Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2021

THOÁT TÀU KIỂU GÌ

@Pín Quang

Vì mình vừa đọc trên BBC có anh giáo sư hamlon gì đề xuất thoát tàu.


Mà rất nhiều anh em não chos cùng hô hào kiểu này : Thoát tàu thoát tàu hehe ??

Quan hệ Tàu - VN là buôn bán song phương, VN nhập cái cần và bán cho tầu cái họ cần.

Phải có ví dụ con số mới đc hehe, nói suông đé0 ăn thua:

1 ngày TQ trả 70 tỷ VND mua gạo của anh em Giao chỉ, anh em TQ mà đé0 mua, thì gạo đó đé0 bán cho ai, chỉ chở sang châu phi làm từ thiện. cây lúa vn lớn đc nhờ phân bón và thuốc sâu TQ.

Anh em Giao chỉ đã giải cứu lợn 1 trận do TQ ko mua lợn, anhem chăn nuôi kêu như cháy đồi, cắn nhiều lợn ợ lên mùi mỡ, sợ vaitomlon ra.

giờ TQ lại tăng mua, nông dân cầm cục tiền câm như ch)0 bả, giá thịt tăng 200% hiện hay ( 8/2018). lợn vn lớn cũng = thức ăn gia súc nhập từ hỡi ôi .. TQ.

Ví dụ nữa là dệt may đi, VN đỉnh của đỉnh về dệt may, xuất toàn sang Mĩ và EU mỗi năm kiếm 20 tỷ đô, cơ mà đé0 dệt đc vải, phải mua 96% từ trung hoa, nó mà đé0 bán vải cho, thì vỡ mồm cả lũ.

À chú ý hàng VN dệt may xuất khẩu = bông tân cương TQ, máy khâu máy dệt TQ, dây chuyền TQ, thuốc nhuộm TQ, cúc áo TQ, sợi chỉ cũng của TQ luôn, duy nhất có nhà máy ở VN và công nhân vn.

Ví dụ nữa thép đi, anh em xuất khẩu thì cũng i hệt như vải bông, thay chữ bông = thép thôi. nó đé0 bán phôi thép cho thì anmaulon cả lũ. mấy mỏ quặng của ae đônglao moi đc lên giá đắt như vàng.

Nếu anh em Giao chỉ thoát tàu bằng cách mua nơi khác, Ấn độ chẳng hạn, anh em đé0 cạnh tranh được vì giá sẽ cao hơn do đường xa ướt mưa, đé0 ai mua của anh em và anh em ko cạnh tranh đc và do đó, ae sẽ phá sản và công nhân đói méo mồm vì thất nghiệp.

Ví dụ mâm cơm cho nó dễ hiểu đi, những rau quả ôn đới trái vụ đều nhập từ trung quốc, Đà lạt trồng đé0 đủ cho 1 quận Saigon, nếu ko nhập từ tàu, mâm cơm có rau của anh chị sài gòn sẽ rất đắt, lương 5 củ thì ko đủ ăn luôn. chỉ trơ đĩa rau muống bản địa có maulon súp lơ có maulon cải bắp.

ae Đà lạt vẫn mua nông sản TQ rồi trét đất đà lạt lên và lừa bà con: xem này, khoai tây cà rốt đà lạt đây này ....

Tóm lại, TQ như con trâu, anh chị như con đỉa ở vũng trâu đầm bám vào nó hút, nó khỏe anh chị sướng, nó cáu nó vụt cái đuôi 1 cái là anh chị sất bất sang bang.

Thời bị tầu cấm vận, ae đông lào sang ve vãn Ấn độ, cái vườn hoa ở bờ hồ đc đổi tên thành Indira Gandhi, nhà kèn xưa ae rào lại để nuôi 1 con công người Ấn tặng, mình thi thoảng lang thang ngắm công múa với cái bụng đói, kết luận con công này chỉ hầm dừ là chuẩn.

Cả thế giới muốn làm ăn với TQ, tại sao anh chị phải thoát ??
EU và Mỹ đều muốn thoát tầu nhưng cũng đéo thoát nổi, nữa là anh chị, vốn là hàng xóm môi hở răng lạnh.

Khi ở cạnh 1 làng giềng hùng mạnh, hãy nịnh anh em rồi cùng làm giàu, thịnh vượng bao giờ cũng đi cùng với phát triển.

Anh chị chả việc đéo gì phải bài tàu thoát hán, cứ túm chặt nó mà làm giàu, thế thôi đé0 nói nhiều.

Tầu có đòn cấm vận kinh tế rất hãi, ae giả vờ bận bịu sập biên là bà con đông lào kêu như cháy đồi hô nhau giải cứu, chết đầu nước là nông dân, mà nông dân đang chiếm tới 70% dân số việt.

Bọn bài Tầu bằng bàn phím là quân ác, chúng đéo biết yêu nước thương nòi.

Và nói chung, đời này, phải biết mình là ai.

Hãy tỉnh táo, hỡi bà con.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: