Thứ Ba, 17 tháng 5, 2022

CON VỀ TÌM MẢNH SAO RƠI


Con về nhặt cọng rơm khô
Bện thành cái Vạc ,cái Cò ven sông...
Kéo mây xua nắng trên đồng
Thả vào Trăng khuyết, cong cong cánh Diều...
Chổi cùn than vãn canh thâu..
Đến mòn hạt thóc, đêm nào chạy mưa...
Trái Cau phơi nắng nửa mùa..
Lá Trầu bánh tẻ, Mận chua lỡ thời..
Cái ngày, thương lắm Chị ơi!
Nép mình bức vách, dấu lời mái tranh..
Mảnh Trăng vỡ vụn sau mành
Gom lời ru Mẹ , kết thành ca dao..
Mẹ ơi. Như mới hôm nào..
Bên hiên trải chiếu, đếm sao giữa trời..
Vẫn là , một vạt sao rơi..
Con tim bóng Mẹ, giữa đời hư vô....
.....
Kiên Duyên
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: