Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2021

NỰC CƯỜI VỚI "THỈNH NGUYỆN THƯ" ĐÒI XỬ BỘ TRƯỞNG TÔ LÂM VÀ CHÁNH TÒA ÁN TỐI CAO NGUYỄN HÒA BÌNH

<Nguyễn Anh>

Những ngày gần đây, thông tin 10 tổ chức “dân chủ” phản động làm “thỉnh nguyện thư” gửi Chính phủ các nước Châu Âu EU đòi trừng phạt Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình về vấn đề vi phạm nhân quyền liên quan tới việc bắt giữ những tên đồng bọn với tên gọi mĩ miều “tù nhân lương tâm”. Chúng hy vọng các quốc gia Châu Âu và Mỹ sẽ cấm vận tướng Tô Lâm và ông Nguyễn Hòa Bình như các lãnh đạo cấp cao của Iran và Bắc Triều Tiên.


Nực cười thay bởi khi lời “thỉnh nguyện” còn chưa được hồi đáp, cuối tháng 10 đầu tháng 11 vừa qua, Đại tướng Tô Lâm đi cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến viếng thăm và làm việc tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu EU trước thềm hội nghị COP26.

Sáng 2/11, tiếp tục chương trình làm việc tại Vương quốc Anh, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đến đặt vòng hoa tại mộ Karl Marx - nhà triết học, nhà lý luận thiên tài và là nhà cách mạng nổi tiếng thế giới - tại nghĩa trang Highgate, Thủ đô nước Anh. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an Việt Nam kính viếng".

Sáng 4/11, trong khuôn khổ chuyến viếng thăm chính thức Pháp của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã hội đàm với Ngài Gérald Darmanin, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp.

Chắc hẳn anh em dân chủ cay mũi lắm, vị thế Việt Nam bây giờ đều được các nước lớn coi trọng "muốn làm bạn, làm đối tác chiến lược" chứ đâu phải mấy cái mõm nhôm kêu cấm là cấm, phạt là phạt cán bộ cấp cao của nhà nước ngay được.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: