Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

Một năm thất bát toàn diện của anh em dân chủ.

2023 tiếp tục là một lao dốc sâu hơn, triệt để hơn của cái gọi là "phong trào dân chủ".


Không có chiến dịch nào để "thổi" bong bóng!

Không có hoạt động nào "ghi" dấu ấn!

Phong trào đi xuống, người thì vào tù ra tội, còn mấy kẻ lanh lợi hơn thì chuyển từ bán nước sang bán hàng online.

Thế nên dân mạng mới chế nhạo: "Một năm đìu hiu thế nên chọn người đại diện năm để trao giải thưởng nhân quyền cũng khó. Cuối cùng, Việt Tân tìm mãi được anh xe ôm kiêm “nhà bất đồng chính kiến” Trương Văn Dũng (hay còn gọi là Trương Dũng), người đang thụ án sáu năm tù giam về tội danh “tuyên truyền chống nhà nước,” được chọn trao giải thưởng Lê Đình Lượng 2023.

Một kết quả khá bất ngờ vì xét về độ minh mẫn hay mức độ thu hút thì Trương Dũng không cửa nào sánh với Phạm Đoan Trang hay Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thậm chí là Trịnh Bá Phương.

Nhưng biết làm sao được. Thôi thì “không có ch.ó thì bắt mèo ăn ” vậy".

Dự rằng, tình hình đi đát thế này còn dài dài khi "thực lực" không còn, tài chính cũng hẻo
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: