Thứ Năm, 18 tháng 4, 2024

Tự sự cho xái gọi là "quốc hận"

Chiến tranh qua đi, bên cạnh những kẻ còn cực đoan, chống đối, thậm chí giả vờ cực đoan để kiếm tiền từ cộng đồng hải ngoại, thì vẫn còn rất, rất nhiều người hiểu chuyện như chia sẻ của một F2 về F1 cha anh họ sau chiến tranh dưới đây.


Họ chấp nhận thực tại, rằng việc chế độ Việt Nam cộng hoà sụp đổ là đương nhiên, vì vốn dĩ nó đã có quá nhiều khuyết tật, vấn đề là sớm hay muộn hay không mà thôi.

Gác lại quá khứ, hướng về quê hương, để cùng nhau xây một đất nước Việt Nam giàu mạnh hơn, to đẹp hơn. Đấy mới là suy nghĩ của một người yêu nước thật sự!

Cũng có ý kiến thẳng thừng bóc mẽ, vạch trần những kẻ hành nghề "chống cộng": "Không chống cộng thì tiền đâu đổ vào mòm. Bọn này ham ăn lười lao động, chỉ cần ngày ngày đang bài chạy kpi là được tiền thì chả tích cực"
Latest
Next Post

post written by:

0 nhận xét: