Thứ Tư, 8 tháng 6, 2022

“LẠI QUẢ” NGỌT VÀ “HẬU QUẢ” ĐẮNG

Trong cái nóng oi ả của tiết trời miền Bắc, người dân như chúng tôi còn cảm nhận được có những thứ còn sức nóng lớn hơn đó là “Lò của cụ”. Lần lượt, lần lượt... sa lưới cho những ai đã thấy bài học nhãn tiền những vẫn lòng tham vô đáy, tắc trách, thiếu trách nhiệm gây ra hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại đến kinh tài của đất nước. Và đây mới là một hai chứ ai cũng như các vị này thì liệu đất nước có thịnh hành được không? Hỏi bởi tại làm sao mà đất nước cứ nghèo mãi, vì hóa ra có những con sâu ngay từ trong cây đang vươn mình với sức sóng mạnh mẽ.


Ngày hôm qua, thông tin chính thức từ thông cáo báo chí đã đưa tin về việc Bộ Công an ra quyết định khởi tố, bắt giam đối với Giáo Sư, Tiến Sĩ, Bác Sĩ Nguyễn Thanh Long (Cựu Bộ Y, Tế) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, cảm quan của mọi người đều đã biết trước cái kết của ông Long vì trước đó 1 ngày, thông cáo báo chí đã đưa tin Bộ Chính trị triệu tập Hội nghị trung ương bất thường, nhằm quyết định hình thức kỷ luật đối với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Dĩ nhiên, lưới trời lồng lọng, chạy đâu để thoát được lưới trời? Và cứ thế là ông Long lại ngậm “trái đắng” cho những gì mình gây ra? Vi phạm của ông Long và một bộ phận trong vụ “Việt Á” đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền, gây mất niềm tin công chúng, bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến tổ chức Đảng, ảnh hưởng đến những người chân chính vẫn đang ngày ngày tận tụy vì dân vì nước.

Mỗi bộ kít tét được nâng khống lên tận 470.000 đồng/ kít và cứ như thế “Việt Á” độc tôn trong việc cung cấp kít cho CDC, cơ sở y tế khác với doanh thu gần 4000 tỷ đồng, trong đó chi cho “đối tác” gần 800 tỷ. Đúng là một con số “khủng” khiến cho nhiều người không thể tin vào mắt mình, trong khi đất nước đang trong thời khắc “nước sôi lửa bỏng”, người người nhà nhà đang ra sức cùng chung tay chống dịch thì những bộ phận quan trọng, cốt lõi trong chống dịch lại vụ lợi trong thời khắc đó? Thử hỏi còn bao nhiêu con người đang ngày đêm vất vả cống hiến, trong khi họ cũng chỉ có đồng lương ít ỏi mà thấy tình trạng này thì quả là bất công. May mắn là sự thật được phơi bày, phanh phui...

Cái kết có hậu, “Lò của cụ” vẫn sẽ sáng cho đến khi quét sạch sự tham lam, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của quốc gia dân tộc. Người dân vẫn “vỗ tay” vui mừng khôn xiết để ủng hộ, động viên “Lò của cụ” tiếp tục cháy để dân được nhờ...

<Niềm Tin>
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: