Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2023

ẢO TƯỞNG SỨC MẠNH

“Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi…”. Hình ảnh của Chí Phèo trong Làng Vũ Đại ngày ấy đến nay vần còn vương vấn đâu đây. Và lũ “Chí Phèo thời nay”chúng nó vẫn con đường quen thuộc “cào mặt ăn vạ” không từ thứ gì trong đó có chuyện xuyên tạc hoạt động của Quốc hội. Quốc hội là nơi hội tụ trí tuệ, là cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nơi đại diện cho ý chí, nguyện vọng cho cử chi cả nước. Có thể nói tinh hoa trí tuệ và ý chí, nguyện vọng của nhân dân là ở đây. Việc nước ở đây không chỉ là những việc lớn, vĩ mô mà còn cả đối với những việc nhỏ, thậm chí rất nhỏ, bám sát hơi thở cuộc sống.


Lâu nay ta vẫn thấy khi Quốc hội bàn các chuyện từ nhỏ đến lớn thì kiểu gì lũ “ăn mày” cũng xuyên tạc, việc lớn thì chúng cho rằng xa vời, bàn chuyện nhỏ thì chúng lại cho rằng “tào lao”. Thế nên cái chính đáng, lớn lao không thể thông qua con mắt của kẻ tiểu nhân để định danh, định nghĩa được. Bởi vì những kẻ không có tài thì làm sao có thể nhìn thấy ý nghĩa của những việc chứ chưa nói đến hiểu được việc lớn, việc nhỏ. Và khi đã không hiểu thì chúng cũng chẳng có tư cách gì để mà phán xét cả. Không thể và không xứng đáng. Chỉ nhắc lũ chúng nào là có “ảo tưởng” thì cũng đừng “ngáo ngơ” như thế kẻo người ta lại tưởng dùng thuốc quá liều.

<Trạng Tí>
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: