Thứ Ba, 1 tháng 11, 2022

“VƯỢNG RÂU” NGHỆ SỸ BIẾN CHẤT

Người xưa đã có câu “Lắm tài thì nhiều tật”, tài của “Vượng Râu” ở đâu thì ta chưa thấy nhưng nay ta thấy quá nhiều “tật” thậm chí là “dị tật” của người được ví là danh hài đất Việt này.
Diễn viên hài hay nghệ sỹ hài là những người hoạt động nghệ thuật, dùng những sở trường, khiếu hài hước của mình để mang lại tiếng cười cho khán giả. Chính vì vậy mà luôn nhận được tình cảm của rất nhiều khán giả, luôn được chào đón một cách nồng nhiệt trong mỗi lần biểu diễn.


Tuy nhiên với bản thân Vượng Râu (Nguyễn Công Vượng) việc mua vui cho khán giả trên sân khấu hài dường như chưa đủ so với anh, nên anh đã phải lấn sang cả sân khấu “chính trị”. Chẳng biết từ bao giờ, việc diễn đối với Vượng Râu đã trở nên không còn mặn mà, trong chính người nghệ sỹ này đã xuất hiện những tư tưởng lệch lạc, có dấu hiệu suy thoái, “rân chủ” mù quáng.

Đáng lẽ ra, người nghệ sỹ chân chính phải là người gửi gắm những gì tốt đẹp, những gì tinh túy nhất qua từng vai diễn, qua đó khơi dậy niềm tin và lòng yêu nước của khán giả, từ đó cũng khẳng định được vai trò, giá trị của mình. Nhưng sẽ rất nguy hiểm, khi một nghệ sỹ có biểu hiện suy thoái, méo mó về nhân cách, nhận thức bị thui chột, tâm hồn bị vấy bẩn bởi những tư tưởng độc hại, rồi sẽ dần dần lụi tàn theo năm tháng.

Vượng Râu không phải là một nghệ sỹ chân chính thực sự, cũng chưa có nhiều đóng góp gì cho nền nghệ thuật Việt Nam nhưng đã xuất hiện rất nhiều biểu hiện lệch chuẩn, không đúng với cái mác nghệ sỹ mà mình nhận được. Một người biết sai mà sửa đổi thì luôn được xã hội dang rộng vòng tay chào đón, tuy nhiên nếu vẫn cố chấp không chịu thay đổi thì ắt sẽ bị đào thải, sẽ bị tiêu diệt.

<Nguyễn Anh>
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: