Thứ Ba, 6 tháng 4, 2021

KHI NGƯỜI LÍNH MẶC THƯỜNG PHỤC, TRỞ THÀNH THỦ TƯỚNG!

Nói đến tương lai của mỗi người, của xã hội, đất nước ngày mai, những năm kế tiếp, phụ thuộc vào thể chế chính trị mỗi quốc gia. Thành công, thất bại tùy thuộc vào bản thân nói riêng, của xã hội nói chung, khi chính sách, pháp luật của quốc gia đó phù hợp và tốt, đang nằm vị trí nào trong khu vực và thế giới.


Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ông là ai? Độ nông sâu của ông thế nào trong thế giới đương đại và trong đất nước đang đầy khát vọng vươn lên thịnh vượng và hùng cường. Ta nhìn một cách khách quan nhất về ông Tân Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2025, dưới các góc độ khác nhau: Tuổi ông 62 (1958) cái tuổi đủ chín, đủ chỉnh chu để làm người trưởng thành toàn diện. Độ dày về trải nghiệm cuộc sống, kinh nghiệm cuộc sống trong nước và nước ngoài; Các công việc đã kinh qua trước khi tiếp nhận quyền lực cao nhất của cơ quan hành pháp, lãnh đạo tân Nội các của Chính phủ; 

Lý lịch trích ngang của Tân Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã được cả thế giới biết đến, được truyền tải trên không gian mạng hơn 179 quốc gia và vùng lãnh thổ là thành viên của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam thành viên, có liên quan trực tiếp, gián tiếp. Đặc biệt, cực kỳ quan trọng là đang được phô diễn trước mặt của 100 triệu dân trong nước và bà con kiều bào.

Các vấn đề lớn, nhỏ của quốc gia đã được Đại hội Đảng lần thứ 13 nêu ra, và các nghị quyết, nghị định đã ban hành. Lời giải của Thủ tướng và Nội các của ông trước nhiệm vụ to lớn và nặng nề này như thế nào. Có đạt được 100% kế hoạch đã vạch ra hay không, tất cả vẫn là ẩn số và biến số cũng luôn xảy ra.

Theo góc nhìn khách quan và cách nghĩ của người viết không tham gia chính trị, chỉ là doanh nghiệp bình thường trong xã hội, nhưng cùng tuổi với ông Phạm Minh Chính:

Người đàn ông sinh năm 1958 vừa 62 tuổi tây, 63 tuổi ta (Mậu Tuất), tuổi đúng tầm của người làm chính khách đứng đầu một Chính phủ với dân số 100 triệu dân đứng hàng thứ 13 của các nước đông dân nhất thế giới, tuổi trung bình người dân đang được gọi là tuổi "vàng" của lao động sản xuất, phát triển về mọi phương diện cần và đủ cho đất nước vươn lên nếu sự điều hành của Chính phủ trúng, chuẩn, quyết liệt.

Xuất thân từ người lính mặc thường phục (sỹ quan tình báo), mang hàm cấp tướng, đã từng là chiến sỹ và từng bước phấn đấu để có chức vị cao trong ngành (Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục tình báo, Thứ trưởng Bộ Công an) nên chắc chắn kinh qua nhiều trận chiến thầm lặng, đấu trí, đấu lực rất cam co, gian khổ, thất bại có, thành công nhiều.

Ông là Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam có thời gian học tập và công tác ở Đại sứ quán ở nước ngoài dài nhất hơn 10 năm tại Romania thuộc khối Đông Âu, trước và sau khi sụp đổ, ông có bằng kỹ sư xây dựng ở nước ngoài, Tiến sỹ luật, được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước phong chức danh Phó Giáo sư chuyên ngành luật, nên kinh nghiệm chính trường và thương trường tại các nước XNCN và TBCN đủ nhiều hơn so với các vị Nguyên Thủ tướng của Việt Nam qua các thời kỳ trước.

Ông đương nhiệm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản một trong những Hội quan trọng nhất của Việt Nam với nước ngoài. Nhật Bản là một trong 7 quốc gia (G7) đứng đầu thế giới về kinh tế, quân sự. Khả năng ông có thể giao tiếp bằng tiếng tiếng Anh, Nhật và đương nhiên thành thạo tiếng Romania. Từ môi trường này, ông cũng đã giao lưu, học hỏi được nhiều từ phía bạn.

Ông đã làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, người lãnh đạo đứng đầu một tỉnh quan trọng, trấn ải biên giới phía Bắc của Việt Nam. Trước thời gian này, Quảng Ninh kinh tế chậm phát triển, một tỉnh chỉ biết đào, móc, khai thác tài nguyên khoáng sản đem bán. Từ khi ông trực tiếp lãnh đạo cho đến nay tỉnh Quảng Ninh đã chuyển mình từ chất (NÂU) sang chất (XÁM), trở thành tỉnh đứng đầu về thu hút đầu tư, kinh tế phát triển ngoạn mục, môi trường tràn ngập màu Xanh, trở thành điểm sống hấp dẫn nhất Việt Nam.

Sau nhiệm kỳ 5 năm làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương, việc quy tụ được các cán bộ trẻ, năng lực và nhiệt huyết mong muốn được cống hiến, được phục vụ đã và đang lấy lại niềm tin của cộng đồng xã hội và nhà đầu tư nước ngoài.

Tôi đã được làm việc với ông trong giai đoạn ông làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Thời gian vào khoảng những năm 2011-2012, khi Tập đoàn Canadian Commercial Corporation (CCC) thuộc Chính phủ Canada, là tập đoàn kinh tế lớn nhất do Quốc hội Canada thành lập năm 1946, vào Quảng Ninh và Việt Nam, nghiên cứu báo cáo khả thi về đầu tư xây dựng dự án sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh.

Qua tiếp xúc, làm việc trực tiếp với ông Phạm Minh Chính tại Quảng Ninh và Hà Nội, tôi đánh giá cao khả năng và trách nhiệm của ông với sự phát triển của tỉnh mà ông đang phụ trách nói riêng, Việt Nam nói chung.

Thành công rực rỡ, hay thành công ở mức độ nào đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố “thiên thời - địa lợi - nhân hòa”. Mọi công việc đang ở thì tương lai, không một cá nhân nào, một tổ chức nào hoặc chính thể nào có thể khẳng định 100% thành công như mong muốn đặt ra. Nhưng tôi vẫn có niềm tin vào khả năng của Tân Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tôi cũng tin vào bên cạnh ông còn có nhiều chính khách trẻ khỏe, nhiệt huyết, đặc biệt là ông Vương Đình Huệ đương nhiệm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.

Là thảo dân, là doanh nghiệp, là Việt kiều đã và đang đầu tư vào Việt Nam từ cuối thập niên 90 của thế kỷ trước cho đến nay, với hơn 20 năm kinh nghiệm và trải nghiệm qua "ảnh thật, ảnh ảo" của đất nước Việt Nam, Canada, Singapore, Hoa Kỳ, Hàn quốc và Nhật Bản... Nên tôi tin rằng ông Phạm Minh Chính và Nội các của ông sẽ thành công, khi họ biết lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm tôn chỉ, lấy hạnh phúc và quyền lợi của người dân là tối thượng.

Tôi, bạn và chúng ta có quyền hy vọng vào nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với nhân dân Việt Nam, hãy chờ vào tương lai rất gần, thật.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: