Thứ Hai, 18 tháng 7, 2022

THIỆT ĐƠN, THIỆT KÉP

Để minh chứng cho sự "dã man, tàn bạo" của công an Việt Nam, sáng ngày 17/7, linh mục aka Nguyễn Đình Thục đã đưa mấy giáo dân hôm trước "tuyến đầu" tả xung hữu đột với lực lượng công an đến bệnh viện khám. Tất nhiên, với cái mồm vuông của mình, Thục rêu rao các con chiên yêu quý của mình đã "bị Công an đánh đập tàn nhẫ.n,..., bị bức cung và mớm cung một cách hèn h.ạ".


Kết quả xét nghiệm xác định: các giáo dân không thấy đụng dập, tụ máu trong mô não; không thấy vỡ xương hộp sọ; không thấy bất thường trong mô não và các khoang màng não trên phim…. Thậm chí, bác sĩ còn kết luận rõ ràng: không có tổn thương nào.

Mất công cả buổi sáng, tốn từ tiền taxi đến tiền xét nghiệm, cỡ hơn chục triệu là ít, vậy mà không có cái gì để minh chứng cho sự tàn ác của công an cộng sản, chưa kể còn bị mang tiếng là Chí phèo ăn vạ.

Thế có đau cho "cha Thục" không chứ!
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: