Thứ Hai, 1 tháng 2, 2021

BÓC MẼ THỦ ĐOẠN TUNG TIN THẬT - GIẢ VỀ NHÂN SỰ ĐẠI HỘI XIII

Thanh Huyền

Qua kỳ Đại hội XIII này thấy rõ hơn thủ đoạn lồng ghép tin giả vào tin thật để xuyên tạc về nhân sự Đại hội của Đảng. Với ít thông tin hóng được về dự kiến nhân sự lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, có nhiều kẻ lên mạng phán, dự đoán như thầy bói, còn bày đặt cá cược này nọ. Rồi từ đó cho rằng nhân sự đã sắp xếp hết rồi, bầu tại Đại hội chỉ là hình thức. Ấy thế mà hôm qua khi kết thúc bầu BCH TW, chưa có kết quả, chính bọn chúng là những kẻ hóng hơn bất kỳ ai khác. Hóng chả phải mong mỏi hay quan tâm gì, chẳng qua là xem có tranh thủ kiếm được tí tiền cá cược nào không hay lại tự mình vả vào mồm mình. Cứ xem các bài đăng của Hiếu gió và một số kẻ đang lưu vong ở nước ngoài thì rõ, đang ở nước ngoài mà phán như hắn ở trong ban tổ chức với ban kiểm phiếu không bằng.


Và kết quả đã cho thấy sự khách quan, công tâm trong quá trình bầu cử. Vì Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó các ban của Đảng vẫn trượt BCH TƯ kìa, cơ cấu trước thì làm gì có.

Hôm nay, nhân việc ông Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ GDĐT không trúng cử BCH TƯ, chúng liền lấy hình ảnh ông Nhạ khóc khi viết sổ tang tiễn biệt Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Hải An hôm 21/10/2019 để minh họa cho việc ông không trúng cử. Dưới bài viết có link bài báo về đám tang ông Lê Hải An, hình ảnh ông Nhạ vẫn đeo băng tang đen khi viết sổ tang nhưng bị bọn chúng lấy để minh họa cho việc ông không trúng cử. Nói thật, tôi không thích ông Nhạ làm Bộ trưởng Bộ GD, nhưng hành động cắt ghép, bịa đặt như thế éo đàng hoàng, cho người ta thấy rõ hơn sự đểu giả của đám này.

Thế mới thấy, thật giả lẫn lộn, lợi dụng tí thông tin có thật rồi xào xáo, thêm thắt tin giả vào với dụng ý xấu dễ đánh lừa người đọc và nguy hiểm đến thế nào.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: