nhân ông nghệ Robot và Khoa học Máy tính từ Đại học Swinburne, Lê Viết Hà quán quân mùa thứ 7 (THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi) đã quyết định trở về Việt Nam công tác vào tháng 12/2017, đảm nhiệm vai trò cán bộ chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư của một công ty lớn. Bây giờ anh cũng đang hoàn thành bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Deakin, Úc.
Huỳnh Anh Vũ
Người thắng cuộc năm thứ 8 là Huỳnh Anh Vũ, cựu học sinh trường THPT Tăng Bạt Hổ (Bình Định) tốt nghiệp ĐH Kỹ thuật Swinburne (Úc). Với thành tích học tập tốt, anh được giữ lại làm giảng viên ngành Kinh tế. Anh cũng đã lập gia đình và sinh sống tại Australia.
Hồ Ngọc Hân
Trong trận chung kết đặc biệt có đến 5 thí sinh tham gia, Hồ Ngọc Hân (THPT Quốc học Huế, Thừa Thiên - Huế) vẫn vượt lên giành được vòng nguyệt quế. Ngoài ra trong kỳ thi đại học năm ấy, anh còn là thủ khoa khối B, Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM.
Hiện tại Hồ Ngọc Hân học tiến sĩ tại Sydney, Australia để theo đuổi giấc mơ nghiên cứu khoa học.
Phan Minh Đức
Phan Minh Đức (cựu học sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) quán quân mùa thứ 10 hiện đã tốt nghiệp ngành Thương mại, ĐH Kỹ thuật Swinburne. Trong quá trình học, điểm các môn học của anh đều đạt giỏi (từ 75-85/100 điểm) và xuất sắc (từ 85-100/100 điểm). Từ năm thứ 2 đại học, anh làm trợ giảng và chuyển thẳng lên tiến sĩ sau khi kết thúc chương trình cử nhân danh dự.
Phạm Thị Ngọc Oanh
Quán quân Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 11 là Phạm Thị Ngọc Oanh (THPT Tiên Lãng, Hải Phòng). Sau khi qua Úc, Ngọc Oanh đã theo ngành Tài chính - Ngân hàng tại ĐH Kỹ thuật Swinburne và cô nàng chọn ở lại làm việc tại Melbourne. Cuối tháng 8 vừa rồi, cô nàng đã chia sẻ thông tin thi đậu cấp độ 3 của chương trình CFA (Chartered Financial Analyst) - phân tích đầu tư tài chính.
Đặng Thái Hoàng
Chàng trai Đặng Thái Hoàng (cựu học sinh trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) - Quán quân mùa thứ 12 gây ấn tượng khi 4 vòng thi tuần, tháng, quý, năm đều giải được câu hỏi ở phần Vượt chướng ngại vật sau 2 gợi ý. Sau khi lấy bằng ngành Kỹ sư Dân dụng tại Đại học Kỹ thuật Swinburne (Úc), Thái Hoàng đã vào làm cho công ty xây dựng ở tại Melbourne. Vào năm 2018, anh đã lập gia đình tại Úc.
Hoàng Thế Anh
Quán quân năm thứ 13 gọi tên Hoàng Thế Anh (cựu học sinh trường THPT chuyên Bắc Giang). Như các quán quân khác, anh cũng chọn du học tại ĐH Kỹ thuật Swinburne (Australia). Khi mới sang Úc, anh chàng sinh sống cùng gia đình Lê Vũ Hoàng (quán quân mùa thứ 6) và các anh chị khác trong gia đình Olympia.
Nguyễn Trọng Nhân
Giành chiến thắng trong cuộc đua năm 2014, Nguyễn Trọng Nhân (cựu học sinh THPT chuyên Tiền Giang) đã khăn gói sang Australia du học Kỹ sư phần mềm, ĐH Kỹ thuật Swinburne.
Văn Viết Đức
Quán quân mùa thứ 15, Văn Viết Đức (cựu học sinh THPT thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) trở thành sinh viên của ĐH Kỹ thuật Swinburne, Australia từ năm 2016. Anh chàng còn là người đầu tiên mang cầu truyền hình trực tiếp của chung kết Olympia về với mảnh đất Quảng Trị.
Hồ Đắc Thanh Chương
Hồ Đắc Thanh Chương là nhà vô địch năm thứ 16. Sang năm sau, Thanh Chương dự thi THPT Quốc gia 2017 với 7 môn và đạt 62,2 điểm. Tương tự các đàn anh, đàn chị đi trước, anh cũng đi du học tại ĐH Kỹ thuật Swinburne, Australia.
Phan Đăng Nhật Minh
Thí sinh Phan Đăng Nhật Minh (THPT Hải Lăng, Quảng Trị) chính là người để lại nhiều ấn tượng sâu đậm cho khán giả nhất. Không chỉ mang biệt danh "cậu bé Google", Nhật Minh còn là "vua phá kỷ lục" của Đường lên đỉnh Olympia năm 2017.
Do đam mê nghiên cứu khoa học cho nên Nhật Minh đã chọn ngành Hóa học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne, Australia. Ngoài ra anh chàng còn dự định sau khi hoàn thành 3 năm học cử nhân tại Swinburne, sẽ tiếp tục học bằng thạc sĩ và tiến sĩ tại Australia hoặc một quốc gia khác.
Nguyễn Hoàng Cường
Trở thành quán quân mùa thứ 18, Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) còn là người nắm giữ 3 kỷ lục tại Olympia năm ấy: Trả lời đúng 12/12 câu hỏi Khởi động; điểm thi quý cao nhất (320 điểm); tổng điểm cao nhất (370 điểm). Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019 vừa qua, Hoàng Cường đạt tổng điểm 53,4 cho 6 môn thi, trong đó, điểm Ngoại ngữ (tiếng Pháp) đạt 9,8/10.
Theo thông tin từ gia đình, Hoàng Cường sẽ sang Australia học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne theo học bổng của chương trình Đường lên đỉnh Olympia vào tháng 2 năm sau.
Cuối cùng dẫu có đi hay ở, điều mà khán giả có thể thấy chính là tất cả 18 quán quân đều có sự nghiệp thành công vẻ vang và hạnh phúc trên con đường mà họ đã chọn.
Ngày mai (15/9), chung kết Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 19 sẽ tìm ra chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế cùng giải thưởng cao quý. Tuy nhiên có thể nhiều người lại tiếp tục tự đặt câu hỏi, liệu quán quân năm nay sau khi du học sẽ ở lại như các thế hệ trước hay quay về quê hương cùng gia đình.