Thứ Năm, 8 tháng 12, 2022

ĐỈNH CÚT VNCH "MỘT NGƯỜI LÀM NUÔI CẢ GIA ĐÌNH"

"Ở thời kỳ đỉnh cao của nên Kinh tế VNCH. Chỉ cần người đi làm cũng đủ nuôi cả gia đình. Không như xứ Cọng sản bắt cả nhà phảu đi làm". Trong ảnh là một ví dụ ! À, đúng vậy, các bạn F2, F3 của Ngụy Sài Gòn nói đâu có sai, cái này thì quả là chẳng ai cãi được.


Cà khịa về kinh tế của Cộng sản Việt Nam lúc bấy giờ, nhiều ý kiến từ hậu duệ VNCH cho rằng cho đến thời điểm hiện tại kinh tế VN còn chẳng bằng trước năm 1975 ở Sài Gòn. Để minh chứng cho điều đó, họ lấy hình ảnh gái đ*ếm sinh hoạt phục vụ mấy tay ngoại quốc đến xâm lược VN để minh họa cho việc thu nhập rất cao của những người bán hoa râm.

Xét về giá trị kinh tế "bán râm nuôi miệng" thì đúng là không sai, nhưng xét về thuần phong, mỹ tục thì đúng là hết nước, hết cái, nuôi cả gia đình bằng hình thức đó thì quả là xấu hổ, nhục nhã. Đừng tưởng tượng ra việc đem Mỹ vào đây để làm giàu cho chính mình, tốt nhất mình làm mình ăn là sướng nhất, chẳng phụ thuộc thằng qué nào cả.

<Niềm Tin>
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: