Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2022

CHIA BỚT CHỮ CHO NHÂN DÂN

Đêm qua, một đồng chí Đồn trưởng biên phòng vùng cao nhắn cho tôi, xin hỗ trợ một số trang thiết bị cho các cháu học sinh trên địa bàn. Trong đó có xin gần 200 bộ sách giáo khoa lớp 7.


Tôi hỏi sao lại xin mỗi sách giáo khoa lớp 7 thì Đồn trưởng giải thích rằng, Trường THCS có 4 cấp học thì từ năm ngoái là lớp 6, năm nay là lớp 7 học theo chương trình giáo dục phổ thông mới nên thay toàn bộ sách giáo khoa. Sách cũ trước đây nhà trường cho học sinh mượn không dùng được nữa, mà mua sách mới thì không phải nhà nào cũng có khả năng vì tỷ lệ hộ nghèo vẫn xấp xỉ 70%. Sang năm là lớp 8, năm sau nữa là lớp 9 sẽ đổi toàn bộ sách.

Sáng nay tôi đem câu chuyện trao đổi với một bạn làm bên NXB Giáo dục, bạn ấy bảo anh phải hỏi kỹ nhà trường là xin bộ sách giáo khoa lớp 7 loại nào, vì hiện tại có mấy bộ sách được sử dụng đồng thời của các nhà xuất bản khác nhau như Cánh Diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối trí thức với cuộc sống...

Tôi gọi điện cho thầy hiệu trưởng thì được biết, nhà trường xin bộ Kết nối tri thức với cuộc sống vì trên địa bàn huyện đang thực hiện học theo bộ sách này. Tôi hỏi thầy, sao ở vùng sâu vùng xa đã khó khăn vất vả đủ đường rồi còn lắm loại sách giáo khoa vậy, ngày xưa tôi đi học chỉ có một bộ đâu tầm chục quyển, dùng cả chục năm, rách thì thôi. Thầy hiệu trưởng cười như khóc, anh hỏi thế em biết hỏi ai, bây giờ Bộ, ngành quy định như vậy, bọn em ở cơ sở chỉ biết thực hiện theo thôi. Nhưng ở đây nhiều gia đình ăn còn chưa no, mặc còn chưa lành thì nói gì đến chọn sách. Chưa kể còn rất nhiều loại sách bài tập, tham khảo khác nhau nữa anh ạ...

Tự dưng tôi thấy nóng bừng mặt, cũng đã nhiều năm đồng hành với sự học vùng cao nhưng tôi thấy càng ngày càng rắc rối. 5 năm cải cách lớn, 3 năm cải cách nhỏ, những chính sách được làm trong phòng máy lạnh. Ngành giáo dục có lẽ đã tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng cho những đổi mới, thay sách trong nhiều năm qua nhưng hiệu quả thực sự đến đâu? Mỗi dịp năm học mới sắp đến là các bậc phụ huynh lại sắp "méo mặt" vì lo tiền mua sách, mua đồ dùng học tập mới cho con...

Chẳng biết những người làm giáo dục ở trên có còn nhớ, 76 năm trước khi giao nhiệm vụ cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên (người không phải Đảng viên nhưng 29 năm làm bộ trưởng), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn dò rằng:
CHÚ PHẢI CHIA BỚT CHỮ CHO NHÂN DÂN !

Nhà báo Hoàng Trường Giang
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: