Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020

TƯ BẢN GIÃY CHẾT - SAU VỤ ANH DA ĐEN

Chúng ta đã nghe tới khái niệm chính trị này khá lâu rồi, nhưng thực tế ở Việt Nam đại đa số không ai hiểu cụm từ đó ám chỉ gì. Vô hình chung tất cả đang lấy sự hào nhoáng, xịn sò, văn minh, giàu có bề ngoài....để là thước đo cho cuộc sống giàu sang, văn minh, hạnh phúc cho chính nơi mình đang sinh sống

Nói đi thì cũng phải quay lại các cô các cậu ai nằm trong chăn đâu mà biết chăn có giận, nhân quyền họ luôn ra rả rằng luôn đặt quyền tự do cá nhân lên trên tất cả, tự do tự do, xin lỗi có cái cc. Ở một đất nước mà một con người có thể làm cái đầu gì cũng được...kể cả việc chửi tổng thống, học sinh đi học thích thì đi không thích thì nghỉ, đến trường giáo viên sợ học sinh hợ sợ cọp đụng cái nó báo police...Bản chất tư bản đã chia xã hội giàu nghèo quá rõ, mọi người đều phải làm việc cật lực để vừa mưu sinh vừa nộp ti tỉ các loại thuế cho nhà nước. Chính từ đó những người chăm chỉ làm việc luôn phải nuôi số người thất nghiệp; còn người thất nghiệp lại luôn thành kiến với giới nhà giàu. Ở đất nước họ thích phân biệt, kì thị, đối xử tệ bạc đối với người da màu coi họ là tầng lớp nô lệ để miệt thị;
Cả thế giới đang lên án vụ việc một người da đen bị viên cảnh sát gì cổ cho đến chết, một làn sóng găt gắt đang nổi lên ngay trong cộng đồng mà chính họ đang sinh sống. Nước Mĩ của ai? Sao lạ báo chí, truyền thông nước nhà sao câm như hến cả ấy nhở. Ít ra thì cũng khóc thương hay hả hê cho nó phải đạo chứ nhở!
Ác giả, ác báo, tự do, dân chủ, nhân quyền cho ai, đến những người da đen, người nghèo của chính mình còn không có thì làm ơn đừng ban phát nó cho thế giới này nữa.
Thế giới nắng cực, nhét mồm, tát mặt lũ báo chí me tây, sùng ngoại.
Tự do- bình đẳng cho con người. Lao động các dân tộc đoàn kết lại ủng hộ dân Mĩ đấu tranh cho quyền sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc của người da đen

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020

DÂN CHỦ, QUYỀN CON NGƯỜI Ở NƠI NẠN PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC GÂY CHẤN ĐỘNG CẢ NƯỚC MỸ .

Một viên chức của Sở cảnh sát thành phố Minneapolis bắt giữ George Floyd - người da đen sinh sống ở vùng ngoại ô của Minneapolis. Viên cảnh sát dùng đầu gối đè lên cổ George Floyd trong khi anh liên tục rên rỉ: "Làm ơn, tôi không thở được". “Please, i can’t breathe”, “Please”, “Please” “Please”. Hình ảnh viên cảnh sát da trắng đè đầu gối lên người da đen và dùng lực mạnh đè xuống đất khiến ai cũng ngỡ ngàng, một số người qua đường cũng kêu gọi các sỹ quan cảnh sát hãy thả cổ của George Floyd để cho cậu ấy thở nhưng đều bị phớt lờ, những sỹ quan khác tỏ ra rất bình thản khi George Floyd bị đè đầu gối lên cổ kêu gọi thảm thiết trong tuyệt vọng. Anh đã nói “Làm ơn rất nhiều lần vì mình không thở được” sau 10 phút do thiếu oxy mạch không còn đập được nữa anh đã qua đời dù đã được đưa đến bệnh viện.

Ngay lập tức vụ việc lan truyền chóng mặt trên cả thế giới gây chấn động cả nước Mỹ. Video liên quan đến vụ việc chấn động đã lan truyền trên mạng xã hội, gây ra làn sóng phẫn nộ và nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn trong thành phố. Bạo động bắt đầu diễn ra giữa cảnh sát và người dân khi phong trào chống nạn kỳ thị chủng tộc quy mô lớn diễn ra trên toàn nước Mỹ.

Hàng loạt sao Hollywood đình đám như Justin Bieber, Ariana Grande, Melanie Martinez, Billie Eilish, Miley Cyrus,... lên tiếng rất nhiều.
Hastag #JusticeForGeorgeFloyd Trending trên toàn thế giới đứng đầu tại Mỹ. Các cuộc bạo động đụng độ giữa cảnh sát và người dân ngày một tăng cao, nạn phân biệt chủng tộc tại Mỹ chưa bao giờ bớt nóng ở giữa thế kỷ 21.

CÁCH MẠNG MÀU


Trong chương trình Đối diện về cách mạng màu trên VTV1 tối qua, điều làm tôi ám ảnh nhất là hình ảnh cậu bé người Syria chết dạt vào bờ biển trong hành trình trốn chạy “cách mạng mùa xuân Ả rập” cũng như ánh mắt thất thần nhìn những ngồi nhà đổ nát và đất nước tan hoang của những người dân ở các nước từng diễn ra “cách mạng” như Ucraina,Tuynidi, Ai Cập...



Họ đã từng được hưởng những tháng ngày yên bình trên quê hương của mình, ấy vậy mà “cách mạng” đến đã lấy đi của họ tất cả: người thân, nhà cửa, tài sản, quê hương, cuộc sống...
Cách mạng theo đúng nghĩa nó phải mang đến sự thay đổi theo hướng tiến bộ, tích cực, nhưng ở những nước mà “cách mạng màu” đi qua chỉ là sự nghèo đói đến cùng cực và sự đổ nát đến tan hoang.
Vậy thì những cuộc”cách mạng màu” đó đâu phải là “cách mạng”theo đúng nghĩa mà nó là ngụy cách mạng, là cách mạng màu đen thì đúng hơn.
Thế nên, những tổ chức, cá nhân nào đang âm mưu kêu gọi và tiến hành “cách mạng màu” tại Việt nam là một tội ác, bởi nó có thể làm cho người dân Việt Nam mất đi tất cả những gì tốt đẹp nhất đang có.
Người Việt tôi mới được yên bình 45 năm nay thôi, sau hàng chục, hàng trăm năm binh đao khói lửa rồi!

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2020

KHI LIÊM SỈ CHẲNG CÒN

Bác Hồ nói học để làm người, để làm việc, để làm cán bộ. Nhưng không ít người cứ nghĩ rằng học để làm cán bộ rồi mới làm việc, rồi mới làm người.
Taị một hội nghị về công tác cán bộ, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ường Đảng, Giám độc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói:“Bác nói học để làm người, để làm việc, để làm cán bộ. Trước hết, học để làm người đã, làm việc đã rồi mới làm cán bộ. Tư tưởng này vô cùng quan trọng. Bởi vì đâu đó và đặc biệt hiện nay cũng không ít người nghĩ việc học để làm cán bộ rồi mới làm việc, rồi mới làm người”.

Vì sao không ít người học để làm cán bộ rồi mới học làm việc, học làm người sau?
Vì số lượng “không ít người” ấy thấy rằng không ít “cán bộ” không cần phải thông thạo công việc theo cương vị được giao mà vẫn làm giàu nhanh chóng nhờ tham nhũng. Thậm chí, sau khi đã làm “cán bộ” rồi, họ cũng chẳng cần học làm việc và học làm người. Bởi thế mới có vấn nạn chạy bằng cấp, chạy chứng chỉ, chạy chức, chạy quyền.
- Không ít cán bộ bị phát giác không đi học vẫn có bằng tốt nghiệp đại học, nghĩa là học giả, bằng thật.
- Một viện nghiên cứu cấp quốc gia cho ra lò mỗi năm hàng trăm tiến sỹ và thạc sỹ. Đơn cử, năm 2016 viện đã cấp 400 phôi bằng tiến sĩ và 1.710 phôi bằng thạc sĩ.
Có 1 câu nói này chắc chắn không phải của Nelson Mandela nhưng nó đúng, đúng trong mọi trường hợp:
"Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào, không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa. Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên.
- Bệnh nhân chết dưới bàn tay của các bác sĩ của nền giáo dục đấy.
- Các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay của các kỹ sư của nền giáo dục đấy.
- Tiền bị mất trong tay của các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục đấy.
- Nhân loại chết dưới bàn tay của các học giả tôn giáo của nền giáo dục đấy.
- Công lý bị mất trong tay các thẩm phán của nền giáo dục đấy. Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia."
Hình ảnh chủ mưu Nguyễn Quang Vinh (Cựu Trưởng phòng khảo thí, Sở GDĐT Hòa Bình) rạng rỡ dơ cao ngón tay chữ V (Victoria = Chiến thắng) sau khi rời phòng xét xử dù vừa bị tuyên 8 năm tù trong vụ nâng điểm thi ở Hòa Bình, có lẽ là khoảnh khắc phản ánh trần trụi nhất toàn bộ vụ bê bối.
Là người làm giáo dục, hơn ai hết phải hiểu được sự quan trọng của giáo dục đối với tương lai đất nước, nhưng ông ta không hề tỏ ra ăn năn, hối hận.
Ở hàng dưới, cựu thượng tá Khương Ngọc Chất (cựu Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hòa Bình) biểu cảm thỏa mãn không kém với bản án 6 năm tù cùng sự biến chất của mình.
Một hình ảnh nói lên sự chua chát trong cái được gọi là “LIÊM SỈ” của một số cán bộ thoái hoá với giấc mơ học để làm cán bộ, sau đó mới làm việc, sau nữa họ mới chịu học làm người. Khi “LIÊM SỈ” chẳng còn thì lớp cán bộ thoái hoá, biến chất như thế lấy đâu ra mà ăn năn, hối lỗi trong guồng quay xã hội hôm nay?
Van Hieu
KHOẢNG TỐI DƯỚI CHÂN ĐÈN
Vừa qua, dân tình ngỡ ngàng khi Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương được Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và Cục trưởng Nguyễn Văn Hóa hợp sức bảo kê trong vụ đánh bạc ngàn tỷ. Nhìn cục tiền mấy mét khối nặng cả tấn nằm chềnh ềnh trong kho, phải dùng xe tải mới chở được mà phát khiếp. Quả thật không có sếp lớn cảnh sát chống lưng, tuổi gì mà Nam với Dương làm được việc động trời như thế.

Chẳng chịu lép vế, hai bộ trưởng Nguyễn Bắc Son- Trương Minh Tuấn tìm đủ mọi cách để hà hơi thổi ngạt, phù phép thổi giá công ty AVG đang sống dở chết dở lên thành công ty chục ngàn tỷ rồi đạo diễn bán trót lọt cho Mobifone, chuyện nghe thật cứ như đùa. Rồi hai ông Thứ trưởng công an cùng hàng loạt Chủ tịch Đà nẵng, phó Chủ tịch Sài gòn hết lòng hỗ trợ tay thợ nhôm kính Phan Văn Anh Vũ móc ruột quốc gia, chỉ riêng mỗi việc thâu tóm công sản ở Đà nẵng đã làm Nhà nước thiệt hại trên 20.000 tỷ.

Rồi phía sau hàng loạt dự án ngàn tỷ thua lỗ của gang thép Thái nguyên, xơ sợi Đình Vũ, nhiệt điện Thái bình, nguyên liệu sinh học Quảng ngãi ... thấp thoáng bóng dáng của các bộ trưởng Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng ... Và hiện đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Hiến đang hầu tòa, cũng vì dung túng cấp dưới làm thất thoát tài sản quốc gia ... Đâu đâu cũng thấy các sếp lớn liên quan tới sai phạm hàng ngàn tỷ, tiền nhà nước mà vung vãi cứ như là lá mít lá đa, nghe mà xót cả ruột.

Chúng ta thấy chả có người dân nào tham mô, tham nhũng cả. Chỉ thấy những quan tai to mặt lớn, ở biệt thự to, con đi siêu xe, mẹ dùng hàng hiệu, anh chị em ruột thịt đua nhau tậu đất. Chúng ta cũng chả thấy ông quan tham nào giàu rồi mới đi làm cán bộ, vì quy định của chúng ta là quy trình từ dưới lên, không có chuyện chen ngang, thế nên những ông quan tham của chúng ta đi lên từ lúc còn là con tép riu, cứ thế leo lên dần và giàu sụ.

Chẳng khó khăn gì để tìm ra những con sâu mọt, cứ chân đèn mà tìm là được cả gánh, cần gì nhọc lòng tìm kiếm đâu xa!

Nguyễn Anh

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2020

XÚC PHẠM LÃNH TỤ - BỌN HÈN HẠ
Trẻ con không có tội 
Cái tội của nó là tạo hoá đưa nó đến ở cái chuồng chứ không phải nhà

  Vâng! Bọn bò vàng này ngu vẫn hoàn ngu các bác ạ. Vẫn biết một trong những nội dung chúng ra sức chống phá, nhắm tới là bôi nhọ, xuyên tạc, xúc phạm chủ tịch HCM lãnh tụ của dân tộc với mục đích hạ uy tín, để thế hệ trẻ có cái nhìn sai trái đối với vị lãnh tụ. Nhưng bao kế hoạch chúng dựng lên đều đổ bể hết mỗi lần sai khiến mấy con sâu, bọ chét đăng đàn hạ bệ vị lãnh tụ cái thành công đâu chả thấy mà thấy cả núi gạch ba lỗ rơi chúng mồm, sưng mếu đêll nói được câu nào

Cái thất bại của chúng trong cả kế hoạch chống phá đất nước chính là lấy hình ảnh lãnh tụ để tuyên truyền sai lệch. Có phải như tham ô, tham nhũng hay hót như ngành công an quân đội... để dân tình họ ham hố quan tâm mếu đâu
Nhưng sao chúng vẫn làm vậy? Vì tiền vì cái đút vào lỗi mồm, ăn không đc thì đem ra đớp.
Còn cái khốn nạn của chúng nó không bằng loại cầm thú chính là băt ngay con em mình ra làm quân cờ trong trò tiêu khiển mất tính người đấy. Bậc làm cha làm mẹ có ai lại nhồi vào tâm hồn tuổi thơ của chúng những sự thù hằn, mất dậy đến thế.
TẠI SAO NGUYỄN TƯỜNG THỤY BỊ BẮT


Sáng 23/5/2020, công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Tường Thụy ngay tại nhà y, tại chung cư 54 Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội theo Điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015 về hành vi phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thông tin về việc Nguyễn Tường Thụy bị bắt lan truyền như một quả bom trong giới dân chủ, bởi lẽ, chỉ trong vòng 3 ngày, liên tục 3 đối tượng bị cơ quan an ninh bắt giữ hoặc “mời làm việc”. Một cơn sóng ngầm lan tràn trong đám bạn bè, đồng bọn của Thụy, khiến mấy anh dân chủ hằng ngày to mồm thách thức chính quyền giờ co vòi không dám ho he.

Việc Nguyễn Tường Thụy bị bắt liên quan chặt chẽ đến vụ việc Phạm Chí Dũng trước đó, cùng hành vi tuyên truyền chống Nhà nước. Đây là 2 đối tượng cầm đầu tổ chức Hội nhà báo độc lập - một tổ chức núp danh xã hội dân sự chống phá nhà nước. Việc Nguyễn Tường Thụy bị bắt là điều đã được dư luận dự đoán từ trước, xuất phát từ các hành động chống phá quyết liệt của ông ta trong thời gian vừa qua. Trên fb cá nhân của mình, Nguyễn Tường Thụy đã thường xuyên viết các bài viết có nội dung tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước; trực tiếp nhận tiền và tham gia các cuộc trả lời phỏng vấn nhiều báo đài quốc tế với những ngôn từ đã được đặt hàng của RFA, BBC, Việt Tân để sản xuất ra các bài viết xuyên tạc, bôi nhọ tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam bằng nhiều thủ đoạn bẩn thỉu nhằm bóp méo sự thật, lừa dối dư luận. Thậm chí, năm 2015, Nguyễn Tường Thụy còn công khai tiếp xúc, gặp gỡ với đối tượng Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch tổ chức Việt Tân và tiếp xúc với nhiều tổ chức nhân quyền ở nước ngoài

Việc Nguyễn Tường Thụy bị bắt cho thấy sự nghiêm minh của pháp luật, khẳng định rằng “Lưới trời lồng lộng, thưa mà thoát”, kẻ nào vi phạm pháp luật sẽ nhận hậu quả thích đáng.

Thanh Huyền

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2020

VỢ LÊ ĐÌNH KÌNH ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN
Sau vụ việc Đồng Tâm ngày 9/1/2020, với việc Lê Đình Kình bị chết, đám Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu bị bắt, những tưởng bình yên sẽ quay trở lại Đồng Tâm. Tuy nhiên, đám phản động trong và ngoài nước lại không muốn như vậy, chúng vẫn muốn lợi dụng vụ việc này để làm nóng dư luận, lấy cớ để bôi nhọ chính quyền, cổ vũ, biến Đồng Tâm thành “ngọn cờ” ở trong nước. Và Dư Thị Thành, vợ Lê Đình Kình, kẻ được cơ quan an ninh cho tại ngoại vì tinh thần nhân văn đã được chọn. Sau khi trở về nhà, Dư Thị Thành đã liên tục làm nóng vụ Đồng Tâm, từ việc khóc lóc, kêu oan cho Lê Đình Kình đến gặp gỡ, nhận tiền tài trợ của các tổ chức chống đối.

Mới đây, Dư Thị Thành lại tiếp tục trò “rạch mặt ăn vạ” của mình khi tiếp tục gửi đơn tố giác tội phạm đến cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Hà Nội, trong đó, yêu cầu cơ quan điều tra “làm rõ hành vi giết ông Lê Đình Kình”. Nực cười ở chỗ, dù Lê Đình Kình là kẻ trực tiếp chỉ đạo các thành viên tổ Đồng Thuận tấn công, làm 3 cán bộ công an hi sinh, chống người thi hành công vụ, nhưng trong đơn, sự thật hoàn toàn bị bóp méo, bỗng dưng Lê Đình Kình trở thành người…vô tội. “Những việc chồng tôi (ông Lê Đình Kình) làm đều dựa theo pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”, "việc truy sát cả nhà tôi gây ra cái chết của chồng tôi là hành động mất nhân tính của một số người nào đó nhân danh người thi hành công vụ”. Thậm chí, Dư Thị Thành còn dọa sử dụng tiếng nói của các tổ chức quốc tế để gây áp lực với cơ quan chức năng “tôi sẽ kêu gọi cộng đồng, tổ chức nhân quyền quốc tế cứu các con cháu tôi”… Thế mới thấy, sự gian xảo, lấp liếng của bà ta kinh khủng như thế nào.

Đáng nói là, trước đây, Dư Thị Thành nhiều lần khẳng định mình không hề biết chữ, vậy mà bà ta lại soạn ra một bức thư với câu văn hoàn chỉnh như vậy. Rõ ràng, có bàn tay đứng sau, chắp bút để Dư Thị Thành kiện cáo, làm nóng vụ Đồng Tâm, biến bà ta thành con cờ nhằm chống phá chế độ.

Thanh Huyền
RÂN CHỦ HÀ NỘI LIÊN TIẾP ĐƯỢC NHẬP KHO
Trong sáng ngày 23/5, trên tài khoản FB của Nguyễn Lân Thắng đã đăng tin lực lượng công an đã bắt Nguyễn Tường Thụy và tiến hành khám xét nơi ở của Thụy. Cái tên Nguyễn Tường Thụy thì không lạ với chúng ta và cũng coi như là có số có má trong làng rân chủ. Nguyễn Tường Thụy đang là đương kim Phó Chủ tịch “Hội nhà báo độc lập” quyền Chủ tịch sau khi Chủ tịch Phạm Chí Dũng đã bị bắt (21/11/2019). Trước khi bị bắt, lực lượng công an cũng đã ít nhất 3 lần mời ông Thụy lên uống nước chè để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ án “Phạm Chí Dũng tuyên truyền chống Nhà nước”. Do đó, rất có thể Nguyễn Tường Thụy cũng bị bắt về tội danh trên.

Cái ngày Nguyễn Tường Thụy bị cơ quan công an bế đi chúng ta đều có thể đoán trước khi Nguyễn Tường Thụy là một trong những người thường xuyên đăng tải các bài viết xuyên tạc chống Đảng, chống Nhà nước. Nguyễn Tường Thụy cũng hoàn toàn ý thức được việc mình làm sẽ bị pháp luật sờ đến nhưng trước sự đặt hàng của các đối tượng phản động nước ngoài thì Thụy cũng đành nhắm mắt làm liều. Thậm chí khi vị chủ tịch Phạm Chí Dũng bị bắt, Thụy còn tỏ ra ngu ngơ khi tự bào chữa việc mình mất quyền kiểm soát trang FB cá nhân nhằm trốn tránh tội lỗi. Nhưng rồi lưới trờ tuy thưa nhưng khó lọt, hôm nay Thụy lại nhập kho.


Sự nhập kho của Thụy là sự nhập kho thứ 3 liên tiếp trong vòng 3 ngày khi cơ quan công an đã tiến hành bắt 2 đối tượng rân chủ ở Hà Nội trước đó là Phạm Thành, thành viên cốt cán của hội nhóm phản động “Cứu lấy dân oan”, “Hội nhà báo độc lập Việt Nam”, “No-U”; Nguyễn Anh Tuấn, thành viên cốt cán của tổ chức VOICE (tổ chức ngoại vi của Việt Tân). Đây có thể coi là hành động cứng rắn nhưng cần thiết của lực lượng chức năng trong thời điểm này khi thủ đô đang chuẩn bị cho nhiều sự kiện lớn. Mong rằng, trong thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục sẽ trấn áp các phần tử chống đối này, đảm bảo an ninh an toàn cho Thủ đô trước những sự kiện chính trị lớn sắp diễn ra.

Kiều Hoa

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2020

LƯƠNG CÔNG AN, QUÂN ĐỘI CAO THẾ?
Đó là thắc mắc của một số người về cách tính lương mới từ 2021, rằng lương của lực lượng vũ trang chênh lệch so với ngành công chức khác.

Dường như, họ chỉ mới nhìn vào con số mà chưa nhìn nhận về tính chất, nội dung công việc có tính chất đặc thù, đặc biệt của hai lực lượng này. Quả thực sự so sánh đó hết sức khập khiễng và có phần vội vàng.

Họ là lực lượng thường trực thực hiện trọng trách, sứ mệnh lớn lao, đó là bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự, bình yên cuộc sống của nhân dân. Bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, khi có yêu cầu công việc, nhiệm vụ họ đều phải lên đường dù trước mắt có những hiểm nguy rình rập, thậm chí phải hy sinh, ổ máu.

Họ được gọi là những người lính, ở trận tuyến đầy cam go, khốc liệt, gian nan để bảo vệ đất nước, trực tiếp đấu tranh với tội phạm, ứng phó với thảm họa, thiên tai… Khi mà những người dân như chúng ta đang chìm trong giấc ngủ bình yên hay vui chơi cùng người thân vào ngày lễ, tết thì đó lúc họ vất vả nhất, thậm chí phải căng mình ra để hoàn thành trọng trách lớn lao.

Để có được cuộc sống yên bình, môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước thì những người lính như họ phải chấp nhận thiệt thòi, phải đánh đổi, thậm chí là hy sinh, bỏ lại một phần xương máu của mình. Ngay giữa thời bình mà nhiều chiến sĩ của chúng ta vẫn phải ngã xuống vì bình yên của nhân dân, đất nước. Do đó, chế độ tiền lương, phụ cấp với đặc thù cho những người công tác trong Công an, Quân đội cũng là hợp lý.

Chúng ta đang được sống yên bình chính là đang thụ hưởng thành quả từ sự hy sinh, cống hiến của họ. Vậy nên, nếu không san sẻ được khó nhọc thì chúng ta nên thấu hiểu và chia sẻ với họ thì hơn.

Tâm Ngôn

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2020

LINH CẨU NGUYỄN NGỌC NAM PHONG TUYÊN TRUYỀN NÓI XẤU CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Đến hẹn lại lên, linh cẩu Nguyễn Ngọc Nam Phong, Dòng chúa cứu thế Thái Hà, Hà Nội lại đưa lên mạng xã hội quan điểm cá nhân đụng chạm tới hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi đó là trò mua vui tiêu khiển, vừa hạ uy tín, tác động mạnh mẽ tới nhận thức của giới trẻ.

Có lẽ ít người dân Việt Nam nào dám đưa hình ảnh của chủ tịch Hồ Chí Minh ra để hạ bệ bởi những đóng góp của người cho dân tộc Việt Nam không chỉ con dân đều biết mà đã được thế giới công nhận.

Ấy thế nhưng năm này qua năm khác con linh cẩu đội lốt linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong, núp dưới bóng dáng thầy tu, trốn trong tu viện của nhà dòng lại có những cách nhìn nhận sai lệch, đơm đặt điều dối trá để nói về chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hắn ta cho rằng ngày sinh của Hồ Chí Minh là không đúng, vậy là lý lịch sai, ngày 19/5 không đúng nên không tưởng niệm.

Cái sai của con linh cẩu này là lấy hoàn cảnh thời nay để gán cho thời chiến tranh loạn lạc trước đây. Chủ tịch Hồ Chí Minh khai báo thẻ căn cước với nhà đương cục Pháp vì lý do hoạt động cách mạng nên chắc chắn không thể lấy đúng với ngày tháng năm sinh của mình, tránh để địch nắm rõ mình, cũng như tránh liên lụy tới gia đình, người thân.

Nhưng Phong không nghĩ như vậy, hắn ta nhìn thấy điều này và ngay lập tức quy kết cho rằng nhà đài VTV, truyền thông báo chí bấy lâu nay đang tuyên truyền ngày sinh của Bác Hồ không đúng sự thật, rằng ngày sinh của Bác Hồ là được dựng lên, tự đặt ra.

Dù sao thì bấy lâu nay, Phong sống trên đất nước Việt Nam nhưng có bao giờ tự nhận mình là công dân nước Việt, hắn ta không thừa nhận chính quyền cộng sản, nhưng hàng ngày hàng giờ chính quyền đó vẫn bảo vệ Phong, cho hắn ta vị trí đứng để rao giảng trước con chiên, cho các dịch vụ để sống như một người bình thường.

Thế mà hắn ta đã khước từ những điều đó, thậm chí còn ném đá vào lịch sử bằng cách xuyên tạc, hạ bệ lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Có lẽ chính quyền nên tính cách xuất khẩu dân chủ con linh cẩu Nguyễn Ngọc Nam Phong ra nước ngoài sớm để  an hưởng tuổi già.

Lam Hồng

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2020

TRƯƠNG HUY SAN - MÕM CHÕ KHÔNG MỌC ĐƯỢC NGÀ VOI
Trương Huy San (Huy Đức osin) là cái tên không xa lạ với nhiều người. Cũng giống như Bùi Tín, người ta biết đến Huy Đức với hình ảnh của một kẻ phản phúc, hưởng ơn nuôi dưỡng của chế độ nhưng sau đó lại quay ra chống phá, chửi bới chế độ. Không chỉ vậy, y còn nhiều lần xúc phạm anh linh chủ tịch Hồ Chí Minh, bôi nhọ lịch sử dân tộc.

Đúng ngày 19/5, khi cả nước có nhiều sự kiện kỉ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, trên fb của mình, Huy San đã viết “Lãnh tụ là nhu cầu của những người mang tâm thế nô lệ, về lâu dài, nó thường gây chia rẽ thay vì đoàn kết”. Đọc những dòng trên đây, ai trong chúng ta cũng không khỏi căm phẫn với những lời lẽ của kẻ vô học và thiếu nhân tính. Bởi lẽ, việc tưởng nhớ, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ tinh thần của dân tộc Việt Nam, hoàn toàn xuất phát từ truyền thống uống nước nhớ nguồn, trân trọng những công lao và sự hi sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Nếu không có Người, làm sao có một đất nước tự do, thống nhất như ngày hôm nay, để có một Huy Đức được ăn học như ngày hôm nay. Hình tượng Hồ Chí Minh là mối liên kết để gắn bó các dân tộc ở Việt Nam, gắn kết giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới, khi cùng một tình cảm với Người, đâu phải là chia rẽ như lời của Huy Đức đâu.

Thật buồn cho dân tộc ta có những kẻ “chưa qua sông đã đấm bồi vào sóng” như Huy Đức. Đúng là mõm chó không thể mọc được ngà voi!

Thanh Huyền

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2020

VẠCH TRẦN BẢN CHẤT PHẢN ĐỘNG CỦA LM NGUYỄN DUY TÂN
Thời gian qua Nguyễn Duy Tân được biết đến là một linh mục cực đoan, hắn ta lợi dụng quyền tự do, dân chủ đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật và gây ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc. Nói về hoạt động chống phá của Linh mục Nguyễn Duy Tân có thể điểm qua một vài “thành tích bất hảo” của y như sau: Thường xuyên có những lời nói và hành động thách thức chính quyền, coi thường pháp luật; xuyên tạc và bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh; công khai ủng hộ cờ 3 sọc, thường niên đến mộ Ngô Đình Diệm để làm “lễ giỗ”, thường xuyên tham dự các buổi “Tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng hòa”; kích động, xúi giục giáo dân chống phá chính quyền,…

Trong vụ Hồ Duy Hải, thay vì chịu khó suy ngẫm, Giuse Nguyễn Duy Tân dùng mạng xã hội để công khai chống lại bản án đã được tuyên cho Hồ Duy Hải. Mục đích thực sự của cha Duy Tân qua việc lên mạng kêu oan về vụ án Hồ Duy Hải là một lần nữa công khai sự không đồng thuận với chính quyền, phủ nhận hệ thống luật pháp, bôi nhọ hình ảnh cơ quan tư pháp, hành pháp,... Vì mục đích chống đối của cá nhân, y không màng đến mạng người, không màng đến nỗi đau của gia đình nạn nhân bị sát hại.

Điều đáng nói là LM Tân lại trích dẫn các giáo luật trong Công giáo để bào chữa cho Hồ Duy Hải, chẳng hạn như cha lấy Tin mừng Matheu 25 dẫn rằng “khi xưa ta đói các người không cho ta ăn, khi ta ở tù các người không bênh vực ta, vậy là sai với lương tâm”. Hồ Duy Hải đâu phải tín đồ Công giáo, và lí lẽ của cha càng không liên quan đến việc thực thi pháp luật trong thiết lập trật tự xã hội.

Có thể nói, những hành vi trên của LM Nguyễn Duy Tân đã lột tả hết bản chất phản động trong y. Pháp luật phân minh chắc chắn không thể chấp nhận được những hành vi vô pháp vô thiên đó của LM Tân. Nếu cứ tiếp tục không tỉnh ngộ, thì ngày LM Tân bị đưa ra xét xử chắc sẽ không còn xa.

Thám Tử
KHI NHÀ BÁO KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ KIẾM CƠM
Muốn công bằng ư, dễ thôi:
Các anh cứ kiến nghị Đảng, Nhà nước, QH, Bộ QP, Bộ CA yêu cầu cán bộ chiến sỹ ngày chỉ được phép làm việc 8 tiếng, ngoài 8 tiếng thì phải trả thêm tiền làm việc ngoài giờ, ngoài 8 tiếng hành chính nếu tội phạm, thiên tai, địch họa mà có xảy ra thì đúng giờ hành chính mới làm việc nhé.
Các ngày lễ trọng của dân tộc, của đất nước CBCS đều phải nghỉ, anh nào đi làm phải trả lương gấp đôi theo luật lao động. Đang theo dấu vết tội phạm hoặc theo dõi đối tượng nhìn đồng hồ hết giờ về đéo theo nữa, mai đến giờ hành chính làm tiếp... thấy có tai nạn hay gì thì cũng kệ bỏ qua nhé, đừng có lao vào cứu người, cứu tài sản làm gì.

Tàu Hải quân các anh cũng chỉ làm ngày 8 tiếng thôi nha, đi tuần tra cả tháng trời ngoài biển bọn mồm vuông nó ứ chịu trả lương cho đâu. Còn Bộ đội còn lại nói chung thì cứ đúng 8 tiếng rồi về nhà nhé, không cần phải đi xa, không cần trực chiến, không cần cắm trại trực 100%, cũng chả cần hành quân hay đi dân vận làm nhà, làm đường, xây trường miễn phí cho dân đâu, mấy cái đó cứ để đám đòi "công bằng" đi làm đi.
Éo hiểu bọn lều báo, bọn mồm nhọn đội lốt cử tri, bọn dân chủ ngáo, bọn nhân quyền ngáo và bọn ngáo quyền lực này chúng nó không có việc gì làm ngoài đi săm soi chính những người bảo vệ chúng nó ah ?
Bọn bay đánh vào các chiến sỹ có nghĩ tới sự hy sinh của họ không, sự hy sinh tính mạng vì sự bình an của xã hội thì có cái giá nào để so sánh hả bọn kền kền úng não?!

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2020

VỪA TỤNG KINH VỪA BÁN MA TÚ.Y
Góc kẹo lạc: ..!!
Ông Nguyễn Văn Thọ sinh năm 1962, sống tại số nhà 23/29 Tản Viên, phường Thượng Lý Hồng Bàng Hải Phòng. Ông rất hay làm từ thiện, tối nào ông cũng tụng kinh gõ mõ. Hàng xóm thì cho biết “ông còn ăn chay trường, tóc đã cạo trọc, chắc chuẩn bị đi tu rồi”. Ông sống hoà đồng không có điều tiếng gì, thi thoảng nhà ông có người ra vào, mang đồ đến đóng góp từ thiện rồi ra về.

Vào 1 ngày đẹp trời, có người đến nhà gọi “ông Thọ ơi ra nhận đồ”, ông lững thững đi ra đưa tay nhận gói hàng thì “pặp..pặp..” tay ông nằm gọn trong còng số tám, xóm giềng lúc này mới biết, thì ra vị “hòa thượng” sống trong ngõ này là một tội phạm ma túy lão làng, hắn là 1 đại lý bán lẻ ma tuý cho các con nghiện.
Hiện, Công an quận Hồng Bàng đã tạm giữ đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2020

ĐẲNG CẤP VIỆT NAM THAM DỰ "MẠNG LƯỚI KINH TẾ THỊNH VƯỢNG"
Theo một số thông tin, để dịch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc, Mỹ đang lên kế hoạch thành lập "Mạng lưới kinh tế thịnh vượng" bằng cuộc đối thoại nhóm "Bộ tứ kim cương"(Nhóm QUAD), gồm Mỹ, Australia, Nhật Bản, Ấn Độ và mời thêm 3 quốc gia khác là Việt Nam, Hàn Quốc và New Zealand.

Để khẳng định cho nguồn tin này, Reuters dẫn lời phát biểu của ông Mike Pompeo, Ngoại trưởng Mỹ, trên sóng truyền hình CNN về việc mở rộng thành viên đối thoại: "Chúng tôi đang làm việc cùng những người bạn để thúc đẩy phát triển chung kinh tế toàn cầu".

Động thái của Mỹ và nhóm Bộ tứ mở rộng khiến truyền thông thế giới dậy sóng. Reuters hàm ý, Mỹ đang hướng đến việc xây dựng nhóm quốc gia "Mạng lưới kinh tế thịnh vượng", còn Đài Truyền hình CGTV của Trung Quốc cho rằng, Mỹ đang đặt ra mục tiêu chuyển dịch chuỗi cung ứng rời khỏi Trung Quốc càng nhanh càng tốt.

Reuters nhận định, chưa rõ những quốc gia nào sẽ nằm trong Mạng lưới kinh tế thịnh vượng, tuy nhiên, theo ông Pompeo đề cập, chính quyền Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, Hàn Quốc, New Zealand, Úc, Ấn Độ và Nhận Bản, thì đây sẽ là những quốc gia được Mỹ hướng đến nhằm tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu.

Từ trước đến nay, các chuỗi cung ứng như nguyên liệu dược phẩm, thực phẩm, các thiết bị y tế, thiết bị điện tử... của Mỹ phụ thuộc vào Trung Quốc. Tờ Wall Street Journal chỉ ra rằng, COVID-19 đã phơi bày việc lệ thuộc của Mỹ vào nguồn cung ứng dược liệu thuốc, khi các nhà máy ở Trung Quốc đóng cửa, thì thị trường dược phẩm của Mỹ rơi vào tình trạng đóng băng. Do đó, chính quyền của Tổng thống Donald Trump cần phải nhanh chóng dịch chuyển khỏi Trung Quốc.

Đọc xong tin cái là tớ phải đi tắm rửa cho sạch sẽ thay đồ luôn, sắp là công dân của cường quốc rồi thì không thể ăn mặc tuềnh toàng được.

Việt Nam sắp vươn xa và xứng tầm thế giới rồi anh em ơi!!

Hà Ân

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2020

VỤ ÁN HỒ DUY HẢI - CÂU CHUYỆN CỦA NHỮNG NGƯỜI MẸ
Chuyện những người mẹ!
Kỳ án Hồ Duy Hải, nếu một điều đọng lại đó là cảm kích quá trình “cứu vãn cái chết” của người mẹ Hải. Tuy nhiên, báo chí và một bộ phận công luận dường như chỉ quan tâm đến hình ảnh người mẹ này mà quên đi hình ảnh của hai người mẹ khác, đó là hai người mẹ nạn nhân.

Họ cũng đã đau khổ, khắc khoải và khóc cạn nước mắt 12 năm qua, khi công lý vẫn chưa được thực thi, khi kẻ thủ ác giết chết con của mình vẫn chưa đền tội.
Sẽ là một tội ác nữa nếu truyền thông bẩn và các nhà “dân chủ” lợi dụng hình ảnh người mẹ của Hải để hướng lái dư luận quên đi sự thực vụ án, xoá nhoà đi hành vi giết người ghê rợn của kẻ thủ ác.

Phiên toà Giám đốc thẩm đã một lần nữa khẳng định lại sự thật vụ án, dù cơ quan tố tụng có những sai sót nhưng k làm thay đổi bản chất vụ án.
Cần có cái nhìn toàn diện, công tâm và khách quan trên cơ sở tôn trọng sự thật. Bởi giọt nước mắt của bà mẹ nào cũng mặn lắm rồi!
LỢI DỤNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ 12 ĐỂ XUYÊN TẠC VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG
Câu chuyện xây dựng đội ngũ cán bộ luôn được Đảng ta coi là công tác then chốt, có tầm quan trọng đặc biệt quyết định đến sự phát triển trong tương lai của một quốc gia, dân tộc. Vì lẽ đó mà Hội nghị Trung ương lần thứ 12 của Đảng thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận xã hội, trong đó có những hoạt động tuyên truyền xuyên tạc về công tác cán bộ của Đảng.

Hội nghị lần này có tầm quan trọng bởi Ban Chấp hành Trung ương sẽ bàn và quyết định về các vấn đề như: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Vì tương lai phát triển của quốc gia, dân tộc nên đảng luôn coi trọng công tác cán bộ để tìm kiếm, sử dụng những người có tâm, có tài để họ có thể phát huy sức lực cống hiến cho đất nước. Điều này cũng ảnh hưởng tới sự tồn vong của đảng nếu không làm tốt công tác này.

Thế nhưng, trên các trang mạng xã hội, đặc biệt các trang tin của cá nhân, tổ chức chống đối chính quyền luôn lu loa bôi xấu việc lựa chọn vị trí nhân sự của đảng bằng các ngôn từ khiếm nhã như “Đại hội 13 thực chất là cuộc tranh ghế, kẻ nào mạnh thì sẽ thắng. Để vào tới đó có thể đổi cả sự nghiệp chính trị, thậm chí là bằng cả sinh mạng” hay cho rằng “khi kẻ nào thắng, sẽ có quyền cai trị đất nước, chúng xâu xé tài nguyên quốc gia, chúng kéo bè kết phái không từ thủ đoạn nào để làm giàu, dù đó là cướp đất, là khai tử môi trường sống, là tận thu thuế, hay là bán cả chủ quyền đất nước, thậm chí bán người bằng cái chủ trương lớn mang tên là xuất khẩu lao động”.

Thật nực cười thay khi những kẻ có ý đồ xấu thì cứ vỗ ngực tự hào rằng đang làm điều có ích cho xã hội, trong khi chính những công việc có ích thực sự cho đất nước là lựa chọn người tài giỏi cho đất nước thì bị chúng dìm xuống, tạo thành dư luận xấu hòng bẻ gãy uy tín chính trị của đảng cộng sản Việt Nam.
Nên nhớ rằng, không chỉ Việt Nam mà tất cả các đảng phái trên thế giới, đặc biệt Mỹ, Nga, Nhật, Anh, Pháp…cũng đều phải lựa chọn người để lèo léo con thuyền của chính đảng mà họ tham gia; việc lựa chọn càng thể hiện sự minh bạch của chính đảng đó cũng như trách nhiệm đối với Tổ quốc, dân tộc.

Nếu thực tình muốn một Việt Nam ổn định thì tốt nhất nên chung tay cùng giúp sức tham gia vào quá trình lựa chọn, đừng đi ngược lại quy luật phát triển của lịch sử.

Lam Hồng

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2020

CÁI NHÌN KHÁC VỀ ĐB LBN VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐANG MÓC NỐI ĐẤU TRANH CHO HỒ DUY HẢI

Sau vụ việc toà tuyên án vụ án giết 02 mạng người của Hồ Duy Hải ngay sau đó các đối tượng phản động đã móc nối với chính mẹ đẻ của Hải và xác định đây là vụ án điểm nhằm gây chú ý dư luận, lý do, ngọn cờ vận động bạo loạn lạt đổ, ngay sau đó một trong 02 bộ đôi thối m của nước ta là đb LBN lại có những phát ngôn có ý nhắm vào kết quả của Toà án đã tuyên bố, nhằm cổ suý cho các đối tượng. Đm, trong đánh ra ngoài đánh vào thế này cứ y như sắp đặt có chủ đích ấy nhỉ

Hãy nhớ rằng a LBN nhé, Đồng Tâm chính cái mồm thối của anh đã gây biết bao nhiêu thiệt hại cho đất nước này rồi a ạ. Anh thì làm toán giỏi nhất Việt Nam mà nhân dân đã tận mắt học hỏi ngay trong Nghị trường của Quốc hội, tôi thấy rằng anh chưa bao giờ nhận là anh sai, anh luôn đúng, có cái cc nhà anh ấy, mặt anh dày a không nói ra lời xin lỗi để biết bao nhiêu người không hiểu biết lao đầu vào con đường tội lỗi, chống phá đất nước này đến điên dại, không phân biệt đúng sai.

Dù rằng, với bản thân là một đại biểu quốc hội anh có cái lý của anh. Chúng tôi không phải công kích, triệt tiêu cái đối lập , cái xấu cái sai thì lên án, cái đẹp, cái chưa hiểu phải giải thích ngọn ngành. Thế đấy mỗi khi lên truyền hình anh lại nói nhăng nói cuội, anh tưởng anh bất tử, a có kim bài miễn tử, à mà thôi a đang dần chết rồi còn đâu
CÁI KẾT CHO KẺ XUYÊN TẠC VỀ TÌNH HÌNH COVID-19 CHỐNG ĐẢNG, NHÀ NƯỚC
Việc những kẻ “thối miệng”, rận chủ lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước Việt Nam không còn xa lạ đối với mọi người. Những hành vi xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội… bị dư luận xã hội lên án mạnh mẽ và bị xử lý nghiêm khắc.

Vừa qua (ngày 11/5/2020), TAND quận Ninh Kiều (Cần Thơ) đã tuyên phạt bị cáo Mã Phùng Ngọc Phú (sinh năm 1992; ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều) 9 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Theo cáo trạng, ngày 25/2/2020, Công an quận Ninh Kiều đã phát hiện tài khoản mạng xã hội Facebook "James Ng" có đăng tải bài viết với nội dung có người Việt Nam chết vì COVID-19, gây hoang mang dư luận.

Sau khi tiến hành kiểm tra, Công an Ninh Kiều đã mời chủ tài khoản là Mã Phùng Ngọc Phú về làm việc và xác định Phú đã đăng tải hàng loạt bài viết trên Facebook cá nhân thể hiện nội dung không đúng sự thật về dịch COVID-19 tại Việt Nam để "câu like".

Bên cạnh đó, từ tháng 1 đến tháng 2/2020, Mã Phùng Ngọc Phú còn đăng hàng loạt bài viết khác xuyên tạc, bôi nhọ các chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời tích cực bình luận, tương tác với các đối tượng xấu khác nhằm chống phá, lật đổ chính quyền.

Ngày 23/3, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ có văn bản kết luận, nội dung trên 42 trang tài liệu in từ 21 bài viết thể hiện rõ nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước; xuyên tạc, xúc phạm cá nhân người khác. Thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19, gây khó khăn cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành chống dịch bệnh của Chính phủ và địa phương.

Mã Phùng Ngọc Phú thừa nhận do thiếu hiểu biết, thường xuyên truy cập mạng xã hội và theo dõi, tương tác với các video phát trực tiếp từ mạng xã hội rồi sau đó đăng tải, chia sẻ những bài viết, hình ảnh nói xấu về chế độ, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Mã Phùng Ngọc Phú đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Người dân hoàn toàn ủng hộ việc xử lý những hành vi xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội… của lực lượng chức năng. Đây là bài học cho những những người có hành động tung tin sai trái, xuyên tạc trên mạng Internet.

Hoa Xuân

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2020

CẢNH BÁO ÂM MƯU KÍCH ĐỘNG BIỂU TÌNH - BẠO LOẠN TỪ VỤ ÁN HỒ DUY HẢI

Kính thưa các đồng chí và các bạn!

Không nằm ngoài dự đoán, tối qua ngày 10/05/2020 hàng loạt các trang fanpage và group của Đảng Khủng Bố Việt Tân cùng các tổ chức phản động trong và ngoài nước cho đăng tải lên facebook lời kêu gọi người dân xuống đường biểu tình nhằm tiến đến bạo loạn lật đổ.
Các thế lực thù địch và các kênh truyền thông bẩn Như RFA, CHTV v.v.... ra sức bôi nhọ gây mất niềm tin trong nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, kích động quần chúng nhân dân biểu tình, áo lên màu sắc chính trị trong vụ án hình sự Giết người cướp của Hồ Duy Hải.

Thông qua Mẹ của Hồ Duy Hải áo lên màu sắc chính trị, vì muốn lợi dụng kẻ hở của pháp luật để chạy tội cho con mình mà Mẹ của Hồ Duy Hải cấu kết các thành phần phản động trong và ngoài nước tạo ra diễn biến hòa bình nhằm bạo loạn lật đổ dưới sự hỗ trợ của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.
Cảnh bảo với người dân không nên nghe lời kêu gọi, xúi dục, kích động của thế lực thù địch mà có hành vi vi phạm pháp luật. Tội chứng của Hồ Duy Hải là quá rõ ràng, Hồ Duy Hải cũng không có chứng cứ ngoại phạm trong vụ sát hại đồng thời cũng có nhân chứng và lời khai rõ ràng của Hồ Duy Hải trong vụ việc Giết Người Cướp của ở Bưu Điện Cầu Voi.
Chính Trị Hóa Vụ Án Hình Sự Nhằm thức hiện âm mưu Diễn Biến Hòa Bình Chống Lại Tổ Quốc, Chống lại cuộc sống hòa bình của nhân dân, chống lại Dân Tộc. Và mọi hành vi chống lại dân tộc điều được xem là kẻ thù chung của dân tộc nhân dân Việt Nam và không cần có sự cảm thông nào và cũng không cần có sự nhượng bộ nào cho hành vi gây bất ổn chính trị, chống lại tổ quốc.
Nguyễn Phúc Hưởng

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2020

LỊCH SỬ LUÔN LÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI MỌI THỜI ĐẠI.
@Hà Ân

Lịch sử là một phần đã qua đi nhưng nó chứa đựng bài học kinh nghiệm xương máu. Và với Việt Nam luôn luôn xem trọng lịch sử bởi đó luôn là bài học đối với mọi thời đại.

Năm 1954 khi chúng ta đánh thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ, Trung Quốc đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều cả về sức người lẫn sức của. Ấy thế mà khi chúng ta tiến hành đàm phán để ký kết Hiệp định Genève thì ở sau lưng ta Trung Quốc đã làm những việc không phải của kẻ quân tử. Trước đó họ đã không hết mình giúp chúng ta có thể hất cẳng thực dân Pháp hoàn toàn để đất nước ta được thống nhất, bởi vì họ có những toan tính lợi ích của họ. Do đó, dân tộc ta mới mất thêm 21 năm với bao nhiêu xương máu đổ xuống. Mọi thứ trở nên kiệt quệ.
Đến năm 1974, họ đã bắt tay thỏa thuận với Mỹ, lợi dụng lúc chúng ta đang tập trung cao độ cho chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước vào mùa Xuân 1975, thì họ đã "xơi tái" quần đảo Hoàng Sa trước sự đê hèn, bạc nhược của ngụy quyền Sài Gòn.

Chưa dừng lại, đến năm 1988 lợi dụng lúc chúng ta đang cực kỳ khó khăn, bởi năm 1988 được coi là năm đỉnh điểm khó khăn của Việt Nam khi cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước ngày càng trầm trọng, Liên Xô vốn ủng hộ Việt Nam lại đang rơi vào tình trạng khó khăn, cải tổ. Nhân cơ hội này Trung Quốc ra tay tấn công Trường Sa và chiếm các đảo gồm Gạc Ma, Chữ Thập, Vành Khăn, Tư Nghĩa, Châu Viên, Subi, Ga ven.

Xâu chuỗi lại toàn bộ những sự kiện đó, chúng ta có thể hình dung phải chăng Trung Quốc không muốn nước ta độc lập, thống nhất? Phải chăng họ và Mỹ luôn coi chúng ta chỉ là quân cờ trên ván cờ chính trị nhằm phục vụ lợi ích riêng của mỗi nước?

Mỹ cũng vậy, không cần phải nói nhiều ở đây nữa. Chỉ cần thấy họ hậu thuẫn cho thực dân Pháp khi Pháp xâm lược nước ta, rồi dựng lên các chính quyền Ngụy - tay sai từ Ngô Đình Diệm cho đến Nguyễn Văn Thiệu và sự bắt tay với Trung Quốc là ta có thể thấy rõ mưu đồ của họ.

Ngày nay, bất cứ động thái nào của bọn đế quốc này cũng không nằm ngoài mục đích lợi ích cá nhân, lợi ích quốc gia của chúng. Chẳng làm gì có chuyện vì đạo nghĩa, vì đạo lý, vì tinh thần quốc tế cao cả ở đây. Tình hình biển Đông đang ngày càng phức tạp; Trung Quốc luôn ngang tàng, dòm ngó từ trong lịch sử cho đến hiện tại ngày hôm nay. Vẫn là quyết tâm giành hai đảo ở biển Đông. Người ta nói "quá tam ba bận" nhưng đối với Việt Nam thì không biết bao nhiêu bận rồi nên giờ đây chúng ta thừa sức tỉnh táo để nhận diện sự thật.

Việt Nam tuy còn yếu thế nhưng vẫn là một nước kiên cường, dũng cảm và chúng ta có thể làm tốt việc phòng thủ. Với phương châm “cứng rắn về nguyên tắc và mềm dẻo về sách lược” thì chắc chắn rằng Trung Quốc sẽ không thể làm gì được chúng ta. Nó đã thua trong lịch sử thì chúng ta cũng có thể để cho nó thua thêm một lần nữa.

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2020

KIM JONG UN TRỞ LẠI SAU NHỮNG LỜI ĐỒN ĐOÁN
Idol trở lại: A Giàng biết mà anh zai chỉ đi hút mỡ mấy hôm để xem thế giới có quan tâm không, tưởng không quan tâm mà quan tâm vcl;
  Lạ cái, lãnh đạo nào của Chế đội Cs không xuất hiện y rằng có cả tá thông tin liên quan đến như ám sát, đầu độc, sát hại, treo cổ, thượng mã...gây hoang mang sờ tây cho đám chợ búa có phen bàn luận rồi nghi ngờ, suy đoan tình thế âm mưu. Cái chính chúng hướng vào sự bất ổn về chính trị, phá vỡ niềm tin nhân dân vào nhà 

  Cái chiêu bài này tuy xưa, nhưng lại phát huy khá hay và hiệu quả đối với nọn tò mò suy diễn cục diện. Chả riêng gì Triều Tiên mà chính VN một năm ông Tổng bí thư chết chắc chục lần, đầu độc dăm ba phát, ăn mấy quả đạn...Rồi các lãnh đạo cứ ai ngỏm đều là do thanh trừng phe phái, đấu đá nội bộ. Mục đích cuối chỉ là cho dân chúng đồn đoán, bỏ ngỏ sự thật, suy diễn gây mất ANCT, mất niềm tin vào chế độ...
Dễ hiểu thôi vì đa số mạng xã hội trên thế giới đều nằm trong lòng kiểm soát của a Mẫy mà. A muốn làm gì chả được, cái cốt là a muốn lọi bỏ hiểm nguy, cái gai trong mắt chế độ XHCN để độc chiếm và bá chủ
P/s: nói ra để hiểu, hiểu để mà tránh, tránh để cho thân được bình an
@A Giàng thời 4.0