Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

GIẤY BÁO TỬ SUỐT 30 NĂM QUA

30/4/1975-30/4/2019
1.250.000 tờ giấy như thế này đã được gửi đi khắp mọi miền đất nước trong hơn 30 năm.

Những dòng đơn giản như hi sinh tại... an táng tại mặt trận... lại đè nén hàng chục triệu trái tim của mỗi gia đình.... có người mẹ đã nhận 9 tờ giấy như thế!

Những con số thật là khủng khiếp! Cái giá của độc lập, tự do.

Trong ngày hội thống nhất đất nước, nhắc lại để thấy càng tự hào hơn, càng trân quý hơn sự độc lập-tự do-hạnh phúc mà chúng ta đang có.
Những kẻ chưa biết đến hòn tên, mũi đạn, được sống trong hoà bình nhưng cố tình không thèm hiểu các thế hệ cha anh đã phải hy sinh như thế nào để đất nước có được như ngày hôm nay; Chúng luôn chống phá để mơ về một “thiên đường dưới hạ giới” nhưng chúng không hề biết rằng dưới hạ giới làm gì có thiên đường... thiên đường mà chúng mơ có lẽ là Lybia, Syria...
Nguồn: Thanh niên chuẩn


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: