Thứ Ba, 6 tháng 4, 2021

GÃ HÀNG XÓM VÀ CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG BẨN

Gã là một người bẩn tính, âm mưu và thủ đoạn. Năm 1947 Gã khoanh đất nhà mình cứ như thể cả thế giới này đều là đất của gã, thích vẽ thế nào cũng được, lúc thì 11 đoạn, lúc thì 10, lúc thì 9; 2009 gã tuyên bố với bàn dân thiên hạ “cái lưỡi gã vẽ ra là của gã”. Mặc kệ Tòa tối cao đã ra phán quyết, gã vẫn cố chấp, ngang ngược, tìm mọi cách để khẳng định cái lưỡi phi lý ấy. Gã chỉ đạo con cái in ấn ra bản đồ quái gở liếm trọn phần đất đã có sổ đỏ của người khác, gã nhồi nhét kiến thức địa lý vào đầu một đứa trẻ thông qua những bộ phim hoạt hình, những cuốn sách địa lý với những câu hỏi đại loại như: "Đâu là điểm xa nhất của lãnh thổ nhà gã" rồi bắt chúng phải học thuộc, lấy thước kẻ ra đo trực tiếp trên sách vở để đánh dấu và nhớ lâu, từ đó đi đến một nhận thức rằng “cái ao này là của gã, con cháu gã có quyền khai thác, đánh bắt, tôn tạo”…chúng nó chẳng biết chút gì về những thứ đang diễn ra trên thực tế, cũng chẳng hiểu tại sao ông Philip lại kiện gã, tại sao tòa lại phán quyết như vậy...? Gã mua chuộc tất cả những ai có thể mua chuộc được, miễn là giúp gã Marketing tấm bản đồ có cái lưỡi dơ bẩn của gã.


“Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá”

Hàng xóm, láng giềng bao nhiêu đời nay, mối quan hệ có lúc thăng, lúc trầm nhưng Lão vẫn luôn tôn trọng trên phương châm “16 chữ”, Gác lại quá khứ, xóa bỏ hiềm khích, hận thù để làm ăn, hợp tác với gã trên tất cả các mặt, âu cũng vì lợi ích chung của hai bên. Nhưng hãy nhớ rằng, “Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá”, mọi ý đồ và hành động lấp liếm của gã đều không thể chấp nhận. Đất đai của tổ tiên nhà Lão để lại là thiêng liêng, bất khả xâm phạm “một tấc không đi, một li không rời”. Lịch sử gã chưa thắng được ai bao giờ, dùng cái bài nhồi nhét, truyền thông bẩn chỉ càng làm bộc lộ rõ hơn bộ mặt không mấy thiện cảm của gã mà thôi./.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: