Thứ Năm, 31 tháng 12, 2020

 MỘT NHIỆM KỲ ĐẦY THÀNH CÔNG CỦA TBT, CTN NGUYỄN PHÚ TRỌNG !
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, được dự kiến diễn ra từ ngày 25 /01 đến 02/02/2021 tại Hà Nội. Có thể thấy rằng, Đại hội XII đã đạt được những kết quả có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, không chỉ tạo ra dấu ấn nổi bật, là điểm tựa cho những năm tiếp theo mà còn tạo ra niềm tin, khí thế mới để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng thời cơ đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới.
Từ khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng Bí thư, đất nước đã có rất nhiều chuyển biến trong mọi lĩnh vực, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, nhất là trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng, trong nhiệm kỳ đương nhiệm này nhà nước Việt Nam đã có một bộ tứ tuyệt vời đã lãnh đạo đất nước một cách xuất sắc lấy lại lòng tin cho nhân dân, thật xứng danh tứ trụ của đất Việt. Mong rằng TBT, CTN Nguyễn Phú Trọng sẽ cống hiến nhiều hơn nữa cho Dân tộc, cho Tổ quốc Việt Nam ...

Điều dễ dàng nhận thấy là thế và lực của Việt Nam đã và đang được tăng cường; giữ vững độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia, dân tộc và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, ổn định phát triển của thế giới và khu vực, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, đồng tình ủng hộ; uy tín, vị thế của Đảng, của đất nước ngày càng được khẳng định và nâng cao trên trường quốc tế, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Mong rằng Đại hội XIII sắp tới của Đảng sẽ lựa chọn được những cán bộ ưu tú nhất của dân tộc Việt Nam, để gánh vác công việc của người tiền nhiệm đưa đất nước Việt Nam vững mạnh toàn diện cho các nhiệm kỳ sau.

Hoa Xuân
 LÒNG DÂN LÀ THƯỚC ĐO GIÁ TRỊ NHẤT
Tâm Ngôn

Năm 2020 diễn ra với rất nhiều biến động về kinh tế - xã hội, đời sống của người dân ở hầu hết các quốc gia trên thế giới do đại dịch Covid-19. Nhưng trong chính bối cảnh khó khăn chồng chất do đại dịch, rồi thiên tai xảy ra ở rất nhiều địa phương của nước ta cũng là lúc Đảng, Nhà nước thể hiện rõ nét sự ưu việt của thể chế chính trị và củng cố niềm tin trong nhân dân. Mặc dù có nhiều đối tượng vẫn tìm cách phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và điều hành của Nhà nước, gây chia rẽ đại đoàn kết giữa người dân với chính quyền nhưng điều đó dường như không thể đi ngược lại những gì đang diễn ra. Lòng dân chính là thước đo để khẳng định sự ưu việt, bản chất dân chủ thực sự của chế độ chính trị ở Việt Nam.
Phải nói rằng, trong đại dịch Covid 19 hay ứng phó với các đợt bão lũ chồng chất trong năm vừa qua, Nhà nước đã lan tỏa được quyết tâm chính trị trong ứng phó với các vấn đề này. Điều đó đã khơi dậy, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, yêu nước của dân tộc Việt Nam. Khi những giải pháp ứng phó dịch bệnh của Chính phủ phát huy hiệu quả, tạo được môi trường an toàn cũng như không gây đứt gãy sự phát triển kinh tế, niềm tin của nhân dân lại càng được củng cố và theo đà đó, nhân dân lại càng tích cực chung tay với Chính phủ để đối phó với những khó khăn chung của đất nước.

Rõ ràng, thực tế nếu Đảng, Nhà nước không coi trọng, không khơi dậy được giá trị cốt lõi trong truyền thống của dân tộc Việt Nam thì rõ ràng khó có thể khai thác được sức mạnh của nhân dân như thời gian qua. Ngược lại, nếu người dân không đặt niềm tin vào chính quyền thì họ sẽ không sẵn sàng xắn tay, chung sức, đồng lòng với Chính phủ như thời gian qua. Niềm tin của nhân dân ngày càng được củng cố cũng như đóng góp của họ với cộng đồng, đất nước chính là thước đo giá trị nhất đối với uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng và năng lực quản lý, điều hành của Chính phủ.

Vị thế, uy tín trên trường quốc tế được nâng cao, thể hiện rõ nét là sự dịch chuyển hoạt động sản xuất của nhiều tập đoàn lớn sang Việt Nam. Cùng với đó, niềm tin của nhân dân được củng cố, môi trường chính trị - xã hội ổn định chính là sức mạnh để đất nước tiếp tục phát triển, khẳng định sự lựa chọn đúng đắn và tính ưu việt của chế độ chính trị nước ta.

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2020

SẼ RA SAO NẾU KHÔNG CÓ Ý THỨC TRÁCH NHIỆM VÌ CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI MẸ BỆNH NHÂN  1440?
Nguyễn Anh

Việc bệnh nhân 1440 là người nhập cảnh trái phép chắc hẳn đến giờ phút này ai cũng biết, nhưng có một tình tiết vô cùng bất ngờ, đó là người trình báo chuyện này đến cơ quan chức năng lại chính là MẸ của anh ta.
Người mẹ của L khi thấy con trai mình từ Myanmar về nước đã chủ động gọi điện cho y tế. Và từ đó, ca dương tính 1440 được phát hiện. Câu chuyện của bệnh nhân 1440 đã cho chúng ta biết nhiều điều. Đó là tình cảnh của rất nhiều lao động Việt đang mắc kẹt ở đâu đó, khắp nơi trên thế giới. Như chính T, bệnh nhân 1440: Không việc làm. Sống chật vật, vất vưởng, khó khăn, đối mặt với nguy cơ dịch bệnh..., mong về lại quê hương.

Câu chuyện bệnh nhân 1440 cũng cho thấy việc vượt biên trái phép vào Việt Nam rất tinh vi, lắt léo, rất khó kiểm soát.Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hôm qua nói rằng đó là đoạn sông biên giới. Một đoạn sông từng là trọng điểm buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, nên các tổ, chốt được bố trí dày đặc. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là do đoạn biên giới dài và phức tạp, cư dân hai nước sống sát hai bên biên giới và “một chiếc xuồng quay ngang cũng có thể thành một chiếc cầu”.

Trong cuộc chiến chống dịch, chính người lính phải hy sinh nhiều nhất. Một sự sơ hở dù ngay lập tức gây ra hậu quả, cũng không thể đánh đồng tất cả. Nhưng cũng đúng là không thể chủ quan, mất cảnh giác khi biên giới vẫn là những tiền đồn chống dịch.Nhưng trong câu chuyện bệnh nhân 1440, bên cạnh những cá nhân rất vô trách nhiệm với cộng đồng thì lại có những người phụ nữ - không thể nói khác - là cực kỳ có trách nhiệm.Nếu không có ý thức của người mẹ bệnh nhân 1440, nếu vì yêu thương con cái mà quên đi trách nhiệm công dân thì giờ đây các lực lượng chống dịch sẽ phải vất vả thế nào.

Thủ tướng Chính phủ hôm qua đã kêu gọi toàn dân tố giác người vượt biên trái phép về nước, coi đây là nguồn lây nhiễm dịch bệnh và phải cảnh giác. Ý thức công dân, trách nhiệm với cộng đồng, nói thì nghe có vẻ to tát chứ thật ra chỉ cần nhìn vào tấm gương người mẹ của bệnh nhân 1440 kia thôi.Bởi suy cho cùng, đó mới là cách thương con, thương mình và hơn hết là vì sự an toàn của toàn xã hội.

Cảm ơn bác vì hành động này vì không phải ai cũng sẵn sàng gạt bỏ chuyện riêng tư để bảo vệ sức khỏe của cả cộng đồng, nhất là khi đó lại chính là con trai bác.Nhờ có những tấm gương như người mẹ của bệnh nhân 1440 nên đất nước chúng ta mới chống dịch một cách hiệu quả và vẫn là một trong những quốc gia kiểm soát dịch Covid-19 tốt nhất thế giới. Có được kết quả đó là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự chủ động vào cuộc của cả hệ thống chính trị và quan trọng nhất là tinh thần, ý thức tự giác của tuyệt đại đa số các tầng lớp nhân dân. Không có bất cứ lý do gì có thể biện minh cho hành vi thiếu ý thức, thiếu trung thực, vi phạm pháp luật của số rất ít đối tượng. Chính vì vậy, cùng với nỗ lực cao nhất của lực lượng chức năng, của cả hệ thống chính trị và tiếp tục không ngừng nâng cao ý thức tự giác, tự chủ của toàn dân, cần phải xử lý thật nghiêm minh và kịp thời các trường hợp vi phạm để làm bài học, tăng tính răn đe. Trị một người để cứu muôn người là việc cần làm ngay, làm quyết liệt để góp phần dập dịch thành công, bảo đảm cho toàn dân đón Tết Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn, góp phần vào sự thành công các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2021 theo công điện của Thủ tướng Chính phủ./.

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2020

 CHUNG TAY ĐẨY LÙI COVID 19 ĐỂ CÓ MỘT CÁI TẾT AN TOÀN
Niềm Tin

Cách đây ít ngày, tác giả có biên một bài viết trên trang kêu gọi cộng đồng “không nên chủ quan với đại dịch Covid 19” để góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cùng chung tay, đồng hành cùng chính phủ đẩy lùi dịch bệnh Covid 19. Cho đến hôm nay, ngày 28/12, theo thông tin từ phía cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh nam thanh niên 23 tuổi (thường trú tại chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5) dương tính với COVID-19 có tiếp xúc với bệnh nhân 1440 và điều này cũng đồng nghĩa với việc, nếu như những nguồn bệnh này tiếp xúc với các đám đông trong những ngày vừa qua thì nguy cơ dẫn đến bùng phát dịch là không tránh khỏi. Cũng trong ngày hôm nay, toàn bộ khu chung cư có ca bệnh đã bị phong tỏa, rõ ràng chỉ vì một người mà có cả hằng trăm người bị liên lụy. Bởi vậy, tôi cho rằng, trong việc khống chế dịch Covid 19 ý thức của mỗi người dân là rất quan trọng nó có thể quyết định đến sự thành bại của công tác phòng, chống dịch.
Trường hợp thanh niên này nhiễm bệnh, qua khai thác lịch sử thanh niên này đã đi cùng bệnh nhân 1440 từ Myanmar sang Thái Lan, Campuchia rồi nhập cảnh trái phép về Việt Nam (chưa rõ qua cửa khẩu nào, chỉ nhớ có qua một điểm tên Long Bình). Như vậy, hành vi nhập cảnh trái phép mang theo cả nguồn lây Covid 19 có thể làm ảnh hưởng đến cả một cộng đồng nói chung, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phòng, chống dịch bệnh mà Việt Nam đang triển khai trong thời gian vừa qua. Theo tôi, những cá nhân này cần phải có các biện pháp xử phạt thích đáng để làm gương cho tất cả mọi người. Về phía mỗi công dân, chúng ta nên tăng cường chấp hành các quy định chung mà Bộ Y tế, các cơ quan ban ngành chức năng có nhiệm vụ đã ra thông báo cần hết sức chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh để công tác phòng ngừa có hiệu quả hơn. Một số quốc gia trên thế giới trong tuần qua đã phải siết chặt các lệnh giới nghiêm quốc gia, thậm chí là cấm nhập cảnh vô thời hạn để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh diễn ra hiệu quả.

Những ngày tết cổ truyền dân tộc đã cận kề, để mỗi người dân chúng ta đón được cái tết ấm no, vui vẻ, an toàn, tôi nghĩ rằng mỗi người dân chúng ta nên có ý thức chấp hành tốt, cùng nhau chung tay, đồng hành cùng chính phủ cho đến khi có được Vaccine phòng Covid 19 chính thức hoặc có các phương pháp điều trị hữu hiệu.

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2020

 ĐẰNG SAU NHỮNG YÊU CẦU CẢI TỔ CỦA CÁC DÂN CHỦ VIỆT
Lam Hồng

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam loan báo thông tin sẽ tiến hành Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 vào tháng 1, các nhà dân chủ Việt đã có nhiều động thái xây dựng các kịch bản bàn thảo về tương lai của đất nước, dù rằng những kẻ này không có tư cách để thảo luận vấn đề chung của đất nước Việt Nam.
Cụ thể, trong bài viết đăng trên trang BBC tiếng việt của Tiến sĩ Triết học và Luật học Nguyễn Hữu Liêm ở Mỹ có tiêu đề "Nhìn về 2021, Đại hội 13 và đề nghị thiết thực cho VN" đưa ra một số cách làm như:

Thứ nhất, ưu tiên hàng đầu là sửa đổi Hiến Pháp theo xu hướng trở về với tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Lý do đưa ra đó là "Thể chế Xã hội chủ nghĩa bị đào thải ở Đông Âu và Liên Xô đúng 30 năm trước, và hiện trở thành khẩu hiệu gây mâu thuẫn sắc tộc, chủng tộc và kinh tế tại Hoa Kỳ, nên không có lợi gì cho Việt Nam".

Thứ hai, cải tổ quyền tư hữu và xóa bỏ ngay định chế "sở hữu toàn dân" đối với nhà cửa và bất động sản.

Thứ ba, cải tổ các bộ, ban ngành theo mô hình của các nước tư bản trên thế giới như: thành lập Bộ Việt kiều; thành lập Bộ Gia cư và Bất động sản; thành lập Bộ Bảo vệ Môi trường...

Nhìn vào các cách thức xây dựng nhà nước kiểu này chả có gì đặc biệt khác hơn những nhà dân chủ khác khi lấy trục giá trị tư bản để thiết kế nên một nền móng nước nhà. 

Đối với những đòi hỏi liên quan đến quyền con người, quyền sở hữu tư nhân thì rõ ràng Việt Nam đang là điểm sáng về bảo vệ quyền con người; những sở hữu vật chất cá nhân đều được coi trọng, không thể đánh đồng giá trị sở hữu chung nhà nước với tất cả cá nhân trong xã hội vì nó còn liên quan đến quản lý, định hướng sự phát triển.

Với việc thành lập bộ ban ngành mới cũng chưa thực sự hợp lý bởi hiện nay câu chuyện cắt giảm biên chế, thu hẹp đầu mối các cơ quan nhà nước là điều đang được tiến hành, hơn nữa phải trên cơ sở nhu cầu thực tế của xã hội Việt Nam.

Dù sao đi chăng nữa thì những phương thức, cách làm của các nhà dân chủ góp ý, kiến nghị cho chính quyền đều không phải vì tầm nhìn phát triển mà đều mong muốn đánh bật hoặc xóa bỏ cho bằng được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, bởi đó là cái đinh, cái gai trong mắt lâu nay của các nhà dân chủ Việt.

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2020

 VỀ HÀNH VI KÍCH ĐỘNG BẠO LỰC CỦA ĐỖ NGÀ
Quê Choa

Trên trang cá nhân của Van Nga Do (Đỗ Ngà) có bài viết "từ Đồng Tâm đến Thủ Thiêm, tương lai xấu chờ đợi dân oan Thủ Thiêm" một lần nữa cho thấy bản chất bồi bút, xuyên tạc với điệp khúc gọi là cổ động dân oan đứng dậy đòi quyền làm chủ. Tôi còn nhớ, khi diễn biến vụ Đồng Tâm còn căng thẳng, Đỗ Ngà và đồng bọn đã dùng ngòi bút gian trá của mình để đả kích cho số cầm đầu trong Tổ Đồng Thuận có thêm sự hung hăng, ngạo mạn... không dừng lại ở đó, Đỗ Ngà còn khoác lên mình chiếc áo là người có học thức để dẫn luận các kiến thức về kinh tế, xã hội, đưa ra các bằng chứng về luật pháp cả trong và ngoài nước để đưa vào bài viết của mình góp phần thêm sự phong phú, đa dạng làm cho người đọc bị đánh lừa bởi những luận điệu trơ tráo, ngụy biện, lập lờ của mình.
Câu chuyện về Đồng Tâm, Thủ Thiêm chắc thông tin báo chí, truyền thông chính thống cũng đã cung cấp cho chúng ta hằng ngày. Trên tinh thần thượng tôn pháp luật, các cơ quan có liên quan trực tiếp đến việc giải quyết vấn đề đất đai tại Đồng Tâm, Thủ Thiêm luôn cố gắng để tìm ra "nút thắt" để tháo gỡ một cách thận trọng, hợp lý, hợp tình. Thế nhưng, thay vì việc có các bài viết khuyên giải người dân thì Đỗ Ngà lại tích cực cổ súy, kích động người dân đứng dậy chống chính quyền. Đỗ Ngà cũng hoàn toàn không phải là người trong cuộc để hiểu được tất cả câu chuyện về Đồng Tâm hay Thủ Thiêm, nhưng chỉ thông qua ngòi bút của mình, Y đã làm cho người dân nơi đây chao đảo, hoảng loạn, thêm vào đó là sự cổ động tích cực của số đối tượng phản động khiến cho tình hình lại thêm căng thẳng, sai lại càng sai của một số người có quyền lợi, nghĩa vụ tại đây.

Đỗ Ngà sử dụng ngòi bút của mình để Tuyên truyền gây ra sự hoang mang tột độ cho người dân, ảnh hưởng thực sự đến tình hình chính trị xã hội nói chung. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để có lời giải đáp thích đáng về hành vi tuyên truyền sai trái này. Suy xét kỹ lưỡng về những lập luận ngụy biện, đánh tráo khái niệm, vu khống trắng trợn của Đỗ Ngà thì kết quả sớm muộn cũng không mấy tốt đẹp cho tương lai./
 CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN “MỀM” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, PHẢN ĐỘNG
Sự Thật

Thực hiện thủ đoạn “mềm”, các thế lực thù địch chuyển từ đối đầu sang thực hiện quan hệ thân thiện, đi sâu vào các lĩnh vực, các ngành mà chúng ta còn bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu sót trong quản lý, chỉ đạo và thực hiện; chúng tăng cường quan hệ nhiều mặt để tiếp cận, thâm nhập. Qua đó, tác động vào tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ đảng viên có vị trí, vai trò cao trong Đảng, Nhà nước để thúc đẩy quá trình “tự diễn biến” ngay từ trong nội bộ ta.
Các thế lực thù địch luôn cho rằng, để thực hiện được mưu đồ “chuyển hóa” chế độ chính trị ở Việt Nam thì vấn đề trước tiên là phải xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa; phải xây dựng ý thức hệ, hệ thống lý luận có khả năng triệt tiêu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và làm nền tảng tư tưởng cho việc xây dựng một giai cấp - xã hội mới kiểu tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam. Bên cạnh đó, còn phải tăng cường hợp tác toàn diện, tiến tới “lộ trình dân chủ toàn diện” ở Việt Nam.

Để thực hiện mưu đồ trên, trước hết chúng lấy tiến công trên lĩnh vực kinh tế làm mũi nhọn, thông qua đầu tư thiết lập hệ thống và cơ cấu kinh tế thị trường tư bản tại Việt Nam, từ đó làm cho nền kinh tế Việt Nam chệch hướng xã hội chủ nghĩa; tạo môi trường, điều kiện để hình thành “chính trị dân chủ”, “xã hội dân sự”, tạo ra môi trường và cơ hội cho các tổ chức chính trị đối lập xuất hiện công khai chống Đảng, Nhà nước và chế độ, làm cho Đảng ta không kiểm soát được tình hình; tạo tình thế không thể không thay đổi, buộc Đảng hoặc phải chấp nhận “dân chủ”, hoặc tan vỡ do bạo động, đột biến chính trị, xã hội.

Bên cạnh đó thông qua hoạt động ngoại giao chính thức, một mặt chúng tăng cường tiếp cận với mọi đối tượng để mua chuộc, lôi kéo, tác động làm “chuyển hóa” và “tự chuyển hóa” nội bộ ta ngay từ bên trên, bên trong; chú trọng việc hỗ trợ cho những phần tử được chúng cho là “có tư tưởng dân chủ, thân phương Tây”. Mặt khác, chúng tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi, đối ngoại với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực để tăng cường quảng bá hình ảnh, giá trị tư bản chủ nghĩa thông qua các thủ đoạn “ngoại giao thân thiện”; đồng thời tạo kênh và cơ hội tiếp cận sâu hơn với cán bộ, đảng viên để thúc đẩy “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường xâm nhập, tiến công “chuyển hóa” ngầm bằng các thủ đoạn hết sức tinh vi, để phá hoạt nội bộ ta.

Trước những thủ đoạn “mềm” của các thế lực thù địch, mỗi chúng ta, trước hết là mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không ngừng trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người đảng viên; kiên định, nhất quán quan điểm của Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động./.

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2020

 CÁO BUỘC VÔ CĂN CỨ CỦA CPJ
Trần Bình

Tổ chức quốc tế Ủy ban Bảo vệ Nhà báo(CPJ) được thành lập năm 1981 với mục tiêu “thúc đẩy tự do ngôn luận trên toàn thế giới thông qua hoạt động bảo vệ quyền đưa tin và nền tự do báo chí trên cơ sở tôn trọng sự thật khách quan…”. Tuy nhiên, những gì mà CPJ làm được trong những năm qua cho thấy CPJ không những đang ngày càng xa rời mục tiêu, tôn chỉ hoạt động của mình mà còn cho người ta thấy đây là một tổ chức được lập ra để nhằm mục đích chính trị, lợi dụng danh nghĩa tổ chức truyền thông để xuyên tạc, bịa đặt sự thật, can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác.
Mới đây, CPJ đã cho rằng chính sách quản chế tự do báo chí của chính phủ Việt Nam ngày càng trở nên nghiêm khắc.

Ngay lập tức, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã có những ý kiến bác bỏ cáo buộc trên của CPJ. Bà khẳng định rằng “Việt Nam luôn ủng hộ và đảm bảo thực thi quyền tự do báo chí. Điều này được quy định cụ thể trong Hiến pháp 2013 và nhiều văn bản pháp luật liên quan, được thể hiện rõ ràng qua sự phát triển mạnh mẽ của báo chí Việt Nam trong thời gian qua”.

Bà còn thông tin thêm tính đến hết năm 2019, Việt Nam có 868 cơ quan báo chí, 125 kênh truyền hình; mạng di động phủ sóng 99,7% dân số, trong đó mạng 3G và 4G phục vụ 98% dân số; hơn 64 triệu người dân Việt Nam đang sử dụng Internet và hơn 62 triệu người dân sử dụng mạng xã hội. Và nhấn mạnh rằng: “Ở Việt Nam cũng như ở bất cứ nhà nước pháp quyền nào trên thế giới, tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và bất cứ ai nếu có hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị xét xử theo đúng trình tự tố tụng đã được quy định trong pháp luật hiện hành”.

Trên thế giới ngày nay, tự do ngôn luận và tự do báo chí là các yếu tố hết sức quan trọng đối với sự ổn định, phát triển của mỗi quốc gia, đồng thời là biểu hiện trực tiếp của quan niệm, chính sách nhân quyền ở quốc gia đó. Tự do ngôn luận, tự do báo chí là những quyền cơ bản của con người đã được Việt Nam cam kết thực hiện theo những nguyên tắc chung của Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền.

Là quốc gia thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc, Việt Nam đã sớm tham gia, ký kết các điều ước quốc tế về bảo đảm các quyền cơ bản của con người và quyền công dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.

Cho nên một luận điểm do một tổ chức thiếu uy tín như CPJ đưa ra là luận điểm không có căn cứ, sai sự thật, xuyên tạc về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam.
 CÁI KẾT LỢI DỤNG QUYỀN TỰ DO DÂN CHỦ
Bá Kiến

Mặc dù tên nhóm là “Bàn luận kinh tế - chính trị” nhưng bản chất vấn không hề thay đổi như bao nhóm dân chủ khác, âm mưu cốt lõi của bọn chúng vẫn là phá hoại Việt Nam và chống chính quyền nhân dân. Bàn luận thì ít nhưng đăng tải thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước Việt Nam thì nhiều. 
Giống như các diễn đàn dân chủ khác được lập ra tràn lan, viết về dân chủ thì ít mà chủ yếu là lợi dụng các quyền dân chủ để xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân Tp Hồ Chí Minh đã tuyên phạt các bị cáo thuộc một hội nhóm có danh xưng “Nhóm bàn luận kinh tế - chính trị” với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật hình sự.

Cả nhóm lĩnh tổng cộng 45 tháng tù giam, trong đó bị cáo Nguyễn Đăng Thương bị tuyên 18 tháng tù giam, bị cáo Huỳnh Anh Khoa 15 tháng tù và bị cáo Trần Trọng Khải 12 tháng tù giam về cùng tội danh nêu trên.

Với việc soạn và đăng các bài viết chống nhà nước, chửi bới mạ lị chính quyền, nhục mạ Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng dẫn và kích động người dân biểu tình, bạo loạn gây mất ổn định chính trị tại Việt Nam,... thì mức án này còn quá nhẹ. Hy vọng thời gian về sau, các đối tượng sẽ ăn năn hối cải, trở thành công dân tốt của xã hội.

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2020

 CỘNG ĐỒNG CỜ VÀNG KÊU GỌI TẨY CHAY FACEBOOK
Quê Choa

Một chiến dịch truyền thông đang được triển khai rầm rộ bởi cộng đồng cờ vàng ba sọc diễn ra trên chính mạng xã hội facebook. Chương trình mang tên “Freedom of speech- Social media - Tự do ngôn luận và thông tin” khởi nguồn từ omega le. Và đây cũng được xem là một chiến dịch mang quy mô lớn nhằm tác động tới ông chủ Mark về việc xóa các bài đăng của hội anh em cờ vàng không rõ lý do.
Những người đứng đầu chiến dịch cho rằng : “Mark xóa bài, xóa nicks rất mất dạy! Nó là công dân Hoa Kỳ nhưng đứng về phía nhà vợ là ChinaZi xóa tất cả những bài nói lên sự thật tội ác của China cũng như Việt cộng...” bài viết này sau khi đăng lên đã bị xóa vì liên quan đến việc xuyên tạc, bịa đặt sai sự thật về tập đoàn của ông Mark, ngay lập tức chiến dịch đi kèm huy động khoảng 1000 người cùng đăng bài này để tập đoàn FB không thể xóa hàng loạt. Trên thực tế, những động thái mà FB thực hiện trong thời gian gần đây là rất tiến bộ vì có liên quan đến thực thi quyền con người, hơn nữa những gì mà tập đoàn Mark làm hướng đến một môi trường mạng xã hội lành mạnh không bạo lực.

Trước đây, Mark thực sự không quan tâm đến việc có quá nhiều bài viết trên hệ thống của mình mang thiên hướng chính trị, kích động b.ạ.o l.ư.c, m.ạ.i d.â.m, k.h.ủ.n.g b.ố.... tại Việt Nam, nhưng sau khi hàng loạt các bằng chứng từ phía Việt Nam đưa ra, từ phía người dùng lên tiếng phản đối thì ngay lập tức Mark phải rất chú trọng đến vấn đề này. Các bài viết, hình ảnh, video, tài khoản... đăng tải thông tin thiếu trung thực xâm phạm đến quyền cơ bản của con người đều bị Facebook gỡ bỏ. Chính vì lẽ đó, đám cờ vàng ba sọc chống phá Việt Nam, nhất là đám lâu la “Việt Tân” mới hung hăng chống phá như vậy.

Chiến dịch tẩy chay này tôi e rằng không mang lại hiệu quả, vì trong số 1000 người ủng hộ chiến dịch thì có hàng triệu người dùng facebook ủng hộ ông Mark làm sạch môi trường facebook.

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2020

 TÌNH YÊU NƯỚC CỦA MỘT VỊ LINH MỤC
Nguyễn Anh

“Ta hãy vì chúa vì chính nghĩa mà kháng chiến oanh liệt”_ Đây là phát biểu đầu tiên của linh mục Phạm Bá Trực trên công luận, được xem như là lời “tâm huyết” của ngài nhân danh một linh mục Công giáo đối với cách mạng và kháng chiến. Điều này sẽ không lấy gì làm lạ khi lời phát ngôn đó được chính thức đăng trên tờ Sự thật, cơ quan ngôn luận của Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác (Đảng ta) lúc đó.
Ông là Phạm Bá Trực (1898-1954) là một tu sĩ Công giáo người Việt và là đại biểu Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ông là linh mục đầu tiên tham gia cách mạng và giữ chức vụ cao trong bộ máy nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ông nguyên là Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội. Ông cũng là đại biểu Quốc hội có nhiều văn bằng tiến sĩ nhất trong Quốc hội Việt Nam từ trước tới nay (ba bằng tiến sĩ). Ông thuộc trong số rất hiếm linh mục tham gia hoạt động ở Quốc hội mà được sự cho phép của Giám mục bản quyền, Giám mục Francois Chaize.

Linh mục Phạm Bá Trực từng gửi thư cho các ngụy binh là người Công giáo đăng trên báo cứu quốc, kêu gọi họ hối cải quay súng trở về với nhân dân. Lá thư rất cảm động: “...Anh em ra trận chỉ làm dịp cho thực dân ăn cướp, hại đồng bào, nồi da nấu thịt, làm dịp cho toàn dân nguyền rủa vì trước thực dân đã lợi dụng Đạo mà cướp nước ta, nay lại lợi dụng Đạo mà cướp nước ta lại một lần nữa… Vậy hỡi anh em ngụy binh Công giáo, anh em hãy nhớ lời thánh Paulô bảo ta phải vâng phục chính quyền nước ta là Chính phủ kháng chiến Hồ Chí Minh, mau mau đoàn kết trở lại với Tổ quốc độc lập thống nhất, sự Đạo sẽ tự do và mở mang”.

Lễ Giáng sinh năm 1948, ông viết bài "Ta hãy vì Chúa, vì chính nghĩa mà kháng chiến oanh liệt" đăng trên báo Sự thật. Ngày 15 tháng 1 năm 1952, sau khi cùng phái đoàn Liên Việt đi thăm Trung Quốc và Triều Tiên về nước, ông soạn: "Thư kêu gọi đồng bào Công giáo tích cực tham gia kháng chiến" đăng trên báo Cứu quốc.

Trải qua bao thay đổi của thời gian nhưng giá trị về lòng yêu nước của linh mục Phạm Bá Trực vẫn luôn còn mãi trong cộng đồng Công giáo và là hình mẫu cho giáo dân học tập, noi theo để góp phần xây dựng quê hương đất nước phát triển phồn thịnh; tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ủng hộ Đảng, chính quyền, phát huy những thành tích đã đạt được, những giá trị nhân văn, đạo đức tôn giáo, trách nhiệm công dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp nhiều hơn để đem lại cuộc sống an lành, không chỉ riêng cho đồng bào công giáo mà cho nhân dân cả nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Một mùa Giáng sinh nữa lại đến, xin kính chúc các vị linh mục, chức sắc, tu sĩ, tín hữu và đồng bào Công giáo một mùa Giáng sinh an lành và đón năm mới 2021 với nhiều niềm vui, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào sự xây dựng, phát triển của đất nước, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước./.
 KHÔNG CÓ CHỖ CHO “TÀ ĐẠO”!
Trung Quân

Ngày 18-12, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 tổ chức ở TP.Pleiku, Công an tỉnh Gia Lai đã nhấn mạnh thành tích nổi bật trong năm 2020 của đơn vị cụ thể là: “Với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, năm 2020 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong xoá bỏ tà đạo “Hà Mòn” khi bắt đối tượng lẩn trốn cuối cùng trên rừng; ngăn chặn hiệu quả hoạt động FULRO, “Tin lành Đê ga” và tình trạng trốn ra nước ngoài”. Tuy nhiên, hiện nay, trên các trang thông tin như Viettan, rfa, voa… đang đăng tải các bài viết bóp méo thành tích trên của lực lượng Công an tỉnh Gia Lai với các nội dung vu cáo các cơ quan chức năng Việt Nam đàn áp tôn giáo, tín ngưỡng và kêu gọi đám rân chủ quốc tế cùng nhau lên tiếng, can thiệp. Vậy bản chất của vấn đề trên như thế nào? mỗi công dân Việt Nam và những người yêu hòa bình trên thế giới cần nhận diện vấn đề trên ra sao?
Trước hết, các bài viết của những đám rận chủ đang cố tình che giấu đi sự thật đạo “Hà Mòn” là “tà đạo” và chúng đang cố mặc cho “tà đạo” này một cái áo mang tên “tôn giáo”. Thực chất, Hà Mòn không phải là một tôn giáo mà là một tổ chức hoạt động phi pháp, tà đạo, lợi dụng ảnh hưởng của tôn giáo để lôi kéo người dân chống phá chính quyền, phá hoại cuộc sống yên bình của nhân dân, đi ngược lại với chính sách, pháp luật của Nhà nước, trái với tín ngưỡng tôn giáo truyền thống và vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Những người theo tà đạo Hà Mòn không tham gia sinh hoạt với cộng đồng, tổ chức đám cưới không đăng ký kết hôn, không chấp hành lệnh khám tuyển nghĩa vụ quân sự, hạn chế tiếp xúc với “người lạ”. Nguy hiểm hơn, tà đạo này còn phá hoại phong tục tập quán và kích động tư tưởng ly khai, tự trị bằng những “lý lẽ” như: kêu gọi tín đồ không được uống rượu nhưng thực chất là vận động đồng bào không tham gia sinh hoạt cồng chiêng tập trung tại nhà rông. Mặt khác, những đối tượng cầm đầu còn tuyên truyền “đạo Hà Mòn mới là tôn giáo riêng của người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên”sẽ được Giáo hoàng, Liên hợp quốc công nhận và giúp đỡ tiền bạc. Bên cạnh đó, chúng xuyên tạc những chính sách của Nhà nước, khi rao giảng rằng “Nhà nước bắt người dân tộc thiểu số thực hiện kế hoạch hóa gia đình là để triệt tiêu dần, không cho họ phát triển”. Có nơi chúng tự nhận là “Công giáo Đê ga” - tương tự như trước đây bọn phản động Fulro dựng nên cái gọi là “Tin lành Đê ga”.

Tuy nhiên, dưới cái bàn phím của những nhà rận chủ và cái tổ chức gọi là Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (HRW) ở xứ trời Tây gì đó thì “tà đạo” lại trở thành một thứ “tôn giáo chân chính” cần được bảo vệ. Nghe như bộ phim “Lật Mặt” thì đám này trở thành sư phụ của nhân vật.

Thứ hai, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam kiên quyết đấu tranh, loại bỏ “tà đạo”. Những năm qua, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, trong đó có cả người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Tuy nhiên, đối với “tà đạo” kiên quyết đấu tranh, loại bỏ triệt để để bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Vì vậy, có thể nói, thành tích nổi bật trên của Công an tỉnh Gia Lai đã thể hiện sự chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tà đạo “Hà Mòn” trên cơ sở quán triệt các quan điểm của Đảng trong đấu tranh hoạt động các thế lực thù địch lợi dụng hình thành, phát triển các tà đạo nhằm xâm phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Qua bài viết này, tác giả hy vọng mỗi chúng ta phải luôn cảnh giác, tỉnh táo không ngộ nhận, không tham gia những tà đạo, giáo phái lạ chưa được phép hoạt động hoặc thấy có những điều trái thuần phong mỹ tục thì cần bài trừ, tránh xa. Mỗi người dân phát huy vai trò trách nhiệm phát hiện, tố giác những hoạt động truyền đạo, truyền giáo trái pháp luật. Cần xử lý nghiêm những kẻ cố tình lợi dụng, núp bóng hoạt động tôn giáo để tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia các tà đạo, giáo phái lạ, trái pháp luật; tránh gây phức tạp về tôn giáo, tạo cớ các thế lực thù địch, phản động can thiệp gây phức tạp an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Một lần nữa, xin chúc mừng và cảm ơn chiến công của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai đã phát huy tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Việt Nam không chỗ cho “tà đạo”!

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

 VIỆT NAM ĐÀO TẠO AN NINH MẠNG TRỰC TUYẾN CHO CUBA
Nguyễn Anh

“Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” - Đây là câu nói của Chủ tịch Fidel Castro trong chiến tranh, khi nước ta đang vô cùng gian khó. Bất cứ người Việt Nam nào cũng đều xúc động với tình cảm này.

Cách đây vài năm, Cuba là một trong những quốc gia có tỷ lệ kết nối Internet thấp nhất khu vực dù có nền giáo dục phát triển cao. Tình trạng bao vây cấm vận kinh tế, thương mại khiến đất nước gặp nhiều khó khăn trong nhập khẩu các thiết bị truyền thông cũng như tiếp cận các dịch vụ đường truyền quốc tế.

Và đặc biệt, Cuba gặp nhiều khó khăn nhất là về vấn đề nổi đảm bảo An ninh mạng trong thời đại 4.0, chính vì thế liên tục từ năm 2014 đến nay, Bkav đã đào tạo miễn phí hàng trăm chuyên gia an ninh mạng cho Cuba, góp phần giúp Bạn chủ động bảo vệ an ninh quốc gia.
Vừa qua, khóa đào tạo an ninh mạng cho người Cuba tiếp tục khai mạc tại Trụ sở chính Tập đoàn công nghệ Bkav. Từ nhiều điểm cầu, 50 học viên từ nhiều Bộ ngành của Cuba như Bộ Truyền thông, Công Thương, Ngân hàng, các trường đại học... đã tham gia học trực tuyến. Nội dung chuyên sâu hơn như phân tích thiết kế hệ thống mạng an toàn bảo mật; các phương thức bảo vệ và phòng chống hacker tấn công, các mô hình SOC; biện pháp kiểm tra đánh giá lỗ hổng an ninh mạng; cơ chế hoạt động và phương án bảo vệ trước virus máy tính.

Khóa học năm nay được tổ chức cho các học viên đến từ Bộ Truyền thông, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp, Cơ quan Thống kê và Thông tin, Ủy ban Nhà nước, Ngân hàng, các trường đại học và các tập đoàn, doanh nghiệp Cuba.

Qua đây chúng ta có thể thấy rằng: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết tâm đưa quan hệ Việt Nam - Cuba đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững, đặc biệt là phấn đấu đưa quan hệ kinh tế phát triển tương xứng với quan hệ chính trị và tiềm năng của hai nước, vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tại mỗi nước, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên toàn thế giới. Việt Nam – Cuba: TÌNH BẠN XUYÊN THẾ KỶ !!!

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2020

 BÊN LỀ CÂU CHUYỆN ĐẤT ĐAI CỦA NHÀ THỜ XỨ HIẾU ĐẠO, GIÁO PHẬN KONTUM?
Lam Hồng

Trong không khí rộn ràng giáng sinh năm 2020 của những người Công giáo thì vẫn còn đó những chức sắc lấy quá khứ để khuấy động tương lai. Điển hình đó là việc giám mục Hoàng Đức Oanh lấy việc đòi đất tại giáo xứ Hiếu Đạo để xuyên tạc chủ trương chính sách của chính quyền trong quản lý đất đai liên quan đến tôn giáo.
Sự thật đất nhà thờ giáo xứ Hiếu Đạo trước năm 1975 là của giáo hội, không ai phủ nhận. Thế nhưng sau năm 1975 đại diện của giáo xứ đã tiến hành bàn giao cơ sở thờ tự này cho chính quyền cách mạng tiếp quản phục vụ mục đích công (khi mới thống nhất các cơ sở bị tàn phá nặng nề nên nhà nước trưng dụng phục vụ mục đích công toàn dân). Giờ đây, trải qua quá trình sử dụng chính quyền đã cho xây dựng nơi đây là Nhà Thiếu nhi tỉnh Gia Lai, mục đích cũng để phục vụ cho niềm vui chung của trẻ em trong tỉnh.

Thế mà lấy dịp giáng sinh năm nay nguyên giám mục địa phận Kontum là Hoàng Đức Oanh vẽ lại lịch sử cho rằng đất thuộc giáo hội thì phải trả về để giáo hội sử dụng. Thật đáng trơ trẽn thay.

Trơ trẽn vì thời điểm đòi của nguyên giám mục thật oái oăm khi sát gần mùa giáng sinh đón niềm vui lại đi kích động đòi đất, đó có phải là vì giáo dân hay đang mong muốn lợi dụng giáo dân tụ tập mùa giáng sinh để đòi đất cũ?

Trơ trẽn bởi vì trước đây khi chưa về hưu dưỡng, giám mục Oanh nhiều lần đòi đất tại giáo xứ Hiếu Đạo nhưng chưa được giải quyết, chính quyền đã ngỏ ý cho giáo xứ tại địa điểm khác vì đất đây đã được sử dụng mục đích công theo đúng quy định chỉ thị 1940 về đất đai liên quan đến tôn giáo của chính quyền đưa ra năm 2008 trước đây. Giám mục Oanh biết rõ quy định này nhưng vẫn phớt lờ, đó là trơ trẽn chứ đâu.
Trong khi cả giáo hội và giáo dân đang hân hoan bước vào mùa giáng sinh an lành thì vẫn có những người như giám mục Hoàng Đức Oanh vì lợi riêng của tôn giáo mình mà làm tổn hại đến hòa khí chung.

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2020

 CÁNH TAY ĐẮC LỰC CỦA “HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP" SẮP HẦU TÒA
Quê Choa

Lê Hữu Minh Tuấn sở hữu năng lực nghiên cứu luật học, nghiên cứu các vấn đề xã hội (khi bị bắt Tuấn vẫn đang học hệ tại chức tại Đại học luật Hà Nội) nhưng Tuấn lại luôn có thái độ chống đối, bất mãn với xã hội và muốn tìm cho mình lối đi riêng theo con đường chống phá nhà nước. Cùng với Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn là một trong những nhân vật được xem là cốt cán trong "hội nhà báo độc lập" có hoạt động làm, tàng trữ, tán phát tài liệu tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam trên nhiều kênh truyền thông do các đối tượng lập nên và sắp tới đây các đối tượng phải hầu tòa để làm rõ trách nhiệm, hành vi, hoạt động chống phá của mình.
Lê Hữu Minh Tuấn sinh ra được thụ hưởng nhiều thành quả của cha ông để lại với nền độc lập, hòa bình, tự do không có chiến tranh. Nhưng bản thân y không bằng lòng với số phận như bao người khác, thay vì tìm con đường cống hiến cho quê hương Tuấn lại nghe theo thông tin tuyên truyền của các đối tượng phản động để rồi trượt dài trên con đường chống phá Tổ quốc, nhân dân. Cùng với các hành vi làm, tàng trữ, tán phát tài liệu, Tuấn còn được giao nhiệm vụ rất quan trọng trong hội đó là quản lý tài chính, phụ trách kinh tài. Với nhiệm vụ, trọng trách được giao Tuấn càng hăng hái, quyết tâm trong hoạt động chống đối của mình. Về danh nghĩa, Tuấn và đồng bọn hoạt động trên danh nghĩa tự do dân chủ cho xã hội, phản biện các vấn đề tiêu cực để đẩy mạnh sự tiến bộ của đất nước. Nhưng, đó chỉ là những vỏ bọc được ngụy tạo cho sự an toàn trong quá trình hoạt động, trên thực tế trong số 42 thành viên của "hội nhà báo độc lập" thì 03 đối tượng là Dũng, Thụy và Tuấn đều hướng đến mục tiêu tuyên truyền chống chế độ, cộng tác, quan hệ với các thành phần bất hảo bên ngoài để lật đổ chế độ chính trị tại Việt Nam.

Với những hành vi, hoạt động do các đối tượng gây ra sau một thời gian điều tra, ngày 15/10/2020, Cơ quan An ninh điều tra Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo kết thúc điều tra, chuyển vụ án “Phạm Chí Dũng và đồng bọn tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” sang cơ quan tố tụng là Viện Kiểm sát. Như vậy, "gieo nhân thì gặt quả", Tuấn và đồng bọn sẽ sẽ khó thoát khỏi vòng lao lý do chính mình gây ra.

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2020

 TẠI SAO PHẢI KÊU GỌI TRẢ TỰ DO CHO KẺ “VÀO TÙ RA TỘI” ?
Niềm Tin

Mấy ngày gần đây, truyền thông lề trái của các tổ chức phản động đang tăng cường các hoạt động tuyên truyền kêu gọi trả tự do cho một số đối tượng được chúng tự phong là “tù nhân lương tâm”. Nổi lên trong số các đối tượng được một số trang tin như “Việt Tân”, “Nhật Ký Yêu nước”, “RFA”, “RFI”... kêu gọi trả tự do đó chính là đối tượng Nguyễn Văn Túc, một kẻ vào tù, ra tội với nhiều hoạt động phạm tội.
Đối với việc kêu gọi trả tự do cho Nguyễn Văn Túc thực ra đây chỉ là hoạt động thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế để can thiệp vào chính trị nội bộ của Việt Nam, đối tượng như Nguyễn Văn Túc thực chất chỉ là “con rối” để các tổ chức phản động múa, chỉ là quân tốt trong bàn cờ để thế thân. Về thực tế, việc các tổ chức phản động dựng lên cho rằng Nguyễn Văn Túc là “tù nhân chính trị” điều này hoàn toàn vô pháp và không chính xác. Trước tiên, phải nói đến việc Túc đã từng có các hoạt động vi phạm pháp luật từ khoảng năm 2003, y đã từng móc nối, liên kết với tổ chức khủng bố “Việt Tân” để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật, năm 2007, 2008 mặc dù đã được các cơ quan chức năng nhắc nhở, giáo dục, chính quyền địa phương đưa ra các biện pháp để khuyên nhủ nhưng Túc vẫn thói “ngựa quen đường cũ” tiến hành các hoạt động chống đối chính quyền. 

Ngày 10/9/2008, y bị lực lượng Công an bắt khẩn cấp và khởi tố bị can ngày 19/9/2008, 2012 y mãn hạn tù chịu sự quản thúc của chính quyền địa phương, song với sự ngông cuồng, chây ỳ, Túc vẫn không chịu cải tạo mà tiếp tục đi theo hoạt động của tổ chức “Hội anh em dân chủ’, một trong những tổ chức được lập nên với mục đích hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân do Nguyễn Văn Đài cầm đầu. Với các hoạt động chống phá quyết liệt thì Túc và đồng bọn đã phải trả giá đắt trước pháp luật. Rõ ràng, các hoạt động vi phạm pháp luật của đối tượng là hoàn toàn có chủ đích, đối tượng không chịu cải tạo mặc dù đã được chính quyền các cấp khuyên can. Vậy, tại sao khi vướng vào vòng lao lý các tổ chức phản động lại ra sức tuyên truyền, kêu gọi trả tự do cho đối tượng.

Với những hành vi chống đối cực đoan, coi thường pháp luật thì Nguyễn Văn Túc xứng đáng chịu sự trừng phạt thích đáng trước pháp luật. Và tôi cho rằng, bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng thượng tôn pháp luật để đảm bảo sự ổn định, bền vững của quốc gia dân tộc. Vậy, không có lý gì lại tìm cách can thiệp thô bạo để đòi trả tự do cho một kẻ vi phạm pháp luật tại Việt Nam, đó cũng là lý do các đối tượng phản động không thể nào kêu gọi can thiệp cho kẻ “vào tù ra tội” như Nguyễn Văn Túc.

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2020

 TRƯƠNG CHÂU HỮU DANH: SINH NGHỀ TỬ NGHIỆP
Lam Hồng

Chiều 17/12 Công an TP Cần Thơ xác nhận đã tiến hành bắt Trương Châu Hữu Danh - chủ tài khoản facebook Trương Châu Hữu Danh. Đáng nói rằng Hữu Danh vốn là người làm nghề "Nhà báo" nhưng bản chất thay đổi quay sang chống phá chính quyền. Giờ đây bị xộ khám với hành vi này nhiều người cho rằng Danh là người sinh vì nghề nhưng cũng tử bởi nghiệp do mình gây ra.
Công an TP Cần Thơ tiến hành khởi tố, bắt tạm giam ông Trương Châu Hữu Danh để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, được quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự 2015.

Nhìn vào quá khứ hoạt động của ông Danh có thể thấy ông ta từng là phóng viên của một số tờ báo: Nông Thôn Ngày Nay, Lao Động, Tạp chí điện tử Làng Mới. Thế nhưng thay vì trở thành một phóng viên cách mạng phục vụ nhân dân lao động thì ông ta chuyển hóa tư tưởng, vọng tưởng quá khứ và mong ngóng giá trị của các nước tư bản, nên thay vì viết bài để cống hiến thì ông ta rắp tâm dùng ngòi bút để công kích, chống phá chính quyền trong nhiều năm qua.

Qua quá trình hoạt động của mình ông Hữu Danh không đơn thuần dùng ngòi bút đả phá chính quyền mà ông ta còn trở thành nhân vật chủ chốt nguy hiểm khi là thành viên tích cực, cầm đầu nhóm "Bạn hữu đường xa" tích cực "chống BOT bẩn" và cũng là thành viên sáng lập nhóm "Báo sạch". Gần đây, ông ta còn sử dụng facebook cá nhân của mình để viết bài câu like, chia sẻ hòng kích động người dân chống phá chính quyền.

Với hành vi của mình đã làm ông Trương Châu Hữu Danh hiện nguyên hình là một kẻ điên cuồng chống phá chính quyền, lợi dụng vỏ bọc là nhà báo để thực hiện âm mưu cá nhân của mình. Do đó, việc công an vào cuộc bắt xử lý với ông Danh được coi là nỗ lực chống lại những kẻ gắn nhãn nhà báo để vi phạm pháp luật.

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2020

 PHẢI BIẾT MÌNH LÀ AI?!
Đây là câu nói gây ấn tượng của nghệ sĩ Đức Khuê trong tiểu phẩm bệnh nói nhiều được công chiếu trên VTV trong chương trình gặp nhau cuối tuần từ những năm 2003. Và thực sự cho đến nay câu nói đó vẫn thấm thía. Vậy những ai cần đời phải biết họ là ai?
Đó có thể là những tay anh chị, muốn thể hiện sự uy quyền bằng nắm đấm với những người xung quanh. Như với đối tượng Trần Trường An ở Bình Phước trong tháng 4 vừa qua đã không chịu đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang còn thách thức lực lượng chức năng khi được nhắc nhở. Trước khi cầm dao lùa chốt kiểm soát, An thốt lên rằng: “Mày biết tao là ai không?”. Kết quả, cả bồi thẩm đoàn không biết An là ai nên An phải khai báo danh tính trước thẩm phán. 

Đó cũng thể là các doanh nhân như ông Nguyễn Văn Sướng, giám đốc công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hàm Long. Khi va chạm giao thông liền rút súng đe dọa nói câu tương tự như An, kết quả cũng không khác An là mấy. Hay như doanh nhân Vũ Anh Cường khi lên máy bay cũng đã xảy ra va chạm giữa bàn tay của ông với vòng 3 nữ tiếp viên. Khi bị đề nghị lập biên bản và mời xuống máy bay, ông Cường hất hàm “Mày biết tao là ai không”?. Kết quả tiền phạt chẳng là gì nhưng tên tuổi, bộ mặt ông thì cả xã hội đều biết.

Đó cũng là một vài quan chức từ to, cỡ trung cho đến nhỏ cũng tưởng mượn được quyền lực nhà nước mà ra oai. Khi xảy ra sự việc tương tự thì cũng câu mở mồm câu quen thuộc, thậm chí người thân cũng mượn được vía để ra oai. Như Chủ tịch xã Phước Tỉnh vì mâu thuẫn cá nhân mà mượn đâu được khẩu súng, dí đầu chủ tiệm cầm đồ hỏi rõ to: “mày có biết tao là ai không?”, em trai Chủ tịch được thể hét to hơn: “mày biết tao là ai không, là em ruột Chủ tịch xã Phước Tỉnh nè”. Và những loại quan chức kiểu này, sau dân chẳng biết họ là ai vì một là bị điều chuyển xuống, hai là mất việc luôn.

Nhưng vừa qua, một số người tạm được gọi là nghệ sĩ lại đổi câu “mày có biết tao là ai không” thành 1 câu mới vì họ cũng ít nhiều được dư luận biết đến cho nên không phải hỏi nữa. Họ đã đổi thành câu với đại loại nghĩa như “mày có biết nghệ sĩ là ai không”. Một câu nói thể hiện sự quyền uy của một giới, nó khiến người nghe phải ngước mắt nhìn lên mà không dám chạm tới. Như Hương Giang đến nhà antifan ăn thua đủ sau đó công khai lên mạng hay nhóm nghệ sĩ đem cả VĐV huy chương võ đến tìm anh Gymer để nói chuyện phải quấy xung quanh sự ra đi của nghệ sĩ Chí Tài. Kết quả là sau khi cố chứng minh mình là ai, nghệ sĩ là ai thì kẻ lên mạng xin lỗi, người im ỉm xóa bài. Tự nhiên họ không sai mà lại trở thành sai quá.

Có một điểm chung ở những con người trên là sự ngáo quyền lực của họ. Thứ quyền lực có thể họ cho tự thân mình đang có hoặc do bên ngoài đem lại. Và cho đến khi cả xã hội biết họ là ai thì chính họ lại không biết ai là mình nữa rồi!

Đông_Kinh

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2020

 ĐÁM BÁN NƯỚC VÔ LOÀI SẼ BỊ TRỪNG TRỊ
Ba Đặng

Bại binh chi tướng bất khả ngôn dũng
Vong quốc chi đại phu bất khả ngôn trí.

Từ cổ chí kim đã là tướng thất trận thì không thể nói mình là anh dũng, những kẻ thất bại phải sống lưu vong nơi đất khách thì không thể nhận mình là mưu trí. Sau gần 20 năm, người Mỹ cũng nhận ra về bản chất bất tài, vô dụng và chỉ quen sống bằng nguồn viện trợ của đám thất phu Việt Nam Cộng Hoà và rằng họ có hy sinh hết công dân Mỹ, bán cả nước Mỹ cũng không bao giờ có thể chiến thắng được một dân tộc anh hùng, có lịch sử hơn 4000 năm văn hiến.
VNCH, một chế độ hèn hạ do Mỹ dựng lên với bản chất bù nhìn, bán nước, chỉ quen sống bằng nguồn viện trợ của Hoa Kỳ đã không thể cầm cự được trước sức mạnh vũ bão của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và chúng nhanh chống bị khai tử chỉ 02 năm sau khi Mỹ và đồng minh rút đi; lời thề tử thủ của chúng biến thành cuộc tháo chạy điên loạn để tới “mẫu quốc”, để được “tỵ nạn” nơi đất khách quê người. 

Hiện nay, các tổ chức phản động do những kẻ ngông cuồng và ảo tưởng cầm đầu, đang ra sức kêu gào “phục quốc”; đúng là phi lý và nực cười! Trước hết chúng vu khống, xuyên tạc, bóp méo tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, ra sức tuyên truyền, cổ súy cho dân chủ tư sản phương Tây, sau đó chúng tài trợ và nuôi dưỡng cho những kẻ có trí thức, một số nhà báo, thậm chí là cả cán bộ, Đảng viên nhưng thoái hóa, biến chất, bất mãn chế độ trong nước vì không được trèo cao, chui sâu như mong muốn; huấn luyện những thành phần bất mãn, lười lao động nhưng thích hưởng thụ để làm công cụ tuyên truyền cho chúng; núp dưới danh nghĩa đấu tranh cho “dân chủ, nhân quyền”. Sử dụng chiêu bài này, các thế lực thù địch tiến hành rất nhiều thủ đoạn nguy hiểm.

Cho dù chúng đang bày ra đủ loại chiêu trò chống phá Nhà nước và cuộc sống yên lành của nhân dân, nhưng chắc chắn sẽ bị toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đánh bại hoàn toàn. Điều quan trọng là chúng ta phải đoàn kết, cùng chung tay góp sức, người nhỏ làm việc nhỏ để góp phần nhỏ bé của mình vạch trần bộ mặt thật và những chiêu trò chống phá để nhân dân hiểu rõ, nêu cao tinh thần cảnh giác, không mắc phải các mưu đồ thâm độc, xảo quyệt của những kẻ phản bội lợi ích của dân tộc; chủ động nắm chắc tình hình để nhấn chìm bè lũ bán nước hại dân xuống bùn đen vạn kiếp.

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2020

 KHI TỘI ÁC ĐƯỢC HRW, “VIỆT TÂN” CỔ SUÝ VÀ ỦNG HỘ
Nga Mi

Cái ác phải bị trừng trị. Xã hội loài người từ thủa khai sinh lập địa đều luôn muốn chung sống hoà bình, đấu tranh trừng trị hành vi phạm tội, những kẻ bất chấp sự an nguy của nhân loại để đạt được những ý đồ đen tối của mình. Mọi hành vi cổ suý, ủng hộ cho người phạm tội, hành động vi phạm pháp luật đều bị lên án. Thật khó tưởng tượng khi một kẻ giết người hàng loạt, những kẻ chuyên đi buôn bán ma tuý, bắt cóc trẻ em, khủng bố…lại trở thành IDOL trong con mắt của nhiều người. Tuy nhiên, sự thật trớ trêu đó đã và đang diễn ra trong xã hội Việt Nam ngày này. Từ câu chuyện “giang hồ mạng” đến những video dung tục, phản cảm được lan truyền rộng rãi trong cộng đồng mạng. Đó là sự lai căng văn hoá biểu hiện sự lệch chuẩn văn hoá của một nhóm người trong xã hội. 
Đáng báo động hơn, khi một người phạm tội, thừa nhận tội lỗi của mình lại được ca tụng như “người hùng”. Lê Đình Lượng, Phan Kinh Khánh, Trần Đức Thạch là ai mà HRW, một số tổ chức của người Việt muốn từ bỏ Tổ quốc nối giáo cho giặc ở nước ngoài lên án phản đối và đòi tự do cho họ. Lê Đình Lượng tổ chức gây bạo động ở Nghệ An, đả kích, nói xấu Bác Hồ đã bị Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên án 20 năm tù. Phan Kim Khánh vì nhẹ dạ, cả tin vào những lời hứa trên mây của “Việt Tân”, ảo tưởng danh vọng tự cho mình là đấng tối cao đã bị đã phải trả giá cho hành vi bồng bột của mình. Trần Đức Thạch với ước mơ trở thành Tổng thống nước Việt Nam đã lĩnh án 12 năm tù về tội 'Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân'.

Điểm chung của những con người này là gì? Đó là những người đều ảo tưởng về khả năng của minh, tin tưởng vào những lời hứa suông của các tổ chức bên ngoài và sẵn sàng bán mình, bán gia đình, Tổ quốc của mình bằng những đồng đôla bạc bẽo. Họ sẵn sàng làm nô lệ của những đồng tiền và đi ngược lại lợi ích của dân tộc, quốc gia. Trong khi người dân Việt Nam thì lên án, phản đối thì họ lại được HRW, một số tổ chức bài vọng Tổ quốc ủng hộ như những người hùng. 

Phải chăng đang có những âm mưu khủng khiếp được núp bóng dưới chiêu bài “dân chủ”, nhân quyền?

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2020

 CẢNH GIÁC VỚI “TRUYỀN THÔNG ĐEN”
Trần Bình

Càng gần đến ngày diễn ra đại hội Đảng ở các cơ quan Trung ương và địa phương, hướng tới Đại hội XIII của Đảng, sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị càng quyết liệt với nhiều chiêu trò tinh vi, thâm hiểm.
Ngay sau khi Hội nghị Trung ương 13 khai mạc, các trang của tổ chức Việt Tân đã đăng tải các bài viết, clip dạng như “Tiết lộ danh sách ứng viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư sẽ đưa ra tại Hội nghị 13” và đăng/phát nhiều tin, bài hòng bôi nhọ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Họ rêu rao rằng, Hội nghị Trung ương 13 sẽ “đấu đá khốc liệt”, khó mà hoàn thiện công tác nhân sự. Đó là những thông tin bịa đặt nhưng vẫn có người do tò mò, hiếu kỳ đã chia sẻ, tán phát các thông tin không đúng sự thật này.

Sự thật không như “truyền thông đen” rêu rao. Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 13, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Trung ương đánh giá cao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự, kể từ sau hội nghị Trung ương 12 (tháng 5-2020) đã bám sát phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII, chuẩn bị một cách công phu, khoa học, bài bản, kỹ lưỡng các báo cáo về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa mới… Kết quả rất tốt đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thống nhất rất cao với đề xuất của Bộ Chính trị”.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, trong 9 tháng đầu năm 2020, bộ đã yêu cầu xử lý hơn 2.000 bài viết, 5.300 video có nội dung xấu độc, sai sự thật. Đặc biệt từ quý II, việc phát tán tin, bài xấu độc tăng 4 lần so với 3 tháng đầu năm. Song so với kỳ đại hội trước, 80% thông tin xấu độc đã bị dẹp bỏ. Cơ quan chức năng dự báo, càng gần đến thời điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, việc phát tán thông tin xấu độc về nhân sự sẽ diễn ra với mật độ dày hơn, thủ đoạn tinh vi và nguy hiểm hơn.

Vì vậy, để đấu tranh hiệu quả với thủ đoạn, chiêu trò thâm hiểm trên, đã đến lúc phải thực hiện kiên quyết, triệt để hơn các quy định của pháp luật về quản lý internet, mạng xã hội, xử lý các hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác. Trong đó, cần xử lý nghiêm minh, xét xử công khai và có hình phạt thích đáng để làm gương với những hành vi tội phạm có tổ chức, đặc biệt, phải tìm ra đối tượng chủ mưu, đứng đầu, nếu là cán bộ, đảng viên càng phải xử lý nghiêm minh theo đúng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đối với những đối tượng lập ra các hội, nhóm “truyền thông đen”, nhân danh KOL để phát tán thông tin kích động, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và đại hội đảng các cấp, đề nghị các cơ quan pháp luật cần tăng cường quản lý, với các đối tượng không chuyển biến sau khi đã giáo dục thuyết phục, cần có biện pháp xử lý theo pháp luật, không để họ lũng đoạn mạng xã hội, coi thường kỷ cương phép nước, gây bức xúc trong xã hội!

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2020

 KHÔNG CÓ NƠI NÀO NHƯ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM TÔI.
Nguyễn Anh

Việt Nam – niềm tự hào và kiêu hãnh của người dân Việt Nam. Là sự ngưỡng mộ trong mắt bạn bè quốc tế từ trước đến nay với một tinh thần “mãnh liệt, đoàn kết”.
Ngày xưa, cha ông ta đánh đuổi ngoại xâm cút khỏi lãnh thổ, thì ngày nay chúng ta ba lần đập tan giặc dịch Covid, không thể bùng phát được. Thông điệp "Không có ai bị bỏ lại phía sau" của Chính phủ, của Thủ tướng chính phủ đã trở thành mệnh lệnh tối thượng để cả nước một lòng, các ngành các cấp quyết liệt vào cuộc chống dịch như chống giặc. Quân đội, Công an xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu của thời bình... Nhìn những cụ già, em nhỏ cầm mớ rau, lon gạo ủng hộ chính quyền, những chiến sĩ nằm rừng ngủ núi, những nhân viên y tế kiệt sức sau hàng chục giờ trong phòng áp lực âm... mà lòng ta quặn thắt, càng thôi thúc sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và phát triển...

Ngày xưa, cha ông ta một lòng hướng ra tiền tuyến vì mục tiêu tự do độc lập và thống nhất non sông với những khẩu hiệu "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", hay "xe chưa qua, nhà không tiếc", thì ngày nay cả nước chung tay vì Miền Trung ruột thịt, từ cao nguyên Đồng Văn cho đến đất mũi Cà Mau, hàng chục triệu người như một, những chuyến xe nghĩa tình nối đuôi nhau ngày đêm về Miền Trung như đoàn xe Trường Sơn năm ấy mà ta càng thêm tự hào về tinh thần tương thân tương ái của con cháu Lạc Hồng duy nhất chỉ có ở Việt Nam. Hình ảnh Quân đội, Công an, dân quân, thanh niên xung phong... sẵn sàng hy sinh quên mình cứu dân trong lũ dữ, ta càng xúc động biết chừng nào...

Năm 2020 đang dần khép lại với những mất mát về người và tài sản do thiên tai, dịch họa khách quan. Nhưng qua những hoạn nạn ấy một lần nữa khẳng định cho chúng ta và toàn thế giới biết rằng dân tộc Việt Nam hùng cường lắm, nghĩa tình lắm, nhân văn lắm. Từ lãnh đạo tối cao cho đến mỗi người dân, tất cả một lòng vì quê hương đất nước, vì một Việt Nam trường tồn và vững mạnh...Tôi rất tự hào khi mang trong mình dòng “máu Lạc Hồng”; là người con đất Việt với một hi vọng “ Việt Nam sẽ tươi rang trong tương lai”.

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2020

 HÀNH ĐỘNG "NGẬM MÁU PHUN NGƯỜI" CỦA VIỆT TÂN
Niềm Tin

Phiên tòa xét xử 4 bị cáo hôm 11.12 là tâm điểm sự chú ý của dư luận trong những ngày này.cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị tuyên phạt 5 năm tù; Phạm Quang Dũng (cựu cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu - C03, Bộ Công an): 4 năm 6 tháng năm tù; Nguyễn Hoàng Trung (lái xe của ông Chung): 24 tháng tù; Nguyễn Anh Ngọc (cựu Phó trưởng phòng Thư ký biên tập, Văn phòng UBND TP Hà Nội): 18 tháng tù. Và luật pháp rõ ràng cũng rất công tâm, xét xử khách quan để định tội. Trong một diễn biến khác, một số hình ảnh được cho là diễn ra khi kết thúc phiên tòa xét xử, bức ảnh thẩm phán xuống tận nơi xét xử để nói chuyện cùng bị cáo Nguyễn Đức Chung được lan truyền trên mạng xã hội, ngay khi tổ chức phản động "Việt Tân" vớ được bức ảnh này ngay lập tức quay sang tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo sự thật và suy diễn theo hướng chủ quan của chúng.

Các đối tượng này cho rằng, thẩm phán liệu có mối quan hệ gì với ông Chung lại tỏ ra thân thiện sau khi tuyên án đến vậy, chúng đưa ra nhiều giả thuyết mập mờ, đánh lận và tuyên truyền sai sự thật. Sự ngây ngô của "Việt Tân" đó là đưa thông tin một cách thiếu độ tin cậy, cách đưa tin theo kiểu "ngậm máu phun người". Bởi lẽ, theo tác giả bức ảnh mà Việt Tân tung ra có 2 trường hợp có thể diễn ra. 

Thứ nhất, đây có thể là một sự gán ghép của Việt Tân trong phiên tòa, việc lấy thông tin bằng nguồn này hay nguồn khác dĩ nhiên các đối tượng này luôn có cách. Nhưng, điều cộng đồng mạng chúng ta cần lưu tâm là tổ chức này cũng thường xuyên cắt ghép hình ảnh, ngụy tạo thông tin giả để xuyên tạc thông tin một cách trắng trợn, vu khống.

Thứ hai, ngay cả khi chuyện ông Thẩm phán có bước xuống phiên tòa thì đó cũng là câu chuyện rất bình thường. Về lý, về tình mà nói dẫu sao trong con người ta cũng có tình cảm, và trong tình huống này mọi thứ đã rất công tâm, công - tư phân minh, chỉ đến khi kết thúc ông Thẩm phán mới bước xuống. Vậy có phải là sai hay không ? Hay là chính trực quan thiếu khách quan của đám phản quốc lưu manh lại tìm cách tung tin sai sự thật cho phiên tòa.

Việt Tân quá ngây ngô khi xuyên tạc thông tin này. Hãy phân minh, rõ ràng ngay cả việc cung cấp thông tin để tạo niềm tin cho người dân, bởi lẽ càng tuyên truyền xuyên tạc càng làm cho người dân không bao giờ có sự tin tưởng.

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2020

 SỰ NGHIÊM MINH CỦA PHÁP LUẬT
Nguyễn Anh

Trong gần 90 năm xây dựng và phát triển, Đảng ta đã phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Rất nhiều cá nhân và tập thể cán bộ, đảng viên trung kiên trong chiến đấu, lao động và học tập. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua đã có những cán bộ, đảng viên không giữ được mình, không giữ được vai trò tiên phong, gương mẫu. Và gần đây nhất có thể nói đến vụ việc của ông Nguyễn Đức Chung - Cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội bị khởi tố với tội danh “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”
Theo cáo trạng, ông Nguyễn Đức Chung và vợ là Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường.

Để nắm được thông tin, tài liệu điều tra của vụ án Nhật Cường, ông Chung liên hệ và đề nghị Phạm Quang Dũng (cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an) cung cấp thông tin, tài liệu về vụ án.

Trong thời gian từ 7/2019- 6/2020, thực hiện đề nghị của ông Nguyễn Đức Chung, ông Dũng đã 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Mật”, liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường.Trong đó đã chuyển cho ông Chung 2 lần, gồm 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Mật”.Đối với Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc, cáo trạng xác định đã 1 lần tham gia in, chỉnh sửa 3 tài liệu “Mật” cho ông Nguyễn Đức Chung.Bản kết luận điều tra vụ án này hoàn tất hôm 20/11.

Đến ngày 25/11, bản cáo trạng hoàn thành và hôm nay được đưa ra xử kín. Hôm nay (11/12), TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) mức án 5 năm tù. Ngoài ra, HĐXX tuyên phạt các bị cáo:

Phạm Quang Dũng (SN 1983, cựu cán bộ Công an): 4 năm 6 tháng tù giam

Nguyễn Hoàng Trung (SN 1983, cựu chuyên viên Phòng thư ký biên tập): 24 tháng tù. Nguyễn Anh Ngọc (SN 1974, cựu Phó trưởng phòng Thư ký biên tập): 18 tháng tù giam.

Vụ việc của ông Nguyễn Đức Chung là bài học răn đe cho các cán bộ, đảng viên; đồng thời thể hiện quyết tâm xử lí các cán bộ có dấu hiệu thoái hóa, biến chất. Do đó, cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm. Nêu gương một cách xứng đáng với danh dự, tư cách là cán bộ, đảng viên của Đảng cầm quyền, trước nhân dân và đất nước./.

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2020

 AI ĐÃ VÔ ƠN THƯA ÔNG NGÔ BẢO CHÂU?
Câu chuyện về bệnh nhân số 1342 của hãng Vietnam airlines tưởng như đã tạm yên ổn khi mà Chính phủ, các bộ ngành, các cơ quan chức năng TP HCM đã rất nhanh chóng khống chế dịch. Thế nhưng, mới đây giáo sư Ngô Bảo Châu lại lên tiếng về cái gọi là "sự vô ơn của đám đông" đã biến những tiếp viên hàng không từ người hùng trở thành tội đồ. Xin có đôi lời gửi giáo sư: 

Người Việt Nam ta nổi tiếng khắp thế giới với truyền thống "uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây". Tình nghĩa "đồng bào" thiêng liêng, cao cả, chẳng nơi nào có được. Chính vì thế mà khi Covid-19 bùng phát khắp toàn cầu, nhiều nước mất kiểm soát, người Việt Nam phải đối diện với nguy cơ lây nhiễm, bị mắc kẹt ở hải ngoại; đó cũng là lúc mà nhà nước ta "không để ai ở lại phía sau". Vietnam airlines đã thực hiện những chuyến bay mang thông điệp "cùng bộc", đến với tâm dịch để đón công dân về quê hương để được cách ly, chữa trị. Chẳng ai vô ơn trong vấn đề này! Chẳng ai vội quên các tổ bay đã cứu dân ta trong lúc hoạn nạn.

Một quốc gia được coi là văn minh, khi và chỉ khi quốc gia đó có những con người văn minh. Cái nét văn minh đó không phải nằm ở khẩu hiệu hay sách vở mà nó nằm ở ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân với quốc gia, dân tộc, với cộng đồng. Bệnh nhân 1342 và tổ bay thuộc hãng Vietnam airlines phải chịu trách nhiệm trước việc để lây lan dịch ra cộng đồng, gây hậu quả nghiêm trọng. Việc xử lý hình sự là không thể biện minh, nó mang tính răn đe, làm gương cho người khác. Vô ơn ư? Ông có biết là chỉ vì một nhóm người mà khiến cho hàng ngàn, hàng vạn người phải chịu ảnh hưởng cả về sức người lẫn sức của? Những người có trách nhiệm phòng chống dịch phải lao tâm, khổ tứ, mất ăn, mất ngủ, túc trực ngày đêm để kiểm soát dịch, giữ cho nhân dân được yên bình? Nhân viên của Vietnam airlines là những người hiểu rõ nhất các quy định của bộ Y tế, thế nhưng họ vẫn cố tình vi phạm. Biết luật mà phạm luật, biết có thể xảy ra hậu quả nghiêm trọng mà vẫn làm, vậy ai mới là người vô ơn. 

Việt Nam trước khi tái có ca lây nhiễm ra cộng đồng từ bệnh nhân số 1342 thì cả nước đã 99 ngày sạch bóng covid 19. Vậy ai đã vô ơn khi biến mọi nỗ lực của cả nước xuống sông, xuống biển? Ai đã gây rối loạn cho cả thành phố Hồ Chí Minh? Làm người phải tách bạch rõ ràng mọi vấn đề, đúng, sai, phải, trái phải tường minh! Những cống hiến của cả tập thể Vietnam airlines là không một ai có lương tri có thể phủ nhận, thế nhưng sai phạm của cả tổ quản lý bay và cách ly thuộc Vietnam airlines là không thể chối cãi, không thể không xử lý theo quy định của pháp luật. Có công được thưởng, có lỗi phải chịu phạt, đó là luân lý xưa nay! 

Ai đã vô ơn ư? Tôi nghĩ, ông là người đặt vấn đề thì cũng chính ông là người giải quyết vấn đề một cách thấu đáo nhất! Vô ơn là khi là người Việt Nam, sinh ra và lớn lên dưới chế độ này nhưng vì danh lợi mà rời bỏ tổ quốc để tìm đến cái nơi mà người ta cho là văn minh, quay lại xiên xỏ, xúc phạm lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam. Vô ơn là khi con người ta được nuôi dưỡng từ bầu sữa mẹ Việt Nam nhưng lại quay lưng với đất nước, cho dù đã được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để phát triển tài năng! Tôi cho rằng, ông Ngô Bảo Châu cần nghiên cứu lại định nghĩa về cái gọi là vô ơn./.

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2020

 CHIÊU TRÒ “MƯỢN GIÓ BẺ MĂNG”
Trần Bình

Những ngày gần đây, xung quanh việc bầu cử Tổng thống ở Mỹ, thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế và Việt Nam. Đặc biệt, sau khi xuất hiện các thông tin có dấu hiện gian lận tại một số bang trong quá trình bầu cử. Lợi dụng sự quan tâm của đông đảo người dân trong nước, những kẻ phản động, thù địch trong và ngoài nước ra sức chống phá, công kích và cho rằng “cần xoá cơ chế Đảng cử dân bầu”, “phải sửa luật bầu cử”. Điển hình như luận điệu của Nguyenkhan trên trang mạng xã hội.
Thực chất luận điệu của Nguyenkhan là chiêu trò đánh lận con đen, bịa đặt về chuyện bầu cử ở Việt Nam của Y. Y đã cố tình “mượn gió bẻ măng”, xuyên tạc nội dung phương thức Đảng lãnh đạo bầu cử. Song Đảng ta không hề áp đặt, đạo diễn sắp xếp sẵn như Nguyenkhan và những kẻ phản động rêu rao.

Trên thực tế, theo luật Tổ chức Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân hiện hành, số lượng, cơ cấu, thành phần, nhân sự ứng cử, đề cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được xác lập theo một quy trình chặt chẽ, đúng pháp luật, do các cơ quan bầu cử, tổ chức chính trị, xã hội khác nhau thực hiện, triển khai hoàn toàn không có chuyện “Đảng cử, dân bầu”.

Ở Mỹ, Anh hay nhiều nước Châu Âu tuy không nói gì đến cơ chế “Đảng cử, dân bầu” nhưng thực tế họ thực hiện không khác gì ở Việt Nam. Việc giới thiệu ứng cử viên ở hầu hết các nước đều do các đảng phái chính trị thực hiện. Ở Việt Nam, Nhà nước ta luôn bảo đảm cuộc bầu cử thật sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền bầu cử của mình, bảo đảm tính dân chủ, công khai, và sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân trong bầu cử.

Thực tế cho thấy, với lịch sử hơn 70 năm phát triển và không ngừng hoàn thiện, Quốc hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân ta. 13 lần bầu cử Quốc hội diễn ra trong lịch sử dân tộc đã luôn thể hiện sự tôn trọng quyền tự do, dân chủ của mỗi cử tri, các quy trình theo đúng quy định của luật pháp. Đảng và Nhà nước ta luôn tạo điều kiện cho mọi công dân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện có thể ứng cử để bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước và ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Có thể dễ dàng nhận ra rằng, những luận điệu xuyên tạc của Nguyenkhan là muốn nhắm đến cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới. Chính vì thế, mỗi công dân Việt Nam cần nâng cao nhận thức, cảnh giác đấu tranh làm thất bại những mưu đồ đen tối đó. Với tinh thần cảnh giác và kiên quyết của mỗi người dân Việt Nam thì những âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch sẽ bị vạch trần và chúng sẽ không thể thực hiện được mưu đồ xấu xa của mình.

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2020

THỦ ĐOẠN TRONG CHIÊU BÀI ZÂM CHỦ, NHÂN QUYỀN

 Thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch trong việc sử dụng chiêu bài “tự do, dân chủ, nhân quyền”

Trong thập kỷ gần đây, thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình” (DBHB) chống các nước XHCN, các thế lực thù địch thường giương chiêu bài “tự do, dân chủ, nhân quyền” làm mũi tiến công lợi hại với rất nhiều thủ đoạn nham hiểm, xảo quyệt. Đối với nước ta cũng vậy; xin nêu một số thủ đoạn chính mà chúng thường dùng.

Kết hợp “nội công, ngoại kích”.

Ở trong nước, các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, phần tử phản động đội lốt tôn giáo đã lợi dụng các quyền tự do, dân chủ để chống phá một cách có hệ thống: từ tư tưởng, tổ chức đến các chủ trương, chính sách, pháp luật cụ thể. Chúng tìm cách bôi nhọ các lãnh tụ, các cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước; phủ định sạch trơn những trang sử vẻ vang và những thành quả cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm tập trung vào mục tiêu xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam. Trước đây, chúng thường đòi xoá bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 1992 xác lập vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Gần đây, chúng tiến thêm, đòi huỷ bỏ cả Hiến pháp Việt Nam hiện hành và thay bằng hiến pháp mà chúng dự thảo.

Kết hợp với mũi “nội công”, các thế lực thù địch ở nước ngoài cũng thường xuyên tiến hành “ngoại kích”. Lực lượng này có thể chia làm hai loại chính. Loại thứ nhất là một số người trong bộ máy ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn cũ, luôn cay cú với thất bại trước đây và những phần tử thoái hoá biến chất, do bất mãn hoặc cơ hội chính trị mà sống lưu vong để hoạt động chống lại quê cha đất tổ của mình. Loại thứ hai là những cá nhân, tổ chức chính phủ, phi chính phủ ở một số nước phương Tây, hoặc do ác cảm, ngộ nhận về những người Cộng sản, về chế độ XHCN; hoặc vì động cơ chính trị vụ lợi, hoặc do thiếu thông tin, thông tin sai lệch, không nắm được thực chất tình hình Việt Nam mà thường lên tiếng phê phán vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.



Các lực lượng “nội công, ngoại kích” thường xuyên có mối liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau qua các phương tiện thông tin để nhận tin tức, chỉ thị, phối hợp hoạt động. Hằng năm, một số tổ chức chính trị, tôn giáo ở Mỹ và phương Tây, như Hạ viện Hoa Kỳ, Uỷ ban Tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền…, thường đưa ra những “Nghị quyết”, “Báo cáo” về tình hình nhân quyền, tự do tôn giáo trên thế giới; trong đó, có phê phán tình hình nhân quyền và tự do, dân chủ ở Việt Nam, đòi áp đặt cho Việt Nam những quan niệm về “tự do, dân chủ, nhân quyền” của họ. Mỗi dịp như vậy, các lực lượng “nội công” lại như vớ được “gậy”, để “khua khoắng” về “tự do, dân chủ, nhân quyền”.

Gần đây, ngày 31-1-2008, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) lại đưa ra một báo cáo về tình hình nhân quyền trên thế giới năm 2007, trong đó có đề cập tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Ngày 13-2-2008, Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) cũng công bố bản báo cáo, trong đó có những nhận định, đánh giá về tình hình xã hội và tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam. Các bản báo cáo đó đều dựa trên những thông tin sai lệch. Theo báo chí phương Tây, RSF đã từng nhận tiền của nhiều tổ chức, cá nhân để thực hiện những chiến dịch tuyên truyền chống phá các quốc gia theo những bản hợp đồng đã được thoả thuận trước. Ngay tại Pháp, nơi đặt trụ sở RSF, Nhật báo Paris tố cáo chủ tịch tổ chức này là ông Robert Menard đã từng nhận một hợp đồng bí mật trị giá hàng chục ngàn đô-la với tổ chức “Trung tâm vì Cu Ba tự do” lưu vong ở Mỹ, được Mỹ tài trợ để thực hiện chiến dịch tuyên truyền chống phá cách mạng Cu Ba. Báo chí Đức cũng tiết lộ, RSF luôn có mối liên hệ mật thiết với Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Ngay đối với Việt Nam, người ta cũng nhận thấy, có sự phối hợp giữa RSF với các tổ chức phản động lưu vong người Việt. Vì thế, hầu hết những nhận định, đánh giá của tổ chức RSF về tình hình dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam cũng giống như các luận điệu được phát tán trên mạng Internet thời gian qua của các tổ chức phản động người Việt.

Xuyên tạc, bóp méo, bịa đặt, vu cáo, bôi đen thực tế xã hội và thực trạng tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.

Không tôn trọng sự thật khách quan, sợ sự thật khách quan, vốn là thuộc tính của các thế lực phản động. Chúng thường hành động theo lô-gích “không ưa thì dưa có dòi”.

Mỗi khi cơ quan tư pháp Việt Nam xử lý những người vi phạm pháp luật, như Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Trần Khải Thanh Thuỷ, v.v, thì các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước đều lu loa lên rằng “Việt Nam vi phạm nhân quyền”, “đàn áp những người bất đồng chính kiến, dám nói thẳng ý kiến về các vấn đề chính trị, tôn giáo và nhân quyền”. Họ đánh tráo khái niệm, đổi trắng thay đen, gọi những kẻ phạm pháp bị xử lý theo pháp luật đó là “tù nhân chính trị”, “tù nhân tôn giáo”, “tù nhân lương tâm” với ám chỉ rằng: ở Việt Nam cứ hoạt động tôn giáo, hoặc có “lương tâm” đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền là trở thành “tù nhân”. Đó là sự xuyên tạc, vu cáo hết sức xảo trá, nham hiểm. Cũng như ở mọi nước khác trên thế giới, Nhà nước Việt Nam không chấp nhận việc lợi dụng các quyền tự do, dân chủ để có các hành động vi phạm pháp luật. ở Việt Nam, không có đàn áp chính trị, không có ai bị bắt vì lý do chính kiến, tôn giáo; chỉ có những người vi phạm pháp luật bị xử lý theo đúng các quy định pháp luật của Việt Nam. Nhưng các thế lực thù địch, với cách nhìn phiến diện, đầy ác cảm, vẫn cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật đó.
Sự thật là qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực. Đương nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn cũng không tránh khỏi có những mặt yếu kém, tiêu cực của một số cá nhân trong bộ máy lãnh đạo, quản lý, điều hành mà Nhà nước ta đã công khai trước toàn dân và kiên quyết xử lý. Thế nhưng, các thế lực thù địch lại cố tình không thừa nhận những thành tựu đã đạt được ở Việt Nam, đặc biệt trên lĩnh vực tự do, dân chủ, nhân quyền. Chúng chỉ nhặt nhạnh những vụ việc tiêu cực, yếu kém riêng lẻ đã được đăng tải công khai trên báo chí Việt Nam để vẽ lên thành bức tranh xám xịt: “Việt Nam sau hơn 20 năm đổi mới vẫn chỉ là con số O; đất nước tụt hậu, nhân dân nghèo, đói; quyền tự do dân chủ của nhân dân, nhất là của đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo bị xâm phạm nghiêm trọng…”. Theo họ, nguyên nhân là do Đảng Cộng sản “độc tài, toàn trị”. Hỏi rằng, có bao nhiêu người ở Việt Nam cũng như trên thế giới có thể tin những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo, bôi đen thực tế ở Việt Nam trắng trợn đến như vậy ?

Dùng tiền mua chuộc, kích động sự chống phá ở Việt Nam.

Trong chiến lược DBHB, các thế lực phản động quốc tế đã chi hàng trăm triệu đô-la để mua chuộc những người xuống đường biểu tình, khuấy động các cuộc “cách mạng màu sắc” ở một số nước Cộng hoà thuộc Liên Xô trước đây. ở Việt Nam cũng vậy, chúng cũng đã và đang dùng tiền để mua chuộc, kích động “phong trào dân chủ”, “đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam”. Trong cái gọi là “Dự luật về nhân quyền Việt Nam năm 2007” (HR3096) được Hạ viện Mỹ thông qua ngày 18-9-2007, có dành 4 triệu USD để gọi là “giúp các tổ chức cải thiện tình trạng nhân quyền ở Việt Nam”, dành hơn 10 triệu USD cho các hoạt động của Đài RFA (Châu á tự do), một đài phát thanh mà nhiều người Việt ở nước ngoài nhận xét: “Phần lớn các chương trình phát thanh của RFA hoàn toàn tập trung vào việc gây mất ổn định ở Việt Nam”. HR3096 còn dùng tiền và chiêu bài nhân quyền để gây sức ép với Việt Nam, đe dọa sẽ áp dụng biện pháp chế tài là không tăng các khoản viện trợ cho tới khi đạt được “những tiến bộ về nhân quyền” theo tiêu chuẩn của họ.

Các “nhà hoạt động dân chủ” như Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Trần Khải Thanh Thuỷ,v.v., để hoạt động, cũng đều được nhận những đồng đô-la như thế từ bên ngoài chu cấp.

Thời gian gần đây, khi các địa phương triển khai những dự án phát triển kinh tế- xã hội thì phát sinh tình trạng khiếu kiện đất đai do các hộ dân không đồng ý với mức giá đền bù. Đây là vấn đề bình thường mà hầu hết các quốc gia đều gặp phải trong quá trình công nghiệp hoá, xây dựng những công trình quy mô lớn. Thế nhưng, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc, vu cáo, kích động và dùng tiền mua chuộc quần chúng biểu tình, gây mất ổn định ở một số địa phương. Đoàn Văn Diên- kẻ cầm đầu trong vụ án kích động dân biểu tình ở Đồng Nai- gần đây thú nhận rằng: từ tháng 4-2005, hắn nhận làm việc cho Trịnh Thị Ngọc Anh – kẻ lập ra trang Web của “Câu lạc bộ Hoa Mai” ở hải ngoại. Mỗi tháng, Ngọc Anh sẽ trả “lương” cho Diên từ 200-300 USD, ngoài ra còn cho Diên 1200 USD để mua máy tính xách tay, máy quét ảnh với yêu cầu Diên tập hợp những đơn thư, hình ảnh dân khiếu kiện về đất đai ở trong nước rồi sửa lại nội dung gửi sang Mỹ. “Câu lạc bộ Hoa Mai” sẽ dùng kỹ thuật để tạo ra “những con người đang bị đàn áp” rồi tung lên mạng, kèm theo những “bài phỏng vấn các nạn nhân” để vu cáo Nhà nước Việt Nam đàn áp, vi phạm dân chủ, nhân quyền (!).

Năm 2007, Việt Nam vẫn là một trong số ít nước có nền kinh tế tăng trưởng cao trên thế giới (8,5%), chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Dư luận thế giới tiếp tục thừa nhận và đánh giá cao thành tựu đã đạt được của Việt Nam về mọi mặt, kể cả về tự do, dân chủ, nhân quyền: “Việt Nam là điểm hẹn an toàn của các nhà đầu tư và du lịch”, “Việt Nam đi đầu trong việc giảm nghèo, vì có chính sách phát triển đồng đều cho mọi người”, v.v. và v.v. Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong năm 2008 và những năm tiếp theo…. vậy mà gần đây, có kẻ trong “phong trào dân chủ ở Việt Nam” lại tung lên mang đầy tính kích động, rằng: “Năm 2008 sẽ là một năm đánh dấu sự thành công bước đầu của phong trào dân chủ trong nước, ước mơ đấu tranh cho việc hình thành một xã hội đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập sắp sửa thành công…”; bởi theo “nhà hoạt động dân chủ” này: việc gia nhập WTO và là Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2008-2009) đã làm cho Việt Nam phải hội nhập sâu vào thế giới tự do; và do bị bần cùng hóa, lực lượng công nhân, nông dân, học sinh, sinh viên…sẽ nổi lên đấu tranh mạnh mẽ hơn (!).

Xin nói ngay rằng, đó chỉ là thuật ngụy biện xảo trá, là “giấc mơ giữa ban ngày”. Bởi vì, việc Việt Nam gia nhập WTO và là Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là những thành tựu nổi bật, nâng cao thêm tầm vóc và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Điều đó cũng chứng tỏ năng lực lãnh đạo, sự đúng đắn của đường lối cách mạng xây dựng đất nước nói chung, đường lối, chính sách đối ngoại nói riêng của Đảng Cộng sản và Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Vậy thì làm sao lại có việc Đảng và Nhà nước đó lại suy tàn nhanh như thế để cho các “nhà dân chủ” thực hiện được giấc mơ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập của mình? Thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng của hơn 30 năm đổi mới đã tạo nên thế và lực mới của Việt Nam. Đó là điều mà tuyệt đại đa số nhân dân cảm nhận được và thế giới thừa nhận, ngợi ca, thì làm sao mà các tầng lớp công nhân, nông dân, học sinh, sinh viên lại “nổi cơn qua” như các “nhà dân chủ” muốn kích động và mơ tưởng ?

Thủ đoạn dù có nham hiểm, xảo trá đến đâu, nhưng dựa trên cơ sở là những thông tin sai lệch, sự xuyên tạc, vu cáo, bôi đen sự thật khách quan, hoặc mua chuộc, kích động bằng tiền để thực hiện những mục tiêu phi nghĩa, đi ngược lại nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân Việt Nam, thì không thể có tương lai!

NT.