Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2023

LINH MỤC NGANG NGƯỢC

Sáng nay, trên fb của mình, linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong đã đăng bài viết yêu cầu Chính quyền Hà Nội tôn trọng tài sản của Dòng chúa cứu thế.


Trong đó, cho ranhiều giáo dân bức xúc khi chính quyền Hà Nội đơn phương phá dỡ tu viện là tài sản hợp pháp của DCCT- hiện là bệnh viện quận Đống Đa. Linh mục này đưa ra 4 yêu cầu ngang ngược:
- Phản đối việc đơn phương phá dỡ, làm biến dạng các tài sản hợp pháp của chúng tôi!
- Yêu cầu chính quyền Hà Nội, cách riêng Sở y tế Hà Nội, tôn trọng tài sản hợp pháp, trả lại nguyên trạng tài sản của chúng tôi.
- Sớm di dời các bệnh viện có nguy cơ ô nhiễm cao như bệnh viện Đống Đa ra khỏi Hà Nội và trả lại tu viện cho chúng tôi làm chỗ tu hành.
Thực tế, từ những năm 1960, tu viện này đã được chuyển mục đích, trở thành bệnh viện của quận Đống Đa, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của hàng vạn người dân trên địa bàn. Sau bao năm sử dụng, cơ sở vật chất đi xuống, bệnh viện muốn cải tạo để phục vụ người dân tốt hơn.
Ấy vậy mà lấy lí do “đất của dòng Chúa cứu thế” mà linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong cho mình cái quyền ngăn cản hành động ý nghĩa đó.
Thật sự là quá ngông cuồng!
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: