Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

PHÁT NGÔN CHỦ TỊCH HĐQT ĐĨA ỐC ALIBABA NGUYỄN THÁI LUYỆN
Lập dự án ma để lừa đảo người dân, khi cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế thì nhân viên của tập đoàn địa ốc Alibaba đã chống đối, tấn công lực lượng thực thi pháp luật.Sau các phát ngôn “đập hết cho chị” của nhân viên, thì đến lượt ông chủ của tập đoàn lừa đảo này xuyên tạc, trắng trợn đứng trên pháp luật Việt Nam, chống phá chính quyền

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Phú Mỹ tạm giữ bà Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và ông Trần Quốc Tĩnh để điều tra làm rõ về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản ngày 14.6 thì tối 17.6, trên Fanpage của Địa ốc Alibaba phát trực tiếp chương trình tọa đàm nhân viên: “Sự việc cưỡng chế sai quy định pháp luật – Tập đoàn địa ốc Alibaba làm gì để vượt qua?” tại tầng G tòa nhà Địa ốc Alibaba ở 120-122 Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức (TP.HCM).
Tại chương trình tọa đàm với nhân viên nói trên, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện đặt câu hỏi với nhân viên của mình: “Học cái gì để ra làm công an xã?”. Vừa hỏi xong, ông này liền tự trả lời: “Học ngu ra làm công an xã. Các anh chị để ý mấy thằng quậy quậy, phá làng phá xóm, chẳng làm thì thì kêu vô làm công an xã. Nó chẳng chịu đi học”.
Sau khi nhục mạ công an xã, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện tiếp tục đặt câu hỏi: “Học cái gì ra làm chủ tịch xã?”. Ông Luyện cũng lập tức tự trả lời: “Học làm côn đồ. Mấy người làm công an xã hay chủ tịch xã xin xỏ, chạy chọt ở trên vị trí hết, không có học, không có trình độ gì hết trơn”.

Clip lan truyền rất nhanh, “gây bão” trên Facebook và Youtube… Theo đó, dư luận bức xúc vì những phát ngôn gây sốc, đứng trên pháp luật miệt thị công an và chủ tịch xã của ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.
Với những phát ngôn gây sốc, miệt thị công an và chủ tịch xã của ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba như trong clip là vi phạm pháp luật, yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm thành phần này.
Nếu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện quay hoặc chỉ đạo nhân viên quay và tung lên mạng, thì rõ ràng đã vi phạm luật An ninh mạng. Theo điều 16 luật An ninh mạng, cấm những thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, thông tin trên không gian mạng có nội dung bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế – xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác cũng sẽ bị xử lý nghiêm theo luật này.
Bên cạnh đó, khoản 3 điều 64 nghị định 174/2013 của Chính phủ quy định sẽ phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
Truy cứu trách nhiệm hình sự hành vi miệt thị, xuyên tạc…

Trước đó, ngày 13.6, đoàn làm việc của UBND xã Tóc Tiên cho phương tiện vào khu đất nông nghiệp gần công an xã này, để tiến hành cưỡng chế đào đường, trả lại hiện trạng đất ban đầu do việc làm đường trái phép, thì bị cả trăm người mặc áo có dòng chữ “Tập đoàn địa ốc Alibaba” và “An ninh Alibaba” chống đối quyết liệt.
Trong lúc đoàn làm việc, bà Nguyễn Huỳnh Tú Trinh đã lớn tiếng la lối, liên tục chỉ đạo một nhóm người đập phá phương tiện cưỡng chế, trong đó ông Trần Quốc Tĩnh là người trực tiếp dùng gạch đập hư hỏng xe…
Ngày 14.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Phú Mỹ đã tạm giữ bà Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và ông Trần Quốc Tĩnh để điều tra làm rõ về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.
Ngay sau đó, ngày 16.6, hàng chục người, trong đó một số người mặc áo đồng phục có dòng chữ “Tập đoàn địa ốc Alibaba”, tụ tập kéo đến cổng Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) gây sức ép đòi công an thả người.
Ngày 22.6, Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, quê Tiền Giang) và Trần Quốc Tĩnh (24 tuổi, quê Quảng Nam) về hành vi “cố ý làm hư hỏng tài sản”…
Các Luật sư nói gì?
LS Nguyễn Thị Minh Trang (thuộc Đoàn LS TP.HCM) phân tích, nếu hành vi xuyên tạc nêu trên của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện vì mục đích gây cản trở hoạt động của cơ quan nhà nước, xâm phạm đến lợi ích của nhà nước thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo điều 331 Bộ luật Hình sự. Người phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm tù.
LS Nguyễn Hải Nam cho rằng, trong clip cho thấy Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện có phát biểu cho rằng chính quyền “làm khó” để “kiếm tiền”, nếu ông Luyện không chứng minh được lời mình nói, thì đã có dấu hiệu của tội vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự.
Theo đó, người phạm tội có thể bị phạt tù đến 7 năm. Ngoài ra còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tù.
LS Nguyễn Hải Nam cũng nhấn mạnh, hành vi nói xấu, vu khống cơ quan nhà nước, thể hiện qua clip, đây là bằng chứng cho việc xuyên tạc và vu khống của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện. Như vậy, cơ quan chức năng xét thấy cần thiết thì mời ông này lên cơ quan chức năng để lấy lời khai, nếu đủ cơ sở sẽ ra quyết định khởi tố./.

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

ÔNG LÀ AI ?


Từ khi nhà quê có tivi, tôi biết ông với chức danh là Nhà sử học. Tôi cũng đã từng ngưỡng mộ ông, rất thích những lời phát biểu, phản biện của ông, nhất là từ khi ông ngồi vào chiếc ghế ĐBQH. Sẽ không có gì thay đổi cho đến một ngày!
19/8/2017 bộ sử 15 tập ra đời! Khi bỏ từ NGỤY trong giai đoạn lịch sử 1954-1975 và đưa cuộc chiến tranh biên giới phía bắc 1979 vào chương trình bộ sử. Lúc đó ông nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa cuộc chiến 1979 vào bởi "không thể để xương và máu chiến sỹ đồng bào đổ ...vô ích" mà không đả động gì đến từ Ngụy. Ơ hay cuộc chiến 1979 diễn ra trong vòng 2 tháng, còn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 21 năm với 12 triệu lít chất độc dioxin, 16 triệu tấn bom đạn, hàng triệu chiến sỹ đồng bào ngã xuống thì sao hả ông Quốc? Nghĩ sao khi tên Phan Huy Lê nói hình tượng anh hùng Lê Văn Tám là không có thật, thằng ngáo nhà văn Nguyên Ngọc thì lăng mạ anh hùng Võ Thị Sáu ông cũng không ý kiến gì? Chức danh sử học của ông là gì vậy?
Tại sao mỗi bài nói chuyện, trả lời phỏng vấn của ông đều được lũ cccd, Việt Tân hải ngoại chia sẻ chóng mặt?


Nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Đồng Nai nói riêng bầu ông lên làm ĐBQH chứ có phải bọn cccd và VT đâu, ông đại diện cho ai ở QH hả? 
Vụ Đồng Tâm năm 2017 thay vì phê phán cha con lão Kình và người dân Đồng Tâm hồ đồ, coi thường pháp luật, khi bắt nhốt các chiến sỹ làm nhiệm vụ (tội đó ngày xưa là trảm cả làng đấy), thì ông lại thắc mắc là "UBND HÀ NỘI đã trả tiền cơm cho dân Đồng Tâm chưa" chính câu nói này của ông đã khơi mào cho sự hình thành chống phá của nhóm Đồng Thuận.
Kỳ họp QH mới đây khi mà bản dự thảo Luật đặc khu kinh tế đang nằm trong "két sắt" của QH thì bọn cccd đã biết được và hớp ngay mục 1 của điều 33 chia sẻ kêu gọi phản đối luật ĐKKT vì luật này là bán đất cho TQ 99 năm. Ngoài hành lang QH trả lời báo chí ông nhấn mạnh. Phản đối luật ĐKKT bởi Vân Đồn, Nam Phong, Phú Quốc nằm ở vị trí chiến lược án ngữ Biển đông..và đề phòng yếu tố bị TQ đồng hóa, một lần nữa ông nhấn mạnh từ 99 năm. Ông có biết rằng vì lời mớm cung của ông đã đẩy bao người dân vô tội vi phạm pháp luật, tài sản nhà nước bị đập phá (hậu quả ngày 10 và 11).
Là một trong hai người phản đối không ấn nút biểu quyết Hiến pháp 2013: 1 trong 15 người phản đối không ấn nút biểu quyết luật An ninh mạng.
Ông đã từng đề xuất QH coi đĩ là một nghề và nên thành lập phố đèn đỏ ở Phú Quốc, nhưng lại phản đối luật ĐKKT...cái gì thuận thì ông chống, cái gì mọi người phản đối thì ông ủng hộ. Cái miệng của ông rất xảo ngôn, nói hiến pháp 2013 là khoa học, phù hợp với thời đại, thể hiện sự sáng suốt của Đảng, nhưng lại bỏ phiếu chống. Nói Luật ANM là cần thiết, nhưng cũng chống...tại sao lại vậy ư, một cách chạy tội rất ranh ma. Thử hỏi ông là ai? Ông làm gì ở QH, người dân Đồng Nai bầu ông vào QH để làm gì? Đại diện cho ai?

Nhà báo Củ Chi

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

ĐI TÙ Ở CỘNG SẢN KHỔ NHƯ THẾ NÀO
Vừa qua, Trại giam Vĩnh Quang đã diễn ra một buổi lễ đặc biệt. Đó là cuộc hội ngộ của các phạm nhân với những người thân của họ.
Tại buổi “Hội nghị gia đình phạm nhân” năm 2019, các phạm nhân được gặp gỡ, trò chuyện và cùng người thân của mình dùng bữa cơm thân mật.
Niềm vui, hạnh phúc ấy sẽ giúp họ có thêm động lực cố gắng cải tạo tốt hơn nữa để sớm có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng.


Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Ngô Khương Tuyến - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã giải đáp một số thắc mắc của phạm nhân và gia đình họ. Đồng chí khẳng định, việc Trại giam Vĩnh Quang tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân là một trong những cách làm hay. Thời gian qua, Trại giam Vĩnh Quang đã làm tốt công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với người chấp hành án phạt tù. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều phạm nhân thường xuyên vi phạm nội quy trại giam, xếp thi đua loại trung bình, loại kém. Do đó, đòi hỏi trong thời gian tới, Trại giam Vĩnh Quang phải có biện pháp, hình thức giáo dục, cải tạo phạm nhân linh hoạt theo quy định của pháp luật, kết hợp giáo dục, cải tạo với động viên, cảm hóa, thuyết phục, phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua đối với phạm nhân; tăng cường chủ động phối hợp chặt chẽ với thân nhân gia đình phạm nhân và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong hoạt động giáo dục, cảm hóa, giúp cho phạm nhân an tâm tư tưởng, tích cực nỗ lực phấn đấu thi đua trong học tập, cải tạo, giảm đến mức thấp nhất số phạm nhân vi phạm nội quy, sớm trở thành người lương thiện có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
P/s: Suy cho cùng thì khó có ở nơi nào như Việt Nam.

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

CÁC CHA - HÃY ĐỂ CHO TRẺ EM CÓ MỘT TUỔI THƠ ĐẸP


“Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn, biết ngủ biết học hành là ngoan”
Đó là câu nói của Bác Hồ về trẻ em, những mầm non tương lai của đất nước.
Trẻ em vô tư, trong sáng nhưng cũng đầy sức sống như búp non trên cành. Hảy để trẻ em được vui chơi, học hành và thoả sức với những niêm vui bé thơ; định hướng cho con trẻ những bước đi đầu đời nhưng đừng để quá áp lực với trẻ nhỏ.



Thời gian hè là những thời gian trẻ được vui chơi bên gia đình, bạn bè hay là những cuộc hội trại, những khoá rèn luyện tập quen về cách sống sẽ rất bổ ích cho tương lai con trẻ. Vì vậy mà rất nhiều gia đình đã gửi con em mình đến các khoá hè mang tính cộng động cho con cái mình.
Nhưng ở một nơi nào đó, trẻ em không được làm cái quyền mà chúng đáng lẽ ra được có. Hàng ngày vẫn theo sự sắp đặt của người khác phục vụ cho mục đích cá nhân của ai đó. Những đứa trẻ ngây thơ trong sáng thay vì được vui chơi bên bạn bè thì lại phải đều đặn cầm nến, cầm băng rôn cầu nguyện cho những người mà các em chưa hề thấy mặt, biết tên. Các em biết thì có chăng cũng là nghe qua từ những lời rao giảng xuyên tạc của người bề trên mình. 

Không những vậy trong đầu các em luôn phải nghe những lời chửi bới hết người này đến người khác thay vì những lời tâm tình của một người bề trên với mầm non đất nước; chỉ bảo những kinh nghiệm sống để các em bước vào đời.

Trẻ em như trang giấy trắng tinh khôi, những người cha, người mẹ và thầy cô là những người đầu tiên dạy cho các em ghi những nét chữ lên trang giấy đó. Ai cũng mong muốn, hi vọng con em mình không vẽ những thứ nguệch ngoạc lên đó. Muốn uốn nắn các em ghi những dòng chữ đẹp, tươi sáng lên tương lai của mình.
Vậy mà ngay từ nhỏ ở một nơi nào đó, trẻ em buộc phải khắc khi vào trang giấy trắng của mình những sự đố kỵ, xấu xa và thù hằn của bề trên mình. Thử hỏi ai dám chắc rằng khi lớn lên, trong rất nhiều đứa trẻ ấy không có ai tiêm nhiễm thói hư, tật xấu của ai đó và méo mó về nhân cách.
Thật sự là hết sức nguy hiểm!
@THUONGDAN
VIỆT TRUNG MỸ ?
GÓC HÀI: Ba vị Bộ trưởng Quốc phòng Việt - Trung - Mỹ tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Châu Á Shangri- La 2019.
Anh Mỹ: Tươi cười ,lịch sự nhưng luôn sẵn sàng lật mặt quên những điều vừa nói.
Anh Trung : ha ha, tôi có làm gì sai đâu nhỉ, tất cả là do bọn đế quốc nó chia rẽ đồng chí anh em chúng ta đấy


Anh Việt: Tôi đi dép tổ ong trong bụng nhà các anh rồi...

@thuongdan

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

 CON SÂU HỌC ĐÒI - ĐÒI ÍT BỐ THÍ TỪ ĐÂU ?
LM PHAN ĐÌNH GIÁO, QUẢN XỨ CẨM TRƯỜNG (QUỲNH LƯU) NỐI GÓT LM ĐẶNG HỮU NAM: TỔ CHỨC THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO TÊN PHẢN ĐỘNG NGUYỄN NĂNG TĨNH?
Tại buổi chầu lượt giáo xứ thuận Giang, linh mục Phan Đình Giáo, quản xứ Cẩm Trường, Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu ngồi ăn cơm cùng mấy đứa LEVE "Việt Tân" trong nhà Nguyễn Năng Tĩnh và rồi hôm nay bộ mặt đó đã lộ rõ... Tất nhiên "miệng đã lỡ ăn rồi thì dạ ắt phải theo thôi". Âu cũng là quy luật! 
Nhưng nhìn cái cách Phan Đình Giáo tiếp tục dùng thủ đoạn ép buộc con chiên, lợi dụng những đứa trẻ thơ ngây để cầm băng rôn, khẩu hiểu mục đích cầu nguyện, cổ súy cho đối tượng phản động Nguyễn Năng Tĩnh, đã vi phạm Luật trẻ em 2016.



Là một LM, nhưng lại nhồi nhét tư tưởng phản động, biến đàn chiên của mình thành công cụ trục lợi để bản thân "ngư ông đắc lợi". Nhận tiền của "Việt Tân". Liệu có xứng đáng với cương vị là LM hay không?
Vĩ Tuyến 17

@thuongdan

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

CHA CÓ CÒN BẢN CHẤT LÀ CHA NỮA KHÔNG
XIN ĐƯỢC HỎI CÁC BẠN GIÁO DÂN CHÂN CHÍNH: TRONG NHỮNG CON NGƯỜI NHƯ PHERO LÀNH (h/ảnh dưới) THÌ CÁI GỌI LÀ “THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU” LIỆU CÓ TỒN TẠI?
Vẫn biết không phải giáo dân nào cũng xấu, cũng phản động. Nhiều đồng bào giáo dân trong chiến tranh cũng như thời bình đã có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thế nhưng cũng nhiều giáo dân bị một số chức sắc cực đoan nhồi nhét quá đà, hiện tượng đa phần phản động bị bắt, xét xử là giáo dân đạo Công giáo cũng từ sự nhồi nhét quá đà đó mà ra. Thật khó hiểu, khi đến tình đồng loại họ còn không có thì liệu họ còn thốt cái câu “THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU” để làm gì? Xin lỗi các bạn giáo dân chân chính, nhưng sự nhồi nhét cực đoan của nhiều vị linh mục đang làm xấu hình ảnh giáo hội và đức tin của các bạn!

Trên đây là hình ảnh của một con chiên giáo xứ Cồn Sẻ, Quảng Bình nơi lm Nguyễn Thanh Tĩnh mục vụ. Lm Tĩnh cũng là một trong số LM cực đoan lợi dụng vấn đề formosa để kích động chống chính quyền. Được biết, LM này có k ít quyền lợi từ các cuộc kích động mang tính chính trị này; dư luận cũng từng công bố một vài hình ảnh rửa tội cho bạn gái bằng nước sông của lm Tĩnh. Điều này không được thuần tuý tôn giáo cho lắm những đến nay vẫn thấy giáo hội nằm im không có bất cứ phản ứng nào!
HỐT GƠN VÀ CÁI ĐẦU ĐẦY TÓC
Cái gọi là “Tập đoàn địa ốc Alibaba” sống chết chống đối lực lượng cưỡng chế “dự án ma”: Hành vi coi thường kỷ cương phép nước phải xử lý nghiêm
Sau khi UBND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) ban hành các văn bản cảnh báo người dân không nên mua đất nền của Alibaba tại “dự án” Alibaba Tân Thành Center City vì chưa được cấp phép, sáng 13/6, UBND xã Tóc Tiên phối hợp lực lượng chức năng tổ chức cho xe cuốc vào khu đất nông nghiệp rộng hơn 1 ha (cạnh trụ sở công an xã) để tháo dỡ đường trái phép, trả lại hiện trạng đất.
Ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã, cho biết, khu đất này của 3 cá nhân đứng tên, không phải dự án của cái gọi là “Tập đoàn địa ốc Alibaba”. “Trên địa bàn xã cũng như TX Phú Mỹ chưa có dự án nào của Alibaba”, ông Phong nói.
Đoàn công tác vấp phải sự chống đối của cả trăm người mặc áo màu đỏ ghi dòng chữ “Tập đoàn địa ốc Alibaba”, không cho xe cuốc làm việc. Trong đó, bà Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, ngụ Tiền Giang, được gọi là “Giám đốc pháp lý”) liên tục lớn tiếng chỉ đạo các nam nhân viên và nhóm mặc áo ghi chữ “An ninh Alibaba” đập xe: “Đập xe múc nó cho chị, không cho bất cứ ai vào khu đất của mình”. Ai dùng điện thoại ghi hình cũng bị bà Trinh chỉ đạo người đến lấy điện thoại.
Công an TX Phú Mỹ huy động lực lượng đến để bảo vệ trật tự, đối tượng Trinh vẫn chỉ đạo một số người đập phá làm hư hỏng xe cuốc của đoàn làm việc. Dù đích thân Bí thư Thị xã Huỳnh Văn Danh và Phó Chủ tịch UBND Thị xã Lê Hà Hải có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc, nhóm người trên vẫn có những hành động chống đối manh động.
Trưa cùng ngày, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được tăng cường đến để bảo vệ trật tự. Thêm 3 xe cuốc được đưa đến hiện trường để dỡ đường, trả lại hiện trạng đất ban đầu. Lúc này, nhóm người tiếp tục chống đối. Công an đã khống chế, đưa Trinh cùng 9 người khác có hành vi chống đối, đập phá xe cuốc về trụ sở Công an TX Phú Mỹ để xử lý.
Chưa dừng lại ở đó, trong khi lực lượng chức năng đang làm việc thì trước nhà của Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Văn Thắm ở phường Hắc Dịch, xuất hiện một nhóm người mặc áo “Tập đoàn địa ốc Alibaba” và có 2 xe cuốc chạy đến đậu; một số người dùng điện thoại chụp lại hình ảnh nhà riêng ông Thắm. Cùng lúc hàng chục người khác mặc áo “Tập đoàn địa ốc Alibaba” kéo đến trước trụ sở UBND TX Phú Mỹ. Nhóm người còn dùng fanpage của Alibaba để livestream rầm rộ trên Facebook về “sự kiện” này, gây áp lực cho lực lượng cưỡng chế. Lực lượng an ninh, công an thị xã đã có mặt kịp thời mới có thể bảo vệ trật tự.

XÂY DỰNG TRUNG TÂM HẠT NHÂN
Việt Nam xây trung tâm hạt nhân gần 600 triệu USD
Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân (RCNEST) sẽ được xây dựng tại tỉnh Đồng Nai vào năm 2021 với lò phản ứng công suất 10 - 15MW, hoàn thành vào năm 2026.
Trung tâm có tổng đầu tư gần 600 triệu USD, trong đó 552 triệu USD là vốn vay ODA của Liên bang Nga và 9 triệu USD vốn đối ứng của Việt Nam. Trung tâm có vai trò hỗ trợ kỹ thuật cho chương trình điện hạt nhân quốc gia, góp phần đảm bảo vận hành an toàn các nhà máy điện hạt nhân; nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất, dịch vụ và đào tạo cán bộ cho ngành năng lượng nguyên tử.
Để hỗ trợ hoạt động của RCNEST sẽ có thêm hai trung tâm nhỏ được thành lập tại Hà Nội gồm: Trung tâm Nghiên cứu về rủi ro tai nạn hạt nhân và Trung tâm Tính toán phát tán phóng xạ và phân tích phóng xạ môi trường.
Ảnh: Lò phản ứng hạt nhân - Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt
Ảnh : Vnexpress

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

LÊN ÁN VIỆC LÔI KÉO TRẺ EM VÀO HÀNH VI TUYÊN TRUYỀN CHỐNG NHÀ NƯỚC
@codosaovang
Thật bức xúc khi những ngày hè, các cháu không được vui chơi, thư giãn mà bị tụ tập, lợi dụng sinh hoạt tín ngưỡng, lợi dụng sự trong trắng, ngây thơ để làm công cụ tuyên truyền, kích động, bảo vệ cho đối tượng Nguyễn Năng Tính, tên phản động Việt Tân núp bóng giáo viên vừa bị cơ quan chức năng bắt vừa qua. Không những thế Linh mục Đặng Hữu Nam còn nhân cơ hội này để “hiệp thông cùng Đan Viện Thiên An” hay “đòi Công lí cho Vườn Rau Lộc Hưng”.

Hình ảnh những em học sinh còn ngơ ngác khi cầm khẩu hiệu càng làm cho dư luận bức xúc và đau xót, bởi vì các em liệu đã đủ hiểu việc các em bảo vệ cho “người thầy Nguyễn Đăng Tĩnh” có là đúng không. Các em liệu có hiểu được vì sao “thầy giáo” của các em lại bị cơ quan công an bắt không? Hay là vì chỉ biết một người “Cha” bảo gì các em làm đấy, vì vị “Cha” đó là người chỉ đạo.

Đáng lẽ ở độ tuổi như các em, các em xứng đáng được cha mẹ cho đi vui chơi giải trí bằng các hoạt động bổ ích, nhưng ở giáo xứ Mỹ Khánh thỳ sao. Chính Cha đạo lại biến các em thành công cụ để tiến hành các hoạt động chống đối Nhà nước. Chính các em đang bị người mà các em tôn kính dạy cho cách hoạt động chống đối pháp luật, một điều mà bất cứ người cha, người mẹ nào cũng đều không mong muốn cả.
Sống ở xã hội hiện đại, trẻ em cần được bảo vệ, cần được phát triển một cách tự nhiên chứ không như ở Mỹ Khánh, có một linh mục lại đi ngược lại sự phát triển của xã hội, thật đáng thất vọng và nhục nhã thay khi biến trẻ em thành công cụ thách thức pháp luật, thách thức chính quyền.
Hơn lúc nào hết, chúng ta cần lên án, tố cáo vị linh mục quản xứ này, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quyền trẻ em.

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

LO ÂU CỦA  NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐẢO QUỐC SƯ TỬ - LÝ QUANG DIỆU


Đúng là gien di truyền cha nào con nấy. Lý Quang Diệu cùng với Trung Quốc, Mỹ tiếp tế cho Khme đỏ diệt chủng. Lý Hiển Long thì nịnh bợ Trung Quốc với mưu hèn kế bẩn bằng cách ra mặt ca ngợi chế độ diệt chủng. Mục đích van xin Thái Lan và Trung Quốc dừng triển khai kênh đào Kra Canal.
Và hẳn còn nhớ mới đây, khi Việt Nam muốn lập đặc khu kinh tế ở Vân Phong, Phú Quốc, Vân Đồn để hưởng lợi kinh tế và an ninh từ Kra Canal. Lý Hiển Long viết stt trên fb đưa ra mấy dẫn chứng vu vơ, hàm ý nói thất bại của một vài đặc khu ở các nước. Nhằm chọc gậy bánh xe, kích động dân Việt Nam với tâm lý bài Tàu vu vơ, chống lại đặc khu hòng mong phá sản kênh giao thương quốc tế Kra Cannal.
Rồi lại nhớ năm xưa cha hắn Lý Quang Diệu từng giả vờ ca ngợi, nói câu: Sài Gòn là hòn ngọc viễn đông nhằm lên dây cót tinh thần cho chính quyền ngụy quân ngụy quyền và lừa bịp một số dân chúng Việt Nam ủng hộ chính quyền ngụy VNCH. Nhằm thu hút dolla từ Mỹ và chư hầu neo đỗ tàu, buôn bán xăng dầu để trung chuyển đến chiến tranh Việt Nam. Thực tế, chính quyền ngụy giàu đến mức phải ngửa tay xin viện trợ từ chính phủ ngụy Lào, thì đủ biết cái gọi là giàu có của hòn bi viễn đông thế nào rồi...
Quả này mà Trung Quốc không muốn đi vòng, nó mở kênh đào đi thẳng từThái Bình Dương ra Ấn Độ Dương để giao thương. Rất dễ dàng để thấy tại sao không chỉ người dân Thái mà còn nhiều nước khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam đang kỳ vọng vào dự án Kênh đào Kra. Kênh Kra được ví như là kênh đào Suez hay kênh đào Panama của Châu Á, dự án khổng lồ này có khả năng rút ngắn hơn 1.200 km hành trình, tương đương với 2 hoặc 3 ngày lênh đênh trên biển. Đặc biệt là dự án Kênh đào Kra sẽ giúp hàng trăm con tàu mỗi ngày không phải chen chút qua eo biển Malacca nhỏ hẹp và đầy cướp biển. Ước tính trung bình một tàu cỡ lớn có thể tiết kiệm đến hơn 350.000 USD chi phí vận hành nếu băng qua kênh đào Kra.
Như vậy, nếu kênh đào Kra mở ra, cái đảo bé tí Singapore sẽ không còn tàu bè đi qua, không có ai mượn chỗ giao thương thì Singapore đói thối mồm. Những thành phố Singapore sầm uất giàu lên từ chiến tranh, từ xương máu nhân dân các nước sẽ thành những thành phố ma, trở lại thành cái làng chài nhỏ như xưa...
Quý vị chơi trò tâm lý chiến một hồi hết bài, cuối cùng cũng phải lộ cái mặt dơi ra. Quân nịnh hót, bất chấp đạo lý làm giàu rồi nhận nhân quả bách nhục nhá.
Nguồn: Hoàng Hải Lý

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

LẶNG NGƯỜI TRONG LỄ TANG ĐỒNG CHÍ VI VĂN NHẤT

Thiếu tá Vi Văn Nhất, sĩ quan biên phòng Thanh Hóa h.y si.nh trong lúc vây bắt tội phạm m..a t.ú..y, đã về với đất mẹ, để lại mẹ già, vợ trẻ và 2 đứa con thơ dại, khiến cho đồng đội, người dân ai cũng tiếc thương, không cầm được nước mắt.


Vào lúc 9 giờ sáng nay 4-6, tại Đồn Biên phòng Bát Mọt (tại thôn Khẹo, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa và gia đình đã tổ chức lễ truy điệu, tiễn đưa thiếu tá Vi Văn Nhất (SN 1983, ngụ xã Bát Mọt) - sĩ quan điều tra, phòng phòng chống m..a t.ú..y và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa), về với đất mẹ. Thiếu tá Vi Văn Nhất đã anh dũng h.y si.nh trong lúc chiến đấu vây bắt tội phạm m..a t.ú..ytại tuyến đường vành đai biên giới Việt - Lào chiều ngày 3-6.
Lễ truy điệu thiếu tá Vi Văn Nhất được diễn ra tại Đồn Biên phòng Bát Mọt, nơi anh sinh ra và lớn lên
Trong căn nhà nhỏ của Đồn Biên phòng Na Mèo, một chiếc bàn thờ được dựng vội để đặt bát hương và di ảnh của thiếu tá Vi Văn Nhất.

Ngay từ rất sớm, các đoàn lãnh đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng... đã về quê hương thiếu tá Vi Văn Nhất phối hợp với lãnh đạo, chính quyền địa phương của tỉnh Thanh Hóa làm lễ tiễn đưa người sĩ quan anh dũng h.y si.nh vì sự bình yên của nhân dân về nơi yên nghỉ cuối cùng.
Ai cũng tiếc thương, lặng đi khi bước tới trước di ảnh của người sĩ quan biên phòng, thắp nén tâm nhang tiễn biệt người đồng đội, người con của dân bản. Nhiều người bật khóc khi chứng kiến người vợ trẻ của thiếu tá Vi Văn Nhất là chị Lương Thị Chon, khóc nấc gọi tên chồng, ngất đi nhiều lần trước quan tài anh. 2 con gái nhỏ của thiếu tá Nhất là Vi Thị Trang Nh. (SN 2015) và Vi Thị Trang Nh. (SN 2018) vẫn còn quá nhỏ để thấu hiểu được sự mất mát, đau thương đang ập xuống gia đình bé nhỏ của mình.

Theo một lãnh đạo xã Bát Mọt, thiếu tá Vi Văn Nhất là người con ưu tú của quê hương, anh là người dân tộc Thái. Năm 2002, anh nhập ngũ, sau khi được học tập đào tạo, anh trở về làm việc tại Biên phòng Thanh Hóa và biên chế vào Phòng Phòng chống m..a t.ú..y và tội phạm.
Các đoàn thể, cơ quan ban ngành vào đặt vòng hoa viếng, dâng hương tiễn đưa thiếu tá Vi Văn Nhất về nơi an nghỉ cuối cùng
Thực hiện Kế hoạch số 1433/KH-BTL ngày 5-4 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm m..a t.ú..y tuyến biên giới Việt Nam - Lào trên địa bàn 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch và thiếu tá Vi Văn Nhất, sĩ quan điều tra, Phòng Phòng chống m..a t.ú..y và tội phạm được giao trực tiếp thực hiện kế hoạch nghiệp vụ trên địa bàn Đồn Biên phòng Bát Mọt.
Đến khoảng 14 giờ đến 20 phút ngày 3-6, ban chuyên án nhận được thông tin có một nhóm đối tượng sẽ vận chuyển m..a t.ú..y qua biên giới từ Lào thẩm lậu vào Việt Nam tiêu thụ, nên đã cử lực lượng mật phục, vây bắt. Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực Mốc 358 (xã Bát Mọt), phát hiện 3 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, đang xâm nhập từ Lào vào địa bàn, 3 cán bộ biên phòng đã được chỉ đạo áp sát, bất ngờ 1 đối tượng từ bên kia biên giới (cách khoảng 40 m) nổ s.úng b.ắ.n vào đội hình vây bắt.



Nguồn: Internet